PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho Ông Cố của Thầy Francis Duy



Padre Paolo
24-10-2011, 07:47 PM
Các bạn mến,

Toản mới nhận được tin từ Sis San San cho hay là Ông Cố, bố của Thầy Francis Duy Nguyễn, bệnh nặng, và đang được cấp cứu tại bệnh viện Thánh Tâm. Theo lời Thầy Duy cho biết thì Ông Cố chắc không qua được đợt này.

Ngày mai Thầy Duy lại bay sang Phi để tiếp tục việc học. Thầy Francis Duy là Thầy Đồng Hành của diễn đàn chúng ta. Tuy Thầy chưa hề viết bài cho diễn đàn, nhưng sự hiện diện, lời cầu nguyện cùng với những comment sâu sắc và quan tâm là tất cả tình yêu thương Thầy danh cho diễn đàn.

Trước đây Thầy ở Mỹ, nhưng sau thời gian về thăm Ông Bà Cố thì bị kẹt lại VN. Từ đó, Thầy không có cơ hội để thường xuyên vào diễn đàn, nhưng Thầy vẫn luôn thăm hỏi và cầu nguyện cho chúng ta.

Vì tình nghĩa huynh đệ, Toản xin các bạn thêm lời cầu nguyện cho Ông Cố và Thầy Duy. Ngày mai Thầy Duy lên đường sang Phi, với tình trạng bệnh tình của Ông Cố bây giờ thì việc sang Phi quả là một hy sinh lớn lao đối với Thầy. Xin cho Thầy luôn được bình an trong tâm hồn.

Cám ơn các bạn nhiều nhiều.

3T_thanhtuyen
24-10-2011, 08:10 PM
Hiệp ý cầu nguyện cho ông Cố, mọi sự vâng theo Thánh ý Chúa và cho Thầy Duy bình an, mạnh mẽ trong thời gian này.
3T

Mai Cồ
24-10-2011, 08:52 PM
Mai Cồ xin hiệp ý cùng Thầy, xin Chúa ban ơn cho ông cố vượt qua đau khổ bệnh tật và vâng theo thánh ý Chúa!

Bông Hoa Nhỏ
24-10-2011, 09:38 PM
Theresa Xin được cùng hiệp thông cầu nguyện cùng Thầy và nâng đỡ tâm hồn của Thầy đón nhận Thánh ý Chúa muốn.

Doan Quan
25-10-2011, 02:37 AM
Chuyến bay của Sự Đáp Trả
Biến cố "Mắc kẹt tại Việt Nam" sắp sửa qua thì chính niềm vui lại trở thành hy sinh mới.

-"Trong cơn nguy khốn, xin Ngài nhớ xót thương"
- "Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con"

Con xin hiệp nguyện cho chuyến bay của Thầy được bình an, cho Thầy thêm can đảm và xác tín; xin cho những hy sinh đau đớn Ông Cố đang vui vẻ chấp nhận trở thành nguồn bình an cho Ông Cố và cả Gia đình Thầy.

Pere Joseph
25-10-2011, 03:58 AM
Viet xin hiep loi cau nguyen cung Thay Duy, gia dinh Thay va cac anh chi em GTCG cho Ong Co.
Nguyen xin on binh an va binh tam trong nhung giay phut nay.

Cung hiep thong trong duc tin,

(Viet dang muon may cua nguoi khac de su dung nen khong danh tieng Viet co dau duoc.)

thuyvu
25-10-2011, 04:32 AM
Con xin hiệp lời cầu nguyện cho ông Cố của Thầy Duy và Gia đình, mong Chúa nâng đỡ và an ủi Thầy trong Giai đoạn khó khăn này.

Lan Anh
25-10-2011, 03:45 PM
Xin hiệp ý cầu nguyện cho ông cố. Xin Chúa gìn giữ ông luôn trong Thánh ý Ngài. Nguyện xin Chúa nâng đỡ, và an ủi thầy Duy trong mọi lúc, nhất là trong cơn gian nan, thử thách này.

allihavetogive
25-10-2011, 07:51 PM
Hiệp ý cầu nguyện thật nhiều cho ông cố và thầy Duy. Nguyện Chúa chúc lành cho hành trình của thầy và ông cố. Xin cha Toản cập nhật tình hình của ông cố và thầy Duy cho chúng con biết với nhé. Chúng con cảm ơn cha.

Pham Du
25-10-2011, 10:14 PM
vì yêu xin hiệp lời cầu nguyện cho ông cố và thầy Duy . Xin Chúa luôn ban ơn lành xuống cho ông Cố và thầy Duy.

Thánh Thư
26-10-2011, 05:30 AM
Nguyện xin Chúa thương gìn giữ Ông Cố trong tay Ngài, và cũng xin Ngài ban cho Thầy Duy sức khỏe, sự bình an cả thể xác và tâm hồn.

Padre Paolo
26-10-2011, 04:40 PM
Cám ơn Cha Việt và các bạn đã hiệp lời cầu nguyện cho Ông Cố của Thầy Fancis Duy và Thầy.

Dì San San báo cho Toản biết sau hơn ba tiếng chờ đợi máy bay, hơn bốn tiếng bay, và hơn bốn tiếng đi xe, nửa đêm hôm qua, Thầy Francis Duy đã đến Philippines mạnh khoẻ và bình an. Thầy hiện đang ở trong Đại Chủng Viện ở Bacolos, Philippines.

Tin vui là Ông Cố đã được chuyển ra phòng ngoài, không còn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt nữa.

Tin cuối cùng: Chúa Nhật này Dì San San sẽ thay mặt gia đình chúng ta đi thăm Ông Cố. Toản đang ở xa, chỉ biết hiệp ý với Thầy Duy và gia đình Thầy trong lời cầu nguyện. Thầy Duy ơi, cố lên!

allihavetogive
26-10-2011, 07:14 PM
Tạ ơn Chúa, cảm ơn Dì San San và cha Toản đã cho cả nhà biết tin. Tiếp tục cầu nguyện cho ông cố. CN này nếu sắp xếp được thì allihavetogive cũng muốn đi thăm ông cố. Ẹc, CN này là Agape 13... chắc allihavetogive không thể đi được rồi. Thôi thì đành nhờ Dì San San đại diện vậy.

lovegod1903
27-10-2011, 01:24 AM
Xin Chúa cho ồg cố thầy sớm qua cơn nguy kịch và xin Chúa ban bình an cho ông cũng như cho thầy Duy. Amen

francisnguyen
28-10-2011, 08:18 AM
Xin chào gia đình GTCG nhé. Thật cảm động khi mình đọc được những lời cầu chúc thật tốt lành từ mọi người và cũng nhờ những lời cầu nguyện từ gia đình GTCG mà bố của mình đã vượt qua cơn nguy kịch. Lúc mình đưa bố vào nhà thương cấp cứu, thiệt sự là mình đã mất hết hy vọng. nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua. bố mình đã và đang bình phục rất tốt. Mình cũng đến nơi bình an. theo chưng trình của địa phận thi khoảng 5-6 thang nữa sẽ đưa mình qua mỹ nhưng không biết sẽ ra sao. mọi người cầu nguyện thêm cho mình nhé.
Con xin cảm ơn thật nhiều tới hai Cha, Thầy và dì San San đã thương và luôn nhớ đến con. Mình cũng xin cảm ơn tới tất cả anh em trong gia đình GTCG đã thêm lời cầu nguyện cho mình và bố của mình trong lúc thật khó khăn. Mình luôn nhớ mọi người trong lởi cậu nguyện hằng ngày....

Chào thân ái,