PDA

View Full Version : Một chút cảm nghiệm



Bông Hoa Nhỏ
07-09-2011, 09:15 AM
Mời cả nhà cùng lắng nghe ca khúc Hoang Mang của nhạc sỹ Khắc Dũng và bài cảm nhận sau.
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,8847 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,8847)

Lạy Chúa ! Chúa muốn con làm gì.Chúa biết con luôn sẵn sàng, con luôn khao khát được theo Chúa,được làm mọi điều Chúa muốn nhưng có bao giờ Chúa nói rõ với con đâu.Chúa biết đó, nhiều lúc con trách Chúa,tại sao Chúa không hiểu ra,tại sao Chúa không nói với con,tại sao Chúa không làm nhiều thứ rồi nhiều lúc con cãi nhau với Chúa,con gay gắt với Chúa,con trách Chúa tại sao Chúa lấy mất tự do của con đi,lúc nào Chúa cũng bắt con phải tìm ý Chúa,tìm cách mệt mỏ,nhiều khi con vô vọng.Con hoang mang ý Chúa muốn gì con có biết đâu.Chúa cho con tự do và Chúa muốn con phải biết chọn lựa,nhưng Chúa biết rồi đó.Ý Chúa và ý con dường như lúc nào cũng đối nghịch.Lạy Chúa.Chúa biết con con muốn theo Chúa.Con muốn bước theo Chúa trên con đường Chúa đã đi,con muốn làm tất cả vì Chúa và chỉ để vinh danh Chúa nhưng con là một con người yếu hèn,con hứa nhưng con chẳng làm được,con khát khao nhưng con chẳng quyết tâm thực hiện được,biết bao lần con đã chọn theo ý con hơn là ý Chúa..Chúa biết tất cả.Xin tha thứ cho Chúa nhé và xin Chúa hãy dạy con biết lắng nghe.