PDA

View Full Version : Thượng Đế ơi con mệt mỏi quá rồi!



minhmjnh
27-08-2011, 04:28 PM
Chào mọi người.

"Thượng De' con mệt mỏi quá rồi!" Là lời của một bài hát (someday) mà tôi đã từng được nghe.
Trãi qua bao khó khăn giờ tôi mới ngộ ra được nhiều điều. Nói không thôi thì không thuyết phục, nhưng nếu bạn tin thì mọi thứ đều có thể!
Có những lúc thấy mình bất lực, hãy chạy đến cùng Chúa. Chúa sẵn sàng ôm lấy ta. hãy trông cậy vào Chúa, chúa sẽ k nỡ bỏ rơi chúng ta đâu! Hãy cầu nguyện, Chúa sẽ gửi cho chúng ta những người bạn và họ sẽ sẵn sàng giúp ta.
Có những lúc thấy trước mắt mình toàn là những ngã rẽ, những lựa chọn khó khăn,... toàn làm cho ta thấy đau đầu. Bạn không biết phải làm gì, không biết chọn gì, hãy đến cùng Chúa. hãy hỏi Người :" xin cho con biết con phải làm gì bay giờ?". Những Chúa chã nói gì với bạn vì quyền quyết định là của bạn. Người không nói gì ngoài im lặng dõi theo bạn và những gì bạn làm. Chúa lúc nào cũng ở bên cạnh ta. Vậy thì còn lo lắng gì? hãy tin nơi Chúa, cầu nguyện thật nhiều nhé!
Dù ta làm gì đi chăng nữa thì chúa cũng ở cùng ta, nếu mệt mỏi hãy kêu đến cùng Người, Người sẽ giúp ta.

tho ngoc
27-08-2011, 06:39 PM
Cám ơn Minhminh vì những chia sẻ hay và lòng xác tín cậy trông đáng ngưỡng mộ của bạn, nhưng có một ý này là Chúa luôn dõi theo ta, cái này đúng chắc, nhưng Chúa không im lặng. Nếu chịu mở lòng mình ra lắng nghe thì bạn sẽ nghe thấy tiếng Chúa. Thậm chí khi bạn bắt đầu cầu nguyện khi mình chưa biết phải nói gì thì Chúa chính là người mở lời trước và nói nhiều hơn bạn nữa, vì cầu nguyện chủ yếu là ta nghe tiếng Ngài. Cám ơn bạn.

niemvui
27-08-2011, 11:11 PM
Chỉ cần nhìn lên Thập Giá, nhìn vào gương mặt ấy, cảm nhận tình yêu Thiên Chúa là có thể nhìn vào tận sâu trong tâm hồn mình. Lúc đó mình biết bản thân mình đang nghĩ gì, cần gì, phải làm gì. Nhưng những giây phút ấy chỉ đến với mình khi mình ngồi cầu nguyện trước Thập Giá Chúa. Vậy mà nhiều lúc mình lại quên đi việc chẳng hề đơn giản này.