PDA

View Full Version : Hai Bà Mẹ



Padre Paolo
15-08-2011, 11:59 PM
Các bạn thân mến,

Cầu mong các bạn đều khỏe mạnh và an vui trong cuộc sống. Cả tháng nay Toản bận rộn với công việc của Tỉnh Dòng: giúp tĩnh tâm, 3 tuần chuẩn bị cho Ngày Đại Hội Thánh Mẫu mà Tỉnh Dòng tổ chức hằng năm. Năm nay là năm thứ 34 đã diễn ra vào những ngày 4-7/08 vừa qua. Trong những ngày này cộng đoàn mình đã tiếp đón mấu chục ngàn khách hành hương. Khi họ về hết thì các Cha-Thầy đều mệt nhừ tử…và rồi còn thu dọn nữa. Đến nay đã tạm ổn. Các bạn có thể vào link http://dongcong.net/ và xem mục hình ảnh Ngày Thánh Mẫu tại Missouri để biết thêm các sinh hoạt đã diễn ra trong những ngày trên.

Đã lâu không chia sẽ với các bạn. Nay có chút thời giờ rảnh xin chia sẻ với các bạn tí chút về bài Tin Mừng Chúa Nhất vừa qua.

Nghe bài Tin Mừng thì Toản nhận thấy chính long tin, sự kiên nhẫn, và lòng khiêm tốn của người Mẹ đã cứu sống con gái mình. Nói đến điểm này thì mình nhớ đến Thánh Monica, thân mẫu của Thánh Âugustinô. Thánh Monica là một người Mẹ nhiệt thành cầu nguyện liên lỉ cho sự cứu rỗi của con mình. Ngài đã dâng trót cuộc sống để cầu nguyện cho Âugustinô trở lại. Một lần kia khi Âugustinô đã bị mê hoặc bởi triết lý của phái Manichêô thì Thánh Monica van xin một vị đạo đức đến giúp cho Âugustinô nhận ra những lý thuyết sai lầm của phái Manichêô. Vị đạo đức chối từ vì ông biết Âugustinô là một nhà thông thái và sẽ không thể thuyết phục được. Vị đạo đức cũng đã chấn an Thánh Monica là chính Ông cũng đã từng theo phái Manichêô và nói rằng Âugustinô quá thông mình để tiếp túc lừa dối chính mình. Nghe vậy, Thánh Monica bắt đầu khóc. Vị đạo đức cho Thánh Monica về và nói, “Hãy về đi để tôi yên. Cứ tiếp tục sống như bà đang sống. Bà không thể nào mất đị một người con với những giọt nước mắt như thế.”
Vị đạo đức nối rất đúng! Sau nhiều năm chiến đấu dữ dội với nội tâm, Âugustinô đã được đánh động bởi một sự mạc khải cửa Kinh Thánh, và đã trở thành một Kitô hữu. Khi biết được con mình đã trở lại, Thánh Nữ đã nói là không còn lý do gì đề sống nữa vì nguyện ước duy nhất của lòng ngài đã được nên trọn. Chín ngày sau, Thánh Nữ qua đời. Và người con mà ngài đã hy sinh cả cuộc sống để cầu nguyện cho đã trở nên một nhân vật quan trọng và giúp ích cho Giáo Hôi và xã hội rất nhiều.

Thánh Nữ luôn nhớ lời của vị đạo đức, “Cứ tiếp tục sống như bà đang sống. Bà không thể nào mất đi một người con với những giọt nước mắt như thế.” Và Thánh Monica đã không ngừng nguyện cậu trong lễ sầu.

Các bạn mến,

Chắc các bạn cũng có những nỗi quan tâm trong lòng: quan tâm về tương lại của chính mình, quan tâm về sự đau khổ của những người thân yêu…xin các bạn cứ tiếp tục cầu nguyện cùng Chúa. Đừng để những giọt nước mắt dập tắt ngọn lửa đức tin nơi Chúa. Đôi lúc xem ra như Chúa mần ngơ với những lời cầu của bạn, nhưng thật sự Ngài đang quan tâm đến bạn. Chớ bỏ cuộc. Hãy tiếp tục van xin và cậy tin. Nhờ lòng kiên nhẫn, khiêm tốn, và cậy tin người đàn bà xứ Canaan đã cứu được con gái mình. Nhờ kiên trì, khiêm tôn, và tin cậy trong nước mắt Thánh Monica đã cứu được con trai mình là Thánh Âugustinô. Còn bạn thì sao? Có dám kiên nhẫn, khiêm tôn, và tin cậy nơi Chúa như hai bà Mẹ nêu trên không?

Padre Paolo

Doan Quan
16-08-2011, 06:22 AM
“Hãy về đi để tôi yên. Cứ tiếp tục sống như bà đang sống. Bà không thể nào mất đi một người con với những giọt nước mắt như thế.”


Vì giọt nước mắt của người Mẹ vĩ đại trên chứa đựng tình thương lớn lao cho người con mình, hơn hết, bà càng khóc nhiều càng chứng tỏ bà sẽ không cho phép mình nghỉ ngơi.

Con cám ơn Cha vì bài chia sẻ đầu ngày, đầu tuần hay như thế. Phần chính con, đọc xong câu nói trên, con bỗng thấy niềm vui hy vọng. Vì thực sự con cũng có một niềm thao thức, nhưng nỗi lo lắng "Ước vọng nhiều nhưng sức lực chẳng bao nhiêu" đã mấy lần làm con chùn bước.

Con mong sự đánh động đầu ngày này sống cùng con trong suốt tuần và luôn mãi. Xin cho con đừng làm theo ý mình, và dù cho có lúc con khóc, con vẫn an lòng vì "Đấng thấu suốt những giọt nước mắt" sẽ đồng hành cùng con.
Con cám ơn Cha.

sonlamkp
16-08-2011, 08:12 AM
Trước tiên, con cảm ơn Cha về bài chia sẻ trên. Mặc dù rất bận rộn với công việc của những ngày Đại Hội. Con chưa được tham gia hay nghe kể trực tiếp về Đại Hội này,nhưng con có theo dõi mấy năm nay thấy đây là một đại hội rất là hoàng tráng và quy mô của Dòng Đồng Công.Khi nào có dịp cha săp xếp cho gia đình GTCG tham gia 1 lần được không ạ ?hiii...Ước mơ chỉ là ước mơ nhưng không ai cấm ta mơ ước cả.


Còn bạn thì sao? Có dám kiên nhẫn, khiêm tôn, và tin cậy nơi Chúa như hai bà Mẹ nêu trên không?


Câu này thì đúng là khó thật, con chẳng biết nói gì. Nhưng xin được phép điền tên con vào để suy nghĩ cũng như làm ý sống cho bản thân ít nhất là trong tuần này : Còn Sonlamkp thì sao? Có dám kiên nhẫn, khiêm tôn, và tin cậy nơi Chúa như hai bà Mẹ nêu trên không? Mong cả nhà tiếp tục và vẫn luôn cầu nguyện cho nhau để chúng ta biết bám vào Chúa nhiều hơn trong mọi việc và hoàn cảnh của cuộc sống.