PDA

View Full Version : Thánh ý Chúa



Bông Hoa Nhỏ
22-08-2011, 03:31 PM
Thánh ý Chúa

Thánh ý Chúa trong cuộc đời cho tim con vui rạng ngời nối kết trong tình trời với đất,Thánh ý Chúa đưa con đi trong bình an Chúa dẫn con về,câu ước thề vẹn nghĩa tín trung.Xin cho con tìm theo ý Chúa không hoang mang không sợ đau thương,không vấn vương trên con đường trần,vui hy sinh quên chính thân mình lo sống đẹp ý Chúa mà thôi
Xin cho con ở lại trong Ngài dẫu nhiều khi lo toan muộn phiền trong đời nhân thế vẫn một long vui sống bên Ngài dù chông gai vẫn một tình yêu không nhạt phai

Tôi chợt lắng nghe ca khúc này Thánh Ý Chúa của Lm nhạc sỹ Thái Nguyên và chút cảm nghiệm về Thầy Giesu.

Lạy Chúa ! Này con xin đến để thực thi Thánh ý Ngài.Xin dạy con vâng theo Thánh ý Chúa,biết lắng nghe tiếng Chúa nói trong mọi nơi mọi lúc,trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.Mẹ Maria đã vâng nghe Thánh ý Chúa khi nói lời xin vâng,suốt cuộc đời của Mẹ trong khiêm nhường và đầy phó thác.Mẹ đã vui tươi đón nhận bổn phận trong những đau khổ mà mỗi phút giây mang đến.

Muốn biết ý Chúa phải nghe Chúa nói và thực thi lời Ngài,nhìn lại mình chúng ta đã nghe được ý của Chúa chưa,nhiều khi cầu nguyện đang gặp gỡ nói chuyện với Chúa mà tâm hồn ta không hề tập trung,ngồi cầu nguyện mà lòng ta cứ chia trí,lo nghĩ đủ thứ chuyện,thân xác ngồi đó mà linh hồn của mình cứ đi đâu đâu.Đến với Chúa vì yêu mến Chúa nhưng tình yêu quả thật chưa tròn.Cũng vậy khi tham dự Thánh Lễ,ta đã có tham dự một cách tích cực sốt sắng chưa ? Hay là chỉ đi cho có cho xong bổn phận vậy thôi,sống giữ đạo một cách hình thức,đón nhận ý Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời khi trong chính bổn phận hằng ngày,phó thác cho Chúa,đừng bao giờ khinh chê những điều bé nhỏ tầm thường trong bổn phận,vì chính từ đó Chúa làm nên những điều cao cả cho những ai đang yêu mến Ngài

Thánh ý Chúa phải chăng là con đường hẹp,phải trải qua gian nan đau khổ,nhưng trong đau khổ luôn có niềm vui .Sống theo Thánh ý Chúa trong từng giây phút hiện tại và đón nhận mọi biến cố sảy ra với mình.Chúa mừng biết bao khi thấy ta không ngừng thanh lọc bản thân mình khỏi những ý hướng thấp hèn, khỏi những ham muốn tầm thường,khỏi những cao vọng và hào nhoáng bên ngoài,khi con tim chết đi đối với mọi sự và mọi sự đều đã chết đi đối với nó thì ta mới thực sự thuộc về Chúa.

Con đường Chúa dẫn ta đi không thể nào ta biết được,ta cũng chẳng biết mình đi đâu,điều quan trọng là đặt niềm tin tưởng,cậy trông vào Chúa,sẵn sàng bước theo Chúa trong mọi con đường Chúa đi.

Lạy Chúa xin cho con can đảm thay đổi những gì có thể,nhất là thay đổi tật xấu của con trong Thánh ý Chúa,xin cho con một trái tim rộng mở để những ai đến với con cùng nhận được nguồn sống,sẽ được biểu lộ ra trong sự lớn lên với diện mạo riêng của họ,xin cho con trở nên tất cả cho mọi người,xin cho đừng tìm kiếm gì ngoài Chúa, mà biết tìm kiếm Ngài trong chính Ngài mà thôi,con xin phó thác hoàn toàn đời con tay Ngài vì Lạy Chúa Ngài là tất cả đời con



TheresaTrang

tho ngoc
22-08-2011, 06:28 PM
đừng bao giờ khinh chê những điều bé nhỏ tầm thường trong bổn phận,vì chính từ đó Chúa làm nên những điều cao cả cho những ai đang yêu mến NgàiThích nhất câu này.
Cám ơn chị Theresa Trang.
------------