PDA

View Full Version : Lời nguyện dâng ngày



allihavetogive
22-09-2011, 11:13 PM
Ngày trước, mình làm GLV, hay nhắc nhở các em trong lớp là phải đọc kinh sáng tối. Sáng mở mắt ra là làm dấu, đọc Kinh Chúa Thánh Thần, một Kinh Lạy Cha - ba Kinh Kính Mừng - một Kinh Sáng Danh, rồi dâng lời nguyện...
Nhắc nhở các em như thế, nhưng ngay bản thân mình đôi khi sáng mới ngủ dậy mà đọc kinh thì rất lười, hoặc là bỏ luôn, hoặc là lầm rầm thật nhanh mà chẳng có ý niệm gì hết. Mình nghĩ các học sinh của mình cũng thế, nếu cứ bắt các em đọc nhiều kinh như vậy vào buổi sáng thì chắc chắn rằng các em lười sẽ bỏ luôn, các em siêng siêng thì đọc ào ào như xe lửa.

Mãi sau này, mình mới được một huynh trưởng chia sẻ cho mình cách dâng ngày buổi sáng, ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa. Mình đã thực hiện, cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái, chia sẻ với các em học sinh cách này, các em cũng rất thích. Nay mình xin chia sẻ cùng các bạn trẻ nhé:


http://cuucaclinhhon.files.wordpress.com/2011/09/sign-of-the-cross_baby.jpg


Lời nguyện dâng ngày mỗi sáng của mình chỉ vỏn vẹn trong một Dấu Thánh Giá.
1. Nhân danh Cha: đặt tay lên trán, giữ nguyên, dâng lời nguyện sau:

Lạy Cha, con xin dâng lên Cha tâm trí của con, để mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của con ngày hôm nay đều thuộc về Cha2. Và Con: đặt tay giữa ngực, giữ nguyên, dâng lời nguyện sau:

Lạy Chúa Giêsu, xin tình yêu Chúa ngự trị trong trái tim con, và lan tỏa đến mọi người xung quanh con3. Và Thánh Thần: đặt tay lên vai trái rồi đến vai phải, giữ nguyên, dâng lời nguyện sau:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ở cùng con, để con can đảm gánh vác mọi công việc và khó khăn của ngày hôm nay trong bình an và vui tươi4. Amen: Kết thúc lời nguyện dâng ngày.

Mình nghĩ đây là cách dâng ngày ngắn gọn và đầy tâm tình, rất thích hợp với giới trẻ chúng mình. Hy vọng cả nhà mình nhớ đến Chúa mỗi sáng hen!

Bông Hoa Nhỏ
23-09-2011, 07:42 AM
Cám ơn anh All đã chia sẻ,em trước đây cứ thức dậy xong cũng chưa kịp đọc vài kinh để tạ ơn Chúa, một phần cái tính lười biếng của thể xác mình,sau này khi em được hướng dẫn dâng ngày dành cho các bạn trẻ qua việc làm dấu Thánh Giá. Nhân danh Cha và con và Thánh Thần Amen,em chỉ nói một duy nhất mà thôi đó là.Con đặt mọi sự trong tay Ngài.Xin chúc lành ngày sống hôm nay của con,vậy là từ đó đến giờ em áp dụng theo cách này duy trì cho đến nay.

thaonguyenxanh1
23-09-2011, 02:23 PM
Cám ơn anh All nhiều lắm. Thaonguyen nghĩ.... lúc nào cũng đọc, đọc thật nhiều mà không suy ngẫm, không cảm nghiệm từng lời kinh Chúa dạy thì cũng giống như muối bỏ bể thôi. Có khi Thaonguyen đọc lui đọc lại một kinh Kính Mừng mà không trọn vẹn, bị chi phối và .... chưa thật tâm tình nữa. Những lúc đó, Thaonguyen chỉ biết... con xin lỗi Chúa Mẹ lần đọc Kinh hôm nay, xin Thánh hóa tội con mỗi ngày.

Cách đọc kinh và cầu nguyện của anh All sẽ đi vào tâm trí của Thaonguyen nhanh nhất... Cám ơn anh và Tạ ơn Chúa đã soi sáng cho con... sau một tuần quay trở về với Chúa!