PDA

View Full Version : Cùng ước nào cả nhà ơi........!!!



Thánh Thư
18-11-2011, 03:21 PM
TT mới học được một trò chơi nhỏ. Mến tặng cả nhà để thư giãn nhé!
Cách chơi:
- Mỗi người sẽ đưa ra lời đáp ứng, chia sẻ, khuyên bảo hoặc động viên cho điều ước của người trên mình (giống như bạn là Bụt vậy đó!) và đưa ra điều ước tiếp theo.
Ví dụ:
*Người A:
- Tôi ước mình cao 2 mét...
* Người B:
- Hãy tập thể dụng 5 lần mỗi ngày!!! --> "giải ước"
- (Ước tiếp) Tôi ước mình biết bay...

Người C,D,E tiếp tục tương tự như thế. (Không biết cả nhà hiểu không nữa! Hi Hi...)

Luật chơi ("truyền thống" hihi...):
- Thành viên nào đã click vào topic này, sẽ phải tham gia "giải ước" và ước. Nếu vào mà không thực hiện, sẽ phải mời cả nhà đi offline chè GTCG!

TT xin bắt đầu nhé:

- TT ước mình có thể cười 24/24...

Xin mời "Bụt" tiếp chiêu!!! :chao

Lan Anh
18-11-2011, 03:30 PM
_ Bạn có thể cười cả trong mơ!
_ Ước gì gia đình GTCG chúng mình lớn mãi trong yêu thương!

mr_hangoctu
18-11-2011, 03:34 PM
Ước có quyền hát hok dzậy ak
Em có một ước ao, em có một khát khao, là được ăn tiệc mừng từ 3 điều hành viên mới của diễn đàn. Hết ! :haha
- Để gia đình GTCG chúng mình lớn mãi trong yêu thương! --> Hãy Yêu Thương Nhau

Thánh Thư
18-11-2011, 03:35 PM
@hangotu: Hát thoải mái luôn.
- Và nhớ giải điều ước của người trên mình nhé!!!

Thánh Thư
18-11-2011, 03:43 PM
Tiếp chiêu hangotu đây!
- ... Liên hệ với 3 anh chị ấy nhanh nhé hangotu!
- TT ước ngay mai có AGAPE...

Tin Yeu
18-11-2011, 04:17 PM
Thiên nhiên đẹp nhờ những sắc màu khác nhau
Bức tranh đẹp được kết tạo bởi những màu sắc đa dạng

Sắc màu của những ước mơ
Sắc màu của cuộc sống

Mỗi người một ước mơ
Mỗi người là một sắc màu của cuộc sống
Những sắc màu được kết tạo bởi bạn và tôi...

Em xin tặng cả nhà bài hát này :)


http://www.youtube.com/watch?v=wgpFE6vDk3Y&feature=player_embedded

tho ngoc
18-11-2011, 05:25 PM
TT ước ngay mai có AGAPE...
Thanhthu ơi ơi gặp đúng bụt thiêng rồi. Ngày mai BMT sẽ có AGAPE, tho ngoc đặc biệt mời Thanhthu đến tham dự nhé, bắt xe từ SG về BMT hết 8giờ => 6h sáng mai Thanhthu đi vẫn kịp ak (tội nghiệp Thánh Thư gặp phải bụt là mình^^)
Tớ ước vị bụt tiếp theo của tớ sẽ làm cho mèo con (hồi sáng nay mới mang về mà nó chạy mất tiêu rồi,hiic) quay trở về (làm tớ tự kỉ sáng giờ). Có bụt nào làm đc điều này tớ hứa tặng cho con của chú mèo con này luôn ak hehe

Pere Joseph
18-11-2011, 08:36 PM
"Bụt" giải điều ước của Tho Ngoc: Nếu muốn tìm con mèo, hãy hỏi con chó mới "nói chuyện" với con mèo sáng nay!

Điều ước tiếp theo: Ước gì con chó mới nói chuyện với con mèo của Tho Ngoc sáng nay bây giờ còn....nói được !!!

Cảm ơn Thánh Thư đã giúp vui và nối kết cho gia đình chúng ta.

Xin Chúa tiếp tục giúp chúng ta chia sẻ ngọn lửa yêu thương đang cháy trong trái tim để đời thêm ấm áp.

Bây giờ mời "Bụt" tiếp theo nhé !

Bông Hoa Nhỏ
19-11-2011, 12:41 AM
Hehe Tớ giải điều ước của Cha Giuse hihi
(Cha Giuse ơi Cha đi tìm con chó đó nhé và dạy cho nó biết nói)
Điều ước của Tớ :
(Tớ ước muốn tớ có giọng hát hay truyền cảm.để hát tốt hơn nữa)

3T_thanhtuyen
19-11-2011, 12:52 AM
Tèn ten ten ten...tèn tén tèn ten....Bụt "đi xe máy" xuất hiện đây: " Theresa Trang, con hãy luyện thanh 24/24h, con sẽ sớm có chất giọng tốt ở một nơi xa xôi nào đó , hehe....Ta .......đi.....đây!" ( Hok là bị bôi thuốc đỏ mất , hihi...)

3T ước gì tất cả các điều ước của mọi người ở trên thành sự thật ........................
3T

Teresa Nhỏ Bé
19-11-2011, 04:36 AM
Điều ước của chị 3T khó giải quá :(( :((

Em giải ước của chị nè, nghe đây: Muốn mọi điều ước thành sự thật thì phải bắt tay thực hiện ngay bây giờ!

"Ước gì mỗi hạt mưa sẽ biến thành những bông hoa tuyết"

Bụt tiếp theo giải quyết giùm nhá!

Phù thủy nhỏ
20-11-2011, 05:06 AM
"Ước gì mỗi hạt mưa sẽ biến thành những bông hoa tuyết"

Đợi tới noel nhé chị, cưỡi chổi thần cùng em bay qua Châu Âu nè, hì hì.

Ước chi người comment kế tiếp xuất hiện trước mặt mình ngay bây giờ và chở mình đi măm măm kem, hì hì (điều ước quá thực tế nhé ^^)

Padre Paolo
20-11-2011, 05:30 AM
Nếu muốn thì hãy mua vé máy bay gửi ngay qua Mỹ...

Mình ước có ai đó mua vé may bay cho mình về tham dự Agape với các bạn.

Pham Du
20-11-2011, 07:29 AM
Mình ước có ai đó mua vé may bay cho mình về tham dự Agape với các bạn.
Cha ơi ! Cha ơi! Cha ước j mà đơn giản thế cha , cha ngồi chừ con chạy sang chở cha về cho tình củm hơn cha ạ.
Cha ngồi chờ con nha, con xuất phát đây :chayxe.
Bây giờ mình ước j đây ta .
"Ước cho gia đình GTCG chúng ta sẽ lớn mạnh mai mãi trong Thầy Giê Su"

ruakool
20-11-2011, 12:00 PM
Nếu thế thì em ước:1 phút thành 61 giây,1 giờ thành 61 phút,1 ngày thành 25 giờ,1 tuần thành 8 ngày.
1 tháng thành 32 ngày,1 năm thành 13 tháng.1 thế kỷ thàng 101 năm.hehehe

Thánh Thư
11-02-2012, 11:09 PM
Nếu thế thì em ước:1 phút thành 61 giây,1 giờ thành 61 phút,1 ngày thành 25 giờ,1 tuần thành 8 ngày.
1 tháng thành 32 ngày,1 năm thành 13 tháng.1 thế kỷ thàng 101 năm.hehehe

Ruakool ước khó giải quá. Ruakool liên hệ với phuthuynhinhanh nha! (Cái này phải nhờ phuthuy thôi.) Hehe...

Giờ TT ước nè! Ước gì.......... Ước gì............... Ước gì ngày mai mình sẽ được gặp và "chộp hình" với người kế tiếp mình!!!

Xin mời "Bụt" tiếp theo...




PS: Lâu rồi xem lại, thấy vui ghê luôn. Các "bụt" nhiều chiêu quá chừng!

Meo Luoi
11-02-2012, 11:49 PM
Mai mèo sẽ làm liveshow hình với T luôn :)) :P Chỉ sợ cháy máy thôi.keke

Ước gì những người sống xung quanh mình luôn yêu thương nhau, chứ đừng gen gét, giành giựt , bon chen với nhau nữa.Điều ước khó quá nhỉ

langthang
12-02-2012, 02:27 AM
Minh Uoc sao nhung dieu cua cac ban duoc tro nen nhu the. Hihihiiiiii.......

Huế Thương
12-02-2012, 09:29 PM
Mình ước rằng mong sao mọi người trẻ mãi không già để chúng ta có thể gặp nhau trong tinh thần huynh đệ và liên đới mãi mãi !
Tinh thần huynh đệ bất diệt và trường tồn, mãi mãi chúng ta sống trong một mái nhà, chung một tình thương từ gia đình GTCG ..

Thánh Thư
12-02-2012, 11:22 PM
Các mem nhớ đọc kĩ cách chơi nhé!!!

Cách chơi:
- Mỗi người sẽ đưa ra lời đáp ứng, chia sẻ, khuyên bảo hoặc động viên cho điều ước của người trên mình (giống như bạn là Bụt vậy đó!) và đưa ra điều ước tiếp theo.
Ví dụ:
*Người A:
- Tôi ước mình cao 2 mét...
* Người B:
- Hãy tập thể dụng 5 lần mỗi ngày!!! --> "giải ước"
- (Ước tiếp) Tôi ước mình biết bay...

Người C,D,E tiếp tục tương tự như thế. (Không biết cả nhà hiểu không nữa! Hi Hi...)


@Mèo Lười: (Ước khó nha Mèo) Điều này không phải là không giải được, nhưng cách giải là nơi bản thân mỗi người thôi. :(

@langthang và tranhuudo: Vậy thì chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi sự được đẹp lòng Ngài nhé!



Giờ TT ước nha: TT ước được 1 lần nào đó ra tham dự AGAPE Đà Nẵng. ^^

ngoisaonho
12-02-2012, 11:54 PM
-->Giải điều ước: Thời gian sẽ trả lời tất cả, hãy cố chờ đợi nhé TT! Nếu có tâm ý, nhất định sẽ có cơ hội ra tham dự AGAPE Đà Nẵng mà! Chờ đợi và hy vọng ngày đó sẽ đến...nhất định sẽ đến...
-->Ngoisaonho ước gì bây giờ mình đang ở nhà, cùng sum họp để nói cười, mình đang rất nhớ nhà! nhớ lắm mặc dù vừa rời nhà lên SG chưa bao lâu cả.hix

Huế Thương
13-02-2012, 05:11 AM
Giải điều ước: Hãy tự tin lên bạn ngoisaonho nhé, hy vọng điều ước của bạn được đẹp lòng Chúa, gia đình bạn đang chờ đợi một ngày nào đó bạn trở về lại mái ấm gia đình dù 1 lần thôi, càng tự tin thì chắc chắn bạn sẽ vượt qua được , chúc điều ước sẽ tốt đẹp đến với bạn.




@langthang và tranhuudo: Vậy thì chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi sự được đẹp lòng Ngài nhé!



Giờ TT ước nha: TT ước được 1 lần nào đó ra tham dự AGAPE Đà Nẵng. ^^

Cám ơn chị Thánh Thư nhiều, chị cũng vậy, chúc lời ước của chị trở thành sự thật thực và được đẹp lòng Ngài luôn. Mình ước mong sao chị Thánh Thư sẽ bay ra Huế offline 1 chuyến trong đời. hihi

J love Y
13-02-2012, 07:03 PM
Mình cầu Chúa sao cho điều ước của tranhuudo dành cho chị TT thành sự thật!!! hìhìhì ,còn mình ứoc sao "Valentine" ngày mai ai trong diễn đàn cũng chạy đến bên Chúa và nói rằng:" Giêsu ơi! Hãy làm người yêu tôi suốt đời nhé!".

haiuy
13-02-2012, 08:12 PM
Ước gì đêm nay có người đi Valentine với mình...

Chúc tất cả mọi người có một ngày Valentine tràn đầy niềm vui và đầy sự ngọt ngào bên người thân của mình nhé.

Huế Thương
13-02-2012, 09:12 PM
Ước gì đêm nay có người đi Valentine với mình...

Chúc tất cả mọi người có một ngày Valentine tràn đầy niềm vui và đầy sự ngọt ngào bên người thân của mình nhé.

Giải điều ước: ước mơ quá xa vời, nó đến thì ắt sẽ phải đến thôi, cho dù ước 100, 1000 lần thì có khi hiện thực khi không. Hãy quên hiện tại và nghĩ tới tương lai nha anh.

Mình ước ngày Valentine mọi người đều tốt đẹp, nhất là tình cảm con trai dành cho con gái, tình cảm người cha dành cho người mẹ, tình cảm giữa người anh dành cho người em gái trong gia đình, tình cảm giữa người em trai dành cho người chị, và đặc biệt là tình cảm giữa những người con trai với hành trình đi tìm một nửa cuộc đời còn lại cho mình trên những bước đường đầy chông gai, khó khăn và thử thách rất lớn như mình chẳng hạn hehe.

An Vi
21-03-2013, 02:33 PM
TT mới học được một trò chơi nhỏ. Mến tặng cả nhà để thư giãn nhé!
Cách chơi:
- Mỗi người sẽ đưa ra lời đáp ứng, chia sẻ, khuyên bảo hoặc động viên cho điều ước của người trên mình (giống như bạn là Bụt vậy đó!) và đưa ra điều ước tiếp theo.
Ví dụ:
*Người A:
- Tôi ước mình cao 2 mét...
* Người B:
- Hãy tập thể dụng 5 lần mỗi ngày!!! --> "giải ước"
- (Ước tiếp) Tôi ước mình biết bay...

Người C,D,E tiếp tục tương tự như thế. (Không biết cả nhà hiểu không nữa! Hi Hi...)

Luật chơi ("truyền thống" hihi...):
- Thành viên nào đã click vào topic này, sẽ phải tham gia "giải ước" và ước. Nếu vào mà không thực hiện, sẽ phải mời cả nhà đi offline chè GTCG!

Tới bây giờ mới biết trò này, hì, :d


TÔI ƯỚC MÌNH NHẮM MẮT MÀ VẪN THẤY :haha

Không biết điều ước của mình có bị trùngkhông và ai sẽ giúp mình giải điều ước nhỉ? :mo

Phù thủy nhỏ
21-03-2013, 03:04 PM
Tới bây giờ mới biết trò này, hì, :d


TÔI ƯỚC MÌNH NHẮM MẮT MÀ VẪN THẤY :haha

Không biết điều ước của mình có bị trùngkhông và ai sẽ giúp mình giải điều ước nhỉ? :mo

A lê hấp, nhắm mắt lại nhưng vẫn thấy đó chị An vi ui, nhưng mà thấy.....bóng tối, hehe, điều ước dễ quá khỏi phải giải:haha
Đến lượt mình ước, ước gì công việc ngày thứ 7 chuyển qua ngày Chúa nhật để mình có thể đi ĐHGT :(

thuynguyen_gk
21-03-2013, 04:34 PM
Thê thì xin Off hay trốn đi em tìm một lý do phù hợp nào đó hahaha quá dễ phải không nào.
ƯỚC gì mình về nước trong lúc này hahahaha

Huyen Tam
21-03-2013, 08:25 PM
Nhắm mắt lại và nghĩ về Việt Nam, nghĩ thật nhiều về những người thân yêu....rồi ....đi ngủ....sẽ thấy đã về nước thôi. he he he
Ước gì có 3 điều ước

An Vi
22-07-2014, 05:46 PM
Ước gì có 3 điều ước

Xin ACE nào 2 điều ước nữa Chị huyen tam ơi :haha
Ước gì mình vui hoài :d

Thánh Thư
24-07-2014, 04:31 PM
Ước gì mình vui hoài :d

Hmm... điều ước gì nghe dễ mà khó quá chị ui... Em xin giải ước... :yeah:

http://i32.photobucket.com/albums/d15/thu_hoang92/402710_281677081886956_1024783035_n_zpsc9a1b571.jp g (http://s32.photobucket.com/user/thu_hoang92/media/402710_281677081886956_1024783035_n_zpsc9a1b571.jp g.html)

TT ước gì có cánh cửa thần kì của Đô-rê-mon.