PDA

View Full Version : Nhật kí 1/10



Thánh Thư
01-10-2011, 11:16 AM
[1/10/2009]
“Me ơi, con gọi về mừng Bổn mạng Me. Con bận học quá không về được…”

[1/10/2010]
“Me ơi, con gọi về mừng Bổn mạng Me. Con bận học quá, trên lưu xá con cũng làm buổi cầu nguyện đặc biệt nên con không về được…”

Lạy Chúa, hôm nay, con không thể về nhà mừng Lễ cùng mẹ con, nhưng ngay giây phút này con được các chị và Sr mừng lễ Bổn Mạng và cùng nhau dâng lời cầu nguyện. Con xin dành tất cả những lời cầu chúc tốt đẹp nhất mà con nhận được cho Mẹ của con. Xin Ngài luôn thương yêu gia đình con, đặc biệt là Mẹ con trong ngày Lễ này. Xin cho Mẹ con luôn khỏe mạnh và xin cho con biết sống ngoan ngoãn, sống xứng đáng với những gì Mẹ đã dành cho con.

[1/10/2011]


“Hi, happy bon mang theresa nhe Thu. Chuc e nhieu on lanh va luon cam thay hanh phuc. happy e. ngu ngoan luon. hi.”

“MUNG LE TERESA HAI DONG! “TRONG LONG GIAO HOI, CON SE LA TINH YEU”. CHUC THANH THU BON MANG VUI VE – TRO NEN BE NHO TRONG MOI SU CHO MOI NGUOI VOI TINH YEU LON!”

“Hom nay 1/10, canh 1g10p de chuc mung Em nhan ngay GH mung Thanh Teresa! Luon DON SO, YEU NGUOI va YEU CHUA de som ghi ten tren Troi going chi Thanh nha!”

“Chuc mung bon mang em nhe, chuc em luon duoc tran dau hong an cua Chua.”

“Chuc mung le bon mang thanh teresa. chuc ban luon don so men Chua yeu nguoi nhu Ngai nha.”

“Chuc mung bon mang em nhe.”




Mới sáng dậy, điện thoại và yahoo đã đầy những tin nhắn chúc mừng từ ACE con. Chúa ơi, chắc một số ACE con lại nhầm tên thánh của con rồi. Con cũng là Teresa, nhưng là Teresa Calcutta Chúa nhỉ! Mà con lại thích nhận những lời chúc của mọi người gửi đến con. (Có vẻ hơi tham lam…)

Lạy Chúa, con lại xin Ngài “chuyển tiếp” giúp con những tin nhắn ấy, những lời cầu chúc ấy ngược lại đến người đã gửi cho con và đặc biệt là đến một địa chỉ mới của một người mà con rất yêu thương, như một chị Teresa hiện diện trong chính cuộc đời con. Xin cho con biết nhận ra và thay đổi chính mình để trở xứng đáng với những gì Ngài đã gửi đến cho con.

“Happy Feast Day, mommy!”
:migio