PDA

View Full Version : Đừng sợ



Tiểu_Socrate
11-11-2011, 03:42 AM
Dạo gần đây, báo chí liên tục đưa tin về cái chết của bé Yun Yun. Nếu xét ra đó cũng chỉ là một sự ra đi của một sinh mạng. Thế nhưng, thần Chết có lẽ sẽ thất bại nếu như 17 con người kia, dù chỉ một người nhanh tay đưa bé đi cấp cứu, nhưng không, họ đã không làm. Chỉ vì sợ!!
Nếu có ai ghé vào bệnh viện Từ Dũ, và đến với nơi nạo thai sẽ thấy có rất nhiên nam thanh nữ tú đang ở đó chờ đến lượt mình. Họ muốn vứt đi cái sinh linh bé nhỏ đang nớm nớp lo sợ và hy vọng người cha, người mẹ của mình sẽ đổi ý để cho em được một cơ hội sống, được thấy anh sáng mặt trời. Nhưng không, họ không dám, chỉ vì sợ.
Đứa con đi học xa nhà, nhận ra những lỗi lầm của mình với Cha, với Mẹ, với những người anh chị em mình, nhưng nào dám thốt lên một lời xin lỗi, nào dám gọi điện về nhà để nói tiếng cám ơn, nói lời xin lỗi đến Cha, đến Mẹ, đến anh chị em. Cũng chỉ vì ngại, vì sợ.
Nhiều anh chị em giới trẻ, họ không dám bắt đầu một công việc nào đó, dù biết rằng nó sẽ có lợi cho mình, hoặc chí ít là cho anh chị em xung quanh, nhưng lại ngại chỉ vì sợ.
Nỗi sợ hãi đang ngày càng phát triển trong cộng đồng nói chung và các bạn trẻ ngày nay nói riêng! Và cứ đưa ra một câu chuyện, một vấn đề gì để làm, để phục vụ thì tức khắc sau đó có một chữ “nhưng”, một bước thụt lùi!
“Tôi muốn làm việc đó lắm, nhưng…”, “anh muốn đến thăm em ngay bây giờ, nhưng…”, “tôi sẽ làm nó, nhưng…”… quá nhiều chữ “nhưng” trong thời buổi ngày nay, và nó làm cho con người tăng thêm sự sợ hãi, và đó sẽ là điều thật sự quá ư đáng tiếc.
Là một người trẻ Công giáo, liệu bạn có đang nuôi dưỡng sự sợ hãi? Sợ khi bước theo Chúa, sợ khi sống như Ngài, sợ khi được người khác xem mình là một Kitô hữu, là người mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa? Nếu như bạn đang mang nỗi sợ đó, tôi hy vọng bạn sẽ sớm xóa nó đi, bằng bất cứ cách gì! Ngay chính Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, trong bài giảng lễ nhận tác vụ Giáo Hoàng, ngày 24.4.2005, Ngài cũng đã nói: “Các con đừng sợ Đức Kitô, Người không lấy mất điều gì của các con, trái lại, Người sẽ bạn cho các con tất cả.”
Bạn tôi ơi, bạn đang sợ gì? Bạn có sợ sống như Chúa hay không? Bạn có sợ bước theo Ngài hay không? Bạn còn nhớ Tám mối phúc của Chúa chứ? Hãy dẹp bỏ nỗi sợ hãi của mình sang một bên nào, chúng ta chỉ có 24 giờ, 3600 phút, 86400 giây cho một ngày thôi nên chẳng còn thời gian đâu để bạn phải lo lắng cả! Hãy sống như chính Chúa sống trong bạn, bạn tôi nhé!

http://www.nhaccuatui.com/m/CAuuythY0c

Mai Tín
03-07-2014, 11:44 AM
Nỗi sợ hãi đang ngày càng phát triển trong cộng đồng nói chung và các bạn trẻ ngày nay nói riêng! Và cứ đưa ra một câu chuyện, một vấn đề gì để làm, để phục vụ thì tức khắc sau đó có một chữ “nhưng”, một bước thụt lùi![/B]
“Tôi muốn làm việc đó lắm, nhưng…”, “anh muốn đến thăm em ngay bây giờ, nhưng…”, “tôi sẽ làm nó, nhưng…”… quá nhiều chữ “nhưng” trong thời buổi ngày nay, và nó làm cho con người tăng thêm sự sợ hãi, và đó sẽ là điều thật sự quá ư đáng tiếc.





Thật hay và đáng để suy nghĩ.
++++++++++++++++

randoc
03-07-2014, 05:35 PM
Sao cái bệnh viện nổi tiếng, với cái tên rất là đẹp "Từ Dũ" lại là nơi mà bây giờ lấy đi sinh mạng của nhiều thiên thần đến thế, có phải nơi thiên đường có rất nhiều ma quỷ cám dỗ. Có ai biết từ "Từ Dũ" có nghĩa là gì không? Và ai đặt tên này với ý gì nhỉ? :((((

bandonghanh
07-07-2014, 01:18 AM
cái tên BV không có lỗi gì. người đặt tên cho BV cũng không gây ra chuyện .... do cái guồng quay xã hội. và do chính những người sống hiện tại đã tạo ra những chuyện như thế trong BV bạn ạ. hãy cùng cầu nguyện cho nhau để có thể giảm bớt niềm đau cho nhau và cho bản thân mình....