PDA

View Full Version : Hãy sống tốt đi để chết thế nào cũng được.



Bờm
06-09-2011, 06:05 PM
"
Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần



Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết



Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở



Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già



Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến



Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại



Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi

Cantauzene"

- Vậy thì như thế nào là sống tốt ? :nghi
- Như thế nào là chết thanh thản ? :nghi
- Dễ thôi mà, các bạn cứ tin yêu vào thiên chúa, sống tha thứ và nhân hậu với anh em, luôn giúp đỡ người lầm lỗi nâng đỡ họ lúc khó khăn, bế tắc, và cái quan trọng nhất là hãy từ bỏ cái tôi của mình.
Chẳng đâu xa tôi là câu chuyện minh chứng cụ thể. Chuyện tôi phá hoại diễn đàn thời gian qua chắc các bạn cũng biết, nhưng vì sao tôi phá như vậy ? phá vì mục đích gì ? sự thật là tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại làm như vậy, có lẽ tôi bị điên.
Mọi chuyện bắt đầu từ lòng tin và cũng chính vì lòng tin bị hụt hẫng khiến tôi như vậy, tôi thất vọng chán có cảm giác bị bỏ rơi, và tôi cố tìm hiểu xem người tạo cho tôi niềm tin đó là ai, ở đâu, hình dạng ra sao, cuối cùng tôi cũng biết được người đó là ai, lúc đó tôi muốn công bố cho mọi người biết nhưng tôi đã làm và đã sai. Thời gian đó gia đình tôi sảy ra nhiều chuyện quá nên cái cảm giác thiếu thốn tình thương và niềm tin của tôi càng hụt hẫng, lúc đó người mà tôi tìm hiểu xuất hiện, cuộc điện thoại kéo dài hơn 30 phút đã làm tôi hiểu ra tất cả là tôi đã sai, sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi, và tôi muốn nói lời xin lỗi tại sao khó quá mọi người ơi.
Hôm đi AGAPE 9 vừa rồi không hiểu sao khi gặp người đó tôi lại không thể nói lên lời ( mặc dù trước đó đã dự tính sẽ thổ lộ những lỗi lầm của mình với người đó)
Thôi thì là con người thì ai cũng mắc sai lầm, và những sai lầm thì làm ta lớn lên chúa có nói "Thiên đường ở chính trong ta. Địa ngục cũng do lòng ta mà có .

Chúa Jésus"
Bài viết này là những nỗi lòng của mình, mình rất ân hận khi làm những việc vừa qua, mong mọi người, Cha, Dì, các bạn tha thứ cho mình, mình hứa sẽ đóng góp cho diễn đàn ngày càng lớn mạnh, cầu xin chúa ban ơn cho Cha, Dì và các bạn.
Và điều con mong muốn cuối là Dì ơi quay lại diễn đàn với tụi con, thiếu Dì chúng con mất đi một món ăn tinh thần ( giống mana nhưng con chưa được ăn :d) con biết Dì thời gian qua khá vất vả với công việc của nhà dòng nhưng vẫn bỏ chút thời gian vàng ngọc quan tâm săn sóc tụi con, con biết Dì còn thương tụi con lắm, quay lại nha Dì :((

Pere Joseph
06-09-2011, 10:54 PM
Cả nhà chúng ta cùng tạ ơn Chúa với Vượng về những biến đổi tốt đẹp nơi cuộc đời Vượng trong thời gian qua. Đây là niềm vui lớn lao và sâu xa. Mình xin được hiệp thông trong Thánh Lễ sáng mai theo ý của Vượng nhé. Xin Chúa chúc lành cho những thiện chí yêu thương tốt lành của Vượng, cũng như của mọi thành viên trong gia đình GTCG chúng ta. Thật là vui quá !!!

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Alleluia.

CucChu
06-09-2011, 11:02 PM
Được gặp gỡ mọi người như món quà quí giá Chúa đã thương ban tặng . Vì nhờ tất cả mọi người , mình lại học biết thêm nhiều điều hay và có ích cho chính bản thân mình. Thật lòng, nhiều khi chính mình không hiểu nổi mình ,cũng do bản thân mình còn thiếu chín chắn, suy nghĩ bồng bột đã hành động và nói lời vô tình làm tổn thương nhiều người ,đặc biệt đến người mình quí mến. Mình muốn gửi đến lời xin lỗi chân thành với tất cả mọi người, với người mà mình quí mến, người đã thương và luôn quan tâm , giúp mình sửa sai khi mình làm điều không tốt, không đúng! Dì ơi! Hãy quay về với tụi con nha, con nhớ và thèm được ăn món ăn tinh thần Dì nấu mỗi ngày. Dì không về chứng tỏ Dì vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi của tụi con. Hic, hic. Dì SanSan dễ thương của con đâu rồi? Huhu. Dì về mau nha ,Dì ơi! Tụi con nhớ Dì lắm lắm.

lovegod1903
07-09-2011, 11:00 AM
Chúa là tất cả của đời con. I love jesus, jesus love me

Padre Paolo
08-09-2011, 06:51 AM
Cám ơn những dòng chia sẻ của honai_hamvui và CucChu...cám ơn 2 bạn đã trở lại với diễn đàn. Dì San San, có đọc được những dòng chia sẻ và kêu gọi của các em không? Cầu mong Dì sớm sắp xếp công việc của Nhà Dòng và trở lại sinh hoạt với các em trong diễn đàn...xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người trong gia đình GTCG chúng ta.

Phù thủy nhỏ
08-09-2011, 10:30 AM
Cám ơn Vượng thật nhiều vì những dòng chia sẻ rất thật của bạn, mình cũng từng có những ý nghĩ không tốt về Vượng, nhưung bây giờ, mọi chuyện đã rõ ràng, đọc những dòng viết của bạn mình thật xầu hổ với những ý nghĩ lúc xưa, mong bạn đừng buồn nha, ^^, thiết nghĩ đây cũng là một thử thách để chúng mình được gần nhau hơn, để diễn đàn giới trẻ công giáo thực sự là một ngôi nhà chung chú không phải chỉ là một diền đàn ảo.

Lạy Chúa, xin tạ ơn Ngài vì cả những thử thách và niềm vui Ngài đã ban cho chúng con, và xin Ngài luôn đồng hành cùng ngôi nhà của những người trẻ này, cùng những người anh em chúng con.

Pere Joseph
12-09-2011, 10:23 PM
Cảm ơn Thầy vẫn đang dẫn dắt chúng con đi theo tinh thần yêu thương của Thầy.



http://www.youtube.com/watch?v=XHLsBJCquaI