PDA

View Full Version : Hình ảnh nhóm SVCG Đồng Nai làm tông đồ



Meo Luoi
11-11-2011, 01:42 AM
Hôm chủ nhật vừa rồi 6/11/2011 em có dịp được đi làm tông đồ chung với nhóm SVCG Đồng Nai nên hôm nay mạn phép post lên cho cả nhà cùng xem.^^
7h sáng mọi người có mặt tại cổng ktx Đồng Nai



http://i1086.photobucket.com/albums/j448/meoluoi_vn/IMG_0634.jpg
Ây da, sau một đoạn đường dài thật dài, nào là hộ tống bà con ra đầu đường đón xe bus nè , chỉ bằng những chiếc xe máy ít ỏi ( toàn tống 3 thôi, hix giờ nghĩ lại vẫn con sợ hãi,hi, nhưng cũng qua được)Tập trung được hết bà con ngoài đầu đường thì lại vướng một chỗ là con lươn chắn hết đường qua mất rồi, không thể nào qua được.hix.Thời gian gấp rút quá rồi, thế là một người đề ra ý kiến là trèo qua thôi(^_^)(Lúc đó lo cho mọi người trèo qua rào an toàn mà không chộp được tấm ảnh nào hết , hic,Mà công nhận mọi người gan dạ thiệt),hi.Mọi thử thách trên đường đi đã kết thúc và mọi người cũng đã đến được trại trẻ mồ côi Bé Thơ(Ôi một cái tên thật là ngộ nghĩnh và đáng yêu làm saoChưa kịp nghỉ ngơi gì hết thì các bé đã quấn quýt ôm lấy các ACE trong nhóm rồi ,hi.Và bắt đầu đòi chụp hình với các ACE rất nhiều.(Đúng là con nít nó còn ham chụp hình hơn mình.hi).

http://i1086.photobucket.com/albums/j448/meoluoi_vn/IMG_0635.jpg


http://i1086.photobucket.com/albums/j448/meoluoi_vn/IMG_0638.jpg


http://i1086.photobucket.com/albums/j448/meoluoi_vn/IMG_0637.jpg


http://i1086.photobucket.com/albums/j448/meoluoi_vn/IMG_0639.jpg
Đây là phòng của các em bé sơ sinh nhìn đáng yêu làm sao
http://i1086.photobucket.com/albums/j448/meoluoi_vn/IMG_0640.jpg


Còn đây là xưởng nhỏ nhỏ xinh xinh của các chị em làm nghề may trong trung tâm(^_*)

http://i1086.photobucket.com/albums/j448/meoluoi_vn/IMG_0643.jpg






Nếu như không lầm thì đây là vườn rau của trại trẻ mồ côi trồng lấy(Một màu xanh mơn mởn , màu xanh của hi vọng.Nó như muốn nói lên những khát khao , ước mơ của các em bé là nơi đây được hi vọng một điều gì đó)






http://i1086.photobucket.com/albums/j448/meoluoi_vn/IMG_0641.jpg





Sơ bề trên giới thiệu các ACE trong nhóm giao lưu với các bé.Ở nơi này có những tâm hồn thật là ngây thơ trong sáng, những ánh mắt hồn nhiên mà không ai có được, phải chăng đó là do các em được các vị chủ quản ở đây chăm sóc một cách chu đáo, tận tâm và nhiệt tình nên các em mới được như vậy?(Cảm ơn các vị rất nhiều)

http://i1086.photobucket.com/albums/j448/meoluoi_vn/IMG_0647.jpg






Thầy đồng hành của nhóm nói lời chia tay với đại diện của trại trẻ và chào tạm biệt các bé ra về




http://i1086.photobucket.com/albums/j448/meoluoi_vn/IMG_0648.jpg





Các thành viên trong nhóm bắt đầu rút lui ra về để tiếp tục cuộc hành trình của mình.Nào cả nhà ơi mình cùng nhau tiến thẳng về Ngũ Phúc nhà của Thầy nào.hi.Lại một chặng đường dài thật dài nhưng cũng đã vượt qua .

http://i1086.photobucket.com/albums/j448/meoluoi_vn/IMG_0650.jpg




Ôi anh chàng này hình như có vẻ ga lăng ấy nhỉ?Trèo cả lên cây hái là cho các bạn quét dọn đất trại nè.Í mà leo cây gê quá anh ơi, cẩn thận đấy nhé.:d

http://i1086.photobucket.com/albums/j448/meoluoi_vn/IMG_0654.jpg


http://i1086.photobucket.com/albums/j448/meoluoi_vn/IMG_0653.jpg


http://i1086.photobucket.com/albums/j448/meoluoi_vn/IMG_0655.jpg


Tình hình rất tình hình là phong cảnh ở đây quả là trong xanh và thơ mộng làm sao.(>_<)

http://i1086.photobucket.com/albums/j448/meoluoi_vn/IMG_0666.jpg
http://i1086.photobucket.com/albums/j448/meoluoi_vn/IMG_0667.jpg


http://i1086.photobucket.com/albums/j448/meoluoi_vn/IMG_0668.jpg


http://i1086.photobucket.com/albums/j448/meoluoi_vn/IMG_0670.jpg




Tình hình là quản trò nhà mình cho cả nhà chơi trò gì toàn thấy chân và chân không thôi ta?không lẽ là so chân dài?:037:



Sau những trò chơi khởi động thì giờ cơm đã tới, mọi người cùng nhau bên nhau ăn những món do ban ẩm thực làm nào là su su xào nè, măng kho thịt nè, còn có cả canh chua nữa chứ.hi(Không biết là có ngon hay không mà sao nhà mình ai cũng ăn khí thế luôn !^^hehe.Dọn dẹp xong ban sinh hoạt cho các bạn chơi trò chơi vận động .Bữa tiệc nào mà không tàn?Cho dù có gắn bó vui vẻ với nhau nhiều thế nào rồi cũng phải chia tay nhau mà ra về thôi.hic.Nắm chặt tay nhau lần nữa để nói lên những tình cảm huynh đệ dành cho nhau.Và mọi người cùng nhau lên đường ra về trong niềm vui.Hẹn gặp các bạn trong những lần sắp tới nhé^^.Lạy Chúa chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một ngày làm việc tông đồ vui vẻ và được quây quần bên các bạn sinh viên xa nhà vui chơi.Con xin cám ơn Ngài đã ban cho chúng con được vui vẻ và một ngày thật thành công tốt đẹp.:ye::((:((

phuongbui
11-11-2011, 05:27 AM
lay chúa xin cho giới trẻ luôn luôn yêu đời . trong kinh thánh có viết hãy nên như trẻ nhỏ mà , :tat:cho nên mình chúc các ban trẻ luôn yêu đời ha

Mai Tín
24-04-2012, 06:03 PM
http://nl9.upanh.com/b6.s26.d2/9ae79dbeee1c31c9d5766343f04345fe_43867129.rungxanh depok.jpg


Thấy tấm hình đẹp quá, Phúc Thanh xin phép tác giả được chấm phá chút ánh sáng của "Bình minh trong rừng" nha. Post hai tấm hình nơi đây, không biết có đúng nơi đúng chỗ không nữa, xin Ban Quản Trị sắp xếp với nhé! Thân ái.

+_Ruou nho_+
24-04-2012, 06:04 PM
Thích thật^^:vuiqua::ye::P:yeah:...................... .......................

chulun008cr
24-04-2012, 07:47 PM
hello các bạn SVCG Đồng Nai, vì mình cũng ở Đồng Nai.
Nhưng hiện tại đông ở Tp.HCM. Khi nào được các bạn cho mình tham gia công tác tông đồ với nghen.