PDA

View Full Version : Mang ách của Chúa



Hạt Mầm
20-09-2011, 10:51 PM
Note: Mầm viết bài này để tặng một người bạn trong diễn đàn của chúng ta, đồng thời cũng gởi tặng BQT điễn đàn, BĐH Agape cùng tất cả những anh chị em nào đang mang trên mình một trọng trách trong công tác phục vụ Chúa và anh chị em xung quanh.
Lúc đầu, chỉ định viết đôi chút nỗi lòng muốn sẻ chia cùng những ACE nào đang mang trên mình trọng trách: trưởng một hội đoàn trong giáo xứ, giáo họ hay một nhóm hoạt động tôn giáo nhưng sau đó, có lẽ được Chúa đá động nên xin được mở rộng hơn. Tạ ơn Chúa.
Như bao ACE khác, khi mang trong mình dòng nhiệt huyết của người trẻ, Mầm cũng muốn phục vụ đời, làm việc Chúa để ít nhất cũng có “công gì với núi sông”, đặng chết đi không hỗ thẹn vì mình chẳng chịu chung tay góp sức xây dựng đời!
Và tất nhiên, khi đã tham gia phục vụ, mỗi người đều được Chúa dành riêng cho một vai trò: có người là thành viên bình thường, phục vụ bằng cách sai đâu đánh đó, có người là quản lý một nhóm nhỏ để hoàn thành những công việc được giao, có những người khác thì cao hơn, nặng nề hơn, và tất nhiên là có cả những người được Chúa giao lèo lái cả một con thuyền. Và dù là làm gì thì điều cần vẫn là hết tâm, hết huyết cho công việc đó. Tất cả đều là phục vụ cả. Cứ làm đi rồi Chúa sẽ trả công cho.
Thế nhưng, nào có điều gì là dễ dàng, có điều gì là không đánh đổi bàng mồ hôi, công sức, có khi còn cả máu và nước mắt! Ở đây, như đã nêu trên, là dành bài viết này cho người bạn đang mang trọng trách kia, nên chỉ xin được nói về những tâm tư và ước muốn của người làm đầu để ACE chúng ta hiểu và cảm thông cho nhau. Còn về những ACE trong những vai trò khác, có lẽ sẽ chờ đợi Chúa đánh động đến 1 ACE nào đó khác để nói lên những tâm tư và nguyện vọng đó.
“Chúa trao cho ta, người một nén vàng, người hai nén vàng, người thì năm nén. Đừng chôn xuống đất, đừng cất rồi quên, mà đem sinh lãi: gấp hai, ba lần.” Đi buôn thì ai không muốn sinh lời, sinh ra trong cõi đời, mỗi người Chúa đều dành sẵn cho một ơn gọi, và việc đứng đầu một nhóm cũng được xem là một on gọi. Thế nhưng, cũng như các Đấng đi tu, người làm đầu cũng chẳng khác nào làm dâu trăm họ với biết bao sự soi mói và bới móc. Có ai chỉ cho Mầm thấy được 1 người làm đầu mà không có kẻ thù hay là người đối nghịch hay không? Chắc chắn là không! Ngày cả Chúa Jesus, Thầy Chí Thánh, là nhà quản lý đại tài vậy mà còn bị “te tua” trên Thánh Giá vì thế lực thù địch, thì huống hồ gì là con người chúng ta.
Nếu anh hay chị làm quản lý trong một công ty, một doanh nghiệp, tất nhiên, có chức ắt có quyền, nhưng làm việc trong một hội đoàn hay một nhóm tôn giáo thì lấy quyền gì đây? Giao việc cho một người thì không dùng chữ sai hay là giao mà là nhờ. Nhờ thì mới làm chứ giao thì “đếch làm đấy, làm gì được nhau. Cùng lắm là nghỉ thôi. Không sinh hoạt chỗ này thì qua chỗ khác, thiếu gì nơi”. Trong một môi trường thiện nguyện, đòi hỏi sự hy sinh, người làm đầu thật mà nói: có bao nhiêu người muốn làm nào?

Hạt Mầm
20-09-2011, 10:51 PM
Khi được bầu lên, được ACE tín nhiệm nên mới phải nhận, ở đây là dùng từ “phải” đúng nghĩa đen của nó. Vì sao: vì đó là ý Chúa! Vì mọi người nhận thấy khả năng! Vì nghĩ là ACE đó làm được! “Thôi, nếu là ý Chúa và ACE đã tin tưởng thì con xin nhận”. 3 tháng sau là thế nào cũng có lời ra tiếng vào, nhiều người bắt đầu tỏ ý kinh thường, nếu xui xui người tiền nhiệm làm quá tốt thì sẽ mắc phải cái vía, cái bóng để rồi người khác đem ra so sánh hơn thua.
Khi mọi việc đã được định hình và vào khuôn, bắt đầu có sự chống đối ngầm trọng nội bộ, người này phân bì người kia, người khác chống đối người nọ… Mà làm đầu có được gì chăng??? Mất tiền , mất thời gian, mất công sức, mất cả chất xám và mất luôn bạn bè. Không làm trưởng thì bạn bè thân thiết, đến khi làm trưởng rồi thì bạn bè lại dần lánh xa!
Làm xong một chương trình hay một sự kiện. Nếu mọi thứ tốt đẹp thì thôi không sao, nhưng mà nếu có chuyện thì người bị “đưa lên giàn” đầu tiên là ai? Người trưởng chứ ai. Lo mà đứng mũi chịu sào thôi! ACE cộng tác làm chung thì mừng, ACE mà hời hợt, lơ đãng hoặc “sơ sệt” thì một mình bao show từ A đến Z. Vì vậy mà có nhiều hội đoàn, nhiều nhóm xảy ra tình trạng: cứ có việc là chỉ thấy những cái “mặt mo” đó mà thôi. Mà trong hội đoàn, trong nhóm đâu phải chỉ có họ, còn những thành viên khác đâu????
Muôn vàn chuyện để nói, để kể chắc 3 ngày 3 đêm chưa xong ấy chứ!
Tuy nhiên, nói đi thì cung phải nói lại: Tạ ơn Chúa vì chúng ta có Chúa. Mà Chúa Jesus đã hứa gì: hãy mang lấy ách của Ta, vì nó nhẹ nhàng và êm ái. Không nhẹ sao được khi có Chúa cùng gánh chung, không êm sao được khi Chúa tay đỡ, tay dìu ta bước tới. Chưa tính Chúa không trao cho Thánh Giá vượt sức ta! Chúa chọn người và bạn khả năng cho người Chúa chọn. Tạ ơn Chúa!!
Mầm post lên bài này hem phải chỉ để được chia sẻ với các ACE đang làm đầu, làm trưởng không thôi, nhưng còn hy vọng, ACE chúng ta, những người trẻ Công giáo đang chảy trong mình những dòng máu đầy lửa phục vụ, chúng ta sẽ không ơ hờ, không im lặng, không bịt tai – bịt mắt – khóa chân – ôm tay – bịt miệng làm ngơ với việc của Chúa, với cái ách mà Người trao tặng nhưng sẽ nhìn vào – lắng nghe – tiến tới – nhận lấy – đáp lại với tiếng mời gọi của Chúa và những ACE chúng ta, nhất là những người đang giữ vai trò làm đầu, vì họ cần đến chúng ta biết bao nhiêu. Amen!!
P.H.

bigbiggirl
20-09-2011, 11:58 PM
Như trẻ thơ nép vào lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui...chỉ cần có vòng tay đó, dẫu đang ở trên đỉnh cao của thập giá, lòng con vẫn bình an... ước muốn trong con trao Ngài tất cả!

yoyopa
21-09-2011, 12:08 AM
Chúa cũng hay lắm chứ! Trước khi con mất bạn cũ thì Ngài đã cho con kết bạn với bạn mới rồi! Thật an bình khi hôm nay, ngày mai và mãi mãi có Ngài bên chúng con!

bigbiggirl
21-09-2011, 12:22 AM
đúng thế... tự dưng Chúa sắp xếp cách nào, mà trước khi con mất bạn con mất luôn cả người yêu rùi sau đó con lại quen thêm quá trời bạn mới, và tự dưng ở đâu đó trong cái đám người con không có cảm tình lại có 1 đứa trở thành bạn thân của con ^^
ý Chúa thẳm sâu nhiệm mầu nào ai suy thấu.