PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho người bạn của mình sớm lên Thiên Đàng



lovegod1903
26-09-2011, 09:54 AM
Một người bạn của mình bị bệnh ung thư xương vừa mới qua đời cách đây vài ngày. Tôi nghiệp bạn ấy lắm những ngày cuối đời bạn ấy cứ gào thét trong đau đớn : " Mẹ ơi cứu con với xin cho con được sống !" , nhưng rồi Chúa cũng gọi bạn ấy về trong tình thương bao la của Chúa.
Xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Vinh Sơn sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.
Cám ơn cả nhà.

Lan Anh
26-09-2011, 10:20 AM
"Xin vĩnh biệt mọi người. Tôi ra đi lần cuối. Không bao giờ trở lại. Hẹn nhau trong nước trời"
Xin Chúa đưa linh hồn Vinh Sơn vào Thiên Đàng, và cho Vinh Sơn sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Amen!

Thánh Thư
26-09-2011, 06:09 PM
Lạy Chúa, xin Ngài thương đến linh hồn Vinh Sơn mà Ngài vừa cất khỏi thế gian này và cho linh hồn này sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen.

Padre Paolo
26-09-2011, 06:20 PM
Sẽ nhớ đến linh hồn Vinh Sơn trong Thánh Lễ sáng nay.

Teresa Nhỏ Bé
26-09-2011, 06:52 PM
Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ. Xin cho linh hồn Vinh Sơn được lên chốn nghỉ ngơi.

Candle
27-09-2011, 11:50 AM
Candle xin được dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Vinh Sơn sớm được hưởng phúc Quê Trời.

thaonguyenxanh1
27-09-2011, 11:50 AM
Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con chỉ làm Cha buồn mà thôi. Nhưng xin Cha thương xót, cho linh hồn Vinh Sơn được về an nghĩ bên Cha muôn đời.

terexa_tinyeu
28-09-2011, 08:14 PM
nguyện xin thiên chúa cho linh hồn vinh sơn sớm về nơi an nghỉ cuối cùng
nhân danh cha và con và thánh thần.amen