PDA

View Full Version : Cầu nguyện cho sự sống....mỗi ngày....



halleluyah
20-08-2010, 10:43 PM
Đây chỉ là những lời cầu nguyện
tâm tình với Cha trên trời
về những điều chúng con nghe, thấy, và ko ít trong chúng con đã tham gia vào việc đó
về những trăn trở, những thao thức, những cố gắng của chúng con
trong việc bảo vệ sự sống
trong việc đón nhận sự sống mà Cha đã trao ban cho chúng con
mặc dù nhiều lúc
để nâng niu, để trân trọng, để gìn giữ sự sống đó
nhiều người trong chúng con đã phải "vét" hết
"Vét" đến đồng xu như bà goá trong Tin mừng
"Vét" hết danh dự, "vét" hết sĩ diện
và có khi phải vét hết cả cái tôi của chúng con
để trao lại cho Cha, để đặt vào tay Cha
Nhưng cũng ko có ít người
Vì danh dự gia đình
vì bố mẹ là ông này bà kia
là "cận thần " của Cha xứ
vì muốn trốn tránh trách nhiệm
và còn vì nhiều lí do khác nữa.....
mà đã nhắm mắt làm ngơ..................!!!

Xin thương, Cha ơi!!

Lạy Cha chúng con là nguồn mạch sự sống
Nguyện xin cho Danh Thánh Cha vinh hiển
Nước Tình Yêu của Cha trị đến
Sự sống của Cha tràn ngập dưới đất cũng như trên trời
Xin Cha cho chúng con biết tôn trọng sự sống Cha đặt để chúng con
Và nơi những người khác
Xin tha thứ cho những lần chúng con đã ko tôn trọng sự sống của mình
Của người khác, nhất là các trẻ em
Xin đừng để chúng con sa chước chước cám dỗ đó
Và xin gìn giữ chúng con trong Tình Yêu của cha
Amen...
(Theo Kinh Lạy Cha)
JMAQ Halleluyah

halleluyah
22-08-2010, 11:10 PM
Cha ơi!!
Cha là sự sống
Sự sống phát xuất từ nơi Cha
Cha không giữ sự sống đó cho riêng mình
Mà ban phát hết cho mọi loài, mọi vật
Cám ơn Cha...!!
Nhưng
Vì kiêu ngạo, vì ham muốn làm "ông trùm" thế giới
Vì muốn được ngang hàng với Cha
Tổ tông chúng con đã đánh mất sự sống đó
Cha vẫn không bỏ rơi
Mà lại còn sai chính Con một của Cha xuống
Để "giành giựt" lại sự sống đó cho chúng con
Dẫu biết rằng, là một Thiên Chúa đầy quyền năng
Một Lời phán ra từ miệng Cha có thể làm được mọi sự
Nhưng Cha đã không làm vậy...
Đơn giản là vì...Cha là Cha của chúng con
Cám ơn Cha.....!!
Vâng, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó
Chắc có lẽ Cha sợ chúng con lại một lần nữa đánh mất sự sống ấy
Nên đã sai Thánh Thần của Cha đến giữa chúng con
Để Thánh hoá, để hướng dẫn
Và để kiện toàn sự sống Thần Linh của Cha nơi chúng con
Cám ơn Cha...!!
Xin cho chúng con biết sống cho đủ
Sống cho hết, sống cho tròn vẹn sự sống đó
Để cho chúng con có thể nói được như thánh Phaolô rằng:
"Tôi sống nhưng không phải tôi sống,
Mà là chính đức Kitô sống trong tôi"
Amen

JMAG Halleluyah