PDA

View Full Version : Câu đố Thiên đàng , hỏa ngục.(vui)



Pham Du
08-11-2011, 02:39 AM
Câu đố Thiên đàng , hỏa ngục.(vui)

Hôm nay ,ngồi nghĩ về tuổi thơ , thì mình chợt nghĩ ra một câu đố mà cách đây khoảng chục năm , có một vị linh mục đố mình .Hôm nay mình xin đố lại cả nhà.
Ai trả lời đúng sẽ có quà….
Người trên Thiên đàng và người dưới Hỏa ngục họ có một cái chung là :thức ăn thì cũng như nhau, và có cái là người họ thì tay chỉ có 20 cm ,đũa ăn thì tới 40->50cm mà theo luật thì phải cầm ở đầu đũa.
Tại sao?
Người trên Thiên đàng thì mọi người đều to béo khỏe mạnh.

Người dưới Hỏa ngục thì gầy gò , ốm yếu.

Codai
08-11-2011, 09:35 AM
Codai xin được trả lời nhé Vìyeu.

Người ở Thiên Đàng thì mọi người biết quan tâm lẫn nhau, người này gắp cho người kia ăn, nên ai ai cũng ăn được --> Kết quả: khỏe mạnh, béo tốt

còn người ở Hỏa ngục thì ai cũng chỉ biết lo cho mình thôi, nên gắp không có được, thức ăn toàn bị rơi ra ngoài -->Kết quả: gầy gò, ốm yếu

nguyetem
08-11-2011, 12:43 PM
hi cả nhà,
dear vìyeu, nguyetem trả lời hen:
Người ở trên Thiên Đàng to khỏe béo tốt tại vì: Trên Thiên Đàng là Được sống gần chúa, gần mẹ hơn, gần các thánh hơn... và đặc biết con người luôn được sống trong an lành, yên ấm và hạnh phúc vĩnh cửu không lo lắng , bất an
Còn ngược lại ở dưới hỏa ngục con người lun phải sống trong nỗi sợ hãi, u tối, bị đánh đập nên các bạn thử nghỉ xem, con người ở đây có to khỏe vả mập nỗi không?:d

salt_and_light
19-06-2012, 07:59 PM
Mình nghĩ câu trả lời này là chuẩn ùi đó..hhihihi

Mai Tín
19-06-2012, 08:26 PM
Codai xin được trả lời nhé Vìyeu.

Người ở Thiên Đàng thì mọi người biết quan tâm lẫn nhau, người này gắp cho người kia ăn, nên ai ai cũng ăn được --> Kết quả: khỏe mạnh, béo tốt

còn người ở Hỏa ngục thì ai cũng chỉ biết lo cho mình thôi, nên gắp không có được, thức ăn toàn bị rơi ra ngoài -->Kết quả: gầy gò, ốm yếu

Đúng oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Judas_Phan
20-06-2012, 12:53 PM
Địa ngục chỉ là thứ dọa dẫm nhau thôi. Mọi người sau này chết đều lên thiên đàng hết.
Chúa là cha mẹ ta, Người đời nào nỡ để con mình chịu cảnh khổ ai. Ngày xưa ta còn bé, cha mẹ thường lấy nhiều thứ khủng khiếp dọa ta để ta ngoan. Chúa cũng như vậy thôi.
Đó là ý kiến của riêng tôi. Bạn nào phản bác lại được không???

An Vi
20-06-2012, 04:03 PM
người họ thì tay chỉ có 20 cm ,đũa ăn thì tới 40->50cm mà theo luật thì phải cầm ở đầu đũa.


Sau khi đọc câu đố, đọc câu trả lời, suy nghĩ một hồi lâu, thực nghiệm thì AV mới hiểu đoạn này :d

Mai Tín
20-06-2012, 05:54 PM
Địa ngục chỉ là thứ dọa dẫm nhau thôi. Mọi người sau này chết đều lên thiên đàng hết.
Chúa là cha mẹ ta, Người đời nào nỡ để con mình chịu cảnh khổ ai. Ngày xưa ta còn bé, cha mẹ thường lấy nhiều thứ khủng khiếp dọa ta để ta ngoan. Chúa cũng như vậy thôi.
Đó là ý kiến của riêng tôi. Bạn nào phản bác lại được không???

Phan mến,
Đây chỉ là câu đố vui và cũng đã được giải đáp.
Mục đích ở đây không phải là mình nói ra để người khác phản bác lại.
Phan đừng nghĩ rằng không ai nhìn thấy mình, không ai biết mình ở đâu, nên tạo được nick rồi thì mình muốn nói gì cũng được, chẳng cần biết đúng sai. Nếu như thế, mục đích Phan tham gia làm thành viên của diễn đàn là gì, nếu không xây dựng và tạo ra mối dây hiệp nhất yêu thương?
Mình nói ra để bắt người khác phản bác lại, có khác gì mình đi ra đường, vô cớ gây sự với người khác để muốn họ tát vào mặt mình?
Vậy nên, chúng mình đều là con người Phan ạ, và mọi người rất mong sự cộng góp dễ thương, nhẹ nhàng của bạn.
Phan thấy đó, các thành viên của diễn đàn đang rất hào hứng cho ngày Sinh Nhật lần thứ 2 của Diễn Đàn, đó được ví như buổi Offline của các thành viên. Người ở gần có thể đến được thì nối thêm niềm vui; người ở xa cũng gởi lời thăm hỏi ân cần.
Phan hãy cố gắng chấn chỉnh lại cách tham gia Diễn Đàn, để dẫu cuộc sống này còn nhiều đớn đau, mình vẫn cứ thắp lên một ngọn lửa hồng, tuy nhỏ nhoi, nhưng có thể lan tỏa rộng lớn.
Chúc Phan bình an và dành thật nhiều thời gian để suy nghĩ về bản thân.