PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho mẹ của bạn Ngoc Nguyen



allihavetogive
01-10-2011, 02:57 PM
Xin cả nhà cùng hiệp ý cầu nguyện cho mẹ của bạn Ngoc Nguyen (http://www.facebook.com/profile.php?id=100001257529647), một người bạn trên facebook, bác ấy vừa mới bị tai biến, đang nằm bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng rất nguy kịch. Bạn Ngọc Nguyen thì lại đang ở rất xa, không được gần mẹ, nói chuyện với mẹ, bạn ấy đang rất bối rối. Xin mọi người cầu nguyện cho bạn ấy và gia đình vượt qua khó khăn này.

Thân mến!

terexa_tinyeu
01-10-2011, 03:36 PM
Lạy chúa là đấng hay xót thương,khi xưa lúc còn ở trần gian người đã cho người điếc được nghe,kẻ đui được thấy,người què đi được và kẻ chết sống lại.Và có lẽ nào hôm nay,người lại bỏ ngoài tai những lời kêu xin tha thiết của chúng con dâng lên chúa đây.Chẳng phải người đã nói với chúng con rằng:"hãy xin thì được,hãy gõ thì sẽ mở cho" và con đã tin chắc như vậy.Thì đây,hôm nay đây,linh hồn người anh em của chúng con,người tôi trung của chúa đây,người sắp gọi về khỏi trần gian này để hưởng nhan thánh của người.Nếu như người đã có ý định đó,cớ sao người không bù đắp lại nhưng mất mát mà gia đình phải chịu lúc mà người anh em của chúng con sắp đi theo tiếng gọi của người.Trong tâm tình cầu nguyện,xin người ban ơn phù trở bù đắp cho gia đình người anh em sớm vượt qua nỗi đau vật chất cũng như tinh thần,nhờ lời bầu cử của mẹ Maria,thánh nữ Terexa hài đồng Giesu,xin ban cho gia đình mọi ơn lành.

Teresa Nhỏ Bé
01-10-2011, 07:38 PM
Xin Lòng Thương Xót Chúa gìn giữ bác trong tay Người! Xin thương đến người con của Người đang chịu những đau đớn của bệnh tật. Điều gì đẹp lòng Người, xin hãy thể hiện cho chúng con.
Xin Gia Đình Thánh Gia nâng đỡ tinh thần gia đình bác. Giúp mọi người vững lòng tin và sự cậy trông vào Cha Toàn Năng, nhất là bạn Ngoc Nguyên đang ở xa gia đình.

Thánh Thư
01-10-2011, 10:29 PM
Lạy Chúa, xin Chúa thương ban cho gia đình của Ngoc Nguyen lòng tin tưởng nơi Ngài để vượt qua khó khăn này, cũng xin Ngài gìn giữ và ban cho mẹ của Ngoc Nguyen sức mạnh và sự phó thác trong tay Người.

lovegod1903
02-10-2011, 05:13 PM
Lạy Chúa xin ghé mắt nhìn đến mẹ của bạn Ngoc Nguyen, xin Chúa cất bớt bệnh hoạn để mẹ bạn ấy sớm vượt qua cơn đau này. Con cảm tạ Chúa. !