PDA

View Full Version : Các bạn là đền thờ của...



Padre Paolo
09-11-2011, 05:14 AM
Đền Thờ Gioan Lateranô là một trong 4 đền thờ lớn tại Rôma. Khi còn học ở Rôma mình có nhiều dịp đến viếng đền thờ này. Đến thờ là món quà của Hoàng Đế Constantin tặng vào đầu thế kỷ thứ 4 và là đền thờ Kitô giáo đầu tiên. Đền thờ cũng là nhà thờ Chính Toà của Rôma. Vì thế ở trên cánh cửa chính có khắc hàng chữ, “Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput - Mother and head of all churches of the city and of the world – Mẹ và đầu của mọi thánh đường trong thành và trên thế giới.” Đền thờ được tu sửa 4 hoặc 5 lần. Vào thế kỷ thứ 5 đền thờ bị quân Vandal ở vùng Iceland phá hoại, bị trận động đất phá vào thế kỷ thứ 9, và bị cháy 2 lần trong thế kỷ 14. Đến thế kỷ 17 thì bên trong được tu sửa lại hoàn toàn không còn dấu vết gì của thời nguyên thủy.

Nếu đến viếng đền thờ vào cuối tuần thì sẽ gặp nhiều phái đoàn hành hương ra vào tấp nập. Có những phái đoàn đến từ nửa vòng trái đất để kính viếng. Bên trong đền thờ thật là lộng lẫy, có nhiều pho tượng to lớn làm cho người xem có cảm giác thấp bé như Gia-kêu. Ấn tượng nhất là 12 tượng các Thánh Tổng Đồ và tượng Thánh Phaolô.

Chứng kiến cảnh người người hằng ngày từ xa đến viếng đền thờ, có lần mình tự hỏi tại sao người ta sẳn sàng mất thời giờ và tiền của, lặn lội đường xá xa xôi để viếng một ngôi đền thờ do con người xây cất? Và rồi tự nhận việc họ làm là phải lẽ và dễ hiểu vì theo Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI thì những đền thờ và thánh đường là nơi cộng đoàn tụ tập để tôn thờ và gặp gỡ Chúa. Người ta tìm đến những đền thờ và thánh đường trang nghiêm để tìm Chúa và tìm lại con người của mình.

Điểm này dẫn mình đến câu hỏi thứ hai và cũng là câu hỏi làm cho mình suy nghĩ và kiểm điểm nhiều. Đó là, tại sao con người biết hy sinh thời giờ và tiền của đế tìm đến viếng thăm những đền thờ và thánh đường, nhưng trong thực tế lại không nhận ra “đền thờ” trong những người họ gặp hằng ngày tại học đường, sở làm, phố chợ, và nhất là trong những người sống cùng một nhà? Thiết nghĩ, chính vì vậy mà Thánh Phaolô trong bài đọc II nhắc nhở chúng ta, “Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1Cr 3:16).

Đọc Kinh Thánh, ta thấy Chúa Giêsu thường bị bọn Pharisêu thách thức cũng như nhiều lần Ngài nản lòng vì dân chúng không hiểu được sứ điệp của Ngài, nhưng ít khi ta thấy Ngài nổi giận. Thế nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nổi giận vì thấy Đền Thờ Giêrusalem, tượng trưng cho đền thờ tâm hồn, đã biến thành nơi buôn bán (xem Ga 2:13-22).

Các bạn mến,

Mừng Lễ cung hiến Đền Thờ Gioan Lateranô hôm nay, Giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta: những đền thờ và thánh đường chỉ là những nơi cộng đoàn tụ tập để thờ phượng Chúa; còn “đến thờ” mà Chúa ngự trị thật sự chính là nơi tâm hồn chúng ta. Vì vậy mà Johann Tauler nói, “Chúng ta phải đi vào nhà của mình, vào tâm hồn của mình…” Chính nơi đó ta tìm Chúa và Chúa tìm ta. Hành trình trở về đền thờ nội tâm nhiều lúc thật là khó bởi vì vô tình hay hữu ý chúng ta đã biến nó thành nơi buôn bán. Để Chúa có thể đến gặp chúng ta nới “đền thờ” tâm hồn, ta cần phải sua đuổi những sự xấu xa và quét dọn cho sạch sẽ để xứng đáng đón Ngài.

Xin các bạn nhớ là chúng ta có trách nhiệm giữ gìn “đền thờ”, cả thân xác lẫn linh hồn, cho trong sạch sẵn sàng cho Chúa ngự trị. Ngài luôn mong đợi để kết hiệp với ta trong chính đền thờ tâm hồn. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta trở nên “ngôi nhà của Chúa,” là đền thờ sống động của tình yêu, như Mẹ.

Padre Paolo