PDA

View Full Version : Nỗi Lo Phía Sau Niềm Vui Đến Trường



giotrendong
28-08-2011, 10:16 PM
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/11/29/68eanh1.JPG

Chỉ còn hơn một tuần nữa, tuần sau, ngày 05-09 là ngày khai trường. Đầu năm học mới này, bên cạnh niềm vui tựu trường của các em học sinh là nỗi lo của các phụ huynh, Gánh nặng về các chi phí mùa tựu trường khiến những gia đình khó khăn không khỏi ưu tư. Khi các em nôn nao trong niềm vui được khoác trên vai chiếc cặp mới, được gặp lại thầy cô bè bạn thì cha mẹ cười ra nước mắt, vì không có tiền cho các em may một tấm áo mới, hay tiền đóng tiền trường, tiền mua sách vởi,...... .

http://www2.vietbao.vn/images/vivavietnam3/dien_dan/30161929_bo-me-BMTri.jpg

Nhận được 10 cuốn vở còn tinh thờm giấy trắng trong năm học mới, một em bé thuộc giáo họ Phêrô (gx CTXL) bày tỏ cảm nghĩ: " Em cảm ơn các cô chú trong giáo họ cho em món quà ý nghĩa trong năm học mới này". Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hàng ngày mẹ em cụt tay mà vẫn phải đi vất vả lượm ve chai góp tiền lo cho mấy đứa con ăn học. Sắp tựu trường, em bé phải đi làm thêm, chung với người mẹ tàn tật " chạy đôn chạy đáo" kiếm tiền đến lớp. Nhiều em học sinh hoàn cảnh gia đình eo hẹp nhưng không bao giwof nản chí. Nhờ tinh thần ham học, chịu thương chịu khó, các em thuộc giáo họ Trinh Vương (gx CTXL) đã được bà con trong họ phát những suất học bổng khác nhau cho cả 3 cấp.
Mỗi em học sinh khó khăn là mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng có một điểm chung là ta giúp các em vượt qua bất hanh, nỗ lực vươn lên trở thành các em học sinh ngoan hiền, chăm chỉ. Một em bé ở xã Bầu Trâm(Long Khánh- Đồng Nai) rất vui khi nhận được học bổng do các cô Chú trong GIa Đình Khôi Bình, giáo xứ Chính Toà trao. Cha mẹ ly hôn, em sống chung với bà trong ngôi nhà chật hẹp. Năm học mới, nhận áo quần và bao thư học bổng đã nói trong nước mắt: "Con cám ơn các cô chú và con sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng mọi người đã giúp đỡ con".

http://hiendai.edu.vn/admin/uploaded/Trao%20doi%20Hoc%20hoi/0110314_Quyen%20di%20hoc_1.jpg

Với những gia đình khó khắn, việc chuẩn bị cho con bước vào năm học mới thật sự là gánh nặng,, bởi mùa tựu trường có nhiều khoản chi phí, trong khi giá cả đều tăng nhiều so cới năm trước. THử hỏi không lo sao được khi kinh tế gia đình chỉ trông vào khoảng tiền làm thuê ít ỏi cảu hai vợ chồng.Bao nhiêu đó để thấy gánh nặng dành cho các gia đình nghèo có con cái trong độ tuổi đến trường là không nhỏ, để có đồng tiền ít ỏi, nhiều bạc làm cha mẹ đã phải đầu tắt mặt tối, bớt chi tiêu để lo cho con cái trong mùa nhập học...............Còn đó nỗi lo sau niềm vui đến trường........


http://mst.eva.vn/upload/news/2009-07-24/hay%20noi%20yeu%20em%20di%20anh3.jpg




(bài viết trích trong tờ chia sẻ thông tin giáo xứ Chính Toà XL số 348-CN-28-08-2011)