PDA

View Full Version : Thêm Lửa Tin Yêu Mẹ- nhờ 100 truyện tích Mân côi



Mart.TanNguyen
26-10-2011, 10:40 PM
Pic Này! T sẽ cố Post Truyện tích hằng ngày.
Mong mọi người ghé xem, và suy niệm thật nhiều nhé.


Mẹ rất thích chuỗi Mân côi,
và đây là công cụ hiệu quả cao dành cho việc cứu các linh hồn.

THAM GIA HỘI MÂN CÔI, BẠN ĐỌC 1 KINH MÂN CÔI, SẼ ĐƯỢC HƯỞNG ƠN CỦA TẤT CẢ CÁC HỘI VIÊN
( ví dụ hội 41.000 người, khi bạn đọc 1 kinh bạn hưởng 41.000 kinh)

CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY:
http://gioitreconggiao.org/forum/threads/2551-Thang-Man-Coi-Tham-gia-Hoi-Man-Coi



nguồn: hoangfamily.biz


TRUYỆN TÍCH 1 :

Đức Mẹ đi tu 15 năm

Beatrice, 1 thiếu nữ còn trẻ xinh đẹp. Chị được ơn kêu gọi gia nhập Nữ tu viện ở Pondro, Tây ban Nha. Khi vào dòng, chị được Mẹ Bề Trên và các chị dòng rất yêu mến, vì Beatrice tỏ ra hiền lành, đạo hạnh, chu toàn mọi phận sự được giao phó. Chỉ 1 thời gian sau, chị được giao nhiệm vụ coi sóc nhà thờ, trưng bày hoa nến, đóng mở cửa nhà thờ cho người ta đến kính viếng. Những thì giờ rảnh rỗi, chị thường đến quỳ dưới chân Đức Mẹ cầu nguyện và lần chuỗi Mân Côi. Hôm ấy nhà dòng có đại hội, thiện nam tín nữ đến cầu nguyện rất đông. Trong số đó có 1 chàng trai thanh niên hào hoa phong nhã, cứ chăm chú nhìn nữ tu Beatrice, mường tượng như chàng đã gặp chị ở đâu. Rồi khi tan lễ, chàng nán ở lại để tìm cách tâm sự với chị. Hai bên gặp nhau 1,2 lần, rồi chị đã bị lôi cuốn bởi cơn cám dỗ rất nặng nề, không sao chống trả nổi. Chị đã quyết định cùng chàng trai bỏ nhà dòng trốn đi, xây tổ uyên ương. Trước khi ra đi, chị đem áo dòng và chìa khóa đặt dưới chân tượng Đức Mẹ, và nói: Xin Mẹ tha thứ tội lỗi cho con. Con không thể ở lại và con ra đi…
Sau 15 năm, sống theo đàng tội lỗi, thoả mãn xác thịt với chàng trai xinh đẹp. Nhưng với thời gian trôi qua, nhan sắc tàn phai. Chàng thanh niên ruồng rẫy và sinh lòng phản bội. Chị cảm thấy đau khổ, rồi mắc nhiều bệnh nan y, không phương cứu chữa. Lúc ấy chị mới cảm thấy cái đau xót ê chề. Trước đây 15 năm, cuộc sống hạnh phúc, tâm hồn an vui, nhớ lại không khí êm đềm trong nhà dòng . Chiều chiều dưới chân Đức Mẹ, chị cùng các bạn đọc kinh khấn nguyện trong sự thinh lặng hiếm có này. Bây giờ không còn nữa!…Chị hối tiếc dĩ vãng, nguyền rủa hiện tại, và ngã lòng ở tương lai. Rồi tình cờ 1 ngày kia, chị gặp người cung cấp lương thực cho nhà dòng, chị đánh bạo hỏi thăm: Anh có biết dì phước Beatrice không ? Anh trả lời: Tôi biết : Dì là 1 vị thánh sống, và hiện nay là Bề Trên Tập Viện. Hết sức ngạc nhiên, Beatrice không hiểu truyện gì đã xảy ra . Người ta có lầm lẫn không? Chị quyết định ăn mặc sang trọng, giả làm khách ở xa đến thăm nhà dòng. Chị bấm chuông xin gặp các nữ tu, hỏi thăm từng người và từng sự việc xảy ra. Được nhiều người cho biết: chị dòng Beatrice năm xưa vẫn còn đó. Bỡ ngỡ chị vội chạy vào nhà thờ, thì thấy Đức Mẹ hiện ra nói: Con đã bỏ Mẹ 15 năm, nhưng không bao giờ Mẹ bỏ con. Để giữ tiếng tốt cho con. Mẹ đã thay thế con coi nhà thờ. Không ai biết việc này. Bây giờ con ăn năn trở laị. Mẹ trả áo dòng và chìa khóa cho con , tiếp tục nhiệm vụ như xưa” Nói đoạn Đức Mẹ biến đi. Beatrice vào tu trở lại 1 cách hết sức tự nhiên và thánh thiện. Trước khi qua đời chị kể lại đầu đuôi sự việc này cho mọi người nghe, và kết thúc: Đức Mẹ đã cứu tôi vì tôi đã lần chuỗi Mân côi hằng ngày.

Mart.TanNguyen
28-10-2011, 12:08 AM
TRUYỆN TÍCH 2 :


1 linh hồn hiện về xin gia nhập Hội Mân Côi


Có 1 thiếu phụ khi còn sống giữ đạo bình thường. Tuy không có gì xuất sắc, nhưng cũng không phạm lỗi lầm gì đáng Chúa phạt lâu dài trong luyện ngục. Chẳng may lâm bệnh nặng, chị đã qua đời khi còn rất trẻ. Chị phải giam cầm nơi luyện ngục để đền tội. Chị rất hối hận và tự nhủ: giá khi còn sống mình đã gia nhập Hội Mân Côi như mấy người bạn, thì bây giờ đâu có phải giam cầm khổ cực như thế này. Rồi 1 hôm vào ngày lễ kính Đức Mẹ. Đức Mẹ xuống luyện ngục yên ủi các linh hồn, và dẫn đưa 1 số về thiên đàng. Chị vội vàng chạy đến với Đức Mẹ than thở khóc lóc. Đức Mẹ phán bảo: khi còn sống con đã rất khô khan nguội lạnh, và biếng trễ việc lần chuỗi Mân Côi kính Mẹ. Vậy bây giờ Mẹ cho con về thế gian, gặp chị bạn, nói với chị là con muốn xin gia nhập Hội Mân Côi để được hưởng các công phúc do hội viên hằng ngày lần chuỗi Mân Côi dâng lên cho Mẹ, dù bây giờ con không còn lập công gì được nữa. Chị rất vui mừng, nửa đêm hiện về với người bạn cũ, và nói: em đang phải giam cầm nơi luyện ngục, khổ sở lắm! Đức Mẹ cho em về để nhờ chị nói với hội Mân Côi cho em được ghi tên vào sổ Hội, để em được hưởng các ơn phúc do hội viên đã làm, đang làm, và sẽ làm.
Chị bạn vừa sợ thấy 1 linh hồn hiện về, vừa cảm nghiệm được lòng thương xót của Đức Mẹ đối với các linh hòn như thế nào ? Chị yên ủi linh hồn đó, và nói: chị đã chết rồi, còn gia nhập Hội Mân Côi làm gì, để em nói vơí Hội cầu nguyện cho chị. Nhưng linh hồn ấy cứ năn nỉ: chính Đức Mẹ đã bảo em như vậy. Chị cứ xin cho em được ghi tên vào sổ Hội Mân Côi. Nể lời 1 linh hồn, và cũng là 1 sự rất lạ từ xưa đến nay chưa bao giờ gặp 1 trường hợp hy hữu thế này. Sáng hôm sau, chị dậy thật sớm, vào gặp linh mục và ông Hội Trưởng, trình bày sự việc đã xảy đêm qua. Tất cả mọi người đều cảm động, chấp thuận cho ghi tên chị vào sổ Hội Mân Côi. Ba tháng sau, linh hồn ấy hiện về, vui tươi sáng láng, và nói: nhờ lời cầu nguyện của các hội viên Mân Côi, mà nay em được thoát khỏi lửa luyện tội, và được hưởng nhan thánh Chúa và Đức Mẹ trên thiên dàng. Vậy chị hãy thông báo cho mọi người biết giá trị chuỗi hạt Mân Côi hiệu nghiệm biết chừng nào ! Và các ơn ích bởi việc gia nhập Hội Mân Côi là 1 phương thức cứu các linh hồn trong luyện ngục hữu hiệu nhất.

Mart.TanNguyen
28-10-2011, 10:13 PM
TRUYỆN TÍCH 3 :

Bị chém đầu mà còn được xưng tội rước lễ.


Alexander là 1 cô gái điếm xinh đẹp, ở vùng Aragon, Tây ban Nha. Nàng đã thu hút bao nhiêu chàng trai nổi tiếng ăn chơi, lâm vào tình trạng ghen tương, chém giết lẫn nhau. Khi còn nhỏ , nàng được mẹ dạy phải năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Tư tưởng và thói quen ấy đã thấm sâu vào máu thịt nàng .Cho nên mặc dù sống trong tội lỗi, nàng cũng không quên lần chuỗi Mân Côi. Ngày kia có 2 chàng thanh niên mê mệt Alexander, ghen tương , tranh dành, nên đã chém giết lẫn nhau. Cha mẹ của 2 chàng thanh niên căm thù Alexander, và quyết chí trả thù. Ban đêm, họ xông vào nhà, dùng gươm chém Alexander cho đến chết, rồi đem quẳng xác xuống giếng nưóc. Alexander chưa chết hẳn
Sáng hôm sau, thánh Đominico đi qua gần đó, nghe tiếng rên xiết trong giếng. Ngài ngó xuống thấy 1 thiếu nữ đang quằn quại trong vũng máu, biết là Alexander. Ngài gọi : Alexander, lên đây. Tức thì xác nổi lên. Nàng đặt đầu lên bờ giếng và xin xưng tội . Thánh nhân giải tội và cho nàng rước Mình thánh Chúa, trước đám đông ngưòi tụ họp. Thánh nhân hỏi: tại sao con được ơn đặc biệt này? Alexander trả lời: Con đang mắc tội trọng thì bị giết, nhưng Đức Mẹ đã cứu con thoát khỏi hỏa ngục, vì hằng ngày con có thói quen lần chuỗi Mân Côi, như mẹ con đã dạy khi còn nhỏ. Trong suốt 2 ngày, mọi người có thể đến bờ giếng xem xác Alexander cho đến khi nàng chết hẳn. Nửa tháng sau nàng hiện về cùng đi với thánh Dominico, diễm lệ và sáng chói như 1 vì sao, và nàng cũng nói thêm cho mọi người biết: không gì hữu hiệu bằng chuỗi hạt Mân Côi kính Đức Mẹ.

Mart.TanNguyen
29-10-2011, 10:16 PM
TRUYỆN TÍCH 4 :


Con khỉ trung thành với chủ nhà


Tại thành Venise , nước Ý, có 1 luật sư tên là Barthelemy. Y rất gian ngoan, dùng đủ mọi mánh khóe hiểm độc, để làm giàu trên xương máu của nhiều người. Y thường khoe khoang với mọi người: nhà y có 1 con khỉ rất khôn ngoan, lanh lợi, làm được mọi việc y như 1 tên đầy tớ. Có thể nói cả đời y không làm được điều gì tốt, ngọai trừ có 1 việc duy nhất là hằng ngày chỉ đọc 1 kinh kính mừng, theo thói quen bà mẹ dạy khi còn nhỏ. Lớn lên tuy cũng có đọc, nhưng là đọc chiếu lệ cho xong, khỏi phụ lòng bà mẹ. Cũng may Barthelemy có quen thân với Linh Mục Matthieu Bosso. 1 hôm ông mời Cha Bosso đến nhà dùng cơm. Trong bữa ăn, Luật sư nói với LM Bosso rằng: con có 1 con khỉ rất khôn ngoan, chăm chỉ như người đầy tớ trong nhà. Nó làm mọi việc giặt giũ quần áo, lau nhà rửa chén . Ông cho gọi con khỉ ra trình diện LM Bosso. Khỉ nhất định không ra, và chạy trốn vào xó nhà, chui rúc xuống gầm giuờng , gọi thế nào khỉ cũng không ra.
Cha Bosso sinh nghi, nói với luật sư: mọi ngày có như vậy không? Luật sư trả lời : mọi bữa nó rất là ngoan , gọi bảo gì là làm ngay. Cha Bosso càng sinh nghi, và nói: đây không phải là con khỉ bình thường, mà chính là 1 tên qũy dữ xâm nhập vào nhà ông, để toan tính làm việc gì có hại cho ông và gia đình ông. Cha Bosso theo ông xuống bếp, cúi xuống gầm giường gọi quỷ ra. Nó quyết định không ra. Cha biết nó là quỷ, liền phán bảo: Ta nhân danh Thiên Chúa Ba ngôi, truyền cho ngươi phải xuất ra khỏi con khỉ , và đi ra khỏi nhà này, mãi mãi về sau không bao giờ được trở lại. Quỷ thú nhận: y được bố trí vào trong nhà này, và rình rập hễ khi nào ông Luật sư bỏ đọc cái kinh “kính mừng” như đã quen, thì nó đè ra bóp cổ, và lôi linh hồn ông xuống hoả ngục. Cha Bosso cho phép nó được ra khỏi nhà, nhưng không được làm điều gì thiệt hại cho gia đình. Ngài cũng cho phép quỷ được đào 1 lỗ hổng ở vách nhà để chui ra, và để lỗ hổng ấy làm chứng cho mọi người thấy về sau. Quỷ thét 1 tiếng rất lớn như sấm động , rồi biến ra khỏi nhà. Người ta đã dùng mọi vật liệu để trám lỗ hổng ấy, nhưng không tài gì trám nổi, vì càng trám, lỗ hổng càng bung ra. Vế phần ông Luật sư thì hết lòng ăn năn xám hối, xin cha Bosso giải tội cho ông, và hứa sẽ ăn năn trở lại, hằng ngày lần hạt Mân Côi, bù lại những năm tháng mà ông đả bỏ không lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ

Mart.TanNguyen
30-10-2011, 10:57 PM
TRUYỆN TÍCH 5 :


Ghì chặt tội nhân, không cho đến pháp trường.


Abady 1 thanh niên mồ côi cha từ nhỏ. Nhà nghèo, mẹ phải gửi chàng vào giúp việc cho 1 ông Hoàng ở triều đình. Khi từ giã con, mẹ bắt con phải giữ lời hứa là mỗi ngày phải đọc 1 kinh kính mừng, và lời cầu nguyện: Lạy Trinh Nữ, xin cứu con trong giờ lâm tử. Chàng vào triều, sống 1 thời gian, lúc đầu còn tỏ ra ngoan ngoãn đạo đức. Nhưng càng ngày càng bê tha trụy lạc hư đốn. Ong Hoàng buộc lòng phải sa thải y, không cho ở trong triều đình nữa. Tuyệt vọng không nơi nương tựa, anh bắt đầu toa rập với bạn xấu, đi cướp của giết người. Tuy vậy, anh vẫn cứ tiếp tục đọc kinh kính mừng, và lời nguyện như mẹ đã dạy xưa. Chàng bị nhà nước truy nã, bắt bỏ tù. Sau nhiều lần xét xử, Toà tuyên án tử hình, vì đã cướp của, giết người .
Trước ngày thi hành bản án, chàng thấy mình quá tội lỗi, làm nhục cho mẹ già, vì cái chết đau thương này. Quỷ lấy hình 1 thanh niên tuấn tú đến thăm, và hứa sẽ cứu chàng khỏi bị chém đầu, và bắt chàng phải làm tất cả những gì mà quỷ bảo. Chàng chấp nhận tất cả, kể cả việc từ bỏ Chúa Kito, và các phép Bí Tích. Sau đó quỷ buộc chàng phải bỏ Đức Trinh Nữ Maria, và cấm không còn được đọc kinh Kính Mừng nữa. Đến đây thì chàng không nghe, và bảo quỷ: “Tao không bao giờ làm việc ấy”. Nghe vậy tên quỷ bỏ chạy trốn, để 1 mình chàng chịu trận. Abady chạy đến Đức Trinh Nữ, xin Mẹ cứu giúp tha thứ tội lỗi, vì đã chối bỏ Chúa, với lòng ăn năn thống hối, lệ sầu chứa chan. Đến ngày ra pháp trường, tên tử tội đi ngang qua tượng Đức Mẹ, chàng cúi đầu chào và đọc kinh Kính Mừng và lời nguyện như mọi khi. Lạ thay! mọi người thấy tượng Đức Mẹ cúi đầu chào lại. Vô cùng cảm động, chàng xin được đến hôn chân Đức Mẹ. Lý hình không cho, nhưng quần chúng ồn ào hô to xin cho chàng được đến hôn chân Đức Mẹ trước khi chết.



Lạ thay! Khi chàng vừa cúi hôn chân Đức Mẹ, thì Đức Mẹ giơ tay nắm chặt lấy chàng, chặt đến nỗi không ai có thể kéo ra khỏi bàn tay Đức Mẹ đưọc. Thấy sự lạ quá sức kinh ngạc. Mọi người biểu tình hô to: Xin tha, Xin tha. Lý hình và chính quyền không chịu tha, nhưng toàn dân xô xát biểu tình chống đối. Cuối cùng phải chịu thua. Thế là chàng Abady tội lỗi được tha bổng, Chàng hồi hương sống cuộc đời thánh thiện và làm tông đồ cho Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi.

Mart.TanNguyen
31-10-2011, 05:47 PM
TRUYỆN TÍCH 6 :


Chuỗi hạt Mân Côi với nhà bác học Louis Pasteur



Trên chuyến xe lửa từ Paris xuống mìền nam nước Pháp. Hành khách đông nghẹt, ồn ào, kẻ lên người xuống, hàng hóa ngổn ngang. 1 chàng sinh viên khoa học đang cố gắng len lỏi tìm chỗ ngồi. Bất giác chàng thấy 1 Ông cụ già đang ngồi lâm râm lần hạt Mân Côi. Chàng liền đến ngồi bên Cụ, thực chất là để xem Ông Cụ già lẩm cẩm này làm cái gì, thời buổi văn minh bây gìờ mà còn ngồi đọc mấy cái kinh nhảm nhí. Chàng mở to tờ bào khoa học có đăng hình nhà bác học Louis Pasteur, đang nghiên cứu về 1 đề tài bàn luận về vi trùng học. Anh vội chạy lại vỗ vai Ông Cụ, và nói: Bác có cần sách báo gì để đọc, cho cháu điạ chỉ, cháu sẵn sàng gửi đến cho Bác. Thời nay văn minh rồi, ai còn tụng niệm như Bác nữa. Ông Cụ gật đầu, đọc hết kinh kính mừng, Cụ mở ví ra , rút 1 tấm danh thiếp đưa cho chàng sinh viên. Chàng cầm tấm danh thiếp và đọc: “ Bác Học Louis Pasteur, Giám Đốc Viện nghiên cứu vi trùng học quốc tế, Giáo sư chuyên khoa Đại Học hoá học và sinh vật học.” Chàng sinh viên bật ngửa, kêu to lên: thì ra đây là 1 vị đại Giáo sư mà mình đang là học trò của Ông. Chàng lìền so sánh hình chụp trong tờ báo khoa học, và hình ông Cụ nhà quê đang ngồi lần chuỗi Mân Côi, thì giống y chang. Chàng liền quỳ xuống bên cạnh Ông Cụ, xin lỗi, và cúi hôn chuỗi hạt Mân Côi mà Cụ đang cầm trong tay. Rồi chàng trở về chỗ ngồi , nét mặt đăm chiêu, suy nghĩ, và hối hận….Còn Ông Cụ vẫn tiếp tục lần chuỗi Mân Côi….

Mart.TanNguyen
01-11-2011, 07:22 PM
TRUYỆN TÍCH 7 :
Tràng chuỗi Mân Côi cứu em bé 12 tuổi khỏi bị quỷ ám


Nhiều ngưòi công giáo ở Saigon, có lẽ ai cũng nghe nói đến Cha Nho, cha Sở nhà thờ Ngã Sáu.Cha là 1 vị Linh Mục có lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi đặc biệt. Ngài lần chuỗi Mân Côi hầu như suốt ngày. Trong tay Cha lúc nào cũng cầm chuỗi Mân Côi. Có người hỏi: Cha lần chuỗi Mân Côi như vậy, đâu còn thì giờ ăn uống ngủ nghỉ. Cha trả lời: vì biết chuỗi Mân Côi rất quan trọng đối với tôi. Cho nên tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội mà không lần hạt. Rồi Cha kể tiếp:” Hồi còn làm thày, Đức Cha sai tôi đến giúp 1 họ đạo cuối cùng miền nam. Ở đây chĩ có sông nước tràn ngập quanh năm, rắn rết cóc nhái bò ngổn nghển suốt 4 mùa. Cha Sở sai tôi đến dạy đạo tại 1 làng xa xôi hẻo lành. Dân thì đông, nhưng hầu hết là lương dân, theo đủ mọi tôn giáo, ngoại trừ đạo công giáo. Tôi đến ngụ tại nhà Ông Hương Cả. Mục đích là đến dạy đạo, nhưng không ai theo đạo cả. Vì ở đấy đã có 1 thày phù thuỷ khá cao tay. Bất cứ ai có việc gì, đau ốm bệnh hoạn, họ đều chạy đến với thày phù thủy. Thay vì dạy đạo, tôi mở trường dạy chữ quốc ngữ. Kết qủa là có rất đông các em trong làng đến học. Tôi thấy vui mừng, và cũng hy vọng rồi dần dần sẽ truyền bá đức tin cho các em, và cho người lớn trong làng. Việc Đức Mẹ làm thì thật lạ lùng. Trong lớp tôi dạy, có khoảng chừng 30 em, lẫn lộn trai gái, từ 10 tuổi trở lên. Tự nhiên có 1 em trai 12 tuổi bị quỷ nhập. Nó chạy lăng xăng ngoài đồng và chung quanh làng, mắt nó lồi ra, chảy lòng thòng trông rất sợ. Bố mẹ đưa nó đến thày phù thuỷ xin trừ quỷ. Thày phù thủy trừ không được, và bảo bố mẹ nó: con quỷ này dữ dội lắm, phải có thày khác cao tay hơn tôi thì mới trừ được. Bố mẹ nó ngã lòng, đem đi đâu bây giờ? Ông bà đem nó đền cho tôi, và nói: người ta bảo thày là thày đạo, cũng có thể trừ ma quỷ được.. Tôi nói với ông bà: tôi là thày đạo thực, nhưng chưa có chức thánh để trừ quỷ. Vậy để tôi cầu nguyện cho cháu. Khi ấy tôi sực nhớ đến cuốn sách tôi đã đọc, nói về sức mạnh và quyền uy của chuỗi hạt Mân Côi. Thế là tôi lấy ngay chuỗi hạt Mân Côi của tôi, đeo vào cổ cho nó, cũng không quên thầm thĩ cầu nguyện với Đức Mẹ cho cháu được qua khỏi. Lạ thay! Khi tôi vừa đeo chuỗi hạt vào cổ cháu, thì thằng bé trở laị bình thường, nói năng khôn ngoan tử tế. Cha mẹ nó rất mừng, nói với mọi người: ông thày đạo rất cao tay . Như vậy là giữa tôi và ông phù thủy sẽ có sự mâu thuẫn. Tuy nhiên Đức Mẹ gìn giữ bảo vệ tôi cũng không có truyện gì xảy ra.

Sau đó quãng chừng 1 tháng, thằng bé đi chơi với bạn ngoài bờ sông. Bạn nó hỏi: mày đeo cái gì ở cổ, cho tao xem. Nó cởi ra đưa cho bạn . Chẳng may loay hoay thế nào thằng bạn đánh rớt chuỗi hạt xuống sông. Thế là buổi chiều hôm ấy , quỷ lại nhập vào nó. Nó lại chạy lăng xăng ngoài đồng y như trước. Bố mẹ nó lại đem đến cho tôi, và nóí: nhờ thày cứu cháu. Tôi hỏi thì ra tại mất chuỗi hạt, mà quỷ lại nhập trở lại. Tôi thầm nghĩ trong bụng, như vậy là đúng quyền uy của Đức Mẹ qua chuỗi hạt Mân Côi rồi. Lập tức tôi lấy ngay chuỗi hạt Mân Côi khác đeo vào cổ cho nó, và dặn ông bà phải cột chặt không cho nó tháo gỡ ra. Cũng lạ thay, khi tôi vừa đeo chuỗi hạt vào cổ nó, thì thằng bé tỉnh lại ngay, nói năng bình thường .Tiếng đồn gần xa, người ta đến xin tôi cầu nguyện rất đông. Nhờ cơ hội này, tôi mở trường dạy giáo lý, và bắt đầu càng ngày càng phát trỉển. Cho đến khi ông thày khác thay tôi, thì số tân tòng cũng đã khá đông . Thằng bé được chữa khỏi bị qủy ám, cùng bố mẹ và cả gia đình nó đều được ơn trở lại đạo công giáo, và sống đạo rất tốt lành. Vì nhận thấy sự hiệu nghiệm của chuỗi hạt Mân Côi, cho nên tôi đã không ngừng giảng về chuỗi hạt Mân Côi, và luôn luôn lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ là như vậy. “

_____________________________________


Mẹ ơi, chuỗi Mân côi Mẹ dặn chúng con siêng năng lần mỗi khi Hiiện ra cùng con cái Mẹ khắp cùng trái đất.
Chúng con biết những ơn ích của chuỗi kinh này, chúng con biết Mẹ hằng mong muốn nghe chúng con kính mừng Mẹ và Ca ngợi Chúa.
Nhưng chúng con lười nhát, kém tin tưởng, kém bền đỗ, kém lòng tin- cậy- mến.

Xin Mẹ ban Thánh Thần của Thiên Chúa trên chúng con,
hòng cho lòng trí chúng con được thay đổi và trả giá cho tất cả mọi sự để chiềm được sự sống đời đời .

Xin lửa Thánh Thần thiêu đốt trong chúng con, thúc bách chúng con dâng lên Mẹ chuỗi kinh trọn nghĩa.
Việc ca tụng Mẹ cũng là ca tụng Chúa, là Chúa con và là Con Mẹ.

Xin Mẹ an bài mọi sự cho chúng con, để ngày ngày chúng con dâng lời kinh nguyện tạ ơn Chúa và cám ơn Mẹ.
Amen.

Mart.TanNguyen
03-11-2011, 11:00 AM
TRUYỆN TÍCH 8 :

Chuỗi hạt Mân Côi với vua Galicia


Alphonso từ ngày được tôn lên làm vua nước Galicia, đã tỏ ra rất oai phong lẫm liệt. Nhà vua đi đâu cũng có các quan văn võ tả hữu theo hầu. Thần dân của vua hầu hết là những người công giáo ngoan hiền đạo hạnh. Biết thế nên muốn lấy lòng dân, vua luôn tỏ ra mình là người đạo đức, có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi, để triều đình và thần dân bắt chước. Cho nên dụng ý nhà vua là làm thế nào cho thần dân biết mình là người năng lần chuỗi Mân Côi. Vua cho đặt 1 cỗ tràng hạt thật dài để quấn vào thắt lưng, mỗi khi vua đi ra ngoài. Dân chúng ai cũng trầm trồ khen ngợi nhà vua rất ngoan đạo. Cho nên để lấy lòng vua, các quan cũng như thần dân, ai cũng mang tràng hạt, và cũng bắt chước vua năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Nhưng than ôi, thực tế phũ phàng thay! Vua chỉ giả hình vậy thôi. Chứ chẳng bao giờ ông đọc kinh cầu nguyện gì cả, chỉ lo ăn chơi trác táng .

Một ngày kia, vua lâm bệnh nặng, trong 1 thị kiến vua thấy mình bị đưa đến toà phán xét. Ma quỷ vây chung quanh tố cáo vua các tội phạm tầy đình, và chúng chực sẵn để bắt linh hồn vua xuống hoả ngục. Đang lúc Chúa Jesu Đấng Thẩm phán tối cao, sắp sửa luận phạt vua vào hoả ngục, thì Đức Mẹ xuất hiện biện hộ cho vua. Mẹ nói với Chúa Jesu: Con hãy thư thả để Mẹ xem xét lại vụ này. Đức Mẹ liền truyền cho các thiên thần đem các tội vua đã phạm khi còn sống để trên 1 bàn cân, và cỗ tràng hạt vua luôn luôn đeo bên mình, cùng các kinh Mân Côi đã được đọc do gương sáng đeo tràng hạt của vua, trên 1 bàn cân khác. Kết quả là cỗ tràng hạt nặng hơn các tội vua. Rồi Đức Mẹ nhìn vua 1 cách trìu mến và nói: để tưởng thưởng 1 chút công của con đã dành cho Mẹ, bằng cách đeo tràng hạt Mân Côi, Mẹ đã xin Con Mẹ cho con được ơn rất lớn lao là khỏi sa hỏa ngục. Con sẽ được sống thêm mấy năm nửa để làm việc đền tội. Nhà vua tỉnh lại kêu lên: “Ngợi khen chuỗi hạt Mân Côi của ĐứcTrinh Nữ Maria ! Nhờ đó trẫm được giải thoát khỏi sa hoả ngục”. Sau khi bình phục, nhà vua đã sốt sắng truyền bá kinh Mân Côi, và lần chuỗi Mân Côi suốt ngày.

__________________________


Lạy Nữ vương Mân côi uy quyền, Chúa chẳng thể từ bỏ lời Mẹ kêu xin.
Thậm chí, chỉ cần ý Mẹ muốn cũng vượt mọi lời cầu của tất cả thiên thần và các thánh hợp một.
Cả Luxiphe là kẻ cầm đầu tội lỗi xin Mẹ, Mẹ cũng xin cho nó no thỏa ơn Chúa.
Nhưng nó có chịu kêu cầu Mẹ đâu, nó còn ôi kéo chúng con chống lại Chúa và Mẹ,
Nó bày ra đủ diệu kế, rắc vào thâm tâm chúng con,
Chúng con muốn ca tụng Mẹ Thiên Chúa, Muốn đọc Kinh Thánh mỗi ngày qua tràng chuỗi Mân côi.
nhưng lòng dạ của con lại nuông chều ý muốn của ác thần,
Lúc thì không có thời gian, lúc thì lười, lúc thì lần chuỗi mãi mà chẳng thấy ơn ích gì....
Hỡi ơi, có ai đến kêu xin Mẹ, Mẹ lại để nó ra về tay không mà lòng ấm ức.

Thì này chúng con đây, xin Mẹ cho cúng con lòng tin yêu Mẹ vô cùng,
Ca tụng Mẹ cũng như Chúa qua tràng chuỗi Mân côi.
Xin Mẹ ban cho chúng con ơn bền đỗ nguyện cầu cùng Mẹ,
Mà nguyện cầu cho phần ỗi linh hồn chúng con. Amen

Lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp chúng con.
Con lại tạ ơn Mẹ bằng chuỗi ngọc này.
Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa Nhậm lời chúng con.

Mart.TanNguyen
03-11-2011, 11:13 PM
TRUYỆN TÍCH 9 :

Toan tính cướp nữ tu về làm vợ, thi được ơn ăn năn hối cải.


Don Juan là 1 chàng thanh niên khét tiếng ăn chơi trụy lạc ở thủ đô nước Tây ban Nha. Cha chàng là 1 võ tướng, được nhà Vua sủng ái, ban cho nhiều chức tước, chỉ huy ba quân đánh bọn giặc Turc (tức là quân Hồi giáo đang cai trị Tây ban Nha lúc bấy giờ). Dựa vào thế lực của cha, y không còn biết sợ luật pháp, tha hố ăn chơi trác táng. Y đã dụ giỗ nhiều bà qủa phụ và phụ nữ xinh đẹp, con nhà qúy phái để thoả mãn dục tính, và giết nhiều tình địch để thoát thân. Mẹ Don Juan là 1 bà đạo đức, tối sáng lần chuỗi Mân Côi cầu cho các linh hồn trong luyện ngục. Bà mướn 1 danh hoạ vẽ bức tranh luyện ngục, trong đó lửa cháy bừng bừng đốt linh hồn những kẻ có tội. Bên trên cửa luyện ngục có 1 thiên thần và 1 bà đạo đức đang lần hạt Mân Côi. Thiên thần vói tay kéo 1 linh hồn ra khỏi luyện ngục. Bà gọi Don Juan vào và bảo: mỗi lần con đọc 1 chuỗi hạt Mân Côi thì con cứu được 1 linh hồn. Vậy khi mẹ chết con muốn cứu mẹ thì hãy lần hạt Mân Côi cầu cho mẹ. Ý tưởng ấy ăn sâu vào tâm trí đứa bé, như tờ giấy trắng có vẽ bức tranh. Từ đó hằng ngay Don Juan vẫn vào buồng đoc kinh với mẹ, cầu cho các linh hồn trong luyện ngục. Cha cậu lại là 1 võ tướng, cho nên bắt Don Juan phải học nghề đao binh chém giết quân thù. Bị ảnh hưởng bởi 2 khuynh hướng giáo dục, cho nên sau này, dù tội lỗi qúa sức, y cũng không quên đọc kinh cầu nguyện cho mẹ.
Một hôm y đang cùng bạn bè toan tính cướp 1 nữ tu xinh đẹp về làm vợ. Nhưng đang lúc chờ đợi giờ hành động, y chợt thấy có đám ma rất đông ngưòi, dài khỏang 1 cây số, toàn là các linh hồn người chết mặc áo đen, đầu đội khăn trắng tiến vào nhà thờ. Chàng tiến lên hỏi: đám ma của ai mà đông người như thế? 1 người trả lời: đám ma của Don Juan. Chàng bảo : Don Juan còn sống mà sao lại có đám ma? Không tin, chàng lại hỏi người khác, thì họ cũng trả lời: chúng tôi là những linh hồn được bà mẹ Don Juan khi còn sống lần hạt cầu nguyện cho. Nay chúng tôi trả ơn bà bằng cách đưa đám ma và cầu nguyện cho con trai bà là Don Juan. Ngay lúc ấy, y thấy 1 con rắn dữ tợn đen ngòm, từ trong quan tài nhảy bổ ra, nhào xuống đất rồi chết ngắc. Don Juan sợ quá, té nhào xuống đất bất tỉnh nhân sự. Người ta túm lại xem, biết đó là Don Juan, thầm rủa: tên đại bợm chết đáng đời. Cảnh sát vực y dậy, xem giấy tờ, biết là bá tước Don Juan, đem về nhà cấp cứu. 3 hôm sau tỉnh lại, chàng kể hết đầu đuôi câu truyện. Rồi tình nguyện bán hết tài sản, xây cất 1 thánh đường nhỏ tạ ơn Đức Mẹ Mân Côi. Chàng xin vào dòng khổ tu lấy tên là Ambrosio, sống khắc khổ suốt 15 năm, lao động cực nhọc, chỉ ăn 1 chút bánh với rau chấm muối, uống nước lã, suốt ngày lần chuỗi Mân Côi cầu cho các linh hồn, theo lời mẹ dạy xưa. Chàng viết di chúc để lại: sau khi chàng chết, xin chôn xác dưới cửa ra vào thánh đường Mân Côi mà chàng đã xây cất, với chữ đề:” Đây là mồ chôn một người tội lỗi nhất thế giới”. Nhưng sau này ngưòi ta thêm chữ:” Nhưng đã biết ăn năn hối cải”

___________________________

Lạy nữ vương rất thánh Mân côi, mỗi lần Mẹ đích thân hiện ra với loài người chúng con Mẹ lại căn dặn:
Ăn năn đền tội, cải thiện đời sống, dốc lòng chừa và siêng năng lần chuỗi mỗi ngày,
Khi các trẻ hỏi Mẹ,"Phanxico có được lên thiên đàng không Mẹ" , " có! nhưng Phanxico phải lần hạt thật nhiều"
Thì này chúng con đây đang cố gắn sống theo đường lối Chúa,nhưng chúng con yếu đuối cơ hèn.
XIn Mẹ ban đầy ơn Chúa cho chúng con, cùng cho chúng con ơn bền đỗ luôn mãi trong tình Mẹ yêu thương.

Xin cho chúng con gạt qua tất cả sự đời này, nâng chuỗi ngọc Mẹ tha thiết mời gọi chúng con dâng.
Chúng con muốn làm điều này, đây là điều mưu ích cho linh hồn chúng con
Vậy chúng con khẩn nài xin Mẹ thay lòng đổi trí chúng con.
Đừng để chúng con chậm trễ việc chạy đến cùng Nữ vương rất thánh Mân côi.
Xin Mẹ ban cho chúng con ơn này.
Amen!

Mart.TanNguyen
04-11-2011, 02:20 PM
TRUYỆN TÍCH 10 :

Bức thư không có địa chỉ


Hai thày dòng thánh Phanxico rất đạo đức, năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Theo tiểu sử cho biết thì các thày thường lần chuỗi Mân Côi mỗi khi đi đường xa, hoặc trong những thì giờ rảnh rỗi. Hôm nào các thày không lần đủ 10 chuỗi Mân Côi mỗi ngày, thì coi như thiếu hụt. Bởi vậy đến đêm khuya mà chưa đủ, thì cũng phải thức mà lần hạt cho xong. Các thày thường bảo: các linh hồn nơi luyện ngục rất cần thiết lời cầu nguyện của chúng ta, những người còn sống. Sau này người khác cũng sẽ lần hạt cầu nguyện cho chúng ta như vậy. 1 hôm 2 thày được cha bề trên cho phép đi hành hương kính viếng Đức Mẹ. Vì đường xa, không lường được thời giờ phải đi là bao lâu. Hơn nữa, vì lòng sốt sắng muốn đi ngay, đi cho mau để kính viếng Đức Mẹ. Chẳng may khi 2 thày đi qua 1 khu rừng thì trời tối. Vừa sợ, vừa lo, ở đây không nhà cửa, lại có nhiều thú dữ. 2 thày ngồi kề sát nhau lần chuỗi Mân Côi, rồi phó thác cho Đức Mẹ gìn giữ bảo vệ.

Bỗng trong đêm tối, thấy xuất hiện 1 ngôi nhà và 1 luồng ánh sáng. Hai thày lần mò tới nơi, quả là 1 ngôi biệt thự sang trọng, ở trong giữa rừng sâu như thế này. Không thể hiểu được, nhưng cũng cứ tìm đến, và gõ cửa. Có 2 chú tiểu đồng y phục sang trọng mở cửa tiếp đón. 2 thày hỏi xin trọ qua 1 đêm, vì lỡ đường, và xin cho biết chủ nhà là ai? Hai tiểu đồng dẫn 2 thày đến gặp Bà Chủ. Bà là 1 mệnh phụ oai nghi, diễm lệ, đon đả đón chào. Bà cho hai thày đi xem những căn phòng tráng lệ nguy nga, và tiếp đón hết sức lịch sự, với những tiện nghi đầy đủ. Bà hỏi 2 thày đi đâu? Hai thày trả lời là đi kính viếng đền Đức Mẹ. Bà nói: Dịp tiện quá, khi nào 2 thày đi, cho tôi gửi 1 phong thơ.

Hôm sau dậy thật sớm lên đường, 2 thày đến chào từ biệt bà Chủ, và cảm tạ tấm lòng hào hiệp hiếu khách của Bà. Bà chào từ biệt 2 thày, và cũng không quên gửi 1 phong thơ. Đi được 1 quãng xa, 2 thày mới thấy phong thơ không có điạ chỉ, biết gửi cho ai? Bèn quay lại căn nhà trọ đêm qua. Nhưng tìm hoài mà không thấy căn nhà. 2 thày mới mở thư ra xem nội dung nói gì, và tìm địa chỉ. Thì ra nội dung nói : “Mẹ là Trinh Nữ Maria, thấy 2 con là những người có lòng sùng kính Mẹ cách riêng, cho nên Mẹ đã hiện ra để cứu giúp chúng con trên quãng đường xa xôi nguy hiểm. Vậy Mẹ chúc lành cho chúng con thượng lộ bình an”. Hai thày quá cảm động, khóc nức nở, mà không nói được lời gì....

_________________________________

Lạy Nữ vương rất thánh Mân côi, xin cho con được ơn thiêng được bền đỗ trong việc lành thánh,
nhất là việc lần chuỗi mân côi, xin cho con bắt chưóc 2 thày dòng trong truyện tích.

Dù không lần được 10 chuỗi Mân Côi mổi ngày, thì cũng cố gắng lần ít nhất là 1 chuỗi mỗi ngày, để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ, xin Đức Mẹ cũng sẽ luôn luôn gìn giữ chúng con, như đã bảo vệ gìn giữ 2 thày dòng vậy.

Cùng xin cho chúng con nhận ra,
Lần chuỗi mỗi ngày là trách nhiệm,
Trách nhiệm với việc tạ ơn Chúa qua Mẹ,
Trách nhiệm với cầu xin ơn Chúa qua Mẹ cho bản thân, gia đình, Giáo hội,xã hội.
Trách nhiệm với các linh hồn nơi lửa luyện ngục, nhất là các linh hồn tiên nhân
Và các linh hồn cần Mẹ ủi an thương xót hơn.

Con nài xin Mẹ ban cho chúng con ơn bền đỗ này
Amen.

Mart.TanNguyen
05-11-2011, 04:17 PM
TRUYỆN TÍCH 11 :


Chuỗi Mân Côi với các danh nhân


Khi nói đến danh nhân, hay vĩ nhân thì phải hiểu là những bậc vua chúa quan quyền có chức quyền cao sang, hoặc là những lãnh tụ các tôn giáo, các nhà bác học, khoa học gia đã phát minh ra đuợc 1 khám phá mới, nhất là các chuyên gia khoa học kỹ thuật chuyên về vũ trụ học và phi thuyền không gian... Sở dĩ chúng tôi viết truyện tích này là vì đã có rất nhiều người cho rằng việc đọc kinh Mân Côi là việc sùng kính của mấy ông bà già và con nít. Nói lên như vậy là vô tình thú nhận mình quá thiển cận. Có biết bao nhiêu vị vua chúa, các nhà bác học trứ danh đã mộ mến chuỗi Mân Côi, nếu không nói là các vị ấy đã say sưa với việc lần chuỗi Mân Côi hằng ngày: Hoàng đế Edouard lll nước Anh, Vua Charles Quint, vua Sigismond, vua Casimir, vua thánh Louis lX, nước Pháp là những ông vua rất sùng kính chuỗi hạt Mân Côi. Vua Henry VI lần chuỗi mỗi ngày. Vua Louis XIV là 1 ông vua nổi tiếng nhất nước Pháp, thường lần hạt trước mặt các quan đại thần. Một hôm vua đang lần hạt thì có quan đại thần đến tấu trình 1 việc gì. Thấy vua đang cầm trong tay chuỗi Mân Côi. Ông không dám nói ra, nhưng nghĩ thầm: 1 ông vua lớn như vậy, mà đọc cái kinh tầm thưòng . Hiểu ý, vua trả lời: khanh ngạc nhiên thấy trẫm đang lần hạt. Trẫm cho là 1 vinh dự rất lớn. Ngày nào trẫm không lần hạt, thì ngày đó đối với trẫm kể là vô dụng.

ĐGH Leo Xlll là 1 vị Giáo Hoàng vĩ đại, hầu như lần hạt suốt ngày. Ngài thường nói: muốn được ơn soi sáng để điều khiển Giáo hội. Phương pháp linh nghiệm hơn cả là đọc kinh Mân Côi. ĐGH Pio Xl, dù bận trăm công nghìn việc, cũng cố gắng mỗi ngày lần 3 chuỗi Mân Côi. Có 1 đêm Ngài ngủ quên, chưa đọc đủ 3 chuỗi .Ngài thức dậy đọc tiếp. Thày giúp việc thấy ĐGH thức dậy quá sớm, tưởng có chuyện gì đến sức khỏe. Nhưng Ngài tỉnh bơ, lấy chuỗi Mân Côi ra đọc tiếp. ĐGH PIO Xll vừa đi bộ, vừa lần hạt. Đức Mẹ cho Ngài được thấy phép lạ mặt trời nhảy múa tại Fatima ngày 13/10/1917, ngay tại vườn hoa Vatican. Những ngày lễ kính Đức Mẹ, Ngài thường quy tụ các em thiếu nhi thành Roma đến quỳ chung quanh Ngài để lần chuỗi Mân Côi. Tưóng Franco, tổng thống Tây Ban Nha, trước khi giải quyết 1 vấn đề quan trọng, thường vào phòng riêng để lần hạt. Các thiên tài âm nhạc Haydin và Mozart sáng tác những bản nhạc hoà tấu nổi tiếng, cũng tìm hứng khởi ở trong chuỗi hạt Mân Côi. Frederic Ozanam, đại văn hào nước Pháp, có lần đến Paris với 1 tâm hồn hoang mang về đức tin. Ông vào 1 nhà thờ để suy niệm, tìm lối thoát. Tình cờ thấy 1 cụ già đang ngồi lần hạt trong góc cột. Ông đến gần, nhận ra là nhà bác học điện năng Andre Ampere, 1 khoa học gia lý tưởng của ông. Sau này ông viết 1 bài phê bình khá nổi tiếng: “ Tràng chuỗi Mân Côi của bác học Ampere tác động mạnh tâm hồn tôi, hơn cả ngàn bài giảng và các pho sánh triết học, thần học trên thế gian này".

______________________________

Những mẩu truyện này, thực sự làm con thức tỉnh, thưc sự làm con nhận ra được tầm quan trọng vô cùng của chuỗi Mân côi.
Con cứ nghĩ con quá bận rộn với việc học, con quá bận rộn với việc gia đình, với ban thân,
Con ngỡ ngàng khi nhận ra cả những Thiên tài vượt bậc của nhân loại cũng sống nhờ bám trụ vào chuỗi ngọc này.

Xin cho con nhận thâm tín, Ngày nào con khong lần chuỗi mân côi, ngày đó con là kẻ vô dụng!

Lạy Nữ vương Mân côi Uy quyền, con cậy xin Mẹ ban cho con ơn trọng ấy,
cùng ban cho con ơn bền đỗ nâng chuỗi hằng ngày đến suốt đời con.
Amen.

Mart.TanNguyen
06-11-2011, 04:49 PM
TRUYỆN TÍCH 12 :
Bán linh hồn cho ma quỷ, nhưng đến phút chót thì xù...



Ở Perosa nước Tây ban Nha, có chàng thanh niên, tên Adeoda. Y ăn chơi trác táng, cuối cùng thì theo bè bạn đi cướp của giết người. Bị ra tù vào khám nhiều lần, nhưng chứng nào tật ấy. Bí quá, chàng phải tìm đến 1 chốn ăn chơi khác, gọi là “xã hội đen” để tìm cách bán linh hồn cho ma quỷ, lấy tiền tiêu xài cho thoả thích, như nhiều người đã làm. Đến nơi, y gặp quỷ, và ra gìá. Quỷ bảo: tao sẽ cung cấp cho mày tất cả các phương tiện để ăn chơi. Mày muốn gì được nấy, với điều kiện mày phải trung thành với chúng tao. Tuyệt đối không được tiết lộ sự việc này với ai. Nói xong quỷ đặt bút ký, và chàng Adeoda cũng ký. Mỗi bên giữ 1 bản giao kèo.


Thấm thoát thời gian trôi qua, đã gần đến ngày chàng và quỷ phải thi hành bản giao ước. Quỷ bảo Adeoda: hôm nay mày phải đi với chúng tao ra bờ sông để thi hành bản án. Adeoda cũng không ngần ngại gì, vì đã biết trước sự việc là như vậy. Cũng chẳng bao giờ chàng nghĩ đến sự hiệu nghiệm của chuỗi hạt Mân Côi mà chàng đeo ở cổ. Ra đến bờ sông , quỷ bảo Adeoda: mày tự nhảy xuống sông. Y bảo: tao sợ lắm, mày có giẩy tao xuống sông, thì giẩy, chứ tao không tự nhảy được. Quỷ bằng lòng, bắt Adeoda cởi bỏ quần áo. Quỷ thấy ở cổ Adeoda có chuỗi hạt Mân Côi. Quỷ bảo: mày phải gỡ bỏ cái ni (cái ni là chuỗi hạt) thì tao mới giẩy được. Adeoda bấy giờ mới biết là quỷ sợ chuỗi hạt Mân Côi, mà y vẫn có thóí quen đeo từ trước. Cho nên đâm ra ù lỳ, không chịu thi hành bản giao kèo, cũng không cởi bỏ chuỗi hạt Mân Côi. 2 bên cãi nhau ồn ào, căng thẳng. Nguời ta đến xem rất đông. Được thể, Adeoda bảo quỷ: trong giao kèo đâu có đề cập đến truyện cởi bỏ chuỗi hạt Mân Côi, mà mẹ tao đã đeo vào cổ tao từ xa xưa . Tại sao mày không nói trước. Quỷ thua, bỏ chạy, sợ người ta túm đánh. Adeoda nhờ đưọc chuỗi hạt Mân côi đeo ở cổ mà thoát chết. Để cảm tạ Đức Mẹ Mân Côi, đã cứu chàng khỏi mất linh hồn, chàng ăn năn hối cải, và đi xưng tội. Rồi cho đóng khung bản hợp đồng với qủy, để lưu lại làm kỷ niệm tại nhà thờ Đức Trinh Nữ Maria ỡ Perosa.

_______________________

Lạy Đức nữ trinh Mân côi uy quyền, tràng chuỗi Mẹ thúc dục chúng con dâng mọi nơi Mẹ hiện ra.
Mưu ích cho phần rỗi linh hồn chúng con biết dường nào,
Lời kinh con khô khan, lòng trí còn thì lạc hướng, nhưng Mẹ nào chê trách mà ruồng bỏ dù chỉ là một lời kinh vô hồn.

Xin cho Mẹ ban cho chúng con ơn cực trọng này, là ơn bền đỗ và mến yêu Mẹ cùng Chúa con qua lời kinh cứu rỗi này.
con tin, phần rỗi linh hồn con được bảo đảm nhờ siêng năng lần chuỗi Mân côi
con tin, cả thế giới này sẽ được cứu nhờ sự siêng năng lần hạt
con tin, mọi điều con xin cách bền đỗ qua tràng chuỗi Mân côi sẽ được Chúa Nhậm lời.

Vậy xin Chúa cho con ơn trọng này, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con nguyện xin

Mart.TanNguyen
07-11-2011, 12:14 PM
TRUYỆN TÍCH 13 :


15 lời hứa cho những ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi



Tất cả hội viên hội Mân Côi, và những ai không ở trong Hội, mà có lòng sùng kính Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi, thì cũng nên hiểu biết và thuộc 15 điều Đức Mẹ đã hứa, qua thánh Dominicô, cho những ai siêng năng đọc kinh Mân Côi.
Sau đây là 15 lời hứa: (chúng ta cần phải đọc đi đọc lại 15 lời hứa này vì nó rất quan trọng)



1- Những ai đọc kinh Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.

2- Mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt, và ban nhiều đặc ân cho những ai đọc kinh Mân Côi.

3- Kinh Mân Côi sẽ là áo mã giáp chống lại hỏa ngục, phá tan các ngụy thuyết.

4- Kinh Mân Côi là phương tiện thánh hóa các linh hồn.

5- Linh hồn nào đến với Đức Mẹ bằng kinh Mân Côi, sẽ không bị hư mất.
6- Ai đọc kinh Mân Côi sẽ không bị rủi ro, chết bất đắc kỳ tử.

7- Những ai tôn sùng Kinh Mân Côi sẽ được chịu các phép bí tích trong giờ chết.

8- Ai mộ mền chuỗi Mân Côi, khi lâm tử sẽ được chia sản nghiệp trên thiên đàng.

9- Mẹ sẽ cứu khỏi luyện ngục cho những ai siêng năng đọc kinh Mân Côi.

10- Con cài trung thành với kinh Mân Côi, sẽ được hưởng vinh quang trên trời.

11- Nhờ lần hạt Mân Côi, Mẹ sẽ ban cho hết những gì mình xin.

12- Những ai truyền bá chuỗi Mân Côi, được Mẹ giúp đỡ trong những lúc khó khăn.

13- Những ai truyền bá chuỗi MC, được cả thiên quốc cầu bầu khi sống và khi chết.

14- Những ai đọc kinh Mân Côi đều là con cái Mẹ và anh em với Chúa Jesu.

15- Tôn sùng chuỗi Mân Côi là dấu chắc chắn được ơn cứu rỗi.


____________________

Lạy Mẹ nhân từ, lòng dạ chúng con nào dám mơ tưởng đến những lời hứa siêu việt Mẹ dành cho.
Việc chúng con lần chuỗi, chúng con nào dám ước ao cao vời như lời Mẹ hứa.
Lời Mẹ hứa, thật là một trọng ơn ban cho chúng con
Thắp lên trong chúng con lửa tin yêu Mẹ cách lớn lao, là một niềm hy vọng,
Một động lực mạnh mẽ thúc đẩy chúng con mau mắn và siêng năng lần hạt,

Xin Mẹ ban cho chúng con ơn trọng này là đừng bao giờ quên lần hạt trong ngày.
Lạy Nữ vương Mân côi. xin nhậm lời chúng con nguyện xin.

Mart.TanNguyen
08-11-2011, 02:32 PM
TRUYỆN TÍCH 14 :

59 lới hứa cho những ai mang chuỗi hạt Mân Côi


Trên đây chúng tôi có trình bày 15 lời hứa Đức Mẹ ban cho nhũng ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Còn 59 lời hứa dưới đây, Đức Mẹ đã ban cho vị thần khải, chị Genevieve từ ngày 24-31 tháng 5 năm 1982, là Đức Mẹ dành riêng cho những ai, vì mộ mến chuỗi Mân Côi, mà mang trong mình chuỗi hạt Mân Côi (đeo ở cổ, bỏ túi, bỏ xắc tay, đeo ở thắt lưng như các thày dòng...) Thực ra khi nghiên cứu các ơn này, chúng ta cũng thấy nhiều điều giống nhau giữa 15 lời hứa hứa, và 59 lời hứa. Là vì: nếu có mộ mến chuỗi Mân Côi và năng lần chuỗi Mân Côi, thì mới thích thú mang chuỗi Mân Côi trong người. Do đó mà các ơn Đức Mẹ ban cho cũng giống nhau, tuy cũng có nhiều trường hợp khác nhau. Sau đây là tóm tắt 59 lời hứa của Đức Mẹ:


- Sẽ được Đức Mẹ dẫn đến cùng Chúa

- Được Đức Mẹ giúp đỡ trong mọi khó khăn

- Được học biết và yêu mến Chúa

- Sẽ có ý thức sâu xa về Chúa trong đời sống hằng ngày.

- Ăn mặc nết na và giữ đức trong sạch

- Hiểu biết tội lỗi và thực tình tu sửa

- Có tinh thần phổ biến và thực hiện 3 mệnh lệnh Fatima

- Mẹ là trung gian ban nhiều ơn phúc

- Luôn luôn được sống bình an trong Chúa và Đức Mẹ

- Có tinh thần yêu thích đọc kinh Mân Côi

- Được yên ủi trong những lúc đau khổ

- Luôn luôn được Chúa Thánh Thần soi sáng để tìm chân lý.

- Được sốt sắng tôn thờ Thánh Tâm ĐCJ, và Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ

- Được yêu mến Chúa Jesu bị đóng đinh

- Được chữa khỏi lành bệnh thể xác

- Hãy mang chuỗi Mân Côi cho kẻ liệt và kẻ đang hấp hối.
- Mẹ sẽ ban cho gia đình họ được bằng an.

- Chuỗi Mân Côi là phương tiện đánh đuổi ma quỷ.

- Người ấy sẽ khuyên bảo được kẻ có tội ăn năn trở lại

- Mẹ sẽ ban cho vợ chồng chung thuỷ suốt đời
- Con cái thương yêu nhau và có lòng tôn kính Đức Mẹ

- Mẹ sẽ ban cho bất cứ điều gì họ xin

- Nếu họ túng nghèo, Mẹ sẽ ban cho có công ăn việc làm
- Khỏi phải chết bất đắc kỳ tử, được lãnh các Bí Tích trước khi qua đời

- Khi chết được thóat khỏi luyện ngục
- Được toàn thể các thánh cầu bàu khi sống cũng như khi qua đời

- Được con cái thảo kính. Con cái họ được giáo dục mộ mến chuỗi Mân Côi

- Được ơn đặc biệt khi nhìn ảnh chuộc tội, và kêu tên thánh danh Đức Chúa Jesu

- Mẹ sẽ ban muôn vàn ơn lành cho các em bé mang chuỗi Mân Côi

- Mẹ sẽ cứu cả thế giới bằng chuỗi hạt Mân Côi
- Mẹ sẽ bảo vệ họ khi Chúa giáng trần lần thứ 2.

- Các nước độc tài sẽ trở lại, nếu có nhiểu người lần chuỗi Mân Côi
- Ai truyền bá chuỗi Mân Côi sẽ được kể là “chiến sĩ mũ xanh” của Đức Mẹ
- Sẽ được nhận là nữ tỳ của Đức Mẹ cho những người nữ nào mộ mến chuỗi Mân Côi

- Được nhận là chiến sỉ của Đức Mẹ cho những người nam nào quảng bá chuỗi Mân Côi.

_______________________________

Lạy Mẹ nhân lành, càng tìm hiểu về Mẹ chúng con càng yêu mến Mẹ cách tha thiết hơn.
Con không thể nào nghĩ, việc lần chuỗi của chúng con lại được Mẹ thương yêu mà ban những trọng ân cao cả
Vượt xa những ơn mà chúng con xin, con Tin Mẹ, Mẹ đã hứa thì sẽ giữ lời.
Không có ơn gì mà Mẹ không thể xin Chúa con được.
Chẳng phải chỉ cần Mẹ ước muốn điều gì,
Thì Chúa con đã mau mắn thực thi ý Mẹ.

Vậy nguyện Mẹ ban cho chúng con ơn bền đỗ và mến yêu sâu sắc Mẹ qua chuỗi Mân côi nhiệm màu này.
Amen!

Mart.TanNguyen
09-11-2011, 02:05 PM
TRUYỆN TÍCH 16 :


Thày bùa ngải lần chuỗi Mân Côi


Câu truyện khó tin mà có thật. Có thày bùa ngải rất cao tay. Y đã dùng mọi phương pháp thư yếm để dụ giỗ nhiều phụ nữ sa vào tay y để thỏa mãn dục tình. Người ta đã tố cáo y với chính quyên, có biện pháp trừng trị hầu tránh 1 taì hoạ. Nhưng không ai dám đứng ra tố cáo, vì sợ bàn tay thư yểm của y. Vả lại chính quyền cũng lờ đi, sợ đụng chạm đến tôn giáo, dù sao y cũng là 1 thày phù thuỷ có hạng trong vùng. Nhân cơ hội y dùng tà ma, khiến âm binh để chữa bệnh cho 1 thiếu phụ. Chẳng may thiếu phụ này chết, không biết có phải tại ma quỷ, hay là tại bệnh. Nhưng chính quyền cũng cứ cho là tại y, chữa bệnh mà không có giấy phép hành nghề. Y bị bắt và bị truy tố . Nhân cơ hội này đã có rất nhiều đơn tố cáo y, lợi dụng bùa phép để làm hại nhiều phụ nữ. Thày phù thủy bị cáo trước pháp luật vì nhiều tội danh bất chánh. Kết quả là Toà kêu án chung thân. Y rất lo sợ buồn phiền vì những việc làm bất chính của y. Vào tù được ít tháng, thì y lâm bệnh nặng. Biết mình sắp chết, cho nên y nói với người bạn tù rằng: Tôi sẽ chết. Và trước khi chết, tôi trối lại cho anh tất cả những gì tôi có trong nhà tù này. Vậy khi nào anh có dịp được gặp gia đình, thí nhờ anh thông báo cho vợ con tôi nên từ bỏ cái nghề mạt rệp của tôi đã làm, vì nó chẳng có ích lợi gì cho ai, nếu không chỉ làm hại người ta. Hơn nũa, tôi cũng nhân cơ hội này, dám hỏi anh 1 bí quyết: tại sao từ ngày anh vào tù, tôi thấy anh lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên, như không có chuyện gì xảy ra. Tương lai, mạng sống sức khỏe, anh coi như pha. Lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, còn hát xướng được. Tôi thấy anh lấy dây dài thắt nút từng khúc, và ngồi nghiêm trang lâm râm khấn vái, tay thì đếm từng nút dây. Mặt anh lúc nào cũng tươi vui. Tôi thấy mà thèm, tiếc cho cái thân phận của tôi.


Được cơ hội, anh bạn tù trả lời hết, và giải đáp tất cả mọi vấn đề mà anh phù thuỷ thắc mắc: Sỡ dĩ tôi an tâm là vì tôi là người công giáo. Sống chết đã có số phận. Cuộc sống ở thế gian này chỉ là phù du, nay còn mai mất. Sinh ra ở trên trái đất này, sống ở nhà, hay sống trong tù cũng chỉ là sống trên trái đất mà thôi. Có gì phải quan tâm. Chúng tôi tin vào quyền năng của Thiên Chúa, và tin vào Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng tôi. Đức Mẹ đã hiện ra nhiều nơi trên trái đất và truyền cho chúng tôi phải năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, thì Đức Mẹ sẽ cứu thoát khỏi tù đầy, được sớm trở vế với gia đình, sống thánh thiện cho đến chết. Cài dây mà anh thấy tôi thắt nút, đó chính là chuỗi hạt Mân Côi. Ở ngoài người ta làm bằng gỗ, bằng kim khí, óng ánh sáng láng rất đẹp. Còn trong tù thì quy chế không cho đem đồ đạo vào, sợ mình lợi dụng để tự vận. Cho nên tôi đã phải thắt nút dây, để làm tràng chuỗi Mân Côi, và đọc kinh Kính Mừng. Nhờ đó mà tôi đã sống an vui, bình thản. Nếu đêm nay người ta đem tôi ra pháp trường bắn bỏ cững được. Tôi đã phó dâng tất cả cho Đức Mẹ gìn giữ. Thày phù thuỷ nghe nói rất cảm động, tự nhiên thấy phấn khởi, và muốn nhờ anh bạn dạy đạo, và cũng tập lần chuỗi Mân Côi. Anh cũng bắt chước người bạn tù, lấy dây thắt nút làm chuỗi hạt Mân Côi và học để được lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Từ đó anh cảm thấy tươi vui, không còn muốn chết nữa. Anh đã khỏe trở lại, vui vẻ nói truyên hát xướng. Hai đôi bạn càng ngày càng thân thiết trìu mến nhau lạ thường.



Cho đến 1 ngày, đúng là do lời cầu nguyện bằng chuỗi hạt Mân Côi của cả 2 anh tù. Chính phủ có sự thay đổi chính thể, đã tuyên bố khoan hồng cho các tù nhân, kế cả những người tù chung thân, đã ở được hơn 10 năm. Thày phù thuỷ cũng được tha, trở về gia đình cùng với anh bạn. Cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa và của Đức Mẹ Mân Côi, thày đã bỏ tất cả, bán hết của cải, xin vào dòng tu để chuộc lại những tội lỗi suốt mấy chục năm qua. Thày đã sống thánh thiện 15 năm trong tu viện, lao động cực nhọc, chỉ ăn cơm với muối, và năng lần chuỗi Mân Côi kình Đức Mẹ cho đến chết.


________________________


Mẹ ơi, chẳng phải Mẹ nói Mẹ thương chúng con Vô cùng,
Chẳng phải khi chúng con càng tội lỗi, càng yếu đuối, càng chạy đến kêu cầu Mẹ, Mẹ lại chẳng ôm chặt chúng con vào lòng mà thương yêu?

Giờ đây chúng con cũng chạy đến cùng Mẹ, Mẹ hãy dủ lòng thương cúng con đi.
Ban cho chúng con những ơn Mẹ hứa, cùng ban cho chúng con ơn bền đỗ chạy đến cùng Mẹ qua chuỗi Mân côi.
Xin cho chúng con ơn biết cảm nhận được Mẹ và Chúa Con qua những lúc lần chuỗi này.
Lạy Nữ vương rất thánh Mân côi, xin nhậm lời chúng con kêu xin

Mart.TanNguyen
10-11-2011, 01:53 PM
TRUYỆN TÍCH 17 :

Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Mẹ


Chắc bạn đọc thắc mắc: tại sao lại có truyện: chuỗi hạt Mân Côi với Đức Mẹ ? Vì chuỗi hạt Mân Côi không thể tách rời khỏi Đức Mẹ được. Từ trước tới nay, nhiều người trong chúng ta không hiểu, hoặc chưa hiếu được sư quan trong của chuỗi hạt Mân Côi với Đức Mẹ như thế nào? Phải nói 1 thí dụ rất dễ hiếu : Mình Thánh Đức Chúa Jesu quan trọng thể nào với Đức Chúa Jesu khi ta rước lễ, thì chuỗi hạt Mân Côi Côi cũng quan trọng với Đức Mẹ cũng gần như thể ấy khi ta sốt sắng đọc kinh Mân Côi. Hay nói 1 cách khác Mình thánh Đức Chúa Jesu cũng chính là Đức Chúa Jesu, thì chuỗi Mân Côi cũng luôn luôn gắn liền với Đức Mẹ. Nơi nào có sự hiện diện của Đức Mẹ, thì nơi đó có chuỗi hạt Mân Côi. Câu nói này có vẻ liên quan đến lý luận thần học 1 chút: chuỗi hạt Mân côi diễn tả cả cuộc đời Đức Chúa Jesu và Đức Mẹ, trọn vẹn trong Tân Ước. Mà Đức Chúa Jesu là Đức Chúa Trời thật. Do đó, có sự liên quan mật thiết giữa Con và Mẹ. Mẹ trở nên vai chính cùng với Đức Chúa Jesu trong cuộc cứu chuộc. Chính vì vậy mà trong Hội Thánh mới có danh xung: “Đức Mẹ đồng công cứu chuộc” . Đối với Đức Chúa Jesu, Thánh thể là quan trong nhất. Ai nói tôi kính mến Đức Chúa Jesu, mà không bao giờ rước Mìmh thánh Chúa , thì đâu có phải là kính mến Chúa. Cũng vậy, ai nói tôi yêu mến Đức Mẹ, mà không bao giờ lần chuỗi Mân Côi, thì đâu có phải là yêu mến Đức Mẹ. Bởi thế, chuỗi hạt Mân Côi gắn liền với Đức Mẹ như bóng với hình. Yêu mến Đức Mẹ là phải đọc kinh Mân Côi, thì mới gọi là yêu mến Đức Mẹ được. Hiểu thấu như vậy, ta thấy chuỗi hạt Mân Côi đối với Đức Mẹ quan trọng như thế nào !


Lý luận này làm cho những ai còn thờ ơ với chuỗi hạt Mân Côi, cần phải xét lại. Chính vì thế, mà ngày 7-10-1979 khi hiện ra với Linh Mục Don Stefar Gobbi tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã nói: “ Chuỗi Mân Côi mà các con đọc lên trong những buổi cầu nguyện, để đáp trả lại lời mời gọi thiết tha của Mẹ, sẽ như dây xích vĩ đại, kết bằng tình yêu và sự cứu rỗi. Các con hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi, gia tăng lời cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Mẹ đã hiện ra ở Lô Đức với tư cách là Mẹ Vô Nhiễm. Mẹ nhắc lại các con hãy trung thành, và gia tăng lần chuỗi Mân Côi. Chuỗi Mân Côi là kinh mà từ trời Mẹ đem xuống cho các con. Với chuỗi Mân Côi, các con có thể phát hiện những cạm bẫy của Satan. Với chuỗi Mân Côi, các con có thể thoát khỏi bao nhiêu lừa bịp của nó, chống trả được nhiều nguy hiểm mà nó dựng nên quanh các con. Chuỗi Mân Côi bảo vệ các con khỏi mọi sự dữ, và đem các con đến gần Mẹ. Ngày nay Giáo Hội vẫn được Mẹ bảo vệ cứu thoát nhờ sức mạnh mà các con dâng lên Mẹ qua việc lần chuỗi Mân Côi.



__________________________________

Mẹ ơi, chúng con biết rất rõ chuỗi Mân côi đem lại nhiều ơn ích cho chúng con như thế nào.
Nhưng satan thì luôn dù đủ mọi phương thế để ngăn cản chúng con nâng chuỗi kinh này
Cùng xác phàm chúng con lại yếu đuối, nào có thể thự hiện điều vĩ đại này.

Vậy xin Nữ vương Mân côi ban cho con ơn trọng này là ơn siêng năng chạy đến cùng Mẹ qua chuỗi Mân côi
Nhất là cho chúng con Thánh thần Chúa, để thay đổi xác phàm yếu đuối cùng soi lòng mở trí cho chúng con,
Xin cho chúng con luôn ở trong ân sủng và bình an từ nơi Mẹ, nhờ tràng chuỗi này.

Amen.

Mart.TanNguyen
11-11-2011, 04:20 PM
TRUYỆN TÍCH 18 :

Chuỗi hạt Mân Côi với người lính lê dương Pháp


Tại chiến trường thuộc đệ nhị thế chiến, tình hình chiến sự rất căng thẳng cao độ giữa 2 binh đoàn hùng mạnh Pháp và Đức. Bên nào cũng muốn bảo vệ, hoặc chiếm giữ chiến luỹ Magino. 1 người lính lê dương Pháp đã bị trúng đạn ngay tại mặt trận. Anh bị thương trầm trọng, được đồng đội đem vào trạm quân y số 9 để cấp cứu. Sau đó anh được chuyển về quân y viên Anvers, gần thủ đô Paris. Thấy bệnh tình và các vết thương của anh qúa trầm trọng, không hy vọng cứu nổi, 1 nữ tu y tá săn sóc bệnh nhân, liền trao cho anh 1 chuỗi Mân Côi, và dạy anh cách cầu nguyện bằng lần hạt Mân Côi, xin Đức Mẹ cứu chữa hoặc được ơn chết lành. Thấy chuỗi hạt Mân côi, anh kêu to: Nếu tôi biết được như vậy, tôi đã lần hạt mỗi ngày rồi. Bây giờ sắp chết đến nơi . Còn làm gì được nữa !

Tuy nhiên anh cầm chuỗi hạt và đọc kinh khấn xin Mẹ cho anh được bình phục, và hứa nếu được Đức Mẹ cho qua khỏi, anh sẽ tích cực lần chuỗi Mân Côi trong suốt cuộc đời còn lại. Cầu được ước thấy, nhờ kinh Mân Côi mà anh đã được khoẻ trở lại. Đức Mẹ đã ban cho anh sống thêm 3 năm nữa. Từ đó anh cố gắng đọc mỗi ngày 20 chuỗi Mân Côi, bù laị với những ngày mà trước đây anh đã bỏ đọc kinh cầu nguyện. Cuối năm thứ 3 khi anh đã đọc được 21.900 chuỗi Mân Côi, khi đến câu: “cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử”, thí anh trút hơi thở êm ái trong bàn tay Đức Mẹ. Như vậy trong 3 năm cuối đời, anh đã đọc được 1.900.000 kinh kính mừng với câu: khi nay và trong giò lâm tử.

________________________

Mẹ ơi, xin giữ gìn chúng con luôn, xin Mẹ luôn ở cùng chúng con trong mọi phút giây,lúc con ngủ, lúc con thức, lúc con vui chơi.
Nhất là lúc chúng con phạm tội Xin Mẹ nâng đỡ chúng con khỏi án phạt công bằng của Chúa.
Ngoài Mẹ ra, ai có thể bào chữa cho chúng con cách việt siêu nơi tòa Chúa.
Mẹ chẳng có lý do nào từ bỏ lời chúng con kêu xin, mà còn hối hả nhậm lời
Chúng con phó linh hồn vào tay Mẹ, Xin Mẹ hộ phù nâng đỡ, khi này và trong giờ lâm tử Amen!

Thánh Thư
12-11-2011, 02:03 PM
TRUYỆN TÍCH 19 :

Chuỗi Mân Côi với cô y tá Đức Quốc xã


Dưới thời Hitler, Đức quốc xã đã bắt không biết bao nhiêu giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và giáo dân tập trung vào các trại, mà người ta gọi là “lò sát sinh”. Hễ ai bị bắt tập trung như vậy, thì coi như trước sau gì cũng phải chết. Linh mục Tito Brandsma, dòng Camêlô cũng bị bắt tập trung taị trại Dachau, gần Muechen, Tây Đức. Ngài đã bị án hành quyết ngày 26/7/1942. Biết mình sắp chết, do 1 cô y tá Đức quốc xã, chuyên môn làm cai nghề độc ác là chích thuốc độc cho tử tội. Cha đã chuẩn bị sẵn, lợi dụng lúc cô đang chích thuốc độc cho mình, thì ngài đưa cho cô xâu chuỗi Mân Côi, mà cha đã làm trong tù để kỷ niệm, hoặc sau này, nhờ cô là nhân chứng, để đem chuỗi hạt gửi lại cho người thân trong gia đình.. Cha nói với cô y tá: cô hãy dùng xâu chuỗi này để cầu nguyện. Cô ta đáp: tôi không cần, vì tôi không biết cầu nguyện. Cha nói: cô cứ thử xem đi. Ít là cô hãy đọc câu: “cầu cho chúng tôi là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử”. Đó là những lời cuối cùng của Linh Mục Brandsma trước khi chết. Dù vậy, cô cũng cứ cầm lấy chuỗi hạt Mân Côi mà vị tử tù cho để làm kỷ niệm.

Sau khi chế độ Đức quốc xã sụp đổ, cô y tá phải đổi tên, đổi họ đi sinh sống tại 1 vùng xa xôi hẻo lánh khác, để khỏi bị cảnh sát quốc tế lùng bắt, vì cô đã góp phần sát hại hàng ngàn tù nhân dưới chế độ Đức quốc xã. Chính nhờ xâu chuỗi Mân Côi của linh mục Brandsma, mà cô y tá đã tìm lại được đức tin. Năm 1955, khi Toà thánh lập Hồ sơ phong Chân Phước cho cha Brandsma . Cô cảm thấy hối hận, và quá cảm động, cô đã tự ý ra trình diện với chính quyền sở tại, thuật lại tất cả những gì đã xảy ra 10 ngày cuối cùng của cha Brandsma, để bổ túc hồ sơ phong chân phước.

Mart.TanNguyen
13-11-2011, 03:38 PM
TRUYỆN TÍCH 20 :
Chuỗi hạt Mân Côi với tên tử tù Đức quốc Xã


Báo giới tây phương trước đây, đăng tin Đức quốc xã thanh trừng người công giáo hết sức nghiệt ngã. Lưu lượng máu các anh hùng tử đạo đã gieo lên những vườn hoa xum xuê cho Giáo Hội Đức sau này. Và quả thế, người ta thấy Giáo hội công giáo Đức, càng ngay càng phát triển. Nếu đem so sánh trưóc đây, thì giáo hữu Đức chỉ bằng 1/3 dân số. Nhưng ngày này người ta đã phải nói đến con số kito hữu có phần tăng trưởng mạnh. Có nghĩa là đã tới hơn phân nửa là người công giáo Đức. Đương kim Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI cũng là người Đức. Do đó, họ rất hãnh diên có người Đức, làm Giáo Hoàng. Dưới thời Đức quốc xã, Hitler ra lệnh tống giam nhiếu giáo dân Đức. Nam nữ tu sĩ, giáo dân, rất nhiều người bị giết, chỉ vì mình là người công giáo. Có 1 chiến sĩ vô danh đã bị bắt vào trong tù, giam chung với nhiều người. Dù là người công giáo với nhau, cũng không ai dám xưng mình là người công giáo, vì sợ có nội tuyến. Chàng hết sức dè dặt từng lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, sợ có kẻ xấu báo cáo lên ban giám thị, thì đương nhiên là phải chịu chết trước. Cứ đêm đêm thấy xe đến chở hàng mấy trăm tù binh ra đi, mà không bao giờ trở lại. Do đó nhửng tù nhân công giáo ai cũng phải dọn mình sẵn, vì biết đâu đêm nay đến phiên mình...Tất cả đồ đạc của anh, khi vào trại, đều bị khám xét kỹ lưỡng, và bị tịch thu hết ảnh tượng: tràng hạt, thánh gíá...Nhưng anh hết lòng tin tưởng vào Đức Mẹ, ngày đêm cầu xin Mẹ cho anh được vâng theo thánh ý Chúa cho trọn. Để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi, anh đã lấy dây thắt nút làm tràng hạt kính Đức Mẹ. Nhưng rồi cũng có kẻ báo cáo với giám thị. Anh lại bị khám xét. 1 đêm kia ban giám thị lại thình lình đi khám xét các phạm nhân để tịch thu các đồ đạo còn dấu. Họ khám phá được tràng hạt bằng dây thắt nút của anh. Thế là anh bi ghi vào sổ đen, trong trường hợp gia trọng. Với tội trạng này, bất cứ lúc nào anh cũng có thể bị đem ra hành quyết. Nhưng anh không sợ, vì đã phó thác cho Chúa cho Đức Mẹ tất cả. Thay vì lần chuỗi Mân Côi bằng dây có nút, thí anh lần chuỗi Mân Côi bằng 10 đốt ngón tay.
Sau 1 thời gian, bỗng ban đêm thấy lao xá mở cửa, điểm danh. Anh được gọi tên ra đi. Trên quãng đường đêm khuya, xe lao vút vào không gian tĩnh mịch, tựa như đem anh vào cõi chết. Riêng anh cứ bình tĩnh cầu nguyện:” Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay, và trong giờ lâm tử”. Đến 1 nới vắng vẻ, anh được lệnh bước xuống.. Người đầu tiên anh đối diện, là viên giám thị đã tịch thu chuỗi hạt Mân Côi bằng dây của anh. Nhưng thay vì hầm hầm nét mặt, viên giám thị lại mỉm cười, kéo anh ra 1 bên, và nói nhỏ: tôi cũng là 1 chiến sĩ công giáo, ẩn mình làm giám thị lao xá, để cứu anh em nạn nhân công giáo. Vậy anh hãy đi ngay. Thấy anh còn có vẻ nghi ngờ, ông liền giơ chuỗi hạt Mân côi đang nắm chặt trong tay làm bằng chứng. Hai người hiểu nhau, bắt tay chào từ biệt, và hứa sẽ quyết chí chiến đấu cho lý tưởng đức tin và Đức Mẹ Mân Côi .


____________
Mẹ ơi, những ai kều cầu đến lòng nhân từ của Mẹ, mà Mẹ lại không thương xót,
Mẹ làm sao có thể vui lòng, khi thấy chùng con than khóc,
Xin Mẹ ủi an chúng con, đến cùng chúng con, ở với chúng con luôn mãi.
Khi này và trong giờ lâm tử, Mẹ ơi xin ngự đến trong linh hồn con,
Chúng con tha thiết mong Mẹ an ủi, cứu giúp chúng con trong những nỗi buồn phiền.
Chúng con xin dâng lên Mẹ mọi nỗi niềm của chúng con,
Xin Mẹ thương nhậm lời.

Lạy Nữ vương rất thánh Mân côi, xin nhậm lời chúng con kêu xin.

Mart.TanNguyen
15-11-2011, 02:27 AM
Chuỗi hạt Mân Côi với kẻ ốm liệt
Tại nữ tu viện ở Tây ban Nha, có 1 dì phước bị tê liệt trầm trọng đã nhiều năm. Dì ốm o gầy gò, không thể cử động được. Hơn 2 năm liệt giường, dì chỉ nằm lấn chuỗi Mân Côi, và suy niệm các sự thương khó Đức Chúa Jesu, nên đã can đảm chịu đựng được những sự đau đớn. 1 hôm Đức Mẹ soi sáng cho Bà Bề Trên tu viện, nảy sinh ra ý kiến là khiêng dì phước ra nằm trước tượng Đức Mẹtrong nhà thờ. Cả dòng lần chuỗi Mân Côi cầu cho chị dòng được thuyên giảm , nếu đẹp lòng Chúa và sáng danh Đức Mẹ. 1 sự lạ đã xảy ra: khi đọc chuỗi 5 sự Vui, dì cố gắng theo dõi, và cảm thấy hết sức mệt nhọc. Khi đọc chuỗi 5 sự Thương, dì cảm thấy phấn khởi, sức khoẻ dần dần hồi phục. Khi đọc chuỗi 5 sự Mừng, dì tươi vui hẳn lên, và coi như bình phục. Dì tự đứng lên, và qùy gối cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ đã cứu dì.

Mọi người ngơ ngác, thấy phép lạ nhãn tiền.. Nhiều người hết sức cảm động . Cả nhà thờ đều oà lên khóc vì phép lạ đặc biệt, mà Đức Mẹ đã ban cho dì phước liệt giường lâu năm. Sau tràng chuỗi 150, cả nhà dòng đứng lên hát kinh Magnificat tạ ơn Đức Mẹ.


___________________________________________

Con biết rằng Mẹ chẳng thể từ chúng con ơn gì, nhất là qua tràng chuỗi Mân côi.
Vậy Mẹ ơi, con thiết tha van nài Mẹ, ban cho chúng con những ơn đẹp lòng Chúa và Mẹ .
Chúa nào vui sướng khi đặt thánh giá lên vai chúng con,
Như lại hằng mong ước chúng con vác thánh giá cách hân hoan cậy trông trong ân sủng của Chúa.
Vậy Mẹ ơi, Nguyện một lòng chúng con đây tha thiết xin Mẹ cầu thay nguyện giúp, phù trì đoàn chúng con nơi dương thế này.
Chúng con phó linh hồn và thân xác yếu hèn của chúng con trong tay Mẹ

Mart.TanNguyen
15-11-2011, 02:53 PM
TRUYỆN TÍCH 22 :

Chuỗi hạt Mân Côi với lửa hoả ngục

Câu truyện thật lỳ kỳ rùng rợn. Nhưng đó là sự thật. Vì nếu chúng ta có đức tin, hiếu biết được thiên đàng, luyện ngục, hoả ngục. Thiên đàng là nơi Chúa thưởng kẻ có công. Luyện ngục là nơi Chúa dùng để tẩy rửa kẻ có tội. Hoả ngục là nơi Chúa phạt trầm luân những kẻ bội phản với Thiên Chúa.

Khi suy ngắm về Hoả ngục, và các hình phạt trong hoả ngục, thì có nhà thần học đã nói: Có lẽ Chúa là Đấng tốt lành nhân từ vô cùng. Có thể sau 1 thời gian nào đó. Chúa cũng sẽ đối án phạt trong hoả ngục... Đó là sự suy luận vô căn cứ. Giáo hội công giáo đã dạy rõ ràng trong sách Giáo lý, câu 1033 rằng: chết trong khi đang phạm tội trọng, mà không xám hối, thì sẽ phải mãi mãi lìa xa Chúa... Và những hình phạt trong đó qủa là ghê gớm !

Benite, 1 kỹ nữ rất nổi tiếng ở Florence, nước Ý. Nàng đã dùng nhan sắc mình, phạm không biết bao nhiêu là tội ác dâm ô. Nàng đã khuynh đảo phá tán không biết bao nhiêu gia đình đang có hạnh phúc. Nhiều bà ghen tương có âm mưu toan sát hại nàng cho thoả lòng ghen tức. Một hôm cha thánh Đominicô đến giảng ở Florence . Rất nhiều người công giáo đến nghe . Lẽ tất nhiên là Cha giảng về kinh Mân Côi, và quyền lực của chuỗi hạt Mân Côi . Benite đi qua, thấy người ta đến qúa đông. Tò mò, nàng vào nghe, xem Ông này nói gỉ? Nhưng không ngờ Chúa thương, bài giảng về quyển lực của chuỗi hạt Mân Côi, đánh động lòng nàng cho đến tận xương tủy. Nàng khóc sướt mướt khi nghĩ đến những tội ác của mình đã phạm đến Chúa, đến Đức Mẹ, làm hại biết bao người và biết bao gia đình. Benite ăn năn thống hối, và xin xưng tội với cha Dominico. Cha giải tội xong, truyền dạy lần chuỗi Mân Côi để đền tội.


Được 1 thời gian sống trong ơn nghĩa Chúa. Ma qủy lại đến cám dỗ phá quấy nàng. Chạnh lòng nhớ cảnh giang hồ, ngựa theo đường cũ. Benite lài trở lại với con đường tội lỗi năm xưa. Nghe tin Benite lại theo con đường giang hồ như cũ. Ngài đến khuyên răn, nhưng vô ích. Cha bảo: thôi bây giờ để mộ mến chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, con đi đâu cũng mang chuỗi hạt Mân Côi bên mình. Ngài nghĩ thầm rằng dù thế nào, Benite cũng sẽ ăn năn trở lại với chuỗi hạt Mân Côi. Và qủa thật, trong 1 đêm ngủ say, nàng được thị kiến thấy hoả ngục và các hình phạt rất ghê sợ trong đó. Nàng thấy các linh hồn đang phải thiêu đốt với rất nhiều hình phạt không thể nào diễn tả ra cho xiết, bằng ngôn ngữ loài người được. Sợ qúa, nàng nghĩ ngay đến chuỗi hạt Mân Côi mà nàng đang mang trong mình, cũng như các phép màu nhiêm cũa chuỗi hạt này, mà nàng đã được nghe giảng nhiều lần. Benite rút ngay chuỗi hạt Mân Côi trong túi áo, và quẳng xuống hoả ngục. Tức thì lửa hoả ngục liền tắt ngúm ! Tỉnh dậy, nàng thấy chuỗi hạt Mân Côi còn đang trong túi . Mừng quá ! Nhưng mồ hôi toát ra như tắm, vì quá sợ. Mấy ngày sau , nàng không dậy, và cũng không ăn uống gì được. Benite kêu van Đức Mẹ cứu nàng khỏi chết trong lúc này, và hứa sẽ ăn năn hối cải , chừa dứt mọi tội lỗi. Nàng nghĩ chỉ có cách lần chuỗi Mân Côi, mới có thể dập tắt được lửa tình. Từ đó Benite hằng ngày lần chuỗi Mân Côi và sống đạo thánh thiện cho đến chết, mặc dù có rất nhiền cơn cám dỗ đến với nàng.

____________________________

Mẹ ơi, chỉ cần đeo chuỗi ngọc của Mẹ đã đem cho chúng con biết bao là ơn thiêng.
Huống chi, những lúc chúng con dâng kinh kính mừng dù chỉ là một kinh.
Thật, một kinh ấy còn đẹp hơn tất cả tinh tú trên trời hợp lại đối với Mẹ.
Huống gì chuỗi 50 chúng con dâng, lại là dâng hằng ngày lại chẳng làm vui thỏa lòng Mẹ biết bao.

Xin Mẹ ban cho con ơn này, là khôn ngoan tạ ơn Mẹ hằng ngày, làm Mẹ vui lòng, nhất là qua tràng chuỗi Mân côi.
Cũng xin Mẹ lo toan mọi bề cho chúng con, để chúng con dễ dàng dâng kính Mẹ chuỗi hoa này.
Chúng con cầu xin, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ mân côi, xin Chúa nhậm lời chúng con.

Mart.TanNguyen
16-11-2011, 02:54 PM
TRUYỆN TÍCH 23 :

Chuỗi hạt Mân Côi với cô gái điếm

Helena, 1 kỹ nữ nổi tiếng ăn chơi sa đọa trong vùng. Nàng đã mang kiếp cầm ca và kỹ nữ khi còn rất nhỏ tuổi. Mẹ chết sớm, nàng ở đợ cho 1 người bà con bên mẹ. Vì qúa cực nhọc đau khổ, đêm ngày bị người ta hành hạ. Nàng bỏ nhà trốn đi, ở chung với bè bạn xấu. Vì có nhan sắc, chẳng mấy chốc Helena trở thành 1 giai nhân tuyệt sắc, làm cho nhiều người say mê. Cuộc đời cứ thế kéo dài hết năm nọ sang năm kia. Sống trong tội lỗi qúa, rồi cũng chán, thấy lòng mình trống rỗng không nơi nương tựa, khi tuổi đã xế chiều. 1 hôm nàng theo bè bạn vào nhà thờ, chủ yếu là đi chơi, chẳng có ý đọc kinh cầu nguyện gì cả. Tình cờ được nghe 1 bài giảng về lợi ích của chuỗi hạt Mân Côi, và màu nhiệm kinh Mân Côi. Ra khỏi nhà thờ , nàng quyết chí đi tìm mua cho bằng được 1 chuỗi hạt Mân Côi để trong xắc tay. Vị linh mục giảng: mỗi khi bạn cảm thấy cô đơn, buồn chán trong tâm hồn thì đọc kinh Mân Côi, sẽ được Đức Mẹ ngự đến an ủi. Nếu không tin, bạn cứ thử thì sẽ thấy lời chúng tôi nói là chính xác. Helena làm y như vậy.
Lúc đầu, nàng cảm thấy không hứng thú, nhưng lần hồi càng ngày càng thấy tràn ngập vui sướng thiêng liêng. Helena thấy đời mình tội lỗi quá sức, ghê tởm và nhức nhối, khi nghĩ đến kiếp giang hồ bấy lâu nay. Nàng đi xưng tội, và quyết tâm chừa bỏ mọi tội lỗi, để trở về với Chúa với Đức Mẹ. 1 hôm lần chuỗi hạt xong, nàng đến qùy gối trước tượng Đức Mẹ mà than thở: Kính thưa Mẹ, con chỉ là 1 tên ác phụ, nhưng Mẹ đã cứu giúp con , cho con được ơn ăn năn trở lại qua chuỗi hạt Mân Côi của Mẹ. Con xin phó trót linh hồn và thân xác dơ dáy của con cho Mẹ. Từ nay con quyết chí ăn năn thống hối, xin Mẹ phù trì hộ giúp. Nghe lời cầu xin của nàng , Đức Mẹ liền phán bảo Helena: Con đã phạm tội nặng nề, làm mất lòng Chúa và Mẹ. Nay con bắt đầu cuộc sống mới. Mẹ sẽ ban ơn dồi dào cho con. Helena can đảm bán hết của cải phân phát cho người nghèo, và sống 1 cuộc đời khổ hạnh, ăn chay hãm mình đền tội. Những cơn cám dỗ như những đợt sóng cuồng loạn tới tấp vây hãm và tấn công nàng. Nhưng với khí giới là chuỗi hạt Mân Côi, nàng đã lướt thắng tất cả. Sau 1 thời gian chịu bệnh để đền tội, Helena đã được Chúa và Đức Mẹ đến thăm, và đưa linh hồn nàng về hưởng phúc trên thiên đàng.

___________________________


Nguyện xin cho những mẫu truyện này thắp lên cho chúng con lòng yêu mến Mẹ thực sực.
Trở nên động lực cho chúng con ngày ngày dâng chuỗi Mân côi tạ ơn-ca khen và tin cậy Mẹ vô cùng.
Xin Mẹ ban đặc ơn này cho chúng con, là siêng năng chạy đến cùng Mẹ qua chuỗi Mân côi.
Nguyện Xin Mẹ cho con được ơn này, là luôn biết tạ ơn Chúa và Tạ ơn Mẹ mỗi khi chúng con cầu xin.

XIn Cha nhậm lời Nữ tỳ ưu ái của Cha chuyển cầu cho con.
Không có ơn Cha, chúng on không làm được việc gì.
Xin Cha ở cùng chúng con luôn mãi.

Halleluyah!

Mart.TanNguyen
18-11-2011, 02:23 PM
TRUYỆN TÍCH 24 :

Chuỗi hạt Mân Côi với chàng công tử quý tộc



Georgia con nhà giàu sang. Với tuổi chàng, đáng lẽ người ta ăn chơi phung phí. Nhưng Georgia lại không phải vậy. Ngay từ thuở thiếu thời, chàng đã được cha mẹ giáo dục rất sớm, chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn giữ đạo. Chàng thường theo mẹ đến nhà thờ đọc kinh, và cùng mẹ lần chuỗi Mân Côi trước tượng Đức Mẹ. Ảnh hưởng tốt đẹp ấy đã ăn sâu vào trí óc của chàng. Lớn lên , chàng lập gia đình với 1 cô gái làng bên. Cả hai sống trong 1 gia đình hạnh phúc, có thể nói là không ai sánh bằng! Nhà của chàng rộng rãi, vườn trước vườn sau, trông như 1 cái nông trại . Chàng cho thiết kế 1 căn phòng rất khang trang rộng rãi, trang trí sang trọng. Lúc đầu vợ hỏi, thì chàng trả lời: Đây là căn phòng của anh, là nơi để tiếp đón bạn bè, và khách sang trọng. Nhưng thực chất không phải vậy. Georgia dùng căn phòng này để tôn vinh Đức Mẹ. Chàng cho đặt 1 tượng Đức Mẹ cao lớn, trang hoàng hoa nến. Hằng đêm cứ khoảng 2,3 giờ sáng, trong lúc mọi người còn đang ngủ yên, thì chàng lén lên đài Đức Mẹ, đọc kinh lần hạt cho đền 4,5 giờ sáng mới về. Thói quen này kéo dài hết tháng này qua tháng khác, mà vợ chàng cũng chẳng để ý. 1 hôm, cứ thấy chồng đi như vậy, rồi lại về lúc 4,5 giờ sáng…

Chị cảm thấy buồn, sinh nghi mới hỏi thật: Sao anh cứ đi đâu ban đêm, rồi lại trỏ về lúc sáng sớm như vậy. Chàng nói với vợ: Anh có quen 1 bà, bà này đẹp lắm. Đêm nào anh cũng phải đến với bà . Nếu không đến với bà, thí anh nhớ lắm , không sao ngủ yên được. Bà vợ lấy làm lạ, cho nên đâm ra ghen. Ghen mà không dám nói, sợ chồng buồn, rồi trong gia đình mất hạnh phúc. Ghen qúa mất khôn, Hôm ấy cũng như mọi khi, chồng vừa đi khỏi, nàng chụp ngay lấy con dao bếp, cắt cổ tự tử. Máu chảy thấm cả chăn mền. Chàng đi đọc kinh về, đến gần giường vợ, thấy máu chảy lênh láng. Lay gọi, thì chị vợ coi như đã chết, không còn cử động nhúc nhích gì được nữa. Chàng vội chạy đến đài Đức Mẹ, vừa khóc vừa kêu xin : Lạy Đức Mẹ, vì lòng kính mến Đức Mẹ, mà hằng đêm con đến đây với Mẹ, đọc kinh lần chuỗi Mân Côi. Bây giò Mẹ thấy sự thể đau thương như thế này. Xin Mẹ thương liệu cách nào cho được sự ổn thỏa, kẻo con bị mang tiếng là giết vợ. Đang khi chàng còn gục đầu trước tượng Đức Mẹ, thì con nhỏ đầy tớ chạy đến gọi ông về ngay cho bà hỏi. Chàng ngạc nhiên , vợ đã chết mà bây giờ lại gọi ? Vôi vàng chạy về phòng thì thấy vợ qùy lên ôm chầm lấy chồng xin lỗi, và nói : Đức Mẹ đã cứu em khỏi sa hoả ngục, nhờ lời cầu nguyện hằng đêm của anh.

Hai vợ chồng ôm nhau khóc, và cùng chạy đến bàn thờ, phủ phục suốt đêm dưới chân Đức Mẹ để cảm tạ, vì những chuỗi Mân Côi hằng đêm mà chàng dâng lên cho Đức Mẹ .

______________________

Mẹ ơi, chớ gì việc chúng con lần chuỗi mân côi lại làm cho phần xác chúng con hư mất.
Lẽ nào Mẹ lại ban thánh giá Chúa cho chúng con qua chuỗi mân côi.
Không, không thể nào như vậy MẸ ơi.
Do bởi chúng con yếu đuối nên mới chạy đến cùng Mẹ qua chuỗi kinh này mà xin ơn Mẹ phù giúp.
Mẹ không thể nào không ban ơn cho chúng con, mà lại cho chúng con thánh giá nặng nề.
Chớ gì chúng con vâng theo ý Chúa mà nhận thánh giá nơi Mẹ, thì Mẹ hãy ở cùng chúng con.
Cùng chúng con vác thánh giá Chúa con cho trọn thánh ý nhiệm mầu.
Nguyện xin Mẹ hằng cứu giúp, cứu giúp chúng con.
Amen.

Halleluyah!

Mart.TanNguyen
19-11-2011, 12:54 PM
TRUYỆN TÍCH 25 :
Chỉ đọc 1 kinh kính mừng mà thoát khỏi quỷ bóp cổ

Có 2 thằng bạn bợm nhậu, ăn chơi trác táng, thường rủ nhau la cà đến chốn bình khang. 1 tên là Richard. Một hôm 2 đứa rủ nhau đến chơi tại nhà 1 con điếm. Sau khi ăn nhậu và thoả mãn thú vui xác thịt. Richard về nhà trước, để thằng bạn ở lại 1 mình về sau. Loạng choạng về đến nhà , chưa kịp cởi quần áo, đã lăn ra ngủ. Nhưng chàng nhớ lại hôm nay chưa đọc kinh kình mừng , kinh mà mẹ chàng dạy từ khi còn nhỏ. Chàng cố gắng ngồi dạy đọc trệu trạo cho xong. Vì quá say sưa, cho nên ngủ như vùi. Tỉnh giấc, chàng nghe có tiếng gõ cửa rất mạnh. Chưa kịp ra mở, thì chàng sửng sốt thấy thằng bạn đứng sững trước mặt, với bộ mặt biến dạng, trông rất ghê gớm. Richard kêu kên: Ai đây? - Tao là bạn của mày, không nhớ à ! - Sao hình thù mày ghê gớm quá ! - Khốn thân tao, vừa ra khỏi nhà con điếm, tao bị thằng quỷ chặn lại bóp cổ. Xác tao còn nằm sóng sượt ngoài phố, nhưng linh hồn tao đã bị quăng xuống hỏa ngục. Còn mày, tao bảo cho biết, nhờ Đức Mẹ đồng trinh gìn giữ mày, nhờ có mấy kinh kính mừng mày đọc hằng ngày, mà được thoát khỏi nanh vuốt quỷ dữ. Nói rồi hắn mở áo ngoài ra, lửa bốc cháy ngùn ngụt, khét lẹt mùi diêm sinh. Rồi hắn biến mất.



Richard vội vàng sấp mình xuống đất, ăn năn thống hối các tội mình đã phạm từ xưa. Đức Mẹ đã cứu mình khỏi bị chết trong tay quỷ dữ là nhờ quyền lực của kinh kính mừng. Từ đó chàng quyết chí cải tạo cuộc đời, sống đạo đức thánh thiện. Bỗng chốc nghe tiếng chuông báo hiệu hát kinh sớm mai trong tu viện thánh Phanxico . Chàng biết là có ơn Chúa kêu gọi. Richard lập tức xin vào dòng tu, và trình bày mọi sự việc cho các thày dòng. Hai cha dòng liền đến quan sát hiện trường. Và qủa thật, xác của bạn chàng bị bóp cổ cháy đen như hòn than. Richard đã xin vào dòng thánh Phanxico, sống cuộc đời hết sức thánh thiện. Được cử đi giảng đạo ở Ấn Độ, rồi qua Nhật Bản. Bị án thiêu sinh, được phúc tử đạo. Năm 1867, Hội thánh đã tôn phong chân phước cho chàng, tức là chân phước Richard de Hamme-sur-hawre.


______________________________________

Mẹ ơi, nào Mẹ chẳng nói cùng chúng con là kinh kính mừng là lời kinh Mẹ thích nhất,
Là lời chào từ thiên cung của Đức Chúa qua sứ thần,
Hỡi ơi, 1 tràng chuỗi chúng con dâng Mẹ những 50 kinh kính mừng.
Mà Mẹ lại ban ơn cho chúng con dâng kính Mẹ cách liên lỉ hằng ngày.
Đặc ân này con biết đáp đền Mẹ thế nào,
Con lại chỉ biết lần hạt mà tán tụng Mẹ Chúa đến suốt đời con.

Xin Mẹ Mân côi ban chúng cho con ơn này.
Amen.

Halleluyah.

Mart.TanNguyen
20-11-2011, 05:36 PM
TRUYỆN TÍCH 26 :
Cả bày gái điếm sợ chuỗi Mân Côi


Tờ Vers Demain của Canada, có đăng 1 câu truyện rất hy hửu sau đây: Moriendo là 1 trang thanh niên rất đẹp trai, hào hoa phong nhã, con nhà qúy phái sang trọng. Vóc dáng anh rất khôi ngô tuấn tú : cao lớn mạnh khỏe, mái tóc bồng bềnh lượn sóng, với cặp chân mày đen nháy, miệng lúc nào cũng tươi vui, ăn nói lịch thiệp. Ai trông thấy anh cũng phải nể, cũng muốn gần anh để trò truyện. Khi còn nhỏ, Moriendo là 1 đứa trẻ rất ngoan, thường đi nhà thờ, cùng mẹ lần chuỗi Mân Côi trước bàn thờ Đức Mẹ. Có khi ban đêm. chưa đọc kinh Mân Côi, mà mẹ đã ngủ, anh thường đánh thức mẹ dạy, và cùng mẹ lần chuỗi Mân Côi, rồi anh mới chịu đi ngủ. Biết con có lòng đạo như thế, 1 hôm mẹ bảo Moriendo: Sau này mẹ chết, con phải luôn luôn lần hạt cầu nguyện cho mẹ, sớm lên thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa. Và để cho con nhớ đời, mẹ sẽ tặng cho con 1 vật lưu niệm. Mỗi khi thấy vật lưu niệm này là con nhớ đến mẹ. Anh hỏi mẹ: vật lưu niệm mẹ cho con là cái gỉ? Có bền lâu hay không ? có dễ bị mất cắp không ? Bà mẹ trả lời: vật lưu niệm mà mẹ định cho con là 1 chuỗi Mân Côi rất đẹp, mà con đeo suốt đời ở cổ, sẽ không bao giờ được tháo ra, cho đến khi con chết . Khi con chết, người ta cũng sẽ đem con đi chôn cùng vớí kỷ vật đó. Vì còn quá nhỏ, anh cũng không hiểu được hết ý nghĩa mẹ nói, nhưng anh vẫn trông mong hôm nào mẹ cho anh vật lưu niệm đó. Rồi 1 hôm bà mẹ cho mời người thợ kim hoàn đến nhà. Bà đặt làm 1 chuỗi hạt Mân Côi bằng đá qúy cẩm thạch, kết bằng dây kim khí rất bền và chắc chắn, không bao giờ có thể đứt được. Khi làm xong, bà định ngày đem con lên bàn thờ, dâng con cho Đức Mẹ, rồi bảo người thợ kim hoàn đeo vào cổ cho con trai chuỗi hạt cẩm thạch. Đeo chuỗi hạt vào cổ xong, bà nói với con: Đây là chuỗi hạt Mân Côi mà mẹ tặng cho con, để sau này con luôn nhớ đọc kinh cho mẹ, khi mẹ đã qua đời. Con không bao giờ được tháo ra, dù có phải trèo non lặn suối, lao động cực nhọc. Dù sau này túng nghèo, con cũng không bao gìờ đưọc bán lấy tiền tiêu xài . Nếu con làm sai ý mẹ, thì chắc mẹ sẽ không hài lòng với con. Nghe lời mẹ căn dặn thật kỹ, Moriendo hứa sẽ tuân theo ý mẹ cho đến trọn đời.



Ngày tháng trôi qua mau chóng, chẳng mấy chốc mà Moriendo trở thành 1 trang thanh niên vạm vỡ to lớn. Nhưng chàng nhất quyết không lập gia đình, ở vậy thờ mẹ, tối sáng đọc kinh cho mẹ. Các cô gái con nhà giàu sang phú qúy cũng muốn ngấp nghé, tìm cơ hội đến với chàng. Nhưng rồi cô nào cũng thất vọng, ra về tay không. Đôi khi buồn cảnh gia đình, mồ côi, đơn chiếc. Chàng cũng đi tìm thú vui ở các hộp đêm, phòng trà, tiệm nhảy. Mỗi khi chàng đến đâu là các cô vũ nữ lao xao chạy đến bên chàng, để nói chuyện.
Chàng tiếp đón tất cả các cô ngang nhau, không hề để ý cô này hoặc cô kia. Nhưng cô nào cũng say mê chàng, vì lời ăn tiếng nói lịch thiệp lễ độ. Hộp đêm phòng trà đóng cửa thì chàng cũng ra về bình thản, không hề vướng mắc với bất kỳ cô vũ nữ nào. Thời gian cứ thế kéo dài khá lâu, mà không cô gái nào cám dỗ được chàng. 1 hôm quỷ hiện ra lấy hình 1 cô gái nhan sắc tuyệt trần, bảo với các cô vũ nữ: chị nghe thấy Moriendo là 1 trang thanh niên tuấn tú đẹp trai nhất vùng này, mà các em không đứa nào mồi chài được nó, thì thật là yếu quá. Để chị ra tay giúp các em. Chị bàn 1 kế hoạch: các em tổ chức 1 bữa tiệc rất sang trọng, với đầy đủ sơn hào hải vị, và rượu ngon nhất. Tiếp cho chàng ăn uống thật no say. Rồi lợi dụng cơ hội khi chàng đã say xỉn, thì khiêng vào phòng. Rồi lúc ấy các em tha hồ mà tán tỉnh... Khi chàng tỉnh dậy thì mọi việc coi như đã xong. Kế hoạch được thi hành đúng như tên quỷ bày ra .

Chàng Moriendo được bọn gái điếm trịnh trọng mời chàng có vẻ rất chân thật. Cô gái nhan sắc tuyệt trần lộng lẫy kiêu sa, thay mặt cho các em kỹ nữ nói với chàng: hôm nay chúng em mời anh đến chơi, trước lạ sau quen, để rồi chúng ta cùng tâm giao, tâm sự từ đây. Moriendo cũng rất vui vẻ nhận lời, cùng các nàng ăn uống truyện trò vưi đùa. Đang khi ăn, chàng được nàng vũ nữ kiều diễm nhất, rót rượu cho chàng hết ly này đến ly khác, với dụng ý là để chàng say xỉn, theo kế hoạch của bọn chúng đề ra. Nhưng chàng cứ tỉnh bơ, uống hết chai này đến chai khác. Đến nỗi bọn gái phải khiếp sợ, vì phải trả tiền ruợu qúa đắt, lại nếu chàng qúa say, lại phải thuê xe chở chàng về, thì thật là phìền phức. Bọn gái liền thuê ngay 1 căn phòng cho chàng nghỉ đêm. Bọn chúng cứ tưởng chàng say xỉn. Các cô thay phiên nhau vào tán tỉnh, nhưng đều vô ích. Cô nào đến gần chàng đang ngủ say, cũng bị sức phản xạ vô hình nào đưổi ra, kể cả cô gái đẹp đẽ kiêu sa nhất. Cô bảo: thằng cha này nó có cái bùa hộ mệnh mạnh lắm, mình không thể làm gì được. Phải nhờ 1 thày phù thủy cao tay nhất, thì mới dứt được nó.


Ngày hôm sau các cô đến tìm thày phù thủy, trình bày sự việc đêm qua như vậy. Thày bảo các cô không biết gì hết. Moriendo là người bên đạo công giáo, y luôn luôn mang trong người chuỗi hạt Mân Côi của Bà Maria. Bà này là Trinh Nữ có quyền thế nhất trên trần gian này. Muốn đánh đổ được chàng, thì chỉ rình khi nào chàng bỏ chuỗi hạt Mân Côi đeo ở cổ, thì lúc ấy các cô muốn làm gì thì làm. Còn khi nào y còn đang đeo chuỗi hạt, thì không ai làm gì nổi , kể cả tôi. Do đó, đừng dại mà mất công vô ích, tốn tiền cho hắn ăn chơi phí phạm. Con quỷ giả dạng cô gái kiêu sa, cũng biến mất. Moriendo tỉnh lại sau 1 giấc ngủ ngon. Chàng tỉnh bơ về nhà, không quên chào mấy cô gái điếm . Về đến nhà chàng mở cửa bước vào, thì thấy ngay 1 lá thơ của ai vứt vào bên trong nhà.

Mở ra chàng đọc: “Nhờ chuỗi Mân Côi con đeo ở cổ, mà Đức Mẹ đã cứu con. Nếu không thì đêm qua con đã sa vào tay bọn quỷ dữ, chết mất linh hồn. Mẹ yêu dấu của con”. Chàng gấp bức thơ, niêm phong thật kín, rồi lên toà Giám Mục, trình bày cặn kẽ sự việc. Rồi chàng cũng nhờ Toà Giám Mục thông báo công khai cho mọi người biết: đeo chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ là 1 ơn rất trọng, bảo đảm cho linh hồn mình suốt đời ! Từ đó, chàng hằng ngày đọc kinh Mân Côi rất sốt sắng, và làm tông đồ truyền bá chuỗi Mân Côi cho mọi người .

______________________________

Mẹ ơi, con cảm tạ Mẹ vô cùng, vì Mẹ ban cho chúng con ơn trọng này, là yêu mến Mẹ.
Tha thiết chạy đến cùng Mẹ, luôn mang theo chuỗi Mân côi của Mẹ.
Chuỗi Mân côi ở đâu, thỉ ơn Mẹ cũng ở đó,
Lần chuỗi Mân côi, chúng con hân hoan gặp Mẹ, gặp Chúa trong những giây phút chan hòa.
Chớ gì Mẹ không ban ơn bền đỗ cho chúng con đến giờ chết vẫn kiên trung một lòng hướng về Mẹ
MÀ ca tụng Cha muôn thuở muôn đời.

Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,
Xin Chúa nhậm lời chúng con

Halleluyah.

Mart.TanNguyen
21-11-2011, 01:59 PM
huỗi Mân Côi còn nguyên vẹn, sau khi bị hỏa thiêu
Chắc chúng ta ai cũng biết, họ đạo Lái Thiêu thuộc tỉnh Bình Dương là 1 họ đạo rất lớn có đến hơn 10 ngàn giáo dân. Ở đây có nhiều di tích lịch sử về các thánh Tử Đạo miến nam Việt Nam. Và 1 nghĩa trang rất rộng lớn, đã chôn cất không biết bao nhiêu là giáo dân, giáo sĩ. Thi hài cựu Tổng Thống Ngô đinh Diệm và bào đệ Ngô đình Nhu, cũng đã đưọc an táng tại đây, sau khi nghĩa trang Đô thành bị giải toả. Giáo dân Lái Thiêu cũng rất ngoan đạo, theo truyền thống xa xưa, cũng như giáo dân vùng Cái Mơn, thuộc tỉnh Bến Tre. Tại Lái Thiêu, có 1 bà già rất đạo đức, nhưng rất nhà quê, chẳng biết đọc biết viết. Khi đi nhà thờ tham dự thánh lễ, bà chỉ biết làm có 2 việc: rước lễ, rồi lần hạt Mân Côi. Bà cứ ngồi lần hạt cho đến khi cha ra làm lễ . Thấy người ta lên bàn thờ rước Mình Thánh, thì bà cũng lên. Rước lễ xong, bà xuống lại tiếp tục lần chuỗi Mân Côi. Có người nói với bà: xem lễ là xem lễ, lần hạt là lần hạt , 2 việc khác chau. Nhưng bà chẳng hiểu gì cả. Cho nên cứ lấy viêc lần chuỗi Mân Côi làm chính. Ai bảo sao nghe vậy. Đối với bà , chỉ có 2 vấn đề, sống thì phải ăn uống, còn phần hồn thì phải lần hạt kính Đức Mẹ. Chỉ có vậy, bà chẳng hiếu giáo lý gì hết. Người ta thấy bà già rồi, cũng chẳng muốn cắt nghĩa làm gì. Để đầu óc bà được thỏai mái.


Thấy bà bị bệnh nặng, người ta bảo đem đi nhà thương. Nhưng bà nhất định không nghe, cứ xin ở lại, và chết ở nhà, có hàng xóm lo liệu. Mấy ngày trước khi chết, người ta đến thăm, vẫn thấy bà nằm lần chuỗi Mân Côi. Họ mời Cha đến giải tội, xức dầu, để bà được chết lành và ra đi bằng an. Có 1 điều rất lạ, là bà cứ nhắm mắt gần như đang hấp hối, mà tay vẫn lần chuỗi, miệng mấp máy, cho đến khi tắt thở . Chứng tỏ 1 sự chết an lành, không hề biết đau đớn. Để lo việc hậu sự, người ta bàn đem chôn ở nghiã trang nhà xứ.

Nhưng khi còn sống, bà đã trối trăng, nếu khi chết, xin thiêu xác lấy tro đem vào nhà thờ để, vì bà không có con cháu, lấy ai thăm viếng mồ mả. Người ta đem xác bà đi hoả thiêu. Xác được đặt y nguyên với chuỗi hạt Mân Côi mà bà vẫn đeo ở cổ. 1 sự lạ xảy ra, được nhiều người chứng kiến. Sau khi hoả thiêu, xương cốt cháy tan tành. Khi xúc tro cốt để vào bình, thì lạ thay, chuỗi hạt Mân côi mà bà vẫn đeo, và đọc kinh khi còn sống, vẫn được giữ y nguyên. Xin nhớ rằng với sức công xuất điện năng rất mạnh, chỉ trong nháy mắt là thân xác xương cốt hoàn toàn tiêu hủy. Thế mà chuỗi hạt Mân Côi không hể bị hề hấn gì. Đây cũng là 1 phép lạ, hay là 1 ơn lạ đặc biệt, mà Đức Mẹ muốn tỏ cho con cái Mẹ biết: sự lần chuỗi Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi rất quan trong đối với chúng ta khi còn sống ở thế gian này là dường nào !


______________________________
Mẹ con ơi, Xin Mẹ phù trì chúng con hơn nữa, đảm bảo cho chúng con được hồn an xác mạnh nhờ ơn Chúa.
Xin Mẹ cứu giúp chúng con nhờ tràng chuỗi Mân côi này, Mẹ ơi, Nhậm lời chúng con đi.
Mẹ nào chê tránh khi chúng con kêu cầu, chẳng phải Mẹ luôn ao ước chúng con kêu cầu sao.
Chúng con tin tưởng, cậy trông vào ban tay lân ái vô cùng của Mẹ, Xin Mẹ Nhậm lời chúng con kêu xin.

Halleluyah.

Mart.TanNguyen
22-11-2011, 06:37 AM
TRUYỆN TÍCH 28 :

Chuỗi Mân Côi với bà vợ Thượng Tọa Nhật Bản



Ở Nhật Bản, số người công giáo rất ít. Cả nước may ra mới có đủ 500.000 người. Nhưng ai là người công giáo, thì đức tin rất vững mạnh. Natalia khi còn nhỏ được theo học trường công giáo do các bà phước dạy, đã được rửa tội. Năm 17 tuổi, được xưng tội rước lễ, và chịu đầy đủ các phép Bí Tích cần thiết, do các bà phước hướng dẫn, nhất là năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Lớn lên, đến tuổi lập gia đình, theo tục lệ Nhật Bản thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Chồng Natalia là 1 vị sư Thượng Toạ, tu ở chùa cách nhà chừng 7 cây số. Theo chồng về chùa, Natalia làm những công việc bình thường, như tiếp khách hành hương, thắp nến đốt nhang . Hai vợ chồng sinh hạ được 8 người con, vừa trai vừa gái. Thời gian trôi qua, bà đã ở với chồng được 70 năm. Các con cũng lần lượt chết hết, đứa thì chết trận, đứa thì chết bệnh . Sau cùng chồng bà cũng chết. Nửa năm sau, có 1 vị Thượng Toạ đến tiếp thu ngôi chùa. Bà phải ra đi tìm nơi sinh sống. Cũng may bà tìm được dưỡng đường của chính phủ, để sống trong cảnh cô đơn đã 10 năm .


Suốt trong thời gian 7, 8 chục năm, dù ở trong chùa, bà không bao gìờ bỏ đọc 1,2 kinh kính mừng , và đôi khi còn lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ nữa. Bà cầu xin Đức Mẹ cho được gặp linh mục chịu các phép đạo trước khi chết . Đức Mẹ đã nhận lời cầu xin của Bà. 1 hôm, khoảng 2 gìò sáng, chuông điện thọai của cha Goldman reo vang. Cô y tá trực đêm ở dưỡng đường, mời cha Goldman đến gấp, vì có 1 ngưòi sắp chết muốn gặp linh mục. Cha vội vã đến ngay, lên lầu 3 , phòng F.320, thì là 1 bà cụ đi lương. Nhưng cha cứ vào hỏi thăm. Bà mới thổ lộ tâm tình tất cả, như vừa kể trên. Bà giơ chuổi hạt trong tay và tỏ ý muốn xưng tội , rước lễ. Thấy bà quá yếu mệt , cha giải tội, cho bà rước lễ , và xức dầu . Khi làm thủ tục vừa xong , đang khi ban ơn toàn xá, thì bà tắt thở, tay vẫn còn nắm chuỗi hạt Mân Côi ...

__________

Xin Mẹ che chở cho chúng con trong giờ này và trong giờ lâm tử.
Nguyện xin Mẹ đừng để chúng con phải lìa xa Mẹ bao giờ.
Trong Mẹ tâm hồn con được nâng lên tới Chúa cách thiện hảo.
Trong Mẹ con tìm được niềm an hòa chan chứa, Mẹ làthạch động cho con nương náu mọi khi con khốn khó.

Xin Mẹ che chở, nâng đờ con cùng, xin ở cùng chúng con mọi lúc,
Khi gặp các con khốn khố, khi chịu cám dỗ, khi sa phạm tội, khi con phạm tội mất lòng Chúa.
Và nhất là trogn giờ chết, Xin Mẹ luôn ở bên con lúc con vác thánh giá Chúa con.
Xin Mẹ cho con Thánh thần của Chúa. là chính Chúa con.
Chúa ở đâu, có Mẹ ở đấy nhất là lúc người chịu nạn.
Xin Mẹ cho con kiên trung theo chân Chúa con đến cùng.
Amen.

Halleluyah.

Mart.TanNguyen
23-11-2011, 03:34 PM
TRUYỆN TÍCH 29 :


Chuỗi Mân Côi là hạt giống còn sót lại trên đất nước Phù Tang

Nhật Bản là 1 nước rất truyền thống, chỉ có 2 tôn giáo: Phật Giáo được truyền từ Trung Quốc, Thái dương thần giáo là tôn giáo quốc gia. Người Nhật cho mình là con cháu của thần Thái Dương (tức là thần Mặt trời). Có thể nói không 1 tôn giáo nào ở ngoài, được dễ dãi truyền vào Nhật Bản cả. Nếu không thì cũng bị bách hại, bị tiêu diệt. Lịch sử đạo công giáo Nhật cho biết vào thế kỷ thứ 15, Thánh Phanxico Xavier đã sang giảng đạo Phương Đông. Trước hết Ngài đến thành Goa nước Ấn Độ để giảng đạo. Sau thì đáp tàu sang Nhật Bản vào khỏang năm 1550-1552, để tiếp tục hành trình giảng đạo. Ở Nhật khoảng 2 năm, thì Ngài đi Trung Quốc. Giữa đường thánh nhân qua đời. Theo lịch sử, thì ở Nhật Bản có nhiều người đã đưọc Thánh nhân rửa tội, và giữ đạo rất bền vững. Nhưng sau khi Ngài đi rồi, thì 1 cuộc cấm đạo đã xảy ra. Rất nhiều người công giáo đã bị bắt và được phúc tử đạo. Nhiều người công giáo còn sót lại, phải trốn tránh đi các vùng xa xôi hẻo lánh để giữ đạo.
Truyện kể rằng: Có 1 nhóm người công giáo đến định cư tại vùng Urakami, nơi hoang vu, rừng sâu, nước độc để giữ đạo. Sau này con cháu chỉ còn biết tiếp tục đọc kinh lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ . Họ cho rằng lấn chuỗi Mân Côi, là giữ đạo công giáo. Ngoài ra họ không biết gì hết. Lớn lên làm bất cứ công việc gì, theo bất cứ tôn giáo nào: quốc gia hay Phật Giáo, thì cũng vẫn lần chuỗi Mân Côi là đạo truyền thống của cha ông để lại. Thời gian trôi qua đã gần 3 thế kỷ như vậy. Tình trạng những người này không có gì thay đổi. Một hôm có khoảng 12 người trong số những người này, được dịp về thành phố Nagasaki du lịch. Họ đến viếng thăm nhà thờ chính toà Nagasaki mới xây cất xong. Họ xin phép được vào kính viếng thánh đường. Được Đức Giám Mục Petijean tiếp đón và hỏi thăm. Họ nói: ông cha họ trước kia là người công giáo. Nay chỉ còn biết lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ Maria. Xin Đức Cha chỉ cho biết : Ở đây có Đức Mẹ Maria không ? Đức Cha dẫn họ vào nhà thờ, và chỉ cho họ tượng Rất Thánh Đức Mẹ Maria, trên tay Mẹ có cầm chuỗi hạt Mân Côi. 1 bà kêu lên: Đây rồi, chính là Đức Mẹ Maria, mà cha ông chúng ta tôn kính và năng lần chuỗi Mân Côi. Từ đây chúng ta sẽ bắt đầu trở lại đạo công giáo theo đúng truyền thống của ông cha chúng ta.


___________________________

Mẹ con ơi, Những kẻ không biết Mẹ, mà Mẹ còn ban ơn cho bền đỗ trong chuỗi mân côi.
Vậy mà chúng con đây,được Mẹ cho lòng sùng kính, được Mẹ cho biết bao là ơn lành hồn xác.
Sao Mẹ lại không ban cho chúng con ơn bền đỗ trong chuỗi Mân côi được.
Vậy xin Mẹ gìn giữ chúng con, và cho chúng con được ơn bền đỗ cho tới lúc sinh thì.
Nguyện xin Mẹ ở bên chúng con trong giờ ấy, nâng đỡ chúng con cậy nhờ chuỗi Mân côi chúng con dâng kính Mẹ cả đời.

Xin cho lòng sùng kính Mẹ nơi chúng con vượt thắng mọi yếu đuối xác thịt ,
Để vực chúng con dậy mỗi khi chúng con ngã lòng xa chuỗi Mân côi.

Xin Mẹ ban cho chúng con ơn trọng này.
Amen!

Halleluyah.

Mart.TanNguyen
24-11-2011, 02:42 PM
Chuỗi Mân Côi tại vương cung thánh đường Đức Bà Cả Roma

Vương Cung thánh đường Đức Bà Cả tại Roma, là 1 đền thờ lớn nhất thế giới để tôn kính Đức Mẹ. Nếu ai có dịp đến hành hương tại Roma mà không đến viếng đền thờ này thì chưa kể là đi hành hương. Theo tương truyền thì 1 nhà quý tộc La Mã có ý xây dựng 1 thánh đường thật nguy nga để dâng kính Đức Mẹ. Ban đêm Đức Mẹ hiện ra bảo ông: sáng mai con ra khu vực đất trống ở đồi Esquilin, chỗ nào có tuyết phủ thì chỗ đó là nơi con sẽ xây cất thánh đương dâng cho Mẹ. Sáng sớm, nhà quý tộc ra thăm, thì quả nhiên 1 khu đất có lớp tuyết bao phủ thật. Phép lạ xảy ra vào đúng mùa hè. Ông liền cho xây 1 thánh đường nguy nga đồ sộ, danh xưng là thánh đường Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. (Theotokos). Nhà thờ này, sau bị hoả hoạn, được Đức Giáo Hoàng Liberio cho trùng tu dâng kính Đức Mẹ với danh xưng là đền thờ Đức Bà Cả, hay còn gọi là đền thờ Đức Bà chiến thắng, hoặc đến thờ Đức Mẹ xuống truyết. Theo lịch sử, thì giáo dân La Mã thường đến kình viếng và họp nhau đọc kinh Mân Côi tại đây.



Năm thánh 2000, chúng tôi đã đến kính viếng đền thờ này. 1 điều rất lạ, chúng tôi thấy ai cũng đang lần chuỗi Mân Côi. Hỏi ra mới biết ai đến đây đọc kinh Mân Côi, thì được hưởng ơn đại xá. Chúng tôi cũng đã đọc rất nhiều tài liệu về sự tích đền thờ này. Trong đó có 1 tài liệu cho biết: trần đền thờ Đức Bà Cả, được dát toàn bằng vàng lá, do nhà thám hiểm Christopher Columbus đem từ tân Mỹ châu về dâng cúng. Quả là vĩ đại. Chúng tôi hết sức tỉ mỉ quan sát, thì thấy đúng là vàng lá thật. Cả trần nhà óng ánh màu vàng, sáng láng thật tuyệt với. Truyện tích cũng được kể lại: hằng năm cứ đến ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời, thì có rất nhiều linh hồn đang bị giam cầm nơi luyện ngục, được Chúa cho hiện về dự thánh lễ Misa, để được giảm bớt các hình phạt trong luyện ngục. Hôm ấy có 2 bà thông gia, khi còn sống vẫn thường đi lễ với nhau tại nhà thờ này. 1 bà chết trưóc. Hôm lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, bà còn sống thấy bà bạn đã chết ngồi ngay trước mặt mình, đọc kinh xem lễ y như khi còn sống. Bà này nghĩ hay là bà bạn chưa chết. Lễ xong, bà theo bà bạn đã chết, đến cửa nhà thờ mới hỏi: A, em cử tưởng chị đã chết rồi, không ngờ chị còn sống. Bà bạn nói: tôi đã chết thật rồi, nhưng hôm nay Đức Mẹ cho về dự thánh lễ. Có rất nhiều linh hồn cũng được về, đang đọc kinh cầu nguyện chung quanh đây, mà người mắt trần không thấy. Chị bạn có vẻ không tin, thì bà nói: nếu chị không tin, thì sang năm, đúng ngày lễ Đức Mẹ Hồn xác lên Trời, chị sẽ chết. Quả thật đúng ngày lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời năm sau, bà bạn chết thật.

_______________________

Lạy Mẹ, thật hạnh phúc biết bao khi chúng con ngước nhìn tượng ảnh Mẹ, Kêu tên Mẹ
Nhất là trong các Đền thờ, Thánh đường dâng kính Mẹ.
Chẳng phải Tên Mẹ được khắc ghi nơi nào, thì nơi ấy chan chứa hồng ân Mẹ ban cho cách đặc biệt.
Xin cho chúng con biết khôn ngoan hay chạy đến cùng Mẹ ở những nơi hồng ân này.
Hầu lòng thương xót của Chúa qua Mẹ được ban tràn đầy cho chúng con tại những nơi đây.

Dâng chuỗi Mân côi kính Mẹ tại những nơi này, chẳng khác nào thúc ép Mẹ mỉn cười trong hân hoan vui thích.
Vì thế Mẹ lại càng ra sức ban biết bao ơn lành cho chúng con hơn nữa.
Thật sung sướng cho chúng con Mẹ ơi.

Halleluiah.

Mart.TanNguyen
25-11-2011, 03:02 PM
Chuỗi Mân Côi với thiếu niên tàn tật 26 năm
http://www.hoangfamily.biz/images/upload/Article/MeMaria10.jpg Đây là 1 bằng chứng sống động. Em Phêro Sửu thuộc giáo xứ Thanh Xá , Bảo Lộc , thuộc Giáo phận Đà Lạt. Năm lên 14 tuổi, cha mẹ cho đi học. Tự nhiên 1 hôm em cảm thấy 2 chân bị đau nhức, tê tê. Ngồi xuống đứng lên không được. Về nhà mách với cha mẹ. Nhưng không ai để ý, cho là em vật nhau chơi với mấy thằng bạn , sinh ra như vậy. Nhưng bệnh càng ngày càng trầm trọng. Lúc bấy giờ cha mẹ mới để ý thì bệnh đã phát nặng rồi. Nhà nghèo, cha mẹ phải chạy thày thuốc tốn kém mà bệnh không hết. Em đành phải chịu tật kinh niên. Đi đâu em cũng phải ngồi bệt xuống, lấy 2 tay tì xuống đất, chống mà đi, như con cóc nhảy. Thật tội nghiệp !Cha em cũng già yếu không làm gì được, chỉ chăm lo việc nhà thờ: đọc sách yện ủi kẻ liệt, đưa rước Mình thánh Chúa cho bệnh nhân. 1 hôm ông đi giúp 1 người bệnh, nhà giàu. Ông này tặng cho ba em 1 tượng Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời. Ông đem tượng về nhà, bảo Sửu sửa soạn bàn thờ, trưng bày hoa nến. Rồi bảo con từ nay mỗi ngày phải đến bàn thờ đọc kinh lần chuỗi Mân Côi, khấn cho đưọc khỏi què quặt đi đứng với người ta. Sửu nghe lời cha dặn, và cứ ngày 3 buổi sáng, trưa, tối, đến trước bàn thờ Đức Mẹ đọc kinh lần chuỗi Mân Côi rất sốt sắng. Mỗi lần Sửu đi đâu là vất vả lắm, 2 tay tì xuống đất và nhảy như con cóc. Ai thấy cũng tội nghiệp. Bọn trẻ thì cười chọc. 1 hôm đi lễ, vì nhà thờ qúa xa, anh không thể nào nhảy như vậy được. Mẹ anh phải cõng. Nhung bà già yếu mệt, dọc đường phải bỏ lại. Anh cố gắng nhảy đến nhà thờ. Lên rước lễ anh cũng phải nhảy, làm cho cả nhà thờ chia trí. Có người bảo mẹ anh, cháu bệnh thì bà bắt cháu đi nhà thờ làm gỉ ?

Từ đấy, Sửu cứ ở nhà đọc kinh và khấn xin Đức Mẹ cứu anh được khoẻ lại, đi làm giúp đỡ gia đình. Anh sốt sắng lần chuỗi Mân Côi và hoàn toàn tin tưởng vào quyền phép Đức Mẹ Mân Côi. 1 hôm có lễ trọng, anh phải cố gắng đi xem lễ và rước lễ. Anh cũng nhảy đến nhà thờ, nhưng lần này anh lại đến trú ngụ tại nhà 1 ngưới quen. Chờ khi cha ra làm lễ, thì anh mới nhảy đến tựa 1 góc cột. Khi lên rước lễ, anh cố gắng nhảy lên và rước Minh thánh Chúa hết sức sốt sắng. Lúc anh đang tưạ vào cột để cám ơn Chúa, thì anh cảm thấy tự nhiên 2 chân bớt đau nhức. Anh duỗi chân ra, rồi cố gắng đứng lên được. Mừng qúa anh tự nghĩ chắc Đức Mẹ cứu mình. Rồi anh đứng thẳng như người không có bệnh tật gì. Để cho ai nấy khỏi bỡ ngỡ, anh lại cũng nhảy ra nhà trọ và không nói gì cho ai hay cả, kẻo ồn ào. Anh có ý để sự vui mừng này cho cha mẹ anh trước, rồi mới tuyên bố cho mọi người biết Đức Mẹ đã làm phép lạ cứu anh. Từ ngày Sửu bị tật què chân cho đến khi được Đức Mẹ cứu khỏi bệnh, là đúng 26 năm. Sửu đã lập gia đình và sống đạo thánh thiện, hoạt động tông đồ trong giáo xứ rất là tốt đẹp. Để cảm tạ Đức Mẹ, anh đã đăng tin phép lạ đặc biệt này trên các báo chí công giáo, và thông báo cho mọi người biết: hãy hoàn toàn tin tưởng vào chuỗi hạt Mân Côi, mỗi khi gặp sự khó khăn hay bệnh tật nan y.

________________________________


Có sự gì mà Mẹ không thể cứu giúp chúng con đâu,
có sự gì Mẹ xin cùng Chúa Con lại không được nhậm lời,
Có sự gì Mẹ xin không được, kể cả xin tha thứ cho satan -Mẹ còn xin được nữa là.
Chúng con xin Mẹ không được, chỉ tại chúng con không tin và kém bền đỗ.

Vậy Mẹ hãy ban cho chúng con hai ơn trọng này, để rồi từ đây chúng con có thể tin cậy vào Mẹ cách sắc đá.
Nhất là tin và bền đỗ trong chuỗi Mân côi tràn đầy ơn sủng của Mẹ.
Nguyện Mẹ thương đến chúng con, mà cứu giúp chúng con đem ngày.
Chúng con phó mình vào tay Mẹ, để rồi Mẹ lại dẫn dắt chúng con về bên Chúa.

Amen.

Halluiah.

Mart.TanNguyen
26-11-2011, 01:10 PM
TRUYỆN TÍCH 32 :
Chuỗi Mân Côi với 1 bộ lạc ở Trung Quốc

Nếu ai đã đọc cuốn lịch sử tiểu thuyết “La main gauche de Dieu” tạm dịch là cánh tay trái của Thiên Chúa, thì sẽ biết được câu truyện rất hy hữu sau đây: Trung úy phi công Mỹ Donald được lệnh tham gia chiến đoàn không quân, sang Trung Quốc giúp đồng minh, chiến đấu với quân Mao trạch Đông. Chàng lái chiếc phi cơ oanh kích. Sau khi đã dội bom ở 1 điạ điểm thuộc quyền kiểm soát của Mao Trạch Đông. Phi cơ chàng bị trúng đạn phòng không. Biết mình sẽ phải hạ cánh xuống 1 địạ điểm rất nguy hiểm, có đầy dân quân du khích. Chàng sẽ bị bắt hoặc bị giết . Dù với bất cứ giá nào, Donald cũng phải bay rất xa, đễ hạ cánh xuống 1 khu rừng hoang vu, may ra thoát khỏi bọn dân quân du kích. Vừa hạ cánh xuống đất, thì phi cơ bốc cháy. Chàng nhảy ra khỏi phi cơ, lấy vội hành lý cá nhân, chạy thẳng vào rừng sâu, rồi cứ đi đi mãi. Cho đến 1 nơi hoang vắng, chàng thấy xác 1 linh mục người tây phưong. Cảm động trước cái chết đau thương của vị linh mục. Chàng đào đất và chôn cất đàng hoàng. Rồi lấy chiếc áo dài đen của Linh mục (soutane) đã chết, mặc vào giả làm linh mục. Nếu có bị bắt, chàng chỉ nói là đi lạc đường. Có thể sẽ không bị giết, và may ra còn được dẫn giải về Toà Giám Mục gần nhất. Lúc ấy sẽ trình bày hoàn cảnh.


Đi được 1 quãng thật xa, chàng thấy có toán trẻ đang chăn bò. Chàng đến gần xem, nếu có làng mạc ở đây, thì xin vào trú ngụ. Dù sao thì họ cũng sẽ tiếp đón, hoặc cho ở nhờ 1,2 hôm. Không ngờ 1 sự an bài rất lạ lùng. Mấy đứa trẻ chăn bò lại là những đứa trẻ người công giáo. Em nào cũng đeo tràng chuỗi Mân Côi có cây thánh giá ở cổ. Ngạc nhiên ở giữa rừng sâu như thế này, tại sao có xóm đạo? 1 đứa trẻ thấy linh mục đến, chúng tri hô lên, và chạy về làng báo tin. Dân làng kéo ra thật đông, vui vẻ đón tiếp chàng như 1 linh mục. Họ kể lể cha ông trước đây là người công giáo, nhưng đã bao thế hệ, họ chỉ biết giữ đạo theo truyền thống cha ông để lại, nghĩa là sáng nào cũng nghe tiếng kẻng, tập họp tại nhà thờ đọc kinh lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ Maria, rồi xem lễ rược lễ, do ông tộc trưởng cử hành thánh lễ y như 1 linh mục thật..


Thời gian kéo dài như vậy suốt mấy thế hệ. Đạo đối với họ, kể như là đạo truyền thống cha truyền con nối. Ai cũng đeo chuỗi hạt Mân Côi và cây thánh giá , chứng tỏ mình là người công giáo. Những bộ lạc chung quanh cũng biết như thế, và cùng sống hoà hợp với nhau, như anh em trong 1 khu vực, và còn bảo vệ nhau, mỗi khi có giặc cướp đến . Bất đắc dĩ phải làm linh mục trong hoàn cảnh đặc biệt này. Chàng đã tỏ ra đạo đức, đứng đắn, nghiêm trang, đóng vai như 1 linh mục thật. Nhờ khi còn nhỏ, chàng cũng đã là chú bé giúp lễ, cho nên biết được các thủ tục hành lễ và các phép Bí Tích. Sáng nào cũng kéo chuông tập họp giáo dân, đọc kinh lần chuỗi Mân Côi, làm lễ, giải tội y như 1 họ đạo thật. Chàng cũng cho lập các hội đoàn và giảng dạy rất chu đáo, đến nỗi không ai biết đưọc chàng là 1 linh mục giả. Thời gian trôi qua cũng đã mấy năm. Vì là trung úy phi công, chứ không phải là 1 linh mục thật, cho nên đôi khi cũng bị cám dỗ, thấy những bông hoa rừng thật đẹp, gợi tình cảm lãng mạn. Nhưng nhìn xuống thấy mình là 1 linh mục, phải cố giữ sao để khỏi hoen ố tâm hồn, và làm gương cho giáo dân. Cho nên chàng đã phải sống như 1 tu sĩ thật.


Toà Giám Mục điạ phận Nam Kinh được báo cáo có 1 linh mục về coi xứ đạo ở bộ lạc, cho nên cử phái đoàn đến điều tra cho biết sự thực. Chàng biết nếu sự việc đổ bễ, sẽ gây ra không biết bao nhiêu là gương xấu. Cho nên 1 hôm chàng đã xin về Toà Giám Mục trình bày tất cả sự thực, và xin sẽ đi khõi nơi đây. Nhưng để giữ uy tín với giáo dân đơn sơ mộc mạc này, Toà Giám Mục sẽ cử 1 linh mục khác đến thay thế, và tuyệt đối không nói gì đến truyện chàng là 1 linh mục giả. Rồi sau khi 2 cha bàn giao, chàng sẽ âm thầm ra đi 1 cách hết sức êm can. Toà Giám Mục đã chấp thuận đề nghị này của chàng. Đó là “la main gauche de Dieu”


_____________________________

Lần chuỗi Mân côi dâng kính Mẹ chẳng vô ích bao giờ, nhất là khi được bền đỗ qua thời gian.
Vậy Mẹ hãy cho chúng con ơn này, như Mẹ đã cho chúng con lòng yêu mến Mẹ tự bao giờ.
Cậy nhờ chuỗi Mân côi ngày ngày chúng con dâng kính Mẹ,
Xin Mẹ gìn giữa chúng con trong sự quang phòng của Cha luôn mãi.
Xin đừng để chúng con lìa xa Mẹ, lìa xa Thiên Chúa, ngả lòng theo ma quỷ chịu án phạt đời đời.
CHúng con phó Linh hồn và than xác chúng con trong sự quan phòng mầu nhiệm của Cha.

Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,
Xin Cha nhậm lời chúng con.

HAlleluiah.

Mart.TanNguyen
27-11-2011, 03:57 PM
TRUYỆN TÍCH 33 :
Chuỗi Mân Côi với 1 bà bỏ đạo lâu năm, đang hấp hối



Linh mục Baron đang đọc kinh Nhật Tụng thì có người gõ cửa. Cha mở cửa thì 1 nữ sinh mời cha đến giúp 1 người đàn bà bệnh nặng đang hấp hối, ngỏ ý muốn gặp linh mục trước khi chết. Cha vội vàng đi ngay đến chung cư, phòng số 28. Nhưng vì lầm số, cha đã vào phòng số 18. Chủ căn phòng là 1 người đàn ông, và vợ đang nằm trên giường. Cha hỏi thì người đàn ông trả lời có vẻ bất bình: Chúng tôi có mời ông đến đây bao giờ. Mời ông đi ngay cho. Ông này rất ghét đạo, không bao giờ muốn cho vợ mình tiếp xúc với bất cứ 1 linh mục nào. Bà vợ đang nằm bệnh, thấy bất ngờ có linh mục đến. Bà mừng quá, kêu lên: Thưa cha, đúng Chúa đưa cha đến đây. Đã 10 năm nay , ông ấy giận con, không bao giờ mời 1 linh mục nào đến cho con được xưng tội rước lễ. Con muốn trở về với Chúa với Đức Mẹ, là Đấng hằng thương xót con. Hôm nay thật tình cờ, cha nhầm buồng mà lại có lợi ích cho con. Ông chồng nhất định không nghe vợ, không cho vợ xưng tội rước lễ. Nhưng cha bảo, ông không có quyền gì đến phần hồn của bà. Ông phải ra ngay khỏi đây, để tôi làm các phép đạo cho bà, theo lời yêu cầu của bà. Nếu không, tôi gọi cảnh sát đến can thiệp. Vì đây là quyền lợi cá nhân của bà vợ ông, quyền tự do tín ngưỡng. Đuối lý, anh chồng bất đắc dĩ phải ra khỏi buồng.


Ông chồng vừa đi ra, thì bà vợ khóc lóc trình với cha: đây là vật đã cứu con. Rồi chỉ tràng hạt treo ở đầu giường và nói: đã hơn 11 năm nay con bỏ các việc đạo, vì sợ chồng hơn là sợ Chúa, nhưng con vẫn không bỏ Đức Mẹ. Hằng ngày vẫn lần hạt giữ lòng yêu mến Đức Mẹ . Chính Đức Mẹ đã dẫn cha đến đây. Chính Đức Mẹ đã cứu linh hồn con. Cảm động vì những lời nói chân thành đó. Cha giải tội, cho rước lễ, và xức dầu cho bà, để bà được dọn mình chết lành trong tay Đức Mẹ . Khi cha sang phòng số 28. mới chính là phòng bệnh nhân mà cha được mời tới. Bà già đang ngồi chờ để linh mục đến. Cha cũng đã làm thủ tục các phép cho bà trước khi bà được dọn mình chết lành. Cha hết sức cảm động vì sự ngộ nhận phòng 18 và 28 mà đã cứu được 1 linh hồn trở về với Chúa, nhờ quyển phép của chuỗi hạt Mân Côi. Cha vừa về đến nhà, thì có chuông điện thọai reo, báo tin bà ở phòng số 18 đã qua đời an lành.

__________________________

XIn giữ gìn chúng con trong an huệ của Chúa nơi lòng lân ái vô cùng của Mẹ,
Chớ gì chúng con lỗi phạm mất lòng Chúa mà Ngài bỏ mặc lời chúng con khẩn nguyện.
Thì này đây chúng con chúng con vững lòng trông cậy vào Chúa.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức nữ trinh là Nữ vương thương xót,
Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Amen.

Mart.TanNguyen
28-11-2011, 12:50 PM
TRUYỆN TÍCH 34 :
Chuỗi hạt Mân Côi với Ni Cô Sư Bà


Đêm khuya thanh vắng, mọi người đang ngủ yên, thì có tiếng chuông điện thoại nhà thương Hồng Bàng gọi. Cha Nho, cha Sở nhà thờ Ngã Sáu Saigon nhấc ống nghe. Có tiếng y tá trực, mời Cha đến gấp, có 1 ni cô Sư Bà xin được gắp linh mục trước khi bà chết. Cha nghĩ bụng chắc đây là 1 sự lầm lẫn thế nào. Làm gì có truyện 1 ni cô xin gặp linh mục trước khi qua đời. Dù sao Cha cũng đi ngay. Được sự chĩ dẫn của cô y tá trực , cha đến ngay phòng bệnh nhân, thấy bà Sư đang nằm liệt giường vì bệnh thổ huyết quá nặng. Cha chỉ hỏi vắn tắt mấy câu, xem có phải là người công giáo không? Bà trả lời phều phào: tên thánh là: Maria Anna. Cha biết ngay là người công giáo, cho nên cha đã làm các phép liền, kẻo không kịp. Trước khi về cha dặn cô y tá : nếu mai mốt bà tỉnh lại, thì phải cho cha biết, để dạy giáo lý thêm. Qủa thực 4 hôm sau, ni cô sư bà đã tỉnh lại, cha đến và cho bà xưng tội . Bà kể hết lai lịch: nguyên quán Cái Nhum, quận chợ Lách. Nơi đây cũng rất nhiều người công giáo. Khi còn nhỏ. bà học trường đạo. Được giữ nhiệm vụ ca đoàn trưởng ca đoàn giáo xứ, đã tham gia hội con cái Đức Mẹ, và rất năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Rồi vì tình duyên trắc trở, bà lưu lạc ở Saigon. Do vấn đề sinh kế, đã phải vào làm việc trong 1 ngôi chùa ở Chợ Lớn. Thời gian trôi qua , bà được giới thiệu ra tu ở 1 ngôi chùa ngoài Huế. Tu ở Huế 20 năm, thì được Vua Bảo Đại ban Sắc lệnh là bậc chân tu, được lệnh vào Saigon lập Chùa Sư Nữ khác.


Ở Saigon được thời 1 gian ngắn, thì bà bị bệnh lao phổi và thổ huyết quá nặng. Nằm ở bệnh viên mỗi khi thấy cha đi qua, cũng muốm gặp để trình bày cặn kẽ mọi viêc. Nhưng hình như ma qủy nó ngăn cản thế nào, muốn gặp cha cũng không được. Nhưng dù sao trong suốt thời gian bỏ Chúa bỏ Đức Mẹ, thỉnh thoảng bà cũng đọc 1,2 kinh kính mừng nhớ đến Đức Mẹ. Mãi hôm nay mới đánh bạo nói với cô y tá trực, vì biết cô này cũng là người công giáo. Cho nên bà đã được chịu các phép Bí Tích theo nghi thức công giáo. Ni cô sống thêm được 2 tuần nũa thì qua đời rất sốt sắng trong bàn tay của Đức Mẹ. Sau khi sư bà chết, có 1 nhà sư khác đến trách móc cha Nho: thiếu chi người, mà cha đã cướp 1 sư bà của chúng tôi. Ngài đã phải giải thích: trước kia bà là người công giáo. Nay có ý muốn trở lại để được chết theo nghi thức của công giáo, và mời chúng tôi đến để cho bà được toại nguyện. Sau khi khám xét tử thi, ngưòi ta thấy trong ví da của sư bà có các giấy tờ chứng minh bà là người công giáo: 1 lá thơ trối trăng cho thân nhân cha mẹ biết: bà đã được chịu các phép Bí Tích trước khi chết. Đám tang của Ni cô Sư Bà đã được cả 2 tôn giáo tổ chức rất long trọng. Có rất nhiều thượng toa, đại đức, tỳ kheo, và các ni cô, chú tiểu, đi dự đám tang thật đông đủ, nói lên ý nghĩa 1 con người ăn ngay ở lành thì luôn luôn gặp được phước hạnh .


-----------------

Chỉ cậy nhờ một vài kinh kính mừng, Mẹ đã rủ lòng thương xót chúng con đến như vậy,
Chỉ bấy nhiêu thôi, linh hồn chúng con đã được Mẹ che chở, cứu vớt hết mực.
Thì những chuỗi kinh chúng con dâng Mẹ ngày ngày lại vô ích trước lòng nhân từ Mẹ sao?
Không, không thể như vậy, với những chuỗi kinh ấy,
Chúng con vững lòng tin chắc Mẹ luôn phù trì chúng con mọi ngày suốt đời con,
Và trong lúc ra trước tòa phán xét tối cao, Mẹ sẽ là trạng sư nâng đỡ chúng con hơn cả.
Chúng con cậy nhờ Mẹ trước Chúa con.
Amen.

Halleluiah.

Mart.TanNguyen
29-11-2011, 12:18 PM
TRUYỆN TÍCH 35 :

Chuỗi hạt Mân Côi với công nương Diana

Chúng tôi hết sức dè dặt khi viết câu truyện này. Không hề chú trọng đến tiểu sử công nương Daina. Vì như chúng ta đã biết, sau cái chết nghiệt ngã của nàng, thì đã có biết bao nhiêu báo chí sách vở, đưa nhiều tin giật gân về mối tình éo le của Diana. Chúng tôi chỉ vắn tắt sơ qua: Diana là phu nhân của Thái Tử Charles, con trai Nữ Hoàng Elisabeth nước Anh. Theo quy chế nước Anh, thì nhà Vua chỉ là cột trụ cho 1 quốc gia. Mọi quyền hành chánh, tư pháp, an sinh xã hội, đều giao cho 1 chính phủ cai quản, tùy theo sự thắng lợi của đảng cầm quyền hay đảng đối lập. Nếu bình thường thì Diana sẽ là hoàng hậu của nước Anh, khi chồng lên làm vua, và cũng có thể tương lai sẽ là Hoàng Thái hậu, khi con trai của nàng lên làm vua nước Anh.

Nhưng định mệnh trớ trêu thay! Nàng Diana đã gặp muôn vàn trắc trở trong cuộc đời tình ái, tình cảm. Nhiều báo chí cho Diana là gái “hồng nhan bạc phận” Mà qủa thật, nàng bạc phận thiệt. Tự nhiên Thái tử Charles sinh lòng phản bội, kết duyên với 1 thiếu phụ khác, làm cho hoàng gia thất điên bát đảo, gây ra không biết bao nhiêu gương mù gương xấu trong hoàng cung.


Từ khi ly dị hẳn với tháí tử Charles, Diana đã đi tìm thú vui trong công cuộc từ thiện bác ái. Nàng thường bắt chước Mẹ Teresa Calcuta, đi thăm viếng các viện mồ côi, cô nhi quả phụ, bệnh viện, nhà dưỡng lão. Diana đã nhiều lần gặp gỡ Mẹ Teresa Calcuta. Được bà khuyến khích an ủi và cầu nguyện. Có lần Mẹ Teresa Clacuta đã trao tặng cho Diana 1 chuỗi hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Nàng đã giữ chuỗi hạt Mân Côi luôn bên mình. Diana là người anh giáo, chắc là không biết lần hạt, nhưng cử chỉ giữ chuỗi Mân Côi cũng là 1 người có thiện chí và biết tôn kính Đức Mẹ ( như chúng tôi đã trình bày trên đây, nguyên việc giữ chuỗi Mân Côi trong mình, cũng được Đức Mẹ đoái thương.).

Tuy nhiên Diana còn rất trẻ, cũng không đi ra ngoài quy luật tình yêu, cho nên nàng cũng có 1 tình nhân người Ai Cập. Dody Fayet đã tặng cho Diana chiếc nhẫn kim cương trị giá 205,000 đô. Đeo chiếc nhẫn mới được 2 giờ đồng hồ, thì nàng đã qua đời trên chíếc xe định mệnh vào lúc 10 giờ đêm ngày 31 tháng 8 năm 1997. Ôi, cuộc đời như gió thoảng mây bay, như nước chảy qua cầu, như bóng ngựa qua cửa sổ. Định mệnh của Diana nói lên ý nghĩa câu: “đời là sầu mà tình là giấc mộng huyền”. Sau khi khám nghiệm tử thì , bất giác người ta còn thấy chuỗi hạt Mân Côi do Mẹ Teresa tặng năm xưa, mà Diana vẫn còn giữ trong người. Đây quả là 1 sự lạ, mà đã có rất nhiều người bình luận , phê bình khác nhau. Nhưng dù sao thì đây cũng là 1 ơn đặc biệt mà Đức Mẹ đã ban cho Diana trước khi vĩnh viễn từ bỏ cuộc đời phù vân giả trá này.

_____________________________

Thật, mạng trên người chuỗi mân côi Mẹ ban quả là một đặc ân cao quý.
Chỉ cần một hành động ấy thôi đã đủ nói lên lòng yêu mến Đức Mẹ.
Đeo chuỗi mân côi, không phải vì sợ tà ma, không vì cái đẹp thẩm mỹ, không vì sự tỏ ra đạo đức.
Duy chỉ có một ý nghĩa duy nhất là mến yêu Mẹ, mong Mẹ luôn ở bên chúng con,
Gìn giữ, nâng đỡ chúng con đêm ngày trong hồng ân bao la của Chúa.

Xin Mẹ ban cho chúng con ơn này, là phải không sa chước cám dỗ khi mang trên người chuỗi Mân côi.
Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Chúa Giesu con Mẹ, cũng là Chúa của chúng con.
Amen.

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
30-11-2011, 02:48 AM
Hôm nay Teresa Nhỏ Bé sẽ thay Mart.TanNguyen post những tích truyện về Đức Mẹ cùng chuỗi Mân Côi. Mong cả nhà cùng tiếp tục đồng hành, chia sẻ.

TRUYỆN TÍCH 36 :



Chuỗi Mân Côi với 1 pháp sư




Ở 1 xóm lao động, gần xứ đạo Chợ Đũi, Saigon, có 2 vợ chồng thầy Pháp rất nổi tiếng. Cả ngày khách thập phương đến xin ếm bùa trừ tà, xin lập đàn cúng kiếng. Bà vợ của thầy Pháp là 1 người công giáo đã bỏ đạo lâu năm. Bà có cái nghề làm thuốc viên, cao đơn hoàn tán. Cho nên cũng có nhiều người dân nghèo đến mua thuốc của bà. Biết được như vậy, cho nên có mấy anh chị trong nhóm tông đồ thuộc giáo xứ Chợ Đũi, thường hay lui tới thăm bà, để khuyến khích may ra bà sẽ trở lại đạo công giáo. Tuy nhiên bà cũng rất cứng lòng. Bà thường nói đã bỏ đạo lâu năm không biết Chúa có tha thứ không. Thôi thì cứ để vậy, cây xiêu đàng nào thì đổ về đàng ấy. Có nghĩa là bà đã ngã lòng trông cậy. Nhưng các anh chị tông đồ cứ bền lòng cầu nguyện. Thỉnh thoảng anh chị đến thăm, rồi ngồi tán thuốc, viên thuốc giúp bà. Cử chỉ ấy làm bà cảm động. Bà kể hết đời tư: bà là đạo dòng, nhưng từ khi theo ông thầy pháp, bà đã bỏ hết lề luật đạo. Tuy nhiên bà vẫn giữ chuỗi Mân Côi trong mình. Có nhiều khi đơn độc 1 mình, ngồi viên thuốc, bà vẫn đọc kinh Mân Côi. Bà phàn nàn gia đình nghèo, phải làm cái nghề phù thủy pháp môn này, sống cho qua ngày. Tuy nhiên các anh chị tông đồ vẫn tiếp tục cầu nguyện cho gia đình này được ơn ăn năn trở lại.

Chỉ ít lâu sau ông chồng ngã bệnh nặng. Thấy cảnh cô đơn , con cái không có, cho nên các anh chị phải đến săn sóc, đưa ông vào bệnh viện, lo chạy thuốc thang. Cảm động trước cử chỉ bác ái của anh chị em, ông đã hối hận vì những việc làm ma quái của mình trước đây. Cho nên ông đã hứa nếu Bề Trên cho ông khỏi bệnh, ông sẽ bỏ hẳn nghề thầy bói pháp môn này. Nhờ lời cầu nguyện của anh chị em tông đồ, và sự hiệu nghiệm của chuỗi hạt Mân Côi mà bà vợ vẫn còn giữ bên mình cho đến nay. Chúa và Đức Mẹ đã cho ông hoàn toàn ăn năn hối cải. Ông đã nói công khai trước mọi người : Từ nay tôi thuộc về Chúa rồi. Tôi sẽ từ bỏ tất cả, dẹp bỏ bàn thờ ma qủy, và thay vào đó là 1 ban thờ của Chúa và Đức Mẹ. Ngay ngày hôm sau cha phó nhà thờ Chợ Đũi đền dạy giáo lý cho ông những điều cần thiết , rồi rửa tội , làm phép giao cho 2 ông bà theo phép đạo. Mấy ngày sau, ông đã qua đời thánh thiện trong bàn tay Thiên Chúa và Mẹ Maria. Riêng bà vợ còn sống giữ đạo sốt sắng cho đến chết. Sỡ dĩ được như vậy, là dù đã bỏ đạo, nhưng bà vợ vẫn còn giữ được chuỗi hạt Mân Côi. Chính nhờ chuỗi hạt Mân Côi này, mà đã cứu được gia đình ông thầy pháp.


_________________________________

Lạy Cha, chúng con thật không xứng đáng lãnh nhận nhiều ơn huệ của Cha như thế
Chúng con đã từ bỏ Cha mà đi theo lời xúi giục của ma quỷ
Đã làm Cha đau đớn và buồn tủi biết bao
Thế mà Cha nào có chấp tội con đâu

Chỉ cần 1 tiếng “Cha ơi, cứu lấy linh hồn con”
Là Cha lại dang tay đón con vào lòng
Hồng ân ấy nào chúng con có thể kể cho hết
Cảm tạ ơn Cha!
Cảm tạ ơn Lòng Thương Xót bao la của Cha!

Amen


Lạy Mẹ! Xin cho mỗi chúng con luôn biết bền đỗ cùng chuỗi Mân Côi

Biết chạy đến Mẹ qua chuỗi Mân Côi trong giờ phút lâm nguy của đời chúng con


Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
01-12-2011, 02:41 AM
TRUYỆN TÍCH 37 :


Chỉ có mấy bông hồng mà cứu được 1 linh hồnkhỏi sa hỏa ngục.


Nước Pháp là 1 nước truyền thống theo đạo công giáo, hầu như toàn tòng. Cho nên ngày xưa đã có câu nói bất hủ: Nước Pháp là con gái của Hội Thánh. Điều đó rất đúng, vì nước Pháp sản xuất ra rất nhiều vị thánh nổi tiếng khắp hoàn cầu. Tuy nhiên ngày nay giáo hội Pháp có phần sa sút hơn trước. Hằng năm cứ đến tháng Năm (May) là tháng Đức Mẹ, thì giáo dân nô nức tổ chức dâng hoa rước kiệu. Tại các tư gia, người ta cũng tổ chức bàn thờ cung kính Đức Mẹ. Tối đến cha mẹ vợ chồng con cái họp nhau đọc kinh lần hạt kính Đức Mẹ . Cho nên tháng năm đối với người Pháp là 1 tháng rất quan trọng. Tôi còn nhớ câu hát: “ C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau. À la Vierge Marie , disons un chant nouveau” có nghĩa : Đây là tháng Đức Bà, là tháng đẹp nhất, chúng ta hãy hát 1 bài thánh ca mới”.

Do đó có truyện tích sau đây: Ở tỉnh Nancy nước Pháp có 1 gia đình thuộc hạng trung lưu. Bà vợ thì rất ngoan đạo, nhưng ông chồng rất khô khan bê bối, chẳng bao giờ đọc kinh chung với vợ con, cứ tìm cách đi đây đi đó cho hết ngày giờ. Bà vợ hằng cầu nguyện cho chồng được ơn ăn năn trở lại. Năm ấy đầu tháng Đức Mẹ, bà vợ mua hoa nến, lập bàn thờ để mẹ con họp nhau lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Ông chồng chẳng ngõ ngàng gì đến. Rồi 1 hôm Chủ nhật, ông đi chơi cả ngày. Tối về đi qua cửa tiệm bán hoa hồng. Ông nghĩ bụng những bông hồng này đem về, chắc vợ mình thích lắm. Cho nên ông đã mua mấy bông hồng đem về cho bà vợ trưng bày trên bàn thờ Đức Mẹ. Bà vợ lấy làm ngạc nhiên, và hỏi: anh mua mấy bông hồng này ở đâu mà đẹp thế ? Ông trả lời: đi qua chợ, thấy về chiều mà còn bán hoa, anh đã vào mua mấy bông đem về cho em để trưng bày trên bàn thờ. Vì mấy hôm nay anh cứ thấy em ra vưòn nhà hái mấy bông hoa trứng cáy, hoa dại trưng bày, thấy tội nghiệp quá ! Bà vợ cũng rất cảm động về những cử chỉ ưu ái này của chồng, vốn rất khô khan nguội lạnh từ trước . Bà cảm tạ Chúa và Đức Mẹ, có lẽ vì lời cầu khẩn của mẹ con, mà Chúa và Đức Mẹ nhận lời chăng !
Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 5 ( tức là giữa tháng Đức Mẹ) thì ông bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử, không kịp gặp linh mục để chịu các phép trong giờ sau hết. Bà rất lo âu buồn phiền, vì chắc chồng mình sẽ mất linh hồn. Lo quá, bà sinh ra trọng bệnh , phải đi xa cho khuây khỏa. Khi đi ngang qua xứ Ars, là nơi cha Joan Vianney đang làm cha sở. Bà vào để xin cha khấn cho chồng mình được ơn cứu rỗi. Bà gặp cha, vừa khóc vừa nói : Xin cha cầu nguyện cho chồng con được ơn cứu rỗi, vì anh ấy chết mà không được xưng tội rước lễ. Cha Joan Vanney điềm nhiên bảo bà: "Thôi, bà cứ về đi, ông ấy đã được cứu rỗi rồi. Bà còn nhớ cách đây mấy tuần lễ, ông ấy đã có thiện chí mua mấy bông hoa hồng dâng kính Đức Mẹ không ? Cử chỉ ấy làm đẹp lòng Đức Mẹ. Cho nên trong lúc gặp tai nạn, ông đã được Đức Mẹ cứu giúp ăn năn tội cách trọn. Hiện nay ông đang ở trong luyện ngục. Vậy bà và các con hãy cầu nguyện cho ông được sớm về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa". Tại sao cha Joan Vianney biết trước được sự kiện này? Là vì cha là người rất mộ mến chuỗi Mân Côi , cho nên Đức Mẹ đã cho Ngài biết trước sự việc này, để giảng giải cho người ta thêm lòng sùng kính Đức Mẹ, nhất là tháng 5 tháng hoa, và tháng 10 là tháng Mân Côi.

__________________________

Lạy Cha từ ái là nguồn mạch mọi niềm vui và sự sống.
Thật không xứng đáng để Cha tạo dựng chúng con nên giống hình ảnh Cha.
Cha nhân hậu, nhẫn lại và tràn đầy yêu thương bao nhiêu.
Chúng con thì lại khô cằn, nóng vội và tội lỗi bấy nhiêu.
Vậy mà Cha có để ý chi đâu.
Một cử chỉ ăn năn, một lời xin tha thứ cất lên từ chúng con.
Cha lại rộng lượng tha thứ tất cả.
Amen.

Một hành động nhỏ nhoi nhớ tới Mẹ trong lòng chúng con
Mà Mẹ đã cứu linh hồn con trong giờ sau hết
Lạy Mẹ! Xin hãy luôn đánh động và thức tỉnh tâm hồn chúng con
Để chúng con luôn biết cậy trông vào Mẹ luôn mãi trong đời này.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
02-12-2011, 03:14 AM
TRUYỆN TÍCH 38 :


Chuỗi Mân Côi cứu cả thành phố Milan nước Ý




Nước Ý có nhiều thành phố rất lớn và có nhiều di tích lịch sử. Ngoại trừ Roma là thủ đô, và là trung tâm công giáo thế giới, thì Milan là thành phố lớn thứ nhì. Ở đây dân giàu, của cải vật chất dư thừa, nhiều học giả trí thức nổi tiếng. Cho nên có câu tục ngữ: “Vật chất vào, thì tinh thần đạo đức đi ra”. Đúng vậy, giáo dân và hàng giáo sĩ ở Tổng Giáo Phận Milan càng ngày càng xuống dốc thê thảm. Giáo sĩ thì lười biếng trễ nải chỉ lo tích trữ tiền của làm giàu. Giáo dân thì khô khan nguội lạnh, bỏ cả ngày lễ trọng và Chủ nhật. Đứng trước tình trạng đen tối như vậy. Đức Giáo Hoàng đã phải lo đến việc chỉnh đốn Tổng Giáo Phận Milan này. Do đó Ngài đã cử 1 vị Giám Mục còn trẻ, nhưng rất có lòng kính mến Đức Mẹ, và năng lần chuỗi Mân Côi, làm Giám Mục cai quản Tổng giáo Phận này. Đó là Đức Cha Carolô Bôromeô . Khi được bổ nhiệm về làm Giám Mục Milan, Ngài chỉ mới có 22 tuổi. Nhưng sau 4 năm, được cử làm Tổng Giám Mục, cai quản cả Tổng Giáo phận.

Đức tân Tổng Giám Mục cầu xin Đức Mẹ cho Ngài được can đảm cải tổ mọi hệ thống từ trên xuống dưới. Để làm gương cho mọi người, Đức Tổng Giám Mục đã sống bằng gương sáng:"bác ái, khổ hạnh và yêu mến Đức Mẹ". Ngài siêng năng lần hạt, và đọc kinh Officium kính Đức Mẹ hằng ngày, ăn chay các ngày thứ bảy, và các ngày lễ kính Đức Mẹ. Ngài giao phó mọi sự cải tổ Tổng Giáo Phận cho Đức Mẹ. Đối với hàng giáo sĩ, Ngài tổ chức các giáo xứ rất chu đáo. Các cha sở nào ở 1 chỗ quá lâu, thì được đổi đi nơi khác. Chương trình huấn luyện các tiểu chủng viện và đại chủng viên, cũng được thay thế cho phù hợp với tình thế hiện tại. Các dòng tu phải được sống khắc khổ cho phù hợp với luật dòng. Ngài đã tổ chức nhiều hội Mân Côi cho giáo dân hưởng nhờ, và khuyến khích mọi người siêng năng lần chuỗi Mân Côi, tổ chức rước kiệu trong các ngày lễ trọng kính Đức Mẹ. Đặt Đức Mẹ làm bổn Mạng cho Tổng Giáo phận, và các dòng tu. Đặt tượng Đức Mẹ trong các cửa ra vào nhà thờ , tại các công viên để giáo dân chào kính khi đi qua . Tập cho toàn thể Giáo phận có thói quen khi nghe chuông 12 giờ trưa, thì tất cả đọc kinh Truyền tin. Bất kỳ ai ở đâu, ngoài đường , trong nhà, ngoài cánh đồng, đang lao động, đều quỳ xuống đọc kinh truyền tin kính Đức Mẹ. Cũng như bây giờ ở Vatican, ngày nào ĐGH cũng đọc kinh truyền tin cùng với giáo dân . Với lòng trông cậy và phó thác vào Mẹ như con thảo, Ngài đã cải tổ được hàng giáo sĩ, chinh phục được nhiều kẻ tội lỗi trở về với Chúa với Đức Mẹ.

Ngày nay Tổng Giáo Phận Milan là 1 giáo phận lớn thứ nhì nước Ý, đã và đang sản xuất ra rất nhiều anh tài cho Giáo Hội công giáo Âu Châu, và toàn thế giới. Tổng Giám Mục Boromeo đã được giáo hội phong hiển thánh , và ngày lễ kính Ngài vào ngày 4/11 hằng năm.

________________________

Cha ơi! Thật uổng phí biết bao hồng ân Cha đã ban cho chúng con
Được Cha ban cho cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, và tươi đẹp thế
Việc phải ca ngợi và tạ ơn Cha mỗi ngày chúng con nào có nhớ tới
Chúng con chỉ mải miết lo tìm kiếm danh vọng, phù phiếm, sa hoa ở đời này
Người đời ca tụng, tán thưởng làm chúng con tự đắc với những gì mình đang có

Những hỡi ơi, chỉ cần 1 biến cố nhỏ của Cha
Là tất cả tiêu tan, chúng con lại trở về tay trắng
Khi ấy chúng con mới biết nhìn nhận, ăn năn về tội chúng con
Lạy Cha! Tất cả những gì tươi đẹp hôm nay chúng con đang được hưởng
Tất cả đều nhờ bởi tay Cha, đều từ hồng ân Cha xây dựng lên cho chúng con.
Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp!
Xin hãy đoái thương đến Giáo Hội chúng con ngày hôm nay
Xin Mẹ dẫn đưa Giáo Hội vượt qua mọi bão táp, phong ba của đời này
Chúng con xin dâng mọi sự trong tay Mẹ!

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
03-12-2011, 03:32 AM
TRUYỆN TÍCH 39:



Chuỗi hạt Mân Côi với vua thánh Louis lX, nước Pháp.




Nước Pháp rất tự hào vì thánh địa Lộ Đức, nơi Đức Mẹ đã hiện ra năm 1958 tuyên bố: “Ta là Nữ Vương Vô nhiễm nguyên tội” ( I am the Immaculate Conception) để xác định lập trường của Đức Giáo Hoàng PIO IX khi tuyên bố tín điều “ Đức Mẹ chẳng hề mắc tội tổ tông”, năm 1854. Họ cũng rất tự hào vì đã có 1 ông vua là thánh vương Louis IX. Ngài sinh ngày 25/4/1214 (đúng ngày lễ Sinh Nhật Đức Chúa Jesu), con vua Louis VIII, mẹ là bà Blanche de Castille. Lên ngôi lúc còn rất trẻ, mới chỉ có 12 tuổi đời. Sau khi đánh bại được quân Anh năm 1242, vua trở thành 1 vị vua nổi tiếng cả về phương diện đạo đức, và mưu lược chiến tranh.

Năm 1244 và 1245, vua tổ chức 2 cuộc thập tự chinh thứ Vll và thứ Vlll, sang thành thánh Jerusalem chiếm lại Mồ Thánh Chúa Jesu. Ở đây chúng tôi không chú trọng đến tiểu sử của vua, mà chỉ chú trọng đến lòng sùng kính Đức Mẹ, và việc vua rất mộ mến chuỗi hạt Mân Côi. Truyện kể rằng: thánh nhân được Đức Tin hướng dẫn cả về đời tư, cũng như đời công. Là 1 người chồng gương mẫu trong gia đình, là 1 người cha biết dạy dỗ 11 đứa con nên thân nên người đạo hạnh. Vua đọc sách nguyện mỗi ngày, sống đạm bạc chay tịnh, hay thăm viếng người nghèo, và các bệnh phong cùi. Vua đã cho xây trong hoàng cung 1 thánh đường nguy nga, gọi là thánh đường Saint-Chapelle để đặt mão gai Đức Chúa Jesu, mà chính vua đã chiếm lại được trong tay quân Hồi Giáo. Vua có lòng kính mến Đức Mẹ cách đặc biệt. Vua ăn chay các ngày thứ 7 trong tuần, và mời gọi 13 người nghèo nhất vào đền . Chính tay vua dọn bàn tiệc thiết đãi họ, và còn cho tiền bạc khi ra về. Ngày nào cũng như ngày nào, vua dậy thật sớm, vào nhà nguyện, đọc kinh lần hạt, hát ca vịnh, dự thánh lễ. Vua đã tỏ ra rất hãm mình, qùy gối suốt buổi lễ, và dọn mình rước lễ thật sốt sắng. Chính vì đức tin của vua mạnh mẽ như vậy, nên có 1 câu truyện sau đây: một hôm có linh mục đến làm lễ tại nhà nguyện hoàng cung. Đến khi dâng mình thánh, thì Chúa Jesu lấy hình Chúa Hài Đồng hiện ra trên tay linh mục. Mọi người ngạc nhiên, thấy phép lạ nhãn tiên, có người chạy đi báo cho vua biết. Vua bình tĩnh trả lời : hằng ngày trẫm vẫn thấy Đức Chúa Jesu, cần gì phải xem !

Vì lòng kính mến Đức Mẹ , vua ước ao chết ngày thứ 7, để theo chân Mẹ về trời. Đức Mẹ đã nhận lời cầu xin của con cái Mẹ . Vua đã băng hà đúng vào ngày thứ 7, năm 1270 hưởng thọ 55 tuổi. Vua được phong hiển thánh ngày 11 tháng 8 năm 1297 do Đức Giáo Hoàng Bonifacio Vlll

__________________________

Cha ơi! Ở thế gian này chúng con dù có uy quyền, địa vị đến đâu
Thì chúng con cũng mãi chỉ là những đứa con mỏng giòn, yếu đuối mà thôi
Chúng con chẳng thể làm được gì nếu không có ơn Cha trợ lực
Nếu loài dây leo sống phụ thuộc và bám vào cây thế nào, thì chúng con cũng thế
Mãi mãi chúng con đều phải phụ thuộc vào Cha tất cả

Cha ơi! Nếu không có Cha chúng con biết sống làm sao
Lấy ai dẫn lối, chỉ đường chúng con trong cuộc đời đen tối này
Ánh sáng của đời chúng con chỉ có thể là Cha và chỉ một mình Cha mà thôi!
Amen.

Lạy Mẹ! Là Nữ Vương của tình yêu thương!
Xin Mẹ nhìn xuống đoàn con cái Mẹ
Đang từng ngày chiến đấu với mọi cám dỗ, tội lỗi
Mẹ ơi! Giúp con với, chúng con nhỏ bé và yếu đuối quá trước đoàn kẻ thù.

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
04-12-2011, 05:21 AM
TRUYỆN TÍCH 40 :


Chuỗi hạt Mân Côi bắt ma quỷ phải nói sự thật.



Tại thành phố Carcassonne, nước Pháp, có 1 thanh niên khô đạo, ngạo mạn, thường xúc phạm đến Chúa và Đức Mẹ. Không những thế, y còn chê bai phép lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Thánh Dominico đã khuyên bảo y nhiều lần , nhưng vô dụng. Chứng nào vẫn tật ấy. Sau đó, y bị quỷ ám, nói năng lung tung, chạy nhảy khắp nơi, làm cho ai cũng sợ hãi khi trông thấy y. Cha mẹ và người nhà rất lấy làm buồn, vì có đứa con tội lỗi làm nhục nhã cho gia đình. Anh em bà con thân thuộc, nghĩ chỉ còn cách dẫn dắt y đến xin thánh Dominico trừ quỷ, may ra mới cứu vãn được. Khi gặp tên bị quỷ ám này, thánh nhân biết ngay là y bị quỷ ám, vì tội xúc phạm đến chuỗi hạt Mân Côi, mà thánh nhân đang giảng giải cho người ta. Vậy để làm sáng danh Đức Mẹ Mân Côi, thánh nhân truyền đem y vào nhà thờ, trước mặt thiên hạ, và hỏi: Trên trời dưới đất này, mày sợ ai nhất ? Ma quỷ không chịu trả lời , tru trếu khóc, xin cho được nói thầm với thánh nhân. Thánh nhân bắt quỷ phải nói to, nói công khai cho mọi người biết. Ma quỷ bất đắc dĩ phải nói: Chúng tao là kẻ dối trá. Xin đừng tin chúng tao. Xin hãy hỏi các thiên thần chỉ bảo cho. Thánh nhân không chịu, bắt ma quỷ phải nói rõ công khai trước mặt mọi người. Lúc ấy ma quỷ mới chịu nói: Hỡi mọi người hãy nghe đây: "Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, có quyền phép giữ gìn kẻ làm tôi kính mến Người cho khỏi sa hoả ngục. Ai tôn sùng người thật tình, thì thoát khỏi ban tay chúng tao. Ai sắp mất linh hồn sa hoả ngục, mà kêu tên MARIA, thì thế nào cũng được cứu giúp.. Nếu không có Đức Maria, thì chúng tao đã phá được đạo công giáo từ lâu rồi. Ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi, thì được khỏi mọi sự dữ, được ăn năn thống hối mọi tội lỗi, và được hưởng phúc thanh nhàn".
Quỷ nói xong, mọi người nghe rất sợ. Tất cả mọi người đều vào nhà thờ ăn năn xám hối các tội mình, vì đã quên lãng việc lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Thánh nhân bắt quỷ phải xuất ra khỏi người này. Y vật mình xuống đất, xùi bọt mép, rồi trở lại bình thường. Cả gia đình vui mừng, bắt y phải ăn năn các tội đã phạm, và đi xưng tội. Từ đó về sau tên thanh niên không còn dám xúc phạm đến chuỗi hạt Mân Côi nữa.

__________________

Lạy Mẹ! Là đấng ban phát mọi ơn lành
Nguồn mạch mọi hồng ân Cha ban cho chúng con đều từ nơi Mẹ
Mẹ là cầu thang dẫn lối chúng con tới Cha Nhân Lành
Còn chuỗi Mân Côi khác nào từng nấc thang để con bước đi
Vậy mà chúng con thờ ơ, đâu có để tâm tới.

Chúng con mải miết tìm kiếm Cha và Mẹ ở nơi đâu đó
Trong khi Người đang ở gần ngay bên cạnh chúng con đây
Người chờ đợi, mời gọi chúng con 1 cách thiết tha
Mà chúng con nào có lên tiếng đáp lời.

Lạy Đức Nữ Trinh là Mẹ Thiên Chúa!
Ngoài Mẹ ra chúng con biết trông cậy vào đâu
Xin Mẹ giúp chúng con biết sám hối, ăn năn vì tội chúng con
Xin mở tâm, mở trí để chúng con luôn vững tin vào nơi Mẹ!

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
05-12-2011, 02:51 AM
TRUYỆN TÍCH 41 :



Chuỗi hạt Mân Côi với thuyền nhân Việt Nam.

Sau ngày chế độ Việt Nam cộng hoà miền nam sụp đổ, thì toàn dân hoang mang sợ lo sợ. Có biết bao nhiêu cái sợ dồn dập trên đầu óc người dân miền Nam. Có những tin đồn thất thiết gây hoang mang cũng có. Thông cáo của chính phủ , của Uỷ ban quân quản làm cho người dân càng lo lắng: đi kinh tế mới làm ăn, khai hộ khẩu, trình diên cải tạo học tập... Rồi từ đâu phát sinh ra những câu ca dao tục ngữ, càng làm cho người dân lo âu sợ hãi. Tôi còn nhớ bên cạnh nhà chúng tôi, có những nữ sinh chỉ chừng 18 ,19 tuổi, ăn mặc rách rưới, vẽ mặt cho đen đủi xấu xa. Tôi hỏi, các cô bảo người ta đồn con gái miền Nam sẽ bị gả ép cho thương phế binh lấy làm vợ. Thật tội nhgiệp ! Các công chức quân nhân thì tìm đường vượt biên trốn tránh, khỏi bị bắt bớ. Tình trạng hoang mang hỗn loạn đến cực độ. Nhiều người muốn đi mà đi không được, nào vợ con gia đình , không đành dứt bỏ. Cho nên người dân đã tổ chức vượt biên, vượt biển rất nhiều. Ra đi là coi như liều mạng, Do đó phát sinh ra câu ca dao: “con nuôi cá, má nuôi con, con nuôi cả nhà” Thật thảm thương, tội nghiệp! Trong lịch sử Việt Nam, hay nói cả thế giới nữa, chưa bao giờ có những cuộc di cư vĩ đại liều mạng như ở Việt Nam này. Biết là chết mà cứ đi, rồi đến đâu hay đến đấy. Người có tiền thi ra đi, người không có tiền thì đành chịu vậy, phó mặc cho số phận. Nhà nước, chính phủ, mặc dù có những thông cáo trấn an, nhưng người ta vẫn không tin. Cho nên ai cũng sợ. Không đi được thì đành phải ra trình diện học tập, đến đâu thì đến. Cái chết là cầm chắc trong tay. Trên chiếc thuyền vượt biển, mà chỉ có chừng 14 thước bề dài, 4 thước bề ngang mà chứa cả 50-60 người thì làm sao mà sống nổi. Vậy mà họ cũng cứ đi. Có những trung tâm tôn kính Đức Mẹ như ở Bình Triệu, nhà dòng Chúa Cứu Thế, lúc nào cũng chật ních những người khấn, xin được vượt biển bằng an. Lúc ấy họ mới tìm đến Chúa, đến Đức Mẹ Maria, để xin ơn phù trì hộ vực. Có những chiếc thuyền mong manh như vậy mà xếp người như xếp cá hộp. Thuyền nào có người công giáo thì họ đều cầm chuỗi hạt Mân Côi trong tay để đọc kinh cầu nguyện, xin Đức Mẹ phù hộ đi đến nơi, khỏi bị hải tặc cướp bóc hãm hiếp.
Chúng tôi đã đọc rất nhiều truyện tích mà người ta đã kể lại. Không bút nào tả cho xiết những thảm trạng gây kinh hoàng cho người dân Việt Nam. Có thuyền phải ăn thịt người để mà sống, khi người bệnh vừa mới chết. Có những người phải uống nước tiểu để cầm hơi. Có những thiếu phụ bị hải tặc hãm hiếp ngay trước mặt chồng. Không chịu nổi cảnh dã man, phải đến can thiệp. Hải tặc bắn chết luôn người chồng, rồi quẳng cả xác chồng xác vợ xuống biển. Tôi không chủ trương diễn tả thảm trạng của đồng bào VN chúng ta khi vượt biển tìm tự do, mà chỉ tả sơ qua 1 chút, để làm đề tài cho việc nhiều người công giáo VN chúng ta đã được Đức Mẹ cứu vớt qua chuỗi hạt Mân Côi như thế nào. Họ đã cùng nhau tổ chức đọc kinh chung, khi gặp những hoạn nạn rủi ro, sóng gíó bão táp. Một cô ca sĩ , không phải công giáo, rất nổi tiếng, bụng mang dạ chửa, khi thấy sóng gió nguy ngập. Cô liều mạng ra đứng trên boong tàu, cầm giơ chuỗi hạt Mân Côi ngửa mặt cầu xin Đức Mẹ đoái thương đến toàn thể con tàu, đang gặp cơn nguy biến. Tức thì Đức Mẹ đoái thương nhận lời, cho sóng gió bão táp ngừng ngay. Cô đã rất cảm động, và không ngừng cảm tạ Đức Mẹ trọn cả đời, mặc dù vì nhiều lý do, cô chưa thể theo đạo công giáo trong lúc này được. Nhưng tôi vẫn cứ tin tưởng cho đến ngày cuối đời, chắc chắn cô sẽ được Đức Mẹ đoái thương nhìn đến trong những giờ phút sau hết.
Còn có biết bao nhiêu con tàu khác nữa, nhờ phép màu nhiệm của chuỗi hạt Mân Côi mà đã được Đức Mẹ cứu giúp khi lâm nguy như vậy. Hầu như tất cả những người công giáo khi di tản, đều đã lần hạt Mân Côi suốt đêm ngày, xin Đức Mẹ cứu cho qua cơn sóng gió bão táp để đến bến bình an.

_______________________

Lạy Cha! Là tình yêu và sự sống của đời chúng con.
Có ai yêu thương và bảo vệ chúng con mọi phút giây được như Cha
Cha đồng hành cùng chúng con từng khoảnh khắc, biến cố trong đời
Cha thấu hiểu hết những lo sợ, hoang mang của chúng con
Khi ấy Cha chỉ chờ chúng con cất lời cầu nguyện
Mọi ơn lành để gìn giữ chúng con trong lúc nguy nan này
Liền được tuân trào dào dạt từ Lòng Thương Xót vô tận của Cha.
Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp!
Mẹ là một trung gian chuyển cầu mọi lời nguyện cầu của chúng con
Lời chúng con xin cùng Mẹ đều được Con Mẹ nhậm lời 1 cách thiết tha
Thế thì chúng con nào lỡ bỏ qua ơn cao cả này
Xin Mẹ dìu dắt và bảo vệ chúng con từng ngày trước những gian nguy, cạm bẫy.

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
06-12-2011, 03:50 AM
TRUYỆN TÍCH 42 :


Chuỗi Mân côi với anh em tù nhân cải tạo.


Sau khi miền Nam sụp đổ, thì toàn thể anh chị em công chức quân nhân đều phải trình diện học tập cải tạo. Cái khôn của chính quyền cộng sản là họ bắt các anh em cấp hạ sĩ quan, và công chức cấp nhỏ đi học tập trước chừng 10 ngày, ngay tại địa phương. Còn các cấp sĩ quan từ trung úy trở lên, sẽ được học tập khoảng 1 tháng. Họ thông báo phải đem lương thực đi ăn khoảng 1 tháng. Đúng quá đi chứ. Cho nên ai nấy háo hức đi trình diện học tập, để còn về đi làm ăn. Có người còn chạy với cán bộ địa phương để được học tập trước, kẻo lỡ cơ hội. Nhưng than ôi, sự thực không phải vậy. Khi đã vào trại rồi, thì được đưa đến 1 nơi xa xôi hẻo lánh, nói là để các anh em an tâm học tập. Ngay đêm đầu tiên, khoảng đúng 12 giờ, có lệnh tất cả đều thức dậy đi hành quân. Hành quân gì mà đi giờ này? Có anh bạn ghé tai tôi nói nhỏ: Chắc họ đem tụi mình đi bắn bỏ. Tôi yên ủi anh bạn: không sao đâu. Mình đã có bùa hộ mạng mà! Tôi có ý nói: Đức Mẹ sẽ gìn giữ chúng ta. Quả thực đêm hôm ấy chỉ là chuyển trại mà thôi. Rồi ngày qua ngày, hết tháng này qua tháng khác, cán bộ thông báo: vì tình trạng an ninh ở ngoài chưa ổn định, cho nên các anh chưa về được. Cho đến khi còng tay di chuyển ra Bắc, bấy giờ mới biết là mình bị đánh lừa. Ra đến miền Bắc, mấy tù hình sự mới bảo: các chú phải đi tù theo diện 3 năm. Nghĩa là cứ 3 năm, thì được cứu xét. Nếu chưa tiến bộ, thì phải ở tù 3 năm nữa. Có nghĩa là 1 lối nói để muốn tha ai thì tha, mà muốn bỏ tù ai lâu dài, thì bỏ tù. Anh em chúng tôi lúc ấy mới ngã ngửa ra, là mình bị lừa !
Sự thể là như vậy, biết làm sao bây giờ. Không lẽ cứ ôm đầu mà chờ chết! Nhưng không sao, chúng tôi đã có kế hoạch tự yên ủi lấy nhau. Trong số anh em chúng tôi, có rất nhiều người công giáo. Chúng tôi đã phát động ngay 1 chiến dịch đọc kinh Mân Côi, kính Đức Mẹ, xin Mẹ yên ủi, cứu giúp chúng con trong những lúc khó khăn như thế này. Chương trình phát động, rất được nhiếu anh em hưởng ứng. Tự nhiên trong trại tù, có khí thế vững mạnh tin tưởng. Chúng tôi rỉ tai nhau: ai nấy phải hết lòng tin tưởng vào quyền năng Đức Mẹ, bằng chuỗi Mân Côi. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy các anh em, già có, trẻ có, chiều chiều đi bách bộ trên sân cỏ, ai cũng lần chuỗi Mân Côi. Chỉ 1 thời gian, chúng tôi thấy tất cả anh em đều trở nên đạo đức, ai nấy đều vui vẻ hồn nhiên. Đi lao động cũng vui, mà ở nhà cũng vui. Tối đến khi đã đóng cửa, thì anh em được tư do ca hát, nói truyên, đọc kinh, hợp nhau lần chuỗi Mân Côi. Mỗi ngày thứ bảy, chủ nhật thì kể như ngày hội. Anh em ở buồng này sang buồng khác nói truyện, hát thánh ca. Không khí càng ngày càng phấn khởi. Nhất là từ ngày chúng tôi được tin tướng Vessy, đại diện chính phủ Mỹ, sang Việt nam thương thảo, thì chúng tôi biết ngay là có bàn tay Đức Mẹ giơ tay cứu vớt. Từ đó chúng tôi tổ chức hát thánh ca, chầu Mình Thánh, phụng vụ thánh lễ, y như ở ngoài. Đến giờ rước lễ, thì chia mình thánh Chúa cho anh em rước lễ. Khi đã có bàn tay Đức Mẹ, thì anh em tin tưởng tuyệt đối ở Đức Mẹ. Đã có rất nhiều anh em tân tòng xin theo đạo Chúa. Có cả hơn 100 người được rửa tội ngay trong trại. Ngày nay, anh em giữ đạo rất tốt. Cho nên nói chung, không khí trong những ngày tù cải tạo rất là vui, do hồng ân Đức Mẹ ban xuống . Cho đến ngày lễ Sinh Nhật, chúng tôi tổ chức công khai, đàn hát mừng Giáng sinh rất sốt sắng. Có những buổi hòa nhạc thính phòng, cán bộ và gia đình cũng đến tham dự.
Chúng tôi thường nói với các anh em là việc gì có bàn tay Đức Mẹ, thì không ai cản trở nổi. Chương trình phát động lần chuỗi Mân Côi không phải chỉ ở 1 trại, mà sau này lan sang cả các trại khác, do sự chuyển đổi tù nhân từ trại này sang trại khác, mà còn từ gia đình thăm nuôi, nay đi trại này, mai đi trại khác nữa.

________________

Lạy Cha chúng con ở trên trời!
“Lòng trông cậy, tin tưởng, phó thác” vào Cha
Nào ai có thể cấm cản được điều ấy
Không gian, thời gian chẳng là gì với chúng con cả
Càng khó khăn, đau khổ thì càng làm chúng con biết chạy đến Cha hơn
Chúng con tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng ở nơi Cha
Vì lời Cha đã hứa khi xưa: “Hãy xin sẽ được”
Và hồng ân Cha ban cho chúng con
Lúc nào cũng nhiều hơn điều mà chúng con cầu xin.
Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp! Xin cứu chúng con.
Không nhà tù nào ở trần gian có thể giam cầm được lòng yêu mến Cha
Nhưng nhà tù ở trong tâm hồn khô cằn của chúng con thì có thể
Xin Mẹ giúp chúng con phá bỏ được nhà tù tâm hồn ấy
Để đón Con Mẹ vào với 1 tâm hồn thanh khiết, tin yêu.


Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
07-12-2011, 04:53 AM
TRUYỆN TÍCH 43 :

Chuỗi hạt Mân Côi với linh hồn luyện ngục.

Câu truyện hết sức ly kỳ rùng rợn. Ai nghe cũng phải ngạc nhiên, sợ hãi. Sau ngày chế độ miền nam sụp đổ, tình trạng giáo dân hết sức hoang mang. Có những câu tục ngữ tự nhiên phát sinh, làm cho đa số người công giáo càng lo âu sợ hãi. Chẳng hạn ở vùng ngã ba Ông Tạ, Phú nhuận, có kẻ vô ý thức nào đó, đã viết trên tường: “Hỡi Bà Maria ! Bà nói: Trái Tim Bà sẽ thắng, bây giờ ai thắng Bà !” Họ chẳng hiểu sự thắng bại như thế nào? Sự sụp đổ cả 1 chế độ vững mạnh ở Liên xô chứng minh điều đó. Ai thắng ai? Những ngày ấy, các nhà thờ không còn được làm lễ công khai ban ngày, mà phải làm thật sớm, hoặc ban đêm, để dân phải đi lao động xã hội chủ nghĩa. Tại nhà thờ giáo xứ tỉnh Phan Rang, cha sở thường đi làm lễ cho các họ lẽ vào ngày chủ nhật. Nhưng từ sau ngày 30/4, cha không đi làm lễ nữa, vì lý do: không có xe để đi xa, giáo dân phải đi lao động kể cả ngày Chủ Nhật. Cho nên cha cử 1 thầy sáu đến coi sóc họ đạo . Nhiệm vụ của thầy là tâp họp giáo dân đọc kinh sáng tối, cho giáo dân chầu Mình Thánh. Khi có kẻ liệt, thì về nhà xứ mời cha đến làm các phép. Thầy sáu vâng lời cha sở, đến cư ngụ ở họ lẻ này được 6 tháng, thì 1 hôm, thầy đang ngủ, có 1 linh hồn hiện về nói truyện với thầy, nhưng lại không trực tiếp, mà lại qua trung gian 1 người khác, cùng đi chung với thầy. Sự hiện ra nói truyện như thế khoảng chừng 6 tháng liên tiếp. Linh hồn kể hết mọi truyện ở luyện ngục như thế nào. Sự giao thương giữa người trần và các linh hồn thế nào. Linh hồn này là 1 lực sĩ, người công giáo ở tỉnh Phan Rang, có lẽ ai cũng biết tên anh. Chỉ vì 1 hôm anh đấu cử tạ nặng quá sức mình. Bất chợt đứt gân máu chết ngay tại chỗ. Cuộc đời của anh, kể ra thì cũng không có gì đáng lo ngại về phần linh hồn. Có điều người ta thương tiếc anh, vì còn quá trẻ mà đã chết sớm “sinh nghề tử nghiệp”. Cho nên cả giáo xứ ai cũng thương, và hằng cầu nguyện cho anh. Anh hiện ra thế nào và bằng cách nào?
Cứ đến khoảng 9 giờ tối, khi thầy sáu và anh bạn bắt đầu đi ngủ, thì linh hồn ấy hiện vế, nói truyện với nhau như khi còn sống vậy. Có khi ngày nào cũng hiện về, có khi 1 tuần hiên về 2,3 lần. Thầy sáu hỏi linh hồn qua trung gian người bạn. Linh hồn trả lời cũng qua trung gian người bạn, chứ không nói trực tiếp với thầy sáu. Sự việc này đồn rầm lên. Giáo dân ai cũng biết. Các thầy dòng khổ tu Mỹ Ca, ở Cam Ranh cũng đặt những câu hỏi với thầy sáu. Linh hồn cho biết sau khi chết, thì hồn được thấy ánh sáng chói loà. Nhưng không thấy Chúa Jesu và Đức Mẹ. Linh hồn được đưa đến trước toà phán xét. Gọi là Toà Phán xét, chứ thực ra thì các tội trạng của mình khi còn sống, tự nhiên bày ra rõ ràng trước mắt, như mình nhìn thấy trong gương vậy. Rồi cũng tự động được đưa xuống luyện ngục, chịu đền tội 1 thời gian, tùy theo tội trạng mình khi còn sống ở thế gian. Linh hồn diễn tả ở luyện ngục có nhiều hạng bậc khác nhau. Mỗi hạng bậc đều đã được ấn định trước, do tội mình nặng hay nhẹ, đã được đền trả khi còn sống ở thế gian hay chưa ? Có điều là các linh hồn bị giam cầm như vậy, nhưng rất tin tưởng ở lòng từ bi Thiên Chúa, cho nên ai cũng vui mừng hát khen ngợi khen Thiên Chúa đêm ngày. Cứ hằng tuần vào ngày thứ 7, thì Đức Mẹ ngự xuống yên ủi các linh hồn, và đem 1 số về thiên đàng. Riêng linh hồn lực sĩ được Chúa cho về thế gian, để yên ủi giáo dân, hãy can đảm và vững bền. Có 1 điều lạ, là linh hồn thường nói trước những biến cố sắp xảy ra, để thầy sáu biết, hầu tránh những rủi ro. 1 hôm thầy định đi xe đạp về nhà xứ rước Mình Thánh Chúa, nhưng linh hồn hiện ra đêm trước báo hôm nay trục trặc không đi được. Thầy sáu không tin và cứ đi. Nhưng đến nửa đường thì có cuộc hành quân , cho nên lại phải trở về. 1 hôm thầy trò định ra vườn đào đất trồng cây. Đêm ấy, hồn hiện về báo cho biết: trong vườn có nhiều trái lựu đạn chưa nổ, nên mời chuyên viên đến tháo gỡ. Khi chuyên viên đến, thì quả thật có 3,4 trái lưụ đạn chưa nổ, rất nguy hiểm. Nếu hôm ấy không được báo, chắc sẽ có nhiều người chết.
Trong suốt 6 tháng liên tiếp, linh hồn đã nói rất nhiều điều về đời sống con người ở trần gian, cũng như những điều cần biết về đời sau. Thầy sáu đã cho ghi chép trong 1 tuyển tập rất dài, ghi băng vào casette phổ biến khắp nơi. Chúng tôi không thể nào nói hết, viết hết trong truyện tích ngắn ngủi này được. Chỉ nêu lên 1 số vấn đề có liên quan đến chuỗi hạt Mân Côi, mà Đức Mẹ đã truyền dạy cho con cái Mẹ, mỗi khi hiện ra ở đâu.

Tóm tắt những ý chính sau đây:

- Tất cả mọi cử chỉ dù nhỏ mọn đến đâu, mà có ý ngay lành tôn thờ Thiên Chúa, và tôn kính Đức Mẹ, đều được ghi công hết. Như đi qua thánh đường cúi chào Mình thánh Chúa. Đi qua tượng Đức Mẹ cúi chào, và đọc 1 kính kính Mừng. Tháng hoa, hoặc tháng Mân Côi, mua bó hoa dâng kính Đức Mẹ. Trưng dọn bàn thờ Đức Mẹ để con cái vợ chồng đọc kinh tối sáng.
- Cặp vợ chồng trẻ phải hiểu rõ mục đích phép hôn phối là sinh con cái thờ phượng ĐCT. Cho nên, nếu áp dụng phương pháp nào mà có ý không sanh con cái, đều có tội.
- Đức Mẹ chú ý đặc biệt đến những ai có lòng mộ mến chuỗi Mân Côi, năng lần hạt kính Đức Mẹ, thì đều được Đức Mẹ đem về thiên đàng sớm hơn những người khác.
- Trong luyện ngục có rất nhiều linh mục, giám mục, bị giam cầm lâu ngày lâu tháng, vì các Ngài khi còn sống đã lợi dụng chức vụ, làm những điều bất chánh: tham lam tiền bạc, thiếu đức trong sạch, không làm tròn phận sự được giao phó.
- Sau khi chết, Thiên Chúa chỉ phán xét công và tội, chứ không căn cứ vào chức vụ khi còn sống , như vua chúa, quan quyền , hồng y , giám mục, linh mục, tu sĩ. giáo dân.
- Khi ta muốn khấn xin điều gì, thì tốt nhất là khấn các linh hồn mô côi. Các linh hồn sẽ cầu nguyện và cầu bầu cho ta, thì lời khấn sẽ được Chúa và Đức Mẹ chấp nhận ngay. Chỉ làm tuần 6 ngày liên tiếp: 3 ngày tôn thờ Thánh Tâm Đức Chúa Jesu, 3 ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. Các kinh đọc trong 3 ngày tôn sùng Thánh Tâm ĐCJ : Kinh ăn năn tội, 3 kinh lạy Cha, 3 kính mừng, 3 Sáng danh, kinh Tin Kính, kinh cầu Trái Tim ĐCJ, kinh kính thờ Thánh Tâm ĐCJ, lần hạt 5 chục (5 sự thương), xem lễ và rước lễ, cầu cho các linh hồn mồ côi. Các kinh đọc 3 ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ: kinh ăn năn tội, 7 kinh lạy Cha, 7 kinh kính Mừng, 7 kinh sáng danh, kính 7 sự thương khó Đức Bà, kinh đền tạ Trái Tim Đức Mẹ, kinh cầu Đức Bà, kinh Lạy Nữ Vương, Lần hạt 5 chục (5 sự thương), Xem lễ và rước lễ cầu cho các linh hồn mồ côi.
- Các linh hồn ở luyện ngục rất cần lời cầu nguyện của những người còn sống. Tốt nhất là xin lễ Misa, và năng lần hạt cầu cho các linh hồn ấy. Có nhiều linh hồn mồ côi rất cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, vì các linh hồn này không có bà con thân nhân đọc kinh cầu nguyện cho.
- Đạo công giáo sẽ không bị phá , chỉ khó khăn 1 chút ban đầu. Nhưng nếu toàn thể giáo dân tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa giữ đạo tốt, và năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, thì tất cả mọi sự đều được tốt đẹp. Sẽ có rất nhiều người trở lại đạo công giáo. Đạo công giáo càng ngày càng phát triển vững mạnh.

___________________

Lạy Mẹ Maria! Đức Mẹ Chúa Trời.
Thật là 1 diễm phúc cho chúng con biết mấy
Khi Chuỗi Mân Côi của Mẹ là sợi dây liên kết chúng con với các đẳng linh hồn
Một việc làm nhỏ bé là lần ngắm Chuỗi Mân Côi hằng ngày của Mẹ
Nhờ Chuỗi Mân Côi chúng con có thể làm giảm bớt những đau đớn của các đẳng
Giúp các đẳng sớm được về hưởng tôn nhan Chúa.

Mẹ ơi! Xin Mẹ giúp chúng con.
Để chúng con luôn yêu mến, siêng năng lần Chuỗi Mân Côi trong suốt cuộc đời
Không chỉ để giúp các đẳng linh hồn đang ngày đêm ngóng chờ
Mà còn để giúp linh hồn chúng con khỏi hư mất trong ngày sau hết.
Amen.

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
08-12-2011, 04:05 AM
TRUYỆN TÍCH 44 :

Chuỗi Mân Côi cứu 1 người bị bệnh bất toại lâu năm.

Khoảng từ năm 1947 trở đi. Ở Châu Âu có phong trào rước tượng Đức Mẹ Fatima Mân Côi thánh du qua các nước. Tại sao lại gọi là Đức Mẹ Fatima Mân Côi? Là vì khi hiện ra lần cuối cùng ngày 13/10/1917, Đức Mẹ đã xưng mình: Ta là Nữ Vương Mân Côi. Để xác định rõ ràng Đức Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi. Không còn hồ nghi gì nữa , mà cũng không còn lý do gì để tranh cãi tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi. Chính vì lòng sùng kính Đức Mẹ Fatima Mân Côi, mà giáo dân Âu châu nô nức cung nghinh Đức Mẹ, khi Mẹ đến nước nào. Tại thành phố Toledo, thuộc nước Tây Ban Nha, năm ấy cũng được vinh dự nghinh đón Đức Mẹ thánh du đến viếng thăm . 1 thiếu phụ bị bệnh bất toại lâu năm, chân tay co quắp. Chị không thể tự mình cử động, bất cứ việc gì cũng phải nhờ người khác giúp đỡ. Khi nghe nói Đức Mẹ Fatima Mân Côi đến thành phố Toledo. Chị xin mọi người giúp đỡ mình được đến xin Đức Mẹ chữa cho khỏi bệnh kinh niên này. Xin cho được đến chiêm ngưỡng tôn nhan Mẹ. Trong mấy ngày có mặt tại Toledo, chị chăm chú đọc kinh Mân Côi dâng kính Đức Mẹ , và thầm mong ước được ơn Đức Mẹ cứu giúp. Hình như muốn thử thách lòng tin của chị, Đức Mẹ làm thinh, như không nhận lời. Khi bế mạc đại hội, chị trở về mà lòng tràn ngập vui sướng, sự an ủi thiêng liêng, và sự trông cậy tuyệt đối, mặc dù bệnh tình không thấy thuyên giảm.
Dọc đường chị cứ nằm mà đọc kinh lần chuỗi Mân Côi, không hề nói truyện với ai. Có nhiều người hỏi chị: sau khi chiêm ngưỡng Đức Mẹ, chị có thấy gì thay đổi trong con người không? Chị không trả lời, và cứ vẫn tin tưởng trông cậy tuyệt đối vào lòng từ bi của Đức Mẹ. Khi xe chở chị rẽ vào con đường làng. Bỗng chốc chị cảm thấy biến cố lạ thường, tình cờ chị nhấc chân tay lên được. Chị vội vàng đứng thẳng người lên, cao rao quyền phép Đức Mẹ. Phép lạ nhãn tiền. Tất cả hành khách đều cảm động. Họ đề nghị ngừng xe lại, chạy về báo tin cho gia đình và toàn thể dân làng đến tổ chức biểu tình hoan hô, cao rao quyền phép Đức Mẹ Fatima Mân Côi. Họ xếp thành hàng ngũ vừa đi vừa hát kinh và lần hạt Mân Côi cảm tạ Đức Mẹ. Về đến nhà thờ, cha sở thân chinh ra đón chị, vả tổ chức chầu Thánh Thể, để tạ ơn Chúa, đã ban cho chị, và cho giáo dân 1 phép lạ cụ thể. Từ đó giáo dân hết sức sốt sắng đọc kinh Mân Côi hằng ngày. Chị đã được trở về đờì sống bình thường mạnh khỏe, và cáng đáng mọi công việc nội trợ trong gia đình. Đi đâu chị cũng cao rao quyền phép Đức Mẹ Fatima Mân Côi.

____________________

Lạy Mẹ là Nữ Vương Mân Côi!
Mẹ chẳng bao giờ từ chối điều gì chúng con cầu xin
Mẹ lắng nghe, Mẹ thấu hiểu hết tất cả
Những đau đớn, bệnh tật mà chúng con đang chịu
Mẹ biết đấy, chúng con phải vất vả thế nào khi chống chọi với chúng
Nhưng đều nhờ Mẹ ban ơn
Mà chúng con đều vượt qua tất cả để vui sống.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ ơi!
Bao nhiêu người đang phải mang trong mình bệnh tật hiểm nghèo
Bệnh tật làm chúng con đau đớn biết nhường nào
Thì những người thân yêu của chúng con cũng đau khổ không kém.

Nguyện xin Mẹ ban thêm nhiều sức mạnh cho chúng con
Và cho cả những người thân yêu đang cùng chiến đấu với chúng con
Xin cho chúng con luôn có một niềm tin trông cậy vững vàng ở nơi Mẹ
Chúng con xin nhờ cậy ở nơi Mẹ tất cả!
Amen.

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
09-12-2011, 04:27 AM
TRUYỆN TÍCH 45 :

Chuỗi hạt Mân Côi với Linh Mục Phêro Maria Trưởng ở Phát Diệm.

Nếu những ai là người cao niên hiện nay, gốc quê ở Phát Diệm, Ninh Bình, thì đều có nghe biết cha “thánh Trưởng”. Sỏ dĩ ngưới ta gọi ông là “thánh”, là vì Ông rất thánh thiện đạo đức, cũng giống như cha thánh Joan Vianney xứ Ars bên Pháp . Cha rất có lòng sùng kính Đức Mẹ, hằng ngày lần chuỗi Mân Côi, như cha Thánh Joan Vianney, hay là cha Padre Pio 5 dấu. Ngài cũng là cha chính xứ đạo Như Sơn. Xứ đạo của Cha nằm cạnh bờ sông Đáy. 1 mặt chảy ra biển, 1 mặt chảy lên Nam Định và Hà Nội. Do đó có rất nhiều người ở các tỉnh xa đến Như Sơn, để xin khấn. Tuy cha là cha chính xứ, nhưng hầu hết công việc nhà xứ, cha giao cho cha phó, và các thầy trông coi. Hầu như cả ngày cha ở nhà thờ, đọc kinh cầu nguyện, và khấn cho hết người này đến người khác. Thế mà tối đến vẫn còn người khấn. Họ phải trọ ở lại qua đêm. Có người phải ở đến 3,4 ngày, chờ cho được xin cha khấn. Khi chúng tôi còn nhỏ đã có lần đến Như Sơn chơi, và xem cha khấn. Cha rất có lòng kính mến Đức Mẹ. Cho nên khi cha khấn, cha không quỳ bái gối kêu van như người ta vẫn làm, mà cha chỉ đơn sơ, dắt người bệnh đến trước mặt tượng Đức Mẹ, tay trái cầm chuỗi hạt Mân Côi, tay phải cha giơ tay cao lên nói truyện với Đức Mẹ, như 2 người nói truyện với nhau. Có người nói: khi cha khấn như vậy, thì thường Đức Mẹ hiện ra nới chuyện với cha, Cha dắt tay người bệnh lên, và nói với Đức Mẹ: “ Mẹ thương lấy nó, gia đình nó khổ quá. Chồng bỏ đi xa, con cái còn nhỏ nheo nhóc. Nó thì bệnh nặng nguy hiểm. Mẹ cho nó khỏi bệnh. Con sẽ bảo chồng nó về, chỉ trong vài ngày nữa. Mẹ thương lấy nó. Hằng ngày con bắt nó lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Có điều gì Mẹ cho con biết, để con bảo gia đình nó. Thế là xong 1 buổi khấn. Chị ra về bằng an. Chỉ 2,3 hôm sau là chị khỏi bệnh. Chồng chị ở đâu bò về, còn mang theo mấy bao gạo nữa.
Có những người bị bệnh ung nhọt, hậu bối (ngày nay ta gọi là ung thư) rất nguy hiểm, chỉ còn chờ chết. Thế mà đến với cha , cha cũng khấn cho khỏi. Có 1 linh mục bạn đến với cha, hỏi cha khấn cách nào, mà ai cũng khỏi bệnh, hoặc được như ý. Cha trả lời đơn giản: trước khi cha khấn cho ai, cha đều lần hạt trước, rồi cha mới khấn sau. Cha khấn cho người ta chỉ bằng chuỗi hạt Mân Côi mà thôi. Đời sống cha Trưởng cũng giống hệt như đời sống cha thánh Joan Vianney, cũng cam khổ, ăn chay hãm mình. Ban đêm ma quỷ cũng đến phá phách như cha Vanney vậy. Có những đêm nó không cho cha ngủ, đập chỗ này phá chỗ kia, khiêng bàn khiêng ghế, xếp lộn xộn. Sáng ra có người đến xếp lại. Cha bảo cứ để vậy, có xếp rồi đêm chúng nó kéo đến cũng phá như vậy. Thà rằng để mặc chúng nó làm gì thì làm. Chỉ đêm nào cha cần phải ngủ, để hôm sau làm lễ sớm, thì đêm ấy cha không cho chúng nó đến phá. Muốn cho chúng không đến phá, cách tốt nhất là cha đeo tràng hạt khắp nơi: cửa ra vào buồng ngủ, nhà khách ... thì đếm ấy chúng để cha ngủ yên. Đức cha Nguyễn Bá Tòng, Giám Mục điạ phận Phát Diêm, không tin. Đức cha bảo ông cha Trưởng này bị bệnh thần kinh, chứ đâu mà có nhiều quỷ đến phá như vậy. Đức Cha cử Linh mục Luca San, tiến sĩ thần học, giáo sư Đại chủng Viên Phát Diệm, đến quan sát thật hư thế nào, về báo cáo cho Đức Cha. Cha San vâng lời Đức Cha đến Như Sơn, thăm cha Trưởng. Ngay khi gặp Cha San, cha nói: Tôi biết Đức Cha sai cha đến để xem quỷ thế nào. Vậy tối nay mời cha đến nghỉ ở đây, đêm cha sẽ thấy ma quỷ. Nếu cha ngủ không được, thì cha phải cho tôi biết ngay, để mời cha xuống nghỉ với các thầy. Cha San nhất định ngủ ở phòng bên, để xem có gì về báo cáo với Đức Cha. Quả thực đêm ấy, ma quỷ về phá phách còn hơn cả ngày thường nữa. Cha San sợ quá, không phải sợ không ngủ, mà sợ ma quỷ có thể làm hại gì mình không ? Cho nên cha đã phải mời gọi cha Trưởng dậy, mà trình bày rằng: con tin cha, và sẽ về báo cáo cho Đức Cha biết, là ma quỷ có về phá phách cha thật. Không phải truyện đùa ! Ngày hôm sau cha San xách vali về sớm. Truyện này ai là người Phát diệm cũng đếu biết.
Cho nên càng ngày người ta càng tin tưởng Cha “thánh” Trưởng . Sau này khi về già , cha xin được về hưu ở nhà dòng khổ tu Châu Sơn, Nho quan, Ninh Bình, chỗ Đức Cha Lê Hữu Từ làm Bề Trên nhà dòng. Người ta lại càng đến khấn đông, còn hơn trước khi cha ở Như Sơn. Số tiền dâng cúng, cha giao cho nhà dòng hết, để xây 1 thánh đường rất lớn, rất nguy nga, lấy tên là thánh đường Đức Mẹ Mân Côi, tu viện Châu Sơn. Cha đã qua đời trước ngày đồng bào công giáo di cư vào Nam.

______________________

Chúng con thật là hạnh phúc quá Cha ơi!
Cha đã tạo dựng lên chúng con trong cuộc sống này
Và trao cho chúng con thật nhiều khí cụ để chiến đấu
Cha biết chúng con yếu thế như thế nào
Trong cuộc chiến cám dỗ của ma quỷ, cùng sự yếu hèn của thân xác
Nhưng những khí cụ của Cha thật là mạnh mẽ, vững chắc
Đã giúp chúng con luôn được bình an và chiến thắng trong vinh quang của Cha.
Amen.

Muôn ngàn lời con cảm tạ ơn Mẹ!
Mẹ đã để lại cho chúng con Chuỗi Mân Côi thật nhiều ơn lành
Nếu không có Chuỗi Mân Côi của Mẹ gìn giữ linh hồn, thân xác chúng con
Thì giờ đây chúng con không biết thân mình đã ra tàn tạ
Còn linh hồn chúng con thì tội lỗi đến mức độ nào.

Lạy Mẹ là Nữ Vương Mân Côi!
Cầu xin Mẹ cùng Chuỗi Mân Côi gìn giữ và bảo vệ chúng con
Xin tiếp sức cho chúng con trước mọi cám dỗ của ma quỷ.

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
10-12-2011, 03:50 AM
TRUYỆN TÍCH 46 :

Chuỗi hạt Mân Côi chiến thắng quân Hồi Giáo.


Năm 1571 dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio V (1566-1572) xảy ra 1 biến cố rất lớn, làm sáng danh Đức Mẹ Mân Côi, không những lúc ấy, mà ngay cả bây giờ, chưa có 1 thánh tích nào làm sáng danh Đức Mẹ Mân Côi như vậy. Đó là vào năm 1571, Vua Selim đệ nhị, sau khi đánh đông dẹp bắc, đâm ra kiêu ngạo, muốn đem quân sang chiếm đóng Âu châu, tiêu diệt công giáo. Để thực hiện ý định đó , nhà Vua cho chiêu tập nhiều sư đoàn quân Hồi giáo thiện chiến, và quyết tâm giật được chiến thắng cuối cùng. Đứng trước mối nguy hiểm đe dọa hết sức nặng nề, Đức Giáo Hoàng PIO V hạ lệnh chiêu tập nghĩa binh thánh giá, để bảo vệ công giáo và nền văn minh Âu Châu. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha được các vua công giáo hưởng ứng nhiệt liệt . Đạo binh Thánh Giá được thành lập dưới sự hướng dẫn của các tướng lãnh thời danh, nhất là do sự tổng chỉ huy của tướng Don Juan d’Autriche. Ngày 17/9/1571, thủy quân công giáo tiến vào vịnh Lepante, dàn trận đối diện với đạo binh hồi giáo, đông gấp 10 lần. Đức Giáo Hoàng khuyên nhủ các quân nhân không nên cậy vào sức mạnh vũ khí, mà phải hoàn toàn trông cậy vào quyền phép Đức Mẹ Maria. Ngài truyền cho giáo dân khắp nơi phải lần hạt Mân Côi, cầu xin Đức Mẹ ngăn tay kẻ dữ, ban hòa bình chân chính cho Giáo Hội, và các quốc gia Âu Châu, đang lâm nguy trước sự tấn công vũ bão của địch.
Trước khi phất cờ khởi chiến, các tướng lãnh và quân đội sấp mặt xuống đất, cầu xin Đức Mẹ ban ơn toàn thắng. Đoạn hăng hái xông vào hỗn chiến với quân địch, ngay tại vịnh Lepantô. Đức Mẹ làm phép lạ cho gió và ánh nắng mặt trời, đổi ngược chiều sang bên đối phương. Thừa thắng , tướng Don Juan đốc quân tiến lên chém giết quân địch. Quân ta chiến đấu hăng say, và tin tưởng , khiến địch quân phải thiệt hại vô kể: 30,000 quân hồi giáo tử trân, 5000 quân bị bắt làm tù binh, nhiều chiến thuyền địch bị đánh đắm. Lúc ấy tại Toà thánh Phero, Đức Pio V đang họp hội nghị quan trọng. Ngài bỏ phòng họp, hướng về phía vịnh Lepanto, và tuyên bố: Ta hãy vào nhà thờ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ , vì chiến sĩ công giáo đã toàn thắng. Các hồng y biên ký giờ ấy là 5 giờ chìều ngày 7/10/1571. Do đó mà Hội Thánh Công giáo đã lấy tháng 10 làm tháng Mân Côi, để nhớ lại thánh tích vịnh Lepanto, chiến thắng mà Đức Mẹ đã cứu Giáo hội công giáo bằng chuỗi hạt Mân Côi.
Để tưởng nhớ công ơn Đức Mẹ đã ban cho Hội Thánh chiến thắng Lepanto, ĐGH PIO V đã cho thiết lập lễ Đức Bà chiến thắng vào ngày 7/10 hằng năm. Đến đời ĐGH Gregorio Xlll công bố sắc lệnh Monet Apostolus ngày 1/4/1573, đổi lại thành lễ kính Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi. Hơn nữa cũng trong tháng 10/1917, Đức Mẹ cũng đã hiện ra lần cuối cùng tại Fatima và tuyên bố: “Ta là Nữ Vương Mân Côi”

____________________

Lạy Cha là Đấng giàu Lòng Thương Xót!
“Chiến tranh” 2 từ mà chúng con vẫn nghe hằng ngày
Chúng con sợ hãi khi thấy bom rơi, đạn lạc
Và nhói đau ở trong tim lắm Cha ơi!
Khi đói nghèo, mất mát và bao nhiêu điều khác nữa
Mà người dân các nước đang chiến tranh phải chịu

Cha ơi! Đoàn con của Cha
Đang ngày đêm cầu mong hòa bình trở lại
Mong 1 cuộc sống không chia ly, và nhiều yêu thương hơn.

Lạy Cha! Xin tình yêu và Danh Cha tỏa sáng!
Xin Cha đến thánh hóa tất cả trong yêu thương và tha thứ.
Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp!
Có ai đến cùng Mẹ mà lại không được cứu giúp
Hôm nay chúng con chạy đến cùng Mẹ
Nguyện Mẹ thương đến những nơi đang cầu khẩn Mẹ trong tan thương
Xin Mẹ đến mang hòa bình và hạnh phúc cho chúng con.

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
11-12-2011, 04:55 AM
TRUYỆN TÍCH 47 :


Chuỗi hạt Mân Côi với cặp vợ chồng trẻ.

Tại miền nam nước Ý, có 2 vợ chồng còn rất trẻ,. Lấy nhau đuợc 3 năm, mà đã có 2 đứa con nhỏ. Trước kia thì cả 2 anh chị đi làm, nhưng từ ngày có 2 cháu, thì chỉ mình anh đi làm. Chị phải ở nhà trông coi các cháu, và lo việc nội trợ trong gia đình. Chị rất vui vì được ở nhà, chỉ cần 3 tiếng đồng hồ là dọn dẹp xong. Có nhiều thì giờ đọc kinh lần chuỗi Mân Côi. Chị thường nói với bạn bè: chị say mê lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, không những để đọc kinh đền tạ Trái Tim Đức Mẹ, mà còn là 1 thích thú, mỗi khi chị ngồi lần hạt. Tâm hồn thoải mái, không phải suy nghĩ lo lắng bất cứ vấn đề gì. Khi nào gặp sự khó khăn, bệnh tật, chị lần hạt kính Đức Mẹ, thì đều được Đức Mẹ nhận lời, cho chị được như ý.

Rồi 1 hôm chị đang lần hạt đọc kinh như vậy, thì anh chồng về sớm hơn mọi khi, thấy vợ đang lần hạt. Con cái thì bỏ bê, không săn sóc gì cả, nhà cửa lộn xộn bừa bãi. Anh nổi nóng lên, quá giận mất khôn, anh túm lấy chuỗi hạt Mân Côi chị đang đeo ở cổ, mà giựt. Nhưng với sức lực như vậy, mà chuỗi hạt Mân Côi mong manh, anh cũng không sao giựt cho đứt được. Anh đành phải kéo chị lê thê, tựa như người cầm dây thừng mà lôi đi. Chi đau cổ quá, kêu lên: Thôi, anh tha cho em. Nếu anh cần lấy chuỗi hạt Mân Côi, thì để em tháo ra đưa cho anh. Chị liền tháo chuỗi hạt đang đeo ở cổ, trao cho anh. Anh chồng cầm lấy chuỗi hạt, tự nhiên té nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự, 2 mắt trợn trừng, miệng xùi bọt mép, tưởng chết ngay. Hàng xóm nghe tin, vội vã tuôn đến xem sư thể nào, có cứu được không ? Lúc ấy chị vợ cuống lên, sợ chồng chết, thì lấy ai đi làm nuôi con. Cho nên chị khấn xin Đức Mẹ: Xin Mẹ tha cho chồng con, để anh được sống, ăn năn trở lại, đi làm nuôi đàn con nhỏ. Chị liền cầm chuỗi tràng hạt đeo vào cổ anh chồng. Tức thì anh ngồi dậy, như không có truyện gì xảy ra. Mọi người hàng xóm đều chứng kiến 1 phép lạ nhãn tiền, do màu nhiệm của chuỗi hạt Mân Côi. Anh tỉnh dậy rất hối hận, vì những việc làm sai trái, xúc phạm đến Đức Mẹ, đến người vợ thân yêu của mình. Nếu không có chị vợ, thì anh đã chết mất linh hồn. Từ đó, anh ăn năn hối cải, và đeo luôn chuỗi hạt mà vợ đã trao cho anh, cho đến trọn đời.

Ngày nào tối sáng anh cũng cùng vợ sốt sắng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Gia đình trở nên hạnh phúc, đầm ấm thương yêu nhau, lo làm ăn và dạy dỗ con cái nên thân nên người.

_______________________

“Lạy Nữ Vương gia đình Mẹ ở đây với chúng con,
Vui buồn sướng khổ Mẹ con cùng nhau chia sẻ”

Mẹ ơi! Có điều gì hạnh phúc cho bằng
Mỗi ngày gia đình chúng con họp nhau trước bàn thờ
Dâng lời cảm tạ đến Cha cùng Mẹ
Giây phút ấy tâm hồn chúng con bình an và tĩnh lặng
Chỉ còn chúng con và những lời kinh trầm bổng

Lạy Nữ Vương gia đình!
Nguyện Mẹ thương đến gia đình chúng con luôn mãi
Sau bao vất vả, lo toan cho cuộc sống hằng ngày
Xin Mẹ giúp chúng con giữ được việc lần Chuỗi Mân Côi hằng ngày
Xin Mẹ nhậm lời chúng con.
Amen.

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
12-12-2011, 03:53 AM
TRUYỆN TÍCH 48 :



Chuỗi hạt Mân Côi với sứ mệnh sau cùng của chị Lucia.



Cha Agotinot Enert, người đang lo việc phong thánh cho Phanxicô và Giaxinhta, nói rằng: từ Fatima, tôi đem đến cho anh chị 1 sứ mệnh khẩn thiết. Tôi được Đức Giáo Hoàng cho phép tôi được đến thăm bà Lucia. Bà tiếp tôi trong vẻ buồn rầu. Thoạt trông thấy Bà, tôi thấy Bà gầy đi, và có vẻ lo âu khổ sở. Bà nói: “ Thưa Cha, Đức Mẹ không hài lòng, vì nhân loại không thi hành các Mệnh lệnh năm 1917. Kẻ lành thì cứ theo đường hướng cũ, còn kẻ dữ thì cứ dấn thân vào đường tội lỗi. Cha hãy tin con đi: chẳng bao lâu nữa, Chúa sẽ trừng phạt thế gian cách nặng nề chưa từng có. Bao nhiêu linh hồn đang sa hoả ngục. Người ta không chịu cầu nguyện, và không ăn năn hối cải. Đức Mẹ đã nói với con nhiều lần là nhiều quốc gia sẽ biến khỏi mặt đất. Xin cha nhớ rằng: ma quỷ sẽ đưa ra 1 trận chiến quyết liệt chống Đức Mẹ, là vì có nhiều linh hồn tu sĩ và linh mục sa ngã, đã kéo theo bao nhiêu linh hồn sa hỏa ngục. Cha phải cho nhân loại biết ngay là đừng chờ đợi Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục kêu gọi sám hối. Tùy sáng kiến mỗi người, hãy sám hối ngay, sửa lại đời sống. Ma quỷ muốn chiếm đoạt các linh hồn đã tận hiến. Nó gợi ý người ta phải canh tân đời sống tu sĩ, từ trước đã tạo ra 1 đời sống nội tâm khô cằn.
Cha hãy nói cho thiên hạ biết lý do nào làm cho Phanxicô và Giaxinta nên thánh. Là vì các em thấy sự buồn phiền của Đức Mẹ, và sự trông thấy hỏa ngục... Mẹ lặp lại cho con rằng: phương thuốc cuối cùng Mẹ ban cho thế gian trước ngày thế mạt, là Chuỗi hạt Mân Côi. Thưa cha, chúng con phải làm cho Chuỗi hạt Mân Côi có hiệu quả bằng sự hy sinh. Chúng ta hãy lần hạt Mân Côi với lòng yêu thương và sùng kính Đức Mẹ. Con không muốn làm cho người ta phải hoảng sợ, nhưng cần phải gióng lên 1 tiếng kêu khẩn thiết, là chúng ta đang sống vào thời gian cuối cùng rồi

________________________

Cha ơi! Chỉ có Cha mới yêu thương đến chúng con đến thế
Cha không muốn thấy chúng con bị trừng phạt
Khi ngày Cha ngự đến trong vinh quang
Cha hằng ra sức mời gọi chúng con ăn năn, sám hối
Ban cho chúng con nhiều phép lạ nhãn tiền
Để đánh thức tâm hồn u mê của chúng con
Thế mà chúng con lại cứ để nguồn ân sủng ấy trôi qua
Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng con vì sự thờ ơ này.
Amen.

Lạy Nữ Vương Mân Côi!
Mẹ ơi! Lời Mẹ nhắn nhủ chúng con “Ba mệnh lệnh Fatima”
Nào có cao vời, khó khăn gì đâu mà chúng con lại không thực thi được
Tất cả cũng chỉ là chúng con quá khô cằn và thiếu sốt sắng Mẹ ơi

Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ của chúng con ơi….
Chúng con biết tội chúng con rồi
Nguyện Mẹ thương đến linh hồn đang sám hối của chúng con đây
Xin Mẹ chỉ dạy chúng con nhiều cách ăn năn, sám hối hơn nữa
Và giúp chúng con biết mời gọi mọi người xung quanh
Cùng chúng con thực thi “ Ba mệnh lệnh Fatima” của Mẹ!

Halleluiah.


BA MỆNH LỆNH FATIMA
1. Ăn năn đền tội, cải thiện đời sống
2. Tôn sùng Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ
3. Lần Chuỗi Mân Côi.

Teresa Nhỏ Bé
13-12-2011, 04:20 AM
TRUYỆN TÍCH 49 :



Chuỗi hạt Mân Côi chặng đường thánh giá.


Không biết từ đâu, và từ bao giờ, người ta đã truyền bá phương thức lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá. Trong 1 tập Hồ sơ của 1 thầy dòng, chúng tôi thấy có tài liệu này. Tương truyền Đức Mẹ đã hiện ra với 1 nữ tu, truyền bá phương thức lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá. Khi nào rất cần thiết, như cầu cho người đang hấp hối sắp qua đời, khi phải xin 1 ơn gì rất đặc biệt cho các linh hồn mồ côi, trong những ngày giỗ đọc kinh cho linh hồn ông bà cha mẹ, hay khi khấn xin 1 ơn gì đặc biệt, thì có thể áp dụng phương pháp lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá.
Lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá đòi hỏi phải có sự có gắng, hy sinh, vì thời gian rất lâu. Phương thức lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá như sau:



Trước hết cầm ảnh chuộc tội , đọc kinh Tin kính, 1 lạy Cha, 3 kính kính mừng, (kính Mẹ đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Vô nhiễm).

2. Ngắm đàng thánh giá: Sau mỗi chặng, đọc 1 lạy Cha, 10 kinh kính kính mừng, 1 sáng danh và lời nguyện: “Jesu Maria Juse, con yêu mến Chúa, xin cứu các linh hồn” “Lạy Chúa xin tha tội cho chúng con... (lời nguyện Fatima)” “Ngợi khen các thương tích Chúa Kito, vì đã chữa chúng con khỏi đau đớn tội lỗi” “Ngơị khen máu cực châu báu Người, xin rửa sạch các sự dữ chúng con”

3. Đọc thêm chặng thứ 15: “Lạy ơn ĐCJ sau khi đã chịu chết, và táng trong mồ 3 ngày. Người đã sống lại vinh hiển, và ở lại với người ta trong Bí Tích Thánh Thể cho đến tận thế. Xin cho chúng con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được sống lại vinh quang cùng Chúa đời đời” . Sau đọc kinh Vật Mọn, và kinh Lạy Nữ Vương.
(Ghi chú: đọc chuỗi Mân Côi sốt sắng, cứu được 10.000 linh hồn ở luyện ngục, và 100 người khỏi sa hoả ngục).

Đọc chuỗi hạt Mân Côi chặng đưòng thánh giá này lâu khoảng 45 phút, nhưng rất ích lợi, xin khấn, và xin cho các linh hồn mồ côi trong luyện ngục, đều được kết quả rất tốt đẹp.

_________________

Lạy Thánh Giá Chúa Giesu Kito!
Vì yêu thương chúng con quá đỗi
Mà Chúa đã hiến thân nơi Thập giá để cứu chuộc chúng con
Chúa đã để lại cho chúng con 14 đàng thương khó Chúa đã đi qua
Giúp chúng suy gẫm về bao đau đớn Chúa đã phải chịu
Và bao nhiêu hồng ân cao vời mà chúng con được nhận từ Thập giá của Chúa
Làm sao chúng con có thể báo đền hết tình yêu sâu đậm của Chúa đây?
Xin chỉ cho chúng con Chúa ơi.
Amen.

Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa!
Xin Mẹ mở tâm, mở mắt chúng con ra
Để chúng con nhìn thấy tội lỗi chúng con đang đè nặng trên Thập giá
Mà Con Mẹ đang đau đớn, nặng nhọc vác lấy.
Mẹ ơi! Giúp chúng con với
Xin Mẹ chỉ cho chúng con biết làm nhiều việc khiến Chúa vui hơn
Biết nhìn lên Thập giá và dâng lời tạ ơn
Về những điều cao trọng chúng con đã được nhận hôm nay.

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
14-12-2011, 03:36 AM
TRUYỆN TÍCH 50 :


Chuỗi hạt Mân Côi với Bernadette ở Lourdes nước Pháp.



Trên thế giới này có 2 trung tâm hành hương lớn nhất, và cũng quan trọng nhất. Đó là Fatima và Lộ Đức (nước Pháp). Lô Đức có trước Fatima. Năm 1858 Đức Mẹ đã hiện ra với cô bé Bernadetta tại hang Massabielle 18 lần, để xác định Đức Mẹ là Nữ Vương Vô Nhiễm nguyên tội. Vì năm 1854 Đức Giáo Hoàng PIO lX đã tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội. Sau đó có nhiều phe phái nổi lên chống báng tính cách vô nhiễm của Đức Mẹ, thì Đức Mẹ đã hiện ra để xác định điều đó. Còn tại Fatima Đức Mẹ đã hiện ra với 3 trẻ năm 1917 (đang lúc có đại chiến thế giới thứ 1). Cách nhau hơn 40 năm. Cả 2 sự kiện hết sức vĩ đại. Nói lên tầm quan trọng của đức tin công giáo. Những người vô thần thường nói không có Chúa và cũng chẳng có đời sau. Thì đây Đức Mẹ đã hiện và nói rõ: "Phải ăn năn thống hối và cải thiện đời sống". Vậy nếu không có Chúa, không có Đức Mẹ, thì ai có quyền hiện ra công khai như vậy. Không lẽ ma quỷ ? Mà nếu đã công nhận có ma quỷ thì cũng phải công nhận có Chúa, có đời sau. Cho nên ngày nay Hôi Thánh đã rất tôn trọng 2 nơi thánh thiêng này, để làm chứng cho đức tin công giáo, chống lại bọn vô thần thường xúc phạm đến tôn giáo.
Vậy sự tích như thế nào khi hiện ra tại Lộ Đức? Ngày thứ tư 11/2/1858, tại Lộ Đức nước Pháp, có 2 cô con gái con bác thợ xay bột Bernadette và Marie Toinette rủ nhau kiếm củi bên bờ sông Gave. Khi gần tới hang Massabielle, thì nghe có tiếng ồn ào như cơn giông sắp tới. Cô nhìn trái phải không thấy cây cối động đậy . Rồi nhìn vế phía hang cô thấy hiện ra 1 bà đẹp lắm. Bà nhìn cô mỉm cười và ra hiệu cho cô lại gần Bà. Cô không sợ nữa, mở mắt nhìn Bà, rồi rút tràng hạt đọc kinh. Bà gật đầu tỏ vẻ bằng lòng , rồi Bà cũng cầm chuỗi Mân Côi. Bà và cô cùng lần chuỗi Mân Côi. Nhưng bà không đọc . Cứ hết 1 chục thì Bà mới đọc Kinh Sáng danh, để ngợi khen Thiên Chúa. Lần hạt xong , Bà vào hang và biến đi. (Truyện tích Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức dài lắm, tất cả 18 lần. Ở đây chúng tôi chỉ chú trọng đến chuỗi hạt Mân Côi) . Hiện ra lần thứ 5 ngày thứ sáu 20/2/1858, Đức Mẹ dạy cô khi lần hạt phải đọc rõ ràng khoan thai từng tiếng một. Hiện ra lần 15 ngày thứ tư 4/3/1858. Đức Mẹ cùng cô lần chuỗi Mân Côi. Hiện ra lần thứ 17, ngày thứ tư 25/3/1858, Đức Mẹ hiện ra nói với cô: “Ta là Đấng chẳng mắc tội tổ tông”. Đây là Đức Mẹ tuyện xưng tước phẩm “Vô nhiễm” lần thứ 2. Tuyên xưng lần thứ nhất, khi hiện ra tại Rue du Bac gần Paris năm 1830, và dạy đọc” Lạy rất thánh Trái Tim Vô nhiễm, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Mẹ” . Điều đáng chú ý nhất là lần nào hiện ra Đức Mẹ cũng lần chuỗi Mân Côi chung với cô. Sau này nếu có ai hỏi thì cô trả lời: “Đức Mẹ dặn phải cầu nguyện cho kẻ có tội bằng chuỗi hạt Mân Côi”.
Như vậy rõ ràng là Đức Mẹ quan trọng hóa chuỗi hạt Mân Côi như thế nào. Cũng như sau này, khi hiện ra tại Fatima 6 lần, Đức Mẹ đã nói đến 12 lần về việc lần chuỗi Mân Côi. Ờ bài này chúng tôi chỉ chú trọng đến chuỗi hạt Mân Côi, mà không đề cập đến các vấn đề khác thuộc phạm vi Lô Đức, cùng những phép lạ Đức Mẹ đã ban cho người ta, mà các nhà bác học đã làm chứng điều đó.

__________________

Lạy Nữ Vương Mân Côi, Mẹ chúng con ơi!
Mỗi lần Mẹ hiện ra với chúng con
Là Mẹ cùng lần Chuỗi Mân Côi và ngợi khen Thiên Chúa cùng chúng con
Mẹ dạy chúng con cách ăn năn, sám hối
Mẹ chỉ chúng con cách cầu nguyện cho mọi người cùng các đẳng linh hồn
Đó thật là 1 diễm phúc đời đời cho những người con tội lỗi như chúng con.
Amen.

Lạy Mẹ là Nữ Vương Mân Côi!
Chuỗi Mân Côi mà Mẹ hằng nhắc chúng con
Phải siêng năng dâng lên Mẹ trong suốt cuộc đời này
Nhưng Mẹ ơi! Lười biếng, cám dỗ, thiếu hiểu biết
Mà chúng con đây đã không biết bao lần lơ là
Và thật tội lỗi hơn khi chúng con lần Chuỗi Mân Côi
Một cách qua quýt, thiếu suy gẫm để làm sao cho mau chóng xong.

Chúng con xin lỗi Mẹ! Mẹ ơi xin tha thứ cho chúng con.
Cầu khẩn Mẹ trong mỗi Chuỗi Mân Côi chúng con dâng
Xin Mẹ thương đến chúng con mỏng giòn, yếu đuối
Xin Mẹ đến Thánh hóa linh hồn chúng con được trở nên thánh thiện hơn.

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
15-12-2011, 05:19 AM
TRUYỆN TÍCH 51 :

Chuỗi hạt Mân Côi với các thánh trẻ tại Fatima.

Ở đây, chúng tôi không chú trọng đến lịch sử và sự tích Đức Mẹ đã hiện ra ở Fatima. Vì đã có rất nhiều sách vở tài liệu viết về đề tài này. Cái vấn đề quan trọng nhất là chúng tôi trình bày để chứng minh chuỗi hạt Mân Côi quan trọng như thế nào đối với Đức Mẹ, khi hiện ra ở Fatima, cũng như tại Lộ Đức, nước Pháp. Cả 2 trung tâm hành hương lớn nhất thế giới này, đều là những Trung tâm mà Đức Mẹ đã dùng để truyền bá chuỗi hạt Mân Côi của Mẹ. Ở Lộ Đức chúng tôi đã trình bày ở trên (truyện tích 50). Mỗi khi Đức Mẹ hiện ra với cô Bernadetta, Đức Mẹ đều lần hạt chung với cô. Tại sao thời gian hiện ra ngắn ngủi như vậy, mà Đức Mẹ còn thì giờ lần hạt, thì quả là Đức Mẹ đã hết sức quan trọng chuỗi hạt Mân Côi như thế nào? Còn ở Fatima khi Đức Mẹ hiện ra với 3 thánh trẻ, Đức Mẹ cũng đã chú trọng đặc biết đến chuỗi hạt Mân Côi. Vì các em Lucia, Phanxico và Giaxinhta , tuổi còn rất nhỏ đã được cha mẹ giáo dục ngay từ khi chưa xưng tội rước lễ lần đầu, hằng ngày năng đọc kinh cầu nguyện, và lần chuỗi Mân Côi . Việc lần chuỗi Mân Côi đối với các em là 1 thói quen. Không lần hạt thì như thiếu thốn 1 cái gì đó. Cho nên đôi khi mải chơi, các em đã lần hạt vắn tắt, cho mau hết chuỗi hạt Mân Côi. Chính vì cử chỉ âu yếm đó, mà Đức Mẹ đã bảo Phanxicô: Mẹ cũng sẽ đem con về Trời, nhưng trưóc đó, con phải lần chuỗi Mân Côi thật nhiều. Từ đó Phanxico không đi học nữa, mà ở nhà lần chuỗi Mân Côi suốt ngày, chờ Đức Mẹ xuống đón em đi... Vì Trung Tâm Fatima là Trung Tâm Mân Côi, hay nói cách khác là trường dạy người ta biết lần chuỗi Mân Côi. Chính vì thế mà trong suốt 6 tháng liên tiếp hiện ra ở Fatima, Đức Mẹ đã khuyên nhủ con cái Mẹ phải năng lần chuỗi Mân Côi sau đây:

- Ngày 13/5/1917, Đức Mẹ nói: Phanxicô cũng vậy, nhưng trước đó, Phanxicô phải lần chuỗi Mân Côi thật nhiều. Trước khi biến đi, Đức Mẹ còn căn dặn 3 trẻ: ngày ngày các con hãy năng đọc kinh Mân Côi, cầu cho thế giới được hòa bình.

- Ngày 13 /6/1917, Đức Mẹ nói: Các con hằng ngày năng lần chuỗi Mân Côi.

- Ngày 13/7/1917, Đức Mẹ nói: Còn các người khác, sẽ được như ý trong năm tới, nhưng họ phải lần chuỗi Mân Côi. Mẹ không chữa kẻ què chân , nhưng tốt nhất là hằng ngày ông cùng gia đình lần chuỗi Mân Côi.

- Ngày 19/8/1917, Đức Mẹ nói: Hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi. Đức Mẹ còn nói với Lucia: dùng số tiền dâng cúng để tổ chức ngày lễ Mân Côi, và xây dựng ngôi nhà nguyện Mân Côi

- Ngày 13/9/1917, Đức Mẹ nói: các con hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi để có hoà bình

- Ngày 13/10/1917, Đức Mẹ nói: Ta là Đức Mẹ Mân Côi. Ta muốn xây nhà thờ nhỏ để kính ta tại đây, các con cứ tiếp tục lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày.

Còn đối với Lucia, Đức Mẹ đã bảo chị: Còn con , con phải ở lại thế gian để làm cho người ta biết Ta và yêu mến Ta. Đó là nhiệm vụ Hiệp Sĩ của Chị. Chị đã sồng cho đến 96 tuổi đời . Chị sống để làm gì ? Để làm chứng về Đức Mẹ Fatima. Phải, nếu chị không sống cho đến ngày này, thì sẽ có bao nhiêu truyện xảy ra mà không ai hiểu gì, chẳng hạn như Mật Thư thứ 3, đã được công khai hoá năm 2000. Việc dâng nước Nga cho Trái Tim Đức Mẹ. Kết quả là Liên Xô sụp đổ mà thế giới không tốn 1 viên đạn. Chị cũng chính là Tông đồ chuỗi hạt Mân Côi. Hằng ngày chị đã liên tục lần chuỗi Mân Côi cho đến lúc chết, tay vẫn cầm chuỗi hạt Mân Côi .

_________________________

Lạy Nữ Vương Mân Côi!
Mẹ đã tha thiết nhắn gửi tới chúng con sứ điệp của Mẹ
“Hãy năng lần Chuỗi Mân Côi” trong những lần hiện ra với chúng con
Mẹ chẳng đòi hỏi hay mong muốn điều gì lớn lao ở chúng con cả
Chỉ cần hằng ngày trong cuộc đời chúng con dâng Chuỗi Mân Côi lên Mẹ
Thực hiện “3 mệnh lệnh Fatima” với tâm hồn sốt sắng.
Là điều Mẹ mong muốn ở chúng con nhất.
Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp!
Nguyện Mẹ thương đến chúng con trong cuộc sống ngày hôm nay
Bao nhiêu thứ lôi cuốn chúng con vào vòng xoáy không ngừng nghỉ
Chúng làm chúng con tiêu tốn thời gian 1 cách lãng phí
Đôi khi 1 giờ cầu nguyện cùng Mẹ thôi
Cũng là một khó khăn với chúng con.

Xin Mẹ giúp chúng con biết từ bỏ nhiều hơn những hư vô của đời này
Để chúng con dành thời gian chạy đến cùng Mẹ
Cầu nguyện và sám hối về tội lỗi chúng con hôm nay.

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
16-12-2011, 02:31 AM
TRUYỆN TÍCH 52 :


Chuỗi hạt Mân Côi với anh chồng khô đạo vũ phu, đạp nát ảnh Đức Mẹ!




Năm ấy ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12, cả giáo xứ nô nức tổ chức rước kiệu trọng thể, kính Đức Mẹ Vô nhiễm. Sau khi dâng thánh lễ xong, mọi người ra về, nhưng cũng còn rất nhiều người ở lại nhà thờ, đọc kinh, lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Bất giác người ta thấy 1 thiếu phụ dắt 3,4 đứa con đến trước bàn thờ Đức Mẹ. Chị kêu xin Đức Mẹ: “Lạy Mẹ, con đến dâng lời cảm tạ Mẹ, vì bấy lâu nay Mẹ đã ban cho gia đình con bằng an, các con khôn ngoan, mạnh khỏe. Gia đình có công ăn việc làm. Chị vừa khấn vừa lần hạt, thổn thức kêu xin Đức Mẹ cho chồng được ơn ăn năn trở laị. Vì anh ấy quá khô khan nguội lạnh, chẳng bao giờ đi đọc kinh xem lễ. Nếu có khi nào cần phải chở vợ con đi nhà thờ, thì anh đứng ở ngoài, ngao du, hút thuốc lá để giết thì giờ. Đang khi còn đang cầu nguyện, thì anh chồng ở ngoài bước vào nhà thờ. Anh la vợ con: Còn làm gì đây nữa mà không về, cứ nghe mấy ông linh mục, tin vào Chúa và Đức Mẹ ! Chị tức quá, xấu hổ với mấy người bạn. Chồng người ta thì tốt lành êm dịu. Còn chồng mình thì như rắn lửa. Nhưng chị và các con cũng ra về với bố.
Về đến nhà, không chịu nổi thái độ của chồng. Chị cãi nhau rất lớn, và lợi dụng cơ hội, chị cho anh 1 bài học làm người nên thân. Anh chồng không chịu nổi thái độ của vợ. Anh đã tru tréo chửi mắng om xòm, rồi trèo lên bàn thờ giật sập tượng ảnh Đức Mẹ xuống. Tức quá, tiện chân anh đạp giẵm nát khung ảnh Đức Mẹ, kính bể nát kêu loảng xoảng. Sự việc gì đã xảy ra ngay sau đó. Chị vợ ôm mặt khóc, còn anh thì ngã vật xuống đất, hộc máu tươi. Cả nhà hoảng sợ. Hàng xóm vội chạy đến đưa anh vào cấp cứu tại bệnh viện. Bác sĩ bảo tình trạng nguy ngập lắm. Nếu không có phép lạ, thi anh sẽ chết đêm nay! Chị vợ thấy tình cảnh đáng thương của chồng. Nếu anh chết, thì lấy ai đi làm nuôi vợ con. Chị đã khấn với Đức Mẹ, và không quên bảo các con ngồi lần hạt cho bố. Trong khi ấy ở nhà thương, cha đến xức dầu và giải tội thiêng liêng cho anh. Nhưng anh không còn biết gì nữa. Nhờ mấy bịch máu được chuyển tới, anh đã hồi tỉnh. Chị vợ rất vui mừng vì những lời cầu nguyện và chuỗi hạt Mân Côi của chị, và của các con, mà anh đã thoát ách tử thần, khỏi sa hỏa ngục.
Sáng hôm sau chị vào thăm, thấy miệng anh méo xẹo, tứ chi bất động, liệt nửa người. Đó là tai biến mạch máu não. Nếu không có ơn Chúa, thì sẽ phải mang tật suốt đời. Nhưng còn cứu được linh hồn !

____________________________

Lạy Cha xin tha thứ vì chúng con đã xúc phạm đến Danh Cha!
Đã bao lần những điều chúng con nói và làm phạm đến Danh Cha
Tội lỗi chúng con như những gai nhọn gim chặt vào trái tim Cha
Đã làm trái tim ấy của Cha bao lần phải rỉ máu vì đau đớn

Cha ơi! Chúng con biết tội chúng con rồi Cha ơi!
Xin Cha ban Thánh Thần của Cha xuống cho chúng con
Nhờ thần khí Chúa Thánh Thần dạy dỗ, soi sáng chúng con
Giúp chúng con biết ca ngợi và chúc tụng Danh Cha nhiều hơn
Amen.

Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Trời!
Mẹ ơi! Mẹ cứu linh hồn chúng con với
Chúng con đã lỗi phạm đến Mẹ cùng Con Mẹ không biết bao lần
Tội lỗi quá Mẹ ơi! Chúng con sợ hãi những điều chúng con đã làm

Cứu giúp chúng con, Mẹ Hằng Cứu Giúp ơi!
Xin dạy chúng con biết cách chuộc lại tội lỗi chúng con
Nguyện cầu Mẹ ngự đến thanh tẩy những u mê, đen tối trong tâm hồn chúng con
Chúng con tha thiết cầu khẩn đến Mẹ!

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
17-12-2011, 05:17 AM
TRUYỆN TÍCH 53 :.

Chuỗi hạt Mân Côi với Cha Sáu (Pere Six), Trần Lục, quan Lớn Khâm.




Hầu hết những người công giáo VN ở miền Bắc nói riêng, và mìền Nam nói chung, đều có nghe về sự tích cha Sáu đã xây cất thánh đường Phát Diệm như thế nào. Ở đây chúng tôi không chú trọng đến vấn đề lịch sử, vì đã có rất nhiều sách vở, báo chí VN và Pháp nói rất nhiều về đề tài này. Cho đến nỗi thời Pháp thuộc, người Pháp đã kể Vương cung thánh đường Phát Diệm và quần thể thánh đường này là kỳ công của thế giới. Sở dĩ người ta gọi cha là cha Sáu là vì năm 1857, Đức Cha Jeantet đã phong chức sáu cho thầy. Cho nên người ta quen gọi là thầy Sáu. (theo thủ tục bấy giờ, 4 chức gọi là thầy bốn, 5 chức gọi là thầy Năm , 6 chức gọi là thầy Sáu). Sau này khi được phong chức linh mục rồi, người ta vẫn có thói quen gọi cha là Cha Sáu (Père Six). Dịch ra hán văn: Cha Trần Lục. Quan Lớn Khâm, là vì cha vừa là linh mục, vừa là quan của Triều đình Huế. Sau khi đã dẹp xong loạn quân Lê Phụng, cha được triều đình Huế phong chức “Khâm sai đại thần”, có quyền tiền trảm hậu tấu. Nhưng suốt cuộc đời làm quan, cha chưa bao giờ giết ai, và bỏ tù ai, chỉ lấy lòng từ bi bác ái, mà xét xử cho tội nhân được ăn năn trở lại.
Cha Sáu có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi đặc biệt. Cha hằng khuyên dạy giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Cha đã đặt ra rất nhiều ca vè dạy dỗ giáo dân, và nhất là có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi. Bản thân cha cũng hằng ngày lần chuỗi Mân Côi. Cha hứa với Đức Mẹ, cha sẽ cho xây cất 1 thánh đường rất nguy nga đồ sộ, lấy danh hiệu là thánh đường Rất thánh Đức Mẹ Mân Côi. Cho nên ngày nay người ta thấy ở trên bàn thờ sơn son thiếp vàng, có tượng Rất thánh Đức Mẹ Mân Côi cao khoảng 4 thước tây. Mẹ đứng đây, để chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của con cái Mẹ, của Giáo Hội VN. Năm 1881, cha khởi công xây cất thánh đường Đức Mẹ Mân Côi. Thật là 1 công trình vĩ đại, mà thời ấy người ta không thể hiểu nổi. Làm sao cha có thể đem những 50 cây cột gỗ lim (bois de fer) cao 18 thước tây , 2m50 chu vi, (tức 2 người ôm) từ rừng núi Thanh Hoá về Phát Diệm. Tất cả đều dùng bằng voi và bè tre dầy 2 thước tây. Xin nhớ rằng: thời bấy giờ chưa có các máy móc tối tân như ngày nay. Tất cả đếu phải dùng sức lao động của con người. Trước khi xây cất thánh đường Đức Mẹ, cha đã yêu cầu giáo dân tổ chức phong trào lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, xin Mẹ ban cho cha và toàn giáo xứ có sức mạnh và đầy công phúc để hoàn thành thánh đường Đức Mẹ Mân Côi .
Đây là những phép lạ, hay còn gọi là những ơn lạ Đức Mẹ đã ban cho con cái Mẹ khi xây cất thánh đường ( khi nói công khai ra ngoài, người ta đã không đề cập đến). Tương truyền, mỗi khi kéo 1 cây cột lên như vậy, thì trai tráng ăn mặc chỉnh tề, buộc dây thừng kết bằng sợi cây gai vào đầu cột, đào lỗ thật sâu, có những tảng đá làm móng. Đàn bà con gái thì xướng kinh lần chuỗi Mân Côi, kêu xin Đức Mẹ cho kéo cột lên được an toàn. Có nhiều ông bà già thấy rất nhiều chim bồ câu đậu đen nghịt vào các sợi dây, và có thiên thần hiện ra bám vào các dây, cùng kéo với giáo dân. Tất cả 50 cây cột được kéo lên như vậy . Những trai tráng nói: họ thấy nhẹ hững, như khi kéo cột nhà bình thường. Mỗi khi kéo cột như vậy, thì cha Sáu chủ trì buổi đọc kinh cầu nguyện, lần hạt Mân Côi, xin Đức Mẹ giúp sức cho con cái Mẹ hoàn thành sứ mạng được giao phó. Ngoài ra, còn những tảng đá rất lớn đem từ núi Thiện Dưỡng về, để xây cất thánh đường. Cho nên người ta còn gọi là nhà thờ đá Phát diệm, với 1 phương đình toàn bằng đá. Xin lưu ý bạn đọc: nhà thờ chính toà Phát diệm chỉ được xây cất bằng 2 thứ vật liệu chính, đó là gỗ và đá. Gỗ để làm cột kèo, đá để xây cất chung quanh, theo công thức xếp từng đợt. Chúng tôi không chủ trương trình bày công trình lịch sữ vĩ đại này, mà chỉ có ý nói lên tất cả đều do bàn tay Đức Mẹ Mân Côi đã ban cho cha Sáu, có tài ba lỗi lạc để xây cất thánh đường của Mẹ. Thánh đường Đức Mẹ Mân Côi đồ sộ to lớn: rộng 25m, dài 80m, cao 20m, chia làm 9 gian ,đã được hoàn thành vào năm 1891. Giáo dân khắp nơi đã đổ về Phát diệm để chiêm ngưỡng thánh đường kỳ lạ này, và đọc kinh Mân Côi tạ ơn Đức Mẹ.

__________________

Lạy Mẹ là Nữ Vương Mân Côi!
Mỗi Chuỗi Mân Côi chúng con hợp nhau dâng lên Mẹ
Đó là nguồn sức mạnh vô tân giúp chúng con trong mọi công việc
Cho dù có khó khăn, hay vô vàn nguy hiểm đến mấy
Tất cả đều hoàn thành mĩ mãn với sự trợ giúp từ Mẹ
Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp!
Mỗi công việc từ nghề nghiệp chúng con đang làm hằng ngày
Có bao nhiêu mối hiểm họa bao quanh chúng con
Chẳng thể nào chúng con có thể phòng tránh được hết tất cả
Chúng con chỉ biết dâng hết mọi sự lên Mẹ với tấm lòng phó thác trọn vẹn
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp! Xin Mẹ gìn giữ chúng con mỗi ngày!

Halleluiah.

Mart.TanNguyen
18-12-2011, 04:11 PM
TRUYỆN TÍCH 54 :

Chuỗi hạt Mân Côi với cha thánh Joan Vianney


http://www.hoangfamily.biz/images/upload/Article/MevaChuoiMancoi.jpg


Thánh Joan Vianney được cả thế giới biết dưới danh hiệu “ Cha Sở họ Ars” nước Pháp. Sinh hạ tại tỉnh Dardilly gần Lyon, trong 1 gia đình rất đạo đức. Đi tu rất muộn, và cũng làm linh mục rất muộn , vì trí óc của Ngài không được thông minh cho lắm. Nhưng tinh thần đạo đức quá trổi vượt, nhất là Joan Vianney có lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt, cho nên được Đức Giám Mục điạ phận phong chức linh mục, và cho về coi sóc 1 xứ đạo nhỏ bé xa xôi, mà ở đấy người ta hầu như không còn hành đạo nữa. Cha về lo tu bổ, dạy dỗ giáo dân. Cha thức khuya dậy sớm, hãm mình đền tội. Mỗi đêm Cha chỉ ngủ chừng 3 tiếng đồng hồ, rồi dậy chầu Mình Thành, và lần hạt Mân Côi kình Đức Mẹ. Bắt đầu từ 6 giờ sáng, cha đã ngồi toà giải tội, cho đền khi nào hết người xưng tội. Không phải chỉ giải tội cho giáo dân xứ mình, mà còn giải tội cho các người hành hương, từ khắp nơi đến với Cha. Thường mỗi ngày cha ngồi toà giải tội từ 16 đến 18 giờ. Cha thánh Joan Vianney đã noi gương thánh Louis Marie Grignion de Montfort đặc biệt trong 2 vấn để: Thánh Thể và Chuỗi hạt Mân Côi. Cha quỳ chầu Thánh Thể rất lâu giờ, và cũng chuyên chú lần chuỗi hạt Mân Côi hằng ngày. Đây là 1 tài liệu viết về cha, qua 2 vấn đề đó: “ Everyone remembers him kneeling before the Blessed Sacrament, or before an image of Our Blessed Mother, always with the rosary beads in his hand” (người ta thường thấy cha quỳ gối trước Thánh Thể, hoặc trước ảnh Đức Mẹ, tay cầm chuỗi hạt Mân Côi).

Cha thánh Joan Vianney có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt cho đến nỗi Ngài đã nói 1 câu bất hủ sau đây: “ Thiên Chúa có thể tạo dựng được 1 vũ trụ khác đẹp hơn vũ trụ này. Nhưng Chúa không thể tạo dựng được 1 phụ nữ nào khác, cao qúy hơn Đức Trinh Nữ Maria”. Câu nói có ý nghĩa là Đức Trinh Nữ Maria mà chúng ta đang tôn kính đây, quả là tuyệt vời rồi, không còn 1 thụ tạo nào cao hơn nữa. Cuộc sống cha Joan Vianney rất kham khổ, ăn chay hãm mình, cho đến độ ngài rất gầy gò, ốm yếu, mà vẫn làm việc cho Chúa và cho Đức Mẹ Maria. Đêm nào ma qủy cũng hiện về quấy phá , khiêng giường, bàn, ghế, bỏ chỗ này sang chỗ kia, không cho cha ngủ. Muốn được yên ngủ 1 đêm, cha thường vẽ dấu thánh giá chung quanh giường nằm, thì chúng mới để yên. Có rất nhiều người không tin là có ma qủy hiện về phá phách như thế. Nhưng khi đến với cha 1 đêm, thì sợ không dám ở nữa. Sau khi làm tròn nhiệm vụ 1 cha sở coi họ đạo 41 năm , Cha được Chúa gọi về năm 1859, hưởng thọ 63 tuổi. Được Đức Giáo Hoàng Pio Xl phong hiển thánh năm 1925, và đặt làm quan thày các cha Sở nước Pháp.

______________

Cha phải đau đớn vô cùng khi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu treo mình trên thập giá,
Cha phải quặn thắt lòng mình khi để Chúa Giêsu là Chúa lại chịu nhuốc nhơ muôn phần,
Âu, cũng là vì Cha quá thương chúng con nên đã giao Con Người làm hy lễ tế độ cho chúng con.

Cùng với niềm đau của Cha,
Con Cha cũng nào có vui khi phó Đức Mẹ, là thân mẫu rất mực yêu thương của Người cho chúng con.

Yêu thương lại tiếp nối yêu thương, Chúa ơi làm cách nào chúng con đáp đền được cho trọn?

Phải chăng Niềm vui của Chúa Con là muốn chúng con chạy đến khẩn cầu nơi Đức Mẹ.
Vậy này đây chúng con xin làm vui lòng Người
Chạy đến khẩn cầu Đức Mẹ là thánh ý Thiên Chúa.
Chúng con xin Chúa ban cho chúng con từng nhịp bước linh thiêng ấy,
Xin cho chúng con sức lực vượt thắng mọi ngăn cản khi chúng con chạy đến Mẹ.
Amen.

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
19-12-2011, 03:32 AM
TRUYỆN TÍCH 55 :


Chuỗi hạt Mân Côi với cha thánh Padre Pio 5 dấu.

Có lẽ người công giáo chúng ta ai cũng nghe biết 1 vị thánh hết sức thời danh nổi tiếng là Cha Padre Pio 5 dấu. Sinh thời cha Padre Pio 5 dấu, dòng Capucin, miền nam nước Ý , thuộc dòng thánh Phanxico khó khăn, đã được Chúa in 5 dấu thánh vào tay chân và cạnh sườn. Cứ đến ngày thứ 6 đầu tháng, thì các vết ở tay chân, cạnh sườn lại chảy máu. Đây là 1 phép lạ nhãn tiền, nhiều người được chứng kiến tận mắt tại chỗ. Ở đây chúng tôi không chú trọng đến tiểu sử của Cha Padre Pio, vì đã được nhiều sách vở báo chí đăng tải. Chúng tôi chỉ chú trọng đặc biệt đến lòng sùng kính Đức Mẹ của Cha, và việc cha hay dùng tràng hạt để lần chuỗi Mân Côi hằng ngày. Người ta thường nói, bất cứ cha đi đâu , ở nhà riêng, hay ở nhà thờ, đi bách bộ, đi đường, cha thường hay cầm trong tay chuỗi hạt Mân Côi. Cha thường khấn cho mọi người.. Những ai đến, hoặc gửi thư xin khấn, thường nhận được 1 bản kinh hợp ý cầu nguyện với Cha. Bản kinh khấn do cha truyền bá chỉ gồm có 3 đoạn ngắn, nói về sự quan hệ giữa Đức Mẹ và Thiên Chúa Ba Ngôi. Sau mỗi đoạn, đọc 1 kinh kính Mừng. Ba kinh kính mừng này gọi là hợp ý với Tổng Hội 3 kinh kính mừng (archiconfrérie des Trois Ave Maria).

Cha cũng đã gửi thư riêng cho Ủy ban Heroldsbach được toà thánh Vatican chỉ định, làm chứng về sự thật, về những điều Chúa mạc khải cho cha, về những sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với nhân loại. Chỉ tóm tắt những ý chính có liên quan đến sự ăn năn cải thiện đời sống, hầu tránh được phần nào hình phạt của Thiên Chúa . Tội lỗi loài người đã gia tăng quá mức: tội bất kính trong nhà thờ, tội kiêu ngạo, tội không đoan trang trong y phục nhất là giới phụ nữ, cách riêng tại các chỗ nghỉ hè. Hãy cầu nguyên, cầu nguyện cùng Đức Mẹ, nhất là hãy năng lần chuỗi Mân Côi, cùng thánh cả Juse , Tổng lãnh Thiên Thần Micae, và các thiên thần bổn mạng. Cha Padre cũng đã nói rất nhiều điều tiên tri mà nay đã đúng sự thực.

__________________________

Lạy Cha giàu Lòng Thương Xót!
“5 dấu Thánh cùng những Giọt Máu” của Chúa Giesu
Đã đổ xuống vì tội lỗi chúng con
Ôi! Những Giọt Máu đầy tình yêu thương của Con Cha
Chính Giọt Máu Quý Giá ấy đã cứu chúng con khỏi mọi tội lỗi
Và hồng phúc nào hơn cho chúng con khi được nhận
“Giọt Máu” ấy hằng ngày qua Bí Tích Thánh Thể
Là mọi nguồn mạch sức sống để nuôi dưỡng linh hồn chúng con

Hiệp cùng Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa
Chúng con xin tạ ơn Cha vì những ơn lành mà chúng con đã được nhận từ Chúa Giesu.

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
20-12-2011, 02:03 AM
TRUYỆN TÍCH 56 :


Chuỗi hạt Mân Côi với giáo dân La Vang, Quảng Trị.


Hầu hết người công giáo VN, ai cũng nghe nói đến trung tâm hành hương La Vang ở Quảng Trị (VN), là nơi Đức Mẹ đã hiện ra năm xưa, để cứu giáo dân khỏi bị bách hại dưới thời vua Quang Toản, con trai vua Quang Trung, vào thế kỷ 18. Đã có rất nhiều sách vở báo chí đề cập đến sự tích này. Ngày nay trung tâm hành hương La Vang đã trở thành trung tâm hành hương quốc gia VN, đã được Hội Thánh công giáo chấp thuận. Ở đây chúng tôi chỉ tóm lược, nói lên sự vô cùng hiệu nghiệm của chuỗi hạt Mân Côi, mà giáo dân đã họp nhau, đọc kinh lần hạt, kêu cầu Đức Mẹ cho họ được thoát khỏi tay quân quan của nhà Tây Sơn, đang thời kỳ cấm đạo khốc liệt. Sự tích như sau: cách xa tỉnh Quảng trị về phía tây, khoảng 5 km, có 1 khu rừng toàn cấy lá vằng, loại cây được nhiều người ưa chuộng dùng làm thuốc . Dân làng Cổ Vưu thường vào đây làm rẫy, kiếm củi. Vì ở xa, họ phải ở lại dựng trại để coi sóc hoa màu.. Trong số dân vào làm rừng, có nhiều người lương cũng như giáo, trà trộn lén lút, để tránh sự tò mò của quan quân vua Tây Sơn. Dân càng ngày càng đến ở đông, thành ra phường La Vang (tiếng nói trại của chữ lá vằng) . Đây là nơi rừng thiêng nước độc, có nhiều thú dữ, nên người dân phải canh gác đêm khuya bảo vệ hoa màu Khu vực này có cây đa cổ thụ rất to, tỏa bóng mát rộng lớn. Dưới gốc cây có 1 miếu nhỏ thờ các thần rừng.
Một số dân công giáo người làng Cổ Vưu và Thạch Hãn, cũng thường vào đây làm ăn, tập trung dưới gốc cây, ăn uống xong, thì họp nhau đọc kinh lần hạt, phó thác trong tay Đức Mẹ, xin Mẹ gìn giữ cho được sự may mắn yên ổn. Thói quen của giáo dân ở đây là đọc kinh lần chuỗi Mân Côi, suốt những lúc nhàn rỗi không phải làm gì. Họ khẩn khoản cầu xin Đức Mẹ che chở cho đoàn con của Mẹ, khỏi bị bắt bớ hành hạ, hoặc bị chém giết. Có 1 đêm nọ, đang lúc giáo dân đọc kinh lần hạt, thì họ thấy 1 Bà rất đẹp hiện ra, tay bồng chú bé, xuất hiện ở cây đa cổ thụ này, có 2 vị cầm đèn chầu. Họ nhận ra đó là Đức Mẹ bồng Chúa Hài đồng Jesu, có 2 thiên thần chầu chực. Đức Mẹ hứa rằng: hễ ai đến cầu khẩn tại chốn này, sẽ được Đức Mẹ ban ơn như ý. Hễ ai tin tưởng vào quyền phép Mẹ, mà lấy “là vằng” đem về uống, thì cũng được Đức Mẹ chữa cho khỏi bệnh. Đức Mẹ còn hiện ra với họ nhiều lần nữa, và đã ban cho họ rất nhiều ơn lành, và chữa lành bệnh cho nhiều người lương, cững như giáo. Đức Mẹ đã làm rất nhiều phép lạ tại đây, mà chính những người bên lương cũng đã nhận thấy như vậy. Họ đã làm chứng 1 chùa của Phật Giáo, sau được đổi thành nhà thờ kính Đức Mẹ Chúa Trời, do sự quyết định của chức sắc bên giáp lương. Thật là 1 sự vô cùng kỳ lạ. Tin đồn ra, người ta kéo đến cầu khẩn, và được rất nhiều ơn lạ phần hồn phần xác.
Ngày này khi nói đến Đức Mẹ La Vang, thì tất cả mọi người công giáo VN ở trong nước, cũng như ở hải ngoại, đều tỏ 1 lòng tôn kính, cầu khẩn cùng Đức Mẹ La Vang.

_________________________

Mẹ ơi! Lời nào chúng con có thể ca tụng được tình yêu của Mẹ
Mẹ đã cùng Chúa Hài Đồng Jesu đến bên chúng con
Bên rừng thiêng nước độc, chốn hoang vu, tăm tối
Nơi chúng con đang bị bắt bớ, áp đặt tôn giáo…
Mọi thứ đang dồn chúng con vào bước đường cùng với bao sự khắc nghiệt
Niềm tin duy nhất của chúng con là Chuỗi Mân Côi
Ngày đêm chúng con tha thiết cậy trông nơi Mẹ
Lời khẩn cầu của chúng con đã được Mẹ thánh hóa cách mầu nhiệm
Mẹ đã đến dặn dò, an ủi, chữa lành mọi bệnh tật cho chúng con.
Amen.


Lạy Mẹ Thánh Mẫu La Vang!
Mẹ đã thương ngự đến cùng dân tộc chúng con
Che chở, bảo vệ chúng con trong cơn nguy khó
Nguyện xin Mẹ ban mọi ơn lành xuống cho đoàn con của Mẹ
Xin cứu giúp chúng con trước cuộc sống đầy sóng gió, dối lừa, bất công
Chúng con xin phó thác, cậy trông nơi Mẹ!

Halleluiah.



SỨ ĐIỆP LA VANG.

"Các con hãy tin tưởng, cam lòng chịu khổ, Mẹ đã nhận lời các con cầu xin. Từ nay về sau ai đến cầu xin với Mẹ nơi đây, sẽ được Mẹ ban cho như ý sở nguyện"

Teresa Nhỏ Bé
21-12-2011, 03:57 AM
TRUYỆN TÍCH 57 :


Chuỗi hạt Mân Côi với giáo dân Trà Kiệu, Quảng Nam.




Có lẽ ai là người công giáo VN đều nghe biết địa danh Trà Kiệu, thuộc tỉnh Quảng nam. Đây cũng là 1 trung tâm hành hương quan trọng đứng thứ 2 sau trung tâm hành hương La Vang., thuộc miền trung VN. Sự tích như sau: Năm 1883, sau khi vua Tự Đức băng hà, Tôn Thất Tường lợi dụng quyền hành, gây rối trong Triều Đình. Ông ngấm ngầm đề xướng phong trào Cần Vương bình tây sát tả. Ngày 1/9/1885, quân lính Văn Thân kéo đến vây làng Trà Kiệu, hầu như toàn tòng công giáo. Linh mục La Bruyère lúc ấy là cha Sở xứ Trà Kiệu, gom góp toàn dân công giáo chống cự lại. Bên công giáo chỉ có 5 khẩu súng và 40 viên đạn. Còn quân giặc đông gấp 10 lần, với vũ khí đầy đủ. Tuy vậy quân công giáo vẫn cầm cự được 21 ngày, và phản công chiến thắng quân địch, thu được nhiều chiến lợi phẩm. Toàn dân toàn quân tin tưởng vào quyền năng của Đức Mẹ. Trong khi trai tráng thanh niên ra chiến đấu, thì các cụ già, đàn bà và thiếu niên nam nữ vào nhà thờ liên tục lần chuỗi Mân Côi, cầu xin Đức Mẹ không phải cho được chiến thắng quân địch đông gấp 10 lần, mà chỉ xin Đức Mẹ cho toàn dân công giáo khỏi bị tiêu diệt bởi quân Văn thân.

Đến ngày 5-9-1885, lính công giáo trở nên cam đảm lạ thường , quyết tâm chiến đấu, với khẩu hiệu tiến quân “ Jesu, Maria, Juse”. Quân sĩ công giáo tiến lên hăng hái đánh giết quân địch. Quân Văn Thân được tiếp viện đại bác ở trên đỉnh đồi Bảo Châu, nhắm bắn nhà thờ Trà Kiệu. Nhưng bắn thế nào cũng không trúng, vì có 1 bà xinh đẹp mặc áo trắng luôn luôn đứng trên nóc nhà thờ. Đạn đại bác bắn vào nhà thờ, lại bay ngược trở lại đồn lính Văn thân, làm chết nhiều binh lính của giặc. Viên sĩ quan bắn đại bác, thú nhận có ý bắn 1 bà xinh đẹp đứng trên nóc nhà thờ, mà không sao bắn được. Họ bàn tán xôn xao về hiện tượng này.

Cha Bruỳere và giáo dân biết được chính Đức Mẹ đã hiện ra cứu giúp. Địch quân bắt đầu nản lòng. Sau cùng họ dùng voi đem về phá hủy làng. Nhưng dân công giáo nổi lửa đốt voi, voi chạy tán loạn về phía địch. Địch quân bỏ chạy, tan rã hàng ngũ.. Quân công giáo chiếm được đồi Bửu Châu, và tịch thu nhiều súng đạn của địch. Năm 1898, kỷ niệm 13 năm chiến thắng quân Văn Thân, giáo dân Trà Kiệu đã xây cất 1 đền thờ kính Đức Mẹ trên đồi Bửu Châu, để kỷ niệm chiến thắng Trà Kiệu. Ngày nay rất nhiều phái đoàn hành hương đã đến kính viếng Đức Mẹ tại đây. Như vậy sự chiến thắng của đồng bào công giáo ở tại sự siêng năng lần chuỗi Mân Côi, mà Đức Mẹ đã cứu quân dân công giáo chiến thắng vẻ vang.


_______________________________

Lạy Nữ Vương Mân Côi!
Chuỗi Mân Côi của Mẹ là chìa khóa vạn năng mở mọi cửa thoát hiểm cho chúng con
Trước mọi hiểm họa nguy biến dồn chúng con vào con đường không còn lối thoát
Chẳng còn sự lựa chọn nào khác cho chúng con là "chiến đấu và cầu nguyện"
Lời cầu nguyện khẩn thiết cùng Chuỗi Mân Côi của chúng con
Làm Mẹ phải nóng lòng mà đến cứu đoàn con cái của Mẹ
Có Mẹ bên cạnh chúng con được tiếp thêm hàng ngàn ngọn lửa
Ngọn lửa cậy trông, tin tưởng, ngọn lửa kiên trung vững vàng.
Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp!
Ngày ngày chúng con vẫn luôn phải chiến đấu Mẹ ạ!
Cám dỗ của ma quỷ, lười biếng của thân xác…
Chúng chỉ trực chờ kéo chúng con ra xa Cha và Mẹ
Xin Mẹ đến và tiếp thêm nhiều ngọn lửa trong tâm hồn chúng con
Xin những ngọn lửa của Mẹ soi rọi cho chúng con
Là ánh sáng dẫn đường chúng con tìm đến Mẹ trong suốt đời chúng con.

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
22-12-2011, 05:13 AM
TRUYỆN TÍCH 58 :


Chuỗi hạt Mân Côi với giáo dân Bình Triệu (Saigon).




Hầu hết người công giáo ở miền nam VN đều nghe biết, hoặc đã đến hành hương tại Trung Tâm Bình Triệu, để cầu nguyện cùng Đức Mẹ Fatima Bình Triệu. Sở dĩ gọi là Fatima Bình Triệu, là khi Đức Mẹ hiện ra với giáo dân ở đây, Đức Mẹ đã lấy hình Đức Me Fatima để yên ủi giáo dân. Sự tích như sau: Tương truyền vào thời kỳ chiến tranh giữa 2 bên quốc gia và cộng sản. Địch xâm nhập vào ven đô Saigon, gây ra biết bao tang tóc đau thương cho đồng bào lương cũng như giáo. Để tránh bom đạn của cả 2 bên, nhiều ghe thuyền phải di tản ra vùng ngoại ô theo sông Bình Lợi. Trong lúc chạy loạn, nhiều ghe thuyền bị địch quân bắn chìm, nhiều người bị thương tích trầm trọng. Thêm vào đó ban đêm tối trời lại xảy ra giông tố bão táp, nước sông dâng cao cuồn cuộn chảy xiết, làm cho nhiều ghe thuyền tròng trành sắp sụp đổ. Trong lúc hoảng loạn, họ đã phải tìm cách ẩn nấp vào 1 bãi đất trống sình lầy, để họp nhau cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi, xin Đức Mẹ rủ lòng thương cho tai qua nạn khỏi. Ngay khi ấy, Đức Mẹ hiện ra mang hình Đức Mẹ Fatima với giáo dân, yên ủi mọi người, và hứa Mẹ sẽ cứu thoát giáo dân qua khỏi tai nạn, ngay trên bãi đất mà họ đang tập trung cầu nguyện bằng chuỗi hạt Mân Côi. Tức thì sóng yên gió lặng, mọi người được đi về bằng an.

Để cảm tạ Đức Mẹ, 1 đài kỷ niệm với 1 tượng Đức Mẹ Fatima cao 3 m đã được dựng lên ngay trên bãi đất mà chính Đức Mẹ đã hiện ra năm xưa. Càng ngày càng nhiều phái đoàn hành hương đổ dồn về đây kính viếng Đức Mẹ và cầu nguyện. Nơi đây, Đức Mẹ đã làm rất nhiều phép lạ ban ơn cho những ai đến kính viếng và cầu khẩn thánh danh Mẹ, với tước hiệu Fatima. Ngày nay để thỏa mãn nhu cầu thiêng liêng của giáo dân. TòaTổng Giám Mục Saigon đã cho thiết kế xây dưng 1 trung tâm hành hương vĩ đại, bao bọc tượng thánh Đức Mẹ Fatima, mà ngày nay người ta gọi là trung tâm hành hương Fatima Bình Triệu, nổi tiếng khắp vùng Đông nam Á. Ở đây cứ mỗi ngày 13 hàng tháng, người ta lũ lượt từ khắp các nơi đổ dồn về Trung Tâm hành Hương này, để cầu khẩn đọc kinh lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Nhìn lên ảnh tượng Đức Mẹ cao ngất với ánh sáng tự nhiên ở ngoài trời chiếu vào. Tượng Đức Mẹ rực sáng với chuỗi hạt Mân Côi trong tay, Mẹ. như đang nhắn nhủ con cái xa gần: "hãy năng lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ và cầu khẩn thì Mẹ sẽ ban cho tất cả được như ý".

____________________________

Cha ơi! Tình yêu Cha dành cho chúng con thật quá bao la.
Mọi lời cầu khẩn của chúng con Cha đều nhận lời
Cha yêu quý và nâng niu những lời cầu nguyện của chúng con
Lời cầu nguyện đối với Cha là một món quà vô giá
Là điều mà Cha mong muốn nhận được từ chúng con nhất
Khi chúng con cất lời cầu nguyện là Cha liền ban mọi ơn
Cha giúp chúng con vượt thắng được tất cả mọi sự
Hợp cùng nhau chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha!
Amen.

Lạy Đức Nữ Trinh Mẹ Thiên Chúa!
Mẹ là trung gian chuyển cầu mọi lời nguyện tốt lành nhất của chúng con
Mọi lời Mẹ xin cùng Thiên Chúa
Tất cả đều được Chúa nhận lời một cách trân trọng
Mẹ ơi! Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con
Giúp chúng con luôn vững niềm tin vào Chúa đến muôn đời!

Halleluiah.

Mart.TanNguyen
23-12-2011, 01:46 PM
TRUYỆN TÍCH 59 :

Chuỗi hạt Mân Côi với sự chết bất đắc kỳ tử



Theo như nhiều người công giáo chúng ta cho rằng: chết bất đắc kỳ tử, có nghĩa là chết ngay, chết tươi, chết không kịp dọn mình để về đời sau. Cả đời giữ đạo mà đến lúc chết không kịp xưng tôi ruớc lễ, xức dầu, là 1 sự xui xẻo. Có khi người ta còn kháo nhau: ông ấy bà ấy đã chết tươi, không kịp chịu các phép, làm cho con cháu rất lấy làm buồn phìền. Sự thực là vậy, chứ không phải vậy. Biết bao nhiêu binh lính ngoài mặt trận chết vì súng đạn. Tai nạn máy bay, tàu đò, chết 1 lúc có cả hằng mấy ngàn người. Đó cũng là chết bất đắc kỳ tử. Nhưng đối với người công giáo chúng ta nên nhớ rằng; tất cả đều do thánh ý Chúa định, có câu kinh: “chết cách nào, chết thể nào, thì con xin dâng cho Chúa hết thay thảy.” Cho nên dù chết ở đâu, mà chúng ta đang được nghĩa cùng Chúa, thì đều được rỗi linh hồn cả.

Bởi vậy ngay khi còn sống, chúng ta phải luôn luôn dọn mình sẵn sàng. Có khi lên xe, lái đi, rồi không bao giờ trở về. Lên máy bay đi xa, nhưng không bao gìờ trở lại. Công nương Diana nưóc Anh, đi trên 1 chiếc xe định mệnh, đâu có ngờ rằng phải bỏ lại từ giã 2 đứa con thân yêu nhất của bà. Đấy, đời là vậy. Chúng ta là người công giáo phải chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình còn trẻ, cuộc sống ở đời này còn dài, mà tha hồ ăn chơi phóng túng.


Ai là người công giáo trước khi chết cũng muốn được xưng tội rước lễ xức dầu cho yên lòng. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp mà không được chịu các phép cuối cùng thì sao đây? Xin nhớ rằng có 2 phương pháp quan trọng nhất lá : ăn năn tội cách trọn, xin Chúa tha thứ các tội mình vì lòng kính mến Chúa. Cầu xin Chúa và Đức Mẹ thầm thĩ trong lòng cho mình được ơn cứu rỗi . Các thánh còn khuyên chúng ta nên mang áo Đức Bà, hoặc đeo chuỗi hạt Mân Côi, thì được Đức Mẹ cứu giúp ngay khi gặp tai nạn.

Trong chuyến bay định mệnh mà người ta thường gọi là 9-1-1, do bọn không tặc gây nên , đã có biết bao nhiêu người đã chết bất đắc kỳ tử, không kìp trối trăng, không kịp sắp xếp cuộc đời, trước khi từ bở thế gian về đời sau. Có những ông bà vội gọi điện thoại cầm tay về báo cho vợ chồng từ giã cuộc đời. Cũng có người gọi về báo tin mình sẽ chết trong tay Đức Mẹ, vì em đang lần chuỗi Mân Côi.

Nếu ta quan niệm đời sống chỉ là con đường đi để về quê thật, thì chính sự chết là đưa ta vế quê thật. Quê thật là nước thiên đàng, hay là 1 nơi nào bất toàn. Đó là do chúng ta lựa chọn ngay khi còn sống ở thế gian này.

Chính vì thế mà đã có nhiều người bỏ cả sự giàu sang phú qúy, để vào dòng khổ tu, ăn chay hãm mình suốt đời, chỉ để dọn mình chết lành. Có nhiều vị thánh vào rừng núi xa xôi hẻo lánh, hằng ngày sống với chim muông, thú rừng, để được sống chiêm niệm với Chúa, gọi là các thánh “ẩn tu” . Còn đa số chúng ta thì sao? Hằng ngày lo làm giàu, tậu nhà cao cửa rộng, sắm xe hơi lộng lẫy. Tưởng đó là thành công với cuộc đời. Rồi bất chợt, đùng 1 cài lăn ra chết không kịp trối trăng. Vậy nếu là người công giáo thì lúc ấy sẽ ra sao?

Nêu chúng ta không chuẩn bị từ trước thì sẽ ra như thế nào. Ôi, cuộc đời là như gió thoảng mây bay, như bóng sáng chiều hôm, như bóng qua cửa sổ, như nước chảy qua cầu. Mau chóng cho đến nỗi mình chưa kịp sắp xếp, tính sổ gì, thì đã phải về đời sau.


Ở Mỹ này khi ra đường, tửc là phải đối diện với cái chết bất đắc kỳ tử. Vậy nếu không chuẩn bị thì làm sao. Nước chảy đến chân không kịp chạy, thì nước sẽ cuốn mình trôi theo. Cho chắc ăn nhất, cả đời giữ đạo thì nên chuẩn bị chu đáo ngay từ bây giờ. Tốt nhất là chúng ta nên luôn luôn mang theo trong mình chuỗi hạt Mân Côi.

Vì Đức Mẹ đã nói: không gì làm đẹp lòng Mẹ cho bằng đọc kinh Mân Côi. Chỗ nào có kinh Mân Côi, là có Đức Mẹ ở đó, hay nói cách khác chỗ nào có chuỗi hạt Mân Côi là có Đức Mẹ cũng ở đó. Vậy người nào thường xuyên mang chuỗi hạt Mân Côi trong mình, thì người đó luôn luôn ở cùng với Đức Mẹ. Đã ở cùng với Đức Mẹ, thì làm sao mà mất linh hồn được ! Đức Mẹ đâu có bỏ mình trong lúc gian nan! Đó là nguyên do chúng ta là người công giáo, nên mang luôn trong mình chuỗi hạt Mân Côi.

Cũng như công nương Diana trên chuyến xe định mệnh, khi táng xác, ngươì ta mới thấy bà còn đang mang trong mình chuỗi hạt Mân Côi đo Mẹ Teresa Calcuta tặng .

___________________


Vì Đức Mẹ đã nói: không gì làm đẹp lòng Mẹ cho bằng đọc kinh Mân Côi. Chỗ nào có kinh Mân Côi, là có Đức Mẹ ở đó, hay nói cách khác chỗ nào có chuỗi hạt Mân Côi là có Đức Mẹ cũng ở đó. Vậy người nào thường xuyên mang chuỗi hạt Mân Côi trong mình, thì người đó luôn luôn ở cùng với Đức Mẹ. Đã ở cùng với Đức Mẹ, thì làm sao mà mất linh hồn được ! Đức Mẹ đâu có bỏ mình trong lúc gian nan! Đó là nguyên do chúng ta là người công giáo, nên mang luôn trong mình chuỗi hạt Mân Côi.

Xin cho chúng con được ơn khôn ngoan luôn mang theo chuội Mân côi bên người.
Và ít nhất là đọc kinh kính mừng kính Đức Mẹ hằng ngày
Hầu xứng đáng được hưởng muôn ơn lành cao ví của Mẹ.

Lạy Nữ vương vũ trụ, Mẹ Thiên CHúa, Mẹ chúng con,
Xin Nhậm lời chúng con cầu khẩn
Amen,

Halleluiah

Teresa Nhỏ Bé
24-12-2011, 02:57 AM
TRUYỆN TÍCH 60 :


Chuỗi hạt Mân Côi với cha thánh Maximiliano Kolbe.




Nói đến cha thánh Maximiliano Kolbe , ngưòi Ba Lan, thì ai cũng biết là 1 linh muc nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ. Người đã hy sinh cho 1 bạn tù để cứu anh ấy trong khi đang gặp cảnh gia đình khó khăn;. Tiểu sử của cha thánh rất dài, đã có biết bao nhiêu sách vở chép về Ngài. Ỏ đây chúng tôi chỉ nêu bật 1 khía cạnh, là lòng sùng kình Đức Mẹ và là 1 tông đồ chuỗi hạt Mân Côi. Cho đến nỗi ở Ba Lan thời ấy, người ta đã đặt tên cho Ngài là “Người con điên của Đức Mẹ” (le fou de Notre Dame”. Ngài đã có nhiều tư tưởng kỳ lạ, như muốn đặt tượng Đức Me trên các hành tinh, muốn tổ chức nhiếu thành phố mang tên Đức Mẹ, gọi là “Mary cities”

Cha thánh Maximiliano Kolbe sinh ngày 8/7/1894 tại Zdunskawola, Ba Lan lấy tên là Raimond Kolbe. Vào dòng thánh Phanxico khó khăn, du học tại Roma, thụ phong linh mục năm 1918. Trở về nước được bổ nhiệm làm giáo sư đại chủng viện. Cùng với 1 số anh em cùng chí hướng, cha đã lập ra tổ chức “ Hiệp Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm” (Militia Immaculatoe). Mục đích : cầu nguyện , khuyên bảo kẻ có tội ăn năn trở laị. Năm 1930 , xin đi truyền giáo tại Nhật Bản. Ngài qua Pháp đến viếng Đức Mẹ tại hang Lộ Đức, để nghiên cứu về học thuyết Đức Mẹ Vô Nhiễm. Năm 1939 Cha bị quân Đức quốc xã bắt giam cùng với 35 thầy dòng khác. Năm 1941 có 1 bạn tù vượt ngục. 1 trong 10 người bị chết thay, đó là 1 thanh niên. Y khóc lóc thảm thiết vì cảnh mẹ già con thơ, không ai nuôi dưỡng. Cha Kolbe đã xin đứng ra chết thay cho tên tử tù ấy. Mọi người cảm động vì gương sáng cao cả ấy, cho nên có nhiều người xin trở lai theo theo Cha. Ngày 14/8/1941 ( trước ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời) Cha qua đời thánh thiện trong ngục từ sau khi bị chích 1 mũi thuốc độc.

Ngài đã bắt chước Đức Chúa Jesu hy sinh mạng sống mình cho nhân loại. Ngày 17/10/1971, Đức Giáo Hoàng Phaolo Vl đã phong Chân Phước cho Ngài. Đến ngày 17/10/1982, Đức Giáo Hoàng Phaolo 2 phong Ngài lên bậc hiển thánh. Lễ mừng vào ngày 14/8 hằng năm. Học thuyết về Đức Mẹ của thánh Maximiliano Kolbe thì rất dài, và cao siêu xúc tích. Chúng tôi chỉ nêu lên 1 công thức rất uyên thâm của Cha thánh sau đây: “ Tất cả mọi sự trong vũ trụ được hoàn thành, nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, nhờ Mẹ Maria. Đâu không có Mẹ thì không có Chúa Cha, không có Chúa Jesu . Đâu có Mẹ thì có cả Chúa Ba Ngôi”. Suốt cuộc đời cha thánh Maximiliano Kolbe gắn liền với chuỗi Mân Côi. Người ta kể lại không lúc nào mà không thấy cha thánh lần chuỗi Mân Côi, kể cả những lúc lao lực vất vả, nhất là những ngày ở trong nhà tù Đức quốc xã. Chính là nhờ chuỗi hạt Mân Côi mà đã đưa cha đến chỗ dám hy sinh mạng sống chết thay cho 1 người tù. Quả là 1 vị thánh anh hùng tử đạo, quá sức con người ta có thể tưởng tượng được.

________________________________

Lời Chúa Jesu đã nói:
"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy" (Mt 16:24)

Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được sự can đảm, mạnh mẽ
Để mỗi ngày chúng con can đảm từ bỏ được những yếu đuối, tội lỗi
Dám mạnh tay gạt bỏ lối sống ích kỷ, mọi suy nghĩ hạn hẹp
Xin cho chúng con mỗi ngày vác thập giá mình với tất cả mọi sự yêu mến
Và cùng biết chung vai gánh đỡ thập giá của những anh chị em xung quanh chúng con

Trong suốt cuộc đời này xin Chúa chúng con biết giúp đỡ, chia sẻ, đồng hành
Với những người anh em còn đang đau khổ và thiếu thốn hơn chúng con
Giúp chúng con biết cho đi nhiều hơn là mong nhận lại!

Lạy Mẹ Maria!
Xin Mẹ cùng sánh bước bên chúng con trong mọi việc chúng con làm
Nhờ ơn Mẹ mà chúng con biết cách xoa dịu nỗi đau của mọi người
Và mang mọi người đến gần với Mẹ hơn!

Amen.
Halleluiah.

Mart.TanNguyen
25-12-2011, 09:32 AM
TRUYỆN TÍCH 61 : Chuỗi hạt Mân Côi với Hiệp Hội kinh Mân Côihttp://www.hoangfamily.biz/images/upload/Article/MeThienChua_01-content.jpg


Nói đến chuỗi hạt Mân Côi, mà không nói đến Hội Mân Côi, là 1 sự thiếu sót. Là vì: như chúng ta đã biết qua Hội Thánh, cũng như các thánh Giáo Phụ, thi khi ta lần 1 chuỗi hạt Mân Côi, thì chỉ được ơn ích bằng 1 chuỗi Mân Côi. Nhưng nếu chúng ta có gia nhập Hội Mân Côi, mà thí dụ Hội Mân Côi có 100 người, thì khi ta lần 1 chuỗi hạt Mân Côi , chúng ta được hưởng 100 chuỗi hạt Mân Côi của 100 người khác hợp lại. Như vậy, nếu chúng ta là Hội Viên Hội Mân Côi, mà mình chỉ lần 1 chuỗi Mân Côi, thì bằng lần 100 chuỗi Mân Côi. Xem ra như vậy ơn ích khác nhau biết bao! Bởi vậy 1 người không vào Hội Mân Côi, và 1 người vào Hội Mân Côi thì khác nhau biết chừng nào ! Ở bài này, chúng tôi đề cập đến Hội Mân Côi, và nguồn gốc sự tích Hội Mân Côi, để qúy độc giả thấy sự quan trọng của Hội Mân Côi. Đấng sáng lập Hội Mân Côi, chính là thánh Dominico và chân Phước Alan de la Roche. Các Ngài đi đến đâu truyền bá chuỗi hạt Mân Côi, thì cũng lập ngay Hội Mân Côi ở nơi đó, để cho giáo dân gia nhập Hội Mân Côi, được hưởng nhiều ơn ích bởi việc đọc kinh lần chuỗi Mân Côi.

Vào năm 1470, Chân Phước Alan de la Roche đã thành lập Hội Mân Côi đầu tiên tại Tỉnh Douai, miền bắc nước Pháp. Lúc mới đầu, Hội được gọi là Hội Thánh Vịnh Chúa Jesu và Mẹ Maria. Đến sau, Hội được Giáo Hội công nhận, thì được gọi là Hiệp Hội kinh Mân Côi. Thánh Alan de la Roche người đã có công vận động để Hội Thánh công nhận Hội Mân Côi, thì Ngài qua đời vào đúng thời gian Hội Thánh chính thức công nhận Hội Mân Côi. Ngày 8 tháng 9 năm 1475 cũng là ngày Chân Phước Alan de la Roche nhắm mắt từ gĩa cõi đời, thì thể theo ý nguyện của Hoàng Đế Frederich lll, vua nước Đức , Giáo Hội đã chính thức thừa nhận Hiệp Hội Mân Côi.

Chỉ trong 4 tháng đầu, đã có 5000 người ghi tên xin gia nhập Hội Mân Côi. Cuối năm đó, số hội viên đã lên đến 50.000 người. Năm 1749 đã có 500.000 ngưòi xin gia nhập Hội Mân Côi. Sau đó Hội Mân Côi đã phát triển rất mau chóng trên toàn thế giới công giáo, nhất là từ đời Đức Giáo Hoàng Sixto lV cho đến các vị Giáo Hoàng kế tiếp, đã ban rất nhiếu đặc ân, đặc xá , đại xá , toàn xá, cho những ai gia nhập Hội Mân Côi.

Các ngài cũng khuyến khích tán thưởng giáo dân gia nhập Hội Mân Côi. Ngày 2/10/1898 Đức Giáo Hoàng Leo Xlll ban hành Tông sắc “Ubi Primum” đề cập đến bản tính, luật lệ, nghĩa vụ, quyền lợi, đặc ân của Hội Mân Côi. Như vậy Hội Mân Côi là Hội do Hội thánh sáng lập, và trực tiếp chĩ huy. Không phải là 1 hội do Giáo Hội địa phương thành lập. Cho nên bất cứ ai, bất cứ ở đâu đều có thể xin gia nhập Hội Mân Côi 1 cách dễ dàng. Tuy nhiên để cho tiện việc sinh hoạt thì sau này, nếu ở địa phương mình ở, có thành lập Hội Mân Côi, thì chỉ xin trở về với cộng đoàn mình là đưọc.

__________________

Xin cho chúng con có ơn khôn ngoan gia nhập Hiệp hội Mân côi rất thánh này,
Hầu đảm bảo cho phần rỗi linh hồn chúng con cho trọn.
Nhờ việc ca tụng Đức trinh nữ Maria Mẹ Thiên Chúa,
Nhờ chiêm ngắm Mầu nhiệm Nhập thể, sự sống, cái chết và Phục sinh vinh quang của con Chúa.
Xin Chúa thương giữ gìn chúng con trong ơn nghĩa của Ngài luôn mãi.
Amen

Halleluiah

Teresa Nhỏ Bé
26-12-2011, 02:44 PM
TRUYỆN TÍCH 62 :

Chuỗi hạt Mân Côi với thánh Dominico, Đấng sáng lập dòng Đa Minh.



Nói đến chuỗi hạt Mân Côi mà không nói đến thánh Dominico là 1 sự thiếu sót. Thánh Dominico sinh ngày 24-6-1170 tại Caleruega, nước Tây ban Nha, qua đời ngày 6-8-1221 tạ Bolonia , nước Ý, hưởng tho 51 tuổi. Đức Giáo Hoàng Gregorio lX phong Ngài lên bậc hiển thánh ngày 11-7-1234. Bài này chúng tôi không chủ trương viết tiểu sử thánh nhân, mà chỉ chú trọng đến 1 khía cạnh duy nhất, là thánh nhân đã được Đức Mẹ hiện ra với Người, trao cho Ngài nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi. Vì những tai họa do bè rối Albigense phá họai, nhất là tại miền Nam nước Pháp. 1 hôm thánh nhân đang cầu nguyện cho bè rối Albigense ăn năn trở lại, thì Đức Mẹ hiện ra với Người, có 3 vị Nữ Hoàng và 50 trinh nữ theo hầu. Đức Mẹ phán bảo thánh nhân: "Hỡi con, Mẹ xin Thiên Chúa ơn cải tử hoàn sinh cho nhân loại. Con hãy chịu khó đi rao giảng cho dân chúng cách cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Nói đến đây Đức Mẹ chỉ vào 3 đoàn trinh nữ, mặc 3 thứ màu áo khác nhau: trắng, đỏ, vàng. Người tiếp tục dạy cho thánh nhân ý nghĩa các màu nhiệm: 5 sự Vui, 5 sự Thương và 5 sự Mừng".

Nhờ thị kiến đó mà thánh nhân biết rằng: kinh Mân Côi sẽ là khí giới thần lực, đánh bại các phe phái lạc giáo, cứu vãn Giáo Hội và nhân loại. Người đi dến đâu cũng giảng về chuỗi hạt Mân Côi. 1 hôm từ Fanjeaux đến thành Prouille gỉảng kinh Mân Côi. Người đến nhà thờ Prouille đọc kinh Mân Côi.

- Bỗng nhiên Đức Mẹ hiện ra phán bảo: "Hỡi con Mẹ đã nhận tấm lòng thành kính của con dâng lên Mẹ, như những đoá hoa hồng hái trong mưa ướt".Dominico ngửa mặt lên mà chẳng thấy gì. Ngài lại tiếp tục đọc kinh Mân Côi, và cầu xin cho dân thành Prouille ăn năn trở lại.

- Bỗng nhiên lại có tiếng nói:"Hỡi con, con hãy hái cho Mẹ những hoa hồng bất diệt, để Mẹ cứu các linh hồn".

- Thánh nhân hỏi lại Đức Mẹ: Mẹ chỉ cho con những hoa hồng nào hoàn hảo nhất.

- Đức Mẹ trả lời: Hoa hoàn hảo nhất là những kinh Kính Mừng mà con đang đọc.

Dominico sung sướng vì đã tìm được bí quyết với niềm hy vọng trào dâng lên. Bấy giờ Đức Mẹ mới hiện ra rõ ràng, nghiêng mình và nâng cửa nhà thờ Prouille cho Dominico bước vào. Mặt Đức Mẹ sáng láng, áo trắng như tuyết. Ở tay và chân Đức Mẹ, có hoa hồng tươi nở, toả hương thơm ngào ngạt. Dominico quay nhìn Đức Mẹ và chào kính:" Kính mừng Maria đầy ơn phúc". Lập tức 9 phẩm thiên thần hoà nhịp ca tụng Đức Mẹ. Người cũng đươc Đức Mẹ dẫn dắt lên trời thờ lạy Chúa Ba Ngôi, và thấy những chục kinh Kính Mừng mà Ngài đã đọc, đưọc dính lác rác trên Ngai tòa Chúa. Tảng sáng, Người trở về Fanjeux rao giảng chuỗi Mân Côi. Nhờ đó bè rối Albigense bị tan rã. Giáo Hội lại được thanh bình. Đó là tất cả nguồn gốc kinh Mân Côi mà thánh Dominico đã truyền cho nhân loại.

_____________________________


Mẹ ơi! Chuỗi Mân Côi Mẹ hằng nhắc nhở chúng con siêng năng suy ngẫm
Vì ẩn chứa trong Chuỗi Mân Côi là biết bao lời chúc tụng ngợi ca đẹp nhất dâng lên Mẹ
Cùng những lời sám hối, cầu nguyện tha thiết nhất của chúng con
Và chỉ Kinh Kính Mừng chúng con dâng lên Mẹ mới là đóa hoa tươi đẹp nhất
Xin Mẹ ban cho chúng con một tình yêu thật sâu sắc với Chuỗi Mân Côi
Để cùng với các thiên thần chúng con dâng lên Mẹ những bản hòa ca tuyệt vời nhất từ Chuỗi Mân Côi!

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
27-12-2011, 03:20 AM
TRUYỆN TÍCH 63 :


Chuỗi hạt Mân Côi với Chân Phước Alan de la Roche.




Phải nói trong số các thánh chuyên để về chuỗi hạt Mân Côi, thì Chân Phước Alan de la Roche lá 1 vị Tông đồ đặc biệt của chuỗi hạt Mân Côi. Đối với thánh Dominico, Ngài là vị chân phước hậu sinh. Vì thánh Dominico sinh năm 1170, mà Ngài thì sinh năm 1428, tức là sau 258 năm. Tuy nhiên Ngài cũng là 1 tu sĩ dòng Đominico. Chân phước Alan de la Roche, có 1 đời sống rất tốt lành, thánh thiện, gương mẫu, được mọi người quý mến. Sau khi qua đời, Ngài đã được phong chân phước, và người ta thường gọi là Chân Phước Alan de la Roche. Chân Phước Alan de la Roche và Hội Mân Côi do Ngài sáng lập năm 1470, có 1 ảnh hưởng lớn trong việc thành hình nên chuỗi Mân Côi như ngày nay. Dựa trên bằng chứng lịch sử, có người cho rằng chân phước Alain xứng đáng được gọi là cha của kinh Mân Côi hơn là thánh phụ Đominico. Đấng sáng lập dòng thuyết giáo, tức dòng thánh Đominico hiện nay.

Chân phước cũng chính là người đầu tiên thuật lại truyện Đức Mẹ trao ban tràng chuỗi Mân Côi cho thánh Dominico, và dạy thánh nhân cách cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Với 1 lòng yêu mến Đức Mẹ Mân Côi một cách thiết tha. Với ước nguyện lớn lao muốn cho mọi người được nhận biết và yêu mến kinh Mân Côi. Do đó vào năm 1470, Chân phước đã cho thành lập Hội Mân Côi đầu tiên tại tỉnh Douai, miền bắc nước Pháp. Và sau này, Ngài đã lập ra rất nhiều hội Mân Côi ở khắp nơi Ngài đi giảng.. Những Hội Mân Côi là 1 tổ chức được Giáo Hội công nhận, là vì chính Ngài đã vận động với Hội Thánh thừa nhận Hội Mân Côi là 1 hội chính thức của Giáo Hội. Do đó ngày 8-9-1475, là ngày sinh nhật Đức Mẹ, trước khi chân phước qua đời, theo lời thỉnh nguyện của Hoàng Đế Fredecih lll của nước Đức, Giáo hội đã chính thúc thừa nhận Hội Mân Côi, và truyền cho các nơi trong Giáo Hội, chỗ nào có đông giáo dân, thì nên thành lập Hội Mân Côi cho giáo dân được hưởng nhờ những ơn ích bởi hội Mân Côi.

Sau thời gian vàng son đó , Hội Mân Côi đã liên tục nhận được nhiều ơn xá, đại xá, do các Đấng thẩm quyền của Hội Thánh, từ Đức Giáo Hòang Sixto lV, cho đến các Đức Giáo Hoàng kế tiếp, thay nhau rộng ban ơn xá cho những ai gia nhập Hội Mân Côi. Theo Chân phước Alan de la Roche, thì bất cứ ai, bất cứ ở đâu, mà muốn gia nhập Hội Mân Côi thì chỉ cần thực hiện các điều đã quy định như đã kể trên, thì đương nhiên là hội viên Hội Mân Côi rồi. Đấy là tất cả công trình vĩ đại của Chân Phước trong sự truyền bá kinh Mân Côi và hội Mân Côi ở khắp nơi trong Giáo Hội.

_________________________________

Kính lạy Nữ Vương Mân Côi!
Còn gì quý giá hơn chính Mẹ đã trao ban Chuỗi Mân Côi cho chúng con
Chuỗi Mân Côi là cánh cửa thông ban mọi ơn lành từ Mẹ
Là mối dây kết nối tình Mẹ - con thắm thiết, bền vững
Yêu Mẹ càng nhiều thì chúng con lại cảm nghiệm được sự mầu nhiệm của Chuỗi Mân Côi hơn.

Mẹ ơi! Xin Mẹ giúp nhiều người nhận ra việc tham gia vào Hội Mân Côi là 1 ơn ích
Ở đây những người anh em của chúng con trên khắp bốn phương
Cùng hiệp nhất 1 lời ca tụng, 1 lời nguyện, 1 lời sám hối dâng lên Mẹ
Tham gia Hội Mân Côi, chúng con như là những nhạc công nổi tiếng
Chúng con đang hòa tấu lên bản giao hưởng vĩ đại nhất của nhân loại
“Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Khi tàn màu nắng chiều, và khi sương đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào: "Ave Maria". Con dâng lên Mẹ lời mừng Maria đầy phúc. Maria đầy ơn, Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria Mẹ hiền từ xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca: Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa”

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
28-12-2011, 05:08 AM
TRUYỆN TÍCH 64 :

Chuỗi hạt Mân Côi với Thánh Louis Marie Grignion de Montfort.
Trong các vị thánh được Giáo Hội chú trọng nhất, kể như là tông đồ kinh Mân Côi rất đắc lực ở thế kỷ 17, là thánh Louis Marie Grignion de Montfort. Thánh nhân sinh ngày 31-1-1673 tại Branny Thượng, Montfort sur Mer . Louis là con út trong gia đình có 18 người con. Khi còn nhỏ thánh nhân được giáo dục theo các cha dòng Tên, sau được đổi sang dòng Xuân Bích, để trở thành vị đại thánh của thời đại. Được chịu chức linh mục năm 1700. Thánh nhân hoạt động truyền giáo khoảng 10 giáo phận miền Bắc nước Pháp. Đi đến đâu, Ngài cũng giảng về chuỗi hạt Mân Côi, và khuyến khích giáo dân mộ mến chuỗi Mân Côi, và gia nhập Hội Mân Côi.
Tác phẩm chính yếu của thánh nhân để lại, là 2 cuốn : “Bí Mật kinh Mân Côi”, và cuốn “Thành thực sùng kính Đức Mẹ”. Cả 2 cuốn sách này đều là những tác phẩm nổi tiếng nhất bây giờ, nói về Đức Mẹ và việc tôn sùng kinh Mân Côi. Xét về phương diện lịch sử thì cuốn Bí Mật Kinh Mân Côi có 1 giá trị đặc biệt, giải thích và nói Kinh Mân Côi là kinh nguyện phổ thông nhất của Giáo Hội. Bí Mật Kinh Mân Côi còn là 1 tài liệu lịch sử minh chứng 3 điều sau đây:

a- Kinh Mân Côi do thánh nhân dạy là kinh Mân Côi chúng ta đang có ngày nay.
b- Việc đạo đức này (kinh Mân Côi) đã trở nên rất phổ thông, đến độ kinh Mân Côi đã trở thành 1 dấu hiệu của người công giáo.
c- Kinh Mân Côi đã và đang được các nhà lãnh đạo tinh thần trong nhiều quốc gia tán dương và khuyến khích dùng để cầu nguyện.

Nói về tài liệu của thánh nhân để lại cho việc sùng kính Đức Mẹ qua chuỗi hạt Mân Côi thì rất dài. Các bạn đọc có thể tìm đọc cuốn Bí Mật Kinh mân Côi của thánh nhân, thì mới hiểu rõ được giá trị kinh Mân Côi như thế nào. Ở đây chúng tôi chỉ nêu lên những khía cạnh mà thánh nhân đã truyền bá về chuỗi hạt Mân Côi. Thánh nhân đã nói và viết:


Những kẻ hư thân mất nết, thường là kẻ khinh miệt đọc kinh Mân Côi

Trong các kinh nguyện và việc phúc đức ta làm, có 2 việc rất quan trọng. Đó là thánh lễ Misa, và chuỗi hạt Mân Côi.
Biết bao nhiêu phép lạ Đức Mẹ đã làm, ban cho những ai mộ mến chuỗi Mân Côi, và ban rất nhiều ơn ích cho những ai đeo chuỗi hạt Mân Côi ở dây thắt lưng, hoặc ở cổ, để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ bề ngoài nữa. Thánh nhân thường xuyên đeo chuỗi hạt Mân Côi vào cổ cho những ai bị qủy ám, những bệnh nhân, và kẻ tội lỗi mất đức tin.
Nếu gia nhập Hội Mân Côi, và đọc kinh chung với nhau, thì được nhiều ơn ích hơn đọc 1 mình. Thí dụ : đọc 1 mình 1 chuỗi Mân Côi, thì được ơn ích 1 phần. Nếu 10 người họp lại đọc chung với nhau, thì mỗi người được hưởng ơn ích 10 phần.
Khuyên bảo mọi người đọc kinh Mân Côi hằng ngày, và truyền bá chuỗi Mân Côi cho người khác, thì được kể là chiến sĩ tông đồ Mân Côi.
Mỗi ngày mỗi giáo dân nên đọc 1 tràng kinh Mân Côi, hoặc ít nhất là 1 chuỗi nhỏ 50 kinh, kính Đức Mẹ, thì sẽ được rất nhiều ơn ích khi còn sống cũng như khi chết.


Đấy là tóm tắt tất cả những tài liệu mà thánh nhân đã phổ biến, và dạy người ta về chuỗi Mân Côi . Thánh nhân đã qua đời tại Saint Laurent-sur-Serve hưởng thọ 43 tuổi. Đưọc phong hiển thánh ngày 20 –7- 1947

_____________________________

Lạy Nữ Vương Mân Côi!
Xin Mẹ giúp chúng con luôn giữ được ngọn lửa nhiệt thành với Chuỗi Mân Côi
Và khi cất lời cầu Kinh Mân Côi hằng ngày dâng lên Mẹ
Là lúc chúng con dâng tất cả tâm hồn, tình yêu, lòng trông cậy
Đó chính là những giây phút chúng con tìm về nương náu bên chân Mẹ
Nơi Mẹ chúng con thấy sự bình an ngự trị trong tâm hồn
Mẹ là nguồn vui là hạnh phúc cho cuộc sống hằng ngày của chúng con!

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
29-12-2011, 04:56 AM
TRUYỆN TÍCH 65 :


Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Giáo Hoàng Pio V.

Khi nói đến chiến thắng Lepanto với quân Hồi Giáo Thổ nhĩ Kỳ năm 1571, tức là nói đến sự hoạt động rất đắc lực, và lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi tuyệt vời của Đức Giáo Hoàng Pio V. Đức thánh Giáo Hoàng Pio V sinh hạ trong 1 gia đình nghèo ở Lombardie, nước Ý. Vào dòng Đaminh năm lên 15 tuổi. Sau khi lãnh chức linh mục, Ngài làm việc cho toà án Hội thánh. Được cử làm Giám Mục và thăng Hồng Y năm 1556. Ngài chỉ cai trị Hội Thánh chỉ có 6 năm. Nhưng trong 6 năm ấy, Ngài đã làm biết bao công việc cho Hội Thánh. Thánh Pio V Giáo Hoàng sống rất đơn sơ khó nghèo, không giống như 1 số giáo phẩm thời bấy giờ. Ngài rất nghiêm ngặt trong việc cai trị Giáo Hội, nghiêm trang sửa phạt 1 số giáo sĩ đã không tuân thủ nhiệm vụ của mình. Ngài là gốc dòng Đaminh, nên rất có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi. Ngài khuyến khích giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, và gia nhập Hội Mân Côi. Khi chiến thắng Lepanto năm 1571, chính Đức Giáo Hoàng Pio V đã điều khiển Hội Thánh bằng truyền bá khắp nơi phải lần chuỗi Mân Côi kinh Đức Mẹ, xin cho quân sĩ công giáo được chiến thắng quân Hồi giáo. Sau khi chiến thắng rồi, để tạ ơn Đức Mẹ, Ngài đã cho thành lập lễ Đức Bà chiến thắng, và mừng lễ vào ngày 7/10 hằng năm. Sau được đổi lại là lễ Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi.

Ngài qua đời ngày 1 tháng 5 năm 1572, tức là ngày đầu tháng 5 kính Đức Mẹ. Điều này chứng tỏ Đức Mẹ đã ưu ái cho Ngài được qua đời trong tháng hoa kính Đức Mẹ. Sau chiến thắng Lepanto, để tạ ơn Đức Mẹ, Ngài đã truyền cho thêm vào kinh cầu Đức Bà 1 tước hiệu mới: “Nữ Vương rất thánh Mân Côi” , để nhắc nhở cho giáo dân nhớ chiến thắng Lepanto là nhờ sự cầu nguyện bằng chuỗi hạt Mân Côi. Ngài được tôn phong hiển thánh do Đức Giáo Hoàng Clemente Xl, năm 1712.

___________________________

Kính lạy Nữ Vương rất Thánh Mân Côi!
Lời nào cho đủ để chúng con ca ngợi Mẹ đây
Ơn lành Mẹ ban cho chúng con lúc nào cũng dư dật và bao la
Mênh mông như biển cả hay rộng lớn như bầu cũng không đủ để so sánh với tình yêu của Mẹ
Mẹ ơi! Muôn ngàn lời chúng con cảm tạ ơn Mẹ
Mẹ đã cho chúng con quá nhiều, còn chúng con thì chẳng dâng lên Mẹ được bao nhiêu
Khấn xin Mẹ mở tâm, mở trí chúng con ra giúp chúng con biết sốt sắng mà chạy đến Mẹ
Ở gần Mẹ nhiều thật nhiều và lâu thật lâu
Để chúng con cảm nghiệm và suy gẫm tất cả mọi hồng ân Mẹ đã trao ban.

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
30-12-2011, 03:44 AM
TRUYỆN TÍCH 66 :


Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Giáo Hoàng Leo Xlll.



Có thể nói trong số các Đức Giáo Hoàng cai trị Hội Thánh từ đời Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V cho đến nay, thì không còn vị Giáo Hoàng nào có lòng kính mến Đức Mẹ , và viết rất nhiều Tông Thư, Tống sắc, Thông điệp, có liên quan đến chuỗi hạt Mân côi, và khuyến khích cổ võ giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi, cho bằng ĐGH Leo Xlll. Ngài sinh ngày 2-3-1810 tại Gioacchino Vicenzo Pecci, nước Ý. Lên ngôi Giáo Hoàng ngày 20-2-1878. Qua đời ngày 20-7-1903, hưởng thọ 93 tuổi. Suốt 25 năm cai trị Hội Thánh, Ngài đã đem vào Giáo Hôi không khí cởi mở, và tân tiến, làm cho các dân các nước phải nể vì, và trọng kính Ngôi vị Giáo Hoàng ở Vatican. ĐGH Leo Xlll đã dâng hiến cả đời Giáo Hoàng của mình, phục vụ cho Rất thánh Đức Mẹ Mân Côi. Ngài đã viết tất cả là 12 Tông thư, Tông sắc, Thông Điệp, đề cao chuỗi hạt Mân Côi, và hằng khuyến khích giáo dân gia nhập Hội Mân Côi, và lần chuỗi Mân Côi hằng ngày kính Đức Mẹ.

Trong các Tông Thư, Tông sắc ấy, có Tông Thư Supremi Apostolatus ngày 1/9/1883 đề cập đến chuỗi Mân Côi như sau: Mẹ được ca tụng với các tước phẩm cao trọng như: Mẹ Hằng cứu giúp, Mẹ yên ủi kẻ âu lo, nguồn an ủi của người đau khổ, Nữ Vương các đạo binh, Nữ Vương chiến thắng và Hoà Bình. Nhưng tước hiệu cao trọng hơn cả, vẫn là tước hiệu Nữ Vương Mân Côi. Cũng nên biết rằng sau 34 năm khi Thông Điệp được tuyên bố, thì Đức Mẹ hiện ra ngày 13/10/1917 tại Fatima, tuyên bố: "Ta là Nữ Vương Mân Côi", để xác định Thông Điệp kể trên của ĐGH Leo Xlll. Ngoài ra, tổng kết các Thông Điệp, Tông Thư của DGH Leo Xlll. thì ta thấy có những ý nghĩa sâu sắc như sau:

- Kinh Mân Côi và Hội Mân Côi chính là do Hội Thánh, và là của Hội Thánh công nhận, và hằng khuyến khích giáo dân xử dụng kinh đó, như là kinh Thần Vụ của Hội Thánh.

- Trong các việc ta làm để dâng kính Đức Mẹ, thì không có việc làm nào mà Đức Mẹ ưa thích cho bằng Kinh Mân Côi.

- Ngài cũng đồng ý với thánh Louis Marie Grignion de Montfort rằng: chỉ có 2 việc quan trọng nhất đối với người công giáo là Thánh Thể và Chuỗi hạt Mân Côi. Do đó, nếu ta giữ được 2 điều này, thì chắc chắn chúng ta sẽ nên thánh

- Đã gọi là kinh Mân Côi, thì phải khẩu nguyện và tâm nguyện. Khẩu nguyện là đọc ra thành tiếng bên ngoài. Tâm nguyện là vừa đọc vừa suy ngắm các màu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng.

- Đã gọi là kinh Mân Côi thì phài lần hạt tối thiểu là 1 chuỗi nhỏ 50. Nếu lần hạt được 1 tràng kinh Mân Côi tức là 3 chuỗi 50 thì càng đẹp lòng Đức Mẹ.

- Mẹ luôn luôn ở sát với con cái Mẹ, khi sống cũng như khi chết, khi họ biết Mẹ yêu thích chuỗi hạt Mân Côi như thế nào.

- Mẹ sẽ ban cho họ tất cả những điều gì họ xin, miễn là những điều đó đẹp lòng Chúa và đẹp lòng Mẹ.

- Chúa đã trao tất cả quyền hành trên trời dưới đất cho Mẹ, thì Mẹ có thể xử dụng quyền hành đó, mà ban phát cho các con. Miễn là các con biết tôn kính Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi.

Đấy là tất cả các ý nghĩa mà ĐGH Leo Xlll đã viết, và đã giảng giải về kinh Mân Côi. Do đó chúng ta hãy nghe Người, và hằng mộ mến chuỗi hạt Mân để làm đẹp lòng Đức Mẹ.

____________________________

Lạy Nữ Vương Mân Côi!
Hôm nay mọi gia đình đang mừng kính Lễ Thánh Gia Thất
Gia đình chúng con hằng ngày vẫn noi gương Gia Đình Thánh Gia
Siêng năng lao động, đạo đức, luôn yêu thương chia sẻ với nhau
Nhưng Mẹ ơi! Việc giữ thói quen đọc kinh gia đình của chúng con hôm nay thật khó
Mọi người lúc nào cũng hối hả, bận rộn với cuộc sống
Dành 1 chút thời gian cả nhà xum họp dưới chân Gia Đình Thánh Gia quả là 1 hồng ân Mẹ ạ.
Lạy Nữ Vương Gia Đình!
Xin Mẹ giúp chúng con, mỗi thành viên trong gia đình biết dành thời gian cho Mẹ
Cùng với nhau chúng con dâng lên Mẹ Tràng hoa Mân Côi với tất cả tấm lòng.

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
31-12-2011, 12:36 PM
TRUYỆN TÍCH 67 :


Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Giáo Hoàng Joan Phaolo 2.



“ Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi Cor tuum, Maria”. Khi tận hiến cho Đức Mẹ Maria, thánh Louis Marie Grignion de Montfort đã đọc câu này, có nghĩa là : “Con trọn vẹn thuộc về Mẹ, và tất cả những gì của con là của Mẹ. Con đón nhận Mẹ vào tất cả những gì thuộc về con. Xin Mẹ trao Trái Tim Mẹ cho con, lạy Đức Maria”. Dựa vào câu kinh khi tận hiến của thánh Louis Marie Grignion de Montfort mà Đức Giáo Hoàng Joan Phaolo 2 đã lấy 2 chữ đầu của câu này để làm khấu hiệu cho đời Giáo Hoàng của mình : totus tuus. ( tất cả đời con thuộc về Mẹ). Phải nói trong Giáo Hội công giáo, ngoài 2 vị Giáo Hoàng nổi tiếng nhất về lòng sùng kính Đức Mẹ, là ĐGH Pio V, và ĐGH Leo Xlll, thì ĐGH Joan Phaolo 2, là 1 vị Giáo Hoàng cũng rất nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ. Cho nên ta cũng có thể gọi Ngài là “Giáo Hoàng Mân Côi” của thời đại hiện nay. Ngài tên thật là Karol Wojtyla sinh ngày 18-5-1920 (tháng kính Đức Mẹ) .Mới lên 8 tuổi đã mồ côi mẹ. Cho nên Ngài đã nhận Đức Mẹ làm mẹ của mình.

Ngay từ khi còn nhỏ, lúc thiếu thời, Ngài đã có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt, hằng ngày lần chuỗi Mân Côi. Cho đến nỗi Ngài đã sợ rằng kính mến Đức Mẹ quá như vậy, có phạm gì đến Chúa không. Nhưng khi Ngài đọc cuốn sách “Bí mật kinh Mân Côi”, và cuốn “Thành thực sùng kính Mẹ Maria” của thánh Louis Marie Grignion de Montfort, thì Ngài mới thấy rõ là : Ta chưa bao giờ kính mến Đức Mẹ cho đủ với điều Mẹ mong ước. Và ta càng kính mến Đức Mẹ bao nhiêu, thì ta càng kính mến Chúa bấy nhiêu. Do đó, Ngài đã dâng trót cả đời mình cho việc phục vụ Đức Mẹ, kể cả sau này khi lên ngôi Giáo Hoàng. Chính vì vậy mà ĐGH Joan Phaolo 2 đã lấy khẩu hiệu “Totus tuus”. Tài liệu lịch sử về ĐGH Joan Phaolo 2 thì rất nhiều, không sao kể cho hết được trong 1 bài truyện tích ngắn ngủi này. Chúng tôi chỉ nêu bật sự mộ mến chuỗi Mân Côi của Ngài. Vì lòng kính mến Đức Mẹ, mà Ngài nhận thấy rằng : chỉ có chuỗi hạt Mân Côi làm đẹp lòng Đức Mẹ hơn cả. Khi hiện ra với nhiều vị thánh, Đức Mẹ đã nói: "trong các kinh chúng con đọc kính Đức Mẹ, thì kinh Mân Côi là kinh làm đẹp lòng Mẹ nhất". Thánh Louis Marie Grignion de Montfort cũng nói như vậy: "đối với người công giáo chúng ta, chỉ có 2 vấn đế quan trọng nhất, đó là thánh lễ Misa, và chuỗi hạt Mân Côi". Cho nên ĐGH luôn luôn sốt sắng lần chuỗi Mân Côi. Bất cứ đi đâu, làm việc gì, thì Ngài cũng thường lần chuỗi Mân Côi. Người ta luôn thấy Ngài tay cầm chuỗi Mân Côi khi đi bách bộ, ngồi trên xe, trên máy bay. Chuỗi hạt Mân Côi đã có 7,8 thể kỷ nay, không 1 vị Giáo Hoàng nào có ý thay đổi. Nhưng được Đức Mẹ soi sáng, Ngài dám làm 1 việc hết sức vĩ đại. Đó là Tông thư Rosarium Virginis Marioe nói về ý nghĩa kinh Mân Côi. Thêm vào tràng chuỗi Mân Côi 5 sự sáng. Nhất là Ngài đã lập ra 1 năm Mân Côi để khuyến khích giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Đây là 1 việc làm hết sức khôn ngoan và có tình có lý. Nếu trước kia chỉ có 3 mùa Vui, Thương, Mừng, thì thiếu hẳn 1 thời kỳ Đức Chúa Jesu ra giảng đạo, và lập Bí Tích Thánh Thể. Như chúng ta đã biết Bí Tích Thánh Thể là 1 bí tích quan trọng nhất trong Hội Thánh công giáo. Cho nên ngày nay tràng chuỗi Mân Côi không còn là 150 kinh như trước đây, mà là 200 kinh kính mừng. Như vậy mới diễn tả được hết cuốn Tân Ước. Chính vì lòng kính mến Đức Mẹ qua chuỗi hạt Mân Côi, mà khi sống, Đức Mẹ đã phù hộ cho Ngài được sức mạnh cai trị Hội thánh suốt 24 năm trường. Và đến giờ lâm tử Ngài cũng được Đức Mẹ ưu ái rước Ngài về thiên đàng vào đúng ngày thứ 7 đầu tháng 2/4/2005.

Cũng xin nhớ rằng: ĐGH Joan Phaolo 2 đã bị ám sát hụt vào đúng ngày 13/5/78 cũng là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại Fatima. Lễ an táng của ĐGH Joan Phaolo 2, được diễn ra trong khung cảnh hết sức cảm động và tiếc thương của gần 2 triệu người công giáo có mặt tại Công Trường thánh Phêro. Đó là tất cả vì lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi của Ngài, mà có được như vậy.

Tóm lại ĐGH Joan Phaolô 2 là vị Giáo Hoàng của Đức Mẹ. Chính Đức Mẹ đã chọn Ngài cách riêng. Cả thế giới đều biết Ngài, không bao giờ Ngài phát biểu lời nào, mà không nhắc tới Đức Trinh Nữ Maria. Không 1 tài liệu nào của thời đại Giáo Hoàng của Ngài, mà không kết thúc bằng lời nguyện cùng Đức Mẹ Maria, là Mẹ Thiên Chúa. Để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ, và để truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ cho mọi người, Ngài đã cho thành lập năm Mân Côi (có thể nói từ xưa đến nay chưa có bao giờ Hội thánh đã cho thành lập 1 năm Mân Côi như vậy). Năm Mân côi phát động từ ngày 16 tháng 10 năm 2002, cho đến tháng 10 năm 2003. Ngài tuyên bố: Tôi muốn rằng: kinh nguyện Mân Côi trong năm nay, phải được làm nổi bật trong cộng đồng Kito khắp thế giới. Sau khi Tông Thư được ban bố, cùng với ngày giờ ấn định cho năm Mân Côi, thì toàn dân công giáo nhiệt liệt hưởng ứng. Tại các nước Ý, Tây ban Nha, Pháp, Đức, 1 chiến dịch rầm rộ được tổ chức cho mọi người tham gia việc đọc kinh Mân Côi. Tại các giáo phận ở Ý, người ta vận động cho các trẻ em từ 5 tuổi trở lên đọc kinh Mân Côi cùng với cha mẹ và gia đình.

_____________________

Lạy Nữ Vương Mân Côi!
Đã bao vị DGH mến mộ và sùng kính Mẹ cùng Chuỗi Mân Côi
Các Ngài đã truyền ngọn lửa yêu mến ấy đến với chúng con bằng những tông thư, thông điệp
Từ sự tiếp sức của Mẹ, các Ngài đã tạo cho chúng con những hành động thiết thực nhất dâng lên Mẹ
Bằng việc tham gia Hội Mân Côi, dâng Chuỗi Mân Côi hằng ngày…
Cám ơn Mẹ đã đem tới những vị sứ giả của Chuỗi Mân Côi đầy ân sủng
Nhờ các Ngài mà chúng con thêm yêu mến Mẹ nhiều hơn.

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
01-01-2012, 03:41 AM
TRUYỆN TÍCH 68 :


Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Giáo Hoàng Pio Xll.



Đức Giáo Hoàng Pio Xll là vị Giáo Hoàng rất thông minh, khôn ngoan trong thế kỷ 20 này. Ngài lên ngôi Giáo Hoàng thay thế cho Đức Giáo Hoàng Pio Xl ngay trong thời chiến tranh thứ 2 rất là tàn khốc, giữa quân Trục (Đức, Ý, Nhật) và quân Đồng minh (Pháp, Anh, Nga ). ĐGH Pio Xll sinh ngày 2-3-1876 tại Roma, nước Ý. Lên ngôi Giáo Hoàng từ năm 1939 cho đến năm 1958. Có thể nói cuộc đời Đức Giáo Hoàng Pio Xll gắn liền với biến cố Fatima . Ngài đã chịu rất nhiều đau khổ khi thấy con cái đang phải chịu bao nhiêu cảnh tang thương do chiến tranh thứ 2 gây ra. Nhất là khi thấy rất nhiều người Do Thái đang bị Đức quốc xã tàn sát tại rất nhiều nơi. Đức Giáo Hoàng đã đứng ra can thiệp cho những người Do Thái vô tội. Nhưng chẳng được kết quả bao nhiêu. Không những thế, toà thánh Vatican lúc bấy giờ cũng còn bị đe doạ bởi tay độc tài Adolph Hitler, nếu không có thủ tướng Mussolini đồng minh với ông ta, đứng ra gián tiếp can thiệp. Hitler hỏi Mussolini: Ông giáo Hoàng có mấy sư đoàn ? Đó là 1 câu hỏi rất ngược ngạo. Thế mà sau này khi có án phong chân phước cho Đức Pio Xll, thì người Do thái lại làm đơn tố cáo là ĐGH Pio Xll không hề bệnh vực gì dân Do Thái cả. Ngài được phong chức Giám Mục đúng vào ngày 13/5/1917, ngày mà Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu với 3 thánh trẻ tại Fatima.

Theo sự tiết lộ của chị Lucia. thì muốn cho nước Nga trở lại, thì ĐGH hợp cùng các Đức Giám Mục hoàn cầu, để dâng cả loài người và cách riêng nước Nga cho Đức Mẹ, thì Đức Mẹ sẽ cứu nước Nga. Do đó, mà ĐGH Pio Xll đã dâng cả loài người, và cách riêng nước Nga cho Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ, vào ngày 8-12-1942, cùng với 1 bản kinh do chính Ngài soạn thảo, mà ngày nay người công giáo vẫn hay đọc trong các nhà thờ, dịp lễ kính Trái Tim Đức Mẹ. Trong thời ĐGH Pio Xll, có những sự kiện hết sức quan trọng sau đây:

- ĐGH Pio Xll rất có lòng sùng kính Đức Mẹ, và năng lần chuỗi Mân Côi. Cho nên vào những dịp lễ trọng kính Đức Mẹ, thì Ngài thường mời gọi các thanh thiếu niên ở Roma đến toà thánh Vatican, cùng ĐGH lần chuỗi Mân Côi, và cùng ĐGH cầu nguyện với Đức Mẹ Mân Côi, xin ban ơn hoà bình cho thế giới. Và chỉ vài năm sau đó, thì chiến tranh thứ 2 chấm dứt. Quân Trục thua, phải ký hoà ước với quân Đồng Minh. Hoà bình trở lại. Kiểm điểm lại, có cả 2 triệu quân dân đã chết dưới bom đạn của cả 2 bên.

- ĐGH Pio Xll đã tổ chức Đại Hội quốc tế về thông điệp Fatima ngày 13/10/1951, để truyền bá chương trình thực hiên 3 Mênh Lệnh Fatima, và tuyển chọn những Hiệp Sĩ can đảm dâng mình cho Trái Tim Đức Mẹ Fatima, để truyền bá 3 Mệnh Lệnh Fatima.

- ĐGH Pio Xll đã ban Thông Điệp “Benedicite Deum Coeli” ngày 31/10/1942, kêu gọi thế giới công giáo hãy thực hiện chương trình thực hiện 3 Mệnh lệnh Fatima ( trong đó có ML3 là đọc kinh Mân Côi)
- ĐGH Pio Xll đã tuyên bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời vào ngày 1-11-1950 theo Thông Điệp Munificentissimus Deus.

- Do đó để tưởng thưởng ĐGH về việc Ngài tuyên bố Tín Điều “Đức Mẹ hồn xác lên Trời”, và chương trình thực hiện 3 ML/Fatima, Đức Mẹ đã cho Ngài được xem thấy phép lạ mặt trời nhảy múa ngày 13/10/1917 tại Fatima, ngay tại Vườn hoa Vatican vào các ngày 30,31/10 và 1/11/1950.

Ngài đã qua đời vào đúng ngày 13/10/1958. Ngày mà Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima. Âu cũng là 1 sự trùng hợp rất có ý nghĩa !

________________________

Kính lạy Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa!
Cả thế giới đang hân hoan mừng kính Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
Và diễm phúc nào hơn khi Chúa trao tặng chúng con Người Mẹ cao trọng này
Được gọi Mẹ là Mẹ của con, được thoải mái chạy đến nức nở, trút bỏ tất cả mọi ưu phiền trong lòng
Mẹ lắng nghe, Mẹ xoa dịu mọi nỗi đau, Mẹ đỡ nâng khi chúng con vấp ngã
Con đường đến với Cha, Mẹ đã khai thông mở sẵn cho chúng con
Mỗi bước đi của chúng con đều được Mẹ soi đường, dẫn dắt
Mẹ ơi! Xin Mẹ đồng hành cùng chúng con luôn mãi
Chỉ dạy chúng con những việc làm đẹp lòng Mẹ
Và xin Mẹ tha thứ vì những sự vô tâm, yếu hèn, tội lỗi chúng con

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
02-01-2012, 04:39 AM
TRUYỆN TÍCH 69 :


Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Giáo Hoàng Gioan XXlll.

Đức Joan XXlll sinh ngày 25/11/1881, lên ngôi Giáo Hoàng từ 28/10/1958 cho đến ngày 3/6/1963. Triều đại của Ngài rất ngắn ngủi, nhưng Ngài đã làm những việc hết sức quan trọng. Đó là chuẩn bị cho công đồng Vatican ll . Trước ngày khai mạc công đồng Vatican ll. Ngài đã đến đền thờ Loretto để kính viếng Đức Mẹ và dâng công đồng cho Đức Me phù trì hộ giúp để được thành công mỹ mãn. Khai mạc công đồng vào đúng ngày 11/10/1962 dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (xin lưu ý: lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa trước kia nhằm vào ngày 11/10 hằng năm, kỷ niệm công đồng Epheso năm 431 tuyên bố tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Sau mới đổi lại ngày 1/1 hằng năm để dâng ngày đầu năm cho Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa). Từ xưa tới nay chưa có 1 công đồng nào đưa ra 1 hiến chương chính thức về Đức Mẹ. Chỉ có công đồng Vatican 2 thảo ra chương 8 đặc biệt đưa vào Hiến Chế Tín lý Giáo Hội, nói về Đức Maria.

Đức Giáo Hoàng Joan XXlll rất có lòng kính mến Đức Mẹ, và cũng năng lần chuỗi Mân Côi hằng ngày. Ngài có thói quen mỗi ngày lần đủ 150 kinh kính mừng (tức là 3 chuỗi 50). Ngay sau khi lên ngôi Giáo Hoàng ngày 28/10//1958, Ngài đã ra thông Điệp “Gracia Recordatio” ngày 26/9/1959 khuyến khích giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi và gia nhập hội Mân Côi. Ngài còn nói: "Kinh Mân Côi là hơi thở của mỗi tâm hồn". Cả đời ĐGH Joan XXlll gắn liền với Đức Mẹ 1 cách mật thiết, nhất là trong khi chầu Thánh Thể, bao giờ Ngài cũng lần chuỗi Mân Côi trước Thánh Thể. Trong cuốn Nhật Ký Ngài có viết 1 đoạn sau đây: “Tôi đã dốc lòng giữ mãi hằng ngày lần chuỗi Mân Côi 150. Phương pháp này giúp tôi trong mọi công việc chăn dắt và giảng dạy của 1 vị Giáo Hoàng, và là cha linh hồn của mọi người.”

___________________________

Mẹ ơi! Mỗi ngày chúng con hít thở, ăn uống, làm việc là những điều phải có để nuôi thân xác
Thì việc tham dự Lễ Misa và lần Chuỗi Mân Côi
Cũng là việc bắt buộc phải làm hằng để nuôi linh hồn chúng con
Nhưng rất nhiều lần chúng con đã để linh hồn mình thiếu sức sống, phải đói khát
DGH Joan XXIII đã nói: “Kinh Mân Côi là hơi thở của mỗi tâm hồn”
Nguyện Mẹ thương giúp chúng con luôn giữ được hơi thở của đời mình
Để mỗi ngày chúng con nuôi dưỡng linh hồn của mình lớn mạnh hơn bằng Thánh Thể và Chuỗi Mân Côi!

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
03-01-2012, 03:51 AM
TRUYỆN TÍCH 70 :


Chuỗi hạt Mân Côi với nhiều vị Giáo Hoàng khác.


Sở dĩ chúng tôi lấy gương nhiều vị Giáo Hoàng để làm chứng cho việc cần thiết và sự quan trọng của chuỗi hạt Mân Côi. Là vì bản chất của Chuỗi hạt Mân Côi đã là rất quan trọng rồi. Nhưng gần đây cũng có 1 thiểu số coi thường chuỗi hạt Mân Côi, coi đó là 1 kinh tầm thường, chỉ dành cho mấy ông bà già đọc mà thôi. Còn thanh niên thì phải làm những việc khác quan trọng hơn. Cho nên chúng ta cần phải biết giá trị của kinh Mân Côi do các Đức Giáo Hoàng, các thánh, các nhà khoa học, tôn kính yêu mến biết chừng nào. Ngoài các ĐGH như đã kể trên, thì còn rất nhiều vị Giáo Hoàng khác đã nói, đã viết, và hằng khuyến khích giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ:

- ĐGH Alexandre Vll (1655-1667), nhà đại hùng biện đã quả quyết công nghiệp Thánh Dominico rao giảng chuỗi Mân Côi, có thể giữ vững được Hội Thánh.

- ĐGH Nicolao V (1447-1455), gọi chuỗi Mân Côi là cây trường sinh chữa kẻ chết sống lại, kẻ liệt khỏi bệnh.

- ĐGH Pio V (1556-1572) nói: nhờ Hội Mân Côi được phát triển khắp nơi, mà giáo dân trở nên thánh thiện, đánh tan các bè rối.

- ĐGH Leo X (1513-1521) khuyến khích thành lập các hội Mân Côi tại các địa phận và giáo xứ . Ngài gọi các Hội Mân Côi là chiến lũy ngăn cản sự dữ, là tường lũy ngăn cách xua đuổi ma vương ác quỷ

- ĐGH Julio lll ( 1550-1555) gọi kinh Mân Côi là cửa thiên đàng, là vinh quang của Giáo Hội.

- ĐGH Gregorio Xlll (1572-1585) nói: Kinh Mân Côi từ trời ban xuống cho nhân loại để ngăn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.

- ĐGH Sixto lV (1471-1484) tuyên bố kinh Mân Côi tăng sức mạnh để mọi người tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, và tôn vinh Đức Mẹ Maria.

- ĐGH Pio lX ( 1846-1878) nói: Võ khí mạnh nhất ta cầm trong tay là chuỗi hạt Mân Côi.

- ĐGH Leo Xlll (1878- 1903) được mệnh danh là Giáo Hoàng Mân Côi đã nói: Không lời cầu nguyện nào giúp ta thêm lòng sùng kính Đức Mẹ cho bằng kinh Mân Côi. Ngài cũng khuyên giục giáo hữu hãy sốt sắng tích cực tham gia các Hội Mân Côi, để được nhiều ơn ích như Đức Mẹ đã hứa với thánh Dominico, thánh nữ Genevieve và thánh nữ Metilda.

- ĐGH Pio X (1903-1914) suốt đời lần chuỗi Mân Côi liên tiếp, và coi chuỗi Mân Côi là phương pháp tối hảo để chấn chỉnh mọi việc trong Giáo Hội.

- ĐGH Pio Xll (1939-1958) nói: Trong các kinh để tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ, thì chuỗi Mân Côi là cao quý nhất.

- ĐGH Phaolo Vl (1963-1978) đã ra Tông Thư “ Recurens Mensis” ngày 7/10/1969 kêu gọi mọi người hãy quay về với Đức Mẹ, cầu xin hoà bình bằng chuỗi hạt Mân Côi.

- ĐGH Joan XXlll (1958-1963) ban hành Thông Điệp “Gracia Recordatio” ngày 26/9/1959 khuyến khích giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi, và gia nhập Hội Mân Côi. Ngài còn nói kinh Mân Côi là hơi thở của tâm hồn.

- ĐGH Joan Phaolo 2 (1978- 2005) là người con đặc sủng của Đức Mẹ Mân Côi. Ngài thường lần chuỗi Mân Côi trước mặt mọi người. Ngài đã ban hành Tông Thư Rosarium Virginis Mariae, thêm 5 sự sáng vào chuỗi hạt Mân Côi. Ngài cũng là 1 vị Giáo Hoàng Mân Côi nổi bật trong các vị Giáo Hoàng có lòng sùng kính Đức Mẹ nhất.


Trên đây là những thí dụ điển hình của các Đức Giáo Hoàng có lòng sùng kính chuỗi hạt Mân Côi 1 cách đặc biệt. Các Ngài là những người cầm đầu Hội Thánh, có chức cao quyền trọng, mà còn kính mến chuỗi hạt Mân Côi như thế , thì tại sao nhiều người trong chúng ta lại ơ hờ lãnh đạm với kinh Mân Côi. Ngoài ra, còn biết bao nhiêu vị thánh nổi tiếng ca ngợi chuỗi hạt Mân Côi như: thánh: Benado, Joan Kim Khẩu, Louis Marie Grignion de Montfort, Thomas Tiến sĩ....



______________________________

Lạy Nữ Vương Mân Côi!
Tất cả triều đại các DGH đều là những người mộ mến Chuỗi Mân Côi cách nhiệt thành
Một lòng tin tưởng các DGH đã phó thác giáo hội trong tay Mẹ
Cho đến hôm nay giáo hội chúng con ngày một vững mạnh, phát triển
Tràn đầy phúc lành từ sự chăm sóc, gìn giữ của Mẹ
Chỉ từ việc siêng năng lần ngắm, suy gẫm Chuỗi Mân Côi suốt đời của các DGH
Các Ngài đã cai quản giáo hội bằng Chuỗi Mân Côi mầu nhiệm của Mẹ.
Xin cho chúng con cố gắng noi theo gương các DGH mà bền đỗ cùng Chuỗi Mân Côi
Và dâng trọn cuộc đời chúng con trong sự quan phòng của Mẹ.

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
04-01-2012, 03:42 AM
TRUYỆN TÍCH 71 :


Chuỗi hạt Mân Côi với Công Đồng Vatican ll





Công Đồng vatican ll khai mạc ngày 11/10/1962, dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ là Mẹ Thiến Chúa. Từ xưa tới nay chưa có 1 công đồng nào đưa ra 1 Hiến Chương chính thức về Đức Mẹ. Nếu có, chỉ là xác định 1,2 điểm có liên quan đến Đức Mẹ, như công đồng Epheso, Florence, Trente, vv... Đây là lần đầu tiên Công Đồng Vatican 2 thảo ra Chương 8 đặc biệt, đưa vào Tín lý Giáo Hội nói về Đức Maria. Học thuyết này được trình bày trên khía cạnh lịch sử: Đức Mẹ là chóp đỉnh Cựu Ước, và khai sinh ra Tân Ước. Khái niệm Chương 8 về Đức Mẹ có 5 phần:

- Xác định vị trí Đức Maria trong Giáo Hội

- Địa vị Đức Mẹ trong Ngôi Hai nhập thể

- Tương quan giữa Đức Mẹ và Giáo Hội

- Bổn phận giáo dân đối với Đức Maria

- Đức Mẹ là niềm hy vọng cho dân Chúa

Ở đây chúng tôi chỉ trình bày 1 điểm duy nhất là: Bổn phận người Kito hữu đối với Đức Maria. Đức Maria vừa là Đấng Trung Gian, vừa là Đấng Đồng Công cứu chuộc, vừa là Mẹ Hội Thánh, Mẹ nhân loại, thì bổn phận của người giáo hữu đối với Đức Maria là phải tôn kính đặc biệt, khác hẳn với sự tôn kính các thánh, vì Đức Maria là Nữ Vương các Thiên thần, và các thánh Nam Nữ, cho nên phải gọi là “biệt kính”, không phải là thờ phượng. Chúng ta chỉ thờ phương một Thiên Chúa Ba ngôi, tôn kính các thánh, và biệt kính Đức Maria.


Thánh Công Đồng dạy chúng ta hãy nhiệt thành phát huy lòng sùng kính Đức Mẹ, nhất là trong phụng vụ. Hãy coi những việc thực hành đạo đức nhằm suy tôn Mẹ Thiên Chúa, như năng đọc kinh Mân Côi , cầu nguyện cùng Mẹ. Xin Mẹ là Đấng Trung Gian thần diệu cầu bầu cho chúng ta trước mặt Thiến Chúa. Vì Đức Mẹ là con đường ngắn nhất, bảo đảm nhất, dễ dàng nhất và hoàn hảo nhất. Trước khi bế mạc Công Đồng, ĐGH Phaolo Vl đã tuyên bố 1 quyết định quan trọng chính thức : “ Đức Maria là Mẹ Hội Thánh và là Mẹ nhân loại “

_______________________________

“Đức Mẹ là con đường ngắn nhất, bảo đảm nhất, dễ dàng nhất và hoàn hảo nhất”
Làm sao có con đường nào khác đến Chúa Ba Ngôi tốt lành hơn nữa dành cho chúng con đây
Thế mà chúng con cứ như người mù mò mẫm đi trên con đường tối tăm mà mình dựng lên
Và nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, Người đã dắt chúng con về bên Mẹ
Dạy chúng con cầu nguyện, lần ngắm Chuỗi Mân Côi và làm mọi việc suy tôn trái tim Mẹ

Xin cho chúng con luôn là những đứa con biết làm đẹp lòng Mẹ
Biết làm nhiều việc tốt lành để đền tạ trái tim Mẹ
Vì tội lỗi chúng con và cả thế gian này đã đâm thâu trăm ngàn vết lên trái tim Mẹ.

Amen.
Halleluiah.

Mart.TanNguyen
05-01-2012, 04:29 AM
TRUYỆN TÍCH 72 :
Chuỗi hạt Mân Côi với thánh nữ Faustina

Thánh Nữ Faustina, ngưòi Ba Lan sinh ngày 25/8/1905, qua đời ngày 5/10/1938 tại Dòng Nữ tu Đức Bà thương xót ở Crakow. Đã đưọc tôn phong hiển thánh ngày 30/4/2000. Tiểu sử cúa Thánh nhân rất dài. Muồn biết rõ chi tiết cuộc đời thánh nhân thì phải đọc cuốn Nhật Ký “Diary, Divine Mercy in my Soul” thì mới thấy rõ được lòng thương xót Chúa Jesu đối với nhân loại như thế nào. Ở đây chúng tôi chỉ phác qua 1 chút truyện tích về thánh nhân để nói lên ý nghĩa “Chuỗi hạt lòng thương xót Chúa” như thế nào. Vào dòng năm 20 tuổi, chị làm những công việc rất tầm thường như làm bếp, trồng rau, giữ nhà. Cá tính đặc biệt của chị là khiêm nhường và vâng lời, nên ngày 22/5/1931

Chúa Jesu đã hiện ra với Chị để trao 1 thông điệp vĩ đại về lòng thương xót Chúa cho toàn thể nhân loại. Chúa đã trao cho chị nhiệm vụ làm Sứ Giả, công cụ và Trung Gian của lòng thương xót Chúa. Thông Điệp của lòng thương xót Chúa nói lên Chúa yêu thương hết thảy mọi người chúng ta. Chúa đã cho chị thấy 1 thị kiến: Chúa hiện ra trong trang phục màu trắng, bàn tay mặt giơ lên cao để chúc lành, bàn tay trái ấp nơi con tim. Từ nơi đó xuất phát 2 luồng ánh sáng: 1 luồng đỏ và 1 luồng trắng. Chúa Jesu nói với Chị: “ Con hãy hoạ 1 bức hoạ giống như con đã thấy, kèm theo chữ: Lạy Chúa Jesu, con tin cậy nơi Chúa. Ta hứa linh hồn nào tôn sùng Ta qua Ảnh này, sẽ không bị hư mất”.

Đặc biệt Chúa đã ban cho chị 1 công thức để lần chuỗi kính lòng thương xót Chúa. Ngày 13/9/1935 Chúa phán bảo chị: con hãy lấy chuỗi hạt Mân Côi của Mẹ thánh Cha đễ dùng làm chuỗi hạt kính lòng thương xót của Cha. Thay vì đọc kinh Lạy Cha, thì đọc:” Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng Cha Mình thánh, máu thánh, linh hồn và thiên tính của con yêu dấu Cha, là Đức Chúa Jesu, con yêu quý của Cha, để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới.” Thay vì đọc 10 kinh Kính Mừng, thì đọc:” Vỉ cuộc tử nạn đau thương của Chúa Jesu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới” . Chúa Jesu cũng phán bảo chị: ai đọc chuỗi hạt lòng thương xót Chúa, thì cứu được nhiều linh hồn khỏi sa hoả ngục, nhất là cho những người đang hấp hối, thì đưọc ơn dọn mình chết lành.

Như vậy, chính Chúa Jesu đã truyền cho chị dùng chuỗi hạt Mân Côi của Mẹ thánh Chúa, làm phương tiện đọc kinh kính lòng thương xót Chúa. Điều đó rõ ràng là Chúa muốn kết hợp chuỗi hạt Mân Côi với chuỗi hạt kính lòng thương xót Chúa làm một, mà ta có thể gọi chung được là “Chuỗi hạt Mân Côi, lòng thương xót Chúa”
Vậy kể từ nay mỗi khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta nhớ rằng chúng ta cũng đang lần chuỗi kính lòng thương xót Chúa.

Thánh nữ Faustina rất có lòng sùng kính Đức Mẹ. Từ khi còn ở nhà cho đến khi vào tu viên năm 20 tuổi. Thánh nữ thường kết hợp chấu Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, để cầu nguyên cho những người tội lỗi ăn ăn trở lại, và cho thế giới được hoà bình.

________________________

Lạy Chúa là Đấng tối cao trong tình yêu.
Tình yêu, Chúa đã dành cho chúng con từ muôn ngàn đời.
Qua các thế hệ, Chúa đã dùng những hình ảnh mới tô điểm vẻ đẹp Thuần thiên này.

Nay Chúa lại dùng Lòng Thương Xót Chúa mà ban tặng chúng con.
Chúa muốn chúng con thờ phượng Chúa qua những lời kinh,

Nguyện Chúa cho chúng con được ơn sùng mộ, kính yêu Chúa
Hầu thánh hóa cuộ đời chúng con thành những lời kinh nối dài.
Nguyện mỗi Việc lành thánh chúng con dang lên Chúa là những hạt Mân côi, hạt Thương xót
Được lần luôn mãi trong cả đời chúng con.

Hòng xứng đáng với biết bao ơn lành Chúa ban.

Nhờ Lời Chuyển cầu của Mẹ Hằng cứu giúp.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Amen.
Alleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
06-01-2012, 11:31 AM
TRUYỆN TÍCH 73 :


Chuỗi hạt Mân Côi với Trung tâm hành hương Mễ Du (Nam Tư)

Lịch sử và địa lý làng Medjugorge ở Nam Tư thì ai cũng biết, vì đây là nơi hành hương đứng thứ 3 thế giới hiện nay. Ngoại trừ Fatima, Lộ Đức thì phải kể Mễ Du là nơi mà ngày nay đã có rất nhiều người công giáo khắp 5 châu đến đây kính viếng Đức Mẹ. Có 1 điều rất lạ là Đức Mẹ đã hiện ra từ ngày 24/6/1981 cho đến nay mà vẫn chưa chấm dứt. Đó là 1 sự kiện vô cùng lạ lùng. Do đó mà nhiếu người đòi hỏi phải có sự công nhận của Hội Thánh. Sở dĩ Hội Thánh chưa mở cuộc điều tra là vì Đức Mẹ vẫn còn tiếp tục hiện ra. Khi nào chấm dứt cuộc hiện ra thì lúc bấy giờ Hội thánh mới cho mở cuộc điều tra. Tuy nhiên với những sự kiện vô cùng lạ lùng như vậy, Hội thánh khôn ngoan cũng không phủ nhận và cũng chưa xác nhận, là vì Toà Giám Mục ở Mostar lên tiếng chống đối. Nhưng theo cha Laurentin, nhà thánh mẫu học, thì quả quyết là sự kiên Medjugorge là có thật chắc chắn 100% . Các em có tên sau đây đã được Đức Mẹ hiện ra tại đồi Podbrdo:

- Jakov Colo, 10 tuổi
- Ivan Dragicovic 16 tuỗi. –
- Vida , 17 tuỗi. –
- Ivica, 15 tuổi,
- Mirjana, 15 tuỗi. -
- Maria Pavlovic, 15 tuổi

Khi hiện ra với các em, Đức Mẹ chỉ xưng danh: “Ta là Mẹ Thiên Chúa” và hứa ban hoà bình tự do cho nhân loại.. Hoà bình sẽ được ban cho nhân loại, với điều kiện người ta phải sống bằng đức tin, ăn chay sám hối cầu nguyện, và năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Nếu đem so sánh với các lần hiện ra ở Fatima, Lộ Đức, thì sự hiện ra tai Medjugorge là hơn 1000 lần cho đến nay, mà vẫn chưa chấm dứt. Người ta đã đổ về Medjugơrge hành hương quá đông đúc, cho đến nỗi đã biến làng này trước kia rất là nghèo nàn, nay đã trở thành 1 nơi thị tứ sầm uất phục vụ cho khách hành hương. Sự biến đổi của những người hành hương cũng thấy rõ. Trước kia họ sống khô khan nguội lạnh, thì nay trở thành đạo hạnh sốt sắng biết đọc kinh lần chuỗi Mân Côi.

Năm 1983, có hơn 10.000 thanh niên đi chân không đến Medjugorge hành hương ăn chay cầu nguyện. Có nhiều người chưa biết chuỗi Mân Côi là gì, nay đã đeo chuỗi Mân Côi ở cổ, và lần hạt chung với nhau tại nhà thờ và tại gia đình. Theo 1 linh mục dòng chúa Cứu thế cho biết thì ngay trong công viên nhà thờ , có tượng Đức Mẹ Hoà bình được cung kính dựng lên giữa 1 vườn hoa đầy mầu sắc, ngưòi ta khắp 5 châu đã đến đứng, quỳ, chung quanh lần chuỗi Mân Côi rất sốt sắng. Thường thường cứ 5 giờ chiều mỗi ngày, người ta lại tụ tập đông đủ để lần 2 chuỗi Mân Côi: 5 sự Vui và 5 sự Thương . Rồi 5 sư Mừng để kết thúc thánh lễ và tạ ơn. Nói tóm lại, bất cứ đi đâu, lên núi thánh, hay đi dự thánh lễ ở bất cứ đâu. Những người hành hương đều lần hạt kính Đức Mẹ. Và họ đã được nhìn thấy rất nhiều phép lạ ở đây…Đấy là những kết quả hết sức tốt đẹp do chuỗi Mân Côi mà Đức Mẹ đã ban cho con cái Mẹ khi đến hành hương tại Medjugorge này.

_______________________________

Mẹ đã quá ưu ái và yêu thương chúng con đến nỗi hôm nay Mẹ vẫn đang hiện hữu bên chúng con
Sự hiện diện hữu hình để chúng con chiêm ngắm dung nhan hiền hậu, từ bi của Mẹ
Để đánh tan sự hoài nghi, yếu đuối trong đức tin của chúng con

Xin cho chúng con luôn biết sốt sắng thi hành mọi điều Mẹ nhắn nhủ mỗi khi hiện ra
Là cách chúng con làm ngơi cơn thịnh nộ của Cha vì tội lỗi, vì sự xúc phạm quá đáng đến Chúa con
Khấn xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
07-01-2012, 11:36 AM
TRUYỆN TÍCH 74 :


Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Mẹ Guadalupe, Mexico

Ảnh Đức Mẹ Guadalupe hầu như được đặt khắp các nhà thờ ở Mỹ, ở Mễ, và hầu khắp các tư gia công giáo ở Hoa Kỳ, và Mễ tây Cơ. Là vì năm 1531, Đức Mẹ đã hiện ra với 1 người đàn ông đơn sơ chất phác tên là Juan Duego tại làng Guadalupe, cách thủ đô Mexico 3 dặm về phía bắc, truyền cho anh phải về trình Đức Giám Mục xây cất tại đây 1 thánh đường để kính Mẹ . Đức Giám Mục không tin vì không có gì để chứng minh cụ thể là Đức Mẹ đã phán bảo như vậy. Juan trình lại với Đức Mẹ sự việc. Đức Mẹ bảo: Mẹ sẽ ban cho con 1 dấu chỉ để Đức Giám Mục tin. Tức là Đức Mẹ sẽ cho Juan 1 số lớn hoa hồng đang trong mùa đông để đem về cho Đức Giám Mục. Chính tay Đức Mẹ đã bó những đoá hoa hồng ấy, rồi đưa cho Juan đeo vào áo tilma để đem về cho Đức Giám Mục. Khi gặp Đức Giám Mục, Juan trình bày sự viêc, và cởi áo tilma, thì các hoa hồng đổ ra hàng đống trên sàn nhà. Ngay tức khắc trong áo tilma của Juan có hiện hình Đức Mẹ Chúa Kyto tuyệt đep. Tất cả đều quỳ xuống tôn kính ảnh Mẹ. Đang lúc bối rối, thì Juan cũng ngước mắt nhìn lên ảnh Đức Mẹ, thì giống hệt y như Đức Mẹ đã nói truyện với anh trước khi anh đem hoa hồng về. Đức Giám Mục đứng lên và ôm choàng lấy Juan, và xin lỗi anh về những sự nghi ngờ trước đây.

Sau đó tất cả mọi người đều tham dự cuộc rước ảnh Đức Mẹ về nhà thờ chính toà. Tất cả đoàn rước vừa đi vừa đọc kinh lần chuỗi Mân Côi. Đức Giám Mục và đoàn tuỳ tùng được hướng dẫn đến tận nơi để quan sát địa thế để xây cất 1 vương cung thánh đường kính Đức Mẹ tại đây. Sau 8 năm từ khi Đức Mẹ hiện ra, đã có 8 triệu người Mễ Aztecs trở lại đạo công giáo. Đức Mẹ Guadalupe đã ban xuống cho dân tộc này biết bao ơn lành. Juan Diego đã qua đời năm 1548, và đã được phong hiển thánh năm 2001 ngay tại Thủ Đô Mễ tây Cơ.

Cho đến nay, theo nhiều sắc chỉ Toà Thánh thì Đức Mẹ tước hiệu Guadalupe, không những là bổn mạng của Nước Mễ tây Cơ, mà còn là bổn mạng của khắp vùng Bắc Mỹ. Người ta đã tổ chức rất nhiều cuộc rước long trọng đến các nước, và các Tiểu bang Hoa kỳ, để mọi người cung nghinh cầu khẩn cùng Đức Mẹ Guadalupe. Người dân Mễ đặc biệt có lòng sùng kính Đức Mẹ Guadalupe, cho nên mỗi khi quỳ đọc kinh trước tượng ảnh Đức Mẹ, thì họ đều quỳ gối, lần chuỗi Mân Côi, và đi giật lùi. Người Mễ có lòng sùng kính Đức Mẹ Guadalupe, cho nên họ thường xuyên lần hạt kính Đức Mẹ. Chúng ta thường thấy người Mễ thường đeo chuỗi hạt ở cồ, treo trên xe, và nhất là chỗ công viên, cửa hàng, chợ búa, họ đều có vẽ ảnh Đức Mẹ Guadalupe.

________________________

Mẹ ơi! Danh Mẹ, phúc lành của Mẹ quả thật lớn lao
Mỗi lần Mẹ đến, Mẹ đã hoán cải bao nhiêu tâm hồn ngủ mê, chìm đắm trong tội lỗi
Mẹ đánh thức linh hồn chúng con bằng tình yêu của Mẹ, bằng lời hứa của Con Mẹ
Những lời hứa của Chúa Jesu là mỏ neo vững chắc cho linh hồn chúng con bám víu
Làm chúng con thêm mạnh mẽ, tự tin chiến đấu với mọi cám dỗ, cám bẫy
Amen.

Nguyện Mẹ ban thêm sức mạnh cho đức tin của chúng con
Để chúng con luôn bền đỗ, trông cậy vào lời hứa của Thiên Chúa Toàn Năng.

Halleluiah.

Mart.TanNguyen
08-01-2012, 10:54 PM
TRUYỆN TÍCH 75 : Chuỗi hạt Mân Côi với Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima

Ngày 13 tháng 10 năm 1951, tại Fatima có quốc tế đại hội về Thông Đìệp Fatima. ĐGH Pio Xll đã cử Đức Hồng Y Frederic Tedeschini, đại diển Ngài đến tham dự Đại Hội và đọc diễn văn khai mạc. Thêm vào đó, có cuộc lữ hành toàn cầu để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, gồm 1 triệu khách hành hương đến tham dự. Trong dịp này Đại hội đã cho thành lập Tổng Hội Hiệp Sỉ Đức Mẹ Fatima. Mục đích chính là để tuyển chọn 1 số những thành phần ưu tú trong Giáo Hội tham gia vào tổ chức, gọi là Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima, cũng giống như tổ chức “ Hiệp Sĩ Đức Mẹ Vô nhiễm” của Cha Thánh Maximiliano Kolbe, người Ba Lan, đã hy sinh mạng sống mình để cứu 1 thanh niên sắp bị giết tại trại tù Đức quốc xã.

Nhiệm vụ chính yếu của Hiệp sĩ Đức Mẹ Fatima là để truyền bá chương trình thực hiện 3 Mệnh Lệnh Fatima mà ĐGH Pio Xll đã phổ biến cho toàn thế giới năm 1942, thánh hoá bản thân, làm cho người ta biết Đức Mẹ và yêu mến Đức Mẹ.

Các Hiệp Sĩ khi đọc kinh tuyên thệ tận hiến, phải cầm thánh giá mà tuyên thệ tận hiến với Đức Mẹ, trao phó hồn xác, của cải, của mình cho Đức Mẹ định đoạt. Đồng thời phải hy sinh hãm mình, hy sinh ngày giờ , hy sinh công việc làm ăn trong chốc lát, để đến sinh hoạt với các anh chi em Hiếp Sĩ Đức Mẹ, 1 năm khoảng chừng 6 lần, vào các dịp lễ trọng kính Đức Mẹ.

Nhiệm vụ hằng ngày của 1 Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima, là phải đọc kinh 3 Mệnh Lệnh Fatima ( kinh ML/1, kinh ML/2, Kinh ML/3 (tức là lần hạt 50 ), rước lễ các ngày thứ 6, và thứ 7 đầu tháng, đền tạ Thánh Tâm Đức Chúa Jesu, và đền tạ Trái Tim Vẹn sạch Đức Mẹ. Luôn luôn sống 1 cuộc sống đạo đức gương mẫu , được kể là người tốt trong cộng đồng, cộng đoàn.

Thực ra, nếu chúng ta có 1 chút ý chí và tinh thần hiệp sĩ tương đối vững mạnh, thì cũng rất dễ gia nhập Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima. Sở dĩ truyện tích chuỗi hạt Mân Côi có liên quan đến Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima, là vì trong chương trình thực hiện 3 ML/F, có ML/3 là lần chuỗi Mân Côi. Việc lần chuỗi Mân Côi 50 coi như bó buộc, vì đã có lời tuyên hứa như thế.

Xin Đức Mẹ là Mẹ của các Hiệp Sĩ, ban ơn cho các anh chị đã tận hiến, được chu toàn phận sự mà Mẹ giao phó. Xin cho các anh chị ấy được vững mạnh trên con đường phục vụ cho Đức Mẹ trong tổ chức Tổng Hội Hiệp Sĩ Fatima.

__________________________

Nguyện xin Thánh Ý CHúa là việc sùng kính Đức Mẹ của con cái Chúa ngày càng dâng lên mạnh mẽ trong chúng con.
Xin cho chúng con nhận được ơn ấy lại qua lời cầu bầu và bàn tay tuôn đổ muôn ơn của Mẹ.
Chúng con tha thiết xin Cha ơn này, lạy Cha là Đấng khởi nguồn của mọi sự tốt lành.
Xin Cha nhậm lời chúng con, ôi Cha của con.
Amen.

HAlleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
09-01-2012, 09:38 AM
TRUYỆN TÍCH 76 :


Chuỗi hạt Mân côi với Đạo Binh Xanh, và Đoàn Thiếu nhi Fatima.





Đạo binh xanh là 1 tổ chức thuần túy tôn giáo, được thành lập với mục đích truyền bá các Mệnh lệnh của Đức Mẹ tại Fatima, và khuyến khích các Kito hữu thuộc mọi thành phần thực thi lời Mẹ dạy, cải thiện đời sống, lần chuỗi Mân Côi, và tôn sùng Trái Tim đau khổ của Đức Mẹ. Nhờ đó thế giới khỏi chiến tranh tàn phá, như lời Đức Mẹ đã hứa: Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Nước Nga sẽ trở lại. Danh từ Đạo binh xanh hiện nay, đã được thay đổi, danh xưng mới là : Tông đồ Fatima. Vì 1 ý nghĩa hết sức sâu sắc là : Đạo binh xanh là của Đức Mẹ, đối kháng với đạo binh đỏ là cộng sản. Để tránh sự hiểu lầm là đạo binh xanh là 1 đơn vị quân đội có trang bị vũ khi, chống với đơn vị quân đội đỏ (hồng quân). Chúng ta cũng nên tìm hiểu nguồn gốc đạo binh xanh. Năm 1947, Linh Mục Harold V.Colgan, cha sở họ đạo Plainfield, Hoa Kỳ, bị đau nặng phải vào bệnh viện. Bệnh tình hết sức nguy hiểm. Ngài khấn với Đức Mẹ: “ Nếu Mẹ cho con khỏi bệnh , con sẽ hứa với Đức Mẹ dâng cả cuộc đời còn lại của con, để truyền bá những mệnh lệnh của Mẹ tại Fatima, để cầu xin cho nước Nga trở lại.” Đức Mẹ đã nhận lời Ngài cầu khấn, và cho Ngài được khỏi bệnh. Giữ lời hứa, Cha đã vận động thành lập 1 tổ chức lấy tên là Đạo binh Xanh. Nhiều người gia nhập Tổ chức của Cha rất đông. 1 giáo hữu rất có khả năng tên là Haffert đã đứng ra cộng tác với cha, thiết lập trụ sở và 1 nhà nguyện tại Washington, New Jersey, và lập 1 nhà nguyện quốc tế tại Trung Tâm Fatima. Số hội viên xin gia nhập Phong trào lúc bấy giờ rất là đông , vì ai cũng có quyết tâm thực thi 3 Mệnh Lệnh Fatima, như Đức Mẹ đã dạy ở Fatima năm xưa, khi khi hiện ra với 3 thánh trẻ. Điều kiện để được gia nhập tổ chức đạo binh xanh là hằng ngày phải lần chuỗi Mân Côi 5 chục, sống đạo đức gương mẫu, thánh hoá bản thân và gia đình., rước lễ 5 ngày thứ 7 đầu tháng, như Đức Mẹ đã phán bảo khi hiện ra với 3 thánh trẻ.

Hiện nay tại nhiều giáo xứ, cộng đoàn, nhiều nơi cũng có tổ chức đạo binh xanh, có cờ hiệu thường mang tên là “ BLUE ARMY”. Ngoài đạo binh xanh ra, hiện nay cũng có nhiều nơi có 1 tổ chức khác nữa, cũng thuộc về Đức Mẹ Fatima, gọi là “Thiếu Nhi Fatima”. Đoàn Thiếu Nhi Fatima là 1 tổ chức quy tụ 1 số các em từ 6,7 tuổi trở lên, để hướng dẫn các em có 1 đời sống đạo đức, năng lần chuỗi Mân Côi như Luxia, Phanxico và Jacinta năm xưa. Thường thường xứ đạo nào ở Los Angeles, đều có Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, và đoàn thiếu nhi Fatima.

______________________________

Nhờ ơn Mẹ đã bao nhiêu anh em chúng con trở thành hiệp sĩ và đạo binh của Mẹ
Mọi người trở nên những thiên sứ rao truyền sứ điệp của Mẹ với tất cả sự sốt sắng
Xin cho chúng con cũng biết noi gương người anh em của mình
Trở thành khí cụ trong việc chuyển giao sứ điệp của Mẹ tới nơi chúng con sinh sống
Xin tình yêu cùng sự sốt sắng của chúng con trở nên ngọn lửa có sức lan tỏa tới mọi người
Đem mọi người đến với Mẹ nhiều hơn.

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
10-01-2012, 11:00 AM
TRUYỆN TÍCH 77 :


Chuỗi hạt Mân Côi với các thánh tử đạo



Nói về chuỗi hạt Mân Côi với các thánh Tử Đạo thì thật là quá thừa trong loạt bài này. Là vì, thánh tử đạo nào mà chẳng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, trước khi ra pháp trường để bị chém, bị bắn, bị lăng trì, bị hoả thiêu. Nhưng mục đích chúng tôi nói lên để qúy độc giả thấy chuỗi Mân Côi có sức mạnh vạn năng là dường nào. Chuỗi hạt Mân Côi với các thánh tử đạo được coi là những liều thuốc an thần, là sức mạnh làm cho các Ngài coi cái chết nhẹ hơn lông hồng .

Trong truyện tích các thánh tử đạo từ trước tới nay , không chỉ ở Việt Nam mà tại nhiều nước khác trên thế giới cũng vậy. Các thánh trước khi ra pháp trường đều 1 lòng chăm chú cầu xin Chúa ban sức mạnh, và lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, dâng cho Mẹ những giây phút cuối cùng của cuộc đời trần thế. Hầu hết các thánh : linh mục cũng như giáo dân, các đạo trưởng người ngoại quốc, cũng như các thày giảng, linh mục VN. các chủng sinh… Tất cả 1 lòng trông cậy vào Đức Mẹ và siêng năng lần chuỗi Mân Côi cho đến khi bị xử giảo, lăng trì, chém đứt đầu, đều cầm chuỗi hạt trong tay. Có thể nói là hầu hết 117 vị thánh tử đạo đều lần chuỗi Mân Côi trước khi chết.

Ở đây chúng tôi đặc biệt nêu cao gương sáng của 6 vị thánh tử đạo, đã rất can trường khi bị thiêu sống. Đối với các thánh tử đạo, thì khổ hình nào cũng ghê sợ, nhưng có lẽ hình phạt thiêu sống là 1 hình phạt nặng nhất. 6 vị thánh bị thiêu sống này chỉ là những giáo dân bình thường, không phải là đạo trưởng, tu sĩ gì hết. Đa số làm nghề đánh cá, và làm nghề thợ mộc. Đó là các thánh anh hùng sau đây:

- Đaminh Toại, ngư phủ
- Đaminh Huyên, ngư phủ
- Phero Đinh văn Dũng, ngư phủ
- Phero Đinh văn Thuần, ngư phủ
- Vinh Sơn Dương, viên chức xã ấp trong làng
- Phero Đa , thợ mộc

Do chiếu chỉ của Vua Tự Đức, các thánh anh hùng này đã bị thiêu sống vào ngày 5/6/1862. Trước sự chứng kiến của rất đông người. Các ông bước vào cũi tre và chờ đợi, tay cầm chuỗi hạt Mân Côi, cất tiếng cầu nguyện thật lớn, rồi can đảm bước lên dàn hoả thiêu, trong khi ngọn lửa phừng phực bốc cao. Trong ngọn lửa hoả thiêu, các Ngài đã tỏ ra hết sức bình tĩnh trong lời cầu nguyện, phó thác mình trong tay Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Thật không có gương anh dũng nào sáng chói như gương 6 vị anh hùng tử đạo đã bị thiêu sống.
Cảm động trước cái chết hết sức đau thương của 6 vị anh hùnh tử đạo VN, và cái án phạt hết sức dã man của vua quan lúc bấy giờ. Xin đề tặng bài thơ sau đây, kinh dâng lên 6 vị thánh ( lấy chữ đầu tên của các Ngài ):

TOẠI NGUYỆN VINH DANH CHÚA TRÊN TRỜI.
HUYÊN NÁO TRẦN AI MẶC KỆ ĐỜI.
DŨNG CẢM ĐỨNG TRÊN NGỌN LỬA ĐỐT.
THUẦN THÀNH THÁN PHỤC CHÍ KHÔNG LỜI.
DƯƠNG GIAN LÀ CHỐN ĐẦY ĐAU KHỔ.
ĐA CHUÂN GẠT LỆ QUYẾT VUI TƯƠI.
CẢM MẾN THAY ANH HÙNG TỬ ĐẠO !
HUY HOÀNG THIÊN QUỐC CHÓI SÁNG NGỜI.


__________________________

Lạy các Thánh tử đạo Việt Nam!
Một lòng trông cậy và phó thác mãnh liệt vào sự quan phòng của Mẹ
Dù phải đối mặt với cái chết đau đớn, các Thánh vẫn không hề run sợ
Và Chuỗi Mân Côi của Mẹ là nguồn sức mạnh bất tận của các Thánh

Xin cho chúng con học ở các Thánh sự phó thác, tin cậy tuyệt đối vào Mẹ
Trước mọi nguy biến của cuộc đời, chúng con biết chạy ngay đến với Mẹ
Ở nơi Mẹ chúng con sẽ có sức mạnh, sự gìn giữ của Mẹ giúp chúng con bình yên vượt qua tất cả

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
11-01-2012, 11:30 AM
TRUYỆN TÍCH 78 :


Chuỗi hạt Mân Côi với Tín Điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

Ngày 11/10/431, Công đồng Ephêso dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Celestino 1 đã long trọng tuyên bố tín điều “Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa”, đồng thời công đồng này cũng kết án Nestorius và tuyên bố: Đức Chúa Jesu có một Ngôi, là Ngôi Hai, và Đức Bà Maria là Mẹ Thiên Chúa. Sau khi công bố Tín Điều cao trọng này của Đức Mẹ, thì toàn dân thành Epheso đã ăn mừng ngời khen và tổ chức rước kiệu rất trọng thể để tung hô vạn tuế tước hiệu Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Kể từ đó tước hiệu Theotokos (Mẹ Thiên Chúa) được toàn thể Giáo hội chấp nhận và tôn sùng. Do đó mà chúng ta thấy trong kinh Kính mừng, ở vế 2: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con… là lời xưng hô Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Hằng ngày chúng ta lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, chúng ta phải đọc đi đọc lại, bao nhiêu kinh kính mừng, là bấy nhiêu lời xưng hô Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Nếu chúng ta lần 1 chuỗi hạt Mân Côi 5 chục, thì chúng ta đọc 50 lần “ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời” Nếu chúng ta đọc đủ 1 tràng 4 chuỗi, thì chúng ta phải đọc tới 200 lời chúc tụng “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời..”. Xem ra như thế, hằng ngày chúng ta lần hạt 50. 100. 150. hay 200, thì chúng ta liên tục tung hô Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa 50, 100, 150, 200 lần như vậy. Trong các tước phẩm tước hiệu cao qúy nhất của Đức Mẹ, thì không có tước phẩm nào cao quý cho bằng tước phẩm “Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa”. Thiên Chúa là Đấng cao sang quyền phép vô cùng, tạo dựng nên vũ trụ này, mà Đức Mẹ còn là Mẹ của Thiên Chúa, thì thử hỏi còn chức tước nào cao sang hơn nữa. Nói đến Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa thì hết rồi , còn gì cao sang quyền phép hơn nữa.! Vậy chuỗi hạt Mân Côi luôn luôn gắn liền với tước phẩm cao sang ấy, thì thử hỏi còn kinh nào cao trọng hơn và đẹp lòng Đức Mẹ hơn là kinh Kính Mừng ?

_________________________________

Chúng con luôn muốn làm những việc tốt đẹp để dâng kính Mẹ
Nhưng điều chúng con có thể làm tốt và bền bỉ nhất trong đời mình là lần Chuỗi Mân Côi
Hằng ngày xin cho chúng con luôn biết đem niềm vui và hạnh phúc đến dâng Mẹ từ Chuỗi Mân Côi
Với mỗi kinh Kính Mừng là những lời tôn vinh, chúc tụng Mẹ của chúng con
Lời ca tụng đã được truyền giao đến muôn đời.

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
12-01-2012, 10:49 AM
TRUYỆN TÍCH 79 :


Chuỗi hạt Mân Côi với tín điều Đức Mẹ Hồn xác lên Trời.



Ngày 1/11/1950. Đức Giáo Hoàng Pio Xll tuyên bố Sắc chỉ “ Munificentissimus Deus” tuyên bố Tín Điều Đức Mẹ Hồn xác lên Trời. Đây là 1 sự kiện vô cùng quan trọng. Vì trong các ngày lễ kính Đức Mẹ trong 1 năm, thì lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời là lễ long trọng nhất . Cả Giáo hội công giáo, cũng như Giáo Hội Đông Phương đều tổ chức rước kiệu rất long trọng. Riêng tại Roma thì ngày lễ này được ĐGH cử hành thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. Sau đây là ý nghĩa Sắc chỉ Munificentissimus Deus: Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, đã hoàn tất nhiệm vụ ở trần thế, được Thiên Chúa cất rước cả hồn lẫn xác về hưởng vinh quang Thiên quốc, theo sự tin tưởng của các thánh Tông Đồ xưa. Mẹ đầy ơn phước hơn mọi người nữ, là Mẹ Thiên Chúa, Trinh Nữ tuyệt đối vô nhiễm nguyên tội, từ thuở đầu thai, thì phải được hưởng sự “ bất khả hư thối” thể xác trong mồ. Để tránh những sự kiện có thể tranh cãi không chính xác về việc Đức Mẹ hồn xác lên Trời, như: cách thức, hoàn cảnh, thời gian, địa điểm như thế nào.
Đức Giáo Hoàng chỉ tuyên bố một sự kiện duy nhất là: “Cả hồn và xác Đức Mẹ được Thiên Chúa cho lên trời hưởng vinh quang”. Đó là tất cả sự giải thích về tín điều này. Theo truyền thuyết thì có 2 vấn đề được đặt ra như sau: Theo Giáo Hội Đông phương thì Đức Mẹ sau khi Đức Chúa Jesu chiụ đóng đinh chết trên thánh giá, thì Đức Mẹ được thánh Joan rước về nhà cư ngụ tại thành Epheso, nay thuộc lãnh thổ nước Thổ nhĩ kỳ, và Đức Mẹ cũng qua đời tại đấy năm Ngài 72 tuổi. Còn theo thánh truyền công giáo thì Đức Mẹ qua đời tại nhà Tiệc ly, nơi mà Đức Chúa Jesu đã lập Bí Tích Thánh Thể trước hôm Ngài chịu nạn. Và sau khi Chúa về trời rồi thì Đức Mẹ vẫn cư ngụ tại Jerusalem cho đến khi Ngài qua đời.

Khi đi hành hương chúng tôi đã đến nơi Đức Mẹ an nghỉ, và được rước cả hồn lẫn xác về Thiên Đàng. Theo tài liệu mà Đức Mẹ đã nói với chân Phước Agreda, thì 3 ngày trước khi Mẹ từ giã cõi đời, các Tông Đồ và Môn Đệ đã tề tựu tại Jerusalem để vĩnh biệt Đức Mẹ. Đức Mẹ yên ủi các Ngài và hứa sẽ bảo vệ Hội Thánh cho đến cùng. Ở đây chúng tôi không đề cập đến nội dung của Tín Điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, cho bằng sự liên quan mật thiết giữa Tín Điều và chuỗi hạt Mân Côi như thế nào? Trong 20 ngắm về chuỗi hạt Mân Côi, thì Mùa Mừng có 2 ngắm có liên quan đến Tín Điều Đức Mẹ Hồn xác lên trời. Đó là ngắm tứ 4 “ Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ” Và ngắm thứ 5: “Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng” . Như vậy, khi lần chuỗi Mân Côi, mà chúng ta ngắm 5 sự Mừng, thì chúng ta nhắc đi nhắc lại 2 lần tín điều: Đức Mẹ Hồn xác lên Trời.

Suy như vậy, chúng ta mới thấy rằng lần chuỗi Mân Côi, không những chỉ suy ngắm các sự màu nhiệm của Chúa Jesu và Đức Mẹ trong trọn cuốn sách Tân Ước, mà còn suy ngắm vế 4 Tín Điều mà Hội thánh đã định tín vế Đức Mẹ nữa .

_________________________

Mẹ ơi! Mỗi khi ngắm Mùa Mừng là lúc chúng con tha thiết cầu khấn Mẹ
Khi vào giờ phút lâm chung chúng con được ơn chết lành trong sự gìn giữ của Mẹ
Được thưởng cùng Mẹ trên nước Trời khi chúng con đã biết thi hành mọi điều Mẹ nhắn nhủ
Với mỗi Chuỗi Mân Côi chúng con đang nài nỉ khấn xin Mẹ cứu giúp linh hồn chúng con ngày sau hết
Dẫn đưa chúng con trên con đường về với Cha Nhân Lành.
Lạy Mẹ Hồn Xác Lên Trời! Xin cứu linh hồn chúng con.

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
13-01-2012, 11:59 AM
TRUYỆN TÍCH 80 :

Chuỗi hạt Mân Côi với Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội


Ngày 8/12/1854, tại Đền thờ Thánh Phêro, trước mặt hàng ngàn giáo hữu, Đức Giáo Hoàng Pio lX trong suốt buổi thánh lễ đặc biệt, sau khi đọc Phúc Âm, đã tuyên đọc Sắc chỉ “ Ineffabilis Deus”. Trong sắc chỉ đó, Đức Thánh Cha đã định nghĩa Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội như sau: “ Ta tuyên bố, Ta phân định, và xác nhận rằng: “giáo thuyết về Đức Trinh Nữ Maria, ngay từ lúc đầu tiên dựng thai trong lòng Mẹ, bởi 1 hồng ân và đặc ân Thiên Chúa cao cả. Vì công nghiệp của Chúa Kito, Đấng Cứu Thế nhân loại, gìn giữ cho Mẹ khỏi mọi vết nhơ của nguyên tội, là một giáo thuyết do Chúa mạc khải. Vì thế, mọi giáo hữu phải vững vàng mãi mãi tin như vậy”. Sau khi tuyên bố Tín Điều này, thì cũng còn có nhiều phe phái chống đối. Cho mãi đến ngày 25/3/1858, Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, nước Pháp xác nhận “ Ta là Nữ Vương Vô Nhiễm nguyên tội”.

Vậy tại sao chúng tôi lại đưa vấn đề này ra để nói về sự liên quan đến chuỗi hạt Mân Côi với Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Như chúng ta đã biết, khi hiện ra với Bernadetta tại hang Massabiele ở Lộ Đức, Đức Mẹ thường lần hạt Mân Côi chung với cô, trước khi Mẹ phán bảo bất cứ điều gì . Nhưng mãi đến lần hiện ra thứ 17, vào ngày lễ Đức Mẹ truyền tin, thứ tư 25/3/1858 , Đức Mẹ mới nói rõ với cô: “Ta là Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông”. Có nghĩa là “Ta là Nữ Vương Vô Nhiễm nguyên tội”. Ngoài ra khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta cũng nên suy nghĩ 1 vấn đề hết sức quan trọng như sau: Trong kinh Kính Mừng, có câu:…”Bà có phước lạ hơn mọi người nữ…”. Vậy nếu Đức Mẹ mắc tội tổ tông như chúng ta, thì đâu có còn phúc lạ hơn mọi người nữ nữa. Do đó, chính lời chào bà Isave là câu nói được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần, cho biết Đức Mẹ là người nữ đặc biệt, không hề vướng mắc tội tổ tông. Vậy khi lần chuỗi Mân Côi chúng ta hằng đọc: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Jesu con lòng bà gồm phúc lạ…” Đọc bao nhiêu kinh Kính mừng, là tuyên xưng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội bấy nhiêu lần. Ở đây chúng ta cũng cần phải khảo cứu thêm lý do nào mà Thiên Chúa đã phải ban cho Trinh Nữ Maria tước phẩm Vô Nhiễm Nguyên Tội:

1- Đức Maria là nữ tử duy nhất của Đức Chúa Cha, ví chính Mẹ đã tuyên nhận: “ Mẹ được xuất hiện từ Đấng Tối Cao, Mẹ được sinh ra trước hết mọi người” (Eccl 24,5)

2- Đức Mẹ là Mẹ chí ái của Ngôi Con. Vì Thiên Chúa là Đấng trong sạch vô cùng, cho nên chỉ có 1 người Mẹ không hề lây vướng tỳ ố, vết nhơ nào, mới xứng đáng làm Mẹ Ngôi Con, tức là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể.

3- Đức Maria là bạn cực sạch rất yêu dấu của Ngôi Ba Thánh Thần. Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống lòng Đức Mẹ cốt để tác tạo thân xác thanh vẹn của Chúa Jesu, do thân xác thanh sạch của Mẹ Maria, như lời Tổng Lãnh Thiên Thần Gabiriel tuyên báo: “Thánh Linh sẽ ngự xuống trong lòng Trinh Nữ”. Như vậy, thân xác của Mẹ Maria phải thật sự trong sạch và vẹn toàn thì mới xứng đáng được Chúa Thánh Thần dùng để tác tạo thánh thể của Chúa Jesu.

__________________________________

Lạy Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội!
Mẹ là Đấng thanh sạch, đầy ơn nghĩa cùng Ngôi Ba Thiên Chúa
Còn chúng con là kẻ tội nhơ, luôn lỗi phạm đến danh Mẹ
Mà Mẹ có bao giờ lơ là bỏ rơi chúng con trong đời này đâu
Mẹ dùng mọi cách khuyên nhủ, cứu vớt linh hồn chúng con khỏi hư mất

Lời Mẹ nhắn nhủ chúng con đã nghe thấy nhưng đã thực hành được bao nhiêu
Cầu khấn Mẹ thêm sức cho chúng con, giúp chúng con vượt qua mọi cám dỗ, ươn lười của thân xác
Để mỗi ngày chúng con siêng năng, mạnh mẽ hơn trong việc củng cố đức tin.

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
14-01-2012, 11:07 AM
TRUYỆN TÍCH 81 :


Chuỗi hạt Mân Côi với Tín Điều Đức Mẹ trọn đời đồng trinh






http://hoangfamily.biz/images/upload/Article/17_213_Queen_20of_20Rosary-content.jpg (http://hoangfamily.biz/images/upload/Article/17_213_Queen_20of_20Rosary.jpg)




Phải nói bài này rất dài và rất quan trọng, vì phe chống đối Đức Mẹ đồng trinh đã đưa ra những lập luận hết sức nguy hiểm .Vậy nếu chúng ta không đọc kỹ, và nghiên cứu vấn đề thật chính xác. Có thể ngay những người công giáo, cũng có thể ngờ vực là Đức Mẹ không đồng trinh. Sau này Đức Mẹ sinh ra nhiều người con khác nữa. Họ dựa vào câu Phúc âm sau đây để cắt nghĩa là Đức Chúa Jesu có nhiều anh chị em khác. Phúc Âm thánh Matthieu đoạn 13, câu 46-54, nói rằng: Chúa Jesu về quê hương và dạy dỗ trong nhà hội, ai nghe cũng lấy làm lạ, mà rằng: bởi đâu mà người này được khôn ngoan thông thái và làm những phép lạ. Có phải là con ông thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là bà Maria, và anh em người là Jacques, Joseph, Simon và Juda chăng? Anh chị em người đều ở giữa chúng ta. Rồi họ cứ khăng khăng dựa vào chữ “anh em” “chị em” để xác quyết Đức Chúa Jesu còn có anh chị em ruột. Đúng ra thì bài này chỉ có liên quan đến chuỗi hạt Mân Côi. Nhưng nếu không lập luận vững chắc, thì e có nhiều người cũng có vẻ như đồng thuân với lý luận kể trên, rồi không sao giúp người ta tìm hiểu sự thật được. Cho nên chúng tôi xin đưa ra những lý luận sau đây, để chứng minh Đức Mẹ trọn đời đồng trinh,trước khi sanh , đang khi sinh, và sau khi sinh.


1- Theo thánh Luca: “Trong khi 2 ông bà ở đó. Maria đã đủ ngày đầy tháng, Bà sinh con đầu lòng, lấy khăn bọc, và đặt trong máng…(Luca 2,1-20). Đã sinh con đầu lòng, thì ĐGJ không có anh hoặc có chị. Vậy danh từ “anh chị em” ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, chỉ bà con họ hàng.

2- Khi tắt thở trên thánh giá. Chúa Jesu thấy Mẹ Người và Joan, môn đệ yêu quý, thì ĐCJ phán rằng “ Hỡi Mẹ, Joan là con Mẹ.” Đoạn nói cùng Joan: “Hỡi Joan, Bà là Mẹ con”. Từ đó sau khi Chúa về Trời, thì thánh Joan đã vâng lệnh Chúa Jesu, rước Đức Mẹ vế nhà mình phụng dưỡng như mẹ ruột. Vậy thử hỏi: nếu Đức Mẹ có nhiều con trai, con gái khác , thì hà tất gì mà ĐCJ lại trao mẹ mình cho thánh Joan, mà không để các anh, các chị khác nuôi dưỡng.?

3- Khi hiện ra ở Lộ Đức, Đức Mẹ đã nói với Bernadetta: “Ta là Nữ Vương Vô nhiễm nguyên tội”. Chữ Vô nhiễm ở đây, có nghĩa là không vướng mắc 1 chút tì ố nào, dù là khuyết điểm nhỏ bé nhất. Chữ Vô nhiễm còn có nghĩa là hoàn toàn tuyệt đối trong sạch từ tâm hồn đến thể xác. Vậy nếu thể thể xác mà bi ô uế, thì làm sao mà Vô Nhiễm được.

4- 1 ngụy thuyết khác cho rằng: Đức Mẹ chỉ đồng trinh khi sanh ĐCJ. Sau này Bà không còn đồng trinh nữa. Không lẽ Chúa quyền phép vô cùng, lại chỉ bảo vệ cho mẹ mình đồng trinh khi sanh ra mình, rồi sau này lại mất đồng trinh hay sao? Nói như vậy là hoàn toàn vô lý, xúc phạm đến Đức Chúa Thánh thần, phủ nhận quyền phép cao cả của ThiênChúa.


Xuyên qua 4 lý luận trên đây, ta thấy Đức Mẹ trọn đời đồng trinh, trước khi sanh, đang khi sanh, và sau khi sanh, như Tín Điều đã được Công Đồng Laterano tuyên bố năm 649 dưới thời Đức thánh Giáo Hoàng Martino l: “Đức Mẹ sinh nở chẳng nhơ nhớp, thân xác vốn tinh tuyền. Sau khi sanh nở, Ngài vẫn trọn đời đồng trinh “. Như vây khi lần chuỗi Mân Côi chúng ta hằng đọc: “Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, ĐCT ở cùng Bà”. Chữ “đầy ơn phúc” còn có nghĩa là tuyệt hảo, trọn vẹn tinh tuyền. Nếu Đức Mẹ không còn đồng trinh sau này, thì làm sao gọi Đức Mẹ “đầy ơn phúc” được. Nều Đức Mẹ không còn đồng trinh, thì Đức Mẹ còn thua kém cả đến 1 nữ tu đồng trinh ở trong nhà dòng nữa. Khi ta lần chuỗi Mân Côi, tức là chúng ta luôn luôn xưng tụng Đức Mẹ là Đấng trọn đời đồng trinh sạch sẽ.


____________________________

Kính lạy Mẹ là Đấng đầy ân phúc!
Mẹ là Đấng tuyệt hảo, trọn vẹn tinh tuyền và đầy ân nghĩa từ Chúa Ba Ngôi
Nguyện xin Mẹ cầu bầu cho chúng con
Từ Danh của Mẹ, Phúc của Mẹ chúng con được tràn đầy ân sủng từ Chúa Thánh Thần
Chúng con trở nên khôn ngoan mà xác tín cùng anh chị em điều Mẹ đã phán
Và vững mạnh trong việc tuyên xưng đức tin.
Xin giúp chúng con Mẹ ơi!

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
15-01-2012, 07:02 PM
TRUYỆN TÍCH 82 :


Chuỗi hạt Mân Côi với thánh nữ Teresa Hài Đồng Jesu.

Sinh hạ trong 1 gia đình đạo đức năm 1874. Lúc 4 tuổi, mồ côi mẹ. Các chị săn sóc thay thế mẹ. Lúc lên 14 tuổi, chị xin vào dòng kín Camelo ở Lisieux. 9 năm tu trong dòng là gần 9 năm bị bệnh liên tục. Nhìn thấy sự yếu đuối của mình, chị hoàn toàn phó thác cho tình yêu Thiên Chúa, như 1 con nhỏ trong cánh tay của mẹ nó. Chị qua đời năm 1897. 28 năm sau, được tôn phong hiển thánh năm 1925. Danh tiếng của chị lan toả cùng trái đất. Do đó mà nhà dòng kín Lisieux trở nên trung tâm hành hương lôi kéo rất nhiều người. Ngày nay bà được Hội Thánh chỉ định làm quan thầy các xứ truyền giáo. Khi phong thánh cho thánh Nữ Teresa Hài Đồng Jesu, ĐGH Pio Xl đã nói: Công nghiệp bà thánh Teresa cũng không thua kém công nghiệp Thánh Phanxico Xavier, đã sang phương đông giảng đạo. Thánh nữ Teresa Hài Đồng Jesu là 1 vị thánh rất nhỏ, mà lại rất lớn. Nhỏ là vì Bà chỉ vào tu trong dòng kín Lisieux có 9 năm, thì bà qua đời năm 1897, cũng tại dòng kín Lisieux. Rất lớn, là bà có ý chí chinh phục những người ngoại trở về với Thiên Chúa.

Bà hằng ước ao được sang phương đông, tu tại 1 nhà dòng kín nào đó, để cầu nguyên cho các người ngoại được sớm nhận biết Chúa chân thật. Cho nên bà đã có ý nguyện xin cho được sang Đông Dương, vào tu trong 1 nhà dòng kín ở Hà Nội, để được cầu nguyên. Nhưng ước vọng không thành, vì bệnh lao phổi của Bà càng ngày càng trở nên trầm trọng. Bà đã có những đức tính hết sức cao quý tuyệt vời, đó là hy sinh, hãm mình , nhịn nhục. Thánh nữ Teresa có 2 đức tính đạo đức căn bản nhất, là: Yêu mến Thánh Thể, và sùng kính Đức Mẹ Mân Côi. Trong cuốn sách” Saints to Remember” của Giáo Hội Hoa kỳ có nói về Bà như thế này:”…Her great devotions were to the Blessed Sacrament and to Our Lady, who once appeared to her in a grave sickness…” ( 1 sự tận hiến vô cùng cao cả là cho Thánh Thể Chúa Jesu, và cho Đức Trinh Nữ Maria tước hiệu Mân Côi, có 1 lần Đức Mẹ đã hiện ra với chị, trong lúc chị đau nặng). Trong nhiều truyện tích thánh nữ Teresa, thì có rất nhiều tài liệu qúy giá, nhưng không thấy có câu này .

Tiểu sử của Thánh Nữ thì rất nhiều và cũng rất dài. Ở đây chúng tôi chỉ minh chứng 1 điều duy nhất là Thánh Nữ đã rất mộ mến chuỗi Mân Côi. Mỗi khi chầu Thánh thể, ở lặng 1 mình, hay là nằm trên giường bệnh, Thánh Nữ thường lần hạt kính Đức Mẹ. Cuộc sống của Thánh Nữ rất đơn sơ, giản dị, cho đến nỗi khi Thánh Nhân qua đời, thì 1 chị dòng đã nói: Không biết Teresa sau khi chết rồi, nhà dòng biết lấy tài liệu gì đáng giá, để ghi vào sổ nhà dòng, và tiểu sử của chị. Nhưng sau khi bà qua đời rồi, người ta mới khám phá ra bà chính là 1 nhà tu học đại tài, đã viết những tư tưởng tu học rất cao siêu. Cho nên, Hội thánh đã phong cho Bà phẩm hàm : Tiền sĩ Hội Thánh. 1 nữ tu nhỏ bé, gần 9 năm bị bệnh, mà được phong Tiến sĩ Hội Thánh thì phải biết như thế nào rồi! Đây cũng lại là 1 phép lạ điển hình, chứng tỏ khi Bà còn sống đã năng lần chuỗi Mân Côi, cho đến nỗi Bà coi mỗi một kinh kinh mừng khi bà đọc lên kính Đức Mẹ, là 1 bông hồng thơm tho dâng lên cho Mẹ. Do đó, mà trước khi bà từ giã cõi đời, bà đã để lại 1 câu nói bất hủ sau đây: “Je passerai au ciel, à faire pleuvoir des roses sur la terre..” ( khi Tôi về thiên đàng, Tôi sẽ làm mưa hoa hồng xuống trên mặt đất này). Và qủa thật, sau khi bà qua đời, đêm ấy bà đã làm 1 phép lạ cả thể là cho mưa hoa hồng xuống đầy sân nhà dòng kín Lisieux.
(hoa hồng tức là hoa Mân Côi : Rosary) .

__________________

Lạy Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Jesu!
Xin cho chúng con được noi gương Thánh Nữ mà trao phó cuộc đời chúng con trong tay Chúa
Trong cuộc sống hằng ngày chúng con luôn sống với tinh thần đơn sơ, khiêm nhường, vâng phục
Và từng ngày xin ban cho chúng con có một tâm hồn trẻ thơ như Thánh Nữ
Để chúng con luôn biết hoàn toàn tin tưởng, phó thác vào Chúa
Là Đấng luôn thương yêu, nâng đỡ và gìn giữ chúng con.


Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
16-01-2012, 11:29 AM
TRUYỆN TÍCH 83 :


Chuỗi hạt Mân Côi với thánh Alphonso Liguori, Tiến sĩ Hội Thánh


Nói đến thánh Alphonso là nói đến sự tôn sùng ảnh thánh Đức Mẹ Hằng Cúu Giúp. Thánh nhân cũng là sáng lập viên dòng Chúa Cứu thế, 1 nhà dòng rất nổi tiếng về công tác giảng huấn và truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ HCG. Tại Việt Nam không nhà thờ nào mà không có bàn thờ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Phong trào tôn kính ảnh thánh Mẹ đã được 1 thời gian rất là sôi nổi tại VN. Nhưng từ sau ngày có chương trình thực hiện 3 Mệnh Lệnh Fatima, và tôn kính Đức Mẹ Fatima, thì người ta lại có phần hướng về Đức Mẹ Fatima nhiều hơn. Nhưng dù sao, thì chúng ta cũng đã biết Đức Mẹ nào cũng chỉ là 1 Đức Mẹ, chỉ khác nhau tước hiệu, tước phẩm mà thôi. Do đó khi ta cầu nguyện cùng Đức Mẹ HCG, thì cũng như chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima, hay là Đức Mẹ Lộ Đức. Ở đây chúng tôi chỉ đặc biệt chú trọng đến lòng tôn sùng Đức Mẹ của thánh nhân. Thánh Alphonso sinh ngày 27/12/1696 tại Marianella, nước Ý, vào đại học Hoàng gia năm 12 tuổi, nhận thanh kiếm Hiệp Sĩ lúc lên 14 tuổi. Năm 16 tuổi đã đậu 2 bằng tiến sĩ luật, đạo và đời. Là luật sư rất nổi tiếng, nhưng sau khi thua 1 vụ kiện lớn, Ngài đã bỏ nghề luật sư, và đến bàn thờ Đức Mẹ, rút thanh kiếm đặt trên bàn thờ, và xin tuyên hứa làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ, và làm linh mục của giới nghèo.

Tháng 11 năm 1732, thánh nhân cùng 5 anh có chí hướng về làng Scala lập dòng Chúa Cứu thế, tiếp tục rao giảng tin mừng cho những người nghèo khổ. Thánh nhân đã viết 111 cuốn sách nổi tiếng về lòng sùng kinh Đức Mẹ, và bộ sách thần học luân lý. Thánh nhân được Đức Giáo Hoàng Clemente Xlll cử làm Giám Mục, cai quản giáo phận Sainte –Agathe des Goths. Năm 80 tuỗi, Ngài xin về nhà dòng để được dọn mình chết. Cả đời thánh nhân, là cả đời phục vụ cho Đức Mẹ. Ngài đã viết những cuồn sách rất nổi tiếng về lòng tôn sùng Đức Mẹ, trong số đó có cuốn “Vinh Quang Đức Mẹ” là cuốn sách nổi tiếng nhất. Ngài thường xuyên lần chuỗi hạt Mân Côi, kể cả những lúc ốm đau bệnh hoạn. Ngồi trên xe lăn, hoặc nằm trên giường bệnh, Ngài cũng cứ lần hạt suốt ngày như vậy. Có 1 hôm Ngài đang ngồi trên xe lăn, mà quên không nhớ mình đã lần hạt hay chưa. Ngài hỏi thày dang đẩy xe: “Hôm nay Cha đã lần hạt hay chưa?” Lần hạt suốt ngày mà còn quên sót như vậy. Chứng tỏ đả gần đến ngày giờ Chúa thưởng công phúc trên nước thiên đàng. Alphonso qua đời ngày 1/8/1787, thọ 91 tuổi. Được phong hiển thánh năm 1830, và tiến sĩ Hội Thánh năm 1871.

___________________________

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp!
Chúng con là những con người hiếu thắng, luôn đề cao cái tôi của chúng con
Cho đến khi vấp ngã, thất bại ê chề trước cuộc đời, chúng con mới biết mình là ai
Mẹ ơi! Chúng con đây chỉ là những đứa con nhỏ bé, yếu đuối mà thôi
Những gì chúng con làm được ngày hôm nay là đều nhờ bởi ơn trợ giúp của Con Mẹ
Và vô vàn sự nâng đỡ, che chở, hướng dẫn của Mẹ.

Lạy Mẹ là Đấng luôn cứu vớt linh hồn chúng con
Xin giúp chúng con biết dẹp bỏ những ích kỷ, tham lam và sự vô tâm
Để mỗi ngày chúng con mở lòng chúng con ra với mọi người bằng yêu thương, bằng tha thứ.

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
17-01-2012, 10:05 AM
TRUYỆN TÍCH 84 :


Chuỗi hạt Mân Côi với Bí Tích Thánh Thể




Tại sao Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích Thánh Thể , làm gì có liên quan gì đến chuỗi hạt Mân Côi? Do đó, chúng ta cần phải nghiên cứu thật rõ nét về vấn đề này, và phải nắm vững những chi tiết lý luận thật cao siêu, do các nhà thần học đã đưa ra:

1- Ở đâu có Chúa thì ở đó có Đức Mẹ Maria. Trong các Bí Tích khác hoặc tha tội, hoặc thêm ơn thánh sủng. Nhưng Bí Tích Thánh Thể ban chính Đức Chúa Jesu cho ta. Đã ban chính ĐCJ, thì cũng ban chính Đức Mẹ cho ta. Vậy nếu ta rước mình thánh Chúa vào lòng, thì cũng chính là rước Đức Mẹ. Vì theo thánh Thomas tiến sĩ đã nói:“Thịt máu ĐCJ, thì cũng bởi thịt máu Đức Mẹ. Cho nên khi ta rước Chúa Jesu, thì ta cũng gián tiếp rước Đức Mẹ”. Mà ở đâu có Đức Mẹ, thì ở đó có chuỗi hạt Mân Côi, như trên chúng ta khảo cứu. Vì chuỗi hạt Mân Côi gắn liền với Đức Mẹ. Vậy có Đức Mẹ là có chuỗi hạt Mân Côi. Có chuỗi hạt Mân Côi là có Đức Mẹ. Khi ta họp nhau lần chuỗi Mân Côi, thì tức khắc có Đức Mẹ ngự giữa chúng ta.

2- Theo Tông Thư Supremi Apostolatus ngày 1/9/1883 của ĐGH Leo Xlll, thì khi ta làm việc kính Đức Mẹ Mân côi trong tháng 10 (tháng Mân Côi) thì phải lần hạt 50, đọc kinh cầu Đức Bà, và kinh Ông Thánh Juse, trước Mình Thánh ĐCJ, thì mời được ơn đại xá. Như vậy có sự liên hệ mật thiết giữa Chúa Jesu và chuỗi hạt Mân Côi.

3- Theo thánh Grignion de Montfort: mỗi lần ta rước lễ là ăn thịt và uống bửu huyết ĐCJ, bởi thịt và bửu huyết của Đức Mẹ. Ta được kết hợp thành 1 thân thể , 1 tâm hồn cùng Chúa và Mẹ Maria . Bất cứ nơi nào trên trời dưới đất, trong nhà Tạm hay trong linh hồn chúng ta. Chúa Jesu bao giờ cũng là hoa qủa của lòng Đức Mẹ. Thật là 1 sự khám phá cao siêu, cho ta thấy sự liên hệ mật thiết giữa Thánh Thể và Đức Mẹ đồng trinh. Sự hiện diện của Đức Mẹ Maria nơi Thánh Thể, là 1 sự hiện diện tuyệt vời. Ở trên trời, Chúa Jesu và Đức Mẹ đã kết hợp nên một thể nào, thì trong phép Thánh Thể Chúa Jesu và Đức Mẹ kết hợp làm một cũng vậy.

__________________________

Mỗi khi chúng con rước Mình Thánh Đức Chúa Jesu cũng là lúc chúng con rước Mẹ vào lòng
Điều cao quý nhất và ơn đặc biệt mà Chúa đã ban cho chúng con
Luôn luôn bên cạnh chúng con có Chúa cùng Mẹ yêu thương, chở che, bảo vệ chúng con hằng giờ
Amen.

Xin cho chúng con năng sốt sắng, yêu mến mà đón rước Mình Thánh Chúa
Là nguồn sống, sức mạnh và ơn lành của linh hồn chúng con.

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
18-01-2012, 11:15 AM
TRUYỆN TÍCH 85 :


Chuỗi hạt Mân Côi với Thánh Ignatio Loyola sáng lập dòng Tên.

Ignatio sinh năm 1491 tại làng Basque, nước Tây Ban Nha, con nhà quý tộc của Phó Vương Navarre. Là sĩ quan trong quân đội. Bị thương và được tịnh dưỡng tại bệnh viện. Trong lúc rảnh rỗi Ngài đã đọc nhiều sách đạo, và đã tìm thấy 1 chân lý là muốn hiến thân sống âm thầm khổ hạnh, phó dâng cả cuộc đời mình cho Chúa và cho Đức Mẹ. Là 1 vị thánh có lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt. Ngài lấy chuỗi Mân Côi làm vũ khí chống đối mọi ân mưu của ma quỷ. Và xin Đức Mẹ cho mình được chiến thắng, để hoàn thành được công tác thành lập tu hội dòng Chúa Jesu, cùng với các bạn cùng chí hướng. Cả cuộc đời của Người là 1 sự tận hiến tuyệt đối cho Đức Mẹ. Khi còn là 1 thanh niên , Người gia nhập quân đội Hoàng Gia, và ước ao trở thành Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Người thấy rằng cần phải có những Hiệp Sĩ để chiến đấu bênh vực Hội Thánh. Người đến nhà thờ dòng Benedictin tại Montserrat, và đặt thanh kiếm của Người dưới chân tượng Đức Mẹ, và tuyên thệ tận hiến xin trở thành Hiệp Sĩ của Đức Mẹ và của Chúa Jesu.
Đêm 25/3, khi mọi người dự thánh lễ Truyền Tin, thì Người đi xưng tội , canh thức trọn 1 đêm, để cầu nguyện. Đức Mẹ đã nhận lời nguyện của Ignatio, và chọn Người làm Hiệp Sĩ của Chúa Jesu , của Đức Mẹ, và của Hội Thánh. Từ đó Ignatio trở thành người đứng đầu của “Đoàn Hiệp Sĩ Chúa Jesu và Đức Mẹ Maria”. Sau đó, đoàn Hiệp sĩ này trở thành dòng Tên Đức Chúa Jesu, và đã giúp cho Hội Thánh rất nhiều công tác đặc biệt, làm sáng danh Thiên Chúa và Giáo Hội ở trần gian này. Thánh nhân qua đời ngày 31/7/1556. Dòng Tên ( tên của Chúa Jesu, Jesuites) phát triển hầu khắp thế giới. Khẩu hiệu của Dòng là A.M.D.G (ad majorem Dei gloriam: tất cả vì sáng danh Thiên Chúa.) Các cha dòng Tên đi đâu cũng giảng về Chúa Jesu và về Đức Mẹ, khuyến khích mọi người năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Nhất là thánh Phanxico Xavier, người bạn đồng chí hướng với thánh Ignatio trong công tác lập dòng Tên ngay tử buổi ban đầu, đã tình nguyện sang Phương Đông giảng đạo. Đi đến đâu thánh Phanxico Xavier cũng giảng vế chân lý đạo Chúa, rửa tội không biết bao nhiêu là giáo hữu tân tòng ở Ấn Độ, ở Nhật Bản, và truyền bá chuỗi hạt Mân Côi cho mọi người . Ngài định sang Trung Quốc giảng đạo, thì giữa đường Ngài qua đời, để lại cánh tay phải còn nguyên vẹn, chứng tỏ cánh tay này Ngài đã rửa tội không biết bao nhiêu là ngàn người.

___________________________________

Tự bao đời các Thánh Nhân đều chọn 1 cuộc sống hãm mình, chịu mọi đau khổ, âm thầm lặng lẽ
Cùng bao nhiêu khổ nhục trên con đường rao truyền tình yêu của Chúa
Tất cả những điều đang phải lãnh chịu các Thánh dâng lên cho Chúa
Chỉ để mong đưa nhiều người trở lại cùng Chúa, để cứu những linh hồn đang ngày 1 khô khan trong đức tin
Một cuộc đời tận hiến cho Chúa và Mẹ,
Và 1 cuộc đời chỉ để đem ánh sáng, tình yêu và ơn lành của Chúa đến với mọi người
Amen.

Xin giúp chúng con biết nâng đỡ những tâm hồn đang yếu đuối trong niềm tin,
Làm cháy lại ngọn lửa tin yêu Chúa cùng Mẹ trong anh chị em chúng con.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
19-01-2012, 11:16 AM
TRUYỆN TÍCH 86 :


Chuỗi hạt Mân Côi với Chính Thống Giáo

Chính thống Giáo và Công Giáo rất gần giống nhau vế Tín lý, chỉ khác nhau 1 vài chi tiết, mà có thể 2 bên hoà giải được. Sự tách rời xa nhau đã xảy ra vào thế kỷ thứ 11. Tuy nhiên, ngày nay cả 2 bên đang đi gần đến sự hiệp nhất. Chính Đức Mẹ cũng đã phán bảo: Tôn giáo nào còn có lòng tôn thờ, kính mến Con Mẹ, thì Mẹ sẽ tìm cách đưa về cùng 1 doàn chiên dưới quyền chỉ huy 1 Đấng Chăn Chiên. Có lẽ ngày ấy cũng không xa lắm nữa đâu. Ở đây chúng tôi chỉ chú trọng đến khiá cạnh tìm hiểu chuỗi hạt Mân Côi với chính thống giáo như thế nào ? Trước hết chúng ta thấy rằng Giáo hội Chính Thống Giáo ca tụng tuyệt vời Đức Maria. Giáo lý Đức Mẹ Hồn xác lên trời , và Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội đã có rất lâu đời ở Đông Phương, từ thế kỷ thứ Vl. Còn bên công giáo La Mã , chỉ mừng 2 lễ này từ thế kỷ thứ Xl. Các ảnh tượng đối với người công giáo, chỉ có tác dụng gợi nhớ để cầu nguyện. Còn Giáo Hội Chính thống Giáo coi ảnh tượng là 1 Bí Tích ban sức mạnh và ơn nghĩa Chúa. Họ coi đó là hình ảnh Thiên đàng dưới trần gian. Có nơi đúc tượng toàn bằng vàng bạc, quý kim. Đức Trinh Nữ Maria hiện diện khắp nơi trên bàn thờ trong gia đình, tại công viên. Người chính thống giáo ca tụng Đức Mẹ còn hơn người công giáo. Đến ngay kinh Kính Mừng cũng xuất phát từ Đông Phương trước, như lời chào hoan hô vui mừng.
Trong cuốn tiểu thuyết của Liên Xô: “Thép đã tôi thế đấy”, diễn tả cuộc sống của người dân Liên xô dưới chế độ cộng sản. Đảng cộng sản đã áp dụng bao nhiêu phương pháp dã man chống báng tôn giáo, tịch thu tài sản Giáo Hội, nhiều pháp lệnh tôn giáo có ý đàn áp, nhưng không làm gì nổi. Người dân chính thồng giáo vẫn ngang nhiên đọc kinh lần hạt kính Đức Mẹ, ở nhà, ở công trường, ở sở làm việc, mà chẳng cán bộ nào dám nói, hoặc dám cấm cản. Bởi vì ngay chính cán bộ, đảng viên cao cấp trước kia cũng là những người chính thống giáo. Việc đeo chuỗi hạt Mân Côi ở cổ, là 1 đồ trang sức. Không 1 ông bà nào đi ra ngòai đường mà không cầm chuỗi hạt Mân Côi, vừa đi vừa lần hạt, vừa nói truyện vừa lần hạt. Các cụ ông cụ bà ra đường thế nào cũng mang chuỗi hạt Mân Côi. Họ coi đó như là cái mốt thời trang. Đức tin người dân Chính thống Giáo mạnh đến như vậy. Cho nên Đức Mẹ đã cứu họ 1 cách hết sức tài tình tự nhiên. Chẳng tốn 1 viên đạn . Thế mà chế độ cộng sản sụp đổ chỉ hơn 70 năm cai trị. Thế giới Tây phương cứ nghĩ nếu muốn tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản Liên Xô, thì phải tổn thất ít nhất là mấy chục sư đòan, bao nhiêu vũ khi tối tân, thì mới may ra làm chậm bước tiến của cộng sản. Phải chăng đấy là do những chuỗi hạt Mân Côi dâng lên cho Đức Mẹ của tuyệt đại đa số của người chính thống giáo Liên xô, mà Đức Mẹ Mân Côi đã cứu vãn dân tộc Liên Xô, tức là nước Nga ngày nay thoát khỏi ách cộng sản vô thần.

______________________________

Lạy Nữ Vương Mân Côi!
Sức mạnh của Chuỗi Mân Côi thật là lớn lao và có sức gắn kết bền chặt
Không điều gì có thể cấm cản được những nơi cùng họp nhau lần Chuỗi Mân Côi và dâng lời cầu nguyện
Khi ấy không ai có thể xâm phạm làm tổn hại được chúng con vì có Mẹ đang hiện diện nơi ấy
Và Chuỗi Mân Côi là những bức tường bảo bọc chúng con trong bình an.
Amen.

Chúng con xin được giữ bên mình luôn mãi Chuỗi Mân Côi của Mẹ
Điều này nhắc nhở chúng con luôn có Mẹ bên cạnh
Mẹ đang gìn giữ, bảo vệ và đồng hành cùng chúng con trong suốt cuộc đời.

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
20-01-2012, 11:31 AM
TRUYỆN TÍCH 87 :


Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Chúa Thánh Thần




Đức Chúa Thánh Thần kết hợp với Đức Trinh Nữ Maria một cách trọn vẹn, không thể diễn tả bằng lời nói trần gian được. Lời thiên sứ Gabiriel thưa cùng Đức Mẹ: “ Chúa Thánh thần sẽ đến trên tôn nương, và quyền năng Đấng Tối Cao rợp bóng trên tôn nương..” Chứng tỏ Đức Chúa Thánh Thần luôn luôn ở cùng Đức Mẹ. Khi Đức Chúa Thánh Thần chiếm hữu Đức Maria , thì tất cả các ngôn ngữ, hành động của Đức Maria, đều là ngôn ngữ, hành động của Đức Chúa Thánh Thần. Suy như vậy, ta thấy tất cả những lời nói của Đức Mẹ, khi hiện ra nơi này, nơi kia, đều là những lời nói xuất phát từ Đức Chúa Thánh Thần. Mà Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, cho nên lời nói của Đức Mẹ cũng là lời nói của Thiên Chúa. Hiểu được như vậy, chúng ta thấy vai trò của Đức Mẹ thật quan trọng, cao sang, huyền bí nhiệm màu vô cùng. Tất cả nơi Đức Mẹ từ lúc mới đầu thai, là sự hiện diện linh động của Đức Chúa Thánh Thần. Trọn đời Đức Mẹ, bất cứ hành động nào cũng đều do Đức Chúa Thánh Thần tác động. Do sự hiệp nhất siêu nhiên đặc biệt này , mà Đức Mẹ là trung gian chuyển các ơn Đức Chúa Thánh thần xuống cho nhân loại. Vẫn biết rằng mọi ơn phúc đều là của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đã trao cho Đức Mẹ được tự do sử dụng, thì kể như Đức Mẹ là sở hữu các ơn phước ấy. Đức Mẹ muốn cho ai, cho bao nhiêu là tuỳ ở Mẹ. Vậy sau khi Đức Chúa Jesu lên trời rồi, thì Ngài cho Đức Chúa Thánh Thần xuống ở cùng Hội Thánh đến tận thế.
Vậy thời kỳ hậu Đức Chúa Jesu thì cũng gọi là thời kỳ hậu Đức Chúa Thánh Thần. Mà đã là thời kỳ Đức Chúa Thánh Thần, thì cũng là thời kỳ của Đức Mẹ. Việc hoàn thành công cuộc cứu chuộc, mà nhờ công cuộc ấy, mà sinh hoa kết qủa là công việc của Chúa Thánh Thần. Công việc của Chúa Thánh Thần cũng là công việc của Đức Mẹ Maria. Nhưng Đức Chúa Thánh Thần chỉ tác động bên trong Hội thánh và các linh hồn. Còn công việc bên ngoài như xuất hiện, dạy bảo, thì đều do Đức Mẹ Maria . Ta thấy Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần nhiều nơi, làm nhiều phép lạ, dạy bảo nhiều điều thiết thực, củng cố đức tin cho mọi người. Quả thật nếu không có những lần Đức Mẹ hiện ra , không có những phép lạ cụ thể nhãn tiền, thì đức tin của giáo dân cũng kém đi phần nào.


Theo nguyên tắc của Thánh Louis Marie Grignion de Montfort, thì ở đâu có Đức Mẹ là ở đó có Đức Chúa Thánh Thần. Ở đâu có Đức Mẹ là ở đấy có chuỗi hạt Mân Côi. Như vậy, có Đức Mẹ là có chuỗi Mân Côi, và có Đức Chúa Thánh Thần. Khi ta đọc kinh Mân Côi là có Chúa Thành Thần và Đức Mẹ hiện diện, và ở giữa chúng ta. Khi lần chuỗi Mân Côi, mùa Mừng, ta thường đọc:” thứ ba thì ngắm: " Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.” Chuỗi hạt Mân Côi luôn luôn gắn liền với Đức Chúa Thánh Thần là như vậy. Khi ta cầu khẩn cùng Đức Chúa Thánh thần ban sức mạnh tâm hồn và thể xác. Ta cũng có thể xin ĐCTT ban đặc sủng thánh linh, để chữa lành cho những ngưòi trong gia đình. Tốt nhất là sau khi lần chuỗi Mân Côi. Xin Đức Mẹ phù hộ cho chúng ta bởi ơn ĐCTT, ban cho chúng ta những điều chúng ta xin nhân danh ĐCTT, thì chắc chắn sẽ được như ý.


______________________________

Lạy Chúa Thánh Thần!

Người là Đấng ban phát ơn khôn ngoan, thần trí và sự trợ giúp cho linh hồn chúng con
Chúng con ngày đêm liên lỉ nài xin từ Người
Xin cho chúng con “ơn khôn ngoan” để chúng con nhận biết mọi việc làm của mình
Tránh mọi điều xúc phạm đến Ba Ngôi Thiên Chúa
Cũng xin Người ban “sự trợ giúp” để chúng con chiến thắng mọi cám dỗ
Nhờ sức của Người chúng con thêm mạnh mẽ trong đức tin
Và xin cho “thần trí” chúng con luôn mở rộng, đầy sự hiểu biết
Để chúng con nhận biết sự hiện diện và tình yêu của Người đang phủ lấp trên chúng con
Amen.

Lạy Mẹ Maria Đấng tràn đầy ân sủng Chúa Thánh Thần
Khấn xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, để chúng con luôn làm đẹp lòng Chúa Thánh Thần.

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
21-01-2012, 11:12 AM
TRUYỆN TÍCH 88:


Chuỗi hạt Mân Côi với 7 sự thương khó Đức Mẹ




Đứng dưới chân thánh giá là nơi Đức Chúa Jesu, con Mẹ, đang bị treo, chết dần. Đức Mẹ đã chết lặng vì sự đau đớn, như lời tiên tri Simeong; “Một lưỡi gươm sắt sẽ đâm thâu lòng Bà” . Bất lực, Đức Mẹ nhìn thấy con mình đang chết, bị bỏ rơi, và trút hơi thở cuối cùng. Sự đau khổ của 1 người mẹ nhìn thấy con chết nhục nhã, đã được Chúa tưởng thưởng cho Đức Maria cành là Tử Đạo, mà không phải qua sự chết. Cuộc đời Đức Mẹ là cả những chuỗi ngày đau khổ liên tiếp, từ khi sanh ra, cho đến khi qua đời. Sinh ra trong 1 gia đình nghèo, 3 tuổi đã dâng mình cho Chúa trong đền thờ, kết bạn với 1 thanh niên nghèo khổ, làm nghề thợ mộc, sinh con trong cảnh nghèo hèn túng thiếu, không nhà không cửa, phải trú ngụ trong hang bò lừa. Rồi sợ hãi, hối hả đem con đi trốn sang Ai Cập. Thân gái dậm trường, không tiền bạc, không lương thực, phải sống nhờ vả vào sự giúp đỡ của người khác. Đem con về, phải trú ngụ trong căn nhà nhỏ bé tại Nazaret, bữa rau bữa cháo, nuôi con cho đến ngày khôn lớn. Thấy con từ biệt ra đi, bị bắt bớ, bị án tử hình, treo cho đến chết trên thập giá, trước sự chứng kiến đầy nước mắt của Đức Mẹ. Nhìn thấy tháo xác con, ẵm xác con vào lòng mà khóc , chẳng nề gai nhọn, máu me chảy xuống đầm đìa, và cùng các môn đệ đem xác con đi chôn trong 1 mộ đá của người khác.

Tóm tắt cuộc đời Đức Mẹ là cả trăm ngàn nỗi đau khổ, không phải chỉ có 7 sự thương khó mà thôi. Hội thánh đặt ra 7 sự thương khó Đức Mẹ, là để nhắc nhở cho chúng ta 7 giai đoạn đau khổ của Đức Mẹ nổi bật nhất. 7 giai đoạn đau khổ này góp phần đặc biệt vào công cuộc cứu chuộc của Đức Chúa Jesu. Vậy khi ta suy ngắm 14 chặng đường thánh giá, thì đồng thời chúng ta cũng suy ngắm 7 sự đau đớn của Đức Mẹ. Nhưng nếu muốn suy niệm cho sốt sắng, và học hỏi các nhân đức của Đức Mẹ, nhất là các nhân đức vâng lời, chịu lụy, nhịn nhục, vâng theo thánh ý Chúa, sẵn sàng chịu mọi đau khổ Chúa gửi đến, thì cần phải thấu hiểu tường tận 7 sự thương khó ấy.

Thương khó 1 : Đức Mẹ dâng ĐCJ vào đền thờ, mà tiên tri Simeong nói: Con trẻ này sẽ trở nên bia bắn, nhiều người vấp phạm, nhưng cũng nhiều người được cứu rỗi. Một mũi gươm nhọn sẽ đâm thấu lòng bà .

Thương khó 2: Vua Herode tìm giết con trẻ. Juse và Mẹ đem con đi trốn sang Ai Cập.

Thương khó 3: Năm Chúa Jesu lên 12 tuổi, bị lạc trong đền thờ, làm cho cha mẹ phải đau khỗ thương nhớ trong suốt 3 ngày.

Thương khó 4: Đức Mẹ thấy con yêu quý, bị án tử , phải vác khổ gia đến pháp trường.

Thương khó 5: Thấy Đức Chúa Jesu con Mẹ, đang hấp hối trên thánh giá, phán ra 7 lời quan trọng, như từ giã Đức Mẹ mà trút hơi thở cuối cùng.

Thương khó 6: Đức Mẹ chờ tháo xác con, để được ôm xác con vào lòng. Đức Mẹ giơ tay lên đỡ lấy xác con mà khóc. Còn gì đau đớn cho bằng.

Thương khó 7: Đức Mẹ cùng các Môn đệ đem xác con mà táng trong mồ. Khi thấy mồ đá được lấp kín bằng 1 tảng đá lớn. Từ nay chẳng còn thấy con nũa !

Vậy khi ta lần chuỗi Mân Côi, ta suy ngắm 20 sự màu nhiệm Mân Côi, kết hợp với 7 sự thương khó Đức Mẹ. Trong đó có các sự thương khó thứ 1, thứ 3, thứ 4, thứ 5, tương đương với các ngắm mùa Vui: thứ 4: Đức Bà dâng ĐCJ trong đền thánh. Thứ 5: Đức Bà tìm được ĐCJ trong đền thánh. Với các ngắm mùa Thương: thứ 4 : ĐCJ vác thánh giá. Thứ 5: ĐCJ chịu chết trên thánh giá . Lần chuỗi Mân Côi còn là suy ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ, và suy rộng ra hơn, còn là suy ngắm 14 chặng đường thương khó ĐCJ nữa.

_______________________________

Xin tha thứ cho tội lỗi chúng con Mẹ ơi!
Những đau đớn, khổ sầu mà Mẹ phải chịu cho đến tận ngày hôm nay thật quá nhiều
Chúng con vẫn đang từng ngày đâm thêm bao nhiêu lưỡi dao vào trái tim của Mẹ
Chỉ vì những đam mê, mu muội những cám dỗ bao vây và mời gọi chúng con phạm tội

Giúp chúng con Mẹ ơi!
Để mỗi ngày chúng con biết rút bớt những lưỡi dao của mình ra khỏi trái tim Mẹ
Chúng con sẽ chữa lành những đau đớn ấy bằng những việc đạo đức, tốt lành
Bằng thật nhiều nhiều Chuỗi Mân Côi và những lời cầu nguyện.

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
22-01-2012, 04:37 PM
TRUYỆN TÍCH 89 :


Chuỗi hạt Mân Côi với 14 chặng đường thánh giá




Khi ta ngắm đàng thánh giá là ta suy ngắm cả cuộc đời khổ nạn của Chúa Jesu từ dinh Philato cho đến cuộc tử nạn trên thánh gíá. Vậy tại sao lại có sự liên hệ đến chuỗi hạt Mân Côi.? Chặng thứ 1: ĐCJ bị quan Philato luận giết. Chặng thứ 2: ĐCJ chịu đánh đòn và vác thánh giá. Chặng thứ 3: ĐCJ ngã xuống đất lần 1. Chặng thứ 4: Đức Mẹ gặp ĐCJ vác thánh giá. Chặng thứ 5: Ông Simong vác đỡ thánh giá ĐCJ. Chặng thứ 6: Bà Veronica trao khăn cho ĐCJ lau mặt. Chặng thứ 7: ĐCJ ngã xuống đất lần 2. Chặng thứ 8: ĐCJ yên ủi con thành Jerusalem . Chặng thứ 9: ĐCJ ngã xuống đất lần 3. Chặng thứ 10: Quân dữ lột hết áo ĐCJ. Chặng thứ 11: Quân dữ đóng đinh ĐCJ vào thánh giá. Chặng thứ 12: ĐCJ sinh thì trên thánh giá.Chặng thứ13: Tháo đanh ĐCJ mà phó vào tay Đức Mẹ. Chặng thứ 14: Táng xác ĐCJ trong hang đá. Trong 14 chặng đường thánh giá, có các chặng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 12, có liên quan đến các ngắm trong chuỗi hạt Mân Côi, như 5 sự Thương : thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5: ĐCJ chịu đánh đòn , chịu đội mão gai, vác thánh giá, và chết trên thánh giá . Vậy khi ta lần chuỗi Mân Côi, thì chúng ta luôn luôn nhớ đến những khổ nạn của Chúa Jesu trên thánh giá.

Nếu ai đã từng xem cuốn phim The Passion of The Christ, của nhà đạo dỉễn Mel Gibson, thì sẽ thấy có nhiều cảnh tượng tương đồng với 5 ngắm sự Thương. Khi thấy ĐCJ vào vườn Gietsimani mà cầu nguyện, mồ hôi máu chảy nhỏ xuống đất, thì ngắm thứ 1: ĐCJ lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Khi thấy ĐCJ bị đánh đòn, thì ngắm thứ 2: ĐCJ chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Khi thấy ĐCJ chịu đội mão gai bởi quân dữ đóng sâu vào đầu, máu chảy xuống ròng ròng, thì ngắm thứ 3: ĐCJ chịu đội mạo gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng. Khi thấy ĐCJ vác thánh giá, thì ngắm thứ 4: ĐCJ vác thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa. Khi thấy ĐCJ chết trên thánh giá, thì ngắm thứ 5: ĐCJ chịu chết trên thánh giá . Ta hãy xin cho được đóng đinh xác thịt vào thánh giá Chúa. Như vậy, khi ta lần chuỗi Mân Côi 5 sư thương, thì cũng coi như chúng ta đang ngắm đàng thánh giá vậy. Đấy là những lý do mà chúng tôi trình bày chuỗi hạt Mân Côi có liên quan đến 14 đàng thánh Giá.

______________________________

Bao nhiêu đau đớn, khổ nhục và tột đỉnh là phút sinh thì của Chúa trên Thập giá
Cuộc khổ nạn của Chúa đã được khắc ghi trong 14 Đàng Thánh Giá và trong mầu nhiệm Chuỗi Mân Côi
Khi đọc và suy niệm các mầu nhiệm là lúc chúng con đang hồi tưởng, cảm nghiệm tình yêu Chúa
Ôi! Một tình yêu quá lớn lao và vô biên dành cho chúng con
Để đền đáp mọi hồng ân của Chúa, chúng con chẳng biết làm gì cho đủ?
Chúng con chỉ biết dâng lên Chúa những Chuỗi Mân Côi với tất cả tâm tình
Siêng năng lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể bằng mọi sự yêu mến, cậy trông
Amen.


Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp!
Xin giúp chúng con luôn chu toàn mọi việc thờ phượng, yêu mến Chúa
Luôn suy gẫm, cảm nghiệm cuộc khổ nạn của Chúa trong tâm hồn
Để chúng con được xứng đáng lãnh nhận tình yêu cao cả của Chúa Jesu

Halleluiah.

Mart.TanNguyen
22-01-2012, 07:00 PM
TRUYỆN TÍCH 90 : Chuỗi hạt Mân Côi với Thiên Thần Gabiriel khi truyền tin cho Đức Mẹ.
Khi nói đến chuỗi hạt Mân Côi mà không nói đến Tổng Lãnh Thiến Gabiriel khi truyên tin cho Đức Mẹ là 1 sự thiếu sốt. Vì văn bản quan trọng nhất tạo nên kinh kính Mừng và ngày nay là chuổi hạt Mân Côi là do những phát ngôn của Thiên sứ khi phụng mệnh Thiên Chúa xuống thế truyền tin cho Đức Mẹ thụ thai, sinh con để cứu chuộc nhân loại. Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai là 1 sự kiện lớn lao vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, vì Chúa Cứu thế giáng sinh nhập thể làm người, cứu chuộc thiên hạ. Sự màu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm cho Đức Mẹ có 1 danh hiệu huy hoàng tốt đẹp nhất, đó là vinh danh làm “Mẹ Đức Chúa Trời”. Tiếng Hy lạp gọi là Theotokos. Danh hiệu mà Giáo Hội Đông Phương thường ghi chép bằng chữ vàng, coi như 1 khẩu hiệu trên các ảnh tượng Đức Mẹ . Sở dĩ Đức Mẹ được đặt vào cùng 1 giớí tuyến với Thiên Chúa Ba Ngôi là vì Đức Mẹ đã sinh ra thể xác của Ngôi Hai Thiên Chúa. Và chính Ngôi Hai đã hạ mình làm người. Vì thế Đức Maria luôn luôn xứng đáng được tôn kính cao trọng nhất. Thánh Anselmo đã nói:” Con Đức Chúa Cha hay là con Đức Trinh Nữ Maria cũng là 1 người con” Và từ đó, Đức Mẹ là Nữ Vương của nhân loại. Nhân loại tất cả phải tôn kính Người.
Vây Thiên sứ Gabiriel truyền tin cho Đức Mẹ như thế nào? Theo Phúc Âm thánh Luca (1, 26-38): “ Thuở ấy Thiên sứ Gabiriel được Thiên Chúa sai đến với Trinh Nữ, tên là Maria, đã đính hôn với Juse thuộc nhà Đavit. Vào nhà Trinh Nữ ở. Thiên sứ chào:” Kính mừng tôn nương đầy ơn phước, Chúa ở cùng tôn nương” Những lời chào đó làm cho Maria xao xuyến, và Người ngẫm nghĩ xem lời chào ấy có nghĩa gì ? Thiên sứ tiếp :” Maria đừng sợ, vì tôn nương đã được ân sủng nơi Thiên Chúa. Và này, nơi lòng dạ tôn nương sẽ chịu thai và sinh con trai. Tôn Nương sẽ đặt tên là Jesu. Ngài sẽ được gọi là Đấng Tối Cao, Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngôi nhà Davit. Cha Ngài và Ngài sẽ hiển trị muôn đời trên nhà Jacob”. Bấy giờ Maria thưa với Thiên sứ:” Điều ấy làm sao được, vì tôi không nghĩ đến việc phu thê” . Thiên Sứ đáp:”Chúa Thánh Thần sẽ đến trên Tôn nương, và quyền năng Đấng Tối Cao rợp bóng trên tôn nương. Vì thế trẻ sắp sinh ra được gọi là thánh, là con Thiên Chúa. Kià, bà Isave, chị họ tôn nương, bị tiếng là son sẻ đã cưu mang lúc tuổi già được 6 tháng rồi. Vì với Thiên Chúa, nào có gì mà không thể làm được”. Maria mới nói:” Này tôi là tôi tớ Chúa. Xin hãy thành sự thực ( Fiat ) như lòi Thiên sứ truyền”. Đoạn Thiên sứ cáo biệt Trinh Nữ. Đó là tất cả màu nhiệm truyền tin.
Như vậy thì chuỗi hạt Mân Côi có liên quan đến Tổng Lãnh Thiên Thần Gabiriel như thế nào? Ở đây chúng ta cần phải khảo sát : Khi Thiên Sứ đến chào mừng Đức Maria đang cầu nguyện trong 1 căn nhà khó nghèo (theo mạc khải của thánh nữ Isave, nữ tu dòng Benedicto) ước ao được thấy Chúa Cứu thế sinh xuống gian trần, thì Thiên Sứ Gabiriel hiện đến và chào kính Trinh Nữ Maria bằng những lời chào ca tụng trịnh trọng, làm cho Trinh Nữ Maria lo sợ bối rối, không biết lời chào ấy có nghĩa gì. Mẹ càng thấy thiên thần ca ngợi mình, Mẹ càng tự hạ, càng chìm sâu vào cảm quan hư vô của mình . Theo thánh nữ Brigitta : Lúc Mẹ trở nên Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã từ khước lời ca tụng ấy,và chỉ ước ao đươc Thiên Chúa ban cho đầy ơn sủng trước nhan thánh Chúa. Chăm chú đọc Thánh Kinh, Mẹ cũng biết, theo tiên tri Daniel, thì có 1 trinh nữ sẽ làm mẹ Chúa Cứu thế, và Mẹ tự nghĩ rằng: Trinh nữ đó có lẽ sẽ là mình, qua lời chúc tụng qúa cao sang của Thiên sứ, cho nên Mẹ càng sợ hãi, vì thấy mình thật không xứng đáng được diễm phúc đó. Thiên Sứ Gabiriel liền tiếp lời mà rằng: “ Hỡi Maria, Bà đừng sợ, Trinh Nữ đã được nghĩa cùng Chúa. Xin đừng băn khoăn và ngạc nhiên về lời chúc tụng đó. Dù Trinh Nữ có nhìn nhận là bé bỏng, nhưng Thiên Chúa đã tôn vinh những người hèn mọn, đã tác thành cho Trinh Nữ xứng đáng được ân sủng, mà loài người đã làm mất. Chúa đã phòng ngừa Trinh Nũ khỏi vướng lây tì ố, từng bôi xấu toàn thể miêu duệ Adong. Chính vì thế, Thiên Chúa đã ban cho Trinh Nữ ân sủng siêu việt trên hết mọi vị thánh. Cũng chính vì thế, mà hôm nay Thiên Chúa lại tôn nhiệm Trinh Nữ lên làm Mẹ Người…..
Theo thánh Thomas Villanova thì khi nói: Chúa Jesu sinh ra bởi Mẹ Maria , thì đã nói lên tất cả vinh quang tuyệt vời của Mẹ Maria rồi. Bạn cứ biết rằng: Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa là đủ tất cả rồi. Không còn lời ca tụng nào cao sang hơn nữa, không 1 bài viết nào, 1 cuốn sách nào ngợi khen Đức Mẹ hơn nữa. Vậy khi ta lần chuỗi Mân Côi là chúng ta liên tục đọc đi đọc lại lời chào kính Đức Trinh Nữ Maria: “ Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà “ Đó là câu mở đầu cho kinh Kính Mừng. Nếu không có lời chào của Thiên Sứ Gabiriel, thì ngày nay chúng ta cũng không có kinh Kính Mừng, và cũng không có chuỗi hạt Mân Côi như ngày nay. Vậy mọi người chúng ta phải hết sức tôn trọng kinh Kính Mừng, vì đó là lời chào Thiên sứ của Thiên Chúa. Và cũng là lời chào mà Đức Mẹ hằng yêu thích nhất.
______________
Nguyện Mẹ dạy cho chúng con nhân đức Quy phục Chúa mà Mẹ hằng giữ cách vẹn tuyền.
Xin cho đời chúng con luôn tràn đầy sức sống cùa Chúa,
Chúng con xin vâng theo Ý Chúa trên đời con.

Nhờ lời Mẹ Hằng cứu giúp chuyển cầu
Xin CHúa nhậm lời chúng con.
Amen.

Teresa Nhỏ Bé
24-01-2012, 05:31 PM
TRUYỆN TÍCH 91 :


Chuỗi hạt Mân Côi với cặp vợ chồng trẻ, và 1 đứa con bị tê liệt.




Ở miền nam nước Ý, gần thành phố Pompei, là nơi có Trung Tâm hành hương kính Đức Mẹ Mân Côi, lớn nhất nước Ý. Có 1 cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu, mà không có con. Anh chồng rất đau buồn vì tình trạng son sẽ của cả 2 vợ chồng. Tuy nhiên anh chồng là 1 người đạo đức. Anh phó thác mặc cho Đức Mẹ lo liệu. Anh thường cùng bạn bè đến thành phố Pompei cầu khẩn, đọc kinh lần hạt xin Đức Mẹ Mân Côi đoái thương cho gia đình anh, có chút sự vui mừng, để yên ủi người vợ đang đau khổ, vì tình trạng son sẻ. Đức Mẹ đã nhận lời anh cầu nguyện, và chẳng bao lâu chị vợ đã có thai, và sinh ra 1 cháu trai mạnh khoẻ, dáng điệu khôi ngô tuấn tú. Cả nhà vui mừng. Vợ chồng anh hứa mỗi ngày lần hạt 3 chuỗi, cảm tạ Đức Mẹ, vì Mẹ đã thương ban cho gia đình anh, được 1 chút yên ủi, để khỏi mang tiếng với bà con lối xóm.

Cuộc sống của anh chị và cháu vẫn trôi chảy bình thường trong hạnh phúc gia đình. Đứa con trai yêu qúy của anh chị, nay đã 8 tuổi, tuổi rất hồn nhiên vui tươi, là nguồn hy vọng của anh chị, thì tự nhiên bị bệnh sốt tê liệt. Cháu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng không có phương pháp nào cứu được cháu cả. Các bác sĩ yên ủi, và khuyên bảo chị đem cháu về. Chỉ còn 1 cách là cầu nguyện cho cháu. Đứng trước hoàn cảnh thương tâm như vậy. Chị vợ đã không cầm nổi được sự đau lòng, đã mang bệnh suy yếu thần kinh rất nặng. Anh chồng tuy nhiên còn có can đảm hơn 1 chút, anh cứ cố gắng tin vào quyền phép Đức Mẹ Mân Côi. Anh nghĩ trước đây mình không có con. Nhờ lời cầu nguyện bằng chuỗi hạt Mân Côi, Đức Mẹ đã ban cho anh 1 đứa con trai kháu khỉnh, thì bây giờ cũng vậy, anh cứ tin tưởng ở Đức Mẹ, và hứa nếu Đức Mẹ chữa khỏi bệnh cho con anh, thì anh sẽ dâng mình phục vụ cho Đức Mẹ Mân Côi, ở ngay trung tâm hành hương Pompei suốt đời anh. Dần dà anh chị bớt đau khổ, và nguồn vui đã đến. Cháu trai mặc dù chưa đi được, nhưng cháu có vẻ mạnh khoẻ, vui tươi. Cháu cũng thường bắt chước cha mẹ đọc kinh Mân Côi tối sáng. Có ai hỏi cháu về tình trạng sức khỏe, thì cháu trả lời tỉnh bơ như không có truyện gì xảy ra. Cả nhà rất phấn khởi, vẫn hằng ngày lần chuỗi hạt Mân Côi kính Đức Mẹ, cầu nguyện cho đứa con trai của mình. Anh chồng thì vẫn tiệp tục đi dự thánh lễ hằng ngày, và đến Trung Tâm Hành hương Pompei để cầu xin Đưc Mẹ Mân Côi, cứu gia đình anh. Quả thật Đức Mẹ đã mở bàn tay cứu giúp, đã cho gia đình anh chị được thoát khỏi tai nạn.


Một đêm kia sau khi thức dậy, cả nhà rất vui mừng khi thấy đứa con trai của mình, tự động nhảy xuống giường, và đi lại như người bình thường. Anh đã đến thông báo cho Cha Sở để Ngài chứng kiến 1 phép lạ nhãn tiền, Đức Mẹ đã cứu khỏi 1 cháu trai bị sốt tê kiệt đã lâu năm. Tưởng rằng không phương cứu chữa. Cháu trai đã trở lại đời sống bình thường, và thường theo cha mẹ đến trung tâm hành hương Pompei đọc kinh lần chuỗi cảm tạ Đức Mẹ Mân Côi, và góp phàn vào mọi công tác ở nhà thờ của Trung Tâm .

___________________________


Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp!

Chưa bao giờ những điều chúng con cầu khấn mà Mẹ không nhậm lời
Mẹ lắng nghe và chờ đợi sự tin tưởng, cậy trông mạnh liệt nơi chúng con
Có biết bao nhiêu người đang mang đủ mọi bệnh tật, đau đớn trong người
Thế nhưng chúng con vẫn vui sống và vượt qua tất cả chỉ trong sự phó thác nơi Mẹ


Khấn xin Mẹ giúp chúng con luôn vững đức tin mà trao phó mọi sự cho Mẹ
Mẹ sẽ dâng hiến những đau đớn bệnh tật của chúng con lên Chúa
Như một món quà nhỏ chúng con chia sẻ với Chúa Jesu Chịu Nạn!

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
25-01-2012, 07:42 PM
TRUYỆN TÍCH 92 :


Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Mẹ La Salette



Phải nói có rất ít người nghe biết về sự lạ Đức Mẹ đã hiện ra tại La Salette, nước Pháp. Nếu đem so sánh sự kiện Đức Mẹ hiện ra tai La Salette mà so sánh với sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức hay ở Fatima thì thực ra cũng không thua kém gì. Tại La Salette, Đức Mẹ còn đưa ra 36 điềm báo cho 2 em thụ khải. 36 điềm báo này còn quan trọng hơn cả 3 Mệnh Lệnh Fatima. Thật thế, vì theo Cha A. Althoffer, người có trách nhiệm trình lên Công Đồng Vatiacan cứu xét. Tác giả đã nhắc lại những gì Đức Mẹ đã nói với 2 em Maximin và Melanie tại La Salette năm 1864. Mệnh lệnh La Salette đã được các Đức Giáo Hoàng Pio lX, và Leo Xlll truyền dạy phải được phổ biến khắp nơi . Mệnh lệnh Fatima chỉ là thi hành Mệnh Lệnh mà Đức Mẹ đã phán bảo tại La Salette. Vậy la Salette là gì và ở đâu, mà lại có liên quan đến chuỗi hạt Mân Côi.


Sự tích như sau: Ngày 19/9/1846, khi các tu sĩ đang hát kinh tại nhà thờ, đến câu: “Ôi, lênh láng thay những dòng nước mắt của Mẹ…” thì trên đỉnh núi Salette nước Pháp , gần dãy núi Alpes, thì Đức Mẹ hiện ra với 2 em chăn chiên Melanie và Maximin. Đức Mẹ vừa nói vừa khóc: “ Khốn cho nhân loại, Chúa sắp nổi cơn giận dữ, giáng xuống trần gian bao nhiêu tai họa. Chúa ruồng bỏ loài người và đổ hình phạt liên tiếp xuống trng 35 năm”. Melanie đã tiết lộ trước khi qua đời rằng: “ Từ khi hiện ra đến lúc biến đi, Đức Mẹ chỉ khóc nức nở. Những giọt lệ, từ trên gò má lăn xuống lấp lánh như những viên ngọc. Trong dịp này Đức Mẹ đầy tình âu yếm nhắn nhủ người ta biết sống cầu nguyện, năng lần chuỗi Mân Côi, thánh hoá các ngày lễ trọng và Chủ Nhật. Đức Mẹ còn cảnh cáo nghiêm khắc những lời nói thô bỉ tục tĩu.


Ở vùng La Salette này, nằm giữa dãy Núi Alpes. Dân chúng nghèo nàn, làm nghề chăn nuôi bò cừu. 2 em thả đàn cừu đi uống nước dưới suối, rồi tìm ghế ngồi nghỉ. Khi trở về chỗ cũ, 2 em thấy 1 bàu lửa sáng rực. Rồi hiện ra 1 bà xinh đẹp ngồi ngay trên ghế đá. Bà tì khuỷu tay lên đầu gối, hơi nghiêng mình về phía trước. có vẻ buồn sầu vô hạn. Các em sợ quá, định lùi lại. Nhưng bà đứng lên bảo các em “Các con đừng sợ, hãy đến đây với Ta. Bà nói: “Nếu người ta không chịu cải thiện đời sống. Ta không còn cách nào ngăn cản cánh tay công thẳng của Con ta được. Ta không bỏ các con. Nhưng trái lại chúng con không làm như vậy. Những kẻ đau thương cũng không biết đến Ta chỉ kêu ca nguyền rủa. Mùa màng hoa màu hư hỏng là tại các con. Hai con phải năng đọc kinh sang tối lần chuỗi hạt Mân Côi kính Ta.” Sau cùng, Đức Mẹ bảo các em truyền bá cho người ta những điều Đức Mẹ dạy.


Ngày nay phong cảnh ở đây rất sầm uất, là 1 trung tâm hành hương không kém Lộ Đức.Sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở La Salette đã được giáo quyền chấp nhận là có thật. Ngày 19/9/1851, Đức Giám Mục De Bruillard đã long trọng tuyên bố:” Ta xét rằng: Sự kiện Đức Mẹ hiện ra với 2 trẻ mục đồng ngày 19/9/1846 trên dãy núi Alpes, có tất cả những đặc tính chân lý. Giáo dân hãy tin đấy là sự thật. Hội thánh đã đặt 1 kinh kính Đức Mẹ La Salette như sau:” Lạy Nữ Vương La Salette. Mẹ thật sự là Mẹ thương khó. Xin Mẹ hãy nhớ đến những giọt nước mắt mà Mẹ đã đổ ra vì chúng con trên núi Calavario. Mẹ hãy nhớ đến những nỗi đau khổ Mẹ phải chịu vì chúng con, để cứu chúng con trước Toà công thẳng Chúa. Bây giờ sau khi đã ban ơn cho con cái Mẹ muôn vàn ơn phúc. Mẹ có thể rời bỏ chúng con được không? Hoàn toàn tin tưởng ở lòng từ bi, và sự an ủi của Mẹ, chúng con chạy đến sấp mình dưới chân Mẹ, dù rằng chúng con là kẻ vong ân tội lỗi. Ở Nữ Đồng Trinh hay thương xót, xin chớ bỏ lời nguyện chúng con. Xin cho chúng con đuợc ăn năn trở lại với Chúa với Mẹ. Xin làm cho chúng con được kính yêu tôn thờ Chúa Jesu trên hết mọi sự. Để đẹp lòng Mẹ, chúng con sẽ quyết sống đạo dức, thánh thiện, năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, hầu ngày sau chúng con được xem thấy mặt Chúa và Đức Mẹ đời đời Amen.

____________________________

Những giọt nước mắt như châu báu của Mẹ đã phải rơi xuống vì chúng con
Chỉ vì cuộc sống hiện tại của chúng con chất ngất tội lỗi, xấu xa
Nhiều người xung quanh chúng con đang lãng quên những lời dặn dò khẩn thiết từ Mẹ
Xin tha thứ cho chúng con Mẹ ơi!
Nguyện xin Mẹ thánh hóa từng linh hồn đang khô cằn và lạc mất đức tin
Cũng xin tình yêu Mẹ đốt cháy ngọn lửa yêu mến, tôn kính và thờ phượng Chúa trong chúng con.

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
26-01-2012, 04:52 PM
TRUYỆN TÍCH 93 :


Chuỗi hạt Mân Côi với các tượng Đức Mẹ khóc nhiều nơi trên thế giới

Nếu có ai đã từng đọc cuồn sách “ Giọt lệ máu” hoặc cuốn “Segno Dei Tempi” đã được Giáo Hội Koa Kỳ cho in và phổ biến, thì sẽ thấy rất nhiều nơi Đức Mẹ đã khóc. Không thể kể ra cho hết được. Chỉ có 1 điều là tin hay không tin. Tại sao tin, và tại sao không tin?. Những người trước khi tin, là họ đã có những lý luận thật xác đáng. Còn những ngưòi không tin, vì nhiều lý do: lý do gia đình, lý do uy tín, lý do chính trị nữa. Việc tượng Đức Mẹ khóc, làm xôn xao dư luận thế giới. Phe bênh vực Giáo Hội thì qủa quyết là có thật. Phe chống đối, thì cho là âm mưu 1 số người lợi dụng tạo ra nước mắt cho các tượng thánh, rồi tuyên bố ầm ỹ là Đức Mẹ khóc nơi này nơi nọ. Chúng tôi không chủ trương đi vào chi tiết từng sự viêc Đức Mẹ đã khóc. Vì nếu phải kể ra thì không có giấy bút nào viết ra cho hết được. Trong số các tương Đức Mẹ khóc, có trường hợp đã được công nhận sau khi mở cuộc điều tra, có trường hợp chưa được công nhận, mặc dù là đó là sự thực.

Ở đây chúng tôi chỉ xin nêu ra 1 trường hợp duy nhất, để làm chứng cho sự kiện Đức Mẹ khóc tại Nhật Bản năm 1975. Tượng Đức Mẹ bằng gỗ, cao 1m, đứng trên qủa điạ cầu, 2 bàn tay mở xoè, tự nhiên chảy máu chiếu sáng, tỏa ra mùi thơm, đã nói và khóc. Tượng này trước kia đặt ở tu viên “Tôi Tớ Thánh Thể” ở Akita, thuộc Giáo phận Đức Cha Yto. Năm 1982 Đức Cha Ito đã thâu thập tài liệu đầy đủ và trình về Roma. Trong vòng 2 năm, tượng Đức Mẹ khóc ở Akita đã lôi cuốn không biết bao nhiêu người Nhật Bản kể cả lương giáo. Sau nhiều cuộc điều tra rất tỉ mỉ ( như chúng ta đã biết người Nhật rất là kỹ lưỡng trong vấn đề này. Vì họ sợ mang tiếng, cho nên đã có nhiều nhà khoa học Nhật Bản đến tận nơi nghiên cứu) Các nhà khoa học ấy đều xác nhận là không ai có thể giả mạo được. Vì là tượng bằng gỗ. Trong 6 năm 9 tháng, tượng Đức Mẹ Akita đã khóc 101 lần. Các giọt nước mắt của Đức Mẹ đã được thí nghiệm ở trường Đại Học Akita và Difu. Kết qủa cho biết là nước mắt thật của con người , và máu thuộc loại máu O.

Các nhà khoa học Nhật Bản nhìn nhận đây là 1 hiện tượng “ngoại nhiên”. Có 1 điều đặc biệt là mổi khi tượng Đức Mẹ Akita khóc như vậy, thì Đức Cha Ito đều khuyên bảo giáo dân hãy lần hạt đến tạ Trái Tim Đưc Mẹ và yên ủỉ Đức Mẹ. Trong cuốn sách Giọt Lệ máu, còn cho biết mỗi khi nghe thấy tin Đức Mẹ khóc nơi này nơi nọ, thì giáo dân đều quỳ lần hạt rất sốt sắng.


______________________________

Mẹ đã phải khóc vì chúng con đó là 1 điều không thể phủ nhận
Làm sao Mẹ không phải rơi lệ khi mà mỗi ngày chúng con càng sa lầy trong tội lỗi
Chúng con cứ nhắm mắt, bịt tai mà bước chân theo những lời cám dỗ đầy huyễn hoặc, ảo tưởng

Lạy Mẹ là Đấng chẳng bao giờ từ bỏ chúng con trong tội lội
Nước mắt của Mẹ đã tuôn rơi vì chúng con thì xin những cho hồng ân từ những giọt châu báu ngọc ngà
Sẽ là những dòng nước thánh để tẩy rửa tâm hồn ô uế, tối tăm của chúng con
Để từ đây chúng con sẽ là một người con mới sống trong tình yêu và ơn lành của Mẹ.

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
27-01-2012, 06:14 PM
TRUYỆN TÍCH 94 :

Chuỗi hạt Mân Côi với Nữ Chân Phước Agreda


Nếu chúng ta đọc hết cuốn sách “Thần Đô Huyền Nhiệm” của Nữ Chân Phước Agreda, thì chúng ta mới thấy : Đúng là sự huyền nhiệm của Thiên Chúa, khi muốn tỏ cho nhân loại biết cả cuộc đời Đức Mẹ như thế nào. Vì từ trước đến nay nhiều người , nhiều phe phái nổi lên chống đối Đức Nữ đồng trinh Maria: Ngườ8i thì cho Đức Mẹ không phải là Mẹ Thiên Chúa. Đức Mẹ chỉ sinh Đức Chúa Jesu về phương diện lòai người . Người thì cho Đức Mẹ cũng là con cháu Adong + Eva, thì tất nhiên phải mắc tội tổ Tông. Người thì cho Đức Mẹ chỉ đồng trinh khi sanh ra Đức Chúa Jesu. Người thì cho Đức Mẹ khi chết cũng như mọi người, không được ơn hồn xác lên trời. Bấy nhiêu giả thuyết đều xúc phạm đến Đức Mẹ. Vậy khi ta đọc cuốn sách Huyền Đô Huyền Nhiệm của Chân Phước Agreda, thì chúng ta mới thấy tất cả sự thực về Đức Mẹ. Ngay khi cuốn sách của Chân Phước được phát hành, đã có nhiều phe nổi lên chống phá dữ dội. Họ cho đây là 1 cuốn sách do óc tưởng tượng của Bà Agreda. Nhiều nhà thần học cũng đã viết bài chống đối. Nhưng việc Chúa và Đức Mẹ đã làm thì không có 1 sức mạnh nào chống phá được. Vậy tại sao Đức Mẹ bị chống đối dữ dằn như vậy. Trước hết cuộc đời Đức Mẹ bị che khuất quá nhiều trong bóng im lặng. Phúc Âm rất ít nói về Đức Mẹ, ngoài 1,2 chi tiết có liên quan đến cuộc đời Đức Chúa Jesu. Đến nỗi thánh Louis Marie Grignion de Montfort đã phải nói:” Qua Phúc Âm ta chẳng biết gì vế Đức Mẹ cả. Chẳng biết Đức Mẹ sinh ra bao giờ, chết khi nào”. Nhiều nhà thần học, giáo phụ, đã viết rất nhiều sách đề cao giá trị Đức Mẹ. Nhưng tất cả chỉ là sản phẩm của con người, không đáp ứng được lòng mong muốn của các con cái Đức Mẹ. Chính Thiên Chúa và Đức Mẹ cũng muốn tỏ ra cho nhân loại biết tất cả sự thực về Đức Mẹ.


Cho nên vào thế kỷ 17, Mẹ đã được Thiên Chúa cho phép bày tỏ cả cuộc đời của Mẹ trong 1 cuộc mạc khai tư, với nữ tu dòng thánh Clara. bà ấy là Bà đáng kính Maria Agreda, sinh ngày 2/4/1602 tại 1 thị trấn nhỏ trong nước Tây Ban Nha . Maria Agreda từ nhỏ trong sạch, sốt sắng như 1 thiên thần. Ma qủy hằng quấy phá Bà đêm ngày. Năm lên 25 tuổi, Bà đã làm đan viện mới trong 1 tu viện mà đã tổ chức. Đức Mẹ đã ban cho Bà nhiều ơn lạ, và cho Bà biết tất cả cuộc đời thực sự của Đức Mẹ. Đức Mẹ nói với Bà:” Mẹ muốn rằng khi con còn sống ở cuộc đời buốn thảm này…Con hãy viết và thuật lại cuộc đời Mẹ, để làm nơi nương ẩn cho họ trong 1 đôn thành huyền bí (mystica civitas)". Bà đã vâng lời Đức Mẹ và đã viết tất cả điều được Đức Mẹ mạc khải. Khi viết xong được tâu lên Hoàng Đế nước Tây Ban Nha. Vua cho sao ngay lại 1 bản để làm kỷ niệm. Còn bản thảo đã được đốt đi theo lệnh cha giải tội tạm thời. Vì ông này cho là truyện hư cấu. Đến khi cha giải tội chính thức của Bà về, thì lại yêu cầu Bà phải viết 1 bản khác. Chúa Jesu và Đức Mẹ Maria lại hiện ra với Bà, và bảo :” Con hãy cố gắng viết lại lần thứ 2 này, và bổ túc thêm. Mẹ sẽ chúc lành cho con” Vâng lời, Bà lại đã viết 1 bản khác. Đến khi đem so sánh đối chiếu với bản cũ của nhà Vua còn giữ lại, thấy trùng hợp lạ lùng. Dòng thánh Phanxico liền cho triệu tập các nhà thần học để khảo sát, thì đều xác nhận là đúng. Sau đó nhà dòng đã ủy nhiệm cho cha Samaniego đứng ra xuất bản, lấy tên là “ Thần Đô Huyền Nhiệm”.


Thánh bộ Lễ Nghi cho phép tiến hành thủ tục tra án phong Chân Phước và Hiển thánh cho Bà Maria Agreda. Giáo Hội đã minh nhiên kuyến khích đọc và tin cuộc đời Đức Mẹ Maria qua mạc khải cho Bà Chân Phước Agreda . Chính Đức Giáo Hoàng Pio Xll cũng khuyến khích đọc tài liệu của Bà Agreda, theo Tông sắc: Ad coeli Reginam ngày 11/10/1954. Đức Giáo Hoàng Benedicto XlV, còn ra 2 Sắc lệnh năm 1754 và 1757 xác nhận cuốn sách Huyền Đô Huyền nhiệm là có các cơ sở chân lý . Sau khi khảo cứu đề tài này, chúng tôi được biết : Bà Chân Phước Maria Agreda rất có lòng sùng kính Đức Mẹ. Bà lần chuỗi Mân Côi hầu như suốt ngày. Cho nên có lần Đức Mẹ đã hiện ra với Người, và phán bảo nhiều điều bí mật. Bà nói : "Tôi thấy Đức Mẹ rất đẹp đẽ, nếu không có ánh sáng đức tin, tôi đã nhìn nhận Mẹ là Thiên Chúa".


Vậy theo nguyên tắc các thánh đề ra, thì chỉ có ai có lòng kính mền Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi, thì mới được Đức Mẹ hiện ra như thế. Mà muốn được như thế, thì cần phải năng lần chuỗi Mân Côi.

_________________________

Chỉ cần có lòng yêu mến và sự tin cậy tuyệt đối vào Chuỗi Mân Côi
Trước mọi bão táp, hiểm nguy, gian nan trong cuộc sống của chúng con
Đều đã có Mẹ dẫn dắt, gìn giữ mỗi bước đi của chúng con trong đêm tối

Một lòng chúng con xin tín thác mọi sự nơi Mẹ
Xin Mẹ thánh hóa mỗi phút giây của cuộc sống chúng con theo thánh ý Mẹ
Để mỗi người chúng con sẽ là tôi tớ trung thành của Mẹ suốt cuộc đời.

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
28-01-2012, 11:37 AM
TRUYỆN TÍCH 95 :


Chuỗi hạt Mân Côi với thiên tai, ôn dịch, thần khí, giặc giã.



Có 1 điều rất đơn giản là người ta sống ở thế gian này chỉ là con đường đi, để về quê thật. Cho nên luôn phải ý thức như vậy, thì khi gặp những thiên tai, ôn dịch, mất mùa, giặc giã, đói khát, bão táp, lụt lội thì mới thấy cuộc đời trên trần thế này là giả trá , nay còn mai mất. Cuộc sống là 1 sự thử thách. Chính vì vậy mà nhiếu người đã bán hết tài sản của mình để đi tu, hoặc vào rừng núi, sống chiêm niệm với Chúa.Người đời cho là lập dị , ngu xuẩn. Sống ở nhà mà tu hành thì vẫn tốt. Nhưng mỗi người có 1 quan niệm khác nhau. Thánh Phanxico khó khăn bị coi là lập dị, mỗi khi đi qua đường thấy 1 bông hoa đẹp thì Người dừng chân lại mà ngắm cùng ca ngợi Thiên Chúa. Lại cũng có những vị thánh làm những việc mà người ta cho là mê tín.Cho nên cuộc sống ở thế gian này là bất thường, nay còn mai mất. Chúng ta đã thấy chỉ trong chốc lát mà cả mấy thành tỉnh đã biến tan theo ngọn sóng thần ở Indonesia . Đêm ngủ sáng dậy, đi làm, tưởng rồi sẽ về, nhưng rồi đi luôn không bao giở trở lại. Đó là triết ký cuộc sống trên thế gian này.

Trái đất này đã biến chuyển qua bao nhiêu thế hệ. Hiện nay vẫn còn nhiều thành phố chôn vùi dưới đất sâu, chứng tỏ sự biến chuyển của võ trái đất này luôn luôn xảy ra không ngừng. mà khi nó đã xẩy ra như vậy, là có thiên tai, làm chết hằng mầy chục triệu người. Có những trận động đất làm tiêu tan cả 1 vùng rộng lớn. Bao nhiêu sinh vật sống trong đó đếu chết hết.Cho nên cuộc sống chỉ là phù du, nay còn mai mất. Là người công giáo, chúng ta phải luôn luôn ý thức được như vậy. Đối với Thiên Chúa thì Ngài chỉ cho là loài người sống tạm bợ trên thế gian nay mà thôi. Cho nên có người trách móc tại sao Thiên Chúa lòng lành vô cùng, và nhân từ vô cùng, lại để xảy ra những thiên tai giết chết hằng triệu người như vậy. Không, những thiên tai xảy ra chính là sự công bằng của Thiên Chúa. Ngày nay loài người phạm tội quá nhiều. Còn nhiều hơn gấp vạn lần thởi kỳ Hồng Thủy nữa. Loài người đã trác táng, phá thai, dâm loạn, đến nỗi Chúa không còn chịu nổi nữa, nếu không có bàn tay Đức Mẹ giơ lên để cứu vãn. Những thiên tai mà loài người phải gánh chịu là: Ôn dịch, thần khí mất mùa giặc giã, đói khát, sóng gió, bão táp, sóng thần. Ngay trên đất Mỹ này, 1 nước hết sức văn minh khoa học kỹ thuật cao, mà cũng không làm gì được với thiên tai hoả hoạn. Mùa hè nóng nực mà cũng có hằng người đã chết nóng. Mùa đông tuyết lạnh, lại cũng có cả trăm người chết rét, thì thử hỏi các nước kém văn minh, thì sống sao nổi với các thiên tai. Cho nên chúng ta vẫn phải bám vào Thiên Chúa vào Đức Mẹ. Biết bao nhiêu phép lạ Đức Mẹ đã làm để cứu những người con của Mẹ, khi tai nạn hoả hoạn xảy đến.

Nếu thời đại ông Noe mà có Đức Mẹ, chắc Đức Mẹ cũng sẽ gìn giữ nhân loại cho khỏi đại lụt Hồng Thủy . Ngày nay người ta còn phạm tội nặng hơn gấp trăm ngàn lần, mà Đức Mẹ đã cứu khỏi bàn tay công thẳng của Thiên Chúa, thì thật hạnh phúc biết bao! Vậy khi có thiên tai xảy đến thì người công giáo chúng ta phải làm gì? Nguyên tắc thứ 1, là phải ăn năn sám hối, Xin Chúa thứ tha các tội đã phạm, kể như là ăn năn tội cách trọn. Nguyên tắc thứ 2, là phải lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Tất cả gia đình những ai rảnh rỗi phải quỳ lên, cầu khần Đức Mẹ bằng lần chuỗi Mân Côi, kể cả con trẻ từ 5 tuổi trở lên, phải tập cho chúng biết lần chuỗi Mân Côi. Vậy ngay từ bây giờ phải tập luôn là mang theo chuỗi hạt Mân Côi trong mình, đeo ở cổ, bỏ trong úi áo, túi quần. Như Đức Mẹ đã hứa ai mang ảnh Mẹ thì sẽ được Đức Mẹ luôn luôn cứu giúp khỏi mọi tai nạn.

______________________

Muôn ngàn lời cũng không cảm tạ hết hồng ân chúng con được nhận từ Mẹ
Chúng con có 1 cuộc sống đầy đủ sung túc, yên bình, tươi đẹp
Thật hạnh phúc khi mỗi ngày chúng con đang lãnh nhận những điều vô giá từ mọi thứ giản dị nhất
Nhưng Mẹ ơi, có biết bao nhiêu đoàn con của Mẹ đang mong chờ điều bình dị mà chúng con đang có
Còn rất nhiều anh chị em của chúng con vẫn đang thiếu thốn, đói nghèo, khó khăn trong cuộc sống

Xin mở mắt, mở tấm lòng và mở sự nhân ái của chúng con ra
Để chúng con biết chia sẻ, nâng đỡ, đồng hành cùng anh chị em trước mọi khó khăn
Cho đi thật nhiều những hồng ân mà chúng con đang nhận từ Mẹ
Và nhờ ơn lành của Mẹ các anh chị em chúng con sẽ có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
29-01-2012, 04:38 PM
TRUYỆN TÍCH 96 :

Chuỗi hạt Mân Côi với những người mắc bệnh nan y.



Việc Đức Mẹ cứu chữa những người mắc bệnh nan y thì qúa nhiều, không thể kể cho hết được. Đây chỉ là nguyên tắc mà chúng tôi đưa ra để làm đề tài suy luận: Ai cũng phải chết, đó là quy luật. Có thể tránh được những tai họa sắp xảy đến cho mình. Nhưng không ai tránh được khi án tử của mình sắp đến. Chính vì thế, mà có nhiều người, khi biết mình sắp chết, thì xin về hưu, hay tìm 1 chỗ nào vắng vẻ yên tịnh để lo cầu nguyện, đọc kinh xin ơn chết lành. Đó là sự khôn ngoan của người biết lo xa. Thánh Alphongso Giám Mục, Đấng sáng lập dòng Chúa Cứu thế, xin về hưu để được dọn mình chết lành. 1 vị thánh lớn như vậy, cả đời phục vụ cho Chúa, và cho Đức Mẹ, mà còn lo sợ đến sự chết như vây. Huống hồ chúng ta thì sao?


Nguyên tắc là ai cũng phải chết. Vậy phải chết thể nào, cách nào, cho xuông sẻ . Đó là triết lý trong bài này. Muốn chết, thì phải có bệnh. Bệnh nặng hay nhẹ là tuỳ ơn Chúa ban cho từng người. Nhưng phải hiểu rằng: bệnh là 1 hình thức Chúa thử thách để cho ta phải gánh chịu để được chia sẻ với sự đau khổ của Chúa Jesu trên thánh giá. Nếu ta chịu bệnh cho nên, thì không 1 công phúc nào đền tội hữu hiệu cho bằng bệnh tật. Những ai mắc bệnh nặng, thì bề ngoài xem ra đau khổ xui xẻo, nhưng thật sự bên trong, họ là những người được ơn hơn cả. Có linh hồn hiện về cho biết thà chịu bệnh ở trên thế gian này 100 năm, còn hơn phải đền tội nơi luyên ngục 1 ngày. Nhưng Chúa và Đức Mẹ đã cho ta những ơn để được rút ngắn thời gian trong luyện ngục. Đó là chịu bênh cho nên , mà không hề kêu ca. Tuy nhiên, là con người thì cần phải chịu đau khổ. Nếu có ơn Chúa thì chịu đựng được để đền tội. Nếu không có ơn Chúa, thì đàng nào cũng phải chịu, mà chịu như vậy, thì không đươc lập công gì hết. Do đó, những người có bệnh nan y, thì phải cảm tạ Chúa, vì đã cho mình được có phương tiện đền tội ở thế gian này, hơn là phải đền trong luyện ngục.

Vậy những ai mắc bệnh nan y, không phương cứu chữa, thì hãy bám lấy chuỗi hạt Mân Côi, xin Đức Mẹ thêm sức cho mình được sức can đảm chịu bệnh cho nên. Nhất là phải năng lần chuỗi Mân Côi hằng ngày, cầu xin Đức Mẹ, hoặc cho khỏi bệnh, hoặc cho mình được ơn can đảm chịu bệnh cho nên. Đừng ngã lòng. Biết bao nhiêu người được Đức Mẹ thử thách, nhưng nếu cứ 1 lòng vững vàng, thì được Đức Mẹ cứu thoát. Tôi thấy có nhiều người mắc bệnh nan y, không phương cứu chữa. Thế mà chỉ trong 1 thời gian, người ấy đã cho biết là đã được Đức Mẹ cứu thoát, nhờ vào chuỗi hạt Mân Côi. Các bạn cứ tin đi. Nếu các bạn đang mắc bệnh lâm nguy. 1 mặt cứ phải đi Bác sĩ, 1 mặt cứ bám lấy Đức Mẹ. Chúng tôi tin chắc Đức Mẹ sẽ cứu thoát các bạn ngay. Đó là kinh nghiệm mà chúng tôi đã thấy rất nhiều như vậy. Ta thấy ngay ở Lộ Đức và ở Fatima, những người được Đức Mẹ cho khỏi bệnh, đều là những người có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi, và năng lần chuỗi Mân Côi. Có 1 điều rất chắc chắn là theo thánh Louis Marie Grignion de Montfort, là hễ ai mắc chứng bệnh nan y không phương cứu chữa, thì người nhà cứ phải đeo vào cổ cho bệnh nhân chuỗi hạt Mân Côi, xin Đức Mẹ gìn giữ họ đêm ngày. Dù nhà thương có bắt tháo gỡ cũng không chịu, hoặc tìm lúc khác thuận tiện để đeo vào cổ cho bệnh nhân. Xin Đức Mẹ ban cho những người đang mắc bệnh nan y, được đọc bài này để làm như điều Đức Mẹ mong muốn.



________________________

Chúng con chỉ có những năm tháng ít ỏi sống trên trần gian tạm bợ này
Lại được Chúa yêu thương chọn chúng con là người cùng chia sẻ nỗi đau với Người
Đau đớn, khổ sầu, khó khăn…. Chỉ là chút ít cảm giác nơi thân xác bệnh tật của chúng con
Và một chút đau khổ ấy chính là những điều cứu rỗi linh hồn chúng con ngày lâm chung.
Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp!
Chúng con muốn được chia sẻ nhiều hơn nữa mọi khổ đau mà Con Mẹ đã chịu
Xin Mẹ thánh hóa bệnh tật của chúng con hòng giúp chúng con xoa dịu bớt đau đớn của Chúa Jesu
Cầu khấn Mẹ thêm sức cho chúng con để đức tin, tình yêu, lòng trông cậy
Nơi chúng con được bền vững và mạnh mẽ hơn trong đau đớn của bệnh tật.

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
30-01-2012, 11:06 AM
TRUYỆN TÍCH 97 :
Chuỗi hạt Mân Côi cứu cả 1 thành phố khỏi chết trong vòng lửa đạn.



Tại 1 thành phố gần chiến lũy Magino của Pháp. Khi quân Đức biết đã có rất nhiều sĩ quan, binh lính và người dân vào đấy, để trú ngụ hầu tránh bom đạn. Thầy tình thế quá căng thẳng. Quân Đức dã bao vây chung quanh chỉ còn nhả đạn, và bom bay V2 thì sẽ tiêu diệt hầu hết sĩ quan, binh lính và dân quân trong đó. Đứng trước tình thế rất căng thẳng. Mọi người bảo nhau, bây giờ chỉ còn 1 phương pháp duy nhất là tất cả tập trung đọc kinh lần chuỗi Mân Côi, xin Đức Mẹ che chở. Đang khi người ta còn đọc kinh thì có đoàn quân tiếp viện từ đàng xa, đánh tập hậu quân Đức Quốc xã. Thế là quân Đức tự nhiên bỏ hàng ngũ tháo chạy về căn cứ của chúng cách xa khoảng chừng 10 dặm đường. Quân tiệp viện tiếp tục đuổi theo, và đánh 1 trận khá uy hùng, làm cho địch quân thiệt hại rất nặng. Kiểm điểm lại quân Pháp không thắng hoàn toàn trong trận này, nhưng cũng đãtịch thu được 1 số quân trang quân dụng của địch bỏ lại trên chiến trường.


Tất cả mọi người sĩ quan, cũng như binh lính, đều xác nhận là do những Chuỗi hạt Mân Côi mà toàn quân, toàn dân, đọc kinh dâng lên cho Đức Mẹ, xin Mẹ cứu giúp để cho mọi người thoát khỏi chết vào trong tay giặc. Để kỷ niệm 1 ơn đặc biệt của Đức Mẹ, người ta đã cho xây dựng 1 căn nhà thờ nhỏ tại đây, mang danh hiệu là nhà thờ “Đức Mẹ Mân Côi chiến thắng” để kỷ niệm 1 phép lạ mà Đức Mẹ đã cứu dân quân bằng chuỗi hạt Mân Côi.


________________________________

Kính lạy Nữ Vương Hòa Bình!
Xin thương đoàn con Mẹ đang than khóc trong mưa bom đạn lạc
Bao nhiêu sự sợ sãi, đau thương, mất mát bao quanh chúng con
Mẹ ơi, xin hãy đến đem hòa bình và yêu thương đẩy lùi mọi quyền lực tối tăm
Và giúp chúng con biết từ bỏ những ích kỷ, thù hằn, ganh ghét
Mà học lấy những điều khiêm nhường, tha thứ, bác ái và hãm mình như Mẹ đã dạy chúng con
Để tình yêu và hạnh phúc được nhân lên trên cuộc sống đau thương này.

Amen.
Halleluiah.

Mart.TanNguyen
31-01-2012, 09:52 AM
TRUYỆN TÍCH 98 : Chuỗi hạt Mân Côi với giờ lâm chung của mọi người

Có 1 điều chắc chắn là chúng ta ai cũng phải chết. Dù Vua quan, chức quyền cao sang, thì rồi cũng phải chết, mà chết rồi thí ai cũng như ai. Vì thế ngạn ngữ Pháp có 1 câu nói bất hủ sau đây: “Tous sont egaux après la mort “ ( tất cả mọi người đều ngang hàng với nhau, sau khi chết). Khi chết rồi không còn ai thống trị ai, cai trị ai nữa.) Thiên Chúa xét xử rất công bằng. Mọi người đều phải trả nợ Thiên Chúa bằng những câu trả lời: Có làm tròn nhiệm vụ được giao phó hay không? Người ta sống ở thế gian này, như là 1 tấn tuồng cải lương . Các vai trên sân khấu, đủ thành phần vua chúa, hề cải lương , thằng bé giúp việc. Nhưng hễ vai nào xuất hiện, mà đóng đúng vai của mình, thì khán giả thích thú vỗ tay khen ngợi. Còn những vai nào, dù đóng vai Vua Chúa, mà không lột được bộ mặt thật như Vua thì cũng bị người ta chê cười.


Cuộc sống trên thế gian này cũng thế. Chúa trao cho mỗi người 1 vai trò, 1 nhiệm vụ, làm sao cho đúng với nhiệm vụ mình đã nhận lãnh với Thiên Chúa, thì kết quả thành công. Không phải làm Giáo Hoàng mà nên thánh. Chúng ta thấy trong Hội Thánh từ trước tới nay là 265 vị Giáo Hoàng mà thực sự chỉ có chừng 78 vị là thánh, và 8 vị là chân phước. Vậy thì các vị khác thì sao? Chúa phán xét không giống như con người ta nghĩ đâu. Cho nên ngay từ bây giờ, chúng ta phải lo đến sự chết. Có người bảo tôi còn trẻ mà, chưa chết đâu. Thử vào các nhà thương mà xem, những người trẻ chết thiếu gì. Vậy những người công giáo dù già, dù trẻ, hãy lo dọn mình chết ngay từ bây giờ kẻo muộn không kịp. Mà muốn dọn mình chết ngay từ bây giờ, thì phải lo sửa soạn tâm hồn cũng ngay từ bây giờ. Muốn được ơn chết lành trong giờ sau hết, thì chúng ta hãy bám lấy Đức Mẹ. Muốn bám lấy Đức Mẹ, tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ, thì không gì bằng mộ mến chuỗi hạt Mân Côi của Đức Mẹ, tức là năng lần chuỗi Mân Côi. Muốn tỏ ra mộ mến chuỗi Mân Côi thì hãy đeo chuỗi hạt Mân Côi ở cổ , bỏ chuổi Mân Côi trong mình.

Làm được như vậy, thì lúc nào mình cũng yên trí, không còn phải lo lắng gì nữa. Nhiều vị thánh khi đến giờ lâm chung , miệng vẫn lâm râm lần chuỗi Mân Côi cho đến khi tắt thở. Ôi ! hạnh phúc thay cho những người được dọn mình chết lành như vậy.
_______________________

Nguyện Mẹ gìn giữ chúng con luôn mãi
Ngay lúc này và đến giờ sau hết.
XIn Mẹ ban cho chúng con ơn yêu mến Mẹ nồng nàn.
Để có Mẹ đời chúng con vững bước trên con đường Giêsu.
Amen.

Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
01-02-2012, 11:53 AM
TRUYỆN TÍCH 100 - 99:

Chuỗi hạt Mân Côi với Chương trình thực hiện 3 Mệnh lệnh Fatima


Vào đầu thề kỷ 20, các nước Âu Châu tràn ngập những học huyết vô thần, vô tôn giáo. Tại Nga chủ thuyết cộng sản đang thắng thế, và lôi kéo bao nhiêu các nước chư hầu noi theo chủ nghĩa duy vật, chối bỏ Thiên Chúa. Đang lúc ấy thì tại nước Bồ Đào Nha (Portugal). Đức Mẹ đã hiện ra với 3 trẻ chăn chiên đơn sơ chầt phác, truyền bá 3 ML/F của Thiên Chúa cho loài người. Đó là:

1- Ăn năn tội cải thiện đời sống
2- Tôn sùng Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ
3- Lần hạt Mân Côi

Trong Thông Điệp Benedicite Deum ngày 31/10/1942, Đức Giáo Hoàng Pio Xll đã kêu gọi toàn thế giới công giáo hãy thực hiện 3 ML/F, và dâng cả loài người cho Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ. Ngài nói: “Thực hiện 3 ML/F là phương pháp cứu rỗi chắc chắn nhất.
Vậy 3 Mệnh lệnh Fatima là gì? Bởi đâu mà có 3 ML/F? Có phải Hội Thánh đã tạo ra chương trình thục hiện 3 ML/F, rồi nói là Đức Mẹ khi hiện ra đã phàn bảo như vậy. Người công giáo chúng ta cần phải nghiên cứu vấn đề này cho thật kỹ, để truyến bá cho người khác. Vì sẽ có nhiều kẻ xấu chống đối và phản bác lại.
Trong 6 lần hiện ra tại Fatima. Đức Mẹ đã làm rất nhiều phép lạ. Đặc biệt là ngày 13/10/1917 Đức Mẹ đã làm 1 phép lạ cả thể: mặt trời xoay vần nhảy múa, mà ngày này có người còn sống đã chứng kiến phép lạ ấy, kể lại 1 cách tinh vi rõ ràng. Người làm chứng quan trọng nhất chính là chị nữ tu Lucia. Chị đã viết rất nhiều sách nói về sự kiện Đức Mẹ hiện ra tai Fatima với 3 thánh trẻ, mà chị là 1 trong 3 trẻ đó. Đúng như lời Đức Mẹ nói khi hiện ra lần thứ 1 ngày 13/5/1917: “ Mẹ sẽ đem 2 em con về Trời. Còn con, phải ở lại thế gian này, để làm cho người ta biết Ta và yêu mến Ta”. Chị đã sống rất lâu trên thế gian này. Chị chỉ mới qua đời cách đây mấy năm, khi chị đã 97 tuổi. Còn chứng minh nào rõ ràng hơn nữa !

Chúng tôi không chủ trương kể lại lịch sử về Fatima, vì đã có rất nhiều tài liệu sách vở nói về sự tích này. Điều quan trọng nhất là chúng tôi muốn chứng minh 3 ML/F là chính do Đức Mẹ đã phán truyên với các em thụ khải, khi Ngài hiện ra với các em. Cái lý do quan trọng nhất để các em được nhìn thấy Đức Mẹ Fatima 6 lần, chính là vì các em là những đứa trẻ ngoan ngoãn, sốt sắng năng lần chuỗi Mân Côi hằng ngày. Cả đến những lúc nghỉ trưa, cho đàn chiên uống nước, các em cũng tìm thời giờ để lần chuỗi Mân Côi. Vậy Đức Mẹ đã nói gì về 3 ML/F:


1 - Ăn năn tội cải thiện đời sống:

- Ngày 13/5/1917. Đức Mẹ đã nói: “ Các con phải chiụ mọi đau khổ để đền bù tội lỗi và cầu xin cho kẻ có tội ăn năn trở lại”

- Ngày 13/6/1917, Đức Mẹ nói: “ Con bảo Ông ta cải tâm đi, ông ta sẽ khỏi bệnh trong năm nay”

- Ngày 13/7/1917, Đức Mẹ nói: “ Hãy hy sinh nhiều choi kẻ có tội , để cải hoá những kẻ có tội, đền bù những sự xúc phạm đến Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ”

- Ngàỳ 19/8/1917, Đức Mẹ nói: “ Các con phải cầu nguyện rất nhiều và hãm mình cho kẻ có tội .

- Ngày 13/10/1917. Đức Mẹ nói: “ Những kẻ có tội cần phải tự cải hoá, và phải sám hối, vì người ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa qúa nhiều rồi.

2- Tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ:

- Mùa xuân năm 1916, khi hiện ra với 3 trẻ, Thiên thần dạy các em cầu nguyện, và nhờ rất thánh Trái Tim Đức Mẹ chuyển cầu cho kẻ có tội ăn năn trở lại

- Ngày 13/5/1917 Đức Mẹ khuyên các em dâng mình cho Chúa đền tạ những sự xúc phạm đến Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ,

- Ngày 13/6/1917, Đức Mẹ nói: “ Trái Tim vẹn sạch Mẹ sẽ là nơi nương ẩn của các con”

- Ngày 13/7/1917, Đức Mẹ cho các em biết về các bí mật đặc biệt là sự cứu rỗi ,và sự thành kính Trái Tim Đức Mẹ: “ Chúng con hãy hy sinh nhiều để cải hoá cho kẻ có tội, đền bù những sự xúc phạm đến Trái Tim Đức Mẹ đồng trinh.

- Cũng trong dịp này Đức Mẹ đã ban cho các em 1 Thông Điệp hết sức quan trọng. Đó là “Chúng con đã trông thầy hỏa ngục là nơi các linh hồn có tội sa xuống. Để cứu vớt họ, Thiên Chúa muốn lập phong trào thành kính Trái Tim Đức Mẹ. Nếu mỗi người làm theo điều Mẹ dạy, thì nhiều linh hồn sẽ được cứu vớt, và sẽ có hoà bình. Nhưng nếu người ta không ngưng làm mất lòng Chúa, thì đức công thẳng của Thiên Chúa sẽ biểu lộ bằng những hình phạt nặng nề hơn…Sau hết Trái Tim Ta sẽ thắng”

3- Lần hạt Mân Côi.

- Ngày 13/5/1917, Đức Mẹ hiện ra nói: “…Phanxico cũng vậy, nhưng trước đó Phanxico cần phải lần chuỗi Mân Côi nhiều. Trước khi biến đi Đức Mẹ còn căn dặn 3 trẻ: Ngày ngày các con hãy năng lần chuỗi Mân Côi cầu cho thế giới được hoà bình”

- Ngày 13/6/1917, Đức Mẹ nói: “Các con hằng ngày hãy năng lần chuỗi Mân Côi”

- Ngày 13/7/1917, Đức Mẹ nói: “Còn các người khác sẽ được như ý trong năm nay, nhưng họ phải lần chuỗi Mân Côi. Mẹ
không chữa kẻ què chân, nhưng tốt nhất ông và gia đình hằng ngày lần chuỗi Mân Côi.

- Ngày 19/8/1917, Đức Mẹ đã nói: “ Hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi. Đức Mẹ còn nói với Lucia: Dùng số tiền dâng cúng để tổ chức ngày lễ Mân Côi, và xây dựng ngôi nhà nguyện Mân Côi.

- Ngày 13/9/1917, Đức Mẹ nói: “Các con hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi để có hoà binh

- Ngày 13/10/1917, Khi hiện ra lần cuối cùng Đức Mẹ đã nói: “ Ta là Đức Mẹ Mân Côi". Ta muốn xây nhà thờ nhỏ để kính ta tại đây. Các con hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày”

Như vậy, yếu tố căn bản then chốt của chương trình thực hiện 3 ML/F vẫn là ML lần chuỗi Mân Côi. Nếu không có việc lần chuỗi Mân Côi, thì bất cứ hội đoàn, đoàn thể nào, mang danh là hội đoàn của Đức Mẹ thì củng không thể gọi là hội đoàn của Đức Mẹ được. Cũng vậy nếu 1 chức sắc nào trong Giáo Hội, mà không bao giờ rao giảng về chuỗi hât Mân Côi thì tất cả đều thất bại trong mọi công tác mục vụ.

_______________________________

Nguyện xin Mẹ ban cho chúng con sức mạnh, lòng yêu mến nhiệt thành
Để chúng con luôn thi hạnh mọi lời nhắn nhủ của Mẹ
Mệnh lệnh Mẹ ban truyền cho chúng con là những ơn lành cứu cả thế gian tội lỗi này
Và phương thế tuyệt hảo giữ linh hồn chúng con trong ngày Chúa quang lâm

Amen.
Halleluiah.

Teresa Nhỏ Bé
02-02-2012, 08:41 PM
HAI VĂN KIỆN ĐẶC BIỆT VỀ ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÀ RẤT THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI


I- Chuỗi hạt Mân Côi với Chương Vlll, Hiến Chương Ánh Sáng Muôn Dân Công Đồng Vatican ll

Đây là 1 văn bản hết sức cần thiết đối với mọi người công giáo chúng ta. Phải nói từ trước đến nay, trong Hội thánh công giáo có rất nhiều Công đồng chung. Nhưng không có 1 công đồng nào đề ra 1 Chương đặc biệt, để nói về Đức Mẹ, như Công Đồng chung Vatiacan ll. Các Công Đồng khác chỉ là thêm bớt 1, 2 vấn đề có liên quan đến Đức Mẹ . Như Công Đồng Epheso năm 431, chỉ đưa ra 1 luận cứ để lên án Nestorius, và tuyên bố ĐCJ có 2 bản tính: bản tính Đức Chúa Trời và bản tình loài người ta. Cho nên Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos). Công Đồng Laterano năm 649 thời Đức thánh Giáo Hoàng Martino 1 đã tuyên bố: Đức Mẹ trọn đời đồng trinh, trước khi sinh ,đang khi sinh và sau khi sanh. Còn 2 Tín điếu Hồn xác Đức Mẹ lên trời, và Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội , là do các ĐGH Pio lX, và Pio Xll tuyên bố ngoài công đồng. Do đó, chúng ta thấy Chương Vlll về Đức Mẹ thật rất quan trọng. Công Đồng đã xác nhận vị trí của Đức Mẹ trong Giáo Hội, là Đấng tối cao tuyệt đỉnh, chỉ đứng sau Thiên Chúa Ba Ngôi, và trổi vượt trên các loài thụ tạo, kể cả các thiên thần.
Vậy Chương Vlll trong Hiến chế ánh sáng muôn dân như thế nào. Thiết tưởng mọi người dân chúa
chúng ta cần phải biết, mà phải biết rõ từng chi tiết. Sau đây là nguyên văn Chương Vlll về Đức Mẹ. ( (Xin lưu ý: Khi biểu quyết có nên đưa chuơng Vlll vào Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân, thì có quá nửa Nghị phụ chấp thuận, còn non một nửa không chấp thuận, xin dành riêng 1 phụ bản bên ngoài. Nhờ có đa số ấy, mà Chương Vlll về Đức Mẹ mới được đặt để ở 1 chương riêng của Hiến Chế)


CHƯƠNG Vlll




ĐỨC TRINH NỮ MARIA ,MẸ THIÊN CHÚA TRONG MÀU NHIỆM CHÚA KITO VÀ GIÁO HỘi


1- Lời mở đầu:

Thiên Chúa là Đấng vô cùng nhân hậu và khôn ngoan, đã muốn hoàn tất việc cứu chuộC thế giới nên khi đến thời viên mãn, Ngài đã sai con mình đến, sinh bởi người Nữ, để chúng ta được nhận làm nghĩa tử. “Vì loài người chúng ta, và để cứu rỗi chúng . Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria”. Màu nhiệm cứu rỗi thần linh này được mạc khải cho chúng ta, và vẫn tiếp tục trong Giáo Hội, Giáo Hội mà Chúa đã lập làm thân thể Người. Trong Giáo Hội ấy liên kết với Chúa Kito, Thủ Lãnh, và hiệp thông với toàn thể các thánh Người, các tín hữu cũng phải kính nhớ trước hết Đức Maria vinh hiển, trọn đời đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Chúa Jesu Kito, Chúa chúng ta. Thực vậy, khi Sứ Thần truyền tin, Đức Trinh Nữ Maria đã đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa trong tâm hồn và thân xác, và đem sự sống đến cho thế gian. Ngài được công nhận là Mẹ thật của Thiên Chúa và của Đấng Cứu thế. Được cứu chuộc cách kỳ diệu hơn, nhờ công nghiệp con Ngài, và hiệp nhất mật thiết và bền chặt với Con. Đức Maria đã nhận lãnh sứ mệnh và vinh dự cao cả, là được làm Mẹ con Thiên Chúa, do đó làm ái nữ của Chúa Cha, và cung thánh của Chúa Thánh Thần . Nhờ lãnh nhận ân sủng vô cùng cao quý này, Ngài đã trổi vượt mọi tạo vật trên trời dưới đất. Nhưng đồng thời vì thuộc dòng dõi Adam, Ngài cũng liên kết với tất cả mọi người cần được cứu rỗi. Hơn nữa “Ngài thật là Mẹ của các chi thể Chúa Kito… vì đã cộng tác trong đức ái để sinh ra các tín hữu trong Giáo Hội, là những chi thể của Đấu ấy”. Vì thế Ngài cũng được chào kính như chi thể của Giáo Hội tối cao, và độc nhất vô nhị, như mẫu mực và gương sáng phi thường của Giáo Hội trên phương diện đức tin và đức ái. Và Giáo Hội công giáo được Chúa Thánh Thần chỉ dạy, dâng lên Ngài tình con thảo, như đối với người Mẹ rất dấu yêu. Bởi thế, khi trình bày giáo lý về Giáo Hội, trong Giáo Hội này, Chúa Cứu thế thực hiện cuộc cứu độ. Thánh Công Đồng ân cần mong muốn làm sáng tỏ địa vị của Đức Trinh Nữ Maria trong màu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, cũng như làm sáng tỏ bổn phận những người được cứu chuộc, đối với Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ Chúa Kito, và Mẹ nhân loại, cách riêng Mẹ . các tín hữu. Tuy nhiên Công Đồng không có ý đưa ra 1 học thuyết đầy đủ vế Đức Maria vả gỉải quyết các vần đề, mà sự nghiên cứu của các nhà thần học chưa làm sáng tỏ trọn vẹn. Những ý kiến được tự do trình bày trong các trường phái công giáo về Đấng có địa vị cao nhất trong Giáo Hội thánh, sau Chúa Kito, và cũng là Đấng rất gần chúng ta, những ý kiến ấy đều được duy trì cách hợp pháp.

Teresa Nhỏ Bé
03-02-2012, 08:23 PM
2- Địa vị Đức Trinh Nữ Maria trong nhiệm cuộc cứu rỗi :

Thánh kinh, Cựu Ứơc, cũng như Tân Ứơc và Thánh Truyền đáng kính, trình bày ngày 1 sáng tỏ hơn địa vị của Mẹ Đấng Cứu Thế, trong nhiệm cuộc cứu rỗi, và đưa địa vị ấy ra cho chúng ta chiêm ngắm. Thực vậy, các sách Cựu Uớc thuật lại lịch sử cứu rỗi, trong đó ngày Chúa Kito xuất hiện trên thế giới, được chuẩn bị cách tiệm tiến. Các tài liệu tiên khởi này, như Giáo Hội vẫn đọc, và về sau hiểu theo ánh sáng mạc khải trọn vẹn , dần dần cho thấy rõ ràng hơn hình ảnh của người nữ, Mẹ Đấng Cứu Thế. Theo ánh sáng mạc khải ấy, người nữ này đã được phác họa trước trong lời hứa chiến thắng con rắn, lời hứa mà tổ tông đã nhận được sau khi phạm tội. Cũng thế, Ngài là Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh con trai tên là Emmanuel. Ngài trổi vượt trên các người khiêm hạ và khó nghèo của Chúa, là những người tin tưởng, hy vọng và lãnh nhận ơn cứu độ nơi Chúa. Cuối cùng, sau đêm dài mong đợi lời hứa được thực hiện, với Ngài, người thiếu nữ cao sang của Sion, thời gian đã nên trọn, và nhiệm cuộc mới được thiết lập: khi con Thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại nơi Ngài để giải thóat con người khỏi tội lỗi nhờ các màu nhiệm của thân xác Chúa. Nhưng Chúa Cha rất nhân từ đã muốn sự ưng thuận của người mẹ được tiền định trước khi Chúa Con nhập thể, để như 1 người nữ đã hợp tác cho sự chết, thì cũng 1 người nữ hợp tác cho sự sống. Điều đó đặc biệt thích hợp với Mẹ Chúa Jesu, vì Ngài đem đến cho thế giới chính nguồn sống cải tạo mọi sự, và đã được Chúa ban cho nhiều ơn cân xứng với 1 sứ mệnh cao cả như thế. Do đó, không có gì lạ, nếu các thánh giáo phụ đã thường xưng tụng Mẹ Thiên Chúa là Đấng toàn thánh, không vương nhiễm 1 tội nào, như 1 tạo vật mới do Chúa Thánh Thần uốn nắn và tác thành. Tràn đầy thánh thiện , có 1 không 2 ngay từ lúc mới được thụ thai, Đức Trinh Nữ thành Nazaret được thiên thần vâng lệnh Chúa, đến truyền tin và kính chào là Đấng đầy ơn phúc. Và Trinh Nữ đã đáp lời Thiên Sứ rằng: “Này tôi là tôi tá Chúa. Xin hãy xảy ra cho tôi theo lời Ngài.” Như thế, Đức Maria , con cháu Adam, vì chấp nhận lời Thiên Chúa, đã trở nên Mẹ Chúa Jesu. Hết lòng đón lấy ý định cứu rỗi của Thiên Chúa, vì không 1 tội nào ngăn trở Ngài, Đức Maria đã tận hiến làm tôi tớ Chúa, phục vụ cho thân thể và sự nghiệp của con Ngài, và nhờ ơn sủng của Thiên Chúa toàn năng, phục vụ màu nhiệm cứu chuộc dưới quyền và cùng với con Ngài. Bởi vậy, các thánh Giáo Phụ đã nghĩ rất đúng rằng: Thiên Chúa đã không thu dụng Đức Maria 1 cách thụ động, nhưng đã để Ngài tự do cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại, nhờ lòng tin và sự vâng phục của Ngài. Thực vậy, Thánh Ireneo nói: Chính Ngài, nhờ vâng phục, đã trở nên nguyên nhân cứu rỗi cho mình và cho toàn thể nhân loại. Và cùng với thánh Ireneo còn có rất nhiều thánh giáo phụ thời xưa, cũng không ngần ngại giảng dạy rằng: Nút dây đã bị thắt lại do sự bất tuân của Evà, nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria: điều mà trinh nữ Evà đã buộc lại bởi cứng lòng tin, Đức Trinh Nữ Maria đã tháo ra nhờ lòng tin, và so sánh với Evà, các Ngài gọi Đức Maria là Mẹ kẻ sống, và thường quả quyết rằng: Bởi Eva đã có sự chết, thì nhờ Maria lại được sống. Sự liên kết giữa Mẹ và Con trong công cuộc cứu rỗi được tỏ rõ từ khi Đức Maria thụ thai Chúa Kito cách trinh khiết, cho đến lúc Chúa Kito chết. Thực vậy, trước hết Đức Maria vội vả đến thăm bà Elisabeth và được bà ấy chào mừng là người có phúc, vì đã tin vào sự cứu rỗi Chúa đã hứa, trong lúc đó, vị tiền hô nhảy trong lòng mẹ. Rồi ngày sinh nhật, mẹ Thiên Chúa đã vui mừng giới thiệu với các mục đồng, và các nhà bác học, đứa con đầu lòng của mình, mà khi sinh ra đã không làm giảm bớt, nhưng còn thánh hiến sự trinh khiết toàn vẹn của Ngài. Trong đền thánh, sau khi hiến lễ vật ấn định cho người nghèo, Đức Maria dâng con lên cho Thiên Chúa, và đã nghe Simeon báo trước con mình sẽ là dấu chỉ phản kháng, và 1 lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng mẹ, nhờ đó tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Khi trẻ Jesu lạc mất, cha mẹ đã lo âu tìm kiếm, và gặp lại con trong đền thánh đang bận tâm lo việc của Cha Người. Các Ngài không hiểu được lời con nói, nhưng Mẹ Chúa Jesu giữ lấy tất cả điều ấy và suy ngắm trong lòng.

Trong cuộc đời công khai của Chúa Jesu, Mẹ Người cũng đã xuất hiện rõ ràng và ngay từ đầu, trong tiệc cưới thành Cana, xứ Galilêa, vì động lòng thương xót, Ngài đã cầu bàu và khiến ĐCJ, Đấng Thiên Sai làm phép lạ đầu tiên của Người. Trong thời gian Chúa truyền đạo. Đức Maria đã đón nhận lời của Con Ngài , những lời nâng cao nước Trời lên khỏi những lý do và liên huyết nhục, và tuyên bố là có phúc cho những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa, như chính Ngài hằng thực hành những điều đó cách trung tín. Như thế Đức Nữ Trinh cũng đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hiệp nhất với Con cho đến bên thập giá, là nơi mà theo ý Thiên Chúa, Ngài đã đứng ở đó. Đức Maria đã đau đớn chịu khổ cực với Con Một của mình, và dự phần vào hy lễ của Con với tấm lòng của 1 người mẹ hết tình ưng thuận hiến tế do lòng mình sinh ra. Và cuối cùng, chính Chúa Jesu Kito khi hấp hối trên thập giá đã trối Ngài làm mẹ của môn đệ, qua lời này: “Thưa Bà, này là con Bà”

Vì Thiên Chúa không muốn tỏ bày màu nhiệm cứu rỗi nhân loại cách long trọng, trước khi Ngài đổ tràn đầy Thánh Thần Chúa Kito đã hứa, nên chúng ta thấy các Tông Đồ trước ngày hiện xuống đã kiên tâm hợp ý cầu nguyện cùng với các phụ nữ, với Đức Maria, cùng tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban Thánh Thần là Đấng đã bao phủ lấy Ngài trong ngày truyền tin. Sau cùng đã gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết tội nguyên tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Đức Nữ Trinh vô nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn cả xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ, để nên giống con Ngài trọn vẹn hơn, là Chúa các Chúa, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.

Teresa Nhỏ Bé
04-02-2012, 09:09 PM
3- Đức Trinh Nữ và Giáo Hội

Chúng ta chỉ có 1 Đấng Trung Gian duy nhất, như lời thánh Tông Đổ dạy: “ Thực vậy, chỉ có 1 Thiên Chúa duy nhất, và chỉ có 1 Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại, đó là Chúa Jesu Kito, là Người đã dâng mình làm giá chuộc mọi người. Nhưng vai trò làm mẹ của Đức Maria đối với loài người, không làm lu mờ hay giảm bớt vai trò trung gian duy nhất của Chúa Kito chút nào, trái lại còn làm sang tỏ mãnh lực của sự trung gian ấy. Vì mọi ảnh hưởng có sức cứu rỗi của Đức Trinh Nữ trên nhân loại không phát sinh từ 1 sự cần thiết khách thể nào, nhưng từ ý định nhân lành của Thiên Chúa, và bắt nguồn từ công nghiệp dư tràn của Chúa Kito, nguồn mạch mọi quyền lực của ảnh hưởng đó. Nhưng ảnh hưởng này không làm cản trở gì, trái lại còn giúp đỡ các tín hữu kết hợp trực tiếp với Chúa Kito

Từ muôn đời Đức Trinh Nữ đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa, cùng 1 lúc với việc nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa, và theo chương trình của Chúa Quan Phòng, trên trần gian Ngài đã trở nên Mẹ cao trọng của Đấng Cứu Chuộc thần linh, và cách đặc biệt hơn mọi người khác, Ngài là cộng sự viên quảng đại, và tôi tá khiêm hạ của Chúa. Vì đã cưu mang, sinh hạ, và nuôi dưỡng Chúa Kito, đã dâng Chúa Kito lên Chúa Cha, trong đền thánh, và cùng đau khổ với con mình chết trên thập giá, Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy, và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy trên bình diện ân sủng, Ngài thật là Mẹ chúng ta.

Nhưng trong nhiệm cuộc ân sủng, Đức Maria luôn tiếp tục thiên chức làm mẹ, từ khi Ngài tin tưởng ưng thuận trong ngày Truyền Tin. Sự ưng thuận mà Ngài đã không ngần ngại giữ vững bên thập giá, cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn. Thực vậy sau khi về trời, vai trò của Ngài trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng Ngài vẫn tiếp tục liên lỉ cầu bàu để đem lại cho chúng ta những ân huệ, giúp chúng ta được phần rỗi đời đời . Với tình mẫu tử, Ngài chăm sóc những anh em của con Ngài, đang lữ hành trên dương thế, và đang gặp bao nguy hiểm thử thách cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời. Vì thế trong Giáo Hội, Đức Trinh Nữ được kêu cầu qua các tước hiệu : Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Đấng Phù hộ, và Đấng Trung Gian. Tuy nhiên phải hiểu các tước hiệu ấy thế nào để không thêm bớt gì vào vinh dự và quyền năng của Đấng Trung Gian duy nhất.

Thực vậy, không bao giờ có thể đặt 1 tạo vật ngang hang với Ngôi Lời nhập thể, và cứu chuộc, nhưng cũng như chức linh mục của Chúa Kito được thông ban dưới nhiều hình thức cho các thừa tác viên và các giáo dân, và cũng như sự tốt lành duy nhất của Thiên Chúa , được ban phát nhiều cách cho các tạo vật, thì sự trung gian duy nhất của Đấng Cứu Thế, không những không loại bỏ, mà còn khuyến khích các thụ sinh cộng tác, trong sự tuỳ thuộc vào nguồn mạch duy nhất.
Vai trò tuỳ thuộc ấy của Đức Maria, Giáo Hội không ngần ngại tuyên xưng, mà luôn nghiệm thấy , và nhắn nhủ các tín hữu ghi nhớ trong lòng, để nhờ sự nâng đỡ và phù hộ từ mẫu của Ngài, họ gắn bó mật thiết hơn với Đấng Trung Gian và Cứu Thế.

Đức Trinh Nữ nhờ ân huệ và Sứ mệnh làm Mẹ Thiên Chúa , nhờ đó Ngài đươc hiệp nhất với con là Đấng Cứu Chuộc, và nhờ các ơn và nhiệm vụ đặc biệt khác, Ngài còn kết hợp mật thiết với Giáo Hội, như thánh Ambrosio đã dạy, Mẹ Thiên Chúa là mẫu mực của Giáo Hội trên bình diện đức tin, đưc ái và hiệp nhất hoàn hảo với Chúa Kito. Thực vậy, trong màu nhiệm Giáo Hội, chính Giáo Hội cũng được cách hợp pháp là Mẹ và Trinh Nữ. Đức Trinh Nữ Maria đi tiên phong, tỏ ra là 1 người mẹ và 1 trinh nữ gương mẫu tuyệt vời và hiếm có. Vì bởi lòng tin và vâng phục, Ngài đã sinh chính con Đức Chúa Cha nơi trần gian, mà không hề biết đến người nam, nhưng được Chúa Thánh Thần bao phủ. Như 1 Eva mới, Ngài đã đặt niềm tin vào sứ giả của Thiên Chúa, chứ không đặt vào con rắn xưa, 1 niềm tin không bị 1 nghi ngờ nào làm phai nhạt . Nhưng người con mà Ngài đã sinh ra, Thiên Chúa đã đặt làm Trưởng Tử trong nhiều anh em, nghĩa là các tín hữu , mà Ngài cộng tác vào việc sinh hạ và giáo dục với tình thương của 1 người mẹ.

Tuy nhiên, khi chiêm ngưỡng sự thánh thiên kỳ bí và noi gương đức ái của Đức Maria, và khi trung thành chu toàn thánh ý Chúa Cha, Giáo Hội cũng được làm mẹ nhờ lời Thiên Chúa mà Giáo hội trung thành lãnh nhận: thực vậy, nhờ việc rao giảng và ban phép thánh tẩy, Giáo Hội sinh hạ những người con được thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, và sinh ra do Thiên Chúa để họ lãnh nhận 1 đời sống mới và bất diệt. Giáo Hội cũng là Trinh Nữ đã giữ gìn toàn vẹn và tinh truyền lòng trinh nghĩa đã hiến cho phu quân. Và noi gương Mẹ Chúa mình, nhờ thần lực của Thánh Thần, Giáo Hội bảo tồn cho tinh tuyền 1 đức tin toàn vẹn, 1 đức cậy bền vững, và 1 đức mến chân thành.

Tuy nhiên, Giáo Hội qua con người của Đức Trinh Nữ đã đạt tới sự hoàn thiện làm cho mình nên thanh sạch và vẹn tuyền, nhưng Kito hữu vẫn còn phải cố gắng chiến thắng tội lỗi, để tiến trên đường thánh thiện. Vì thế, họ ngước mắt lên nhìn Đức Maria, là 1 gương mẫu nhân đức sáng ngời cho toàn thể cộng đoàn, những nguời được chọn. Nhờ thành kính tưởng nhớ Đức Maria, và chiếm ngưỡng Ngài dưới ánh sáng của Ngôi Lời nhập thể. Giáo Hội cung kính tiến sâu hơn vào màu nhiệm cao thẳm, tức là màu nhiện nhập thể, và nên giống Phu Quân mình ngày 1 hơn. Thực vậy, Đức Maria đã mật thiết ggán liền với lịch sử cứu rỗi, và có thể nói được là Ngài đã quy tụ phản chiếu nơi mình những đòi hỏi cao cả nhất của đức tin, và khi các tín hữu nghe rao giảng về Ngài, và tôn sùng Ngài, họ được Ngài mời gọi đến kết hợp với nghi lễ của Con Ngài, và yêu mến Chúa Cha. Phần Giáo Hội càng tìm kiếm vinh quang Chúa Kito, càng nên giống khuôn mẫu cao cả của mình, nhờ luôn tiến tới trong đức tin, đức cậy, đức mến, và tìm kiếm cùng vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Do đó, trong công cuộc Tông Đồ, Giáo Hội có lý để nhìn lên Đấng đã sinh ra Chúa Kito, là người được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần, và được Đức Trinh Nữ sinh ra để, nhờ Giáo Hội, cũng sinh ra và lớn lên trong lòng các tín hữu. Đời sống của Đức Trinh Nữ là 1 gương sáng của tình mẫu tử thắm thiết . Tình mẫu tử ấy, phải là động lực của tất cả những ai cộng tác vào Sứ Mệnh Tông Đồ của Giáo Hội để tái sinh nhân loại.

Teresa Nhỏ Bé
05-02-2012, 08:21 PM
4- Việc tôn kính Đức Trinh Nữ trong Giáo Hội

Nhờ hồng ân Thiên Chúa , Đức Maria được tôn vinh sau Chúa Con, vượt trên hết các thiên thần và loài người, vì Ngài là Mẹ rất thánh của Thiên Chúa, và đã tham dự vào các màu nhiệm của Chúa Kito. Do đó Ngài đáng được Giáo Hội tôn vinh, và đặc biệt sùng kính. Thực vậy, từ những đời rất xa xưa, Đức Trinh Nữ đã được tôn kính dưới tước hiệu “ Mẹ Thiên Chúa”, và các tín hữu đã khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở của Ngài, trong mọi cơn gian nan khốn khó. Nhất là từ Công Đồng Epheso, Dân Thiên Chúa đã gia tăng lòng tôn kính Đức Maria cách lạ lùng: họ sùng kính mến yêu cầu khẩn và noi gương đúng như lời Ngài đã tiên báo: “ Muôn đời sẽ khen tôi có phúc, vì Đấng Toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại”. Sự tôn kính ấy, như vẫn luôn có trong Giáo Hội , tuy hoàn toàn đặc biệt , nhưng tự bản chất vẫn khác biệt với sự thờ phượng dâng lên Ngôi Lời nhập thể, và lên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Việc tôn kính Đức Maria khuyến khích thêm việc thờ phương Thiên Chúa ba Ngôi. Giáo Hội đã chấp nhận nhiều hình thức tôn sùng Mẹ Thiên Chúa, trong giới hạn của giáo lý lành mạnh và chính thống, tùy theo hoàn cảnh, thời gian , và nơi chốn, hợp với tính khí cùng tinh thần của tín hữu: những hình thức ấy, qua việc tôn vinh Mẹ, cũng làm cho tín hữu nhận biết đúng đắn, yêu mến ,làm vinh danh và tuân giữ giới răn Chúa Con, vì Người mà muôn vật được tạo thành, và nơi Người Chúa Cha hằng hữu “ muốn có đầy đủ mọi sự”

Thánh Công Đồng có ý dạy giáo lý công giáo ấy, đồng thời Giáo Hội cũng khuyến khích hết mọi con cái hãy nhiệt tâm phát huy lòng sùng kính Đức Trinh Nữ, nhất là trong phụng vụ, hãy coi trọng những việc thực hành và việc đạo đức nhằm suy tôn Ngài, và đã được quyền giáo huấn Giáo Hội cổ võ qua các thế kỷ, cũng như hãy kính cẩn tuân giữ những quyết định của các thời đại trước liên quan đến việc tôn kính ảnh tượng Chúa Kito , Đức Trinh Nữ và các thánh. Công Đồng cũng hết lòng khuyến khích các nhà thần học, và những người ra giảng lời Chúa, khi xét đến phẩm chất phi thường của Mẹ Thiên Chúa, hãy cẩn thận tránh mọi tư tưởng phóng đại sai lầm, cũng như mọi tư tưởng hẹp hòi quá đáng . Nhờ học hỏi Thánh Kinh, các thánh Giáo Phụ, các tiến sĩ, học hỏi các phụng vụ trong Giáo Hội dưới sự hướng dẫn của quyền giáo huấn , họ hãy làm sáng tỏ đứng mức những chức vụ và đặc ân của ức Trinh Nữ. Những chức vụ và đặc ân này luôn quy hướng về Chúa Kito, nguồn mạch toàn thể chân lý, thánh thiện và đạo đức. Họ phải cẩn thận tránh xa mọi lời nói hay việc làm có thể làm cho các anh em ly khai, hay bất cứ ai khác, hiểu sai giáo lý đích thực của Giáo Hội. Phần các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại 1 sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ 1 đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận điạ vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến, và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta

Teresa Nhỏ Bé
06-02-2012, 08:16 PM
5- Đức Maria dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân chúa đang lữ hành

Ngày nay, Mẹ Chúa Jesu đã được vinh hiển hồn xác lên trời, là hình ảnh và khởi thuỷ của Giáo Hội sẽ hoàn thành đời sau. Cũng thế, dưới đất này cho tới ngày Chúa đến. Ngài chiếu sáng như dấu chỉ long cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành.
Thánh Công Đồng rất vui mừng, và được an ủi, khi thấy ngay giữa các anh em ly khai không thiếu những người dâng lên Mẹ Thiên Chúa, vinh dự Ngài đáng được, nhất là các anh em đông phương, những người nhiệt thành và hết lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa trọn đời đồng trinh. Tất cả mọi Kito hữu hãy thiết tha khẩn nguyện Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ loài người, để như Ngài đã trợ giúp Giáo Hội sơ khai bằng lời cầu nguyện của mình, thì ngày nay, được tôn vinh vượt trên các thánh trên trời, Ngài cũng cũng cầu bàu cùng Con Ngài, trong sự hiệp thông toàn thể các thánh , cho tới khi mọi gia đình dân tộc, hoặc đã mang danh hiệu Kito, hoặc chưa biết Đấng Cứu Chuộc mình, đều hân hoan đoàn tụ trong an bình và hoà thuận, hợp thành 1 dân Thiên Chúa duy nhất , hầu vinh danh Ba Ngôi Thiên Chúa rất thánh và không phân chia.

2- Chuỗi hạt Mân Côi với Tông thư Rosarium Virginis Marioe

Trong các Tông Thư của các Đức Giáo Hoàng nói về Chuỗi hạt Mân Côi, và Kinh Mân Côi, kể cả 12 Tông thư, Tông Huấn rất nổi tiếng của Đức Giáo Hoàng Leo Xlll , thì có lẽ không có 1 văn kiện đặc biệt nào quan trọng, đầy đủ ý nghĩa , sâu sắc. súc tích , đề cao chuỗi hạt Mân Côi cho bằng Tông thư Rosarium Virginis Marioe của Đức Cố Giáo Hoàng Joan Phaolo 2. Chúng tôi chỉ xin trích ra những phần nào thật cần thiết, để qúy độc giả thấy sự quan trọng của Chuỗi hạt Mân Côi như thế nào. Nếu quý vị độc giả nào muốn đọc nguyên văn, thì có thể tìm mua ở các tiệm sách công giáo . Tuy nhiên những phàn chính yếu thì chúng tôi có ghi chép trong cuốn sách này.


TÔNG THƯ ROSARIUM VIRGINIS MARIOECỦA ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLO ll GỬI CÁC ĐỨC GIÁM MỤC, LINH MỤC VÀ TÍN HỮU VỀ KINH RẤT THÁNH MÂN CÔI

Kinh Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria, dần dần được hình thành trong ngàn năm thứ ll dười sự hướng dẫn của Thánh Thần Thiên Chúa, là 1 lời kinh được vô vàn các vị thánh yêu thích, và được huấn quyền khuyến khích . Đơn sơ, nhưng sâu sắc, lời kinh này vẫn là 1 lời kinh có ý nghiã lớn lao vào buổi hừng đông của ngàn năm thứ 3 này, vì mang lại hoa qủa thánh thiện. Nó dễ dàng hoà nhập vào cuộc hành trình thiêng liêng của đời sống Kito hữu, đời sống này, sau 2 ngàn năm vẫn không đánh mất sự tươi trẻ của buổi ban đầu, và cảm thấy được Thánh Thần Thiên Chúa lôi kéo, chèo ra chỗ sâu (duc altum) để 1 lần nữa loan báo, và cả đến hô to lên, trước thế gian rằng: Đức Jesu Kito là Chúa và Đấng Cứu độ, là đường, sự thật, và sự sống, mục tiêu của lịch sử nhân loại và đích điểm mà các khát vọng của lịch sử và văn minh hướng về.

Kinh Mân Côi, dầu rõ ràng gắn liền với Đức Maria, chủ yếu là 1 lời kinh lấy Đức Kito làm trung tâm. Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng, mà ta có thể gọi là 1 bản tóm lược. Qua lời kinh ấy vang vọng lại lời kinh của Đức Maria, kinh Magnificat, ca ngợi việc nhập thể cứu chuộc đã khởi sự trong cung lòng trinh khiết của Ngài. Với kinh Mân Côi, dân Kito giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria, và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Kito và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế.

Teresa Nhỏ Bé
08-02-2012, 11:31 AM
Các Giáo Hoàng và kinh Mân Côi

Nhiều vị tiền nhiệm của tôi, đã gán 1 tầm quan trọng lớn lao cho lời kinh này. Đáng đặc biệt ghi nhớ là Đức Giáo Hòang Leo Xlll, ngày 1/9/1883 đã ban hành Thông Điệp “Supremi Apostolatus Officio”, 1 văn kiện rất có giá trị, khởi đầu của nhiều lời phát biểu của Ngài về lời kinh này. Trong Thông điệp, Ngài xem kinh Mân Côi như 1 vũ khí thiêng liêng hũu hiệu chống lại sự dữ, đang phương hại đến xã hội. Trong số các Giáo Hoàng mới đây, từ Công Đồng Vatiacano 2, nổi danh trong việc cổ võ kinh Mân Côi, tôi muốn nhắc đến Á thánh Gioan XXlll, và nhất là Đức Giáo Hoàng Phaolo Vl, trong Tông Huấn “Marialis Cultus”, đã nhấn mạnh , theo tinh thần của Công Đồng Vaticano ll, tính chất tin mừng của Kinh Mân Côi, và chiều hướng quy về Chúa Kito. Chính tôi cũng đã thường xuyên khuyến khích năng đọc kinh Mân Côi. Từ thuở niên thiếu, lời kinh này đã có chỗ đứng quan trọng trong đời sống thiêng liêng của tôi. Tôi đã được gợi nhớ cách mãnh liệt về điều đó, qua chưyến công du mới đây về Ba Lan, và nhất là tại đền thánh Kaiwaria . Kinh Mân Côi đã đồng hành với tôi trong những lúc vui sướng, và trong những giai đoạn khó khăn. Tôi đã giao phó cho lời kinh ấy biết bao lo âu. Nơi lời kinh ấy, tôi đã tìm được sự nâng đỡ. Cách đây 24 năm, vào ngày 29/10/1978, vừa mới 2 tuần, sau khi được lựa chọn lên ngôi Tòa Phêro, tôi đã thẳng thắn thừa nhận: Kinh Mân Côi là lời kinh tôi ưa thích nhất, một lời kinh kỳ diệu ! Kỳ diệu qua vẻ đơn sơ, và chiều sâu của nó. Có thể nói rằng Kinh Mân Côi, theo 1 nghĩa nào đó, là lời kinh chú giải chương cuối cùng của Hiến Chế Lumen Gentium của Công Đồng Vatican 2, một chương đề cập đến sự hiện diện đáng thán phục của Mẹ Thiên Chúa trong màu nhiệm Đức Kito, và màu nhiệm Giáo Hội. Trên bối cảnh lời kinh Ave Maria, những biến cố chính trong đời sống Đức Jesu Kito diễn ra trước con mắt của linh hồn. Được quy lại thành những màu nhiệm vui, sáng, thương, mừng, dẫn chúng ta đến thông hiệp cách sống động với Đức Chúa Jesu, qua con tim của Mẹ Người, ta có thể nói thế. Đồng thời con tim của chúng ta có thể gán vào chục kinh Kính Mừng mọi biến cố của đời sống cá nhân, gia đình, quốc gia, Giáo Hội, và toàn thể nhân loại. Mối quan tâm của riêng ta và của những người thân cận, đặc biệt những người gần gũi nhất của ta, những người thân thiết nhất của ta. Vì thế lời kinh Mân Côi đơn sơ ghi dấu ấn lên nhịp sống của con người.
Anh chị em thân mến, với những lời này tôi đã đặt những năm đầu của triều Giáo Hoàng trong nhịp sống hằng ngày của kinh Mân Côi. Hôm nay khi bắt đầu năm thứ 25 trong tư cách người kế vị thánh Phêro, tôi muốn làm lại cũng 1 điều đó. Biết bao ơn lành tôi đã lãnh nhận được trong những năm tháng này, từ Đức Thánh Trinh Nữ qua kinh Mân Côi: “Magnificat anima mea Dominum”. Tôi muốn dâng lời cảm tạ lên Chúa bằng những lời kinh của Mẹ rất thánh của Người, dưới sự che chở của Ngài, tôi đã đặt công việc phục vụ giáo hoàng của tôi: Totus Tuus !

Tháng 10/2002 – tháng 10/2002: Năm của kinh Mân Côi

Vì thế, tiếp nối suy tư của tôi trong Tông Thư Novo Milennio Ineunte, trong đó , sau kinh nghiệm năm thánh, tôi đã mời gọi dân Thiên Chúa xuất phát lại từ Đức Kito, tôi cảm thấy được thôi thúc đưa ra 1 suy tư về kinh Mân Côi, như 1 thứ bổ túc Thánh Mẫu Học cho Tông Thư ấy, và 1 lời khuyên nhủ chiêm ngưỡng dung nhan Đức Kito trong tâm tình hiệp với, và theo trường học của Mẹ rất thánh Người. Đọc kinh Mân Côi chính là chiêm ngưỡng với Đức Maria, dung nhan Đức Kito. Để làm nổi bật lời mời gọi này, nhân cơ hội kỷ niệm 120 năm ban hành Thông Điệp của Đức Lêo Xlll nói trên, tôi ước muốn rằng suốt năm nay, kinh Mân Côi sẽ được đặc biệt đề cao và cổ võ trong các cộng đồng Kito giáo khác nhau. Vì thế tôi công bố từ tháng 10/2002 đến tháng 10/2003 là năm của Kinh Mân Côi. Tôi giao phó đề nghị mục vụ này cho sáng kiến của mỗi cộng đoàn Giáo Hội. Ý hướng của tôi không phải là chất thêm gánh nặng, nhưng đúng hơn kiện toàn và củng cố những chương trình mục vụ của các Giáo Hội địa phương. Tôi tin tưởng rằng đề nghị này sẽ được sẵn lòng và quảng đại đón nhận. Nếu được tái khám phá trong ý nghĩa trọn vẹn của nó, Kinh Mân Côi đi vào giữa lòng đời sống Kito hữu. Nó trao ban 1 cơ hội quen thuộc, nhưng đem nhiều kết qủa thiêng liêng và giáo dục cho đời sống chiêm ngưỡng cá nhân, đào tạo dân Thiên Chúa và công cuộc Phúc Âm hoá mới. Tôi sung sướng tái khẳng định điều đó khi vui mừng tưởng nhớ 1 kỷ niệm khác: Kỷ niệm 40 năm khai mạc Công Đồng Vatican 2 vào ngaỳ 11/10/ 1962, hồng ân lớn lao mà Thần khí Thiên Chúa ban cho Giáo Hội thời đại chúng ta.

Teresa Nhỏ Bé
09-02-2012, 11:00 AM
Ý kiến bác bẻ kinh mân Côi

Đề nghị này quả là hợp thời xét từ nhiều lý do. Trước tiên, nhu cầu cấp bách phải đối diện với 1 thứ khủng hoảng nào đó của Kinh Mân Côi, mà trong bối cảnh lịch sử và thần học hiện tại, có nguy cơ bị hạ giá cách sai lầm, và do đó, không còn được truyền dạy cho thế hệ trẻ nữa. Có vài người nghĩ rằng: tính cách trung tâm của phụng vụ, được Cộng Đồng Vatican 2 nhấn mạnh cách chính đáng, đương nhiên dẩn đến giảm bớt tầm quan trọng của Kinh Mân Côi. Vâng, như Đức Giáo Hoàng Phaolo Vl đã làm sáng tỏ, lòi kinh này, không những không đối lập với phụng vụ, nhưng hỗ trợ, bởi vì nó dẫn nhập rất tốt và làm vang dội lại phụng vụ, bằng cách giúp cho dân chúng tham gia trọn vẹn và có chiều sâu, và thu nhận hoa qủa của nó trong đời sống hằng ngày.

Cũng có thể có 1, 2 người e ngại rằng: kinh Mân Côi, 1 cách nào đó, không có tính đại kết, bởi vì tính chất quy hướng rõ ràng vế Đức Maria của nó. Vâng, kinh Mân Côi rõ ràng là 1 sùng kính dâng lên Mẹ Thiên Chúa, mà Công Đồng đã mô tả: 1 sự sùng kính hướng vế trung tâm Kito của đức tin Kito giáo, đến độ khi Mẹ được tôn vinh, người Con được hiểu biết đúng đắn, yêu mến và tôn vinh. Nếu được khám phá lại cách đúng đắn, kinh Mân Côi là 1 phương tiện trợ giúp và chắc chắn không cản trở việc đại kết.

Một lối chiêm ngưỡng

Những lý do quan trọng nhất là để mạnh mẽ khuyến khích việc thực hành kinh Mân Côi, là vì nó là 1 phương tiện hữu hiệu nhất, để cổ võ các tín hữu dấn thân chiêm ngưỡng kito giáo, mà tôi đã đề nghị trong Tông Thư Novo Millennnio Iuente, như 1 sư phạm dạy đường nên thánh đích thực. Điều cần đến là 1 đời sống Kito hữu lỗi lạc hơn cả về nghệ thuật cầu nguyện . Bởi vì nền văn hoá hiện tại, dù giữa nhiều dấu chỉ mâu thuẫn, đã chứng kiến sự nổ rộ của 1 lời mời gọi mới mẻ, sống chiều kích thiêng liêng, cũng là do ảnh hưởng của các tôn giáo khác, thì càng khẩn cấp hơn bao giờ hết các cộng đoàn kito giáo phải trở thành những trường học đích thực của việc cầu nguyện.

Kinh Mân Côi thuộc về truyền thống tốt đẹp và đáng ca ngợi nhất của chiêm gưỡng kito giáo. Được phát triển bên Tây Phương, đó là 1 hình thức cầu nguyện suy tư điển hình, tương ứng cách nào đó với lời kinh của con tim, hay lời kinh kêu tên Chúa Jesu, cắm rễ trong mảnh đất Kito giáo Đông Phương

Cầu nguyện cho hoà bình và cho gia đình

Một số hoàn cảnh lịch sử cũng khiến cho việc phục hồi kinh Mân Côi nên hợp thời. Trước tiên nhu cầu nài xin Thiên Chúa ban cho ơn bình an. Kinh Mân Côi đã được các vị tiền nhiệm của tôi, và chính tôi nhiều lần để nghị như 1 lời kinh cầu cho hoà bình. Vào lúc khởi đầu cho 1 ngàn năm mới với biến cố tấn công gây kinh hãi ngày 11/9/2001, chứng kiến mỗi ngày tại nhiều miền trên thế giới, những cảnh đổ máu và bạo lức. Khám phá lại kinh Mân Côi, có nghĩa là chìm sâu vào việc chiêm ngưỡng màu nhiệm Đức Kito, Đấng là bình an của chúng ta, bởi vì Người đã liên kết đôi bên thành 1, và phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét . Vì thế, ta không thể đọc kinh Mân Côi mà không cảm thấy thôi thúc dấn thân cách cụ thể để kiến tạo hoà bình, đặc biệt tại quê hương Chúa Jesu, đang bị thử thách nặng nề, và đặc biệt gần gũi trong trái tim mọi kito hữu.

Một nhu cầu dấn thân và cầu nguyện tương tự nảy sinh từ 1 vấn đề nguy kịch của thời hiện đại: gia đình, tế bào nguyên thủy của xã hội càng ngày càng bị đe dọa, bởi những sức mạnh hủy diệt, ở bình diện ý thức hệ, lẫn thực hành, làm ta lo sợ cho tương lai của cơ chế nền tảng và không hể thiếu được này , và cùng với nó, cho tương lai của toàn thể xã hội. Làm sống lại Kinh Mân Côi trong các gia đình kito hữu, trong bối cảnh của 1 thừa tác vụ mục vụ rộng lớn hơn cho gia đình, sẽ là 1 trợ giúp hữu hiệu chống lại những tác động hủy hoại của cơn khủng hoảng đặc trưng này của thời đại chúng ta.

Này là Mẹ con

Nhiều dấu chỉ cho thấy rằng cả ngày hôm nay nữa, Đức Trinh Nữ muốn thể hiện qua lời kinh này mối quan tâm từ mẫu, người Mẹ mà Đấng Cứu Chuộc đang hấp hối, đã giao phó, qua người môn đệ yêu dấu, mọi người con cái nam nữ của Giáo Hội : Hỡi Bà, này là con Bà (Ga 19,26). Chúng ta biết rõ nhiều dịp trong thế kỷ 19 và 20, Mẹ Đức Kito đã làm cho ta cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, và nghe được lời Ngài , nhằm khuyến khích dân Thiên Chúa thực hành hình thức chiêm ngưỡng này . Tôi muốn đặc biệt kể ra, dựa vào ảnh hưởng lớn lao trên đời sống các Kito hữu, và sự nhìn nhận có thẩm quyền từ Giáo Hội những cuộc hiện ra tại Lộ Đức và Fatima, những đền thánh này tiếp tục được vô số khách hành hương tuôn đến tìm an ủi và hy vọng.

Bước theo các nhân chứng

Sẽ không thể nêu tên tất cả các vị thánh đã khám phá trong Kinh Mân Côi 1 con đường đích thực, để tăng trưởng trong sự thánh thiện. Tuy nhiên, chúng ta cần nhắc đến thánh Louis Marie Grignion de Montfort, tác giả của 1 tác phẩm xuất sắc về kinh Mân Côi, và gần hơn với chúng ta, Cha Pio Pietrelcina, mà tôi mới vừa có niềm vui phong thánh, là 1 vị Tông Đồ đích thực của Kinh Mân Côi. Chân Phước Bartolo Longo đã có 1 đoàn sủng đặc biệt. Con đường nên thánh của Ngài dựa trên 1 thần hứng được nghe thấy trong cõi thâm sâu của tâm hồn: “Ai truyền bà kinh Mân Côi sẽ được cứu độ”. Từ đó Ngài cảm thấy được mời gọi xây cất 1 nguyện đường kính Đúc Bà Mân Côi tại Pompei, gần những tàn tích của thành phố cổ, hầu như đã nghe lời loan báo của Đức Kito trước khi chôn vùi vào năm 79 A.D, trong 1 lần phun của núi lửa Vesuvius , chỉ vươn dậy từ đống tro tàn, từ hàng thế kỷ sau, như 1 nhân chứng về ánh sáng và bóng tối của nền văn minh cổ xưa. Qua sự nghiệp, và đặc biệt qua việc thực hành 15 ngày thứ 7 , Bartolomeo đã cổ võ các tâm hồn quy hướng về Đức Kito, và chiêm ngưỡng nhờ kinh Mân Côi, và đã nhận được sự cổ võ và lớn lao từ Đức Leo Xlll, vị Giáo Hoàng của kinh Mân Côi

Tông thư có 3 chương và 1 phần kết thúc:

Chương 1 : Chiêm ngưỡng Chúa Kito với Mẹ Maria. Ở chương này, Tông thư khuyên bảo chúng ta hãy bắt chước noi gương các nhân đức của Mẹ Maria, tưởng nhớ Chúa Kito với Mẹ Maria, học hỏi Chúa Kito với Mẹ Maria, và loan truyền Chúa Kito với Mẹ Maria.

Chương 2: Nói về những màu nhiệm Chúa Kito, và màu nhiệm Đức Mẹ. Toàn bộ Kinh Mân Côi là 1 bản Tổng lược Phúc âm Tân Ứơc, gồm những màu nhiệm Vui mừng , Ánh sáng, Thương Khó, Hiển Vinh.

Chương 3: Nói về giá trị của từng màu nhiệm suy ngắm, giá trị của kinh lạy Cha, 10 kinh kính Mừng, và kinh Sáng danh, và lời nguyện vắn tắt.

Phần Kết Thúc: Kinh Mân Côi thánh của Mẹ Maria là 1 sợi dây êm ái, cột chặt chúng ta với Thiên Chúa, với Chúa Jesu với Đức Mẹ, với Hội Thánh, với gia đình, giữa vợ chồng con cái.

Các màu nhiệm ánh sáng: (Đây là phần quan trọng của Tông Thư)

Đi từ cuộc đời thơ ấu và ẩn dật tại làng Nazaret, đến cuộc đời công khai của Chúa Jesu, việc chiêm ngưỡng dẫn chúng ta đến những màu nhiệm có thể gọi 1 cách đặc biệt là các màu nhiệm Ánh Sáng. Dĩ nhiên toàn thể các màu nhiệm Đức Kito, là 1 màu nhiệm ánh sáng. Ngưòi là Ánh Sáng thế gian. Tuy nhiên, chân lý này tỏ hiện 1 cách đặc biệt qua những năm tháng cuộc đời công khai, khi Người công bố tin mừng nước Thiên Chúa. Để đề nghị cho cộng đoàn Kito hữu 5 thời điểm quan trọng, các màu nhiệm chói sáng, trong giai đoạn này của cuộc đời Đức Kito. Tôi nghĩ nên chọn ra những màu nhiệm sau đây:

1- Chịu phép Rửa tại sông Jordan: Phép Rửa tại sông Jordan, tiên vàn là 1 ánh sáng. Tại đây khi Người bước xuống sông Jordan, Đấng vô tội, đã thành có tội, vì chúng ta, thì khi ấy cửa trời mở rộng, và có tiếng Chúa Cha tuyên nhận: Người là con yêu dấu. Trong khi đó Thánh Thần ngự xuống trên Người, và trao cho Người sứ mạng mà Người phải thi hành .

2- Tỏ mình ra tại tiệc cưới Cana: cũng là 1 ánh sáng. Khi Người biến nước thành rượu và mở rộng tâm hồn các môn đệ, để đón nhận đức tin, nhờ sự can thiệp của Đức Maria, người tín hữu đầu tiên

3- Công bố nước Thiên Chúa, và kêu mời xám hối: Đức Chúa Jesu loan báo nước Thiên Chúa đang đến, và kêu gọi xám hối, và tha thứ tội lổi cho những ai đến với Người, trong tâm tình tin tưởng khiêm hạ.

4- Hiển dung: là màu nhiệm ánh sáng trổi vượt hơn cả, theo truyền thống, là đã xảy ra trên núi Tabo. Vinh quang Thiên Chúa chói ngời trên dung nhan Đức Kito, trong khi Chúa Cha truyền lệnh cho các Tông Đồ đang kinh hãi, phải nghe lời Người.

5- Thiết lập Bí Tích Thánh Thể, như là 1 biểu hiện màu nhiệm vượt qua cuối cùng. Qua đó, Đức Kito trao ban mình và máu Người , dưới hình bánh và rựơu, và khẳng định Người yêu thương nhân loại cho đến cùng. Người sẽ hy sinh hiến mình để cứu chuộc nhân loại.

Trong các màu nhiệm này, ngoại trừ phép lạ Cana. Sự hiện diện của Đức Mẹ Maria là ở hậu cảnh. Các sách tin mừng chỉ nhắc đền sự hiện diện tình cờ của Đức Maria lúc này, lúc nọ, trong cuộc đời rao giảng của Chúa Jesu, và không đưa ra chỉ dẫn nào cho thấy Mẹ có mặt trong bữa tiệc ly. Tuy nhiên, vai trò Mẹ đảm nhận trong tiệc cưói Cana cách nào đó, đã đồng hành với Đức Kito suốt sứ vụ của Người. Đặc biệt lời khuyên từ mẫu của Đức Mẹ, mà Đức Mẹ gửi đến Giáo Hội: “Hãy làm điều Người dạy bảo”. Lời khuyên này là 1 lời giới thiệu rất thích hợp về những lời và dấu chỉ trong Sứ Vụ công khai của Chúa Jesu, và hình thành nền tảng Thánh Mãu học, và mỗi 1 màu nhiệm ánh sáng.

Kết thúc: Kinh Mân Côi của Đức Maria là mối dây êm ái, liên kết chúng ta với Thiên Chúa, với Đúc Mẹ Maria. Những điều đã nói trên đây làm sáng tỏ khá đầy đủ sự phong phú của kinh nguyện truyền thống này. Giáo Hội luôn tin tưởng vào hiệu năng của lời kinh nguyện này, khi giao phó kinh Mân Côi đọc chung trong Cộng đoàn, hay đọc trong gia đình, hoặc đọc tư nhân. Hôm nay tôi thiết tha giao phó sự nghiệp này cho các gia đình quyền năng của kinh Mân Côi, như tôi đã nói từ đầu. Ước gì lời kêu gọi của tôi không rơi vào quên lãng. Tôi phó dâng Tông Thư này trong bàn tay âu yếm của Đức Trinh Nữ Maria. Nguyện Mẹ được chúc phúc ở mọi nơi , hôm nay và mãi mãi dưới trần gian và các tầng trời.


Vatican, ngày 16 tháng 10 năm 2002
khởi đầu năm thứ 25, triều đại Giáo Hoàng của tôi
+ GIOAN PHALO ll

Teresa Nhỏ Bé
10-02-2012, 10:01 AM
100 Truyện Tích Mân Côi ( Lời Kết )


Kính thưa Quý Cụ, Quý Ông bà, anh chị em thân mến.


Trên đây là 100 Bài Truyện tích và 2 văn kiện hết sức quan trọng, nói về sự rất hiệu nghiệm,và tràn đầy sức sống thiêng liêng của Chuỗi hạt Mân Côi, mà Đức Mẹ đã ban cho nhân loại, qua thánh Dominico, cũng như qua các thánh Giáo Phụ, các Đức Giáo Hoàng trong Hội Thánh. Các bài Truyện Tích này, không chỉ là những truyện tích kể lại những sự huyền nhiệm của Chuỗi hạt Mân Côi, mà còn là những lý thuyết, nguyên tắc, để chúng ta áp
http://hoangfamily.biz/images/upload/Article/17_406_DucMeLoDuc-content.jpg (http://hoangfamily.biz/images/upload/Article/17_406_DucMeLoDuc.jpg)




dụng và học hỏi khi đọc Kinh Mân Côi, mà từ trước tới nay, nhiều người trong chúng ta, đã rất ơ hờ lãnh đạm, và không mấy sốt sắng khi đọc kinh Mân Côi. Khi viết những truyện tích này, chúng tôi đã phải mất nhiều thì giờ sưu tra, nghiên cứu, để tìm hiểu nguồn gốc của Chuỗi hạt Mân Côi, và kinh Mân Côi. Nhất là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo ll, cả đời tận hiến cho Đức Mẹ Mân Côi, đã viết 1 Tông Thư, hay gọi cách khác là 1 bức tâm thư của người cha gìà gửi cho con cái, và bạn bè khắp 4 phương, để truyền bá, khuyến khích, năng lần chuỗi Mân Côi. Theo Ngài, và Chị Lucia, vị thụ khải cuối cùng của biến cố Fatima, cho biết: Đức Mẹ chỉ muốn cho chúng ta dâng lên cho Đức Mẹ hằng ngày Kinh Mân Côi, là kinh mà Đức Mẹ yêu thích nhất, và làm đẹp lòng Đức Mẹ nhất. Tất cả những việc khó khăn trên thế gian này, chúng ta đều có thể giải quyết được bằng chuỗi hạt Mân Côi. Chúng ta hãy cố gắng đọc, và nghiên cứu Tông Thư Rosarium Virginis Marioe của ĐGH Joan Phaolo ll, thì thấy rõ Ngài là 1 vị Giáo Hoàng Mân Côi, cũng như Đức Giáo Hoàng Leo Xlll . Mà còn hơn thế nữa, Ngài đã thêm vào Chuỗi hạt Mân Côi truyền thống 5 Sự Sáng, tức là cả cuộc đời ra giảng đạo Đức Chúa Jesu. Quan trọng nhất là việc ĐCJ đã lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại với loài người cho đến tận thế.
Sau khi đã tìm hiểu sự quan trọng của Chuỗi hạt Mân Côi, và các ơn ích rất lớn lao của Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi, mà từ trước tới nay, kể cả ngay ở Việt Nam nữa, chúng tôi thấy rất ít nơi, Giáo Phận, Giáo Xứ, Cộng Đồng , Cộng Đoàn, có tổ chức Hội Mân Côi cho giáo dân được hưởng nhờ. Có lẽ vì các lý do sau đây;

- Các thành phần thanh thiếu niên còn trẻ, ít người hiểu biết về chuỗi hạt Mân Côi, và sự quan trọng của Hội Mân Côi.

- Các vị chức sắc có thẩm quyền, có nhiệm vụ tổ chức được Hội Mân Côi, thì lại quá bận với công việc mục vụ hằng ngày, cho nên xem ra cũng không lấy gì làm quan trọng về việc thành lập các Hội Mân Côi.

- Hội Mân Côi để tôn kính Đức Mẹ rất thánh Mân Côi là 1 tổ chức của Hội thánh , cho nên chỉ cần có ai đứng ra xin thành lập, thì hợp pháp, và chắc chăn là được giáo quyền chấp nhận ngay, miễn là có người tham gia, và đọc kinh Mân Côi hằng ngay.

Vậy xin đề nghị các Cộng Đồng Dân Chúa, Giáo Phận, Giáo xứ , cộng đoàn, nên tổ chức Hôi Mân Côi cho nhiều người được hưởng nhờ, khi sống cũng như khi đã qua đời.


Trước khi kết thúc cuốn sách Truyện tích Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi. Xin cùng các bạn đọc hợp ý tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ rất thánh Mân Côi, đã ban cho chúng tôi đủ can đảm, nghị lực, nghiên cứu, thâu thập tài liệu, để tổng hợp trong cuốn sách này. Mặc dù chưa phải là đầy đủ. Nhưng nếu ai chịu khó nghiên cứu đọc 1 lần, 2 lần, sẽ hiểu biết được Đức Mẹ Mân Côi, và chuỗi hạt Mân Côi của Người 1 cách tường tận, và có thể đạt tới mục đích làm cho mình yêu mến chuỗi hạt Mân Côi, và đồng thời cũng làm cho người khác mộ mến chuỗi hạt Mân Côi.

“Xin dâng lên cho Đức Mẹ Mân Côi cuốn sách nhỏ bé này. Xin Mẹ chấp nhận chuẩn y, và ban hồng phúc cho những ai sử dụng nó. Không phải vì không còn điều nào để nói vế Đức Mẹ Mân Côi nữa, nhưng thiết tưởng ít điều nói về Đức Mẹ Mân côi và chuỗi hạt Mân Côi, cũng tạm đủ để các bạn đọc thấu hiểu, và níu chặt lấy Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi, và tôn vinh Người suốt đời. Xin dâng lên Mẹ hết thảy những người yêu mến Mẹ, đang lần chuỗi Mân Côi, những người đang đọc sách này, cách riêng Ông Bà thân phụ, thân mẫu, và người bạn đời của chúng tôi đã qua đời, mà trước đây khi còn sống đã hằng mộ mến chuỗi Mân Côi. Và tất cả những Hội viên Hội Mân Côi đang sinh sống tại Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam. Xin Mẹ ban cho họ được bền tâm, thánh hóa họ, để hết thảy chúng con được chung lời vang ca chúc tụng Mẹ trên nước Thiên Đàng.”


Xin cảm tạ tất cả những ông bà, anh chị em, đã cộng tác với chúng tôi trong tác phảm này. Trong đó có các anh chị Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima, nhiều Hội Viên Hội Mân Côi đả hằng khuyến khích chúng tôi phát hành cuốn sách này để cảm tạ Đức Mẹ Mân Côi.


Tác Gỉả Thomas Trần Khắc Khoan





_____________________________

Cám ơn tất cả BĐH, BQT cùng mọi thành viên trong ngôi nhà GTCG đã ủng hộ, quan tâm, theo dõi 100 Truyện tích Mân Côi suốt thời gian qua cùng Mart.TanNguyen và Teresa Nhỏ Bé.

Mỗi ngày là 1 phép lạ về Chuỗi Mân Côi cùng các ơn lành của Mẹ ban xuống cho những ai có lòng tin tưởng, siêng năng, trọn tâm tình phó thác. Nhờ đó nhắc nhở mỗi người chúng ta mỗi ngày hãy biết đến cùng Mẹ qua Chuỗi Mân Côi, Mẹ sẽ rất vui khi cho dù đang rất mệt mỏi và buồn ngủ mà chúng ta vẫn cố gắng đọc trọn vẹn 3 Kinh Kính Mừng. Chúng ta làm cho Mẹ buồn rất dễ và rất nhiều lần nhưng cũng rất dễ làm Mẹ vui, hài lòng - Đó chính là Chuỗi Mân Côi. Cũng là cách củng cố đức tin của chúng ta mỗi ngày thêm vững mạnh trước mọi nguy biến.

Mart.TanNguyen, Teresa Nhỏ Bé 1 lần nữa xin mời gọi tất cả anh chị em trong diễn đàn tham gia Hội Mân Côi.
Hội Mân Côi là hội do Hội Thánh thành lập và cai quản.
Là nơi cùng nhau hợp ý dâng lên Mẹ Chuỗi Mân Côi mà Mẹ yêu thích nhất.
Và là công cụ hiệu quả cao dành cho việc cứu các linh hồn.

THAM GIA HỘI MÂN CÔI, BẠN ĐỌC 1 KINH MÂN CÔI, SẼ ĐƯỢC HƯỞNG ƠN CỦA TẤT CẢ CÁC HỘI VIÊN
( ví dụ hội 41.000 người, khi bạn đọc 1 kinh bạn hưởng 41.000 kinh)

Xin chân thành cám ơn BĐH, BQT, cùng các anh chị em.
Nguyện xin Mẹ chúc lành cho tất cả mọi người và cầu bầu cho chúng con luôn 1 lòng vững tin, cậy trông vào Chúa cùng Mẹ!




Mart.TanNguyen
Teresa Nhỏ Bé