PDA

View Full Version : Tâm tình với AGAPE 12



JB. Sĩ Trọng
18-10-2011, 09:11 PM
Mình thật cảm động khi chứng kiến các bạn trẻ từ khắp nơi hội tụ về. Rất thầm lặng nhưng cũng rất nhiệt tình, không ồn ào nhưng cũng không kém phần sôi động ( nhất là lúc sinh hoạt mang tính cộng đoàn ). Từ Cha Linh Hướng cho đến các thành viên, ai cũng đơn sơ nhỏ bé, thật gần gũi, dễ thương ( đúng là con Chúa cả mà ). Thẳm sâu tinh thần cầu nguyện vang lên từ lời kinh, tiếng hát, từ ánh mắt, nụ cười hiền hòa, nồng thắm. Ước chi mình được trẻ lại, tóc mình đừng bạc, để mình sống lại thời tuổi trẻ cùng với các bạn thân thương, cùng chia sẻ nắng gió cuộc đời, phục vụ tha nhân.
Nói thế thôi chứ mình cũng có những thao thức – đang đồng hành cùng các bạn đây – người trẻ có những thao thức, “người già” cũng có những thao thức. Đặc biệt hơn, người lớn luôn có những thao thức về người trẻ, nhất là người trẻ trong thời đại ngày nay. Sự hiện diện của Diễn đàn GTCG thật có ý nghĩa và đáng trân trọng biết bao, vì chính nơi này – nơi niềm tin được vun đắp, nơi yêu thương tràn đầy, nơi có sự sẻ chia, đồng hành…để người trẻ được sống, biết sống với đúng và đầy đủ giá trị của mình. “Người già” cảm thấy vui hơn nhiều vì niềm thao thức của mình đã được “đồng cảm” và “chia sẻ” nhờ vào DĐGTCG. ( Cám ơn Anh All rất nhiều, người đã ươm mầm và gieo hạt tốt lành này !)
Cám ơn Cha Linh Hướng đã đưa ra chủ đề AGAPE 12 , rất nhạy cảm và cần thiết cho mọi người.
Con thật là nhỏ bé khi đứng trước Cha, lắng nghe những lời Cha chia sẻ chân tình, đánh thức mình và hy vọng các bạn trẻ cũng được đánh thức đời sống nội tâm. Từ đó ai cũng nhận được ánh sáng từ Lời Chúa soi dẫn, làm hành trang cuộc đời trong những tháng ngày sắp tới.
TỈNH THỨC, CẦU NGUYỆN luôn là việc làm cần thiết ( x Lc 12,35-46 ) (Mt 24,43-51 ). Chúa Giêsu đã từng thực hành hai điều ấy để nhắc nhở, làm gương cho các môn đệ : “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện” (Lc 21,36 )- Lời nói của Chúa Giêsu như vẫn còn đọng mãi trong tâm khảm mỗi người trẻ của chúng ta hôm nay.
Mình vui mừng lắm vì một “Giới trẻ Công Giáo” ra đời thành công một cách phù hợp với thực tế và đầy triển vọng, không mang tính áp đặt, không giáo điều, không phải khấn hứa, tuyên thệ gì . Nhưng khắp nơi ai cũng có một tấm lòng, một chí hướng, rồi đến bên nhau, chia sẻ cùng nhau.
AGAPE 12 thật là hạnh phúc khi có sự hiện diện của Cha Linh Hướng từ phương xa trở về, và thêm niềm vui khi chúng ta được gặp gỡ Sister Theresa B.Thủy, người chị từ nay sẽ đồng hành cùng các bạn, một “Thiên thần bé nhỏ” đã- đang- và luôn sống, dấn thân cho những người nghèo, những người đau khổ nhất trong cuộc đời. Một “chiến sĩ tình yêu” không bao giờ biết mỏi mệt ! ( Còn nhiều điều để nói về Chị , nhưng chỉ vắn tắt giới thiệu đơn sơ thế thôi ! Chúng ta sẽ còn gặp gỡ và hiểu nhau nhiều hơn ).

Hạnh phúc lắm các bạn ạ ! Hãy đến cùng nhau trong tin yêu, cầu nguyện và đồng hành .Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta luôn mãi.

allihavetogive
18-10-2011, 09:32 PM
Cảm ơn thầy và cô đã hiện diện với chúng con ở Agape 12. Giới trẻ chúng con được những bậc phụ huynh như thầy và cô quan tâm là một điều thật đáng quí, và cho chúng con một sự khích lệ rất lớn. Ước gì anh chị em chúng con ngày càng gắn kết, yêu thương nhau hơn và biết nắm tay nhau cùng hướng về Chúa, để không phụ sự quan tâm khích lệ ấy.
Một lần nữa con xin thay mặt các bạn trẻ, chân thành cảm ơn sự hiện diện của thầy cô cũng như món quà mà thầy cô đã mang đến với Agape 12 (đặc biệt con thích những chiếc bánh bột lọc Huế, rất ngon ạ!), và những tâm tình mà thầy đã chia sẻ cùng chúng con nơi ngôi nhà GTCG này.


allihavetgive

Doan Quan
19-10-2011, 02:17 PM
Thầy cô ơi! "Chỉ là chúng con thì thầy cô mới biết, sự hiện diện của Thầy Cô làm chúng con an tâm và cảm thấy hạnh phúc như thế nào"!

Những sinh viên xa quê, người lạc xứ như chúng con mong lắm không khí gia đình, sự quan tâm từ người lớn. Câu tục ngữ "Tre già măng mọc" chỉ đúng khi các mầm non được sự hướng dẫn và quan tâm từ các bóng cây đi trước. Con thầm cám ơn quí Thầy cô đã không những tạo điều kiện cho bạn Thánh Thư tham gia diễn đàn mà còn cùng đến, cùng sinh hoạt, cùng chia sẻ với chúng con.

Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho Thầy cô, và xin các ngài tiếp tục dõi theo chúng con trong thời gian săp tới.

Còn không biết bao nhiêu bạn chưa được ăn bánh của Thầy cô, phải nói là chỉ có ở Agape mới được diễm phúc nếm loại bánh đầy tình thương như thế!

Chúng con cám ơn Thầy cô.
Trong tình con thảo,
Con : Doãn Quân