PDA

View Full Version : Xin lỗi bố mẹ.



Pham Du
14-09-2011, 04:54 PM
Ngày con quyết định chọn cuộc sống cho riêng mình, bất chấp lời can ngăn của bố mẹ. Con biết rằng bố mẹ lo cho con, sợ con khỗ,.... Nhưng con không thể làm được điều đó. Con không thể nghe theo lời bố mẹ những con đường mà bố mẹ đặt cho con. Con đã chọn con đường của con, dẫu biết rằng nhiều khó khăn. Con xin lỗi vì những lần con lớn tiếng với bố mẹ, trách bố mẹ sao lại ép con,... Nhưng, cuộc sống do chính con chọn mà, phải không bố mẹ?

maria Khuyen
08-09-2012, 08:27 PM
Hixhix! Mình đang gặp cảnh ngộ giống bạn đó, mình cũng bị lấy người mình không yêu, nhưng mình làm không được. Mình không biết mình lớn tiếng cãi lại lời bố mẹ là đúng không nữa.

hoang
26-12-2012, 08:11 PM
Đấu tranh cho hạnh phúc là điều tốt mà bạn. Nhưng bạn cũng nên xét xem , quyết định của mình là đúng hay sai nữa. Cầu chúc cho bạn được mọi sự tốt lành.

jos duc
26-12-2012, 10:08 PM
Thật sự mình cảm thấy buồn.Vì tại sao điều mình làm chỉ muốn bố mẹ sai con cái nhìn thấy con cái góp ý.Vậy mà bố mẹ đau có hiểu mà sửa chứ,toàn bảo thủ bố mẹ ra ngoài đi làm nhưng có bao giờ được học hỏi cái tốt đâu.Mình thì được sống trong môi trường tốt muốn giúp bố mẹ tốt thôi mà.Sao không hiểu lòng con lại còn muốn con phải rơi nước mắt mà vẫn vô tâm với nươc mắt của con chứ.Giờ đây con đã sắp bước vào đường đời rồi.Vậy mà bố hay là người con xin tiền nhất hay là người con quan tâm động viên giửi những tin nhắn nhất.Mà lại từ bỏ con bằng câu'Mày có coi tao ra gì đâu mày chỉ có xin tiền tao thôi" Tại sao thế?Tại sao bố cứ phải cho con phải khóc phải đau buồn khi con lại là người suy nghĩ và trèo chống sau mỗi lần đuôi co vậy?.Tại sao bố không nghĩ lại những lần nước mắt con rơi nhưng lần con muốn bố được hạnh phúc.Vậy mà bố chối bỏ tất cả.Liệu có thể đẹp lòng Thiên Chúa hay là 1 gánh nặng cửa con sau này bố ơi!Thật sự con không đủ tự tin để làm việc giới trẻ nữa và con cũng không thể có sức đi học nữa bố ạ.Con đã không còn gì nữa rồi tình yêu không,Bố mẹ con cũng như là không có.Con bế tắc hết rồi.