PDA

View Full Version : Hội "H.Ô."



Padre Paolo
31-10-2011, 12:51 PM
Khi còn là một Đệ Tử Sinh, trong lớp mình có một anh rất đạo đức và hiền lành, nhưng nổi tiếng là lười. Không bao giờ muốn làm nhưng chỉ muốn đứng chỉ tay năm ngón. Vì thế, anh có biệt danh là trưởng ban “H.Ô.” Chỉ biết đứng “HÔ” hào người khác làm còn chính mình thi không bao giờ nhúng tay vào. Do đó, chẳng ai ưa. Ai cũng quí mến người hay làm ít nói hơn người hay nói ít làm. Chính Chúa Giêsu cũng thế. Bằng chứng là trong Tin mứng hôm nay (CN31), Ngài chỉ trích bọn Pharisêu, những kẻ cho mỉnh là người chỉ dẫn dân chúng nhưng chính mình chẳng quan tâm gì đến những băn khoăn của con người. Ngài trách họ là "những kẻ nói mà không làm...buộc những bó nặng và chất lên vai người ta nhưng chính mình lại không muốn giơ ngón tay để giúp kẻ khác gánh vác" (x. Mt 23:1-4). Thật là bọn “HÔ”

Chúa Giêsu là Thầy chỉ dậy chúng ta biết tìm đến sự sống. Chúa Giêsu đã không yêu chuộng kẻ giầu có hơn người nghèo khó. Ngài đã làm gương cho ta bằng việc tiếp xúc với mọi thành phần trong xã hội, kính trọng mọi người và được mọi người trọng kính.

Thánh Phaolô cũng noi gương Chúa Giêsu và dậy giỗ mọi người bằng gương sáng. Khi đến một nơi nào thì việc đầu tiên là ngài bắt đầu hành nghề làm lều rồi mới giảng dậy. Thánh nhân ca tụng dân Thành Thesalônica vì đã đón nhận sứ điệp của ngài "không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy" (1 Thes 2:13). Thánh Phaolô đã giảng dậy bằng việc làm trong khi sống với họ và thà chết hơn là chối bỏ đức tin nơi Chúa Giêsu.

Là môn đệ Chúa Giêsu chúng ta được mời gọi theo Chúa làm gương sáng qua việc làm như Thánh Phaolô. Tất cả chúng ta, nói chung, đều có trách nhiệm lãnh đạo không lớn thì bé: trong gia đình, nơi trường học, tại xưởng làm hoặc trong những nhóm sinh hoạt. Để có thể trở nên một người lãnh đạo tốt trong bất cứ lãnh vực nào chúng ta đều cần phải làm gương sáng. Nói đến lãnh đạo bằng gương sáng, mình nhớ một tích truyện nhỏ của Đại Tướng Eisenhower. Ông dùng một sợi chỉ để dậy thuộc hạ của ông về nghệ thuật lãnh đạo. Ông bỏ sợi chỉ trên mặt bàn và nói: “KÉO nó thì nó sẽ theo bạn đến bất cứ nơi nào. ĐẨY nó thì nó sẽ không đi đến đâu. Về việc lãnh đạo cũng thế. Dân chúng sẽ theo người lãnh đạo bằng gương sáng.”

Bạn của mình tuy rất tốt lành nhưng không ai ưa thích vì anh ta thuộc thành phần “HÔ” Bọn Luật sĩ và Pharisêu bị Chúa trách cũng chỉ vì “nói mà không làm.”" Chúa Giêsu và Thánh Phaolô dậy và nêu gương cho ta bằng cách dùng việc làm để hướng dẫn anh em...Tiệc Thánh Thể ta tham dự hằng ngay hoặc hằng tuần nhắc nhở chúng ta: Chúa Giêsu không chỉ có nói; Ngài đã thí mạng sống để cho chúng ta thấu hiểu tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta. Những người chúng ta sẽ tiếp xúc trong cuộc sống cần phải thấy Chúa Giêsu hoạt động trong chúng ta. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria giúp chúng ta luôn biết minh chứng đức tin bằng việc làm để mọi người không liệt chúng ta vào hạng “HÔ” và để Chúa không trách ta như trách bọn Pharisêu, “nói mà không làm.”

Padre Paolo

Phù thủy nhỏ
06-11-2011, 05:51 PM
Đức tin không hành động là đức tin chết
Cám ơn Cha thật nhiều vì đã nói lên thực trang phổ biến của giới trẻ chúng con ngày nay, "chỉ nói mà không làm", thích đứng một chỗ mà "chỉ tay năm ngón", H.Ô cũng là một yếu tố trong nghệ thuật quản trị và lãnh đạo, nếu có sự chỉ đạo và phân công đúng đắn, nhìn nhận chính xác khả năng của mỗi người, H.Ô lúc này có vẻ sẽ phát huy tác dụng, nhưng cho dù là người lãnh đạo, không phải lúc nào mình cũng chỉ ngồi HÔ, nhưng phải để cho người khác thấy được cái HÔ của mình là cái HÔ có lý, là cái HÔ có hành động....
Đôi dòng chia sẻ cùng Cha và cả nhà ^^

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn nhận khả năng của mình cũng như của người khác, biết dùng đôi tay để hành động chứ không chỉ là những lời nói từ môi miệng tầm thường.