PDA

View Full Version : Tháng Mân Côi- Tham gia Hội Mân Côi



Mart.TanNguyen
30-09-2011, 08:26 PM
ÔI ! MARIA
CHÚNG CON QUYẾT TÂM GIA NHẬP HỘI MÂN CÔI.




Kính thưa: Qúy Nam nữ tu sĩ, Ông Bà, Anh chị em thân mến.




- Thánh Grignion de Montfort, 1 vị thánh nổi tiếng về lòng sùng kính chuỗi Mân Côi, đã nói: Đời người công giáo chỉ có 2 vấn đề quan trọng nhất. Đó là Thánh Thể và Chuỗi hạt Mân Côi. Phải, đúng như vậy . Vì mỗi khi Đức Mẹ hiện ra bất cứ ở đâu, với bất cứ ai, như Lộ Đức, Fatima, La Salette, Mễ-du. Đức Mẹ đều khuyên bảo: Các con hãy năng lần chuỗi Mân Côi để kính Đức Mẹ. Vì chỉ có chuỗi Mân Côi là đẹp lòng Mẹ nhất. Đức Mẹ đã cứu nhân loại thoát cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, cứu những ai đang sắp sa hỏa ngục, bằng Chuỗi Mân Côi.




- 16 vị Giáo Hoàng đã vinh danh Chuỗi Mân Côi, và truyền cho cả Giáo Hội tích cực đọc kinh Mân Côi.



-Bà Lucia, vị thụ khải của Fatima, trước khi qua đời, đã nói: Không có việc gì khó khăn trên đời này, mà không giải quyết được bằng Chuỗi Mân Côi. Gần đây, 1 linh hồn hiện về cho biết: vì bà đã gia nhập Hội Mân Côi mà được Đức Mẹ đem về thiên đàng ngay, khỏi phải giam cầm 30 năm!



-Các ơn ích đặc biệt của Hội Mân Côi là: nếu đọc 1 Chuỗi Mân Côi, thì được hưởng ơn 1 chuỗi. Nhưng nếu gia nhập Hội Mân Côi có 200 hội viên, thì được hưởng ơn ích bằng 200 chuỗi của các hội viên khác hợp lại. Xem thế, đủ biết gia nhập Hội Mân Côi được ơn phúc biết bao!



- Muốn gia nhập hội Mân Côi: - Gửi đơn cho Hội Mân Côi ở địa phương, nếu có. Hoặc cho Hiệp Hội Mân Côi: Email thomasftm@hotmail.com ĐT (213) 482-9695



Hoặc ĐĂNG KÝ TRÊN DIỄN ĐÀN bằng cách cho mình thông tin cá nhân:



1/ Tên thánh và họ tên.
2/Ngày tháng năm sinh.
3/Địa chỉ hiện tại
4/Điện thoại
5/Email
6/Thuộc cộng đoàn, giáo xứ
7/Đã tham gia đoàn thể
8/Độc thân hay có gia đình



- Khi ghi danh vào sổ Hội, Hội viên cần:



Lần hạt 5 chục mổi ngày – Luôn luôn mang theo chuỗi hạt Mân Côi.






HIỆP HỘI RẤT THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI





ÁO ĐỨC BÀ



Thông Điệp nơi Đức Maria:



"Khi các con mặc Áo Đức Bà là các con luôn nghĩ đến Mẹ, và Mẹ cũng luôn nghĩ đến các con và giúp đỡ các con an toàn trong cuộc sống vĩnh cửu.”

"Ngày thứ Bảy đầu tiên sau khi họ từ trần, họ sẽ được cứu thoát khỏi luyện ngục."

"Nếu ai chết mà mang Áo này thì sẽ không phải chịu đau đớn nơi lửa hỏa ngục

luôn nghĩ đến Mẹ, và Mẹ cũng luôn nghĩ đến các con và giúp đỡ các con an toàn trong cuộc sống vĩnh cửu.”


"Nếu ai chết mà mang Áo này thì sẽ không phải chịu đau đớn nơi lửa hỏa ngục."

Lịch sử Áo Đức Bà
Vào ngày 16 tháng 07 năm 1251, tại Tây Ban Nha, Thánh Simon Stock là vị Thánh đã sáng lập ra Dòng Carmelô, để đáp lại sự sốt sắng cầu nguyện của Thánh nhân, Đức Mẹ Maria đã hiện ra cầm trong tay Bộ Áo Đức Bà Carmelô và phán rằng: “Bất cứ ai mặc Bộ Áo Đức Bà Carmelô này khi chết sẽ không bị sa hỏa ngục. Bộ Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ sẽ là một dấu chỉ phần rỗi linh hồn, một sự bảo vệ trong lúc nguy hiểm và một lời hứa bình an”.

Đức mẹ cũng nói thêm rằng: “hãy mặc Áo Đức Bà Carmelô một cách sùng kính và kiên trì. Đó là Áo của Mẹ. Mặc Áo Mẹ có nghĩa là các con liên tiếp nghĩ đến Mẹ, ngược lại Mẹ sẽ luôn luôn nghĩ về các con và giúp đỡ các con chiếm được sự sống đời đời.”

Lời hứa vĩ đại này đồng thời lại được xác nhận khi Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng đã hiện ra với Đức Cha Jean Dreze (sau này là Đức Giáo Hoàng XXII) và nói với Ngài rằng: “Những ai mặc áo Đức Bà Carmelô sẽ được đưa ra khỏi Luyện ngục vào ngày Thứ Bảy Đầu Tháng sau khi chết.” Và rồi sau này chính Đức Giáo Hoàng Benedict XV cũng đã ban bố 500 ngày ân xá cho người nào mặc mỗi lần hôn kính Áo Đức Bà Carmelô.”

Và 666 năm sau tại Fatima, vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, khi Đức Mẹ Maria hiện ra với 3 trẻ chăn cừu Lucia, Phanxicô và Giaxinta. Ngoài việc Đức Mẹ nhắn nhủ 3 trẻ “siêng năng lần chuỗi Kinh Mân Côi, cải thiện đời sống và tôn sùng Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-tội Mẹ...”. Đức Mẹ Maria lại còn cầm trong tay Bộ Áo Đức Bà Carmelô mà sau này Lucia có nói lại rằng: “Mẹ muốn tất cả mọi người mặc Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ và Mẹ muốn lòng sùng kính Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ được truyền bá.”

Để chúng ta được hưởng đặt ân Đức Mẹ hứa ban sẽ giải thoát linh hồn chúng ta ra khỏi Luyện ngục vào ngày Thứ Bảy Đầu Tháng – ngày được dâng hiến cho Đức Mẹ, thì chúng ta:

1. Phải mặc Áo Đức Bà Carmelô. -
2. Tuân giữ trong sạch theo điều kiện đời sống của mình.
3. Lần chuỗi Kinh Mân Côi mỗi ngày.






LƯU Ý:



cả hai điều trên mình chia sẻ, có điều kiện chung là:
-Luôn đeo Chuỗi , Hoặc áo, và đọc kinh Mân côi mỗi ngày.
Hiện nay, các nhà sách công giáo, có bán chuỗi Áo Đức Bà. ( 2 trong 1 )
nên việc còn lại để nhận ơn ích trên kia, chỉ còn phần lần ít nhất 1 chuỗi mỗi ngày :)




mình sẻ gởi giấy chứng nhận và Chuỗi Áo Đức Bà trực tiếp cho các bạn khi offline diễn đàn



__________________________________________________ _____


Pic Này! T sẽ cố Post Truyện tích hằng ngày.
Mong mọi người ghé xem, và suy niệm thật nhiều nhé.


Mẹ rất thích chuỗi Mân côi,
và đây là công cụ hiệu quả cao dành cho việc cứu các linh hồn.

THAM GIA HỘI MÂN CÔI, BẠN ĐỌC 1 KINH MÂN CÔI, SẼ ĐƯỢC HƯỞNG ƠN CỦA TẤT CẢ CÁC HỘI VIÊN
( ví dụ hội 41.000 người, khi bạn đọc 1 kinh bạn hưởng 41.000 kinh)

CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY:
http://gioitreconggiao.org/forum/thr...ia-Hoi-Man-Coi (http://gioitreconggiao.org/forum/threads/2551-Thang-Man-Coi-Tham-gia-Hoi-Man-Coi)



nguồn: hoangfamily.biz

TRUYỆN TÍCH 1 :

Đức Mẹ đi tu 15 năm

Beatrice, 1 thiếu nữ còn trẻ xinh đẹp. Chị được ơn kêu gọi gia nhập Nữ tu viện ở Pondro, Tây ban Nha. Khi vào dòng, chị được Mẹ Bề Trên và các chị dòng rất yêu mến, vì Beatrice tỏ ra hiền lành, đạo hạnh, chu toàn mọi phận sự được giao phó. Chỉ 1 thời gian sau, chị được giao nhiệm vụ coi sóc nhà thờ, trưng bày hoa nến, đóng mở cửa nhà thờ cho người ta đến kính viếng. Những thì giờ rảnh rỗi, chị thường đến quỳ dưới chân Đức Mẹ cầu nguyện và lần chuỗi Mân Côi. Hôm ấy nhà dòng có đại hội, thiện nam tín nữ đến cầu nguyện rất đông. Trong số đó có 1 chàng trai thanh niên hào hoa phong nhã, cứ chăm chú nhìn nữ tu Beatrice, mường tượng như chàng đã gặp chị ở đâu. Rồi khi tan lễ, chàng nán ở lại để tìm cách tâm sự với chị. Hai bên gặp nhau 1,2 lần, rồi chị đã bị lôi cuốn bởi cơn cám dỗ rất nặng nề, không sao chống trả nổi. Chị đã quyết định cùng chàng trai bỏ nhà dòng trốn đi, xây tổ uyên ương. Trước khi ra đi, chị đem áo dòng và chìa khóa đặt dưới chân tượng Đức Mẹ, và nói: Xin Mẹ tha thứ tội lỗi cho con. Con không thể ở lại và con ra đi…
Sau 15 năm, sống theo đàng tội lỗi, thoả mãn xác thịt với chàng trai xinh đẹp. Nhưng với thời gian trôi qua, nhan sắc tàn phai. Chàng thanh niên ruồng rẫy và sinh lòng phản bội. Chị cảm thấy đau khổ, rồi mắc nhiều bệnh nan y, không phương cứu chữa. Lúc ấy chị mới cảm thấy cái đau xót ê chề. Trước đây 15 năm, cuộc sống hạnh phúc, tâm hồn an vui, nhớ lại không khí êm đềm trong nhà dòng . Chiều chiều dưới chân Đức Mẹ, chị cùng các bạn đọc kinh khấn nguyện trong sự thinh lặng hiếm có này. Bây giờ không còn nữa!…Chị hối tiếc dĩ vãng, nguyền rủa hiện tại, và ngã lòng ở tương lai. Rồi tình cờ 1 ngày kia, chị gặp người cung cấp lương thực cho nhà dòng, chị đánh bạo hỏi thăm: Anh có biết dì phước Beatrice không ? Anh trả lời: Tôi biết : Dì là 1 vị thánh sống, và hiện nay là Bề Trên Tập Viện. Hết sức ngạc nhiên, Beatrice không hiểu truyện gì đã xảy ra . Người ta có lầm lẫn không? Chị quyết định ăn mặc sang trọng, giả làm khách ở xa đến thăm nhà dòng. Chị bấm chuông xin gặp các nữ tu, hỏi thăm từng người và từng sự việc xảy ra. Được nhiều người cho biết: chị dòng Beatrice năm xưa vẫn còn đó. Bỡ ngỡ chị vội chạy vào nhà thờ, thì thấy Đức Mẹ hiện ra nói: Con đã bỏ Mẹ 15 năm, nhưng không bao giờ Mẹ bỏ con. Để giữ tiếng tốt cho con. Mẹ đã thay thế con coi nhà thờ. Không ai biết việc này. Bây giờ con ăn năn trở laị. Mẹ trả áo dòng và chìa khóa cho con , tiếp tục nhiệm vụ như xưa” Nói đoạn Đức Mẹ biến đi. Beatrice vào tu trở lại 1 cách hết sức tự nhiên và thánh thiện. Trước khi qua đời chị kể lại đầu đuôi sự việc này cho mọi người nghe, và kết thúc: Đức Mẹ đã cứu tôi vì tôi đã lần chuỗi Mân côi hằng ngày.

Mart.TanNguyen
09-11-2011, 04:08 PM
CẢ TRIỀU THẦN VUI MỪNG
Khi lời mời gọi của Đức Mẹ qua bài viết của T đã được các bạn đáp trả.




Khá nhiều các bạn trẻ, trong và ngoài diễn đàn đã tham gia khi biết đến hội này

Nhưng, còn quá nhiều các bạn vẫn chưa đáp lời, hoặc rụt rè, lưỡng lự.
Hầu hết khi mình ngỏ lời, thường các bạn sẽ e dè như:

lười lắm, không biết có lần nổi 50 kinh mỗi ngày không, sợ mắc tội khi bỏ đọc kinh.

@: mình nghĩ, Đọc kinh là việc đạo đức, bỏ đọc kinh vì nhiều lý do vài lần, không có đáng là gì khi ta đọc kinh kính Đức Mẹ cả đời
không lẽ Đức Mẹ chấp nhất mấy cái lẻ tẻ đó sao ?

BỀN ĐỖ ĐẾN VỚI MẸ QUA CHUỖI MÂN CÔI LÀ ƠN TRỌNG! hãy xin Mẹ!

2/không biết hội này ở đâu, không sinh hoạt được

@: hội này toàn cầu, chỉ ghi danh và hiệp thông với nhau bằng chuỗi Mân côi




HIỆN RA Ở FATIME, MỄ DU, LỘ ĐỨC.... MẸ ĐỀU KHUYÊN CON CÁI

" HÃY NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI"


"MẸ CẢM ƠN CÁC CON"



Mẹ nói đi nói lại điều ấy, như là nài xin chúng ta, Mẹ hứa cho ta rất nhiều ơn khi lần chuỗi
việc đạo đức này đảm bảo cho chúng ta có được cuộc sống đời này bình an.
cuộc sống đời đời được đảm bảo


Xin đừng để Mẹ buồn! Mẹ thích nhất là chuỗi Mân côi.

________________________________________________

Hãy liên lạc với mình nếu cần:
Yh! Mart.TanNguyen