PDA

View Full Version : [Nhật ký] Ngày nghỉ cuối tuần của 3T ( 02.10.2011)!



3T_thanhtuyen
02-10-2011, 07:33 PM
Ngày Chúa nhật 02.10.2011
Tôi bắt đầu một ngày nghỉ cuối tuần vào lúc 9h00 sáng. Chuẩn bị để đi sinh hoạt kỳ Agape 11.
9h38 chuông điện thoại reo.
-Alô, 3T hả? Mầm nè. 3T đi photo giùm Mầm chưa?
-Oh, giờ 3T chuẩn bị đi nè.
Tôi rời khỏi nhà chạy đi photo tài liệu giùm Mầm, sau đó chạy thẳng qua nhà thờ Fatima – nơi sẽ diễn ra chương trình sinh hoạt Agape 11.

Khoảng 10h30, một cơn mưa lớn bất ngờ ập tới. May quá, tôi vừa vào tới nơi giữ xe. Tại đây trong lúc chờ hết mưa, tôi đã gặp một anh chàng khá là bảnh trai,nhìn tổng quát có số đo 3 vòng như nhau và đặc biệt là cân nặng gấp 3 lần tôi, quần áo bị ướt sũng hehee…. Ai thế nhỉ?
-Tom,chào em, lâu ngày quá nhỉ?

Tôi và Tom nói đôi ba câu chuyện rồi cùng đi vào nhà thờ. Tranh thủ lúc các bạn chưa đến,tôi vào cầu nguyện với Mẹ Fatima.

Đây là nơi mà tôi vẫn thường đến để tâm sự và cầu xin với Mẹ Fatima mỗi khi tôi gặp phải chuyện không vui hay tâm trạng tôi không được tốt. Mỗi lần, tôi chạy đến với Mẹ, lòng tôi như được nhẹ nhàng hơn, bình an hơn. Không có khoảnh khắc nào tuyệt vời bằng những lúc tôi quỳ chiêm ngắm Tôn nhan Mẹ Fatima.

Định kỳ, vào tháng 5 và tháng 10 tôi lại đến với Mẹ Fatima thường xuyên hơn để cầu xin với Mẹ. Dường như tôi đến đây chỉ biết có mỗi việc cầu xin và cầu xin thôi. Tôi đã không đặt ra câu hỏi là mình đã làm gì để đẹp lòng Mẹ chưa? :nghi
Đi lễ ư? Tôi chỉ đi mỗi ngày Chúa nhật thôi. Lần chuỗi Mân Côi ư? Tôi không làm được đâu, dài lắm, không tập trung được…(hầu hết là các lý đo được đưa ra để biện hộ mà thôi….) vậy lòng yêu mến Mẹ thì sao ? Có lẽ là tôi có một xíu thôi.:(

Vậy đó, tôi không làm được gì cho Mẹ tôi cả, vậy mà tôi suốt ngày chạy đến với Mẹ để cầu xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa Giesu – Con Yếu Dấu của Mẹ ban cho tôi ơn này ơn khác. Có lẽ tôi hơi tham lam và ích kỷ phải không nhỉ?

Nhưng Mẹ tôi, Đấng hằng thương tôi không hề la mắng nhưng lại luôn mỉm cười nhìn tôi rất âu yếm và nhận lời tôi cầu xin với Mẹ. Còn gì tuyệt vời hơn nhỉ? Mẹ ơi, Con yêu Mẹ lắm!:migio

Quay trở lại với nhóm Agape, kỳ agape 11 lần này rất có ý nghĩa ngay từ địa điểm tổ chức và nội dung chương trình. Kỳ này các bạn tham gia rất đông và hầu như ai cũng rất vui và hài lòng với địa điểm này, chắc các bạn cũng như tôi, muốn được về bên Mẹ Fatima.

Agape 11 đã kết thúc nhưng để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc, tình thân giữa các thành viên ngày càng được thắt chặt và mong sao sẽ bền vững qua mỗi kỳ Agape tiếp nối.

Thân chào Agape 11, hẹn gặp tại Agape 12!

Về đến nhà, nguồn mạch cảm xúc tuôn tràn, tôi mở máy viết liền một mạch 2 bài nhật ký.( hihi….)

Xin gửi tới cả nhà bài thơ con cóc :d

Tôi yêu A ga pe
Yêu cả những buổi chiều nắng gắt
Agape cho tôi nhiều cảm xúc
11 kỳ đã lặng lẽ đi qua
Nhiều ký ức vẫn còn đọng lại
Lắm ưu tư còn chất chứa đong đầy.
Thân mến!
3T

allihavetogive
02-10-2011, 08:22 PM
Hihi, không ngờ 3T nhà ta còn có tài làm thơ nữa. Cứ thế mà phát huy nhé 3T. Chờ đọc Nhật kí Agape 11!