PDA

View Full Version : Nhà giáo tình yêu



JB. Sĩ Trọng
18-11-2011, 02:22 PM
Có một vị Thầy đứng trên bục giảng cuộc đời. Bục giảng của Ngài là núi, là đồi, là sông, là biển, là ruộng đồng, làng quê, phố thị... Ngài đi khắp chốn - ngàn mây lang thang - nắng mưa thất thường. Ngài rao giảng Nước Trời, chữa lành bao kẻ bệnh tật thể xác và tâm hồn. Ngôi trường của Ngài là cả thế gian. Chúa Cha là Đấng sáng lập, Thầy Giê-su vừa là Hiệu Trưởng, vừa là Giảng viên trực tiếp đứng lớp, Chúa Thánh Thần là nguồn năng lực tác động đi từ Chúa Cha và Ngài, để thông ban thông điệp tình yêu đến với học trò của mình là nhân loại!
Những bài giảng của Thầy Giê-su không viết bằng phấn trắng bảng đen. Thế nhưng, nhiều thế kỷ, Lời Ngài vẫn còn vang vọng. Lời Thầy Giê-su Chí Thánh được các Thánh Sử ghi lại qua các sách Phúc Âm. Trải qua năm tháng, Lời Ngài vẫn không bị lỗi thời vì Lời Ngài là Lời Tình yêu, Lời Ngài thông ban thông điệp Tình yêu của Thiên Chúa Cha gửi đến nhân loại.
Hơn thế nữa, cuộc đời của Thầy Giê-su là một bài giảng sống động từ lúc chào đời cho đến tuổi trưởng thành. Giáo huấn của Ngài phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi thành phần, mọi trình độ văn hóa; áp dụng cho cả mầm non, mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cao đẳng, đại học, giáo sư, tiến sĩ...v.v. và kể cả người thất học. Tuy nhiên, không phải là ai cũng dễ dàng đón nhận: có trẻ nhỏ đón nhận được mà cũng có người lớn học cao lại chối từ. Giáo huấn của Thầy Giê-su không đến được với những kẻ kiêu căng. Trái lại, giáo huấn của Thầy Giê-su chỉ đến với những tâm hồn tự cho mình nhỏ bé, khiêm nhu...
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam sắp tới, con xin có một vài suy niệm đơn thành về Ngài. Nhà giáo Tình yêu - chính Ngài đang hiện diện trong con. Xin cho con biết sống kết hiệp thân mật với Ngài, chân thật với mọi người, trái tim con luôn đầy ắp rung cảm yêu thương... để trên bục giảng hôm nay, con biết rao truyền về Ngài cho những ai con bắt gặp trên bước đường cuộc sống.


TÂM TÌNH NHÀ GIÁO



Nhà giáo trong âm vang bài giảng


Tim học trò cảm nhận được tình yêu

Như đã quen thân tự thuở nào
Tháng ngày vật lộn với gian lao
Môi trường công tác không xa lạ
Cảm thấy tim yêu mến dạt dào

Đồng nghiệp của tôi thật dễ thương
Mỗi người mang dáng dấp quê hương
Nhiệt tâm đâu phải vì danh vọng,
Chỉ muốn tan đi tựa muối đường.

Những ngày nắng gắt với mưa tuôn
Họ vẫn ung dung bước tới trường
Trang điểm nụ cười lên ánh mắt,
Cho lòng quyện chặt những hoa thơm.

Họ biết quan tâm đến mọi người
Chức quyền coi nhẹ tựa mây trôi
Trái tim yêu trẻ, giàu tâm huyết
Nét đẹp thời gian khó nhạt phôi.

Tôi đã bao lần tự nhủ tôi
Cho tôi sống thật giữa mọi người
Niềm vui tri thức hòa trong máu
Nhà giáo trên đời - có vậy thôi.

Tôi đã bao năm sống với nghề
Không hề phản bội những đam mê
Thời gian cho dẫu nhiều thay đổi
Nhưng trái tim yêu vẫn tràn trề

Tôi đã bao năm sống với nghề
Tâm hồn đón nhận những khen chê
Giê-su nhân ái cùng tôi đứng,
Trên bục giảng đời bao biến suy.


JB. SĨ TRỌNG.