PDA

View Full Version : Welcome Back Dì San San và Chào Đón Chị TeresaBT



allihavetogive
02-11-2011, 12:18 PM
Các bạn thân mến,

Thời gian vừa qua do bận một số việc nhà dòng và việc riêng mà Dì San San (Sister Anna Ngọc Hạnh, LCSP) tạm chia tay với diễn đàn. Hiện nay Dì đã sắp xếp được một ít thời gian, và quay lại đồng hành với gia đình GTCG chúng mình. Tạ ơn Chúa và cảm ơn Dì! Chúng mình cùng chào đón Dì nhé.

Thêm một niềm hân hoan cho gia đình chúng mình, khi mà chị TeresaBT (Sister Teresa Bích Thủy, Carmelo de Lilis) đã đồng ý đồng hành với chúng mình trong dịp chị đến thăm Agape 12. Tạ ơn Chúa và cảm ơn chị! Một tràng pháo tay cho chị hen cả nhà.

Theo All được biết, cả hai Sister nhà mình đều là những người hăng say phục vụ - bác ái và hết lòng yêu mến các bạn trẻ; cả hai Sister đều rất giỏi, do đó cũng phải phụ trách rất nhiều công việc trong nhà dòng, tuy vậy vẫn hy sinh thời gian để đến với gia đình mình, All xin thay mặt cả nhà chân thành cảm ơn tình cảm và sự hy sinh của Dì San San và chị TeresaBT. Hy vọng hai Sister sẽ hiện diện nhiều hơn với gia đình trong các buổi Agape.

Vậy là gia đình mình vừa có cha, vừa có thầy, vừa có sơ, ấm áp quá các bạn nhỉ! Dì San San và chị TeresaBT đều là những chuyên gia tâm lý, mọi người có vướng mắc gì thì đừng ngại liên hệ với hai Sis ấy nhé. Đặc biệt, Dì San San là người đã đồng hành với All từ những ngày đầu thành lập diễn đàn, rất gần gũi và hiểu về người trẻ; còn chị TeresaBT đã lập box "Lắng nghe và thấu hiểu", chị muốn tâm sự và chia sẻ nhiều với các bạn trẻ. Quá tuyệt phải không các bạn?

Tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau. Một lần nữa welcome back Dì San San và chào đón chị TeresaBT!

Thân mến!

Padre Paolo
02-11-2011, 12:31 PM
Welcome back với diễn đàn Dì San San và xin chào đón Sơ Bích Thủy đến với diễn đàn...Tạ ơn Chúa Mẹ...

Pere Joseph
02-11-2011, 02:50 PM
Hân hoan nồng nhiệt chào thăm hai Sơ nhé. Từ nay nhà mình thêm vui và ấm áp. Tạ ơn Chúa thật nhiều.
Nguyện xin cho gia đình GTCG mỗi ngày càng lớn mạnh trong tình yêu theo gương Thầy Giê-su.
Alleluia Alleluia Alleluia

Phù thủy nhỏ
02-11-2011, 08:03 PM
Thật là vui quá, từ nay nhà mình có 2 Cha, 2 Dì, đàn con nhỏ tha hồ mà...nhõng nhẽo, hì hì. Ước mong sao gia đình mình sẽ luôn ấm áp sự sẻ chia và tiếng cười, đồng hành cùng nhau trong niềm vui phục vụ.

Nguyện Chúa đoái thương trả công bội hậu cho Hai Cha và Hai Dì, những người con đầy nhiệt huyết và hăng say của Ngài

Doan Quan
02-11-2011, 10:45 PM
Thế là! Tèn ten ten! Hát đủ bài hát : "Ba ngọn nến lung linh"
Thế là! Gioitreconggiao thành Đại Gia Đình.
Khi nào 2 Bố ở nước ngoài về, nhớ mang quà cho chúng con.
May mà có 2 Dì đang ở Việt Nam. 2 Dì ơi, chúng con đói quá!:vuinhon:

thuyvu
05-11-2011, 08:51 AM
Chúc mừng dì San san đã trở lại với ngôi nhà GTCG sau những bận rôn của công việc.Cảm ơn dì nhiều và Chúc dì nhiều sức khỏe để luôn đồng hành với chúng con dì nhé.

Chào mừng chị TeresaBT đã đến với GTCG chúng mình. Chúc chị nhiều sức khỏe và luôn đồng hành cùng GTCG nha.

Cảm ơn 2 cha, 2 dì , 2 thầy, xin chúa chúc lành và trả công bội hậu.

Bờm
06-11-2011, 07:29 AM
UH vậy là Dì đã quay trở lại và con cũng đã giữ lời hứa với Dì.
Đây là niềm vui của con Và con tim đã vui trở lại.

http://www.youtube.com/watch?v=nWdOSQLzeeY&feature=related

JosMaiQ
09-11-2011, 01:33 PM
Thầy lớp trưởng nhà cháu giữa..thứ 3 từ trái qua nè...một tay solo kiêm ca trưởng của ca đoàn Bình Minh Tân Hòa...Thầy Báu...giờ đã là cha Báu rồi đây....