PDA

View Full Version : Lời cầu nguyện trước khi ngủ (16/10/2011)



phuc_vanda
16-10-2011, 10:25 PM
Lạy chúa! Trước hết là con tạ ơn người vì tất cả những ơn lành người đã ban cho con và xin người hãy tiếp tục ban những ơn lành cho con trong ngày mai và những ngày sắp tới.
Chúa ơi! Vậy là sáng nay con đã có một kỳ agape lần thứ 2 thật trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Con đã được gặp cha linh hướng, sơ chị và thật nhiều người bạn mới-những người bạn rất trẻ, rất vui và đặt biệt là rất nhiệt thành trong công tác phục vụ chúa. Lạy chúa xin cho con được tinh thần phục vụ như các bạn.
Chúa ơi! Chủ đề của chúng con trong lần agape này là thao thức. Với chủ đề này chúng con đã chia sẻ những thao thức của nhau. Tất cả đều là những suy nghĩ rất thực, đến từ trong cuộc đời của mỗi chúng con. Có một bạn sinh viên năm nhất chia sẻ nỗi xa nhà và bạn đã xúc động rơi nước mắt. Có bạn thì nói về lòng tin của mình, lo lắng vì mình càng ngày càng xa lánh chúa….và còn nhiều lắm chúa ơi. Nhưng qua diễn đàn mình tất cả chúng con đã nhận được sự chở che, an ủi, đùm bọc của các thành viên. Chúng con cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Chắc đấy là ơn lành mà chúa ban cho chúng con.
Sau cùng, con xin chúa hãy cho con biết mở lòng để đón nhận những sẻ chia, những tình cảm của các bạn để có thể cảm nhận được tình thương, sự ấm áp, chở che như trong mái ấm gia đình của chính mình. Xin chúa hay cho con tìm thấy được chúa trong diễn đàn giới trẻ công giáo. Xin cho con đến với diễn đàn vì tình yêu thương, sự nhiệt thành,lòng phục vụ ngoài ra không vì một mục đích cá nhân nào khác. Con tạ ơn người!