PDA

View Full Version : Ánh sáng của Ngài [ GTCG - Agape 8]



Sky
25-08-2011, 10:05 PM
http://www.youtube.com/watch?v=Pwd9tQ0MZB0&feature=channel_video_title
Một vũ điệu Agape 8 dành tặng đến cả nhà.
Lần này do hơi gấp rút nên, Clip chưa hoàn hảo lắm.
:d

Ace nào yêu thích biên tập cùng tham gia PASSION media nhé.

sonlamkp
26-08-2011, 07:45 AM
Bài này em hơi bị kết rồi đó nha...:ye::ye::ye:
Cảm ơn các anh chị em với vũ điệu rất sôi động và trẻ trung này...Hy vọng và tiếp tục chờ đợi những tiết mục hấp dẫn hơn nữa.

3T_thanhtuyen
26-08-2011, 07:56 AM
Chuẩn không cần chỉnh! Hehe cũng khá đều và rất đẹp, quay phim rất sắc nét. :ye:

@sonlamkp: 3T cũng kết cái clip này đó nha, còn cái chầu 7:3 kia đã trôi vào dĩ vãng rồi em ơi. Chị em mình phải hát câu này động viên tinh thần nhau nè: "Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước......" :d
3T

Phù Vân
26-08-2011, 12:34 PM
Ôi ôi ôi...nhà mình vui quá, bác Smiles múa đẹp quá...cả nhà múa nhộn nhịp thật vui, hoangdiatrang muốn vào Sài Gòn lần nữa quá cả nhà ơi...

Bông Hoa Nhỏ
26-08-2011, 01:39 PM
Coi xong clip này mình thấy ngượng quá,vì mình múa xấu nhất cả nhà thấy cả nhà ai cũng múa dẻo và đẹp nữa,thú thật chẳng biết múa gì hết không có khéo tay chân,tay chân mình còn cứng đơ ra như cây cơ
Hoangdiatrang@: oh có dịp thì vào nữa em,chị sẵn sàng đón tiếp.

Pham Du
26-08-2011, 08:35 PM
Oa vui quá
Nhìn mình múa cùng mọi người ,mình thấy mình là người đơ nhất.
Múa gì mà người cứng như sắt ý.
Vui thiệt

smiles
26-08-2011, 10:15 PM
Ôi ôi ôi...nhà mình vui quá, bác Smiles múa đẹp quá...cả nhà múa nhộn nhịp thật vui, hoangdiatrang muốn vào Sài Gòn lần nữa quá cả nhà ơi...

Cám ơn Hoadiatrang quá khen nhé:d:migio


Coi xong clip này mình thấy ngượng quá,vì mình múa xấu nhất cả nhà thấy cả nhà ai cũng múa dẻo và đẹp nữa,thú thật chẳng biết múa gì hết không có khéo tay chân,tay chân mình còn cứng đơ ra như cây cơ


Nhìn mình múa cùng mọi người ,mình thấy mình là người đơ nhất.
Múa gì mà người cứng như sắt ý.

TheresaTrang và Vì yêu cố lên, ngày xưa Smiles cũng cứng như cục đá á, nhưng sau khi múa nhiều và tập luyện nhiều thì bây giờ đã đỡ hơn cục đá nhiều rồi.
Có công mài sắt có ngày nên kim. Chúng ta cùng cố gắng nhé