PDA

View Full Version : Giấc mơ thuyền mộng



JB. Sĩ Trọng
21-09-2011, 03:54 PM
Sông bến ngàn năm mãi đợi chờ
Người thơ mang nặng nghĩa hồn thơ
Ra đi để lại nhiều thương nhớ
Thuyền chở khách đầy, trĩu ước mơ

Người thơ ấy là ai? Tôi gọi người thơ ấy là Chúa Giê-su. Người ra đi nhưng không để chúng ta mồ côi, không để chúng ta phải bơ vơ lạc lõng, vì chính Thánh Linh Người luôn ở với chúng ta mãi. Chúng ta tin và quyết chắc rằng: "Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế." (x Mt 28, 20) - như lời Người đã hứa.
Hàn Mặc Tử viết: "Thuyền ai đậu bến sông trăng đó/ Có chở trăng về kịp tối nay." - Tối nay, có thể Người không chở khách về kịp, nhưng Ngày Mai, muôn vạn hình hài sẽ đến bên Người, mong được gặp Người, cùng Người chia sẻ hân hoan và nỗi niềm hạnh phúc.
Thuyền đời ta đi biết bao khó nhọc trên biển đời mênh mông sóng gió gập ghềnh. Ta trải qua thử thách chông gai, có khi ta bị té ngã, nhưng Người không để ta bị nhấn chìm trong đau thương tuyệt vọng. Người đỡ nâng ta, Người an ủi ta, Người dìu dắt ta, Người cho ta biết trỗi dậy để ta làm lại cuộc đời.
Người là bài ca muôn đời cho ta hát, Người là mẫu gương tuyệt vời cho ta noi theo học tập. Người để lại cho ta nhiều lưu luyến luyến lưu khi ta gặp được Người.
Ai cũng biết: Thánh Thần dẫn dắt chúng ta qua từng giai đoạn cuộc đời. Thánh Thần thánh hóa tâm hồn mỗi người.
Ma quỷ thường lợi dụng chỗ yếu con người để tấn công. Chúa Thánh Thần làm cho nó khiếp sợ. Chúa cho chúng ta những dấu chỉ để ta biết sự hiện diện và quyền năng của Người.
Thánh Thần Người mau mắn đến giúp chúng ta trước những tình huống khi chúng ta cảm thấy lúng túng! (x Lc 21,14-15) (Mc 13,11)
Trong thời đại ngày nay, người ta thường cậy vào phép lạ của Chúa rồi sau đó mới tin Chúa. Khác với thời đại xa xưa, khi Chúa làm phép lạ cho ai là do người đó có đức tin, chính đức tin mới chữa lành họ. Chúa Giê-su thường nói: "Đức tin con đã chữa lành con." Chúa không tự hào khi Ngài ban phép lạ cho họ, nhưng Chúa yêu thương và vui mừng khi thấy họ lãnh nhận phép lạ.
Lòng quảng đại của Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của chúng ta. Ước gì trên con thuyền ta đi luôn có Chúa đồng hành, Người dẫn dắt tay lái, Người đưa ta tới bến bờ bình yên.


JB.SĨ TRỌNG.

Candle
22-09-2011, 05:05 PM
Ước gì trên con thuyền ta đi luôn có Chúa đồng hành, Người dẫn dắt tay lái, Người đưa ta tới bến bờ bình yên.

Xin cảm ơn những lời chia sẻ thật ý nghĩa này.

Đây có lẽ là điều Candle đang ao ước được cảm nhận sâu sắc hơn trên chính cuộc đời mình. Bởi vì, "Nhiều khi Chúa dẫn con đi, nhưng con không hiểu vì sao? Chúa thử thách con, và rồi tiếp bước cho con nhưng con lại nản chí... Con thật có lỗi với Ngài. Xin cho con biết nhìn lại mình và xin tiếp tục làm bạn đồng hành cùng con."

JB. Sĩ Trọng
23-09-2011, 07:58 PM
Xin cảm ơn những lời chia sẻ thật ý nghĩa này.

Đây có lẽ là điều Candle đang ao ước được cảm nhận sâu sắc hơn trên chính cuộc đời mình. Bởi vì, "Nhiều khi Chúa dẫn con đi, nhưng con không hiểu vì sao? Chúa thử thách con, và rồi tiếp bước cho con nhưng con lại nản chí... Con thật có lỗi với Ngài. Xin cho con biết nhìn lại mình và xin tiếp tục làm bạn đồng hành cùng con."

Để "cảm nhận sâu sắc hơn" và sống bản lĩnh hơn, mời bạn đọc thêm bài "Liều" (http://gioitreconggiao.org/forum/threads/2141-Duoc-moi-goi-de-tu-bo) và bài "Trải nghiệm" (http://gioitreconggiao.org/forum/threads/1975-Trai-nghiem) . Hai bài này cũng chính là những chia sẻ của bản thân mình muốn gửi đến bạn. Chúc bạn vui khỏe và học tập tốt.