PDA

View Full Version : Thứ ba học trò



Lan Anh
05-09-2011, 06:24 AM
Ông bà ta thường nói "Nhất qủi, nhì ma, thứ ba học trò".
Nhất và nhì thì An chẳng dám gặp vì vừa nghe nhắc đến đã sợ muốn nỗi gai ốc đầy người, nếu gặp...thì chết chắc.
Bỡi thế, An chỉ có cơ hội tiếp cận để gặp "thứ ba-học trò" thôi, và cũng đã kiểm nghiệm qua thực tế!

Hùng, một nhóc mới nhìn qua thấy cũng hiền hiền. Trông cũng nghiêm trang tề chỉnh ra hồn. Học sinh lớp chuyên "Toán, Vật-lý, Hóa-học" mà. Vừa khen hiền là nhóc kể chuyện có liên quan.

Trong tiết Sử, cả đám bạn nhìn nhóc khen
- Hùng hiền ghê!
- Bạn ấy tu đó!
- Thật không?
- Thật! Bạn ấy ăn chay trường!
- Dóc tổ!
- Thật mà, bạn ấy toàn ăn...đậu hũ, chấm nước kho thịt!
- Hi hi hi! Không phải đâu, bạn ấy ăn lạt. Ăn thịt gà luộc...chẳng bao giờ chấm muối tiêu!
- Ha ha ha! Đám bạn không nhịn được cười
- Các em làm gì thế? Các em không muốn học thì ra sân cho bạn khác học.

Cả nhóm 5 đứa học trò rủ nhau ra sân đứng chờ hết tiết. Lại được dịp cười đùa
- Đố bạn, con gì kêu cạp cạp
- Dễ ẹc, con nít cũng trả lời được "con dzịt" chứ con gì! Cả đám nhao nhao.
- Sai bét!
- Vậy con gì? Con mèo, con bò hay con gà?
- Bạn thấy có sách vỡ nào nói con mèo, con bò, con gà kêu cạp cạp không?
- Vậy con gì?
- Con vịt!
- Trời đất!

Tiết anh văn, cứ phải méo mồm, méo miệng và uốn lưỡi để phát âm. Lại cứ phải thì hiện tại, tương lai, rồi quá khứ loạn xạ cả lên.
- Cô ơi! Sao không bắt bọn Mỹ nói tiếng Việt mà bắt bọn em nói tiếng Mỹ mệt gần chết.
- Trong tương lai, chắc chắn dân ngoại quốc sẽ tập nói tiếng Việt nhưng bây giờ...các em cố gắng học để tốt nghiệp ra trường. Cô giáo dụ khị.

Tiết kiểm tra môn văn, cả lớp đang chăm chú làm bài
- Bảo, em làm gì thế? Mở tài liệu hả?
- Dạ không?
- Vậy em hãy mang thứ gì trong hộc để trên bàn cho cô.
- Không được đâu cô ơi! Bảo năn nỉ
- Em có nghe lời không?
- Dạ...nghe!
Một gói sôi gà to tướng được mang ra đặt trên bàn. Thầy chạy!

Lại một tiết kiểm tra, trong lúc cả lớp tập trung vào làm bài. Bỗng một tiếng lẻng xẻng của những đồng tiền cắc văng tung tóe cả một góc phòng. Cả lớp nhốn nháo, kẻ lượm tiền cắc... để tranh thủ hỏi câu hỏi đang "bí", kẻ nhận vội câu trả lời trong lúc "tang gia bối rối". Cô giáo cũng ngẩn ngơ! Kẻ phá hoại bầu không khí yên tỉnh...cứu nguy đám bạn, đang bí rị. Chuyện bí mật "bây giờ mới kể"

Một ngày, cả lớp chợt bị virus lười biếng hoành hành.
- Lớp trưởng ơi, cho nghỉ một tiết đi!
- Lý do cụ thể!
- Thời gian này, cứ phải chạy "show" oải quá lớp trưởng ơi!

- Thưa cô, em để quên chìa khoá lớp ở nhà!
- Em lên văn phòng mượn!
- Thưa cô, văn phòng không có. Cô cho em về nhà lấy chìa khoá nha cô!!!

- Ê Thuận, nãy giờ bạn đi đâu?
- Đi ăn phở!

Tiết văn học, bỗng nhiên vắng ngắt chỉ chừng 7 bạn cộng lớp trưởng gương mẫu hiện diện.
- Các bạn đâu Thuận?
- Chắc các bạn bệnh cô ơi!
- Em điểm danh cho cô!
- Dạ!
- Uả! Lớp vắng 37 học sinh, sao em viết chỉ 7 tên trên bảng?
- Thưa cô, em ghi tên các bạn hiện diện cho dễ ạ!

Theo truyền thống, hằng năm trường TQB tổ chức hội chợ tết. Lớp 12A1 cũng tham gia bán thức ăn, có bún thịt nướng, có rau câu...
- Này bạn, cho đổi thức ăn không?
- Chúng tôi...cần nguồn vốn, chứ không cần thức ăn.
Cuối buổi hội chợ, sau khi thu gom được một số vốn kha khá.
- Này các bạn! Chúng mình...cần khai lỗ không? Lớp trưởng yêu dấu hỏi các bạn.
- Cần chứ! Cần chứ!
Hội chợ tết Nguyên Đán năm ấy, lớp trưởng báo lỗ vốn nặng. Và để ăn mừng thua lỗ...một chầu lẫu. Pótay.com

Năm học mới sắp đến, để kỷ niệm tuổi học trò một thời đáng yêu và đáng nhớ những nghịch ngợm của "thứ ba-học trò".
Kể như những kỷ niệm vui, nhớ đừng bắt chước kẻo mạng họa vào thân.
Nhắn gởi các bạn trẻ..."Học hết mình và nghịch ngợm cũng hết sức". Tuổi học trò chỉ có một thời, qua rồi không thể kéo lại được. Đừng để uổng phí tuổi xuân!

Lan Anh