PDA

View Full Version : Buồn.



Pham Du
16-09-2011, 08:38 PM
Nhiều chuyện đến với nó, có người nói nó lạnh quá, nó lạnh ko phải vì nó không quan tâm tới ai, nó là người sôi nổi, ai gặp nó 1 lần đều muốn nói chuyện với nó tiếp, khi buồn ai cũng muốn nó bên cạnh nhìn nụ cười híp mắt của nó thì mọi nỗi lo âu trong cuộc sống đều tan hết. Nó lạnh vì trái tim nó lạnh quá nó không mở lòng với 1 tình cảm lớn hơn tình bạn, tất cả những người đến với nó nó đều coi là bạn hết nó quan tâm lo lắng tới tất cả mọi người đã có lúc nó làm cho họ lầm tưởng đó là tình cảm của nó dành riêng cho họ. Nhưng chẳng ai hiểu được vì sao nó lạnh thế, nó cũng đã có lần mở rộng lòng mình nhưng đáp trả lại cho tấm lòng chân thật của nó chỉ là sự lừa dối. Như 1 con nhím nó xù lông tới mọi lời nói yêu thương đến với nó,nó sợ, sợ những gì đã trải qua với nó lại trở lại, nó cứ cô đơn 1 mình, làm tất cả mọi việc chỉ nhờ sự cổ vũ động viên của bạn bè. Một lời quan tâm lớn hơn sự quan tâm của bạn bè là nó phản đối ngay. Nhiều lúc nó làm cho những người muốn đến với nó phải thất vọng, ko nhận lại được sự quan tâm của nó mà chỉ là sự ghẻ lạnh của nó đối với họ. Những lúc như thế nó cũng thấy có lỗi nhưng nó ko muốn để 1 ai hy vọng về trái tim đã đóng chặt của của nó. Chìa khóa để mở cánh cửa trái tim nó có lẽ đã rơi xuống biển chẳng có ai mò lên được.
Nó cứ 1 mình như vậy bạn bè thân thiết hay hỏi thăm nó đã có ai chưa nhưng toàn nhận được cái lắc đầu của nó, mọi người cũng nhắc nhở nó nhưng nó chỉ cười trừ.
Chắc nó cú chỉ như thế này

tho ngoc
16-09-2011, 11:33 PM
Cám ơn những lời chia sẻ của nó.
Gửi "nó".
Đọc những lời tâm sự này mình thấy rằng nó đã quá bi quan rồi. Tình hình là nó một người rất hoà đồng và vui vẻ đúng không? nó làm mọi người ấm áp và xua tan mọi nỗi phiền khi ở bên nó đúng chứ? Vậy nó có biết nó là người may mắn và hạnh phúc đến thế nào không khi mang được niềm vui và hạnh phúc đến mỗi khi ở bên mọi người? Có người muốn được như thế mà đâu có được. Nó đã quá nặng nề với vấn đề tình cảm rồi, nếu nó có thể bỏ qua tất cả để đến với mọi người bằng trái tim hồn nhiên, vui vẻ hoà nhã của một người anh em thực sự thì mọi sự sẽ được giải quyết thôi, những người hiểu lầm gì gì đó thấy nó tỏ ra vui vẻ đều nhau với tất cả mọi người thì tự khắc hiểu ra mà. Còn về mấy chuyện rắc rối lằng nhằng kia thì quả thực đã có không ít người bận tâm mất thì giờ vì nó rồi, vậy nên nó đừng lún sâu như vậy nữa, nó cứ vui vẻ chấp nhận và xem như 1 thử thách Chúa ban giúp ta trưởng thành hơn. Ngồi buồn bã mà khép lòng, cư xử lạnh lùng như vậy chỉ càng làm nó xa Chúa và xa anh em mà thôi. Chúc nó may mắn. Gắng cầu nguyện thật nhiều.