PDA

View Full Version : [Nhật kí] Agape 12 : Thao Thức



Doan Quan
18-10-2011, 04:45 PM
Các anh chị em thân mến!
Chủ nhật vừa qua tại sân sau nhà thờ Fatima Bình Triệu đã xảy ra một điềm lạ.

http://www.xuanha.net/MEMARIA/dmBinhtrieu13-5-2006.jpg




Nhiều người hành hương phải dừng chân lại xem.
Chuyện gì mà các bạn trẻ cũng tò mò không kém???


Một tốp bạn bỗng xuất hiện trước 11h trưa, hình như vẫn còn chờ ai đấy. Họ cười nói, họ làm quen nhau, họ bắt tay nhau. Trông có vẻ phải chú ý!!!



https://lh6.googleusercontent.com/-mn4_4LG6aus/TprZj0XkTsI/AAAAAAAABkc/FfFevNzsk-M/s576/IMG_5735.JPG

Vài bạn trẻ vẫn dáo dát trong sân nhà thờ, chắc là lần đầu tiên đến trung tâm hành hương này. Một vài bạn ghé hỏi thăm đường, một vài bạn hỏi tôi :"Bạn có biết nhóm Agape sinh hoạt ở đâu không?" Chưa kịp trả lời thì cái nhóm khả nghi lúc nãy hô lên :"Đây này!"
Thế là vào đề!!!

Chuông 11h trưa, hình như lúc mọi người về nghỉ trưa thì cái nhóm này bắt đầu hoạt động.
3 người mang tên Tía Giuse, All, 3T bước từ phòng Cha Xứ ra. Phù, thở phào nhẹ nhõm, cái nhóm này đã hợp thức hóa hoạt động ở đây.


Họ tập hát với nhau, những bài ca mà xem chừng ra khá quen thuộc và hay vang lên trong xứ hành hương này. Cái tên cầm ghita kia trông có vẻ lãng tử, còn cái cô bé đang đứng tập hát kia nữa chứ sao mà bé thế! Ai chà, cái nhóm này lạ nha, tên họ gì mà kì cục, hết "Râu ria" lại " Pa tê". Không thể rời mắt khỏi bọn họ mới được.



https://lh3.googleusercontent.com/-aHvUqHHuFGg/TpraC6HVj7I/AAAAAAAABks/4VV82OjGGRg/s512/IMG_5738.JPG

Tôi lia máy vào gian Mình Thánh Chúa, người chuẩn bị hoa nến, người đang run run tập đọc cái gì đấy.





Nhìn ra, tôi thấy có các vị tiền bối đứng trông theo đàn trẻ, tôi thắc mắc đó là ai!



https://lh3.googleusercontent.com/-8966ErvB7xY/TprP1VyreiI/AAAAAAAABes/OzrD59Qj3eg/s576/IMG_3560.JPG

Lia thêm lần nữa, tôi thấy : một thùng nước dừa, Một túi mận, và một nồi kín nắp thơm phức mùi cari, bên cạnh đó, tôi thấy rất nhiều bánh mì. Ít ra thì tôi đoán được "họ" có gì cho hôm nay.




Hey! Họ chuyển vào gian Mình Thánh Chúa rồi, theo dấu thôi!

https://lh6.googleusercontent.com/-wVj8q4HXPZk/TprQOMjnkVI/AAAAAAAABe8/G8cnPO92KfA/s576/IMG_3562.JPG


https://lh5.googleusercontent.com/-OECxh8tkrAw/TprHqRP9SWI/AAAAAAAABaE/viLsMNj4gxI/s576/IMG_2396.JPG


https://lh6.googleusercontent.com/-U0BoTX9IkjY/TprG9awaXkI/AAAAAAAAByk/cTEezvIMXtQ/s576/IMG_2391.JPG


Gian chật người. 50 người trong nhóm họ, thêm các khác hành hương ghé lại.
Họ im lặng. Họ lắng nghe. Họ ghi ý Lễ. Người mang tên "Tía" cầm mic lên, với cái giọng nhẹ nhàng rót vào lòng người. "Tía" giải thích đôi chút về tội trọng và tội nhẹ, "Tía" mời các bạn xem xét lương tâm và chuẩn bị tâm hồn để lên rước Lễ.




Cái vẻ khả nghi của họ mất đi. Tôi thấy một Thánh Lễ GIA ĐÌNH.
"Lạy Chúa, chúng con về từ khắp phương trời. Hành trang con mang theo đầy đau buồn của thế giới. Về đây giơ hai tay quyết chung xây thế giới mới"


https://lh5.googleusercontent.com/-xDhlSfENm54/TprHZ0tfzRI/AAAAAAAABZ0/n817k5CBI1I/s576/IMG_2394.JPG


Không khí thánh thiêng bao trùm cái gian bé nhỏ. Bàn thờ rực hoa và nến!


https://lh6.googleusercontent.com/-wVj8q4HXPZk/TprQOMjnkVI/AAAAAAAABe8/G8cnPO92KfA/s576/IMG_3562.JPG



https://lh3.googleusercontent.com/-KgU8_egYO5A/TprQ9txGsxI/AAAAAAAABfU/5Ir-qUMs8NM/s576/IMG_3565.JPG




Thấy cô bé đang đứng đọc sách kia không, J love Y đấy! Còn ai chưa biết anh Allihavetogive thì xem hình dưới đây!


https://lh4.googleusercontent.com/-ZrM5CURXXbw/TprRRr8bF_I/AAAAAAAABfc/xXT2q2A2Pas/s576/IMG_3566.JPG



Với đoan Tin Mừng CN XXIX TNA "Của Xeda trả về cho Xeda, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa", "Tía" chia sẻ "cái nào ra cái ấy, đừng cái gì ra cái ý", quá khứ đã qua - sao tự dằn vặt thất vọng làm chi, tương lai chưa đến - việc gì phải quá lo, đến nỗi quên đi cái thực tại cần chú tâm ngay giờ này. Hạnh phúc là sống thực tại này đấy bạn! "Cái nào ra cái ấy, đừng cái gì ra cái ý" còn thể hiện trong việc chu toàn bổn phận của mình để tránh tình trạng dẫm chân lên nhau trong công việc.


https://lh5.googleusercontent.com/-0ARk7SmoDic/TprRxQdhBBI/AAAAAAAABfs/5jYeHAXYCns/s576/IMG_3568.JPG



"Tía" kết thúc với gợi mở : Chúng ta ở đây giờ này cùng với nhau là một Phép Lạ.

https://lh4.googleusercontent.com/-VOj5qvM0luE/TprIXii7ziI/AAAAAAAABac/moaXlQr4ILY/s576/IMG_2399.JPG



Im lặng!
Kinh Tin Kính vang lên. 4 lời cầu nguyện : cho Giáo Hội, cho Công việc Truyền Giáo, cho Quí Cha - quí nam nữ tu sĩ đồng hành cùng diễn đàn, cho chính các bạn trẻ như được dịp bung ra khi đươc tham dự Thánh Lễ chung với nhau do chính Cha linh hướng của nhóm dâng.
Đây là bạn TheresaTrang.


https://lh3.googleusercontent.com/-bDWG1zFaY-Y/TprJFnmGJaI/AAAAAAAABa0/x2jDQvVG_C4/s576/IMG_2402.JPG


"Tựa trầm hương thơm bay, nghi ngút nơi thiên cung nhiệm mầu, xin cho lời con nguyện cầu tỏa bay lên trước thiên nhan"


https://lh6.googleusercontent.com/-chnH19MgS9A/TprJlu_tqTI/AAAAAAAABbE/3YNO1es4gLQ/s576/IMG_2404.JPG



"Đây ly rượu ươm tình nồng và bánh thơm do công người người. Ngài dủ thương ban xuống muôn ơn"




https://lh6.googleusercontent.com/-kAuFK__mZZU/TprR-1hgX9I/AAAAAAAABf8/Ll3Asri3_3w/s512/IMG_3570.JPG




"Cùng nắm tay chung xây cuộc đời. Tình nở hoa, sống thái hòa"



https://lh4.googleusercontent.com/-NUXDCJu9KD4/TprSg6da0eI/AAAAAAAABgM/beP38gwCMWU/s512/IMG_3571.JPG



BÀI CA PHỤC VỤ vang lên sau khi các bạn rước Mình Thánh Chúa. Rồi bỗng nhiên, các bạn cùng đứng lên hát bài ca chủ đề "Vào Đời". Tôi thấy : Sức người trẻ! Tôi thấy : Lửa nhiệt thành!



https://lh6.googleusercontent.com/-8k_yvuFYWCI/TprKVQ1y0aI/AAAAAAAABbk/oScg2ZzdEZg/s576/IMG_2409.JPG


Tôi thấy tất cả mọi người.


https://lh3.googleusercontent.com/-ofgVSDtJMFw/TprLw6B5NtI/AAAAAAAABy0/UjPDrlczzW8/s576/IMG_2415.JPG




Kết thúc Thánh Lễ, điều gì đã diễn ra tiếp theo, mời các bạn theo dõi qua phần Nhật kí của thuynguyen_gk.
.....

tom
18-10-2011, 09:51 PM
Hu hu thật là tiếc quá đi thôi, nhìn mọi người vui vẻ và thánh thiện quá! tom xin ace đổi lịch họp mặt agape đi, chứ tuần thứ 3 tháng nào cũng busy kg đi được buồn lắm. hazzz

thuynguyen_gk
18-10-2011, 10:04 PM
Nhật kí Agape 12


Xin mọi người xem tiếp sau thánh lễ nhé!

Sau thánh lễ tất cả mọi người một lần nữa chào đón sự hiện diện đặc biệt của cha joseph Việt,chị Bích Thủy và phụ huynh của ThanhThu Teresa với màn chào đón rất ngộ ngĩnh và dễ thương do bạn DoanQuan biên tập. Đây là một cuộc gặp gỡ rất đặc biệt trong lần agape 12 này.

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_3576.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_3573.jpg


Món quà nhỏ bé thay lời muốn nói "cám ơn" thân gửi tặng đến Cha với tất cả tấm chân tình.

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_2421.jpg
http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_2420.jpg


Chúng ta cùng chào đón sự xuất hiện của ban sinh hoạt đã mang đến cho chúng ta những trò chơi cực kì vui nhộn, đặc biệt là trò giới thiệu tên độc đáo giúp các bạn dễ dàng nhớ tên bạn của mình và mang những nét riêng của mỗi người như: Việt vui vẻ, Quân què quặt, Thư thum thủm, Hà hoa hồng, Khanh khúc khích, Hoa ham hố, Tuyền thánh thiện (tưng tửng), All èo uột, Trường trần truồng, Phúc phè phỡn, ….Trông các bạn vừa ngại vừa vui làm không khí càng thêm náo nhiệt,phấn khởi.

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_2429.jpg
http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_2427.jpg
http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_2426.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_2425.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_5762.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_5754.jpg

Khoảng 13h30 mọi người dùng bữa trưa cùng nhau với gà roti chấm bánh mì ngon tuyệt .Chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một bữa ăn mang đúng với bản chất tinh thần của nhóm “BỮA ĂN HUYNH ĐỆ”

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_5772.jpg
http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_5773.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_5774.jpg

“THAO THỨC” một chủ đề đang được các bạn trẻ quan tâm cùng với sự hướng dẫn chân tình của cha Joseph Việt. Mỗi người trong chúng ta đều mang trong mình một thao thức riêng không ai giống ai. Có bạn thao thức về cuộc sống sinh viên đầy khó khăn của mình khi mới bước chân lên Sài Gòn, một số bạn lại thao thức về đời sống đạo đức của mình cũng như cho các bạn trẻ khác khi sống giữa một thành phố khá nhộn nhịp và bận rộn với công việc như ngày hôm nay, một số bạn khác lại mang trong mình thao thức về diễn đàn: làm thế nào để các bạn trẻ cảm thấy hứng thú với diễn đàn, làm cách nào để mang gioitreconggiao.org đến với các bạn trẻ không chỉ trong nước mà còn lan ra tận nước ngoài,….Đây là một cơ hội tốt để các bạn chia sẻ cùng nhau những thao thức riêng mình cùng giúp nhau nâng tiến bản thân và nhận ra được giá trị bản thân

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_3591.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_5777.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_5809.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_5805.jpg
http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_5799.jpg.

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_5796.jpg


Sau khi kết thúc chia sẻ mọi người chơi một vài trò chơi nhỏ và còn đặc biệt hơn nữa sắp tới ngày 20/10 các bạn nam gửi lời chúc đến tất cả các bạn gái Việt Nam thông qua bài hát “LỜI CỦA GIÓ” kèm với lời chúc những gì chân thành nhất, tốt đẹp nhất dành cho các bạn nhân ngày phụ nữ Việt Nam.
http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_5825.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_5820.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_5817.jpg


15h30, mọi người cùng tạ ơn Chúa và Mẹ Maria buổi họp mặt lần thứ 12 diễn ra thành công tốt đẹp.Mọi người chụp hình lưu niệm cùng nhau.

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_5829.jpg



http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_3605.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_3607.jpg



Xin cám ơn tất cả mọi người đặc biệt những thành viên trong ban điều hành, ban quản trị và tất cả các bạn đã đóng góp để làm nên sự thành công của Agape12.
Xin cảm tạ Chúa và Mẹ Maria nhờ sự quan phòng của các Ngài chúng con có thể tụ họp cùng nhau trở thành anh em với nhau ,xin cho Agape ngày càng thành công tốt đẹp. xin cho ngày càng nhiều bạn trẻ nhận ra Chúa và sống theo gương của Ngài.


“TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN”

Doan Quan
19-10-2011, 02:40 PM
Loa loa loa.... bà con chú ý!!!:vuinhon::vuinhon::vuinhon:
Tôi, Quân "què quặt", xin long trọng ghi vào sách Guinness Agape những kỉ lục sau cho Agape 12:


Kỉ lục về thành viên tham gia : 52.
kỉ lục về thời gian : từ 10h45 đến 15h15. Chưa kể công tác hậu Agape 12 : Thăm Trung tâm LÀM THIỆP MỪNG GIÁNG SINH, viếng Bác Lucia, chúc mừng sinh nhật chị nuôi Thuyvu, công tác Radio. Kết thúc vào khoảng 21h15 cùng ngày.
Kỉ lục về thu - chi (sẽ có thông báo sau)

Kỉ lục về sự thánh thiện : còn gì quí cho bằng ACE ta được cùng nhau tham dự Thánh Lễ do chính Cha Linh Hướng chủ tế.
Kỉ lục về chia sẻ : những chia sẻ rất - thật của các tấm lòng người trẻ Công giáo.
Kỉ lục về niềm vui : "Không cười không về"

Tôi xin thay mặt Ban Giám Định và Quản Lí, kiêm Thư Kí chúc mừng các kỉ lục trên.
6 kỉ lục trên được lập ra, mong ngày bị phá vỡ. Mong thêm nhiều kỉ lục mới cho đậm nét Agape.

Thay mặt,:vuiqua:
Quân "què quặt"
(kí tên xoẹt xoẹt, đóng dấu cộp cộp)

Hạt Mầm
20-10-2011, 12:27 AM
4. Kỉ lục về sự thánh thiện : còn gì quí cho bằng ACE ta được cùng nhau tham dự Thánh Lễ do chính Cha Linh Hướng chủ tế.
Kỉ lục này có thể phá vỡ được nà, khi 2 Bố cùng dâng Thánh lễ đồng tế! Chờ đợi ngày đó!! P.H.

Pere Joseph
20-10-2011, 09:30 AM
Các bạn quý mến,

Cảm ơn Doãn Quân, Thuý đã cập nhật những kỉ niệm Agape 12 để cả nhà cùng hiệp thông và tạ ơn.

Việt nghĩ chúng ta vẫn có thể tiếp tục chia sẻ những thao thức của mình trong đề mục này, cách riêng là các bạn chưa có điều kiện để tâm tình với anh chị em chiều Chúa Nhật vừa rồi do thời gian có giới hạn.

Việt xin viết lên đây một chút thao thức, cũng là mong ước, mà cách nào đó V đã gợi mở chiều hôm ấy. Mong ước và thao thức của Việt trong tương quan với gia đình GTCG đơn giản thế này: ĐƯỢC THẤY MỌI NGƯỜI CHÚNG TA MỖI NGÀY HOẶC QUA MỖI BIẾN CỐ GẶP GỠ SẼ BỎ THÊM MỘT HẠT MUỐI TÌNH THÂN CHO ĐỜI THÊM MẶN MÀ, và CỬ CHỈ THÊM MUỐI ẤY ĐƯỢC LÀM NHƯ MỘT VIỆC TÔNG ĐỒ CHO THẦY GIÊ-SU. Có thể việc làm của chúng mình rất nhỏ bé khiêm hạ nhưng biết đâu giúp phép lạ xảy ra, mà phép lạ vẫn xảy ra mỗi ngày qua những phương tiện nhìn có vẻ rất bình thường đấy thôi, các bạn nhỉ.

Xin được khắc ghi những kỉ niệm hồng ân với gia đình GTCG lần Agape 12 trong tim. Việt tin chắc rằng 6 kỉ lục trên sẽ "được" phá trong một thời gian ngắn nếu chúng ta tiếp tục chia lửa yêu thương đang cháy trong tim mình.

Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn !

allihavetogive
20-10-2011, 09:52 AM
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con một Agape đầy hồng ân!

Con xin chân thành...
- cảm ơn cha sở, cha phụ tá và Sr trực nhà xứ giáo xứ FATIMA Bình Triệu đã tạo điều kiện cho chúng con tổ chức 3 kì Agape, trong đó có Agape 12!
- cảm ơn cha Joseph Việt đã hiện diện, dâng thánh lễ với các ý cầu nguyện của chúng con, và chia sẻ với chúng con thật nhiều!
- cảm ơn Sr Teresa Bích Thủy vì sự hiện diện hết sức dễ thương, khiêm tốn mà nhiệt thành của Sr, cảm ơn vì "xin cứ gọi mình là chị thôi", và cảm ơn vì chị đã đồng ý đồng hành với chúng em!
- cảm ơn thầy JB Sĩ và cô Teresa Khấn (ba mẹ của thanhthuteresa) đã đến với chúng con, tặng cho chúng con một gói bánh thật ngon, và hơn thế nữa, còn gởi tặng diễn đàn 2.000.000đ chúc mừng cho Agape 12!


Mình xin chân thành...
- cảm ơn DoanQuan đã mang lại một chương trình Agape ý nghĩa, vui tươi mà lắng đọng.
- cảm ơn bạn mathi đã nấu gà cho cả nhà, cảm ơn ban hậu cần đã mua nước dừa và chăm sóc chu toàn cho bữa ăn huynh đệ.
- cảm ơn râuria đánh đàn cho thánh lễ, 3T chuẩn bị bài hát và tập hát cho các bạn.
- cảm ơn Beneditus và các bạn đã làm 2 món quà hết sức dễ thương để tặng cha linh hướng.
- cảm ơn bạn Tâm và sky đã giúp quay phim chụp hình.
- cảm ơn những giọt nước mắt và chia sẻ rất thật của Cecilia Ljx
- cảm ơn món quà bất ngờ của bạn TanNguyen và sinh nhật bất ngờ của bạn Vy.
- cảm ơn Hạt bụi bé con đã có nhiều chia sẻ hay và ý tưởng về box cho các bạn du sinh.
- cảm ơn sự hiện diện của hơn 50 bạn trẻ, và những thao thức của các bạn về cuộc sống, về đức tin, và về mái nhà GTCG của chúng mình.
- cảm ơn DoanQuan và thuynguyen_gk đã viết nhật kí.
....

Còn nhiều lắm những lời cám ơn cho những sự giúp đỡ và cộng tác âm thầm, allihavetogive xin ghi khắc trong tim. Nguyện xin Chúa chúc lành và ban thật nhiều hồng ân trên tất cả mọi người.

Một Agape đáng nhớ!

Bông Hoa Nhỏ
20-10-2011, 10:52 AM
Mình vào trang nhật ký agape 12 này đọc đi đọc lại thật nhiều lần,như có một động lực nào đó thôi thúc mình rất là nhiều,thật sự agape 12 này để lại trong con tim của mình thật nhiều cảm xúc thật dạt dào, những thao thức của các anh chị em những kỷ niệm ấn tượng,mình vô cùng xúc động khi nghe những chia sẻ từ các anh chị em,những chia sẻ trong thánh lễ của Cha linh hướng và sự tận tình hy sinh dấn thân từ các anh chị em đã giúp agape 12 được tốt đẹp trong Thầy Giesu,gioi trẻ công giáo mãi là điểm tựa yêu thương của mình,một gia đình thật nhỏ bé nhưng mang được tình yêu của Thầy Giesu đến cho nhiều anh chị em như mình.Cả nhà mình,mình nhận thấy rằng ai ai cũng rất dễ thương và giống Thầy Giesu.
Tạ ơn Chúa
Cám ơn Agape 12 đã truyền lửa nhiệt huyết đến với mình.

Doan Quan
20-10-2011, 04:20 PM
Doãn Quân xin chân thành cám ơn anh All eò ụt đax vui lòng nhận nick Mr "Thank" dùm ai đó.
Cám ơn những kỉ lục được lập ra.
Chỉ quên mất chụp hình từng bạn để giới thiệu với cả nhà ta. Agape 13 các bạn đến để chụp hình nữa nha.

thuyvu
22-10-2011, 05:53 PM
Ước mong cha Việt sẽ ở lại với chúng con thêm nhiều lần Agape nữa , để chúng con có cơ hội gặp gỡ trao đổi, chia sẻ và học hỏi những điều bổ ích và thú vị từ cha thân yêu. Cảm ơn cha đã đến và truyền cho chúng con những nhiệt huyết của tuổi trẻ và dành cho GTCG chúng con những tình yêu bao la của cha. Tạ ơn Chúa cha nhỉ.

Vẫn ước mong 1 ngày không xa Cha sẽ trở lại với chúng con cùng cha Toản, dì San san và CTCG chúng con cùng nhau tạo nên 1 vòng tròn yêu thương trong tình yêu bao la của Thiên Chúa. Hy vọng như vậy cha nhé.

lovegod1903
22-10-2011, 10:12 PM
Thấy các bạn đi chơi mà thèm quá, cũng muốn được đi mà ko có dịp, hĩ, tuần sau lại phải đám cưới !

haianonline
23-10-2011, 01:54 AM
Đó là lần đầu tiên mình tham gia AGAPE, mình cảm thấy thật vui khi các bạn đã tổ chức được nhiều AGAPE như vậy, 12 lần, là 12 lần được gặp mặt, 12 lần được chia sẻ.
mỗi lời chia sẻ của các bạn là một tài liệu quý giá để mình học hỏi.
Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, bình an trong tình yêu của Chúa.
Chúc cho các buổi gặp mặt AGAPE được thành công tốt đẹp.
Hẹn gặp lại các bạn trong một ngày sớm nhất.

binh an
23-10-2011, 03:30 AM
một kỉ niệm đẹp và là một ngày hạnh phúc.
mong cả nhà mình mãi yêu thương nhau, cùng nhau sống trong hạnh phúc của Thiên Chúa và nơi vòng tay chân tình của anh chị em.
yêu cả nhà
B.A

Padre Paolo
23-10-2011, 07:07 PM
Cám ơn DQ và Thuynguyen đã ghi lại những diễn tiến và hình ảnh sinh hoạt của Agape 12. Không được tham dự nhưng qua hình ảnh cũng biết được sinh hoạt của gia đình chúng ta.
Cha Việt ơi, các em trong gia đình ta như thế nào? Dễ thương như Cha Việt không? Chắc là hơn chứ? hêheheheh...
Toản cũng có một THAO THỨC...thao thức có ngày được tham dự Agape, được dâng lễ và chia sẻ với các em như Cha Việt...và nều cùng Cha Việt nữa thì tuyệt.

Lan Anh
23-10-2011, 07:25 PM
Cám ơn DQ và Thuynguyen đã ghi lại những diễn tiến và hình ảnh sinh hoạt của Agape 12. Không được tham dự nhưng qua hình ảnh cũng biết được sinh hoạt của gia đình chúng ta.
Cha Việt ơi, các em trong gia đình ta như thế nào? Dễ thương như Cha Việt không? Chắc là hơn chứ? hêheheheh...
Toản cũng có một THAO THỨC...thao thức có ngày được tham dự Agape, được dâng lễ và chia sẻ với các em như Cha Việt...và nều cùng Cha Việt nữa thì tuyệt.

Hì hì hì! Con cũng..."THAO THỨC", là thao thức có được một ngày...cho dẫu chống gậy cũng muốn một lần tham dự AGAPE. Để được nhìn hai cha phá kỷ lục "CÙNG ĐỒNG TẾ" trong thánh lễ. Cầu mà có được, và ước mà có thấy không cha? Cha nhớ cầu nguyện thật nhiều...bao luôn phần của con cha nhé!