PDA

View Full Version : [Nhật ký] AGAPE 8 : Tuyên xưng đức tin



3T_thanhtuyen
23-08-2011, 09:53 AM
10h45, như thường lệ, một nhóm bạn sinh hoạt tại một khoảng sân Công viên Lê Văn Tám đã tập hợp đông đủ. Đó là nhóm AGAPE. Và lần này đã là lần thứ 8 rồi đấy. Đây là buổi sinh hoạt đầu tiên cho năm mới của diễn đàn ( kể từ hôm Sinh nhật & Bổn mạng diễn đàn). Buổi sinh hoạt lần này có một điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của các đấng “ nam nhi” nhiều xấp xỉ bằng số các “nữ nhi” luôn đó nha. Và đặc biệt lần này có sự hiện diện của một số bạn mới nữa. Xin cảm ơn các bạn!

Wowww…..Một sự khác biệt mới, lần này chúng ta sẽ xem nhật ký qua các clip nhé (bảo đảm âm thanh trung thực, hình ảnh sống động luôn …hihi..).

Khởi động buổi sinh hoạt bằng một số trò chơi từ anh Smiles đã làm nóng lên bầu không khí buổi đầu còn bỡ ngỡ của các thành viên mới. Các bạn dường như hòa quyện vào nhau với từng trò chơi.

11h30 các bạn cùng nhau lắng đọng lại để nghe Lời Chúa và chia sẻ về đề tài: “Tuyên xưng đức tin”. Đây là một đề tài khá thực tế trong chính cuộc sống của các bạn và các bạn đã không ngại ngùng khi chia sẻ về đức tin của bản thân. Đức tin giờ đây không còn là trên đầu môi chót lưỡi nữa mà Đức tin đã đi vào và được thể hiện trong chính đời sống thường ngày của mỗi chúng ta. "Đức tin không có việc làm là Đức tin chết”.

12h00, cả nhóm cùng quay quần bên nhau với chương trình “ ẩm thực” với món : bánh mì thịt rất hấp dẫn do anh All chuẩn bị ( từ bên quận 7 thì phải, hix..hix cảm ơn anh nhiều nhé). Đặc biệt còn có trái cây do bạn Echcon nhà ta ủng hộ nữa, kèm theo những ly nước mát lạnh do bạn Viyeu ủng hộ ( hoan hô và cảm ơn 2 bạn nhé – Arigato….).

3T tập cho cả nhà bài hát sinh hoạt “Lên đường”, ôi các bạn nhà mình nhanh thuộc và hát hay quá, đặc biệt các bạn nam hát rất hùng hồn.

Tiếp theo, 3T cùng với Sky phổ biến các ý tưởng của nhóm Passion Media và đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn cho các chuyên mục: Câu chuyện đời thường, Hộp nhạc yêu thương và làm thiệp Giáng Sinh. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn nhé.

Vũ điệu “ Ánh sáng của Ngài” do anh Smiles biên đạo và tập cho các bạn đã thực sự làm cho không khí trở nên sôi động theo từng khúc nhạc và những động tác uyển chuyển , mềm mại đến tuyệt vời.

14h00 cả nhóm cùng nhau kết thúc, lên đường qua ca khúc “ A-ri-ga-to, Sa-ra-he-yo……….”.

Một lần nữa xin cảm ơn sự có mặt của tất cả các bạn, xin chào và hẹn gặp lại vào kỳ Agape 9 vào ngày 04.09.2011 nhé!

3T_thanhtuyen

p/s: Mời các bạn cùng xem clip:


http://www.youtube.com/watch?v=S_xGMRsgIcg

smiles
23-08-2011, 12:13 PM
Một kì Agape với nhiều thành công đặc biệt là sự nhiệt tình chia sẻ của các bạn về vấn đề tuyên xưng Đức tin trong cuộc sống hằng ngày, những việc làm, những hành động lời nói tuy không lớn lao nhưng đó là minh chứng cho việc chúng ta tuyên xưng Đức tin của ta giữa đời thường này (lời chia sẻ của Cobehamchoi).
Rồi còn đó những khó khăn mà các ACE chia sẻ ra: những khó khăn trong cuộc sống này, những thách đố với lượng kiến thức mình có và qua đó Giúp Smiles nhận ra được những kiến thức mà Smiles đang còn thiếu để có thể làm chứng cho Chúa giữa đời.
Cám ơn ACE vì những chia sẻ quý báu này.
Cám ơn Chúa vì đã quy tụ chúng ta lại với nhau trong tình liên đới ACE.

p/s: hôm đó nhà mình có làm được 1 việc tốt, Smiles xin đố tất cả những ai không tham gia hôm đó việc này là việc gì nhé :D, ai đoán đúng Smiles xin thưởng cho 1 chầu KFC nè (bật mí chuyện này xảy ra khi đang quay clip)

3T_thanhtuyen
23-08-2011, 12:18 PM
hahaa... cơ hội ăn KFC đã đến! Những ai không tham gia có thể liên hệ 3T lấy đáp án rồi mình share 7:3 nhé!:d

sonlamkp
23-08-2011, 12:56 PM
Cảm giác mà trong lòng cảm thấy khó chịu nhất đó chính là ngồi ở nhà xem lại nhật ký.Chắc ai đã từng tham gia Agape mà nay không thể tham gia được nữa sẽ hiểu cảm giác đó thế nào. Em ước muốn được ít nhất 1 lần gặp lại mọi người ở điểm hẹn Agape...Chính nơi đó đã dẫn em đến một ngôi nhà tình thương của những ngươỉ xa quê, chính nơi đó cho em nhận ra người trẻ công giáo luôn có một sức sống và niềm tin mãnh liệt mà họ chưa có điều kiện để "bung sức", chính nơi đó em mới biết được rằng tất cả chúng ta đều là anh em một nhà.."Mình là anh em một nhà của Cha trên trời - lời bài hát Vào Đời của anh Anthony" và chính nơi đó tất cả chúng ta chia sẻ và đồng hành với nhau từng niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.......v..v.v......

Cảm ơn ACE đã nhiệt tình tham gia với Agape, cầu chúc cho mọi người thăng tiến từng ngày về nhiều mặt (ca hát - múa - sinh hoạt - chia sẻ nhóm - bớt được sự nhút nhát.....)....

@CHỊ 3T : Em đồng ý điều khoản 7-3 của chị...Tiết lộ bí mật 2 chị em mình cùng hưởng KFC của anh Smiles nha chị..Cảm ơn chị ha.:migio

P/s :: Em rất thích thú với đề tài chia sẻ lần này của Agape, nghe rất thực tế và gần gũi. Tuy nhiên xem qua nhật ký thì bản thân chưa thể cảm nhận và hiểu hết được. Thiết nghĩ, chúng ta nên tạo một chuyên mục để lưu lại những chia sẻ đó và đồng thời tạo điều kiện cho những ACE không thể tham gia AGAPE cũng có thể chia sẻ với nhau ngay trên diễn đàn.

Sky
23-08-2011, 03:07 PM
Tập tiếp theo của cuốn nhật ký AGAPE 8
Mời ace :


http://www.youtube.com/watch?v=cvJhyb8W5CQ

Hạt Mầm
23-08-2011, 07:03 PM
Hai kỳ Agape liên tiếp ko được tham gia rùi! Lạng quạng kỳ sau cũng vắng nữa! Chúa tôi, buồn chết đi được! P.H.

heocoi
23-08-2011, 07:09 PM
smile ơi e muốn ăn KFC của a, hjhj...xin lỗi mọi người nha còi trả lời nhé, ai muốn ăn còi chia cho ha, hjhj. co phải là a All đã ra tay nghĩa hiệp bắt tên giật điện thoại của hai bạn trẻ ngồi ở ghế đá nè, hjjhj

Thánh Thư
23-08-2011, 08:16 PM
Cám ơn cả nhà, cám ơn những thánh viên đáng yêu của AGAPE 8 rất nhiều. Đã lâu lắm rồi TT mới được hòa mình vào một chút gì đó của những giây phút chia sẻ Lời Chúa. Mặc dù không cảm nhận, không lắng nghe được trọn vẹn, nhưng cảm giác ấy như thật sự ùa về trong TT, nhất là được lắng nghe những lời sẻ chia về kinh nghiệm sống, về cảm nhận của mỗi người, ... Đối với TT, chính lúc đó, Chúa Thánh Thần đang hoạt động nơi ACE. Nguyện xin Chúa thương chúc lành cho tất cả ACE.
Thân mến,
thanhthuteresa

Phù thủy nhỏ
23-08-2011, 10:29 PM
smile ơi e muốn ăn KFC của a, hjhj...xin lỗi mọi người nha còi trả lời nhé, ai muốn ăn còi chia cho ha, hjhj. co phải là a All đã ra tay nghĩa hiệp bắt tên giật điện thoại của hai bạn trẻ ngồi ở ghế đá nè, hjjhj

Cho em măm măm với chị Còi ơi, cám ơn anh Smile trước luôn nha, hihi. Hoan hô anh All thiệt nhiều, nhờ dũng sỹ "cạp cạp" ra tay nghĩa hiệp mà tụi em mới được măm KFC, hehe.

Blessing!
24-08-2011, 09:14 AM
Xem nhật kí mà em ngưỡng mộ ACE quá. Ước chi em được tham gia với ACE dù chỉ 1 lần nhỉ???? Haizzzz. Chúc ACE sinh hoạt thật vui vẻ nhé. Xin Chúa chúc lành cho mọi người. God's peace to you.

cobehamchoi
24-08-2011, 11:46 AM
Cảm ơn cả nhà rẩt nhiều!!!
Agape 8 thật vui và ý nghĩa. Cobehamchoi đã học hỏi được rất nhiều điều từ phần chia sẻ Tuyên xưng Đức Tin.:dongy:dongy:dongy
Được chơi hết mình với những ace thân thương. Mong chờ đến Agape 9.... nhưng lần nàyem lại cáo lỗi với bà con vì phải về quê có việc huhu:((:((:((
Ah em xin trả lời câu hỏi của anh Smiles ah!!! (quyết măm KFC)
Trong lúc quay clip thì anh Mai Cồ đã nhìn thấy 1 chú men theo đám cỏ lừa lừa rút điện thoại trong túi của 1 chị. Anh Mai Cồ xông lên bảo anh Vinh thế là anh Vinh chạy đi bắt cướp còn anh Mai Cồ chạy lại chỗ chị đó kiểm tra.hehe
Cuối cùng vs sức mạnh "phi thường" ( chắc tại trưa ăn bánh mì) anh allihavetogive đã tóm gọn tên trộm và lấy lại được điện thoại hihi:dotphao:dotphao:dotphao
Lại 1 việc tốt nữa... Xin Chúa chúc lành cho mỗi ace chúng con luôn sống xứng đáng là con cái Chúa và biết Tuyên xưng Đức Tin ở giữa cuộc đời này.