PDA

View Full Version : Nhật Ký Teresa



Bông Hoa Nhỏ
03-10-2011, 09:26 AM
Ngày bổn mạng Teresa đã qua nhưng vẫn còn để lại cho mình chút cảm nghiệm,kỷ niệm thật dạt dào mình muốn cùng chia sẻ với anh chị em

1/10/2008
Con chủ động xin Cha Lê Quang Uy dcct Dâng thánh lễ tạ ơn Mừng Teresa tại nhà nguyện của nhà dòng Chúa cứu thế trong bầu khí khá ấm cúng đơn sơ,những câu truyện những chia sẻ về Teresa đã giúp con hiểu biết thêm về chị Thánh,con nhận được nhiều quà và lời chúc mừng của anh chị em


1/10/2009
Con được mừng lễ Teresa trong Điểm hẹn Giesu lần đầu tiên diễn ra tại Hội Trường Anphong của trên trung tâm mục vụ dòng Chúa cứu thế,thánh lễ đồng tế do Cha Giuse Tiến Lộc và Cha Giuse Quang Uy dâng lễ,con đã cài bông hồng Teresa lên áo,trong bài chia sẻ Cha Uy có nói với những bạn mang thánh hiệu Teresa đó là những ai đã lỡ mà chọn Teresa thì không được tham vọng,không được chanh chua,không chảnh và không giận hờn,không ghen tị

1/10/2010
Con được tĩnh tâm với chủ đề là Trở nên như Trẻ Nhỏ nên Thánh bằng con đường bé nhỏ,con mừng lễ trong thinh lặng và suy gẫm về con đường thơ ấu nên thánh của chị Teresa đó là làm những việc tầm thường bằng tình yêu phi thường.Con nhận được khá nhiều quà trong ngày bổn mạng

1/10/2011
Có lẽ năm nay mừng Teresa khá là đặc biệt đối với con,con đi chầu Thánh Thể,ghé tâm sự với Thầy Giesu của con,con nhận được nhiều lời chúc mừng,lời cầu nguyện từ các anh chị em thân yêu gởi tin nhắn cả trên phone cũng như trên mạng nhớ đến con,Thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho con,ấn tượng nhất mà con không quên con được sự chúc mừng rất nhiều của các Cha,và con cảm nghiệm truyện Một Tâm Hồn của chị Thánh viết.Nhặt một cây kim vì tình yêu cũng có thể hoán cải một linh hồn.Con đã có một buổi mừng bổn mạng với Thầy Giesu và 1 người bạn của Thầy thật tuyệt vời

--------------------------------------------
Chân Thành cám ơn tất cả anh chị em đã nhớ đến và chúc mừng mình trong ngày mừng lễ Teresa, thật là hạnh phúc vì mình nhận được rất nhiều lời chúc và lời cầu nguyện của anh chị em,mình sẽ không quên đâu,mình luôn ghi nhớ và đã dâng hết lên cho Thầy Giesu chí thánh