PDA

View Full Version : Ngày mới của con!



thaonguyenxanh1
22-08-2011, 10:11 AM
Tạ ơn Chúa...con đã thức dậy cho một ngày mới!

Lòng trí con rối bời và buồn bã... nhưng con thấy mình mạnh mẽ....
Vì sao? - Con cũng không hiểu được. - Nhưng Chúa biết.

Chúa ơi! Nước mắt con không rơi thành giọt nhưng mặn đắng chảy vào xâu trong lòng con. Những vui buồn, những khốn khó ngày xưa bỗng nhiên hiện về trong con. Con buồn....Nhưng chưa bao giờ con thấy lòng tin của mình mạnh mẽ đến như vậy.
.........................
..........................................
.................................................. ....
Lạy Chúa!
Con phải làm gì cho Chúa đây!.........
...........................
Tối qua, con đi Lễ ở Nhà Thờ Gia Định.
...............
..............................
Nước mắt con cứ rơi, chẳng biết sao lại nhiều thế khi con nghe Cha giảng Lễ và Chia sẽ.
Cha đến từ Nhà Thờ Nhơn Mỹ (THAM BUÔN), Huyện Chợ Mới, An Giang, thuộc Giáo Phận Long Xuyên.

Cha xin Lễ để giúp giáo dân xây dựng lại Ngôi Thánh Đường đã xập nát, Giáo dân chỉ khoảng 200 người mà ai cũng nghèo, thậm chí cả tiền xin Lễ cũng không có thì lấy đâu ra tiền xây dựng Nhà Thờ.
..................
.........................
Cha chia sẽ:
Cha sinh ra trong một Gia đình... Mẹ bên Công Giáo, Cha thì... ngoại đạo.
Rồi ơn Chúa đã kêu gọi Cha ra đi dấn thân phục vụ vì Chúa.

Cha tin tưởng tất cả trong sự quan phòng Thiên Chúa. Dù khi khốn khó nhất, ngay cả những bữa ăn hằng ngày cũng không đầy đủ. Ngôi Thánh Đường mục nát, trời mưa thì trong nhà cũng như ngoài sân... và hiện tại Cha dâng Lễ Chúa tại ngôi "Nhà Thờ" là nhà của Giáo dân...
.............
............................
Vậy mà Lạy Chúa! Cha vững tin, Cha tin 2000năm trước Chúa sinh ra trong hang cỏ Bêlem tồi tàn để ngày hôm nay Nước Cha cả sáng, Giáo Hội Cha sẽ luôn vững mạnh.
Và lòng tin đó, Cha tin rằng Chúa sẽ thánh hóa ngôi Thánh Đường đã xập nát kia sẽ được xây dựng lại trong tình thương của Chúa, của anh chị em, của các vị ân nhân và Chúa sẽ trả công bội hậu cho những ai đã giúp đỡ cho dân Chúa bằng lời cầu nguyện cũng như việc làm.
...................
.........................
Hôm qua đi Lễ, con mang theo thêm nhiều tiền để bỏ vào phong bì giúp Giáo Xứ của Cha.
Nhưng bước chân vào Nhà Chúa, con không thấy ai đưa phong bì để bỏ tiền ủng hộ cả....
Con chỉ nghĩ là vì Trời mưa nên Tiền Thau ủng hộ trong Thánh Lễ sẽ giúp ủng hộ cho Cha nên con đã.....bỏ hết tất cả tiền vào trong Thau...
Cuối Lễ ra về ...con buồn, con không biêt làm gì cả.
Con Lạy Chúa!
Con phải làm gì đây?
Con phải làm gì đây?
Và con đã nói với bạn con?
-"Anh hãy bỏ thêm tiền cho em nhé, em bỏ hết tiền vào Thau rồi".
...............
..........................
Lạy Chúa!
Sao Chúa để dân Chúa cơ cực thế?
-Không.
- Con sai...
Chúa là Chúa của con, sao con nói Chúa như vậy chứ.
..................
Con và bạn con đã xin địa chỉ Giáo xứ Tham Buôn để tháng chín con và bạn sẽ xuống ủng hộ Cha.
Nhưng Lạy Chúa!
Sức con mọn hèn và khả năng của con thì hạn chế.
Con không biết còn cách nào khác con có thể giúp cho Cha được tốt hơn không?
Con băn khoan...
Cả đêm... con trằn trọc khó ngủ...
Con không biết con phải làm sao?
............
.........................

Chúa nói với con .....
-"Hãy san sẽ với mọi người, với cả GTCG nữa".
Nên con quyết định viết lên những dòng này.
Con không biết Quý Cha, Quý Thầy, Quý Dì cùng các anh chị em sau khi đọc xong sẽ nói gì, sẽ nghĩ gì về con hay về Cha nhưng con quyết định sẽ chia sẽ, sẽ nói ra.
- "Vì Lạy Chúa! Chúa sai con đi nhưng con chưa làm được gì cho Chúa"...
....................
..............................
Những lời chia sẽ của Cha sao mộc mạc lắm:
Cha chỉ kể cho Giáo dân nghe nhưng chuyện rất bình thường thôi nhưng....
Như những vết dao cắt xâu trong lòng:
............
Các em nhỏ hằng ngày con phải đi cõng gạch, đi làm thêm các việc khác để có tiền phụ giúp Ba Mẹ nên không có ai giúp Lễ cho Cha thường xuyên.
Một lần, Cha chở một em nhỏ đi giúp Lễ, trên đường đi... Cha ghé vào quán mua nhang, một người phụ nữ hỏi Cha:
- "Vợ anh đâu mà sao anh đi mua nhang?"
-" Vợ anh đang bệnh nặng ở nhà" - Cha trả lời.
Đi được một đoạn, em nhỏ hỏi Cha:
-"Sao họ hỏi kỳ vậy Cha".
-"Tại họ không biết mình là người Công Giáo con ạ".
Rồi Cha đi đổ xăng....
-"Đổ cho con 30.000đ".
Nhưng em nhỏ nói với Cha:
-"Cha ơi! Hồi nãy con thấy Cha còn có 25.000đ nữa thôi".........
.................................
Lạy Chúa! Con cầu xin lòng nhân từ của Chúa.
Chúa đã kêu gọi Cha từ một gia đình nghèo khổ, từ một gia đình không đồng Tôn Giáo để làm con cái Chúa và dẫn dắt đoàn chiên của Chúa!
Lạy Chúa! Chúa là chủ đoàn chiên và Cha chỉ là người làm thuê quản lý đoàn chiên cho Chúa!
Nếu Chúa bỏ mặc con cái Chúa, thì con cái Chúa biết trông cậy vào ai?
Qua đây, con mong được GTCG, được các vị hảo tâm, các ân nhân xa gần quan tâm và giúp đỡ cho Cha xây dựng ngôi Thánh Đường của Chúa.

Và hiệp lời cầu nguyện để các Giáo dân vững niềm tin vào Chúa và cũng vững niềm tin vào Cha để xây dựng ngôi Thánh Đường Nhà Chúa và ngôi Thánh Đường Lòng Chúa luôn vững mạnh và đầy tràn hơn.

Lạy Chúa! Chúa đã chọn Thánh Phero làm người giữ chìa khóa nước Trời và Chúa cũng đã chọn Cha làm người dẫn dắt đoàn chiên nghèo của Chúa.

Xin Chúa ban cho Cha thêm muôn vàn sức mạnh, niềm tin và lòng trông cậy vào Chúa và Mẹ Maria để Cha hoàn thành sứ mạng Chúa trao phó.
Con xin để lại địa chỉ của Giáo xứ, con mong Cha nhận được mọi sự quan tâm và giúp đỡ của tất cả con cái Chúa gần xa.
Lạy Chúa! Con tin.
..............
.............................
Địa chỉ:
LM Phero Nguyễn Thanh Dũng
NHÀ THỜ NHƠN MỸ (THAM BUÔN)
Ấp Nhơn Lộc, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0915.815.011
Mail: lmthanhdung_lx@yahoo.com


Anh chị em GTCG ơi!
Thaonguyenxanh không biết làm gì cả, ngoài việc chia sẽ nhưng nỗi lòng này.
Thaonguyenxanh không sợ bị ai chê cười, chỉ sợ mình làm Chúa buồn vì đã không dám nói ra.
Thaonguyenxanh cảm tạ Chúa đã chỉ dẫn cho Thaonguyenxanh đến chia sẽ với anh chị em GTCG.
Nguyện Chua chúc phúc và ban bình an cho tất cả anh chị em trong GTCG.
Amen!

thuyvu
22-08-2011, 10:44 AM
Cảm ơn Hải Yến về những chia sẻ rất đơn sơ, giản dị và đấy tình thương trong Chúa Giêsu, Hải yến biết không, ở Miền Tây các giáo xứ còn nghèo lắm, và cũng rất ít nhà thờ nữa, mình cũng quê ở miền Tây nè, mình nhớ có lần cũng đọc được những lời chia sẻ của cha Nguyễn Sang làm CD để giúp đỡ xây dựng lại giáo xứ thấy thương lắm nên mình cũng hiểu được phần nào những trăn trở của Hải Yến. Nguyện chúa ban nhiều tình thương, sức khỏe và nghị lực xuống trên các LM để các Ngài có thêm nhiều nghị lực, niềm tin để cùng đồng hành với Thiên Chúa trong hành trình đem tình yêu chúa đến với mọi người.

tho ngoc
22-08-2011, 11:02 AM
Cám ơn Thaonguyenxanh đã chia sẻ với cả nhà để mọi người cung biết đến Ngôi Thánh Đường nghèo, tin rằng với quyền năng và tình thương của Chúa ngôi Thánh Đường sẽ trở nên hang Bêlem xưa kia để rồi sẽ làm vinh danh Chúa cho mọi người. Và niềm tin của một vị linh mục vào Chúa thật rất đáng ngưỡng mộ, cầu Chúa luôn nâng đỡ soi sáng cho các vị chủ chăn của chúng con.
Chẳng có gì là đáng xấu hổ cả mà trái lại đây là việc làm đẹp, cám ơn Thaonguyen với nghĩa cử rất đẹp và tâm tình hướng về Ngôi Thánh Đường nghèo ấy, và đã chia sẻ đến mọi người, không giúp được gì nhưng chắc chắn sẽ cùng cầu nguyện luôn cho Ngôi Thánh đường và vị Linh mục cùng giáo dân ở đây. Cũng như cho cả ngôi Thánh đường trong tâm mỗi người dân ở đó và tất cả Kitô hữu chúng ta.

Chúng con xin chia sẻ với Chúa nỗi khó khăn và vất vả của chúng con đây, chỉ mong được sáng Danh Cha.
Chỉ xin Ngài luôn đồng hành và nâng đỡ đức tin của chúng con, thế là đủ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

thaonguyenxanh1
22-08-2011, 11:49 AM
Thaonguyenxanh cảm ơn tất cả những chia sẽ của anh chị em.
Thaonguyenxanh rất vui và không biết phải nói gì hơn. Tạ ơn Chúa! Chúng con tin tình thương của Chúa!