PDA

View Full Version : Help! Hãy giúp tôi vì tôi cần bạn!



lucky_star
21-09-2011, 06:58 PM
Thấm thoát mà cũng đã hơn 2 tháng rồi, tôi còn nhớ mãi cái ngày mà tôi đã được biết đến đạo Công Giáo đến với Chúa và đến với Cha Phãnico Trương Bửu Diệp!

Cũng đã 2 tháng tìm hiểu và tôi cũng biết được đôi chút về Kinh thánh và các Kinh đọc hằng ngày cũng như Các ngày Lể trọng đại của Đạo Công Giáo. Tôi đã được một giáo lí viên tận tình giúp đõ hết lòng để biết về đạo và làm cho tôi có thêm niềm tin vào Chúa để tôi có thể bước vào Nhà Thờ để xin học Đạo!

Thời gian học Đạo cũng chưa hẳn là lâu lắm, nhưng tôi nghĩ với khả năng hiểu biết và đức tin của mình vào Chúa thì có thể trở thành một giáo lí viên cấp 1.

Tôi đã bỏ nhiều thời gian của mình để tìm đến nhà Thờ cũng như học đạo thế rồi:

Vì một ý kiến của Cha Mẹ tôi không cho tôi vào Đạo mà tôi cảm thấy rất buồn. Nhưng hôm nay tôi lại càng buồn hơn khi tôi bày tỏ những khó khăn của mình đang gặp cho Cô dạy Giáo lý tôi ở nhà Thờ gần nhà mà đáp lại là một câu "Thôi, con hãy cố gắng giải thích cho cha mẹ hiểu nhé, và khi nào cha mẹ đồng ý thì hãy đến học tiếp"

Khi nghe được câu ấy tôi rất buồn và hai hàng lệ như muốn nói một điều gì đó từ sâu thẳm bên trong trái tim tôi!

Ước mơ trở thành con Chúa, trở thành một Giáo Lý viên cấp 1 của tôi xem như chấm hết hay sao??

Chỉ mấy dòng ngắn ngủi thế chắc tôi nghĩ các bạn cũng hiểu được phần nào về khó khăn mà tôi đang gặp phải!!!!

Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên! Nếu có Cha nào gặp được bài của con viết thì xin hãy cho con một lời khuyên để con có thể bước tiếp con đường đến với Chúa!

Lạy Chúa xin hãy giúp con vượt qua khó khăn này mà Chúa đã thử thách con!! Amen.

Người Mua Diêm
21-09-2011, 07:23 PM
Chào thân ái, lucky_star !

Nếu như có thể hiểu được sự ân ái mà Chúa trao cho bạn thì e rằng tôi cũng phải ganh tị đó. Bạn biết không, bạn đã nhìn nhận ra Chúa trong cuộc đời mình, điều đó giống như bạn đã tìm lại được cuộc sống đích thực của mình vậy, và khi đó thật hạnh phúc biết bao. Từ một con chiên lạc, giờ bạn đã biết được con đường mà mình cần đi để đến được với Chúa.

Như bạn đã hiểu, sống theo Chúa chính là sống vì Tình yêu thương, chính Chúa là Tình yêu. Trong cuộc sống, Tình yêu thương là một biểu hiện dễ dàng nhất để nhận biết được ai là con của Chúa. Có một người Công giáo từng nói với mình thế này: "tôi chỉ tin vào người có đạo, không tin vào kẻ theo đạo". Bởi vậy, không nhất thiết phải theo đạo thì bạn mới là con của Chúa, nếu sống tốt đời đẹp đạo, bản thân bạn đã là con của Chúa rồi.

Trước sau gì bạn cũng sẽ chính thức là một Ki-tô hữu thôi, và Chúa chắc chắn sẽ đón nhận bạn. Mình tin vào Chúa và tin vào điều đó.

Và đây là ý kiến riêng khác của mình về thế nào là con của Chúa: mình cho rằng ai cũng là con của Chúa, dù có theo đạo hay không; chỉ khác nhau ở chỗ ai đi đúng đường và ai là "con chiên lạc" mà thôi.

Chúc bạn luôn xứng đáng là con cái Chúa!

An lành nhé bạn.



http://www.nhaccuatui.com/m/b2RjCDEtBs

Teresa Nhỏ Bé
21-09-2011, 07:51 PM
Mình thật sự ngưỡng mộ và khâm phục tình yêu của bạn dành cho Chúa. Một người ngoại đạo mới chỉ học và tìm hiểu đạo 2 tháng thôi mà đã sẵn sàng cất bước để theo tiếng gọi của Cha Nhân Từ.
Đây chỉ là những thử thách cho tình yêu và niềm tin của bạn trước khi được trở nên con cái Chúa bằng Phép Rửa mà thôi. Người đã dẫn bạn đến với tình yêu của Người bằng nhiều cách thì Người cũng sẽ giúp bạn vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách này bằng nhiều cách khác nhau. Bạn cứ cố gắng, kiên nhẫn thuyết phục gia đình bằng chính tình yêu mãnh liệt bạn dành cho Chúa, khi đó mọi người sẽ hiểu bạn. Thời gian có thể lâu nhưng khi thấy bạn sống tốt hơn sau khi theo đạo mọi người sẽ chấp nhận việc bạn là 1 Người Công Giáo và hy vọng lớn lao hơn là từ 1 hạt giống là bạn mà có thể làm cho cả gia đình bạn cùng theo đạo, cùng yêu mến Chúa như bạn.
Một đôi chút chia sẻ những khó khăn với bạn. Cầu chúc bạn luôn vững tin để vượt qua tất cả và sớm trở thành con cái Chúa.
Lạy Chúa Giesu con tín thác nơi Chúa. Xin Chúa Cùng Đức Mẹ ban cho bạn Lucky Star luôn được vững lòng cậy trông mà vượt qua những cản trở, phân tâm và hoang mang này để trở nên con Chúa.

allihavetogive
21-09-2011, 08:30 PM
lucky_star thân mến, mình có đôi dòng chia sẻ cùng bạn:

1. Trong Kinh Thánh có đoạn:

”Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy .. Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.
Mình mong là bạn đã tìm thấy được niềm vui - kho báu thực sự khi bạn nhận biết Chúa. Vì chỉ có cảm nhận thực sự cái hạnh phúc ấy, bạn mới có đủ dũng khí để sẵn sàng đối mặt với mọi trở ngại. Hiện nay gia đình chưa hiểu và không muốn bạn vào đạo chỉ mới là trở ngại đầu tiên, trong đời sống đạo còn rất nhiều thách thức và chông gai phải vượt qua. Mình chúc bạn bình an vững bước.

2. Những chuyện tình đẹp được người đời ca ngợi, đa số đều là những chuyện tình éo le, đầy ngăn trở. Khi vượt qua mọi khó khăn, phong ba, bão táp, trèo đèo, lội suối... vượt qua mọi khoảng cách về không gian, tuổi tác, giai cấp, định kiến... để đến với nhau, người ta mới cảm nhận được giá trị thực sự từng phút giây yêu và được yêu. Chuyện tình của bạn và Giêsu cũng vậy!

3. Vượt qua thử thách này thế nào? Chúng mình cùng cầu nguyện thật nhiều bạn nhé. Mình tin Chúa sẽ dẫn dắt bạn, mở ra cho bạn một con đường trọn vẹn nhất. Thân tặng bạn bài hát "God will make a way", chúc bạn bình an và vui tươi.


http://www.youtube.com/watch?v=1zo3fJYtS-o

Lan Anh
22-09-2011, 08:04 AM
Lucky_star thân mến,
Hãy tin tưởng, phó thác và cậy trông vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhớ cầu nguyện liên lỉ, và xin Chúa sáng soi cho tâm trí của Lucky_star được thông suốt. Và để nhận ra Thánh ý Chúa mầu nhiệm thế nào và đường hướng Chúa đi ra sao?.
LA sẽ cùng hiệp thông với ACE cầu nguyện cho Lucky_star được vượt qua mọi gian nan, thử thách trên bước đường tìm kiếm Chúa.
Nguyện Chúa ban bình an cho Lucky_star.

Pere Joseph
22-09-2011, 01:59 PM
Bạn Khánh quý mến,

Cảm ơn bạn rất nhiều đã chia sẻ tâm sự của mình lên diễn đàn để anh chị em có thể hiệp thông cầu nguyện cùng bạn, cho bạn cũng như giúp góp chút ý kiến với bạn trong tình huống hiện tại. Đồng hành với nhau là một nét đẹp trong tương quan.

Theo kinh nghiệm mình học được trong cuộc sống, xin chia sẻ với bạn 2 câu chuyện có thật mà mình đã chứng kiến. Hy vọng sẽ nâng đỡ bạn phần nào trong lúc này.

Câu chuyện thứ nhất: mình gặp một chủng sinh cách đây cũng gần 10 năm. Hồi đó mình nghe người ấy kể lại là cha mẹ đã giận, rồi còn từ người ấy nữa vì người ấy quyết tâm theo đạo Công Giáo. Cách đây 3 tháng, mình gặp lại người ấy, bây giờ đã là một linh mục hăng say loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Cha ấy rất hạnh phúc vì quyết định theo đạo của mình. Trong thánh lễ, cha ấy chia sẻ rằng món quà đặc biệt nhất trong 10 năm linh mục là bố mẹ của cha theo đạo và cha là người chính tay cử hành Phép Rửa cho ông bà. Trong Thánh Lễ ấy, mình đã bắt tay chúc mừng bố mẹ của cha. Hai người rất hạnh phúc và tạ ơn Chúa. Vị linh mục mình mới kể tên Đức.

Một người bạn khác, cũng gặp khó khăn rất lớn đối với gia đình khi muốn theo đạo. Người ấy là bác sĩ trẻ nên bước đường công danh có thể nói là nhiều người mơ ước. Sau những ngày tháng khó khăn bị phản đối, cuối cùng người ấy cũng trở thành một linh mục và hiện nay đang làm việc trong giáo phận Phú Cường. Cách đây 2 năm, mình đến gia đình của cha đó thăm thì được biết cả nhà của cha đã xin theo đạo Công Giáo.

Bạn Khánh mến, khi chọn theo Chúa, Chúa sẽ tìm cách không những làm cho bạn mà cả gia đình hạnh phúc. Bước đầu hầu như ai cũng gặp khó khăn vì liên quan đến thay đổi, đặc biệt là thay đổi về truyền thống và niềm tin, nhưng mọi sự sẽ dần dần ổn định theo cách tốt nhất mà Chúa thấy cho tất cả.

Bạn đã gặp Chúa trong cuộc đời và đã cảm được hương vị của bình an hạnh phúc. Chúc bạn khôn ngoan và can đảm giữ lấy hạnh phúc ấy dù sẽ phải đối diện với một số khó khăn tạm thời. Mọi sự sẽ ổn cả. Thầy Giêsu vẫn luôn nói với những ai muốn theo Thầy: “Can đảm lên. Có Thầy đây. Đừng sợ.”

Mình cầu nguyện đặc biệt cho bạn.

Bông Hoa Nhỏ
22-09-2011, 02:51 PM
Bạn Lucky_star Thân Mến

Mình đã đọc những chia sẻ của bạn viết và mình rất hiểu và cảm thông cho bạn,đây là giai đoạn thử thách lúc đầu đó bạn,mình tin rồi có lúc nào đó,mình chắc chắc rằng Cha Mẹ bạn sẽ hiểu ra cho bạn thôi.Bạn cứ tin tưởng,phó thác và cầu nguyện cho ba mẹ bạn thật nhiều nhé,để Thánh Ý Chúa được thể hiện và thay đổi tất cả bạn ạ,mình sẽ chỉ cho bạn một vài cách này bạn thử áp dụng xem sao nhé mình sẽ nhớ đến và cầu nguyện cho bạn vượt qua bạn nhé ,vì trước đây cũng có một người bạn hoàn cảnh cũng giống y chang như bạn,bạn hãy tin rằng Chúa là Cha yêu thương chúng ta rất nhiều và không bao giờ mình cầu xin điều gì Ngài không ra tay giúp và từ chối mình đâu bạn ạ.


1 Bạn cứ âm thầm đi lễ học giáo lý bình thường


2 Bạn cứ vui vẻ cởi mở hòa đồng và luôn chu toàn bổn phận với Cha Mẹ,bạn đừng nên nói gì về đạo lúc này cho Cha Mẹ không các Ngài sẽ phản ứng lại đấy, bạn cứ âm thầm sống tinh thần phúc âm của Chúa là người con ngoan trong gia đình,không nói gì nhiều,mà chính bạn hãy thực hành,rồi ba mẹ bạn sẽ dần dần sẽ hiểu và nhận ra ngay


3 Xin khấn ở Hang Đá Đức Mẹ Dòng Chúa Cứu Thế số 38 Kỳ Đồng,nơi đây đã từng có nhiều phép lạ sảy ra khi mọi người gặp khó khăn và chạy đến kêu cầu với Mẹ,bạn tới cầu nguyện bày tỏ nỗi niềm khó khăn tâm sự với Mẹ


4 Bạn mua một quyển sách Tân Ước để phòng Cha Mẹ của bạn,rồi tới một lúc nào đó Cha Mẹ của bạn sẽ mở ra đọc.


Nhưng thời gian này trước hết là bạn cần đặt hết niềm Tín Thác và cậy trông vào Chúa Giesu bạn nhé,và cầu nguyện thật nhiều cho ba mẹ của bạn trong lúc này,bạn nhé

Mình sẽ cầu nguyện cho bạn . Chúc bạn bình an