PDA

View Full Version : Có được là do đâu....?



Người Mua Diêm
30-09-2011, 12:31 AM
Vào mùa chay, khi tham dự Thánh lễ Vọng Phục Sinh, mọi người thường có khoảng thời gian nghe Tin Mừng rất lâu. Các bài đó được đọc từ trong quyển Tân Ước phía trên Tòa Thánh. Nhưng lần này, con chiên lạc mời mọi người coi video bài thương khó Chúa Giê-su không phải trong hoàn cảnh trên, mà là từ...

Mời mọi người theo dõi để biết về điều thú vị này nhé!



http://www.youtube.com/watch?v=Lqk1Da9BvvY&feature=BFa&list=ULujTSrPbj1pc&lf=mfu_in_order

Benedictus
30-09-2011, 08:47 AM
Cô bé hát thật dễ thương và cảm động.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ video rất hữu ích này. Tớ đã khóc khi xem và nghe, đã lâu rồi tâm hồn không mềm nhũn trước mặt Chúa. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Xin Chúa ở cùng bạn.

cattrang
03-10-2011, 02:00 PM
Cảm ơn conchienlac rất rất nhiều.

Bộ phim này cattrang đã được xem, nhưng không biết sao khi xem clip qua giọng ca của cô bé này lại đánh động lòng mình như thế, có lẽ do cái vẻ hồn nhiên của cô bé...

Xin lỗi Giêsu thật nhiều,Giêsu ơi....

Bông Hoa Nhỏ
03-10-2011, 02:13 PM
Cám ơn Con Chiên Lạc đã post clip này.Theresa đã xem đi xem lại nhiều lần cái clip này mình thậm chí còn dowload vào máy để xem,thật tình mà nói khi mình xem cô bé này đọc lại cuộc thương khó mà mình rươm rướm nước mắt là vì mình mắc tội mắc nợ Giesu nhiều quá,mình đầy khiếm khuyết mình mới chợt nhận ra rằng Giesu luôn là Cha yêu thương mình,Ngài dùng chính cái chết của tình yêu để cứu độ cuộc đời của mình.
Giesu ơi ! Con thật đắc tội với Ngài,con yêu Giesu quá muộn màng,Con làm cho Giesu buồn,con xin lỗi Giesu