PDA

View Full Version : AGAPE trong con



Thánh Thư
18-10-2011, 12:43 AM
Đêm nay nằm hoài mà không ngủ được! Làm gì đây? Làm gì đây?

Trong đầu vẫn còn luẩn quẩn mấy cái ý tưởng, hình ảnh chương trình tour Sài Gòn đón tân sinh viên của câu lạc bộ… Trên facebook, bà con đang rần rần cả lên. Tạ ơn Chúa cho chương trình của chúng con thành công.

Nhưng nghĩ một lúc lại nghĩ sang AGAPE! Sao tự dưng muốn la lên “AGAPE! Cười hê hê. AGAPE! Khỏi phải chê. AGAPE là AGAPE!”

Chúa ơi, chắc con không thể thiếu AGAPE được! Con bị ghiền AGAPE rồi. Lần này, chỉ ở với AGAPE được một Thánh Lễ, được một bài hát và vài câu chào hỏi thân thương là con phải đi làm công tác của mình. Ôi! Những giây phút thật đáng quý biết bao.

Dù chương trình ngày Chúa nhật của câu lạc bộ con thành công và tốt đẹp như thế nào, nhưng trong lòng con vẫn thấy thiếu thiếu,... những cảm xúc khó tả lắm Chúa ơi! Con thấy vắng những hương vị từ AGAPE…

AGAPE - năng lượng 1 tuần cho con
AGAPE - nguồn động viên cho những khởi đầu mới của con
AGAPE - yêu thương và phục vụ
AGAPE - để con cùng ACE luyện tập bài học của Thầy
AGAPE - cùng con vượt qua khó khăn
AGAPE - cho con ý tưởng
AGAPE - cho con điểm tựa
AGAPE - cho con niềm tin
AGAPE - nói với con: Hãy bước đi, đừng sợ vấp ngã!

AGAPE – trong con… I LOVE AGAPE!!!:migio

Doan Quan
18-10-2011, 11:41 AM
:choibayĐã có thêm một người mất ăn mất ngủ vì Agape! Tạ ơn Chúa!
"Sự mất ngủ của bạn là niệm hy vọng cho Agape"
Chúc Thánh Thư thêm sức khỏe, nhiều niềm vui, và tiếp tục trằn trọc, thao thức vì Agape.:choibay

allihavetogive
18-10-2011, 08:42 PM
Hôm ấy thanhthu về sớm quả là tiếc thật đấy. Agape12 không chỉ đặc biệt vì có sự hiện diện của cha linh hướng, chị TeresaBT, hai vị phụ huynh đáng mến... và thánh lễ đơn sơ cho gia đình Agape, mà còn đặc biệt vì...
_ Những giọt nước mắt rất thật
_ Những thao thức rất thật
_ Sự sẻ chia rất thật
...

Đón đọc phần nhật kí tiếp theo của thuynguyen_gk để mà... tiếc, thanhthu nhé! (Đùa thôi ^^, hihi)

Allihavetogive cũng có ý nghĩ giống như DoanQuan. Thêm một người thao thức vì Agape, thì Agape càng thêm hy vọng, càng thêm nồng thắm... Nguyện Chúa chúc lành cho Agape, để anh chị em chúng mình mãi là anh chị em một nhà, đầy tình yêu - niềm vui - sẻ chia và bình an.

Mart.TanNguyen
19-10-2011, 11:39 PM
AGAPE àh...... một khái niệm " có chút gì rất mới" ...
mình đi AGAPE do bạn ThanhThu rủ thôi... nào ngờ, đến đó cũng hoành tráng ra phết :yeah:

Thánh Lễ nè, chơi mini game nè, hát hò, nhảy nhót...
một khoảng cao trào của những thao thức:vuinhon:
ôi những con người, dù chưa tiếp xúc được nhiều với mọi người,

nhưng có gì đó rất gần gũi và quen thuộc... như đã quen trước vậy

AGAPE làm sống dậy trong mình nhiều kỷ niệm :d

mới đi lần đầu thôi.. đang mong AGAPE lần tới 30.10.2011:migio

Lan Anh
22-10-2011, 08:56 AM
Chưa một lần cùng tham gia sinh hoạt với ACE nhà mình trong các hoạt động. Thấy ACE nhà mình tham dự Agape cùng cha linh hướng Pere Joseph để rồi cùng "Thao Thức", trằn trọc và suy tư. Thao thức để cùng tìm thấy nguồn động viên, niềm an ủi và để trọn niềm tin trong cuộc sống. Một cuộc sống mới với nhiều thách thức, niềm vui lẫn thất vọng trên đường đời.
Hy vọng, sẽ còn thật nhiều lần Agape đầy thao thức của tuổi trẻ hôm nay.
Xin cho ACE gia đình GTCG luôn an bình, luôn năng động, và luôn sống trọn niềm tin yêu vào Chúa qua các hoạt động nối kết trong yêu thương.

Mai Cồ
11-05-2013, 10:56 AM
Cảm ơn những tình cảm chân thành của anh chị em. Agape mỗi kì có một sắc thái riêng một tâm tình riêng nhưng cùng một niềm vui chung. Chúng ta cùng đến với Agape trong tâm tình yêu mến Chúa, yêu mến nhau, để cùng ca ngợi tạ ơn Chúa, cùng chia sẻ cho nhau bữa ăn tinh thần hiệp nhất ...
Agape đã 2 tuổi rồi, chúc anh chị em luôn dồi dào thánh ân và luôn đồng hành cùng Agape nhé!

allihavetogive
11-05-2013, 08:54 PM
2 năm, một sự kiện ghi dấu nhiều kỉ niệm...
Nằm đây nghĩ tới ngày mai ko được cùng mọi người mừng sinh nhật Agape, nhắc lại những sự kiện, những con người, những tình cảm chất chứa qua các kì Agape mà thấy tiếc nuối ngậm ngùi...
Cũng may được đọc các bài viết chia sẻ tâm tình của anh chị em, thấy lòng ấm lại và dâng trào niềm vui!

annahien
25-06-2013, 10:32 AM
Lần đầu tiên tham gia Agape, mình thật sự cũng chưa hiểu rõ về chữ "Agape" là gì, nhưng tham dự 1 lần thì cũng hiểu đựơc sơ sơ nó có thể là "tình huynh đệ" (không biết hiểu như vậy đúng không nữa, ai biết nói cho mình hiểu với nha).
Chương trình đã đem đến cho mình nhiều cảm xúc, ban đầu là bỡ ngỡ - vì lần đầu tham dự, sau đó là bất ngờ - vì được mừng sinh nhật, và sau đó là vui vẻ, hạnh phúc - vì được trò chuyện, vui đùa vcùng mọi người, trao đổi cho nhau những thông tin bổ ích. Điều đặc biệt nữa là gặp được một người bạn cùng họ tên với mình, nhưng chỉ khác tên thánh, mọi người đã gọi 2 đứa mình là An Hiền và Ma Hiền, nhưng mình thiết nghĩ tên thánh rất là đẹp, tại sao mọi người lại lược bớt đi, (mong mọi người lần sau sẽ gọi 2 đứa mình là Anna Hiền và Maria Hiền, nghe rất là hay hiiii)
Cảm tạ Chúa đã cho con một kì Agape thật sự ý nghĩa, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cám ơn tất cả mọi người đã đón tiếp mình một cách nồng nhiệt, không phân biệt cũ-mới, lạ-quen, nam-nữ,trai-gái hiii
Xin Chúa luôn gìn giữ tất cả chúng con, và gìn giữ Agape để mỗi ngày phát triển hơn nữa trong tình anh em và là con một Chúa. Amen
Hẹn gặp mọi người kỳ agape tới, mình mê agape rồi

3T_thanhtuyen
25-06-2013, 11:26 AM
Hẹn gặp mọi người kỳ agape tới, mình mê agape rồi

Khoái câu này....hihi!
Thật sự "Song Hiền" rất chi là ấn tượng, dễ thương lắm nè. :migio

Hai chị hãy về đội của 3T nhé! :d

*3T*

annahien
22-07-2013, 04:23 PM
Lại thêm 1 kỳ Agape nữa. Chương trình lần này thực sự rất vui, rất ý nghĩa với chủ đề "Tìm thấy nhau".
Mình đã tìm thấy được một người chị ,mà đã nói chuyện với mình những ngày đầu khi mới tham gia diễn đàn, đây là lần đầu tiên hai chị em gặp nhau - Chị Huyền Tâm. mình còn tìm thấy được 2 người anh đồng hương đó là anh Duy Nguyen, và anh Trung TTN
Chương trình có nhiều điều mới mẻ:Trò chơi kết nối đồng đội (mặc dù trời mưa, ướt hết cả người), Nghe phúc âm rồi diễn hoạt cảnh, thiệp sinh nhật do chị Hoa Hồng Nhỏ làm tặng diễn đàn, mọi người viết lời chúc vào đó, thật là ý nghĩa (tiếc là sinh nhật mình qua rồi)
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có một buổi Agape thật là vui vẻ và tràn ngập tiếng cười
Hẹn gặp mọi người agape kỳ sau nhé, nói nhỏ bị nghiện agape rùi hiiii