PDA

View Full Version : Viên Đá Bị Loại



Padre Paolo
02-10-2011, 11:46 PM
"Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc." (Ps. 118:22)

Thời Tân Ước có một truyền thuyết nổi tiếng về việc xây cất đền thờ Solomôn. Theo truyền thuyết thì hầu hết những viên đá dùng để xây đền thờ đều có cùng kích thước và hình dạng. Tuy nhiên, một hôm có một viên đá không cùng kích thước và hình dạng với mọi viên đá khác. Các thợ xây nhìn nó và nói, “Viên này không ổn,” và đẩy nó xuống thung lũng Kedron. Nhiều năm sau khi đền thờ sắp sửa hoàn tất thì các thợ xây nhắn cho những thợ cắt đá gửi viên đá góc để hoàn tất công trình. Những thợ cắt đá cho biết là đã gửi lâu rồi. Nghe vậy thì một trong những thợ xây nhớ lại viên đá khác thường đó. Họ nhớ là đã đẩy nó xuống thung lũng và đi xuống đó để tìm. Sau một lúc đào bới họ đã tìm thấy viên đá đó và dùng hết sức để đẩy lên núi, đặt vào vị trí của nó, và đền thờ đã hoàn tất. Qủa thật, viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc tường.

Các bạn mến,

Thông thường, viên đá góc tường là viên đá đầu tiên đặt làm nền móng cho một tòa nhà và những viên đá khác được xây chung quanh nó. Chính Chúa Giêsu là viên đá bị thợ xây loại bỏ và đã trở nên viên đá góc tường. Chúa Giêsu là viên đá nền tảng của mọi sự sống. Chúng ta là những người đang xây tòa nhà thiêng liêng cho tương lai. Chúng ta tự hỏi, “Chúa Giêsu có phải là viên đá nền móng cho toà nhà của tôi?” Như các thượng tế và kỳ lão có sự lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối Chúa Giêsu thỉ chúng ta cũng được tự do chọn lựa. Chúng ta có thể nhận Ngài như tảng đá nền móng của cuộc sống và của những sinh hoạt bác ái hoặc chúng ta có thể đảo lộn thánh ý của Ngài trong vườn nho mà chúng ta đang hoạt động.

Thánh Phaolô nhắc lại tâm tình này khi nói, “Hãy tiếp tục làm những điều anh em đẫ học biết, đã lãnh nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi.” (xem Pl 4:9). Chúng ta cần cảnh tỉnh trong việc đón nhận Chúa Kitô. Chúng ta cố gắng sống thật thà, công chính, thánh thiện và làm những việc ích lợi cho chính mình và tha nhân. Nói cách khác, chúng ta cần làm sao cho những người chung quanh nhận ra tình yêu Chúa Kitô và luôn cố gắng gieo hạt giống đức tin nới những mảnh đất tâm hồn của những anh chị em sống chung quanh. Nếu làm được như thế thì bình an của Chúa sẽ mãi ngự trong tâm hồn chúng ta.

Trong tuần này, mỗi người chúng ta tự trả lời cho câu hỏi, “Chúa Giêsu, viên đá bị thợ xây loại bỏ, có phải là viên đá nên móng cho toà nhà thiêng liêng của tôi?” Ước mong tất cả chúng ta đều trả lời “Yes, He is!” Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ và hữu ích.


Padre Paolo