PDA

View Full Version : Biết cho đi



Mai Cồ
03-10-2011, 04:48 PM
“ Cho đi đâu chỉ nhận riêng mình”

Tôi đã nhận rất nhiều…

Khi mới vừa được sinh ra tôi đã được nhận rồi, đó là tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình, mẹ vất vả sinh con, cha bảo vệ chở che.

Trong cuộc sống thường ngày, tôi nhận được không khí để thở, ánh sáng, nắng ấm,…; rồi nhận được nụ cười, ánh mắt,… của người khác. Những sự việc tưởng chừng đơn giản vậy thôi nhưng góp phần rất quan trọng cho cuộc sống mỗi người. Có hơi thở, có ánh sáng, có nắng ấm con người mới tồn tại được. Có người khác quan tâm, để ý đến bạn thì cuộc đời bạn sẽ đẹp tươi hơn.

Ở trong một tập thể cùng vui chơi, cùng sinh hoạt, cùng sẻ chia, tôi cũng nhận được rất nhiều. Đó là những trò chơi vui và bổ ích cho tôi tiếng cười để tôi sống vui mỗi ngày, rồi những tâm sự của các bạn giúp tôi có nghị lực và vững tin vào cuộc sống hơn.

Và rất nhiều rất nhiều những thứ khác nữa...

Vì thế, tôi cần cho đi…

Một nụ cười mỗi ngày để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuổi xuân góp sức cho đời, cho Hội thánh Công giáo ngày càng tốt đẹp hơn.

Gửi trao những tâm tư của mình để cùng chia sẻ với mọi người.

...


Đôi dòng cảm nhận về vấn đề “cho và nhận”.

Tin Yeu
15-10-2011, 03:04 AM
Cho đi để hiểu được ý nghĩa của lãnh nhận
Cho đi để để trái tim có thể mở rộng và đón nhận
Biết cho đi để biết lãnh nhận
Thật tuyệt vời, "mầu nhiệm" của cho đi và đón nhận
Cảm ơn anh MaiCồ rất nhiều!

terexa_tinyeu
15-10-2011, 09:19 AM
Và rất nhiều rất nhiều những thứ khác nữa...
Vì thế, tôi cần cho đi…

M ột nụ cười mỗi ngày để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuổi xuân góp sức cho đời, cho Hội thánh Công giáo ngày càng tốt đẹp hơn.

Gửi trao những tâm tư của mình để cùng chia sẻ với mọi người................

Cảm ơn anh rất nhìu Maicồ ạ
Trong xã hội và giáo hội hiện nay đang rất cần những con người “biết cho đi”như vậy,và một trong những tín chỉ đức Giêsu đặt ra cho hội thánh chính là sự “cho đi’.Có cho đi thì hội thánh mới lan rộng và lớn mãnh được phải không ạ.Chúng ta là môn đệ của ngài thì phải sống theo tín chỉ của ngài.Thực hiện được như vậy thì chúng ta mới xứng đáng được gọi là môn đệ của đức Giêsu.Cám ơn anh vì anh mà em nhận ra được điều đó.







”Anh em hãy sống làm sao để người ta nhìn vào đời sống anh em mà nhận ra cha anh em ở trên trời”

Tin Yeu
16-10-2011, 08:25 PM
“ Cho đi đâu chỉ nhận riêng mình”



Một nụ cười mỗi ngày để cuộc sống tốt đẹp hơn.



"Một nụ cười trao nhau, niềm vui vỡ tan trên làn môi,
Một nụ cười trao nhau, khi tôi bước chân đi vào đời,
Một nụ cười, xoá oán hận,
Một nụ cười không dối gian,
Một nụ cười đem lòng bác ái đắp xây tình người."

Đây là một bài hát mà em học được từ các sơ lâu lắm rồi, xin chia sẻ cùng các anh chị để rồi em cũng như anh chị có thể thắp sáng và sưởi ấm thế giới bằng những nụ cười yêu thương và hy vọng. :)

bigbiggirl
28-10-2011, 07:52 AM
Sáng mở mắt ra nghĩ đến những câu này

"Đã là con chim, chiếc lá
Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"
(Tố Hữu)

Vô tình lang thang lại đọc được bài viết của Mai Cồ, lại nghĩ tới lần 2 :)