PDA

View Full Version : Người thầy



Meo Luoi
12-11-2011, 04:26 PM
Thời gian thấm thoát đã trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã một năm rồi.Và ngày hiến chương nhà giáo đã gần tới. Lòng tôi không khỏi ngậm ngùi khi nhớ về cô vì cô đã dìu dắt tôi nên người nay tôi đã phải xa cô rồi.
http://i815.photobucket.com/albums/zz72/pe_kum/DSC01590.jpg?t=1275056998
Cô Trần Thị Lệ Thư là giáo viên dạy môn sử của trường THPT Tam Phú.Mới đầu khi nhìn cô thì ai cũng tưởng cô là một người rất dữ và khó tính.Nhưng sau một thời gian học với cô thì tôi đã hiểu cô hơn.Cô là người rất quan tâm đến học trò của mình , cô luôn theo dõi quá trình học tập của chúng tôi….còn nhiều điều cô làm cho tôi nữa, cô luôn mong muốn cho tôi thành công và thành người nhưng tôi đều làm cô thất vọng cả.Tôi là một người rất lười học thuộc các môn học bài , cô thấy được điều đó và cô đã kèm cập tôi rất kĩ càng cho mỗi lần chuẩn bị kì thi(hic, thiệt là xấu hổ với cô những lần đó).Cô kèm cặp tôi học bài môn sử của cô rất kĩ nhưng những lần tôi làm bài không được cọ rất tức giận và mắng tôi thật lớn trong lớp là:”cô đã ôn rất kĩ bài cho em mà sao em vẫn không làm bài được?”lúc đó tôi thấy được trong mắt cô những giọt nước mắt tuôn rơi nhưng cô đã cố kìm nén lại.Trong lòng tôi lúc đó muốn nói những bức xúc của mình ra nhưng không dám nói, nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy hối hận sao lúc đó tôi lại có những suy nghĩ như vậy?Tôi thật ray rức trong lòng và muốn nói với cô rằng:” cô ơi em xin lỗi cô rất nhiều vì em đã làm cô thất vọng”nhưng giờ này khi tôi nhận ra được điều này thì đã muộn rồi.Bây giờ tôi đã không được gặp lại cô nữa vì tôi đã phải rời xa mái trường thân yêu này.


http://i815.photobucket.com/albums/zz72/pe_kum/DSC01632.jpg

Thế rồi kì thi tốt nghiệp cũng đã gần đến , không may là năm nay môn thi tốt nghiệp lại có môn của cô,hic.Khi học ở trường thì tôi đã không học tốt được môn học bài rồi mà bây giờ lại thi tốt nghiệp nữa,huhu.Cô luôn gọi điện thoại và khuyên tôi cố gắng học bài nhé vì tôi rất yếu môn học thuộc lòng.Và rồi kì thi tốt nghiệp bắt đầu,trước khi vào phòng thi cô còn gọi điện nói tôi :”em cứ bình tĩnh mà làm bài nhé đừng run vì sẽ quên hết đó”.Nhưng không biết sao khi bước vào phòng thi và tôi vẫn không thể bình tĩnh được thế là bài làm không được tốt lắm.Tối hôm đó khi thi xong cô lại gọi điện cho tôi để xem tình hình tôi thế nào.Tôi nói tôi làm không được tốt lắm thế là cô tức giận mắng tôi một trận và khóc rất lâu.Lúc đó tôi thấy có lỗi với cô rất nhiều và xin lỗi cô một cách nhẹ nhàng và đêm đó tôi đã không ngủ được.
Cô là một người thầy tận tâm với chúng tôi , cô như một người mẹ thứ 2 của tôi vậy đó.Hồi đó chúng tôi rất hay làm cô buồn và làm những trò tinh nghịch của thời học sinh và cô phải đứng ra chịu trách nhiệm với trường vì cô là chủ nhiệm của lớp mà.Lúc đó chúng tôi đâu suy nghĩ được như vậy nhưng khi ra trường rồi thì tôi cảm thấy hối hận về những việc đã làm nhưng đã muộn.Dù sao đi nữa thì tôi cũng cảm ơn cô vì cô đã bên cạnh tôi trong lúc tôi hụt hẫng nhất , giúp tôi vượt qua khó khăn trong lúc học tập ở mái trường cấp 3 này.Buồn quá a 12 nay còn đâu?Tôi sẽ không quên được hình ảnh thân thương của cô , tôi nguyện khắc sâu hình ảnh người cô này trong lòng của tôi mãi không quên.Cầu chúc cô luôn hạnh phúc trong sự nghiệp trồng người của mình.


http://i815.photobucket.com/albums/zz72/pe_kum/DSC01622.jpg

Em sẽ khắc ghi những lời cô dạy trong lòng!Em yêu cô và nhớ cô nhiều lắm!^^.Tạm biệt 12a12 yêu dấu của ngày nào:migio:migio

Phù thủy nhỏ
16-11-2011, 04:55 PM
Cám ơn mèo lười với câu chuyện thật ý nghĩa về người cô đáng kính của bạn. Cô mà đọc được bài này chắc cũng rớt nước mắt vì tình cảm bạn dành cho cô đó, tình cảm thầy trò trong sáng và thật đáng quý biết bao, chỉ khi bước ra khỏi quãng đời học sinh mình mới cảm thấy trân trọng nó. Chúc bạn và cô luôn mãi nhớ về nhau nhé.