PDA

View Full Version : Tin không?



Lan Anh
09-09-2011, 09:08 AM
Hôm nay, trong giờ ăn trưa. Một đồng sự nói
- An, bạn viết vào mảnh giấy này đi.
- Viết gì?
- Gì cũng được.
An nghe lời dụ khị, viết vài chữ vào mảnh giấy và gấp nhỏ đặt trên bàn. Người đồng sự, ngồi xa lắc, xa lơ...(chắc hơn 3 mét, nên mắt tinh tường cỡ nào chắc cũng không đọc được) nhặt mảnh giấy vo lại thật nhỏ. Bạn vẽ một khung, kẻ 6 ô vuông và đánh theo thứ tự 1,2,3,4,5,6. Bạn kêu An thảy mảnh giấy bí mật lên bảng số để chọn 9 số tương ứng. An chọn và viết ra dãy số 361335533. Người bạn ngồi lặng thinh một lúc rồi thảy chọn con số thứ mười. Thêm con số 3 vào dãy số đã có.
An yên lặng quan sát. Bỗng dưng bạn viết "Tâm hồn", An hơi rùng mình. Bạn viết tiếp "bình", An không bình tĩnh nổi nên nói tiếp "an".
Bạn thấy ma quái không? Có tin nổi không?
An đã viết "Bình an tâm hồn" trong mảnh giấy kia.

Người đồng sự dụ khị, An ăn chay một tháng sẽ truyền nghề cho.
An cười cười,
- Ăn chay kiểu nào?
- Kiểu nào cũng được.
- Đậu hủ chấm nước kho thịt nhé!
- Hay ăn dưa leo với mắm kho?

Bạn được trời phú cho khả năng đọc được ý người, còn An sẽ chết vì ăn chay một tháng trước khi học bài đầu tiên đấy.
- Trời đất! Có người năn nỉ ăn chay ba tháng còn không thèm dạy đó!
- Vậy sao? Tin nổi không?

Để kiểm tra, An dụ khị
- Lát nghỉ giải lao bạn làm lại lần nữa nhé!
- Chỉ linh nghiệm vào giấc trưa!

Có ai "cao siêu" hiểu vấn đề này không? Xin giải thích dùm! Hay tại An dễ tin nên bị lừa?
Chân thành cám ơn ACE!

doangia
12-09-2011, 09:28 AM
Hi An, nghe cũng hay hay, chừng nào An ăn chay nhớ rủ mình nhớ nhé, để được truyền nghề.

mentostrinh
14-09-2011, 01:16 AM
hồi cấp 3 mình có hay vào trang hoangclub.info nó cũng có trò chọn quân bài rồi nhận lấy 1 quân trong đầu ! rồi bấm vào cái nút là nó hiện ngay ra quân bài mình nghĩ trong đầu luôn á !
đến h vẫn chưa hiểu vì sao nó làm đc !! =,= ! ..
p/s : trang đó virut nhiều lắm đừng dại vào thử (ko biết có còn tồn tại ko)

Lan Anh
14-09-2011, 10:24 AM
Hì hì hì! Vậy là có đồng minh rồi, chẳng cần lo chưa học đã ngất xĩu vì ăn chay quá lâu.
Ca dao, tục ngữ có câu "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Bỡi thế LA có đề nghị:
-Ăn chay một mình 30 ngày...thì lâu quá. Vậy kiếm bạn bè càng nhiều, càng tốt...để phụ ăn chay.
-4 người...mỗi người một tuần, cũng hơi bị nhiều.
-Tóm lại, kiếm được 30 bạn. Hì hì hì! Mỗi người ăn 1 ngày, các bạn thấy hợp lý không?
* Bạn nào...muốn tham gia? Nhớ đăng ký nhé!