PDA

View Full Version : I Thank God



Tin Yeu
07-11-2011, 05:06 PM
Trong tâm tình của mùa tạ ơn...

I Thank God by Rhema Marvanne


http://www.youtube.com/watch?v=jw6j0xp3uJw&feature=related

Tin Yeu
10-11-2011, 02:06 PM
Tên em là Rhema Marvanne, con của ông Teton Marvanne và bà Wendi Marvanne.
Em sanh tại nhà thương Trinity – thành phố Dallas, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ- ngày 15 tháng 9 năm 2002.


Năm em lên 3, bà Wendy – mẹ em – phát giác ra bị ung thư buồng trứng.


Năm em lên 6, cuộc chiến đấu với căn bịnh hiểm nghèo của mẹ chấm dứt. Bà ra đi ngày 8 tháng 11, 2008.


Trong những tháng cuối của mẹ, Rhema và bố Teton gần như không rời bà.

Khi được hỏi về những gì muốn trăn trối, Wendy trả lời thanh thản: “Tôi không có gì để nói. Cuộc đời tôi tự nó đã nói lên tất cả”


Rhema bắt đầu hát cùng lúc khi em bập bẹ những chữ đầu đời. Mẹ đã là nguồn cảm hứng vô biên để em bước vào con đường ca hát.


Đức tin nơi mẹ khiến mơ ước lớn nhất của em là đem đến cho mẹ sự hãnh diện bằng cách trở thành một ca sĩ và đồng thời, là người phụng sự Thiên Chúa. Đó là lý do khiến em thường trình diễn ở nhà thờ, hát cho những tổ chức bất vụ lợi, những chương trình thiện nguyện, hay tại các nhà thương hoặc cho những sự kiện đặc biệt.

Thân phụ Rhema rất hãnh diện vì con gái. Hãnh diện không chỉ bởi tài năng thiên phú của con mà còn vì Thượng đế đã trao cho em một trái tim nhân ái, thánh thiện cùng giọng nói của một thiên thần.


“Đa số mọi người khi nghe cháu hát đều không thể phủ nhận rằng Chúa đã lên tiếng qua một đứa trẻ. Tiếng hát của cháu làm rung động trái tim mọi người”.

source: http://mpflorist.wordpress.com/2010/12/11/ti%E1%BA%BFng-hat-thien-th%E1%BA%A7n/

Doan Quan
10-11-2011, 02:43 PM
What a amazing voice!
Cô bé có tiếng hát trong sáng như của thiên thần.
Thật đáng giữ gìn vì người ta còn dành riêng và phát huy giong hát của em để ca ngợi Thiên Chúa.

Nếu hoa ven cỏ dại có biết nói, nó sẽ không lên tiếng than van cho thân phận thấp bé của mình, nhưng nó sẽ lên tiếng Tạ Ơn Thiên Chúa đã không quên những sinh vật bé nhỏ như chúng, mà ngược lại còn Hào Phóng chăm sóc nó như thể chỉ có mình nó trên đời.
Xin Chúc tụng Chúa!