PDA

View Full Version : Làm Dấu



Bờm
08-09-2011, 11:10 AM
theo các bạn làm dấu như thế nào mới đúng :nghi, và làm dấu với tâm tình như thế nào, đơn giản nghe bài hát này các bạn sẽ biết cách làm dấu đúng :yeah:

http://www.nhaccuatui.com/m/EsSmPdl0VA

Làm Dấu
Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng.
Con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa con tình yêu.
Đưa tay sang trái phải, vinh danh Chúa thánh thần nguồn ơn thánh thiên hồng phúc đời con.
Mỗi lần làm dấu thánh xin ngự đến trong tâm hồn con, mỗi khi con cầu nguyện xin hãy biến đổi tâm hồn con, xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm, ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời.

ĐK: Con làm dấu hằng ngày. Con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ấn tình yêu nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa.
Con làm dấu hằng ngày. Con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ấn tình yêu Chúa mãi ở trong con con ở trong Chúa.

Bao lần con quên Chúa khi vô ý hay khi thờ ơ.
Bao phen con ngại ngần lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin.
Đã có lúc yếu hèn, không làm dấu giữa đời, Ngài ơi giúp con bừng cháy niềm tin.
Giữa hiểm nguy khốn khó con làm dấu xin ơn bình an, trong an vui ngập tràn con làm dấu hân hoan tạ ơn.
Khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán chường, Chúa ơi ở bên con nhé vì con đây luôn cần tới Ngài
nguồn bài hát: nhaccuatui

smiles
08-09-2011, 03:36 PM
Làm dấu, một việc mà có lẽ mỗi người Tín hữu chúng ta ngày nào cũng làm, chúng ta có thể làm vào sáng sớm mỗi khi thức dậy, làm vào buổi trưa mỗi khi ăn cơm hay là buổi tối trước khi đi ngủ…… việc làm này quen đến nỗi nhiều khi tôi xem nó như là 1 thói quen bình thường hằng ngày và nhiều khi làm nó xong chẳng có chút cảm giác gì.

Tôi còn nhớ khi mới đặt chân vào sài gòn mỗi lần đi ăn cơm trưa là tôi lại ái ngại đến việc làm dấu, đơn giản mỗi khi tôi làm là dường như có hàng ngàn con mắt ngó vào tôi với thái độ là lạ làm cho bản thân tôi ngại vô cùng. Rồi có những lúc tôi cũng làm đó nhưng cứ phải như là 1 kẻ trộm và làm một cách lén lút vì sợ đâu đó có những ai đó lại lén lút nhìn tôi với ánh mắt lạ kì.
Cái cảm giác đó cứ đi theo tôi cho đến ngày tôi chợt nhớ đến những em nhỏ tôi dạy giáo lý đặc biệt là các em khối Khai tâm mới ở lứa tuổi lớp mầm và chồi. Bài dạy đầu tiên tôi dạy bọn trẻ là làm dấu như thế nào cho đúng, bọn nhỏ rất hứng thú với bài học này và nếu có ai đó làm sai là bọn trẻ lại nháo nhào, “Anh ơi, bạn này làm sai”, những lúc nghe như thế tôi chỉ biết mỉm cười với tụi chúng và lại phải đến từng đứa kiểm tra cái bài học đơn giản nhưng cũng chẳng dễ dàng này….Mỗi lần bọn chúng hồn nhiên làm dấu là tôi lại thấy ngượng cho chính bản thân mình vì nhiều lúc tôi đã không dám mạnh dạn làm như chúng, không dám làm chứng cho Chúa qua những hành động nhỏ nhoi này.

Cám ơn bài hát hay và ý nghĩa này, cám ơn vì qua đó tôi nhận ra được rằng nhiều khi trong cuộc đời này tôi đang chối Chúa bằng việc tôi đã không dám tuyên xưng danh Ngài thông qua những hành động cụ thể như thế này.
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết vững tin nơi Chúa và luôn sẵn sàng làm chứng cho Ngài giữa cuộc đời này với những công việc nhỏ bé.

Thánh Thư
08-09-2011, 04:25 PM
Con làm dấu hằng ngày. Con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con.Con cám ơn dấu chỉ Tình yêu của Ngài nơi chúng con.
Thật kỳ diệu... Mỗi lần con làm dấu, con lại cảm thấy một sự bình an nào đó đi vào tâm hồn con như một điều thật lạ lùng giúp con thêm vững tin và mạnh mẽ hơn trước những mệt mỏi, khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Nhưng đôi khi con cũng có những cảm giác như lời chia sẻ của anh Smiles vậy! Con thật có lỗi với Ngài.
Xin cho con biết trân trọng và thể hiện dấu chỉ của Ngài nơi mỗi người chúng con, nhất là biết sống xứng đáng với dấu chỉ Tình yêu mà Ngài đã ghi vào trái tim chúng con để dấu chỉ Tình yêu ấy nên một trong Ngài, trong con và anh em con. Amen.