PDA

View Full Version : Trên cả tuyệt vời



JB. Sĩ Trọng
16-08-2011, 04:22 PM
Rất quyến rũ ! Người bạn tình tôi
Đúng là tình. Vì Ngài không hề phản bội.
Chỉ có tôi – nhiều khi lầm lỗi
Ngài vẫn yêu, không chối bao giờ.
Ngài cho tôi ngàn vạn ý thơ
Tôi sống giữa cuộc đời tuyệt đẹp
Không một chút hờn ghen, ganh ghét
Cho dẫu ai muốn chống hại mình.
Tôi bên Ngài điềm đạm, bao dung
Ngài dẫn dắt tôi đi từng bước
Đi qua lối chưa hề biết trước
Tôi hân hoan vì được đồng hành.
Trên đồi cao Ngài giảng Phúc Âm
Dân tứ xứ đổ về như hội
Biết bao kẻ trầm trồ khen ngợi
Tôi say sưa sóng sánh bên Ngài.
Dẫu một ngày ghi nhớ lâu dài
Bầu khí nóng loan tràn hôi hổi
Cạnh Biển Hồ trong làn gió thổi
Vẫn còn nghe tiếng gọi Phêrô
Ngài đi xa – tôi ngóng tôi chờ
Tôi nhập cuộc từ khi gặp gỡ
Tôi yêu Ngài qua từng nhịp thở
Như đứa con bên cạnh mẹ hiền
Yêu người Cha trong cõi thần tiên
Phải xuống thế sống đời cơ cực.
Tôi yêu Ngài, bao nhiêu thổn thức
Đúng là tình – vì quá đam mê
Tôi yêu Ngài, theo mỗi bước đi
Rất hấp dẫn nên tôi hòai đeo bám
Tôi yêu Ngài không hề chán nản :
Ngài dấu yêu trên cả tuyệt vời !


JB.Sĩ Trọng.