PDA

View Full Version : Jesus ơi, nhớ Người quá đi thôi!



Katherine
27-09-2011, 12:32 AM
Mấy hôm nay bận quá, chẳng đủ thời gian để ngủ, chứ đừng nói là để làm việc khác, công việc ngập đầu, lịch đi diễn và luyện tập lấp hết mọi khoảng trống trong ngày. Xém chút là phải bỏ lễ Chúa nhật vì công việc, nhưng có lẽ vì thế mà nỗi nhớ Người đột nhiên trỗi dậy. Vô tình tôi bắt gặp ánh mắt của Chúa qua 1 bức hình trên mạng khi đang vội vã tìm một bản nhạc trên các trang web cho công việc luyện tập... Ánh mắt ngước nhìn lên cùng khuôn mặt hốc hác và mạo gai trên đầu, hình ảnh đó đong đầy những cảm xúc đan xen khiến con tim tôi nhói đau, như thể Chúa đang hỏi tôi có nhớ Nguời không? Giật mình, tôi tự hỏi: sao có thể vì công việc mà bỏ lễ ngày Chúa nhật chứ? Như thế có khác nào tôi đang hờ hững với người đã yêu tôi tha thiết. Buồn quá, ánh mắt cứ vấn vương trong tâm trí tôi và tôi vẽ...

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011092626839mde1njm3ng1345717.jpeg

Hihi, đôi khi ta nhớ rất nhiều điều thân thiết xung quanh ta, như nhớ cha mẹ, anh chị em khi ta phải xa nhà, nhớ bạn bè thầy cô khi ta đã tốt nghiệp, hay đơn giản chỉ là con thú cưng mà ta nuôi từ bé...ai cũng có những nỗi nhớ của riêng mình. Nhưng tôi tự hỏi, đã bao giờ có ai giật mình và thốt lên rằng: " Jesus ơi, nhớ Người quá đi thôi! ". Tôi đã đi lễ ngày Chúa Nhật mặc dù trong tình trạng vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp giờ đi diễn, đến nơi còn bị cô giáo và quản lý la mắng, nhưng đâu có sao chứ. Tuy bức vẽ không được giống và cũng không đẹp như tôi mong muốn, nhưng tôi biết Chúa vui vì tôi đã đến gặp Nguời cho... đỡ nhớ. HI:vuiqua: và chắc chắn Người cũng nhớ tôi lắm đó.

Tặng cả nhà bức tranh này làm quà, để cùng nhớ thương với tôi nha. :migio

Teresa Nhỏ Bé
27-09-2011, 09:38 AM
Chị Phương Uyên vẽ đẹp quá!
Những lời tâm tình của chị thực sự đồng cảm với em. Trong cuộc sống đầy tất bật này nhiều lúc em cũng đã quên đi Người Cha yêu dấu này. Có quá nhiều thứ kéo em vào vòng xoáy, nhiều khi chỉ kiếm 1 chút thời gian để gần gũi, tâm tình cùng Cha cũng khó.

allihavetogive
27-09-2011, 10:22 PM
Bức vẽ thật có hồn. Cảm ơn Katherine (http://gioitreconggiao.org/forum/members/666-Katherine) đã chia sẻ. Mình cứ ngắm Giêsu bạn vẽ mãi... Nếu được nghe thêm tiếng đàn tranh của Katherine thì tuyệt nhỉ.

terexa_tinyeu
28-09-2011, 08:05 PM
Cám ơn bạn! Cám ơn đã khơi dậy tình yêu của Thiên Chúa trong tâm khảm của mình
từ lâu mình đã rất hờ hững trước tình yêu cao vời của người và hôm nay mình rất may mắn đã đọc được những lời từ đáy lòng của bạn.
Những lời đó như con dao nhọn ngoáy thẳng vào con tim của mình. Chính lúc bức ảnh của bạn đập vào mắt mình cũng chính là lúc con tim hờ hững của mình cảm thấy rung đông kinh khủng. Nước mắt tuôn rơi, phải chăng tâm trạng của bạn cũng chính là của mình. Lúc đó mình cảm thấy con người mình sao đầy dẫy sự ghen tuông ích kỉ. Điều mà trước đây mình cứ tự an ủi rằng: đó là do cuộc sống bon chen ,mình cũng chỉ vì bất đắc dĩ.và câu nói của ban đã giúp mình có đủ can đảm để dối mặt tất cả.
Cám ơn bạn nha

Phù thủy nhỏ
29-09-2011, 10:08 AM
Em chỉ muốn nói rằng em thích bức vẽ của chị lắm lắm ^^, tâm hồn đẹp thì làm gì cũng đẹp phải không ạ ^^cám ơn chị thật nhiều

Tin Yeu
30-10-2011, 09:01 AM
http://www.youtube.com/watch?v=GTWOgbh3B2s
Michael W. Smith - Draw Me Close To You