PDA

View Full Version : Gửi Anh!



bigbiggirl
13-11-2011, 07:28 AM
Anh iu quý,

Ngừng một phút... em đang phải kiềm chế để nghĩ xem mình nên dùng phong cách gì mà viết cho Anh đây! Với tâm trạng này thì em e là không thể thỏ thẻ những dòng văn lai láng đượm một nỗi buồn man mác của một tâm hồn tan nát được... Bời vì sao, bởi vì em đang rất rất là nóng trong người!

Đấy, tới đấy thì em tắc tị...

Đổ tất cả vào Anh thì em không nỡ, suy cho cùng thì Anh cũng có lỗi gì đâu. Nhưng không đổ vào Anh thì em biết đổ vào ai bây giờ. Nói cho công bằng thì cái cơn điên này Anh cũng có trách nhiệm gián tiếp một phần ở trỏng. Tại vì sao? Tại vì em điên là vì một số người sáng nay, mà những người ấy là ai, là cộng sự mà Anh gửi đến cho em chứ ai? Mà em làm việc vì ai? Vì Anh chứ còn ai nữa? (Dù có đôi lúc em bị lạc mất mục đích nhưng cái để em kiên định trung thành là chỉ vì Anh thôi đấy)

Nói đến hai chữ VÌ ANH một cái là cái cơn căng phồng trong em nó xẹp lép như bong bóng xì hơi. Đúng, em vì Anh cơ mà... Thế thì em đâu được nổi điên, vì Anh cứ hàng nhai đi nhai lại trong tim em một điều "hiền lành và khiêm nhượng trong lòng". Em biết thế... nhưng mà... em vẫn TỨC!

Đấy, Anh lại tua cái bài "Con đường Giêsu" trong đầu em rồi, thử hỏi làm sao em có thể tiếp tục nổi điên được cơ chứ... "chấp nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn chia lìa..." Biết là thế, nhưng mà em ghét, sao cứ phải làm khó nhau cơ chứ... Có những thứ đơn giản lắm mà, cứ phải phức tạp lên làm gì không biết?

Rồi, thì Anh thắng, em thua, chịu chưa. Xẹp lép rồi, chẳng xù lông nhím nổi nữa... Nói gì thì nói, em còn VÌ ANH, thì Anh sẽ còn ngoáy lỗ tai dài dài... Biết sao được, em không thể giữ trái bóng ấy trong người, không lào cào với Anh, thì em chết, mà em chết, thì Anh thiệt... Thế thui!

Định bụng sẽ làm một trận tưng bừng khói lửa cho Anh cắn rứt lương tâm chơi, thế mà giờ phải giơ cờ trắng đầu hàng... Ai biểu em iu Anh quá mần chi, thiệt là khổ mà! Nhưng mà Anh cũng phải thương hoa tiếc ngọc một tí, Anh phải giúp em đi chứ... vì em tí đi chứ! Em khóc ngập lụt luôn bi giờ!

Thế ra cuối cùng em vẫn cứ phải làm viêc tiếp cho Anh à. Sao mà Anh khôn thế? Anh coi chừng em đấy, em lùi một bước em phóng chục bước cho coi! Vì Anh, em đành phải đem cái thân không khác gì cái sào này ra làm giá đỡ nữa rùi... Chỉ vì Anh thôi!


Bé Con của Anh

Doan Quan
13-11-2011, 10:56 AM
Cách đây không lâu, cũng có một bài Gửi anh trong chuyên mục Viết về diễn đàn tôi yêu, nên suýt nữa thì nhầm, :)

Dường như thường thì làm trưởng thì kiêm luôn chức năng mà ngôn ngữ thay thế là Servant of servants, lâu lâu kiêm luôn làm cái "sọt" chứa tâm sự. Akak.

Ai bảo làm trưởng thì không biết Buồn, không biết Bực!!! Thiệt tình thì "lắm lúc giận điên con cá rô nằm trong rổ kêu rột rột", phải không?

Ai bảo làm trưởng làm chi cho "phải học cách" giữ tâm trạng luôn trong tình trạng "không tâm trạng" để hiểu tâm trạng của mọi người.
Ai bảo làm trưởng làm chi để rồi lắm trách nhiệm, lắm suy tư, lắm chạy theo thời gian.
Ai bảo làm trưởng làm chi để lâu lâu nổi cơn tanh bành lên thì không biết nói với ai, nhằm ngay một người tên "Anh" để nói.
Thế nhưng, chỉ có ai đó làm trưởng mới cảm nhận được niềm vui âm ỉ mà chỉ có ai đó làm trưởng mới hiểu được. Tối nay ai đó giận, nhưng tôi biết sáng mai lại có ai đó xách cái xe chạy lòng vòng làm công tác của mình. Chỉ bởi vì ai đó là trưởng
------------------------------------------------------------------------------------------
Quân thêm mấy lời để hạ hỏa cho bigbiggirl, hổng biết đúng không, vì mới tập làm nhà phân tích tâm lý dựa trên một bài viết mà. :)

yoyopa
13-11-2011, 11:17 AM
Thật là ... khó tả lắm c à! E không yêu bằng c nhưng cũng lo lắm! Không bít lúc nào có sẵn cái thớt cho mình chặt! Nhưng như vậy thì tội nghiệp cái thớt! ^^
Giá như chúng ta được như xưa, mọi người đều chịu cẩn thận một chút, suy nghĩ tích cực một chút! Em bít là không thể như xưa nhưng mà có Anh giúp mình mà! Hy vọng vào tương lai tốt hơn!
Nhiều khi e cũng vô tâm với c lắm! Tại e cũng bức bối lắm! Họ mất lửa, mình cũng mất luôn thì hok dc! Còn chút than hồng thì mới nhen nhóm lại 1 đống lửa khác! ^^ Đúng hok c??? :)

Doan Quan
13-11-2011, 11:42 AM
Trưởng giận thì phó đỡ lời
Tình thương huynh đệ biết đời nào quên