PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho gia đình mình!



Teresa Nhỏ Bé
18-08-2011, 07:23 PM
Xin Hai Cha cùng các ACE cầu nguyện cho gia đình con!

Khoảng thời gian này cháu gái 5 tuổi bị bãi não của con bệnh liên miên. Vừa bị đau răng, bị Zona (giời leo), khó ngủ... nên bé khóc suốt. Đêm thì rất khó ngủ, khi bé ngủ được thì đã gần 2 giờ sáng nhiều khi bé thức đến sáng mới ngủ 1 tí. Anh chị con ban ngày còn phải làm việc nên những ngày này anh chị mệt mỏi, căng thẳng, dễ bực bội làm mất lòng nhau. Không khí trong gia đình vì thế mà rất nặng nề.

Xin Hai Cha cùng các ACE dâng lời cầu nguyện giúp gia đình và anh chị con thêm lòng trông cậy, phó thác trong tay Chúa. Xin Người nâng bước, thêm sức để gia đình con vượt qua tất cả.

Con cám ơn Hai Cha và các ACE rất nhiều! Xin Chúa ban nhiều hồng ân xuống cho Hai Cha và các ACE.

maria_thtruc
18-08-2011, 07:33 PM
Mình sẻ cầu nguyện cho gia đình bạn. Mình sẽ dâng mọi việc làm ngày mai của mình cho Chúa, xin Người đoái thương mà vực dậy anh chị và giúp bé khỏi bệnh.

Thánh Thư
18-08-2011, 08:30 PM
Thánh Thư thấy thương em nhỏ quá và vô cùng đồng cảm với sự lo lắng, vất vả của anh chị. Thư xin hiệp lời cùng tất cả ACE cầu nguyện. Xin Chúa thương cho cháu bớt bệnh, cho anh chị thêm lòng can đảm, cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt. Xin Thánh Giuse cầu bầu và nâng đỡ gia đình anh chị.

Pham Du
18-08-2011, 09:14 PM
Lay Chúa!
Xin cất mọi bệnh tật của cháu Teresa NHỎ BÉ về.
Và xin ban ơn bình an đến gia đình anh chị Teresa NHỎ BÉ.

Pere Joseph
19-08-2011, 01:25 AM
Việt xin hiệp thông với Thanh Hà trong lời cầu nguyện cho cháu, bố mẹ cháu và gia đình.
Cầu mong ơn bình tâm và vững tâm trong khó khăn này cho mọi người trong gia đình.

Padre Paolo
19-08-2011, 03:54 AM
Xin hợp cùng gia đình GTCG cầu nguyện cho cháu của Thanh Hà sớm khỏi bệnh và cho mọi người trong gia đình luôn được bình an trong tâm hồn.

Blessing!
19-08-2011, 08:05 AM
Xin Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ ban cho bé ơn bình an

Bông Hoa Nhỏ
19-08-2011, 08:19 AM
Mình cũng xin hiệp lời cầu nguyện đặc biệt nhớ đến Cháu trong thánh lễ chiều nay và mong gia đình sẽ được Bình An.

Teresa Nhỏ Bé
20-08-2011, 07:49 PM
Con xin cám ơn Hai Cha và tất cả mọi người rất nhiều!

Cám ơn những lời động viên và cầu nguyện của Hai Cha và mọi người. Điều đó giúp gia đình và anh chị con có thêm niềm an ủi, sức lực để tiếp tục theo chân Chúa cho trọn vẹn.

Hai ngày nay cháu uống thuốc với nước Thánh của Mẹ La Vang và thêm những lời cầu nguyện của Hai Cha và mọi người cháu đã dễ chịu trong người hơn. Bớt khóc và đã dễ ngủ hơn được 1 ít.

Xin Chúa trả công bội hậu đến Hai Cha và tất cả mọi người!