PDA

View Full Version : Bữa trưa xa vời...



Người Mua Diêm
25-09-2011, 12:52 PM
Nhớ lại khi còn ở nhà, cuộc sống thật khó khăn, nghĩ lại thuở đó, không hiểu sao mình có thể sống tốt được đến thế. Những bữa cơm đạm bạc, hai mẹ con quây quần quanh bàn ăn với hai chén cơm, hai đôi đũa và........ một chén muối. Hai mẹ con cùng nhau ăn trong vui vẻ, không có cái cảm giác "tội nghiệp" gì bên trong đó cả.

Giờ cuộc sống tốt hơn, nhưng mình lại ít đi cơ hội để được ăn cơm cùng mẹ, cùng cha. Thiết nghĩ chỉ muốn quay về nhà ngay bây giờ để thấy cha mẹ thôi, nhìn cha mẹ ăn cơm mình cũng thấy ấm rồi.

Clip con chiên lạc mời mọi người xem sau đây là một câu chuyện nhỏ nói về mong muốn có một bữa cơm cùng người mẹ thân yêu mà không thể. Mời mọi người coi và cùng cảm nhận nhé...

Thân ái!





http://www.youtube.com/watch?v=0LGow7bqxNg

3T_thanhtuyen
25-09-2011, 07:55 PM
Xúc động...đó là 2 từ mà 3T cảm nhận được qua clip trên. Bỗng nhiên, 3T cảm thấy nhớ Mẹ quá. Mặc dù 3T còn có hạnh phúc hơn người bạn trong clip là 3T vẫn thường có những bữa ăn ấm áp với gia đình mỗi khi 3T có dịp về quê.

Nhớ lại những bữa ăn đó cũng không có gì là thịnh soạn, chỉ đơn thuần là bữa ăn quê thôi nhưng trong đó chứa đựng những hương vị tình yêu sâu thẳm của gia đình.

Huhu...Mẹ ơi??? Con nhớ Mẹ quá, giờ bàn ăn chỉ còn mình Mẹ, chắc Mẹ buồn lắm! Con yêu những bữa ăn gia đình, bên chiếc bàn ăn nhỏ xinh chỉ có Mẹ và Con vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon ( hok bik món đó có ngon thật ko, hay Mẹ khen để an ủi Con hihi....). Giờ tính những lần Con ngồi ăn với Mẹ chỉ trên đầu ngón tay thôi nhưng Con vẫn cảm nhận được tình thương của Mẹ dành cho Con, Con luôn trân trọng và biết ơn Mẹ nhiều lắm.
3T