PDA

View Full Version : Có nên làm cơ quan nhà nước không



atnhat
16-08-2011, 03:23 PM
Xin Kính chào mọi người !
Tôi muốn hỏi về trường hợp của tôi như thế này, xin mọi người vui lòng cho tôi biết tôi nên làm như thế nào.
Một năm trước tôi tốt nghiệp Cao đẳng và đang chuẩn bị thi liên thông vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Tôi có một người Chú là anh em cô cậu với Ba tôi, Ba mẹ Chú, gia đình bên đó rất tốt và thương tôi như con cháu ruột, trong lúc đang ôn thi ông ấy điện thoại bảo thi không đậu thì về cơ quan Chú làm,Chú này làm trưởng ban của 1 ban quản lý dự án thuộc Sở Xây dựng Đà Nẵng. Trước một cơ hội làm việc tại cơ quan nhà nước, lại có Chú làm đỡ đầu, mọi người trong gia đình và cả Chú ấy đều khuyên tôi nên đi làm, học ĐH chưa chắc ra trường xin được việc làm, vô đây làm rồi học tiếp ban đêm. Rồi tôi vô làm ở đó và đi học liên thông ban đêm hệ chính quy trường Đại học Duy Tân, học được 1 kỳ rồi, tôi thấy rất mệt mỏi vì ban ngày đi làm ban đêm đi học, vả lại học trường này chất lượng không được tốt cho lắm,mà tôi lại không thích làm cái công việc của Nhà nước, giờ gần một năm đi làm rồi, tôi có dự định bỏ tất cả, bỏ làm ở đây, bỏ học Duy tân và tôi cũng thi lại liên thông ĐH lại và đậu ĐH Bách khoa, nhưng giờ tôi biết mình nghỉ làm ở đây thì bị rất nhiều người phản đối, đặc biệt Chú ấy, vợ Chú và mấy Cô là chị em với Chú, họ rất lo và thương tôi nên muốn tôi ổn định. Nhưng làm nhà nước tôi không muốn nữa, tù túng, ì ạch, thấy mệt mỏi nữa, Tôi không hề muốn vô Đảng, mà nếu không vô Đảng thì không có phấn đầu được gì hết, lương lại quá thấp, nếu sau ni tôi không muốn làm đây và đi ra ngoài, với tấm bằng liên thông của ĐH dân lập, không có kinh nghiệm chuyên môn gì hết, sợ rất khó để xin việc. Một người Công giáo có nên làm việc tại cơ quan nhà nước không, lại thuộc về hành chính sự nghiệp nữa
.Xin mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

binh an
17-08-2011, 08:26 PM
Chào bạn,
Trước rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và chia sẽ cho chúng mình biết về vấn đề của bạn.
Thật sự mà nói khi cầm tấm bằng đại học ra thì cũng một phần là đi làm trái ngành trái nghề, không dễ dàng gì mà mình có thể tìm được công việc thuận như ý của mình muốn. Đối với mình, tình cảm của những người thân dành cho mình là rất quý, mọi người thương mình, lo cho mình, mình lấy làm hãnh diện vì ai ai cũng muốn mình có được cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Nhưng giữa sự lựa chọn một mặt là được mọi người bù đắp lên và một mặt tự tay mình xây dựng thì mình luôn chọn cái mình tự làm có thể là muôn vàn khó khăn và thách thức luôn xoay quanh mình. Vì mình tin rằng điều mà làm ta vui và hạnh phúc nhất là những gì ta tự tay làm nên.
Có thể đối với bạn giây phút này rất là khó phải lựa chọn, nhưng mình tin rằng bạn sẽ có thể làm mọi chuyện tốt đẹp. Hãy hiệp ý cầu nguyện với Đức Mẹ bạn nhé, Mẹ sẽ giúp bạn và luôn bên bạn khi bạn khó khăn.
Chúc bạn vui và sống tốt nhé.
BìnhAn

mentostrinh
17-08-2011, 08:47 PM
đã vào rồi thì sẽ rất dễ bỏ đạo ! mình biết 4 người vào làm cơ quan nhà nước thì đã 3 người gần như bỏ đạo ,còn 1 người thì như bạn nói đó , ko thể thăng tiến đc ! tốt nhất nếu có cơ hội khác thì nên làm thử sức xem ! mình còn trẻ mà , phải sông pha chứ ! hihi ...
đó là ý kiến của mình ! còn quyết định là ở bạn .
good lucky !!..

terexa_tinyeu
26-10-2011, 05:43 PM
Đúng là trường hợp của bạn rất khó xử.Nhưng nếu bạn can đảm nhìn nhận lại thì bạn sẽ thấy rõ được con đường của bạn thui.Trước hết,theo mình nghĩ,cuộc sống hiện tai bắt buộc chúng ta phải bon chen nhưng không nhất thiết phải làm nhưng công việc trái với sợ thích của mình như vậy đâu.Thêm vào đó,như bạn mentostrinh nói đấy ,rất dễ bỏ đạo đó bạn à.cuộc sống là vậy,ai cũng có những khó khăn tuy rằng không giống nhau,mình phải phấn đấu thì mới mong có tương lai tốt đẹp được,vả lại mình là người công giáo,mình còn có niềm tin vào thiên chúa chứ không như những người không có niềm tin,bạn hãy vững tin lên ,lời cầu nguyện sẽ giúp bạn vượt qua tất cả.Chúc bạn thành công

"anh em hãy sống làm sao,để người ta nhìn vào đời sống anh em mà nhận ra cha anh em ở trên trời"

Mart.TanNguyen
26-10-2011, 07:25 PM
hãy là chính mình, làm những gì mình thích, tương lai của mình do mình quyết định, những lời hứa và cơ hội rồi sẽ qua chắc gì đằng sau nó là 1 kết quả có hậu?

xòe tay trái xem vận mệnh nào^^
Bước 1: xác định 3 đường tuổi thọ, tình cảm và tương lai.
Bước 2: làm cách nào để 3 đường ấy hợp lại làm 1?


............ nào.. nắm chặt bàn tay lại.... giờ thì cả tuổi thọ, tình cảm và tương lai.

ĐỀU NẰM TRONG TAY BẠN.

" anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai để ngày mai lo, ngày nào có cái lo của ngày ấy.
hỏi ai trong anh em, nhờ lo lắng mà kéo dài được sự sống của mình dù chỉ 1 gang?"

cattrang
26-10-2011, 08:34 PM
cattrang cũng học Duy Tân nè, chất lượng Duy Tân không phải tệ như bạn thấy đâu. Sinh viên Duy Tân ra trường có khi còn tìm được việc nhanh hơn cả những bạn học công lập. Chủ yếu người ta dựa vào khả năng của bạn thôi.

Cattrang thì cũng không thích làm công ty nhà nước, nhưng nếu đã làm ở đó thì cattrang không còn đặt vấn đề thăng tiến nữa, vì lẽ dĩ nhiên là nếu không hy sinh ít nhiều đời sống đạo thì khó mà có được chức tước.

Vấn đề ở đây là bạn có muốn làm công việc bạn đang làm không? Bạn có thể sống với đồng lương từ công việc đó không? Chuyện nên hay không nên có lẽ sẽ không là vấn đề nếu bạn yêu thích công việc và chịu "thiệt thòi" chút đỉnh chỉ vì mình là người công giáo.

Chúc bạn chọn đúng con đường và thành công ^__^